THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 40 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 17.01.2010 06:43:27
0

Trích đoạn: banglang07

TÌNH MỒ CÔI

Heo may lá rụng bên thềm
Nắng vàng rơi xuống cỏ mềm rưng rưng
Lòng em nức nở nhớ thương
Chàng đi muôn nẻo gió sươngxa vời
Kể từ hạ nguyệt chia đôi
Vầng trăng khuyết nửa xa xôi bóng hình
Chăn đơn , gối chiếc một mình
Đếm từng đêm lạnh , ân tình phôi phai
Trước là thăm thẳm đường dài
Sau là kỷ niệm u hoài xót xa
Tiếng đàn ai gảy ngân nga
Nhẹ bay trong gió nhạt nhòa chơi vơi
Tình xưa nay đã mồ côi
Nhớ nhung chi nữa , chàng ơi , đắng lòng …
2-9-09
BL
07







THƯƠNG


Tình ta ngăn cách mấy sông
Thương nhau một chữ tơ đồng bẻ đôi
Xa xôi cách trở nhau rồi
Mà năm tháng chẳng phai phôi giọt tình
Vẫn là nhớ chuyện chúng mình
Vẫn là một nỗi nhân sinh nghẹn ngào
Ân tình lỗi nhịp ca dao
Tình em, anh vẫn khắc vào trong tim
Đôi mình mang phận truân chuyên
Sầu thương mấy độ thiên duyên rã rời
Lá lay phần số của trời
Đớn đau  tàn cánh một lời thương yêu
Heo may ươm giấc chắt chiu
Thương em thân sáo chịu nhiều đắng cay....

Thuỵ Du

Bằng Lăng ơi....
Thuỵ Du ghé thăm Bằng Lăng nè...
BL vẫn khoẻ phải không?
TD nhớ các bạn nhiều lắm, thật nhiều....Mấy lần có vào diễn đàn một chút nhưng chưa có thời gian để thăm các bạn, BL đừng buồn nhé!
Chúc BL luôn vui, khoẻ và nhiều thơ hay nha !

Thương mến,

Thuỵ Du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 06:56:06 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 21.01.2010 16:01:19
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


THƯƠNG

Tình ta ngăn cách mấy sông
Thương nhau một chữ tơ đồng bẻ đôi
Xa xôi cách trở nhau rồi
Mà năm tháng chẳng phai phôi giọt tình
Vẫn là nhớ chuyện chúng mình
Vẫn là một nỗi nhân sinh nghẹn ngào
Ân tình lỗi nhịp ca dao
Tình em, anh vẫn khắc vào trong tim
Đôi mình mang phận truân chuyên
Sầu thương mấy độ thiên duyên rã rời
Lá lay phần số của trời
Đớn đau  tàn cánh một lời thương yêu
Heo may ươm giấc chắt chiu
Thương em thân sáo chịu nhiều đắng cay....

Thuỵ Du

Bằng Lăng ơi....
Thuỵ Du ghé thăm Bằng Lăng nè...
BL vẫn khoẻ phải không?
TD nhớ các bạn nhiều lắm, thật nhiều....Mấy lần có vào diễn đàn một chút nhưng chưa có thời gian để thăm các bạn, BL đừng buồn nhé!
Chúc BL luôn vui, khoẻ và nhiều thơ hay nha !

Thương mến,

Thuỵ Du






HOA TÍM CHIỀU ĐÔNG
 
Giữa chiều đông , hoa tím
Trong gió lạnh đợi ai
Quãng đường xa thăm thẳm
Tim nồng chẳng phôi phai
 
Nhớ chiều đông năm cũ
Hai đứa mình trong tay
Đất trời cùng ấm lại
Má em hồng heo may
 
 Giờ mỗi người một ngả
Bên em , nắng vẫn vàng
Phía  anh , sương buốt giá
Mong lắm , mùa xuân sang
 
Em gửi anh chút nắng
Sưởi ấm lòng cố nhân
Dẫu đường xa vạn dặm
Nhớ nhau , ta thấy gần …
 
BL07
 
Ôi ! Thụy Du thân thương của BL đã trở về rồi đấy ư ? Chắc bạn vẫn khỏe và vui , rất vui bên người thương phải ko ? Thấy TD vẫn nhớ tới BL là BL cảm động muốn khóc rồi đây nè . Lúc nào rảnh nhớ ghé đây thăm BL và các bạn , TD nhé !
Chúc TD luôn bình an và hạnh phúc !













Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 21.01.2010 17:38:19
0
Bằng Lăng ơi....

Thuỵ Du ghé thăm Bằng Lăng nè...
BL vẫn khoẻ phải không?
TD nhớ các bạn nhiều lắm, thật nhiều....Mấy lần có vào diễn đàn một chút nhưng chưa có thời gian để thăm các bạn, BL đừng buồn nhé!
Chúc BL luôn vui, khoẻ và nhiều thơ hay nha !

Thương mến,

Thuỵ Du




HOA TÍM CHIỀU ĐÔNG
 
Giữa chiều đông , hoa tím
Trong gió lạnh đợi ai
Quãng đường xa thăm thẳm
Tim nồng chẳng phôi phai
 
Nhớ chiều đông năm cũ
Hai đứa mình trong tay
Đất trời cùng ấm lại
Má em hồng heo may
 
 Giờ mỗi người một ngả
Bên em , nắng vẫn vàng
Phía  anh , sương buốt giá
Mong lắm , mùa xuân sang
 
Em gửi anh chút nắng
Sưởi ấm lòng cố nhân
Dẫu đường xa vạn dặm
Nhớ nhau , ta thấy gần …
 
BL07
 
Ôi ! Thụy Du thân thương của BL đã trở về rồi đấy ư ? Chắc bạn vẫn khỏe và vui , rất vui bên người thương phải ko ? Thấy TD vẫn nhớ tới BL là BL cảm động muốn khóc rồi đây nè . Lúc nào rảnh nhớ ghé đây thăm BL và các bạn , TD nhé !
Chúc TD luôn bình an và hạnh phúc !





HOA
TÍM  NGÀY XƯA

Chút nắng vàng em gửi
Sưởi ấm chiều đông buồn
Đường dầu xa mòn mỏi
Vẫn thấy lòng rộn vui

Hoa tím ngày chia tay
Lòng giữ lại hương say
Nẻo dầu xa vạn dặm
Vẫn tình cũ dâng đầy

Từ hai ngả đôi ta
Bóng hình phải cách xa
Anh vẫn cùng nỗi nhớ
Tình yêu chẳng phai nhoà

Xuân lại đến em ơi
Hoa tím đẹp lên rồi
Anh về nơi chốn cũ
Chúng mình chẳng chia phôi...

Thuỵ Du


BL ơi, TD về với BL & các bạn nè .....
Tuy xa DĐ, xa các bạn nhưng TD chẳng bao giờ quên được tình cảm của chúng mình đâu.... Chỉ tiếc là cũng bận rộn  nhiều nên TD không thể đi thăm hết tất cả các bạn đấy thôi BL ạ ....
Những ngày thân thương đó TD đâu thể nào quên được...
TD thương chúc BL luôn nhiều sức khoẻ & nhiều an vui trong cuộc sống nhé, BL nhé !!!!!
Có dịp thì TD luôn tranh thủ vào thăm BL & các bạn , BL ạ.....

Thương nhiều,

Thuỵ Du






Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 03.02.2010 08:39:49
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

HOA
TÍM  NGÀY XƯA

Chút nắng vàng em gửi
Sưởi ấm chiều đông buồn
Đường dầu xa mòn mỏi
Vẫn thấy lòng rộn vui

Hoa tím ngày chia tay
Lòng giữ lại hương say
Nẻo dầu xa vạn dặm
Vẫn tình cũ dâng đầy

Từ hai ngả đôi ta
Bóng hình phải cách xa
Anh vẫn cùng nỗi nhớ
Tình yêu chẳng phai nhoà

Xuân lại đến em ơi
Hoa tím đẹp lên rồi
Anh về nơi chốn cũ
Chúng mình chẳng chia phôi...

Thuỵ Du


BL ơi, TD về với BL & các bạn nè .....
Tuy xa DĐ, xa các bạn nhưng TD chẳng bao giờ quên được tình cảm của chúng mình đâu.... Chỉ tiếc là cũng bận rộn  nhiều nên TD không thể đi thăm hết tất cả các bạn đấy thôi BL ạ ....
Những ngày thân thương đó TD đâu thể nào quên được...
TD thương chúc BL luôn nhiều sức khoẻ & nhiều an vui trong cuộc sống nhé, BL nhé !!!!!
Có dịp thì TD luôn tranh thủ vào thăm BL & các bạn , BL ạ.....

Thương nhiều,

Thuỵ Du





NGÀY XƯA…

Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng



Thụy Du thương mến của BL ơi !
Hôm nay vào lại DĐ , thấy TD là BL rất vui . TD vẫn khỏe và vui nhiều đấy chứ ? Tết này TD có về quê đón tết ko ?
BL tặng TD những cành đào mùa xuân tươi thắm nhé !







Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 07.02.2010 15:51:55
0
NGÀY XƯA…

Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng



Thụy Du thương mến của BL ơi !
Hôm nay vào lại DĐ , thấy TD là BL rất vui . TD vẫn khỏe và vui nhiều đấy chứ ? Tết này TD có về quê đón tết ko ?
BL tặng TD những cành đào mùa xuân tươi thắm nhé !

TIẾC

Nhà anh ở cạnh nhà nàng
Cánh đồng xanh lượn quanh hàng bụt tươi
Vậy mà thiếu vắng nụ cười
Để làn mi biếc biếng lười nhớ ai
Xa nhau thăm thẳm đường dài
Tiếc ngày xưa ấy...đã hoài thời gian....

Thuỵ Du

Bằng Lăng thương ơi, TD sẽ có thời gian để vào DĐ chúc Tết cùng BL & các bạn nè....Vui ghê, Tết gần đến rồi BL nhỉ ! TD vẫn khoẻ BL à, cảm ơn BL nhiều nhiều nha.....Về cành hoa đào thật đẹp của BL đã tặng cho TD đó mà....
Chúc BL luôn nhiều sức khoẻ & nhiều niềm vui mới nhé !!!



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 11.02.2010 19:06:13
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 11.02.2010 20:55:41
0
 
Trăng trong tim êm đềm tỏa sángTrăng đầu mùa gợi dáng người xưaLoé lên sợi óng lưa thưaNgẩn ngơ- đếm bước- ta vừa mất em.-LL- * Sd đành họa trả nơi đây vậy.Kính chúc tỷ mùa xuân canh Dần thành công và hạnh phúc.

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 11.02.2010 21:00:39
0
Nghe chim hót tim càng đau nhói
Cánh hoa Sim anh dói tay cài...
Trớ trêu duyên phận đọa đày
Tình trong nẩy nở mặt ngoài điềm nhiên.
-sd-


Trái tim đã bao lần thổn thức
Gặp nhau rồi giả bộ ngó lơ
Trông mây , ngóng gió hững hờ
Ai hay trong dạ thẫn thờ nhớ mong …
BL


 

Khép chặc hồn thơ- giết mộng tình
Lịm chôn đôi mắt ánh lung linh
Khơi bầu mây xám vây trăng thệ
Trong, vẩn nào hay- lụy riêng mình.
-LL-

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 13.02.2010 23:17:24
0
Chúc Bằng Lăng cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 14.02.2010 01:15:09
0
 
NĂM MỚI CHÚC BẰNG  LĂNG VÀ GIA ĐÌNH LUÔN LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N




K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 14.02.2010 08:16:52
0


BL xin cám ơn Thụy Du , huynh Thi Nang và bạn Kim đã ghé thăm và chúc tết BL . BL xin kính chúc BQL VNTQ , huynh Thi Nang , bạn Thụy Du , bạn Kim và tất cả các bạn trên DĐ cùng gia quyến một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – HẠNH PHÚC !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 08:25:00 bởi banglang07 >

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 14.02.2010 11:11:14
0
1/1 Canh Dần * 14/2/2010...
Một ngày đáng nhớ  bạn nhỉ?
Bích Liên thân thương tặng Dạ Lan, chúc cánh hoa bằng lăng luôn thắm sắc những ngày sống đẹp nhé.Liên Thơ luôn đón đọc những sáng tác mới của cô giáo tài hoa đấy...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/78C1958AE1DE45A89F4216D0D476AAD4.jpg[/image]
Attached Image(s)


mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 14.02.2010 12:55:27
0


mai77 chúc chị Bằng lăng luôn luôn tươi trẻ




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/CAF29BD1E6F44565BF8BD9BB3CBF82FA.jpg[/image]
Attached Image(s)

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 14.02.2010 13:01:22
0






QUỲNH MUỘI KÍNH CHÚC BẰNG LĂNG
            
CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
 
VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – MAY MẮN

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 13:19:34 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 14.02.2010 15:14:12
0



Bằng lăng ơi! tặng bằng lăng hộp bánh này nhé!





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/91F7D36918D74B4FAD60640EF0891A46.jpg[/image]
Attached Image(s)

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 16.02.2010 14:45:31
0
BL xin cám ơn Quỳnh Muội , Anhtrangthu , Liên Thơ và em Mai77 đã ghé thăm và chúc tết BL .BL xin chúc các bạn và em cùng gia quyến một năm mới

AN KHANG – THỊNH VƯỢNG – HẠNH PHÚC !








 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 17.02.2010 10:27:05
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

NGÀY XƯA…

Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng




TIẾC

Nhà anh ở cạnh nhà nàng
Cánh đồng xanh lượn quanh hàng bụt tươi
Vậy mà thiếu vắng nụ cười
Để làn mi biếc biếng lười nhớ ai
Xa nhau thăm thẳm đường dài
Tiếc ngày xưa ấy...đã hoài thời gian....

Thuỵ Du

 
Cám ơn BL đã ghé tệ xá TTK.Cho TK góp tâm sự với hai bạn nhé

Hàng xóm
 
Ngày xưa mình có xa đâu
Cách giàn hoa giấy chung nhau ngõ dài
 
Vào hè mỗi buổi sớm mai
Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười
 
Vô tư nhặt cánh hoa rơi
Xâu vào thành chuỗi để chơi đồ hàng
 
Thời gian …thu rải lá vàng
Hình như một chút ngỡ ngàng …lặng im
 
Lòng bối rối - loạn nhịp tim
Má hồng chín  thắm khi tìm mắt nhau
 
Đêm đêm giấc ngủ không sâu
Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương
 
Nắng xuân gieo hạt vương vương
Không gian như cũng ngát hương  …yêu đời
 
Thế rồi …ngày tháng …thế rồi
Trăng tròn sẻ nửa chia đôi lối mòn
 
Người đi  hoa cũng héo hon
Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy
 
Chiều buông thả gió heo may
Mắt cay nhung nhớ những ngày bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
17.2.2010




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 10:28:27 bởi ThanhThanhKhiet >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 17.02.2010 10:36:11
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du

NGÀY XƯA…

Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng




TIẾC

Nhà anh ở cạnh nhà nàng
Cánh đồng xanh lượn quanh hàng bụt tươi
Vậy mà thiếu vắng nụ cười
Để làn mi biếc biếng lười nhớ ai
Xa nhau thăm thẳm đường dài
Tiếc ngày xưa ấy...đã hoài thời gian....

Thuỵ Du

 
Cám ơn BL đã ghé tệ xá TTK.Cho TK góp tâm sự với hai bạn nhé

Hàng xóm
 
Ngày xưa mình có xa đâu
Cách giàn hoa giấy chung nhau ngõ dài
 
Vào hè mỗi buổi sớm mai
Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười
 
Vô tư nhặt cánh hoa rơi
Xâu vào thành chuỗi để chơi đồ hàng
 
Thời gian …thu rải lá vàng
Hình như một chút ngỡ ngàng …lặng im
 
Lòng bối rối - loạn nhịp tim
Má hồng chín  thắm khi tìm mắt nhau
 
Đêm đêm giấc ngủ không sâu
Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương
 
Nắng xuân gieo hạt vương vương
Không gian như cũng ngát hương  …yêu đời
 
Thế rồi …ngày tháng …thế rồi
Trăng tròn sẻ nửa chia đôi lối mòn
 
Người đi  hoa cũng héo hon
Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy
 
Chiều buông thả gió heo may
Mắt cay nhung nhớ những ngày bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
17.2.2010







Quay lại
 
Ngày xưa tui cạnh nhà nàng
chẳng lâu tui lại cùng sàng với em
tui giờ đôi mắt tèm nhem
còn em răng sún vẩn hem miếng trầu
dòm em thì thiệt là rầu
ước gì quay lại từ đầu đoạn phim
thì anh thà giống như chim
bay đi mất dạng em tìm đươc đâu.


Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 22.02.2010 10:17:13
0
.
 
 
Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng gởi đến các anh chị (và gia đình):
Thi Nang - Bằng Lăng - Quỳnh Muội - Thái Anh
lời Chúc mừng Năm mới: Sức khỏe dồi dào, Vạn sự như ý!
 
 
Mùng 09 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính
 
-------------------------------------------------------
 
Nhân dịp đầu năm, NL kính tặng các anh chị bài thơ viết cho thiếu nhi nhé!
(Dạo này NL "cưa sừng làm nghé" rồi ạ!)
 
VÀO XUÂN
 
Anh Mai khoe áo vàng tươi
Chị Đào đỏm dáng cả người hồng xinh
Bạn Lân vui múa tùng dinh
Bé thêm tuổi mới, Quê mình vào xuân.
 
Mùng 01 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 01.03.2010 20:22:23
0

Trích đoạn: cosiaus


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du

NGÀY XƯA…

Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng




TIẾC

Nhà anh ở cạnh nhà nàng
Cánh đồng xanh lượn quanh hàng bụt tươi
Vậy mà thiếu vắng nụ cười
Để làn mi biếc biếng lười nhớ ai
Xa nhau thăm thẳm đường dài
Tiếc ngày xưa ấy...đã hoài thời gian....

Thuỵ Du

 
Cám ơn BL đã ghé tệ xá TTK.Cho TK góp tâm sự với hai bạn nhé

Hàng xóm
 
Ngày xưa mình có xa đâu
Cách giàn hoa giấy chung nhau ngõ dài
 
Vào hè mỗi buổi sớm mai
Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười
 
Vô tư nhặt cánh hoa rơi
Xâu vào thành chuỗi để chơi đồ hàng
 
Thời gian …thu rải lá vàng
Hình như một chút ngỡ ngàng …lặng im
 
Lòng bối rối - loạn nhịp tim
Má hồng chín  thắm khi tìm mắt nhau
 
Đêm đêm giấc ngủ không sâu
Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương
 
Nắng xuân gieo hạt vương vương
Không gian như cũng ngát hương  …yêu đời
 
Thế rồi …ngày tháng …thế rồi
Trăng tròn sẻ nửa chia đôi lối mòn
 
Người đi  hoa cũng héo hon
Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy
 
Chiều buông thả gió heo may
Mắt cay nhung nhớ những ngày bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
17.2.2010







Quay lại
 
Ngày xưa tui cạnh nhà nàng
chẳng lâu tui lại cùng sàng với em
tui giờ đôi mắt tèm nhem
còn em răng sún vẩn hem miếng trầu
dòm em thì thiệt là rầu
ước gì quay lại từ đầu đoạn phim
thì anh thà giống như chim
bay đi mất dạng em tìm đươc đâu.



Anh bay đi đẩu đi đâu ?
Đại bàng sã cánh , ai sầu hơn ai ?
Ngày xưa trúc mã thanh mai
Bây giờ tóc bạc , hình hài khác xưa
Lưng còng , tai điếc lơ ngơ
Nhìn anh thấy thật đáng ngờ làm sao
Phải người quân tử năm nao
Hồn ta thổn thức gởi trao tim vàng
Và ta một thuở đồng sàng … ???
BL07


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 02.03.2010 00:24:20
0
Anh bay đi đẩu đi đâu ?
Đại bàng sã cánh , ai sầu hơn ai ?
Ngày xưa trúc mã thanh mai
Bây giờ tóc bạc , hình hài khác xưa
Lưng còng , tai điếc lơ ngơ
Nhìn anh thấy thật đáng ngờ làm sao
Phải người quân tử năm nao
Hồn ta thổn thức gởi trao tim vàng
Và ta một thuở đồng sàng … ???

BL07
 
Tình hờ
  
Giờ đây mới thấy nhớ nhau
Giá như chung mối duyên đầu ngày xưa
Hai nhà chung lối dậu thưa
Đôi lần quần áo trời mưa cất giùm
Rủ nhau tắm nhảy bùm bùm
Củ khoai miếng bánh anh đùm phần em
Phim , chèo cùng rủ đi xem
Mẹ cha đùa chả khác sam vợ chồng
Vu vơ đợi một tiếng lòng
Mà tình yêu chả tương đồng . Vì sao ?

Em mê giàu có quyền cao
Chân quê anh khó lọt vào mắt ai

Vu quy em bước theo người
Để anh giữ mãi cái thời ấu thơ
Bây giờ ru khúc ầu ơ
Đượm buồn một chút tình hờ  thế thôi...
  
K.N
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2017 10:35:26 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 06.03.2010 10:06:09
0


Chúc Bằng lăng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ hạnh phúc







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/9D65EF0952374E9F8B8FAF1F6FDD4E87.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 06.03.2010 17:54:57
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 16.03.2010 02:00:27
0
..





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/86077F4F2CE6438884C639354092F71F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 02:06:13 bởi HRPT >
Attached Image(s)
HRPT

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG - 17.03.2010 23:01:14
0
TAN

Rồi một ngày ai cũng trở về đất
Tan trong sương và lẩn quất ngàn mây
Biển thôi gầm cát trắng lạnh chân ngày
Ta im lắng trầm tư miền cỏ dại
Hồn theo mãi trang thơ tìm vần lại
Họa cùng ai trong hoang vắng tuyền đài
Chốn hư không trống vánh nẻo đường mai
Tan biến cả giấc mơ dài không tên tuổi
Hồn lẩn quất trong màn đêm lầm lủi
Tiếng gáy vang gà báo canh tàn
Hồn lang thang ta trở lại địa đàng
Chốn âm phủ vẫn vương mang vần thơ nhớ
HRPT

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
BL đi tu - 18.03.2010 11:32:01
0
"Hổm rày Bằng Lăng đi tu
Câu kinh , tiếng mõ tránh xa cõi trần"
THơ Bằng lăng


Băng Lăng xuống tóc đi tu
Bao nhiêu sư tiểu tít mù loăng quăng
Pho kinh để chẳng ai màng
Chày kình để mốc chuông vàng rỉ hoen

Muội ơi hãy nể một phen
Chả gì họ cũng là hiền nhân thôi
Chẳng qua buồn chán kiếp người
Cho nên trốn tránh sự đời muội ơi

Vậy mà khi muội đến nơi
Làm tư tưởng họ rối bời si mê
Để cho nhân thế cười chê
Tu không đắc đạo sao về thiên thai?

Muội ơi ngày tháng còn dài
Muội xinh muội đẹp ai ai cũng màng
Có người mê mẩn bàng hoàng
Tình si người viết trắng hàng hoa cau...

Để người tóc đã phai màu...

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: BL đi tu - 20.03.2010 19:50:32
0

Trích đoạn: Mãi Mãi

"Hổm rày Bằng Lăng đi tu
Câu kinh , tiếng mõ tránh xa cõi trần"
THơ Bằng lăng

Băng Lăng xuống tóc đi tu
Bao nhiêu sư tiểu tít mù loăng quăng
Pho kinh để chẳng ai màng
Chày kình để mốc chuông vàng rỉ hoen

Muội ơi hãy nể một phen
Chả gì họ cũng là hiền nhân thôi
Chẳng qua buồn chán kiếp người
Cho nên trốn tránh sự đời muội ơi

Vậy mà khi muội đến nơi
Làm tư tưởng họ rối bời si mê
Để cho nhân thế cười chê
Tu không đắc đạo sao về thiên thai?

Muội ơi ngày tháng còn dài
Muội xinh muội đẹp ai ai cũng màng
Có người mê mẩn bàng hoàng
Tình si người viết trắng hàng hoa cau...

Để người tóc đã phai màu...






Thương sao...
thương quá! Ôi chao! Bóng hình...
Dáng ngà_vóc ngọc
xinh xinh
Đi tu bỏ lại...
Chuyện tình ai mang
Chuông chiều_mõ sớm vang vang
Xa xôi anh cũng mơ màng tình em

HRPT

(Những dòng thơ trên của tỷ Mãi Mãi vui quá, nên tiểu đệ góp vào cho xôm tụ)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 19:56:41 bởi HRPT >
HRPT

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: BL đi tu - 20.03.2010 20:47:32
0

Trích đoạn: HRPT

(Những dòng thơ trên của tỷ Mãi Mãi vui quá, nên tiểu đệ góp vào cho xôm tụ)





Bạn HRPT à!

Mãi Mãi không phải là "Tỷ" mà là "Huynh" đó

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: BL đi tu - 20.03.2010 23:58:32
0
Hả?
Mãi Mãi là "huynh"
Bằng Lăng cũng là huynh
À ha... Tiểu đệ sẽ thay hình
Ni Cô thành Đạo Tăng niệm phật
A Di Đà...
Tiểu đệ lật tranh thay
ngay.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 00:34:51 bởi HRPT >
HRPT

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: BL đi tu - 23.03.2010 01:29:07
0

Trích đoạn: HRPT

Hả?
Mãi Mãi là "huynh"
Bằng Lăng cũng là huynh
À ha... Tiểu đệ sẽ thay hình
Ni Cô thành Đạo Tăng niệm phật
A Di Đà...
Tiểu đệ lật tranh thay
ngay.







Mãi mãi là Nhị huynh
Bằng Lăng là Tiểu Muội
Vào một ngày nắng mới
Ba chúng tôi kết nghĩa vườn đào
Đai ca tôi
Không biết chạy phương nào
Sao không thấy về đây vui nhỉ?
L.K



Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 40 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1180 bài trong đề mục