thơ thẩn - Huyền Băng

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyễn Văn Thái 1949
  • Số bài : 1540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2011
RE: Hai màu hoa của tôi. - 20.12.2011 21:57:51
0
CHÚC MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH HẠNH PHÚC!


NGUYỄN VĂN THÁI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 22:04:10 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Hai màu hoa của tôi. - 20.12.2011 23:16:41
0
 


 
Nhân dịp Noel và Tết Dương-lịch
R Đinh thân chúc Huyền-Băng và quý quyến
Một mùa Giáng-sinh và một năm mới :
 
AN - KHANG
 
                 HẠNH - PHÚC và
 
                       THỊNH - VƯỢNG
 


 

Tú_Yên
  • Số bài : 1358
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Hai màu hoa của tôi. - 21.12.2011 09:36:38
0
 
 
 
Thân Chúc

Chị
 Huyền Băng Gia đình


Một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp

&

Năm mới Vạn Sự Như Ý



 
Tú_Yên
       
       

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 22.12.2011 22:01:17
0
Cám ơn

  Liên Hương, RDinh, Nguyễn văn Thái, Tú_Yên

                   ghé thăm với những lời chúc an lành,

                                      chân thành cảm ơn các bạn nhé


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D4626C7AE99C4DCF852B6BC410A7EB11.jpg[/image]

Cảm tạ hồng ân
Xuống mọi gia đình
an vui - hạnh phúc

Huyền Băng


thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Hai màu hoa của tôi. - 22.12.2011 22:24:19
0




 
THÁI ANH CHÚC HUYỀN BĂNG VÀ CÁC ANH CHỊ TRONG BAN ĐIIỀU HÀNH VNTQ MỘT GIÁNG SINH VUI TƯƠI-MỘT CÁI TẾT HẠNH PHÚC

 

 




THÁI ANH

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Hai màu hoa của tôi. - 24.12.2011 01:53:48
0



Lời chúc giáng sinh an lành, cùng năm mới an khang đến với Chị và gia đình nhé
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Hai màu hoa của tôi. - 24.12.2011 07:31:16
0


Em SA xin kính chúc chị HUYỀN BĂNG và GIA QUYẾN
muà GIÁNG SINH tràn đầy HẠNH PHÚC và VUI VẺ.


Cạn Nguồn
  • Số bài : 748
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2010
  • Nơi: Đâu? Đi Về Đâu
RE: Hai màu hoa của tôi. - 25.12.2011 00:33:32
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94992/29F72631F7C14C87A00C0928E32F2AC5.jpg[/image]
CN chúc chị Huyền Băng cùng gia đình một mùa giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 00:34:59 bởi Cạn Nguồn >
Attached Image(s)

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 29.12.2011 11:23:47
0
Cám ơn Thaianh49, Jacaranda, Sương Anh. Cạn Nguồn, đến thăm chúc mừng Giáng Sinh nhé !



Vững một niềm tin,

Cuộc sống hôm nay quả thật là
Khó khăn gian hiểm khó vượt qua
Giả danh người tốt xui trẻ dại
Đội lốt anh hùng giăng bẩy xa

Cha mẹ thương con phải cận kề
Nhắc đường công chính, tránh đường mê
Một bước con sai không thể bỏ...
Vững tin Thiên Chúa dẫn đường về

Cảm tạ hồng ân đấng cứu đời
Dạy điều lành dữ giúp đời vui
Gieo mầm tin cậy nuôi sự sống
Vượt khúc gian truân tìm xuân tươi... !

Huyền Băng


Mai Chiêu Sương
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2011
RE: Hai màu hoa của tôi. - 29.12.2011 20:08:06
0
THĂM CHỊ. CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH AN BÌNH, HẠNH PHÚC.

Mai Chiêu Sương

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Hai màu hoa của tôi. - 16.01.2012 00:51:00
0
Thân chúc Huyền Băng cùng gia-đình một năm Nhâm Thìn :
 
                  * AN KHANG
     
                * HẠNH-PHÚC và
 
                                * THÀNH-CÔNG TRONG MỌI LÃNH-VỰC

 

 
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
NHÂM THÌN - 2012
 
Chúc mừng Xuân mới khoẻ như Rồng
Mọi việc trong ngòai được Hạnh-thông
Mạnh khoẻ trai tài xây-dựng nước
Đoan-trang gái đảm quyết chung lòng
 
Trẻ vươn chí lớn năng đèn sách
Già góp công lao viết sử hồng
Non nước mở-mang ngày Phát-đạt
Vươn lên dân Việt rạng trời Đông !
 
R Đinh



huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: Hai màu hoa của tôi. - 16.01.2012 22:37:18
0
Thân chúc HUYỀN BĂNG Năm Mới Nhâm Thìn 2012
an khang, may mắn, thành công, hạnh phúc.

Vì tôi vào vnthuquan vẫn còn hơi khó khăn nên xin phép
gửi gắm tất cả thơ Tết NT của tôi vào trang thơ của HB:


CHÙM XUÂN
NHÂM THÌN 2012


Đầm Sen sắp Nhâm Thìn
Trời sắp xuân Nhâm Thìn, 2012
lòng chạnh nhớ xưa năm 1952,
thuở chiến tranh, lần Nhâm Thìn trước.

Nay khác hẳn, làm ăn và đón rước
khách đổ về mua chọn gốc mai, đào
thắm tươi nở đã xôn xao sắc xuân!
*
Như tiên giáng trần
sen vàng lãng đãng
bàn chân
đẹp nắng
lướt như dáng én Đầm Sen lượn chao.
Giọng Sài thành thanh tao
đón thập phương, môi ngọt ngào thấm thía.
*
_ Việc quá thường vô nghĩa?
_ Bạn lầm.
Đó là sống đẹp trăm ngàn cạnh khía
là khí hạo nhiên, thiện, mỹ, chân.



. Thao thức
Sao đất còn khô mà cỏ dậy mầm?
cỏ cựa mình, tai lắng đủ dư âm
đất trời ngủ thức chung cùng vạn vật
trời ôm đất ngủ say… chẳng quên xuân.
*
Thức kèm trong ngủ, trời dần rời đất
cho rạng đông soi vạn vật, em, anh
vạn kỷ mặt trời tinh khôi lạ thật
không trang điểm, Nàng Xuân sẽ tỉnh dần.
*
Xuân rạng rỡ truyền tươi trẻ xuống trần
nâng niu đào mai Sa Pa, Đà Lạt
phố phường lộng lấy, người người muá hát
gió tình hôn triệu triệu mặt hoa xuân.
*
Đông cũ nhập nhoàng, tối vẫn trong ta
xuân mới sẽ bằng lòng pha còn mất
tâm an bình, dẫu chưa tịnh mượt mà
ơn Nàng Xuân xua chuỗi ngày u uất.
*
Hương tình nhẹ ngấm thân huyền diệu nhất
phai sắc hoa vương vất buổi đông tàn
bóc nốt rồi! tờ lịch đông chao lật.
Vút lên pháo! đón chào ngất ngưởng Xuân!
*
Sống - biết vui xuân rạo rực lâng lâng
hồn lướt tới thiên nhiên quyện nhẹ lòng
từ từ, se sẽ, bõ công chờ đợi
hít bầu xuân, thanh thới dạ bâng khuâng.
*
Quá nửa đêm, thi tứ trong tâm
dòng chảy mạnh
năm Tân Mão rút lui, lưu chút lạnh rưng rưng
đóng kín phòng_đâu nỡ, mở toang cửa reo mừng
thao thức đợi Nhâm Thìn từng bước chân kiêu hãnh
đã Năm Mới, mênh mang Trời Đất, lòng thanh thản.



Thiền & khai bút
Bí ẩn thay khai bút !
buổi đầu xuân, đường hoa hun hút
tháng đầu của mùa xuân
‘sóng hồn thơ’ mở màn
ý mong đợi trở thành văn học ?
*
tứ thơ chưa dáng vóc
như tác phẩm đầu tay ?
như khai giảng năm học
thoắt tốt nghiệp thành tài
*
lần mê biển sớm mai
bao tinh khôi thoải mái
cái ban đầu còn mãi
tình đầu soải cánh bay
chất tươi trẻ quý thay
nhưng khó mà làm lại !
*
Quên điều sẽ một ngày
thuyền bỏ lái chơi vơi
đi không kịp nói lời
hò hẹn và chào biệt
vẻ chi tủi, đa sầu !
*
Bắt đầu
rồi chấm hết
để khởi đầu tái sinh
Dung thông luôn tiến tới
vô tận chu trình mới
nâng khai bút hiển linh
như thiền định hiền minh.



Xuân lạc vườn thơ ai
Xuân tiết, vườn ai thơ rôm rả
thuyền ta đang lạc ngả Sông Lam
ngấm thơ da thịt, nghe êm ả
lai láng hiền hòa, giọng vút ngâm.
*
Từ lạc vườn ai, phân vân dạ
mới hay uy lực áng thơ thần.



Tranh Tết
Phòng tranh xuân điểm nét thanh tân
ngực trẻ kiêu sa lịch bội phần
Trong trẻo giọng oanh môi đỏ thắm
Mảnh mai mày phượng mắt nâu trầm
Đã mê lộng lẫy đằm tao nhã
Càng mến hồn nhiên thoát tục trần
Thần bút khéo tô đôn hậu nét
tranh lưu người đẹp mấy trăm xuân.



Du xuân Nhâm Thìn
Xuân nắng đẹp Nhâm Thìn(2012) đang đến
(tuy khó khăn, nhăn trán, xin hứa hẹn oai phong)
sẽ xua tan lạnh lẽo cuối mùa đông
Kìa! thấy rõ năm Rồng đang bước tới
*
Đã xếp chuyến du hành mừng năm mới
xe đêm ngày - dọc sóng vỗ trùng dương
phố sát đường nhoài phía khơi thanh khiết:
vòng Vũng Tàu, liền thẳng ra Phan Thiết
rồi Nha Trang, Đà Nẵng, Lăng Cô, Cửa Lò - cảnh tiên
Sầm Sơn, Bãi Cháy, Hạ Long, Trà Cổ, Tiên Yên
thì thế giới, ngoài Arhentina, ít đâu đẹp bằng bờ biển Việt.
*
Du xuân lên tiếp SAPA đây
đang cười rạng rỡ, núi vờn mây
đỉnh Phắng xi păng đang lướt bay ?
Núi cao nhìn xuống: đời đa sự
ảo vọng phù du, lo đủ thứ
thực ra bao chuyện ngoại tầm tay.
*
Trở vào Tây nguyên đông vui bạn
nước non thưởng ngoạn tìm thanh thản
ĐĂM BRI* thác trút vào sâu lắng (*Đợi chờ)
nước đổ hình em - dáng tóc thề.
*
Đường về qua Đak Lak
nghìn năm ĐRAY SÁP* thơ (*Thác Khói)
vẫn bồi hồi rạo rực
chẳng dương tà thổn thức
chỉ mặc trầm ôn lại những xưa xa.
*
Cáp treo lên tít đỉnh BÀ NÀ
Ngày sống bốn mùa tiên mách ta :
Sáng, trưa - 'xuân hạ' hoa tươi rói
Xế, tối - 'thu đông' lạnh mượt da.
*
Hành hương CÔN ĐẢO xa vời vợi
lẫm liệt muôn đời chốn hiển linh
Hai vạn người_oanh liệt hy sinh
Hai mươi vạn_uất trần gian địa ngục !
*
Du khảo xuân_thương nước Việt Nam mình
Xuân cầu khấn - Việt muôn đời hạnh phúc.



Gắn kết
Câu ca từ thuở vua Hùng
gió xuyên lịch sử truyền cùng bốn phương:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.”
*
đã thành tâm thức Lạc Hồng
cùng phong tục Tết hanh thông chung màu
ngàn xưa suốt tận ngàn sau
Bắc Nam gắn kết thương nhau muôn vàn.
Nòi Hồng Bàng! Nước Việt Nam.



Duyên kỳ diệu
Bao Tết xa quê, xuân lội tuyết
hồn quê dậy sóng, tết trong tim
nhớ nhà thương nước, tình thuần khiết
rười rượi giấc mơ… thoáng não nề.
*
Năm nay thu xếp tết về!
gặp quê, gặp bạn - lời thề năm xưa
trời cho gặp cả người mơ
gương hoa đôn hậu - niềm thơ vẹn tuyền
*
Phận duyên
kỳ diệu
như Tiên Dung yểu điệu
đượm tân kỳ
Ôi hồn nhiên, thùy mị. Đằm thắm cõi huyền vi.
Xua mặc cảm tự ty dìu bước lên thành đạt.
Thầm gieo trí tuệ - hương ngào ngạt
Rộng trải tâm hồn - sắc tỏa lan.
*
Niềm cảm hứng tung trời nhạc chứa chan
mặt trời chiều lại rực tràn
nguồn sống
Hỡi em yêu, trao niềm tin nóng bỏng
nguồn sáng tạo, khơi rung động
ước mơ
Ân duyên chẳng thể phai mờ!
*
Hương Tết là em ngỡ giấc mơ
thiên tư thánh thiện ngập hồn thơ
thầm gieo thi hứng mờ
năm tháng
tế nhị uyên thâm mặn
tóc tơ.
*
Vầng dương đời đã ngả, lại bừng đỏ sáng lòa
lời cảm khái, Quê Hương thương tặng xuân ngà ngọc
như xuân tàn, hè chớm, tặng thêm tuần “rét lộc”
cho được gặp gương hoa thùy mị, dáng tiên nga
*
Hiện thân của hồn nhiên đằm thắm đượm tân kỳ
khơi lại nguồn sáng tạo, xua tan những tự ty
dìu thơ đi bay tiếp khoảng trời xa đất mẹ.
Duyên kỳ diệu khắc ghi bao lẽ sống huyền vi.



Tết thời thơ ấu
Mỗi mồng hai Tết về quê
suốt thời tiểu học - tuổi mê “lên đàng.”
Ngồi tàu thỏa ngắm xóm làng
đi thêm cây số nhẹ nhàng tới thôn
*
từ xa thấy ngọn nêu son
thân tre đầu ngõ cúi cong chúc mừng.
Tim học trò, dễ rưng rưng
thầm mong Đất Nước tưng bừng vui theo.
*
Làng quê dù chịu cảnh nghèo
đón xuân tươm tất, thịt treo, cỗ đầy
nhà thờ tộc trưởng sum vầy
sáng choang đèn nến, gây gây hương trầm
*
họ hàng không ngớt hỏi thăm
chúc nhau ‘mạnh giỏi’ làm ăn phát tài.
Xế chiều chào biệt những ai
mà sao cuống quýt áo dài em tôi…
***
… Cách nay bảy chục năm rồi
đã đi không nghỉ một thôi đường trường
sẽ vòng về lại quê hương
ai còn ai mất nhớ thương khôn cùng.
.
Huy Dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 00:17:31 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Hai màu hoa của tôi. - 18.01.2012 14:58:41
0
NÂNG LY Thân Chúc

Mọi chuyện năm qua cũng đã rồi.
Tốt thì giữ lại khó quăng lui
Mèo đi để lại bao no ấm
Rồng đến mang về những thú vui.
Kính bác một ly đầy quý mến
Trao anh vạn chén ngập duyên cười
Nâng ly cùng chị tình thân ái.
Hoà với trăm hoa thoả sức chơi
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/A3CD67F04AD24A9C835FEB1B49CB2D15.jpg[/image]
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 26.01.2012 06:43:44
0
Thân chào chào các bạn:

- MaiChieuSuong, RDinh, Huydungpro, Trần Mạnh Hùng, Thương Giang. Cám ơn các bạn viếng thăm căn nhà nhỏ của Huyền Băng và những bài thơ chúc Tết. Do có nhiều việc ngoài đời phải giải quyết nên thời gian qua HB đành phải gác lại việc trong web, và không thể hồi đáp cùng các bạn sớm. Thành thành thật xin lỗi.

Ba ngày Tết đã trôi qua, hy vọng mọi sự an lành đã đến cùng các bạn cũng như các thành viên khác trong thư quán HB có đôi lời chia sẻ cùng các bạn:

      Ngày xuân 

      Xuân tươi tràn khắp mọi nhà
      Chim kêu ríu rít chan hòa niềm vui
      Cháu con từ khắp mọi nơi
      Tụ tề đông đủ bùi ngùi nhắc xưa
      Nhớ ơn đội nắng dầm mưa
      Nhớ công dạy dỗ như vừa mới đây
      Nhắc con nhắc cháu lòng ngay
      Nhắc con nhắc cháu... rạng mày tổ tiên
      Cố sao ăn ở ngay hiền
      Lợi dân ích nước trăm miền an vui

      Huyền Băng



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/17A4AB8FC1434BF88A8DFF356DE82560.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 23:06:19 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

tuyen45
  • Số bài : 7700
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 27.01.2012 10:50:56
0
 


NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---

Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Đầu năm xuân mới tuyen45 ghé thăm Huyền Băng
Chúc Huyền Băng cùng gia quyến vui khoẻ hạnh phúc an lành
thành đạt, gặp nhiều may mắn trong mọi lãnh vực của cuộc sống


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 31.01.2012 16:09:56
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Ngày xuân 

Xuân tươi tràn khắp mọi nhà
Chim kêu ríu rít chan hòa niềm vui
Cháu con từ khắp mọi nơi
Tụ tề đông đủ bùi ngùi nhắc xưa
Nhớ ơn đội nắng dầm mưa
Nhớ công dạy dỗ như vừa mới đây
Nhắc con nhắc cháu lòng ngay
Nhắc con nhắc cháu... rạng mày tổ tiên
Cố sao ăn ở ngay hiền
Lợi dân ích nước trăm miền an vui

Huyền Băng
Thân chào HB
Cũng chẳng thể gọi là hoạ hoặc Nối vần được, chỉ là gửi tặng HB 2 bài ngắn để HB hình dung HuyDung "năm xưa" của vnthuquan nay tâm trạng 2012 ra sao rồi mà thôi:


TINH MƠ, ĐỘC HÀNH ĐƯỜNG HOA


Khổ luỵ Mẹ ôm - dần đỡ xót (*)

sáng nay(**) Mẹ dạo nghe chim hót

ngẫm suy ân sủng đức vô biên

tồn tại, hiện sinh, phận và duyên.


---------
. * Mẹ Tổ Quốc Âu Cơ
** Tết Nhâm Thìn 2012



.

CHUÔNG ĐẦU XUÂN


Sân Chùa nhang phảng phất

Chuông ngân rung chân trời

Mưa bụi giăng - không rơi?

Chuông đẫm xuân ngây ngất
.


.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 15:34:37 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 08.02.2012 17:14:49
0
Cảm ơn Tuyen45 và chú Huy Dung ghé nhà đầu năm nhé ! HB do có một số việc bận rộn không vào thường xuyên nên hồi đáp chậm trể ... mong các bạn không buồn .



Cũng chẳng thể gọi là hoạ hoặc Nối vần được, chỉ là gửi tặng HB 2 bài ngắn để HB hình dung HuyDung "năm xưa" của vnthuquan nay tâm trạng 2012 ra sao rồi mà thôi:


Mỗi ngày trôi qua, chúng ta "ngộ" được nhiều điều mới, và một năm trôi qua, ắt là trong chúng ta sẽ có nhiều thay đổi trong tư duy, trong hành xử để ngày chúng ta hoàn thiện hơn cuộc sống mà chúng ta đã trải qua.

Văn chương là cái gương phản chiếu một góc tâm hồn, cảm ơn chú HuyDung đã chia sẻ tâm trạng mình qua những bài thơ gởi lại...

Nói cùng nhau...

Đường càng đi càng khó
Chân mỏi, mắt cũng mờ
Mong tìm nơi ngơi nghỉ
Một lúc... chút thảnh thơi
Không nản lòng bạn nhé!
Hết núi thì đến đồi
Đồng bằng rồi cũng sẽ
Trải rộng... người vui chơi

Huyền Băng


 


Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 10.02.2012 10:12:42
0


Xin Ngài một đoá vô ưu


Xin Ngài một đóa vô ưu
Để không phiền muộn suy tư tháng ngày
Xin Ngài dẹp bớt mây mù
Để trời quang tạnh, trẻ khờ bước qua
Xin Ngài xíu nước... đường xa
Thấm qua cơn khát quê ta con về
Xin Ngài dắt khỏi bến mê
Để mai tỉnh thức... bộn bề niềm vui !

Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 10:19:00 bởi Huyền Băng >

hoa tím xưa
  • Số bài : 769
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.12.2010
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 10.02.2012 17:15:13
0
Hoa tím xưa sang thăm nhà Huyền Băng dịp xuân, xin gửi lại mươi dòng thơ xuân:

Áo xuân
Tháng giêng vận áo cánh đào
đất trời say dậy ngạt ngào hương xuân
quanh co xóm vắng lối gần
trăm hoa đua nở thiên nhân giao hoà
tháng hai mang áo trắng trà
ngực cài bông bưởi nuột nà lộc xanh
vành khuyên ríu rít truyền cành
sẻ nâu càm rạ mái gianh là đà
tháng ba áo tím kim anh
thuỷ chung phong nhuỵ bình an ru đời
cánh diều bay bổng ngang trời
vi vu tiếng sáo nói lời tri âm
đổi thay sắc phục nàng xuân
trời mơ đất mộng muôn phần đẹp tươi
gió xuân khúc nhạc không lời
sông xuân lờ lững buông lơi tay chèo…

Cúc xuân
Lập loè lửa cúc ngậm sương
Xua đi giá lạnh trên đường xuân qua
Đón mời sinh khí vào nhà
Đông nam hướng thịnh nuột nà sắc xuân

Mắt huyền
Nguyên tiêu trà nở đợi trăng
Nõn nà xuân sắc cánh căng tô trời
Nhớ ai lòng dạ bời bời
Mắt huyền năm ấy buông lơi đổ chiều.

Xuân bền
Bích đào tiết lạnh bền nguyên
Đẹp sao xuân sắc in nền má ai
Bóng đa cổ thụ vươn dài
Thiên niên giai lão ngóng hoài cố hương.

tuyen45
  • Số bài : 7700
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.02.2012 23:09:58
0
 
[/code]quote:
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45





CHIỀU TÍM
---*---
Hoàng hôn lá rụng ngác ngơ bay
Chiều tím bâng khuâng lúc cuối ngày
Biệt xứ người xưa hoài ngóng đợi
Tha hương bạn cũ nhớ hôm nay
Valentine kỷ niệm thời xuân sắc
Ngày lễ tình yêu mãi đắm say
Trai gái hẹn hò xây gác mộng
Dựng lầu hạnh phúc giữa quê này

14/2/2012
Tuyen45


TRỜI CHỢT TỐI

Mây trôi về núi nhởn nhơ bay
Mong đợi ai kia đã hết ngày
Lá thắm trao tin từ bữa trước
Chim hồng vẫn bặt giữa chiều nay
Lễ tình yêu đến cùng non nước
Nỗi nhớ còn đây với tỉnh say
Xa vắng người thương trời chợt tối
Càng thêm băng giá lạnh tim này.
Lá chờ rơi 14/02/2012


HƯƠNG XƯA

Tình đã xa rồi hương chẳng bay
Người ơi khắc khoải suốt bao ngày
Trăm năm thề hẹn yêu còn đó
Muôn kiếp ước nguyền nhớ mãi nay
Ngày lễ tình nhân mơ đắm đuối
Mùa trăng dấu ái mộng mê say
Bài thơ năm cũ còn vang vọng
Em khiến hồn ta nát rách này

HANSY



Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay 

Lễ của tình nhân đã đến ngày

Mắt biết xa vời từ dạo ấy

Ve sầu còn nhắc đến hôm nay

Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm

Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say

Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc

Riêng ta lạnh giá ở phương này


Vancali 2.14.12

Chúc quí huynh tỷ Happy Valentine's day







SẦU THƯƠNG

Ước mộng cho nhiều chắp cánh bay
Mùa yêu côi vắng lạnh tim ngày
Bâng khuâng nhớ lại hương tình cũ
Xa xót tìm về dấu tích nay
Người đã xa xăm trong cõi ái
Ta còn mê mãi giữa cơn say
Tình yêu vỗ cánh sầu lên mắt
Em hỡi thấu cho khổ đoạn này

HANSY


 Valentine VỊ NGỌT
---1---

Lờ lững mây hồng phảng phất bay
Tình nhân nghi lễ đã qua ngày
Đắm say hạnh phúc dài vô tận
Vĩnh cửu yêu thương mãi đến nay
Giá lạnh đêm đông tình tỏa ấm
Men đời chăn gối ngất ngây say
Riêng ta vị ngọt còn vương đắng
Bởi lẽ người xưa ngã chốn này.
 
15/2/2012
Tuyen45


Valentine VỊ NGỌT
---2---
Mây hồng phảng phất lững lờ bay
Nghi lễ tình nhân chỉ một ngày
Hạnh phúc đắm say dài bất tận
Yêu thương vĩnh cửu đến ngày nay
Đêm đông giá lạnh hơi tình ấm
Chăn gối men đời ngất ngưởng say
Vị ngọt riêng ta còn nhiễm đắng
Lẽ vì bạn cũ ngã nơi này.
 
15/2/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7700
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 15.02.2012 23:44:50
0



Valentine
---*---
Đem thơ gói trái tim mình
Tặng người bạn gái đẹp xinh thuở nào
Valentine tình cảm dạt dào
Yêu thương ngày ấy ngọt ngào đắm say
Tình đầu vỡ mộng chia tay
Ngược xuôi đôi ngả để nay lệ sầu
Nước thời gian gội trắng đầu
Valentine ngày lễ vẫn cầu cho nhau
Mùa xuân hương bưởi hương cau
Bông hồng nở thắm sắc màu yêu thương
Bao năm mà vẫn vấn vương
Người xưa tình cũ nẻo đường cách xa
Ước gì ta lại gặp ta
Cùng nhau ôn chuyện đậm đà thương yêu…
 
14/2/2012
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 07:57:48 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 16.02.2012 21:53:30
0
Hi sis Huyền Băng ,

Kiến Nhỏ gửi sis HB nghe bài hát mới ( Mưa Về Qua Phố Núi )

Cảm ơn sis HB thật nhìu đã giứp và khuyến khích tiếng việt cho KN

KN rất vui khi đã được bước chân đến VNTQ : )





Special thanks to :

bdh/ts : Huyền Băng CT.Ly NX / Phong Trần Sweden Rose Hoa Mưa ( Bé Lười ) Tiếng Sóng Biển Little Star dang son Lý Thanh Thanh Khúc Niệm Từ HRPT MT DH hh Thảo Lam KMT vv. ( Tất cả đã chia sẻ thơ cùng Kiến Nhỏ cũng như đã giứp KN ở một khía cạnh nào đó rất đẹp : )

Mưa Phố Núi ( for encouraged me to writes : )

ns : Đặng Hữu Hiếu

cs : Thanh Tuấn

also Team Z5000 Sound Production
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 13:46:00 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 02.03.2012 09:50:53
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/A191664201994F38B339A0C1B32D7EEE.jpg[/image]

Cảm undefinedn Tuyen45 đến chơi và chia sẻ những bài thơ nhé !



và cảm ơn Little_ant "nhiều" khi đã cho chị thưởng nhạc phẩm mưa phố núi qua giọng ca Thanh Tuấn . Bài nhạc rất dịu êm ...



Thư giãn trong lòng một chút thôi
Cũng là nghĩa bạn, với duyên đời
Thẩn thơ lạc bước mình hạnh ngộ
Tan một xíu buồn _ gặt ít vui

Cố gắng đi người _ tiếng Việt tôi
Đọc cho đủ chữ, đủ âm lời
Sẽ như đâu đó lời chim hót
Hòa với nắng hồng buổi sớm mơi...!

Huyền Băng

* Đã qua bao nhiêu năm HB vẫn không quên được giọng nói của một cô giáo dạy  ở Hội Việt Mỹ, cô nói tiếng Việt rất chuẩn và có lẽ vì vậy giọng nói của cô vô cùng hấp dẫn gây chú ý cho người nghe. Thắc mắc hỏi cô, HB được trả lời:- Cái gì cũng phải tập cả em à, cô phải nghiên cứu cách phát âm của từng vùng, miền, và chọn cách phát âm nào vừa chính xác vừa dễ nghe của từng nơi để nói cho chuẩn. Và quả thật sự nghiên cứu của cô đã làm cho người nghe đến một đỉnh cao của ngôn ngữ... vừa gây được sự chú ý, vừa gây được cảm tình người nghe và được hiểu một cách chính xác.

Đôi lời chia sẻ cùng các bạn.

Thân mến,
HB




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2012 09:52:53 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 07.03.2012 08:08:10
0







Em xin chúc chị Huyền Băng một ngày Phụ Nữ
thật vui và đầm ấm bên người thân.

Nguyệt Hạ





THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 08.03.2012 03:59:03
0






Tặng chị Huyền  Băng  nhân ngày 8/3

Chúc chị mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp như những đóa hồng  em gửi tặng!




Ct.Ly

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 17.03.2012 16:26:27
0
Cảm ơn Ly chào sân giùm nha !



Nguyệt Hạ, Thương Giang thân mến,

Cám ơn hai bạn đã đến chúc chị HB trong ngày quốc tế phụ nữ nha...
Thân chúc các bạn phụ nữ:


ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3

lúc nào cũng được chăm sóc, tặng hoa, tặng quà

Phụ nữ Việt Nam

Thân tặng tất cả phụ nữ của VN Thư Quán

là phái yếu nhưng tinh thần không yếu
luôn vững vàng chèo chống lúc khó khăn
đón ngày lên bằng ánh mắt trong ngần
xây hy vọng, ươm mầm cho cuộc sống

ngày của chúng ta không là khoảng trống
biết bao điều góp sức dựng xây
Kia gia đình - nọ xã hội quần quây
Chu tất cả dù chỉ là phái yếu

Huyền Băng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 07:45:32 bởi Huyền Băng >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 09.05.2012 15:27:34
0

MOTHER'S DAY - NGÀY LỄ CỦA MẸ.

CON NHỚ MẸ

Mẹ
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con.
Mẹ là gương sáng tấm lòng son
Mẹ vừng nhật nguyệt soi muôn lối.
Mẹ suối nước trong lúc lỡ đường
Mẹ dắt dìu con khi lạc bước
Mẹ là chỗ tựa lúc cô đơn
Mẹ giòng sữa ngọt nuôi con lớn
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con
Trần Mạnh Hùng



Mẹ Ơi
Mẹ kính yêu! Mẹ của chúng con.
Mẹ ơi! Con nhớ những đêm đông.
Mẹ ngồi đan áo khi đông đến.
Mẹ thức chăm con trọn giấc nồng.
Mẹ đã quên rồi son phấn nhạt.
Mẹ vui cùng trẻ má ươm hồng.
Mẹ ơi! Con nói con yêu mẹ.
Mẹ kính yêu! Mẹ của chúng con.
Trần Mạnh Hùng


LỜI RU
Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của Mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng Mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu tâm ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi long con trẻ.
Ngây ngất lòng người khắp thế gian
Trần Mạnh Hùng

TIẾNG RU
Tiếng võng đưa con nhạt nắng hồng.
Tiếng người cô phụ dỗ ru con.
Tiếng ru man mác khơi niềm nhớ.
Tiếng hát xót xa dậy cõi lòng.
Tiếng khóc con thơ bao dấu ái.
Tiềng lòng son trẻ mãi chờ mong.
Tiếng ru êm ái hòa trong gió.
Tiếng vọng tình yêu ấm mặn nồng.
Trần Mạnh Hùng


Tuổi Thơ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng võng mẹ ru lúc ấu thơ.
Ngọt lịm lòng con còn nhỏ dại.
Ngất ngây dạ trẻ thuở xa xưa.
Con trong lòng mẹ lim dim ngủ
Mẹ thức ru con khắp những mùa.
Êm ấm tuổi thơ bên cạnh mẹ
Trong vòng tay mẹ chẳng âu lo
Trần Mạnh Hùng



LÒNG MẸ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Công đức sinh thành tựa biển sâu.
Nghĩa mẹ bao la nguồn suối ngọt.
Công cha rộng lớn ngất trời cao.
Mẹ vui sung sướng con khôn lớn.
Mẹ khóc sót xa trẻ ấm đầu
Mẹ nguyện phật trời con khoẻ mạnh
Mẹ cười vui vẻ nét gầy hao
Trần Mạnh Hùng

CON ĐÃ HIỂU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Con đã hiểu rồi... Khi lớn khôn
Tay bế con thơ, con nhớ mẹ
lời ru dỗ trẻ, dỗ đêm tròn
Năm canh tất tưởi nuôi con dại
Sáu khắc ngược xuôi giữa chợ đông.
Thành lập gia đình con mới hiểu.
Thương cha, thương mẹ đến khôn cùng
Trần Mạnh Hùng

NGUYỆN CẦU
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng mẹ cầu kinh thật ấm êm.
Mỗi tối con thơ say giấc ngủ.
Từng lời mẹ nguyện đến ơn trên.
Tâm thành cầu nguyện cho con trẻ.
Nồng nhiệt lời kinh ngọt dịu hiền.
Tiếng mõ, kinh cầu tha thiết quá.
Mẹ xin cuộc sống hưởng bình yên
Trần Mạnh Hùng



MẸ TÔI
Mẹ một đời đầu tăm mặt tối.
Mẹ làm dâu " bá tánh" nhà chồng.
Mẹ quần quật suốt đêm về sáng.
Mẹ ngược xuôi đầu ngõ cuối thôn.
Mẹ khóc âm thầm cho số phận.
Mẹ vui lặng lẽ cạnh chồng con.
Niềm mơ của Mẹ đàn con dại.
Mắt Mẹ hân hoan tựa ánh hồng.
Nguyễn Thị An Giang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 10:40:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 17.06.2012 10:15:17
0
    Khi nào thôi mưa!

    Mưa vẫn rơi và mây chưa tan
    Con đường xám xoẹt bước chân ngang
    Người đi vội vã , đời vội vã...
    Lầm lủi chân ai... hết đoạn tràng!

    Ngẩn trong xa tít mù sương đó
    Có chút nắng vàng... sẽ trải sang?
    Để mây thôi xám... trời xanh lại
    Để tôi, em cười... đón mùa hoan...

    Tỉnh lặng không gian, tỉnh lặng hồn
    Gió ghé vào tôi, ...lời mật ngôn!
    Dẫu xa_ xa vắng người vẫn nhớ
    Khi xửa, khi xưa tiếng cười dồn...!

    Huyền Băng





    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1E8D30741B344E11A3C73F4CCE11C9E5.gif[/image]
    Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1255 bài trong đề mục