đôi dòng thơ thẩn...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 54 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1620 bài trong đề mục
Tác giả Bài
MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 30.09.2006 04:15:13
0
Diên Vỹ nhớ nhìn ra cửa sổ nhiều nhiều học bài cho mau thuộc :)

bác sĩ bảo ta cận một độ
là còn mang kính râm ra biển ngắm người
là còn lái xe lạng qua lạng lại
là còn leo lên nét đọc thơ chơi

em ở đâu trời không có gió?
còn bên ta không một áng mây
gió không mây và mây không gió
nên mùa thu buồn tẻ thế này

tối qua em mò qua Trinh Nữ
qua đó tìm chi mà chả thấy gì?
mấy tháng nay hồn thơ ta nhừ tử
cũng hay vào nhưng chẳng có log-in

tháng tám chưa làm thơ mùa hạ
rồi tháng chín qua mùa thu sang
mùa thu bên em vàng hay đỏ?
còn bên đây thu vắng bóng nàng

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 30.09.2006 14:15:33
0
mèn..người ta viết thơ cute wé á...!

đêm qua ta mò qua bên trinh nữ
để tìm....lại một vần thơ...
người ta...đi đâu biền biệt...
hình như...hỏng biết..có kẻ chờ...

bên ta....mùa thu tháng 9
cỏ cây....vương một màu sầu
ta đi ngược dòng thương nhớ
để tìm mùa thu .....của nhau ...!

:) mèn ..người ta viết thơ mà còn ...vụ cận mắt kính ...làm ..dv ...mắc cười hỏng có ....thả mơ được :) từ chiều tới giờ mà viết chỉ mỗi có 2 đoạn lủng củng trên á ...!

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 01.10.2006 06:13:54
0
viết được có 2 đoạn là hay rồi đó, còn aicap thì nhiều khi muốn viết một đoạn cũng không ra :)

thơ cute đâu bằng người ta* cute
nên thơ quằn quẹo trên cánh diều
nào biết nhà em mà định hướng
theo gió mơ hồ một tiếng kêu**

ai biết nhà ai có bóng hồng
mò qua Trinh Nữ để mà trông
còn thơ theo gió tìm trinh nữ
tháng chín và thu cũng lắc đầu

* không phải là ta :)
** chữ k đáng lẽ là chữ một chữ khác :)

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 01.10.2006 14:24:36
0
í....:)


** chữ k đáng lẽ là chữ một chữ khác :)


trời ạ..!..chơi chữ nữa :)


người ta vun bút viết câu thơ
ta đọc, ta vui....đến hằn giờ
giá như mỗi bửa ...người siêng hén
chịu khó....xếp vần....để ta...mơ....

:)

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 02.10.2006 00:20:29
0
ta khóc cho mình - cho đời

đã biết đời .... phù du
đã biết tình ... gió thoảng
nhưng....vẫn đau...!

sao người không là trăng, là sao
để đêm đêm ta nhìn ngưỡng vọng
sao người phá tan ước mộng
để ta lạc giữa đời trơ trội quá ngươì ơi ..!

cuộc tình nào rồi cũng như mây trôi
điều mơ tưởng thường cao hơn thực tế
ngán ngẫm nhìn đời, chán chê nhân thế
ta lạc mất người, ta khóc trăm năm ...!

thu vừa về sao mùa đã lạnh căm
tình mới chớm sao đi vào băng giá
ta khóc cho mình, cho người ...
vì đâu ...từ thân thương hoá thành xa lạ
và ta khóc cho đời ..sao quá những bạc đen ...

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 10:55:29 bởi Huyền Băng >

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 02.10.2006 02:16:35
0
Chiều ─ căng buồm ra biển
trời vào thu con nước cũng thu
hồn ta xuôi về bến mộng
thuyền đi về hướng phù du

Chiều trôi dạt dào con sóng
mà tưởng chừng như giọng hát người
chiều ơi còn bao nhiêu sóng?
thuyền tình chưa gặp bến mơ

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 02.10.2006 23:25:29
0
:) người ta đi biển hở....còn ta thì.....

tối - ta ngồi ôn bài test...
vô tình...một giấc đánh thật say
sáng ra cô giáo cho bài kiểm
hột vịt, hột gà...nhận mỏi tay...!

:)

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 03.10.2006 01:29:57
0
Hai Cô Gái Ngày Cưới


Hai cô gái nhỏ đẹp ghê chưa
Hai áo hai màu đẹp mộng mơ
Chăm chú người ta như muốn nuốt
Ngợi khen họ bảo xạo vừa vừa

Cô áo nhung tơ thấp nhỏ người
Nụ cười chúm chím thật là tươi
Mắt trong ngời sáng gieo hy vọng
Vẫn nét xuân tươi vẻ tuyệt vời

Cô áo hồng xinh dáng thanh thanh
Trẻ măng căng ướp mộng trong lành
Cô cười thu hút hồn thiên hạ
Chán vạn người mê, vô số anh


Hai nàng thơ đứng dưới hàng hoa
Nắng chiếu ngày vui, nắng chiếu hòa
Rạng rỡ mỗi người mang mỗi nét
Cô nào cô nấy cũng như hoa


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 01:33:42 bởi Nguyên Đỗ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 05.10.2006 05:59:53
0
chiều

chiều nhìn mây, ôn lại thời quá khứ
mười ngón tay không che nổi phiều ưu
nắng bên đời đến đi sớm tối
lòng muộn sầu đeo mãi thiên thu

ta bất giác nhận ra mình lạc lõng
giữa cuộc đời đen bạc đổi thay
có lắm lúc nuôi nhiều hy vọng ..
vỡ lẻ ra rồi...ta trắng tay...!

người là gió đến đi bất chợt
người là mây phiêu lãng rong chơi
ta ngọn cỏ ...bên đời mong đợi
xuân đến, đông tàn ....mỏi mòn hơi ...!

Oct. 04, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 06:12:04 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 05.10.2006 06:23:52
0
hằng buổi,

em bận rộn với trăm điều cuộc sống
nhưng sao vẫn nhớ anh..
từng câu thơ vụng về, mộc mạc
em cố trốn mình,....nhưng vẫn không đành

khi mệt mỏi với đời thường, sớm - tối
em dạo nét tìm...một câu nhớ xa xôi
dầu thơ ấy em không là người được nhận
nhưng câu chữ có phép mầu...
...nên em đọc hoá vui...!

có đôi lúc em chợt cười khúc khích
và buồn vui theo giọng điệu của anh
em tự hỏi những câu khù khờ nhất
"mình đã yêu rồi...có phải hay chăng?"

anh vẫn thế sớm chiều thơ thẩn
nào đâu hay .....có kẻ ngẩn ngơ
giá như biến thành trăng ngà mười sáu
em sẽ len lén nhìn anh...bên cửa sổ mơ

oct. 04, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 06:25:15 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 05.10.2006 06:35:25
0
dòng thơ anh ...

anh viết cho người trăm vạn lời thơ
em lén đọc ....nên câu chữ vương lòng sớm tối
em nhớ anh, hằng buổi
sáng - trưa - chiều ...và cả trong mơ ...!

anh yêu người ...nên cái nhớ hoá thành thơ
em đọc trộm ..nên sầu vương câu chữ
ơ ..những câu thơ tình tứ ...
người anh yêu ...chắc sẽ rất vui ...!

em đọc thơ anh, em khúc khích cười
thầm cảm ơn cuộc đời còn có anh để mộng
để biết đời không là trống rỗng
và nhân tình không bạc trắng như vôi ...!

dòng thơ anh, như con nước chảy xuôi
vừa êm ái, vừa nhẹ nhàng, dễ mến..
nếu vô tình một ngày anh không đến...
forum buồn..., khi chẳng có....lời thương...!

oct. 04, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 06:36:49 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 05.10.2006 07:09:48
0
có một thời ...

có một thời ta cũng yêu người
yêu tha thiết..nên hoá thành trẻ nít
ghen tuông, dỗi hờn...và lắm trò tinh nghịch
để người chỉ biết lắt đầu....than thở với mây

có một thời ta yêu đắm say
quên sáng tối, quên đời thường hiện hữu
những tưởng cái tình kia quá đủ
nào ngờ..cơn gió thổi...tình bay...

ta một mình trong cái nhớ rức ray
tình xoải cách vượt trùng khơi tìm mộng
có lẽ..cái tình của ta...cho người nhiều thất vọng
hay bởi bản thân mình....ta chưa học hiểu chữ yêu...!

không biết giờ..người có vui nhiều
câu thương mến đã tìm nơi xứng đáng ...
từ dạo ấy ...ta cùng thơ bầu bạn ..
buồn vui mình ...theo con chữ hát ca ..!

oct. 04, 2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 11:11:33 bởi Huyền Băng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 05.10.2006 19:18:02
0

Trích đoạn: diên vỹ

hằng buổi,

em bận rộn với trăm điều cuộc sống
nhưng sao vẫn nhớ anh..
từng câu thơ vụng về, mộc mạc
em cố trốn mình,....nhưng vẫn không đành

khi mệt mỏi với đời thường, sớm - tối
em dạo nét tìm...một câu nhớ xa xôi
dầu thơ ấy em không là người được nhận
nhưng câu chữ có phép mầu...
...nên em đọc hoá vui...!

có đôi lúc em chợt cười khúc khích
và buồn vui theo giọng điệu của anh
em tự hỏi những câu khù khờ nhất
"mình đã yêu rồi...có phải hay chăng?"

anh vẫn thế sớm chiều thơ thẩn
nào đâu hay .....có kẻ ngẩn ngơ
giá như biến thành trăng ngà mười sáu
em sẽ len lén nhìn anh...bên cửa sổ mơ

oct. 04, 2006


NẾU NGÀY MAI ANH KHÔNG LÀM THƠ NỮA


Nếu một ngày anh không làm thơ nữa
Em có buồn không em
Những ước mơ anh không còn nhung lụa
Và câu từ cũng lộn xộn, cứng khô

Em có chờ
Bên màn hình vi tính
Em có còn
Lật trang Web cũ xưa

Những vui buồn, mộng ước, suy tư
Ai sẽ cùng em tâm sự
Những vần thơ nồng nàn thiết tha như nắng lửa
Có còn ai để sẻ chia?

Hay em chẳng động lòng
Em sẽ quên đi!
Như chiều xuống tiễn một ngày đang hết
Anh quá khứ của một thời đã chết
Em tiếc làm gì khi trời lại bình minh

Những bông hoa muôn thưở vẫn đẹp xinh
Riêng thơ anh thì đâu còn nữa
Em trăn trở gì không bên những dòng thơ dở
Hay cười thầm cho kẻ quá ngây thơ…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 19:47:14 bởi Đuyên Hồng >

Trăng Quê
  • Số bài : 552
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.01.2006
  • Nơi: Những cánh đồng xanh
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 05.10.2006 20:28:02
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

NẾU NGÀY MAI ANH KHÔNG LÀM THƠ NỮA


Nếu một ngày anh không làm thơ nữa
Em có buồn không em
Những ước mơ anh không còn nhung lụa
Và câu từ cũng lộn xộn, cứng khô

Em có chờ
Bên màn hình vi tính
Em có còn
Lật trang Web cũ xưa

Những vui buồn, mộng ước, suy tư
Ai sẽ cùng em tâm sự
Những vần thơ nồng nàn thiết tha như nắng lửa
Có còn ai để sẻ chia?

Hay em chẳng động lòng
Em sẽ quên đi!
Như chiều xuống tiễn một ngày đang hết
Anh quá khứ của một thời đã chết
Em tiếc gì khi trời lại bình minh

Những bông hoa muôn thưở vẫn đẹp xinh
Riêng thơ anh thì không còn nữa
Em trăn trở gì bên những vần thơ dở
Hay cười thầm cho kẻ quá ngây thơ…



thơ và ANH

Nếu ngày mai anh không làm thơ nữa
Em không buồn đâu anh!

Em yêu anh, yêu tia nắng ngọt lành
Yêu buổi sáng ban mai khi em vừa chợt thức
Em yêu anh bằng cuộc đời có thực
Đâu chỉ là vần thơ ?


Những vần thơ bay bổng ước mơ
Em nâng niu vì anh đấy chứ
Bởi vần thơ đâu chỉ là câu chữ
Mà khắc khoải đêm ngày tiếng nói trái tim anh


Anh viết về những cánh đồng xanh
Về kỷ niệm của tình yêu hai đứa
Câu thơ ấm lòng như có lửa
Chắt chiu dòng máu chảy từ tim


Nếu một ngày anh không còn yêu em
Những vần thơ không dành cho nhau nữa
Mình hoá vàng cho cuộc tình lỡ dở
Đau xé lòng, em chôn chặt thơ anh!

Trăng Quê
05.10.2006

r

Hi...hi Đuyên Hồng,
Viết với bạn vài câu, viết xong rồi không biết mình đang viết gì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 15:46:29 bởi Huyền Băng >

Du lịch Ngân hà
Tây Hồ - Hà nội
Tel : +844 7588053

[url="http://blog.360.yahoo.com/trangquetb"]Blog Yahoo Trăng Thơ[/url]

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 08.10.2006 21:58:42
0

người là gió đến đi bất chợt
người là mây phiêu lãng rong chơi
ta ngọn cỏ ...bên đời mong đợi
xuân đến, đông tàn ....mỏi mòn hơi ...!


Gió đến mùa rồi gió quay về
Mây phiêu lãng cuối trời rồi trở lại
Em ngọn cỏ tươi non ngồi ngóng đợi
Chút hương đồng ta chất ngất đê mê.

Em biết không khi xa vắng đường quê
Ta vẫn nhớ những đêm trăng tỏ
Ta và em đùa vui, gió - cỏ
Lồng vào nhau ôi cảnh đó tuyệt vời

Lại đây em cùng nghe tiếng hò hơ
Theo con nước cùng thuyền trôi đêm vắng..

HB

Cỏ nói đợi gió, mà gió kiếm chẳng thấy cỏ đâu?






MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 10.10.2006 04:24:58
0
Em có một thời làm con nít
yêu thiết tha nên hóa người tình
còn ta người về từ cổ tích
yêu người tình nên hóa vu vơ

Vu vơ tâm hồn hay thơ thẩn
thấy mây trôi mà ngỡ người tình
có lúc mây vừa qua khung cửa
vu vơ buồn vu vơ nhớ thành thơ

Đến tối thơ thành thơ mực tím
đợi gió lên thả hết lên trời
biết đâu em biến thành trăng mười chín
thơ lên trời hóa ánh sao rơi

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.10.2006 05:11:33
0
có một thời....cùng yêu mực tím
đêm cùng thương, cùng nhớ...xa xôi
câu thơ gởi cho ai không biết...
mà đọc lên...cái..tự nhiên....cười :)

không biết giờ người vẫn thương người
câu thơ gởi có còn lắm mộng
hay đời thường quá nhiều bận rộn
nên vần thơ bị gió cuốn trôi ???

người bây giờ có lắm niềm vui?
hay vẫn vậy như ngày xưa ngộ nghĩnh
câu thơ viết khiến lòng bịn rịn...
hẹn hò đâu....mà sao cứ...chờ mong...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 05:12:41 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.10.2006 05:30:55
0
ngày xưa....và bây giờ

có những niềm mong chỉ tỏ cùng thơ
vì e gió sẽ thổi lời bay mất
cũng lắm khi sợ người không tin là thật
nên lặng lẽ cùng ngôn từ....ta ghi viết niềm mơ

thu đến rồi, nên cây lá ngẩn ngơ
theo chiều gió , lá lạc về trăm phía
thu của ngày xưa, ta khóc cho những cuộc tình non trẻ
thu của bây giờ....ta ngồi đếm lá rơi

cái thời trẻ con, có lắm buồn vui
bao tâm sự tưởng chừng không điếm nổi...
một lần người xa, là trăm lần hờn dỗi...
mong ngóng, đợi chờ... bây giờ hóa trống trơn...!


...

oct. 11, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 05:42:21 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.10.2006 05:41:13
0
đời thừa...

ta cong mười ngón tay..gải những nốt đàn thầy bảo...
mà hình như tâm trí cứ rong chơi
có chú bồ câu nghiêng mình bên khung cửa...
ta cũng nghiêng mình, nhìn nó...mĩm cười...

anh bảo...cứ yêu thầy học đàn sẽ giỏi
ta rùn mình nghĩ chuyện xa xôi
trái đất vẫn quay đều hằng buổi...
cũng như mười ngón tay ta...gõ nhịp liền hồi...

trăng mười tám, nhưng ta không mười tám
nên ước mơ chẳng giống ngày xưa
nhà bên cạnh mừng đứa con xinh xắn...
ta chợt nhiên...thấy cuộc sống...quá thừa....

...

Oct. 11, 2006



diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.10.2006 06:05:59
0
mừng sinh nhật bạn...
      đôi dòng vu vơ cho tháng sinh nhật của Nắng....


tháng mười chúc mừng sinh nhật
bằng những lời thơ giấu tận nơi này
nếu bạn biết chắc cười ta....tiết kiệm
sinh nhật mà gởi lời chúc ở đây

nhớ ngày nào bạn - giọt nắng say
ta - mây trời ngao du bốn biển
lần gặp nhau lắm niềm lưu luyến...
tận bây giờ....nghĩ lại vẫn vui...

chợt nhớ một thời mực tím quá thôi
câu chữ bạn hằng đêm ta nghiền ngẫm
cuộc sống đời thường có lắm điều lạ lẫm
những phút giây vui....phải nhìn lại mới biết vui...!

tháng mười về....ta nhớ bạn quá thôi...
mà câu chữ vụng về nên lời không dám gởi..
10 năm, hay 20 năm của một ngày không mong đợi
giữa đất sài gòn..mình gặp ở quán ăn...." Ngon "

oct. 11, 2006

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.10.2006 14:43:32
0

Trích đoạn: diên vỹ

người bây giờ có lắm niềm vui?
hay vẫn vậy như ngày xưa ngộ nghĩnh
.......
ta cong mười ngón tay..gải những nốt đàn thầy bảo...
mà hình như tâm trí cứ rong chơi
có chú bồ câu nghiêng mình bên khung cửa...
ta cũng nghiêng mình, nhìn nó...mĩm cười...


mới đây thấm thoát đã bốn năm
nhắm mắt thời gian phóng cái vèo
bốn năm toan tính làm chuyện lớn
chuyện lớn không thành phải …. chèo queo

người giờ với trước vẫn vậy thôi
dù lắm phong ba vẫn vui cười
cuộc đời ngắn ngủi buồn chi uổng
hãy yêu đời đừng nghĩ xa xôi

ủa học đàn gì dùng mười ngón?
chắc đàn hay nên chim mĩm cười
ở bên này cũng nghe “tửng tửng” :)
phố tưng bừng theo điệu nhạc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 14:46:53 bởi MysteryAicap >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 12.10.2006 19:27:12
0
Thơ Tiễn Một Người

Người ta nay đã có đôi
Đi về tôi giấu tình côi để thờ
Hôm nay nàng có bạn mơ
Giờ ta gói gém thơ thừa về đong

Nói yêu, chưa chắc đã không
Nói ghen có lẽ lòng vòng cũng ghen
Buộc tình vào ánh trăng lên
Ta đem mang thả vào miền tương tư

Đổ đi một ít mộng mơ
Cho lòng đỡ tủi cho thơ đỡ hờn
Người đi đi, ta vui hơn
Mong sao tri kỷ gặp đờn Bá Nha!

Tiễn người ta ghép vần thơ
Nghe lòng nghèn nghẹn như là biệt ly…


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 18:45:23 bởi Huyền Băng >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 13.10.2006 02:54:23
0
thơ ...!


        Tiễn người ta ghép vần thơ
        Nghe lòng nghèn nghẹn như là biệt ly…
        thơ tiễn một người - Đuyên Hồng



người tiễn người...ta biết tiễn ai
khi sớm tối đời thường ngăn mộng
giấc mơ vèo theo ngàn con sóng..
có con sóng nào....biết tiếc nuối đâu

một kiếp người có lắm sầu đau
đi mới nửa mà ta chừng gục ngã
vần thơ người ...thốt từ trong tất dạ
hay thoảng vu vơ ...tìm chữ để vui ?

ai cùng ai ..chung một cặp, một đôi ?
hay chỉ có những ngôn từ treo lủng lẳng
cũng như ta ..cùng vần thơ làm bạn ...
ru mộng lòng theo những giấc mơ say ...

cuộc sống đời thường đã lắm những rủi may
tìm đến mộng ..mong quên đi thực tế ...
không có những hờn ghen, không lắm điều câu nệ ...
chỉ những tấm lòng ...trải mộng vào đêm ....

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 18:43:45 bởi Huyền Băng >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 13.10.2006 03:18:40
0

mới đây thấm thoát đã bốn năm
nhắm mắt thời gian phóng cái vèo
bốn năm toan tính làm chuyện lớn
chuyện lớn không thành phải …. chèo queo


:) so funny :)..... mèn..chuyện lớn gì..dạ..người ta???

bốn năm liền..người ta toan làm chuyện lớn..
có phải chăng vác đá chọi ông trời..hihih:)
hay xuống biển tìm cô tiên cá ...
hoặc lên tận rừng ....tìm công chúa đười ươi ..(công chúa lười .. :))

kim tự tháp người bỏ hoang rồi hở
lời nguyền kia ...đã xóa được chưa
để ta thử mò vào tìm ngọc quí
có của rồi ..ta dắt người đi ăn trưa ..( đãi 1 chầu thui ...)

trời memphis ...vào thu lạnh á ...
sân trường thênh thang ....khi vắng bóng người
bao năm cách ....sao chưa một lần trở lại ...
để con phố vui mừng cùng nắng rong chơi ...

:)

ủa học đàn gì dùng mười ngón?

đàn piano á :)

MysteryAicap
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2006
  • Nơi: sa mạc
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 14.10.2006 00:34:46
0
aicap đang nghe tiếng đàn piano của Diên Vỹ đây nè :)

ý trời! nào dám chọi trời
ông trời ổng giận ổng chơi chết liền
cầu trời cho có vận hên
lên rừng sẽ gặp cô tiên biết đàn
đàn ngân thánh thót rừng hoang
hòa theo tiếng gió miên man tiếng lòng
thu về thêm lá thu phong
rừng thu diễm tuyệt trên mười ngón tay

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 14.10.2006 21:23:45
0
:)

nơi ta ở thu vàng lá mộng
sương giăng mờ buổi sáng đẹp ghê
xa xa nắng rơi vào cõi nhớ
mây trên trời muôn sắc tụ về ...!

ta ngơ ngẩn giữa đất trời hư ảo
tưởng mình đang lạc bước thiên nhai
bềnh bồng khói, bềnh bồng mây ...quấn quyện
thu lá vàng từng chiếc bay bay ...

...:) mùa này ...trên con đường ta đi học mỗi ngày ....có những khúc ẩm ...nên buổi sáng sương mù vây quanh ..nhìn xa xa ...đẹp lắm người ta ạ ...và nhất là lúc mặt trời vừa lên tới đỉnh ngọn cây ....nắng soi qua từng lớp mây tạo thành một vần hào quang ...tủa ra ...nhìn thơ mộng làm sao ...nắng xuyên qua cây lá ... 1 nửa rơi trên cỏ, 1 nửa đậu trên mái nhà, ....còn những hồ nhỏ thì ....hơi nước cứ bồng bềnh ...vì khí trời lành lạnh nên hơi nước cứ đọng lại ở lưng chừng hồ ....nhìn mà muốn say ...! chỉ tiếc ..ta chẳng viết được thành thơ ....nên kể cho người ta nghe á ...!

chúc một cuối tuần vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 21:25:12 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 14.10.2006 21:42:24
0
say ...!

ta say người hay say những vần thơ
mà câu chữ tự dưng thèm nhảy múa
thu ở đây nắng vàng như lụa
sương ban mai, cây cỏ hoá thiên thần

ta cùng người những giây phút xa - gần
bao nhung nhớ quyện vào thơ hoá mộng
người bảo rằng ..." trong thơ có sóng ..."
thế ....hỏi lòng ...có lắm những lần say ?

người về rồi ..người có ở lại đây ?
hay thoáng chốc lại đi biền biệt
ta lần nữa ngẩn ngơ nuối tiếc ...
câu chữ ơ hờ chờ đợi người xa

hỏi đất trời đã bao lượt thu qua
hỏi lòng đó đã bao lần thương nhớ
người về rồi ...định đi ...hay ở
nhặt chiếc lá vàng ...
ta thèm quá giấc mơ ...!

oct. 14, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 22:21:41 bởi diên vỹ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 14.10.2006 22:05:46
0
mong manh sương khói

những giấc mơ hẳn không đi vào đời thật
sao...ta ngơ ngẩn tìm,
sao ...ta khao khát đợi trông
mùa thu về đôi chiếc lá đi rong
trăm con mộng trải mình qua kẻ nắng....!

mây ở trên trời...mây cùng ai bầu bạn?
cây cỏ trần gian...cây cỏ đợi chi ?
ngàn con sóng ngày đêm rượt đuổi
sóng vào bờ...hỏi sóng nhận gì?

mai không biết mùa thu còn nhớ
lá rời cành ...cây có tiếc thương
người với ta ...đôi lần gặp gỡ ....
chút tình kia ...trong mắt có vương ?

hay tất cả chỉ là hư ảo
mộng lòng ta như khói mong manh
sương buổi sáng trốn trong tà áo
nắng ùa về ..sương vội tan nhanh ...!

oct. 14, 2006

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 16.10.2006 14:55:38
0
anh nhìn ta ..

phải chi anh đừng là đàn ông
và ta không là phụ nữ
thì những phút nhìn nhau đâu làm cho lòng ta ngờ ngợ
"anh đang đùa ...hay anh thật dạ ...cảm thương ....?"

bởi cuộc đời có quá những tai ương
điều hoạ phúc ai người đoán được
ta tầm thường cả trong điều ao ước
nên làm sao nhận ra được thật chân

anh nhìn ta ..tia mắt rất thân
môi cười nụ tươi hơn mùa xuân mộng
ta chao đảo giữa muôn ngàn ước vọng
thèm một giấc say ...để quên cả đời thường

oct. 16, 2006




diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: đôi dòng thơ thẩn... - 16.10.2006 15:18:55
0
mong manh đời

người đàn bà ấy bồng đứa con...chờ chồng nơi cuối phố
đôi môi cười, tia mắt ánh niềm vui
ta cảm phục, ước sao mình cũng thế
đơn giản nhìn đời....,
đơn giản...mà vui...!

đêm phố vắng..., nên...lòng càng vắng
câu anh chào....vọng lại bên tai...
bỗng thèm được ngủ yên trong lòng đất
để tâm trí an bình
để thôi nghĩ đến ngày mai...!

ôi cuộc sống có là chi đâu chứ
mong manh đời, mong manh cả tình yêu
sao ta cứ tự đày mình thế hở
một kiếp người hạnh phúc...có bao nhiêu?

ta than thở về chuyện tình nhân thế...
nhóc mĩm cười..cứ bảo ta điên...
hay nhóc cũng là người đơn giản nhất
và có những suy tư ...của kẻ rất hiền ....!

oct. 16, 2006

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 54 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1620 bài trong đề mục