Tâm sự của Hoangau

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 50 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Tác giả Bài
anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 05.01.2010 23:17:21
Trích đoạn: hoangau

Họ đồn thư quán bán hoa ngâu
Là xạo đấy mà, ứ phải đâu.
Nguồn gốc tin đồn nào ai biết
(Nhưng chắc từ người bị... quặp râu [sm=3.gif] ).

Thực ra là có một quán cà
Phê rồi, khách thất thểu đi ra.
Hôm sau khiếp đảm không quay lại
Dẫu hàng gắn nhãn... Aglaia  .

Cơ sự này ứ phải tại em
Mà do bùa của Love như ... kem
Ai đời nóng chút là chảy nhoét
Nên cả quán cà cứ lem nhem ...

Hàng ế, người ta bảo lâu lâu
Phải thêm khuyến mại để ...kích cầu.
Em thì ứ có gì mà kích
Hay là ... sẵn nghé ... tặng theo trâu ??? 

Em trăn, em trở, mấy đêm dài...
Vụ này mà nhan sắc tàn phai
Ắt là ... phải có người ... lĩnh đạn...
Có điều... chả bít... chít nhầm ai...




Chị nghe em mở quán hoa-cà
phê nên nườm nượp khách vào ra
Tin xạo hay là tin thứ thiệt
Một tuần hai tối phải kiểm tra

Bác Kim quả quyết "bán tình si"
Hạt Sen "hoa cúc" có kém gì [sm=3.gif]
Pé...An...thì chỉ lo khuyến mại
Minh Xuân hàng bán rất "lâm li"

....

Cuối cùng không biết mặt hàng nào
Thuế quan đến hỏi trả lời sao [sm=cowboy.gif]
Nghe nói Hoa Ngâu buôn hàng "độc" [sm=10_point.gif]
Vốn "còi" những lãi thật là cao

anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 23:19:18 bởi anhtrangthu >

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.01.2010 10:34:23
Pé nghe thiên hạ kháo nhau rằng
Chị Ngâu bán hàng độc...phải chăng? (ATT)
Lật đật xách đít...chạy tới để..
....Lượn lờ..quan thuế..với chị Trăng.
Pé..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 10:38:36 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.01.2010 06:29:51
Nhớ quán hay tại ... nhớ Nàng Ngâu
Như Chí trông Nở  ... Tiểu mong Mầu
Năm nay lại khôi người mơ Hổ
Thấy Ngâu ( Thấy Trâu )






Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.01.2010 07:49:24

Trích đoạn: hoangau

Cơ sự này ứ phải tại em
Mà do bùa của Love như ... kem
Ai đời nóng chút là chảy nhoét
Nên cả quán cà cứ lem nhem ...



hic hic chị lại đổ oan em
Bùa xịn chứ nào giống như kem
Tại chị "chỉ ấn" hông đúng chỗ
Cho nên nó cứ...chảy tèm nhem.
[sm=crying.gif][sm=crying.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 07:50:30 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.01.2010 07:55:32

Trích đoạn: simple

Nhớ quán hay tại ... nhớ Nàng Ngâu
Như Chí trông Nở  ... Tiểu mong Mầu
Năm nay lại khôi người mơ Hổ
Thấy Ngâu ( Thấy Trâu )



 
Anh Bò (quên..Sim Bồ) mới sáng đi tìm Trâu (í Ngâu)
Hay kiếm Hổ để về...mần giàu
Sẵn đang khuyến mãi....hai trong một
...khách đầu..
 


simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.01.2010 17:40:02

Trích đoạn: minhthanh_love




Anh Bò (quên..Sim Bồ) mới sáng đi tìm Trâu (í Ngâu)
Hay kiếm Hổ để về...mần giàu
Sẵn đang khuyến mãi....hai trong một
...khách đầu..
 



Lúc trước cũng mơ lắm Nàng Thanh
Cơ mà tơ ngắn ... kết chẳng thành
Treo duyên lơ lửng trên ngọn chuối
Xanh....

Thây Ngâu cùng Love quán  mần Cà
Phê , mà lờ lãi mãi chẳng ra
Đông y , tây dược kết hợp cúng
Vậy mà....

Lâu nay Sim mới lại về nhà
Mến chào Thi sĩ vào lại ra (cí chỗ này khách hay vào nên tiện thể chào luôn )
Khi nào Sim rảnh đi từng ngõ
Biếu Gà.. !
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.01.2010 00:39:43
Sim-pồ du hí ở đâu
Mà vườn thơ rõ là lâu mới về.
Hay đi để thoát câu thề
Xưa treo lủng lẳng trên dè chuối
Xanh...

Khổ thân em Love Minh thanh
Tưởng Sim đi đứng loanh quanh rồi về.
Chông chênh mấy tháng, ai dè
Niềm thương nhớ chảy tè le
Vậy mà...

Hôm nay Sim đã về nhà
Hờn ghen chất ngất chắc là Minh thanh.
"Khóa môi bí kíp" dùng nhanh
Hẳn nàng sẽ thích hơn anh
Biếu gà...


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.01.2010 14:15:53
Sim-pồ du hí ở đâu
Mà vườn thơ rõ là lâu mới về.
Hay đi để thoát câu thề
Xưa treo lủng lẳng trên dè chuối
Xanh...

Khổ thân em Love Minh thanh
Tưởng Sim đi đứng loanh quanh rồi về.
Chông chênh mấy tháng, ai dè
Niềm thương nhớ chảy tè le
Vậy mà...

Hôm nay Sim đã về nhà
Hờn ghen chất ngất chắc là Minh thanh.
"Khóa môi bí kíp" dùng nhanh
Hẳn nàng sẽ thích hơn anh
Biếu gà...



Anh Sim ơi cứ biếu gà
Còn môi bí kíp...để nhà, chị Ngâu
Nói thế chứ chẳng sao đâu
Ngày mai quán đổi đèn...màu..cho sang
...vậy mà..

...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 14:18:14 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


gato
  • Số bài : 157
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: Tâm sự của Hoangau - 14.01.2010 11:43:17
Ngồi mãi quán cà tiền túi rỗng
Nợ thì chồng chất mộng tình vơi
Cô chủ à ơi ngô với sắn
Đèn treo trăng đợi mộng eo sèo
Lữ khách buồn tênh khăn gói cuộn
Phiêu bồng cho nguội mối tình đơn






hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 29.01.2010 13:10:28

Trích đoạn: gato

Ngồi mãi quán cà tiền túi rỗng
Nợ thì chồng chất mộng tình vơi
Cô chủ à ơi ngô với sắn
Đèn treo trăng đợi mộng eo sèo
Lữ khách buồn tênh khăn gói cuộn
Phiêu bồng cho nguội mối tình đơn



Túi rỗng cũng không ngại quán cà
Ngồi đây ai thu phí đâu mà.
Khuyến mãi một ly cho... vỡ mộng 
Hết buồn, tươi tỉnh, lại đi ra...

thế nhá !

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 30.01.2010 09:26:51
Trông kìa cô gái nằm đếm hoa
Hoa vàng, hoa đỏ với hoa cà...
phê cô cũng muốn cùng nằm đếm
Đếm hết hoa rồi đếm đến hoa...

Năm Hổ đến rồi hỏi nàng Xuân
Phải cô - con gái tinh con Dần?
Trâu già, trâu trẻ mà ngó thấy
Cuống quít tìm đường chạy tháo thân.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 30.01.2010 14:27:31
Chị em khuyến mãi..nè...cà..phê
Cứ..vào...rồi sẽ biết....khỏi.. chê
Hàng tươi, đẹp, tốt, ngon...bổ....rẻ...
...ghê.
 

 
Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Cái sọt - 30.01.2010 19:17:22
Em uiii !!!!!

Cho chị nhờ nhà em để chị đặt ở đây một cái sọt nhé


Tôi như cái  sọt của muôn người
Bạn bè, cháu chắt trút vào tôi.
Nỗi lòng tôi lại không chỗ trút
Tôi đi tìm sọt mãi không thôi
anhtrangthu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/5C66E0625FB54DCB9200F148857498AA.JPG[/image]
Attached Image(s)

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Cái sọt - 30.01.2010 23:38:54

Trích đoạn: anhtrangthu

Em uiii !!!!!

Cho chị nhờ nhà em để chị đặt ở đây một cái sọt nhé

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/5C66E0625FB54DCB9200F148857498AA.JPG[/image]


Xin có 1 suất mà đặt những 2 cái, hic

"Thị ơi Thị rụng... sọt bà
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn !"
Sọt bà gầy lắm, lại nhăn 
Xưa nay toàn đựng "thì thầm mùa xuân".
Bây giờ mỏi cạp rão gân
Tìm không được chỗ mà vần bớt ra.
Thị ơi thương lấy sọt bà
Dụ chàng hoàng tử đến nhà, bà ... chăn   ...
Bà ngửi chứ bà không ăn ...

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 30.01.2010 23:57:34

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Chị em khuyến mãi..nè...cà..phê
Cứ..vào...rồi sẽ biết....khỏi.. chê
Hàng tươi, đẹp, tốt, ngon...bổ....rẻ...
...ghê.
 

 
Pé..!


Phê này rất tốt cũng rất ngon
Nhưng nói bổ thì ... cũng hơi oan
Bởi tận hôm nay người ta vẫn
Kinh hoàng.



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 31.01.2010 00:24:24

Trích đoạn: Minh Xuân
Trông kìa cô gái nằm đếm hoa
Hoa vàng, hoa đỏ với hoa cà...
phê cô cũng muốn cùng nằm đếm
Đếm hết hoa rồi đếm đến hoa...

Năm Hổ đến rồi hỏi nàng Xuân
Phải cô - con gái tinh con Dần?
Trâu già, trâu trẻ mà ngó thấy
Cuống quít tìm đường chạy tháo thân.


Cũng có mấy người hỏi lý do
(Người thì hỏi nhỏ, người hỏi to )
Hoa có nhiều không mà đếm mãi ???
Rồi gạ đếm cùng. Em ứ cho !

Nàng Xuân năm tới tuổi con Dần
Trâu già Trâu trẻ chớ lần chần
Còn ngọn cỏ nào ăn tranh thủ
Kẻo đến giao thừa chạy quắn chân...



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
Chúc tết sis Hoangau - 01.02.2010 22:51:41
Thấm thoắt vậy mà Tết đến nơi
Chạy qua nhà sis chúc vài lời
Mong cho năm mới luôn may mắn
Buôn bán cái gì cũng gặp thời
venus4t.vns_hnu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/4CCE8430C0284EAEA4A3EB9E08CCDB59.jpg[/image]
Attached Image(s)
7
8
blog

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.02.2010 14:36:09


Trích đoạn: Minh Xuân
Trông kìa cô gái nằm đếm hoa
Hoa vàng, hoa đỏ với hoa cà...
phê cô cũng muốn cùng nằm đếm
Đếm hết hoa rồi đếm đến hoa...

Năm Hổ đến rồi hỏi nàng Xuân
Phải cô - con gái tinh con Dần?
Trâu già, trâu trẻ mà ngó thấy
Cuống quít tìm đường chạy tháo thân.


Cũng có mấy người hỏi lý do
(Người thì hỏi nhỏ, người hỏi to )
Hoa có nhiều không mà đếm mãi ???
Rồi gạ đếm cùng. Em ứ cho !

Nàng Xuân năm tới tuổi con Dần
Trâu già Trâu trẻ chớ lần chần
Còn ngọn cỏ nào ăn tranh thủ
Kẻo đến giao thừa chạy quắn chân...


 
hoangau
 
Hổ giờ nuôi nhốt ở trong nhà
Chỉ thích cỏ rau kiêng thịt thà
Thấy bóng Trâu to là chạy trốn
Hoa Ngâu gọi mãi mới thèm ra
 
kimrbl



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Chúc tết sis Hoangau - 02.02.2010 19:22:52
Trích đoạn: Mục Đồng

Thấm thoắt vậy mà Tết đến nơi
Chạy qua nhà sis chúc vài lời
Mong cho năm mới luôn may mắn
Buôn bán cái gì cũng gặp thời
venus4t.vns_hnu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/4CCE8430C0284EAEA4A3EB9E08CCDB59.jpg[/image]


Hoa ngâu buôn toàn hàng độc
Một vốn có tận bốn lời
Giáp tết chỉ làm một vụ
Cả năm tha hồ rong chơi

Thôi thì bắt Ngâu nộp thuế
Lấy tiền cuối năm liên hoan
Tỷ lệ phần trăm nhiêu nhỉ
Xin mời các bạn cùng bàn
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 19:23:53 bởi anhtrangthu >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Chúc tết sis Hoangau - 03.02.2010 17:09:40

Thấm thoắt vậy mà Tết đến nơi
Chạy qua nhà sis chúc vài lời
Mong cho năm mới luôn may mắn
Buôn bán cái gì cũng gặp thời
venus4t.vns_hnu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/4CCE8430C0284EAEA4A3EB9E08CCDB59.jpg[/image]


Hoa ngâu buôn toàn hàng độc
Một vốn có tận bốn lời
Giáp tết chỉ làm một vụ
Cả năm tha hồ rong chơi

Thôi thì bắt Ngâu nộp thuế
Lấy tiền cuối năm liên hoan
Tỷ lệ phần trăm nhiêu nhỉ
Xin mời các bạn cùng bàn
anhtrangthu


 
Đầu năm chuẩn bị... thuế...môn.. bài
Chị ơi..coi xem có...quen..ai
Ký cho cái..séc...về..chia..chác
Kẻo không quan thuế..đợi đến...dài..
 
đúng hôn chị ATT. hì hì


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Chúc tết sis Hoangau - 04.02.2010 00:02:56

Trích đoạn: Mục Đồng

Thấm thoắt vậy mà Tết đến nơi
Chạy qua nhà sis chúc vài lời
Mong cho năm mới luôn may mắn
Buôn bán cái gì cũng gặp thời
venus4t.vns_hnu



Tẩn ngẩn đâu rồi tẩn ngẩn ơi
Chị em mình lệch múi giờ chơi .
Lúc chị tung tăng thì em ngủ
Cẩn thận kẻo ... trâu ... chị bắt rồi !!!



Mùa xuân cũng đã đủng đỉnh sang
Thấy đào đã đỏ, mai đã vàng.
Chúc em năm mới vu quy sớm
Có đủ xe trâu chở cả làng...


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Chúc tết sis Hoangau - 04.02.2010 11:32:50

Trích đoạn: hoangau

Mùa xuân cũng đã đủng đỉnh sang
Thấy đào đã đỏ, mai đã vàng.
Chúc em năm mới vu quy sớm
Có đủ xe trâu chở cả làng...


"Xuân bất tái lai"...! Phải không nàng...
Có ai chột dạ lúc xuân sang...
Có ai nức nỡ nhìn đào thắm...
Buồn bởi tình duyên khéo bẽ bàng...?



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Chúc tết sis Hoangau - 04.02.2010 15:55:58

"Xuân bất tái lai"...! Phải không nàng...
Có ai chột dạ lúc xuân sang...
Có ai nức nỡ nhìn đào thắm...
Buồn bởi tình duyên khéo bẽ bàng...?


Xuân đến nhà em phải chạy "hàng"
Gánh gồng non - nước nặng đôi quang
Tình kia chửa kết thành đôi lứa
Thôi đợi xuân sau.... hẻm lỡ làng!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Chúc tết sis Hoangau - 04.02.2010 16:36:40
Xuân nảo xuân nao cũng thế chăng
Tất bật ngược xuôi bởi chạy hàng
Đôi quang em gánh chừng nặng lắm
Bồng bềnh quang đứt...ấy xuân sang!



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Chúc tết sis Hoangau - 04.02.2010 18:19:00
Xuân này đã lỡ phải chạy hàng
Tất bật tủi thân phận phũ phàng
Gánh nặng đâu ai buồn đỡ giúp
Kiểu này chắc lại lỡ....xuân sang!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Chúc tết sis Hoangau - 04.02.2010 20:51:16
Xuân này đã lỡ phải chạy Làng
Tất bật vì phải  chạy..sắm..vàng
Gánh nợ mặc ai mình đi núp
Kiểu này chắc lại phải....sang ngang!
 KT venus4t.vns_hnu
Love
hihi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 20:52:25 bởi minhthanh_love >

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.02.2010 17:10:37
Xuân về Mai nở nụ xinh
Gốc đào năm ngoái cựa mình thắm tươi
Mục Đồng chăn nghé về rồi
Sửa sanh quần áo đi chơi bạn bè
Chúc người xuân mới vui nghe
Quanh năm nhiều lộc mang về đãi nhau!
venus4t.vns_hnu

Nhân dịp xuân Canh Dần, venus kính chúc toàn thể các bạn thơ tràn đầy sức khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. TẦN NGẦN như vậy cũng đi qua được 2 mùa xuân mà sao vẫn thấy tần ngần với thơ đến lạ. Để có những trang thơ tràn ngập niềm vui này, venus cám ơn các bạn thơ nhiều lắm vì đã không chê venus hèn kém thi ca mà vào hoạ cùng. Vài lời không nói hết tấm lòng tri ân. Kính chúc và hẹn gặp lại!

Venus kính bút!






7
8
blog

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.02.2010 11:51:04
Sửa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 22:41:22 bởi nguyễn thế duyên >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.02.2010 18:10:40

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Bác Duyên ơi,
"I" muốn gửi cho bác 1 bài nhưng ko biết ngôi thứ 1 phải dùng từ gì, hic, nên chưa post lên được. Bác khẩn trương cho ý kiến nhé !

"I"
Hoangau

         Cùn
Anh cũng được, bác cũng được mà ông cũng đưộc
Kết quả thôi Thời đổi mới rồi
Vuốt râu tủm tỉm ta cười
Mà sao con bé Má thời quá thơm
Một đóa lê hoa áp hải đường  "1"

                      Anh đồ

"1"   Thơ nguỹen công Trứ  
      
Cũng là cái kiểu chắc ăn
Đằng chân được sợ người lân đằng đầu
Đó là tính cách Hoa Ngâu
Xưa nay chả muốn ai sầu mộng mơ
 
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.02.2010 22:03:44


Tết sắp đến mà trời nóng quá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 15:51:17 bởi anhtrangthu >

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 50 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1484 bài trong đề mục