Tập làm thơ

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 104 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
Tập làm thơ - 25.07.2006 11:24:27
0
GỬI BẠN THƠ

Mới tập làm thơ được mấy vần
Văn thời chưa chỉnh, ý còn gân
Nghe chừng lục bát: đi sai cửa
Chắc lẽ thi Đường: đá lạc sân
Được cái tai ù không sợ súng
May mà Web động chẳng so cân
Bạn thơ nhắn gửi lời tâm huyết
Mong được giao lưu học hỏi dần.

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 11:41:12
0
TÌNH ANH

Anh lấy tên em làm Password
Để hàng ngày mỗi bận Login
Kể từ Yahoo cho đến Word
Rộn lòng anh theo mỗi nhịp tim

Lúc nhớ em anh tìm đến Help
Mở nỗi lòng cánh cửa Window
Anh trao em trọn mối tình đầu
Mãi mãi không ai vào Insert

Em với anh là cả ngàn trang Web
Đã khuya rồi vẫn muốn ghé thăm
Là bản nhạc tình không trang kết
Nghe hàng giờ anh vẫn còn Run...

Em ơi em hàng ngày Update
Excel hay là Access
Hãy nhận tình anh mỗi bận Login
Trọn vẹn, tràn trề như mỗi tập Tin...
(12/2005)

Trăng Quê
  • Số bài : 552
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.01.2006
  • Nơi: Những cánh đồng xanh
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 12:35:26
0
MỘT NGÀY THÀNH PHỐ VẮNG EM

Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Như trẻ nhỏ bước ra đường đi lạc
Phố đông người mà sao anh ngơ ngác
Cả tâm hồn đều để ở phương xa

Quỳnh nhà mình hé nụ một bông hoa
Ấm trà thơm cùng ngồi chờ hoa nở
Trang thơ tình hòng xua đi nỗi nhớ
Kỷ niệm ùa về trong gió lạnh sương đêm

Thoáng ngày nào ngoại ngữ lớp học thêm
Em bẽn lẽn thẹn thùng tà áo mới
Ngồi cạnh, anh bỗng thấy mình chới với
Men tình say ngay từ buổi đầu tiên

Phút xa em bởi vẫn có thường niên
Anh kiểm chứng tình yêu theo năm tháng
Nỗi nhớ mỗi lần tăng lên gấp vạn
Bản thơ tình còn dày mãi thêm trang

Tiết đông qua trời lại đón xuân sang
Trả cho anh ngày thường trên đường phố
Lại hoà mình trong ồn ào xe cộ
Và thanh bình khi được ở cạnh em


Bùi Đức Hiền
(23/5/06)


Chào HBD, bài thơ này của bạn TQ đã post bên topic của mình, hôm nay chuyển về đây trả lại cho chủ nhân của nó và chào mừng bạn đến với quán thơ...
Nói nhỏ nhé, gì mà khiêm tốn thế

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 14:39:02
0
TẾT XA QUÊ

Chẳng thể bằng đâu ở nước nhà
Dẫu rằng cũng bánh, cũng cơm ta
Mưa phùn, đào đỏ đâu nơi cận
Nắng nhạt, mai vàng ở chốn xa
Tuyết trắng rơi rơi nào ngắm nghía
Rượu nồng rót rót đặng nhâm nha
Buồn sao tết đến nơi miền lạ
Đất khách quê người, ở nước Nga.
(Moscow, 01/2000)

TẾT NHỚ QUÊ

Lại thêm cái Tết ở trời Nga
Sum họp vui vầy chỉ bạn, ta.
Bóc cặp bánh chưng sầu dáng mẹ
Cắt khoanh giò chả nhớ hình cha.
Sâm banh tạo hứng thừa ngây ngất
Rượu đế xua buồn đủ nhởn nha.
Trằn trọc ba canh vừa chợp mắt
Mộng mơ lại vẫn cảnh quê nhà.
(Moscow, 1/2001)

VỀ QUÊ

Về đến làng quê xẩm tối hè
Nhà xây san sát vượt cau, tre
Lao xao gốc mít gà te tác
Lác đác ngọn xoan đóm lập loè.
Đường sá thênh thang xe máy phóng
Áo quần tha thướt chị em khoe
Bồi hồi chân bước nơi quê mẹ
Xúc cảm trào dâng, mắt đỏ hoe.
(Nghệ An, 6/2004)






Nguyên Hùng
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 14:55:32
0

TẾT NHỚ QUÊ

Lại thêm cái Tết ở trời Nga
Sum họp vui vầy chỉ bạn, ta.
Bóc cặp bánh chưng sầu dáng mẹ
Cắt khoanh giò chả nhớ hình cha.
Sâm banh tạo hứng thừa ngây ngất
Rượu đế xua buồn đủ nhởn nha.
Trằn trọc ba canh vừa chợp mắt
Mộng mơ lại vẫn cảnh quê nhà.

(Moscow, 1/2001)
...
(Nghệ An, 6/2004)


Thì ra...
Vậy xin tham gia cùng anh HBD bằng một bài thơ về Tết:

TẾT XA NHÀ

Lại một Tết xa nhà nơi xứ lạ
Nhớ Tổ tiên xin dựng tạm bàn thờ
Chút hương khói, sơ sài mâm ngũ quả
Mong ông bà, ba, chú...lượng thứ cho.

Bầu bạn đến mừng nhau ly rượu Tết
Thoáng say sưa cho vợi nỗi nhớ nhà
Các cô gái tranh nhau mời cam quýt
Miệng nói cười mà ánh mắt lệ nhòa.

Ngoài cửa sổ lạnh một màu trắng tuyết
Những người Nga lầm lũi bên đường
Giữa phòng ấm râm ran mâm cỗ Tết
Mà trong lòng luôn hướng phía quê hương.

Em ơi em, tính đã năm lần Tết
Một mình em tất bật, tảo tần
Một mình em gói bánh chưng, làm mứt
Một mình em...như thể chẳng ai thân.

Một mình em chở con thăm bè bạn
Thiên hạ dập dìu cảnh chồng vợ, cha con
Một mình em hy sinh thầm lặng
Những đêm Xuân đơn chiếc, mỏi mòn...


Moskva, 1992.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 14:59:11 bởi Nguyên Hùng >

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 14:55:34
0
NHỚ SÔKINÔ

Bạn có ghé Sô một buổi chiều
Đường thôn hun hút, gió phiêu diêu
Rừng thông xanh biếc lê vàng óng
Trinh nữ hoa cười, nắng múa theo

Em tôi mắt biếc môi tím biếc
Tóc xoã vai thề cánh lưng ong
Đồi Jax chân bước, chân nhún nhảy
“Đây tàu nuôi ngựa... anh biết không?’’

Hồ chớm vào thu nước trong veo
Chầm chậm tím trôi mấy cánh bèo
Em kêu khá lạnh bơi run rẩy
Tiếc nuối hè qua, tôi cố theo

Đồng quê chiều vắng tập lái xe
Cắn môi mấy sợi tóc vàng hoe
Đắm đuối dõi theo tim thầm hỏi
Quê hương liệu có biết đường về...

Tin nhắn chiều nay mấy cái liền
Từ em, từ bạn thuở vong niên
Xe hoa họ rước em tháng tới
Một thoáng tim dừng, chẳng ngẫu nhiên.

Đường Sô thông mãi vẫn biếc xanh
Xốn xang kỷ niệm vẫn tình anh
Gửi em lời chúc trong nhung nhớ
Cuộc sống trăm năm vạn sự lành.
7/12/2005


Ghi chú
Sô: Sôkinô, thành phố nhỏ Щекино của Nga cách Moxkva không xa.
Jax: ЯСНАЯ ПОЛЯНА Là quê hương của Đại văn hào Lev Tonxtoi, tác giả “Chiến tranh và Hòa bình”.

ĐuyênHồng
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.05.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 14:58:15
0


Trích đoạn: HBD

TÌNH ANH

Anh lấy tên em làm Password
Để hàng ngày mỗi bận Login
Kể từ Yahoo cho đến Word
Rộn lòng anh theo mỗi nhịp tim

Lúc nhớ em anh tìm đến Help
Mở nỗi lòng cánh cửa Window
Anh trao em trọn mối tình đầu
Mãi mãi không ai vào Insert

Em với anh là cả ngàn trang Web
Đã khuya rồi vẫn muốn ghé thăm
Là bản nhạc tình không trang kết
Nghe hàng giờ anh vẫn còn Run...

Em ơi em hàng ngày Update
Excel hay là Access
Hãy nhận tình anh mỗi bận Login
Trọn vẹn, tràn trề như mỗi tập Tin...
(12/2005)


HI! HBD

Nguyễn Hoàng cũng là dân toán, xin có chút góp vui

Thuật ngữ tình yêu

Đừng lấy tên anh là ENTER
Để khi hờn dỗi em gõ vô
Đừng lấy tên anh là DELETE
Nhỡ khi xa cách chẳng đường về

Đừng gọi tên anh là FORMAT
Bó buộc làm chi tình hai ta
Hãy lấy tên anh là SAVE nhá
Để nhớ về nhau dẫu là xa

Cứ gọi tên anh là VERSON
Để nhớ mỗi lần anh ghé thăm
INSERT chi em anh buồn lắm
Tình mình có kẻ ngáng ngang chân…

Xin đừng gọi anh là OPTION
Ai người lựa chọn hỡi tình nhân!?
Cớ chi BREAK ngày xưa cũ
Mốt mai EXIT phải sầu lòng...!

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 15:05:32
0
Chào anh Nguyên Hùng.
Thì ra....TẾT XA NHÀ....Moskva, 1992.
Khi đó tôi cũng ở...đó. Rất vui khi được làm quen với anh.
Hiện tôi ở Hà Nội, còn anh ở đâu?
TQ ơi, tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/8 đi!

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 15:12:42
0
NHỚ

Mình về mình có nhớ ai
Ta về ta chẳng nguôi ngoai nhớ người
Nhớ bước đi nhớ nụ cười
Phô hàm răng trắng đều mười hạt ngô
Nhớ trăng chênh chếch mặt hồ
Bạch dương soi bóng điểm tô bóng mình
Nhớ khi bối rối tơ tình
Bờ vai tuyết trắng thêm xinh dáng gầy
Nhớ thu vàng rực rặng cây
Nhớ đêm trắng bồng bềnh mây giữa hè
Tay trong tay sánh vai kề
Nê Va rạo rực bốn bề người đi
Nhớ ngày cặm cụi ôn thi
Lo toan luận án chép ghi bộn đầu
Chong đèn thức suốt đêm thâu
Bánh mì ai gửi lọ dầu ai mua
Cuối thu trời lấp xấp mưa
Tóc mai đẫm nước vẫn chưa muốn về
Nhớ ai lòng những tái tê
Ngàn trùng xa cách lời thề còn đây
Mấy lời theo gió theo mây
Trao ai nỗi nhớ luôn đầy trong ai…
(1/2006)


HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 15:26:43
0
MỖI KHI CHIỀU VỀ

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm
Qua cửa sổ anh lại nhìn về Phương Bắc
Nơi em ở bầu trời còn xanh ngắt
Vạt nắng đầu hè vàng rực những rặng thông.

Dẫu cuộc đời có lắm những khúc cong
Ước mơ nhỏ nhoi cách xa tầm với
Dẫu biết rõ rằng em không thể đợi
Tim vẫn nhói đau khi kỷ niệm ùa về.

Đường nhỏ công viên sớm tối đi về
Đưa tiễn em đâu có là anh nữa
Nhưng trái tim kia mãi còn thắp lửa
Cháy ngọt ngào ký ức của năm xưa.

Anh muốn thời gian mãi mãi là trưa
Chiều không kéo ánh sao vào đêm tối
Để tin rằng nơi xa em vẫn đợi
Và quặn lòng mỗi khi nghĩ về nhau.
(24/6/2006)

ĐuyênHồng
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.05.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 15:34:00
0


Trích đoạn: HBD

VỀ QUÊ

Về đến làng quê xẩm tối hè
Nhà xây san sát vượt cau, tre
Lao xao gốc mít gà te tác
Lác đác ngọn xoan đóm lập loè.
Đường sá thênh thang xe máy phóng
Áo quần tha thướt chị em khoe
Bồi hồi chân bước nơi quê mẹ
Xúc cảm trào dâng, mắt đỏ hoe.


Về Quê

Bước về tới ngõ nắng vàng hoe
Chim khách đón chào ran rặng tre
Ngõ trước đàn gà ngơ ngác chạy
Sân sau lũ chó mạnh mồm khoe
Vàng phơi nắng đổ trên nong lúa
Trắng rải hoa rơi dưới mái hè
Nhà vắng trẻ con đi học cả
Túi quà nặng trĩu chẳng người bê…

Nguyên Hùng
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 15:55:01
0


Trích đoạn: HBD

Chào anh Nguyên Hùng.
Thì ra....TẾT XA NHÀ....Moskva, 1992.
Khi đó tôi cũng ở...đó. Rất vui khi được làm quen với anh.
Hiện tôi ở Hà Nội, còn anh ở đâu?
TQ ơi, tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/8 đi!

Chào anh Đức Hiền!
Xin được làm quen
Với người Hà Nội
Có chung nguồn cội
Nghệ An khô cằn...

Anh chẳng dân Văn
Chỉ là dân Nghệ
Còn tôi cũng thế
Xây dựng là nghề
Vài chút thơ vè
Chỉ là bập bõm...

Anh đang dạy Toán
Ở đại học nào?
Gặp nhau, biết đâu
Từng quen ở Mát?
Tôi giờ lay lắt
Ở đất Sài thành
Việc làm linh tinh
Cơm ngày hai bữa

Tại vui, nói rứa
Đừng chấp nhau hề
Hãy hỏi Trăng Quê
Nhà tui mô, hỉ?

25.7.06
N.H.


HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 16:10:05
0
LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Để ngồi lì quán nhà ta
Lý lịch tôi sẽ trình ra rõ ràng
Nghiệp Toán từ buổi cơ hàn
Phổ thông Đại học vẫn toàn nhân chia
Tưởng rằng bỏ được nghiệp kia
A x pi ran đã chôm chia khác ngành
Nào ngờ phận cứ vòng quanh
Nhân chia lại vẫn cứ thành cộng trư (trừ)
Cầm tinh con khuyển nết hư
Ngày sinh tháng đẻ cùng như chủ quàn (quán)
Tháng bảy là tháng anh nhàn
Nghề gì là vậy có cần nói ra?
Quân mình thì nói quân choa
Cháo không ăn được đưa ra cá gồ
Ai vô nơi đó thì vô
Còn tôi thì ở Thủ Đô suốt đời
Có vô thì chi vô chơi
Thăm thầy giáo cũ xong rồi lại ra
Hai ngưòi gọi tớ là ba
Một người đã vội cưới ta: sai lầm
Bời vì già tuổi mà hâm
Thơ thẩn, bóng đá vào sân ngồi lì
Rượu bia thường vẫn nhâm nhi
Thuốc lá cũng hút thuốc gì thì không
Nếu yêu thì chắc vẫn nồng
Vẫn đang có thể đi trồng cây si
Bán buôn cũng đã có khi
Nhưng đá lạc cửa của đi thay người
Trời Nga năm lẻ hơn mười
Học xong nán lại vì lười về quê
Tuổi già đã đứng cận kề
Nhưng mà vẫn cứ đê mê tưởng nhầm
Nghe anh mà chú hiểu lầm
Bởi khi làm việc phải cần khác đi
Sáng đi làm ở nơi ni
Chiều sang chỗ khác bởi vì hai chân
Chân trong nhà nước lấy phần
Chân ngoài thu nhập lúc cần uống bia
Vào Nét lúc nọ lúc kia
Hàng ngày nếu bận đêm khuya ghé liền
Nhân viên gương mẫu ngành điên
Nặng tình nên vẫn cùng thuyền sẻ san
Mấy lời kể lể khô khan
Bà con hội quán chắc đoàn đúng thay (đoán)
Phần lí lịch đã trình bày?

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 16:54:13
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng


TẾT NHỚ QUÊ

Lại thêm cái Tết ở trời Nga
Sum họp vui vầy chỉ bạn, ta.
Bóc cặp bánh chưng sầu dáng mẹ
Cắt khoanh giò chả nhớ hình cha.
Sâm banh tạo hứng thừa ngây ngất
Rượu đế xua buồn đủ nhởn nha.
Trằn trọc ba canh vừa chợp mắt
Mộng mơ lại vẫn cảnh quê nhà.

(Moscow, 1/2001)
...
(Nghệ An, 6/2004)


Thì ra...
Vậy xin tham gia cùng anh HBD bằng một bài thơ về Tết:

TẾT XA NHÀ

Lại một Tết xa nhà nơi xứ lạ
Nhớ Tổ tiên xin dựng tạm bàn thờ
Chút hương khói, sơ sài mâm ngũ quả
Mong ông bà, ba, chú...lượng thứ cho.

Bầu bạn đến mừng nhau ly rượu Tết
Thoáng say sưa cho vợi nỗi nhớ nhà
Các cô gái tranh nhau mời cam quýt
Miệng nói cười mà ánh mắt lệ nhòa.

Ngoài cửa sổ lạnh một màu trắng tuyết
Những người Nga lầm lũi bên đường
Giữa phòng ấm râm ran mâm cỗ Tết
Mà trong lòng luôn hướng phía quê hương.

Em ơi em, tính đã năm lần Tết
Một mình em tất bật, tảo tần
Một mình em gói bánh chưng, làm mứt
Một mình em...như thể chẳng ai thân.

Một mình em chở con thăm bè bạn
Thiên hạ dập dìu cảnh chồng vợ, cha con
Một mình em hy sinh thầm lặng
Những đêm Xuân đơn chiếc, mỏi mòn...


Moskva, 1992.


Tết quê Người

Mùa đông tuyết Tết quê người rét quá
Nhớ quê xa đỏ thắm sắc đào hoa
Tết xa quê cũng có mâm ngũ quả
Cũng rượu hoa mà vẫn nhớ quê nhà…

Dăm đứa bạn nhâm nhi vài ly rượu
Wishky nồng không bớt nhớ Tết xưa
Mẹ ơi mẹ! Đã có lần con hứa
Gói bánh chưng thay bố độ xuân về…!

Nay xuân đến con xa vời xứ lạ
Tay già run mẹ gói bánh chặt không
Con đi vắng ai người trồng đào quất
Ấm nhà ta những nụ chín đỏ hồng…?

Xuân xứ lạnh không dưa hành câu đối
Không người chơi ai cũng vội đi làm
Xuân xứ người mở đài dăm ba đứa
Nghe khúc Xuân về từ phía Việt Nam….

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 18:03:00
0
Cảm ơn các anh chị, các bạn TQ, Nguyên Hùng, Nguyễn Hoàng, Đuyên Hồng đã ghé thăm và tặng những bài thơ hay.
Cũng mới tập làm thơ chưa lâu, cộng với "hồn Toán" cứng nhắc nên muốn còn được các anh, các bạn chỉ giáo nhiều.

HỒI ÂM

Hồn với ý thơ át luật vần
Biết mình chưa thạo, gắng lên gân
Ngu ngơ lục bát từng vào chiếu
Ngắc ngứ Đường thi đã ghé sân
Được bạn đổi trao, từ gọt chỉnh
Nhờ cha rèn dũa, luật mài cân
Thơ ca làm đẹp thêm đời sống
Qua lại tình thân cải thiện dần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 08:52:27 bởi HBD >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 19:32:31
0

HỒI ÂM

Hồn với ý thơ át luật vần
Biết mình chưa thạo, đã lên gân
Ngu ngơ lục bát từng vào chiếu
Ngắc ngứ Đường thi đã ghé sân
Được bạn đổi trao, từ gọt chỉnh
Nhờ cha rèn dũa, luật mài cân
Thơ ca làm đẹp thêm đời sống
Qua lại tình thân cải thiện dần.




Chào mừng HBD dừng chân
Vui cùng Thư Quán góp thơ vần
Rất nhiều tinh tú và ý tưởng
Hay lắm thật hay...chớ phân vân
Đã đến nghĩa là đã rất thân
Kim giao bằng hữu chớ ngại ngần
Thơ ca lắm khách chờ được đọc
Nghe chừng lắng dịu chút tham sân...

Hihih chào weocom Hắc Bê Đê nha hihi bn hong có biết nhồi đường, lỡ mà bài thơ trên là nồi đường của HBD thì xí xóa cho bn nha hih chúc vui với dd vntq nha.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nguyên Hùng
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Tập làm thơ - 25.07.2006 21:52:00
0

Về Quê

Bước về tới ngõ nắng vàng hoe
Chim khách đón chào ran rặng tre
Ngõ trước đàn gà ngơ ngác chạy
Sân sau lũ chó mạnh mồm khoe
Vàng phơi nắng đổ trên nong lúa
Trắng rải hoa rơi dưới mái hè
Nhà vắng trẻ con đi học cả
Túi quà nặng trĩu chẳng người bê…


Hai câu kết của bài thơ trên của anh Nguyễn Hoàng rất bất ngờ và thú vị.
Nhân đây N.Hùng xin phép được họa lại anh, và cũng là để "làm quà" chủ nhân của topic này là anh HBĐ:

LÀNG QUÊ VIỆT THỜI NAY

Chiều buông gió thoảng, nắng loe hoe
Nhè nhẹ đung đưa những khóm tre
Đầu xóm “xế ôm” muơi cậu đứng
Cuối làng “hàng họ” mấy cô khoe
Đèn mờ vàng vọt loang cùng ngõ
Trống bỏi xập xình rộn khắp hè
Làng Việt thời nay thành phố huyện
Còn đâu hình ảnh trẻ chăn bê…


25.7.2006
N.H.

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 26.07.2006 10:13:43
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


HỒI ÂM

Hồn với ý thơ át luật vần
Biết mình chưa thạo, đã lên gân
Ngu ngơ lục bát từng vào chiếu
Ngắc ngứ Đường thi đã ghé sân
Được bạn đổi trao, từ gọt chỉnh
Nhờ cha rèn dũa, luật mài cân
Thơ ca làm đẹp thêm đời sống
Qua lại tình thân cải thiện dần.




Chào mừng HBD dừng chân
Vui cùng Thư Quán góp thơ vần
Rất nhiều tinh tú và ý tưởng
Hay lắm thật hay...chớ phân vân
Đã đến nghĩa là đã rất thân
Kim giao bằng hữu chớ ngại ngần
Thơ ca lắm khách chờ được đọc
Nghe chừng lắng dịu chút tham sân...

Hihih chào weocom Hắc Bê Đê nha hihi bn hong có biết nhồi đường, lỡ mà bài thơ trên là nồi đường của HBD thì xí xóa cho bn nha hih chúc vui với dd vntq nha.


Xin chào Phu nhân Cuội BN
Rất vui vì BN đã ghé thăm và có những lời động viên kịp thời. Mong muốn BN cùng các bạn tiếp tục quan tâm đến thăm hỏi nhiều hơn nữa.

TẶNG HỘI THƠ

Mến tặng hội thơ chữ mấy vần
Chúc anh, chúc bạn mãi săn gân
Quán Văn, phố Nhạc đều tường ngõ
Thơ mới, thi Đường cũng biết sân
Máy tính ngồi nhiều nào xuống mã
Nhà hàng đến ít vẫn lên cân
Gia đình hạnh phúc, sang giàu mãi
Sức khỏe luôn luôn tựa chú “Dần”

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 27.07.2006 09:07:54
0
MỜI HỌA: CẢNH NGHÈO
Bánh đúc, mắm tôm, bát nước lèo
Lạ mồm, bụng đói, chén nhanh vèo
Lạnh tì, đói gạo nào ham cưỡi
Ấm cật, no cơm lại muốn trèo
Có bạc, có bồ còn chạy nữa
Không tiền, không vợ chỉ nằm khoèo
Gối đầu tay ấp sầu mơ tưởng
Tự vuốt, xuất rồi chim cũng queo.
(27/7/2006)

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 27.07.2006 09:42:40
0
Post tặng HBĐ:
SÁU NĂM TÍNH SỔ

Sáu năm ăn “cơm Tây”
Thịt da tưởng đủ đầy
Ngỡ đâu như quỷ đói:
Mắt thâm, má hóp gầy.

Sáu năm nơi “Thiên đàng”
Tưởng thả sức chơi sang
Ai hay mình muôn thuở
Chui trong bộ cánh tàng.

Sống “an nhàn” sáu năm
Cướp bấy lần viếng thăm
Ba tên nằm nhà đá
Mình mất tiền, tật mang.

Sáu năm bao nỗi đau
Bao nỗi buồn chôn sâu
Răng bỏ đi hai chiếc
Tóc rụng trơ nửa đầu...

NGUYÊN HÙNG
Moskva, 1993.

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 27.07.2006 10:55:55
0


Xướng

HỨA

Anh hứa yêu em đến trọn đời
Dù trên thư quán nét mà thôi
Dăm câu lục bát tình xin vẹn
Vài cặp thơ đường nghĩa chẳng vơi
Thơ thẫn chiều mơ chìm bóng dạt
Chờn vờn nắng mộng lặng hồn rơi
Sương đong nhung nhớ về nơi ấy
Vạn tiếng thương ai - bỗng nghẹn lời
nguyens

HỌA
TRÓT LẤY VỢ KHÔNG “D”

Anh trót lấy em, khổ một đời
Chỉ nhìn, ôm ấp thế mà thôi?
Vài tuần một lượt ham sao đủ
Một tháng hai lần muốn có vơi?
Tìm bạn những lo đời vợ nhặt
Kiếm bồ lại sợ kiếp con rơi!
Than thân trách phận nghe chừng muộn
Chỉ biết ở đây tỏ mấy lời.
HBĐ

Nguyên Hùng
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Tập làm thơ - 27.07.2006 11:36:32
0

TẶNG HỘI THƠ

Mến tặng hội thơ chữ mấy vần
Chúc anh, chúc bạn mãi săn gân
Quán Văn, phố Nhạc đều tường ngõ
Thơ mới, thi Đường cũng biết sân
Máy tính ngồi nhiều nào xuống mã
Nhà hàng đến ít vẫn lên cân
Gia đình hạnh phúc, sang giàu mãi
Sức khỏe luôn luôn tựa chú “Dần”

Thân mến họa với HBĐ:

CŨNG TẶNG HỘI THƠ

Yêu thơ tụ tập họa đôi vần
Chẳng đấu, chẳng thi, chẳng nắn gân
Bởi quý tình thân, chào tận ngõ
Vì thương bằng hữu, đón từ sân
Ý hay chẳng lọ cần so đếm
Vần tệ nỡ nào phải đọ cân
Một kẻ như tôi vừa tập tọng
Chờ mong thi hữu bảo ban dần.



27.6.06
Nguyên Hùng (đã sửa theo HBĐ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 12:23:52 bởi Nguyên Hùng >

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 27.07.2006 13:48:51
0
Xướng
Kính Mời

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu đã lấy chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô song
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng
Trần Mạnh Hùng

CÁ CHẬU CHIM LỒNG
Họa
Tôi yêu người khác, chẳng yêu chồng
Phải ngủ với chàng có khổ không!
Nhắm mắt lệ trào tuôn ướt mí
Cắn răng máu bật chảy hoen lòng
Buồn như cá chậu trên rong ẩm
Thảm tựa chim lồng dưới chấn song
Sầu nhớ người tình nơi cảnh ngộ
Cả đời phải chịu kiếp lùng thùng
HBĐ

GÁI ‘”LỘN CHỒNG”

Ai bảo rằng tôi gái “lộn chồng”?
Thà rằng không có, có như không!
Ủy ban cấm vận: thành thô bạo
Hàng xóm ong ve: thật thẹn thùng
Chắc sẽ ai đưa đai sắt khóa?
Hoặc là tôi tự lưới rào song?
Ước ao có dịp sang Âu Mỹ
Sử dụng tự do sướng đáy lòng
HBĐ

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 28.07.2006 13:35:36
0
Trích đoạn: Nguyên Hùng

Xướng (thân mời)

ĐƯỢC MÙA THƠ ĐƯỜNG
(Mến tặng bác Lá chờ rơi)

Thơ Đường topic chẵn trăm trang
Khen Lá-chờ-rơi thật giỏi giang:
Chằng ngớt tao nhân vào múa bút
Không ngừng thi hữu đến bày hàng
Luật niêm nhỡ lạc, đừng mong thoát!
Bằng trắc có sai, chớ chạy làng!
Bác Lá mến yêu, mong bác khỏe
Xin đừng rơi nhé lúc thu sang!

27.6.06
Nguyên Hùng

Thân họa

Khá khen thi phú tại đường trang
Khuyến khích văn nhân ghé bến giang
Vung bút rồng bay thơ lớp lớp
Khoa tay phượng múa văn hàng hàng
Gặp bài xướng hóc than trời đất
Thấy ý văn hay réo xóm làng
Thi hữu mười phương vui vấn họa
Không phân người khó kẻ giàu sang

HTSA

Thân hoạ : không đề

Móc họng ngâm lâu chỉ nữa trang
Luận suy dòng chữ Cửu Long Giang
Đọc hoài cắn riết queo đầu bút
Nghĩ mãi gò lâu xiết cuối hàng
Nhớ bạn chân nhanh về cuối ngõ
Thương chồng vợ vội bước qua làng
Mua luôn mấy món về cùng nhắm
Thoả rượu cùng chờ tiết hạ sang

Đông Hòa

THÂN HỌA: Ế VỢ

Cuộc đời nửa cuối đã sang trang
Vẫn mộng cùng ai được quá giang
Dù trán da nhăn dài mấy vạch
Dẫu cằm râu tủa rộng dăm hàng
Ngẩn ngơ nhớ chị buôn ngoài phố
Day dứt yêu cô dạy cuối làng
Bè bạn gia đình con cái đủ
Liệu mình có vợ lúc xuân sang?

Bùi Đức Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 16:50:41 bởi HBD >

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 28.07.2006 16:48:53
0
ANH, NGƯỜI THỢ ĐIỆN

Anh, người thợ kéo dài đường dây điện
Đưa ánh sáng đến từng phố từng nhà
Dây anh kéo nối dài ra tận biển
Đến núi rừng cả những bản làng xa

Anh đến đâu là nơi đó nở hoa
Văn hoá văn minh kèm theo ánh sáng
Xóm xóm, làng làng thêm tin yêu Đảng
Đời sống dân mình sánh kịp năm châu

Anh thắp nơi nơi ánh sáng muôn mầu
Bóng tuýp, bóng tròn, bóng xanh, bóng đỏ
Từ khi nào em cũng chẳng còn nhớ rõ
Anh đã thắp tình yêu trong trái tim em?

Cứ mỗi lần đường điện được căng lên
Là đất nước nhiều nơi thêm ánh sáng
Và tình yêu ngọt ngào theo năm tháng
Đập hòa chung với hai trái tim mình

Anh còn đi, điện sẽ sáng lung linh
Với nụ cười rạng rỡ miền đất hứa
Hạnh phúc đôi ta cùng ngàn đôi lứa
Mãi nồng nàn như nguồn nhiệt điện năng.

Anh còn đi, sườn núi với vầng trăng
Lưng đẫm mồ hôi, bát cơm ăn vội
Dù cả cuộc đời phải khơi quê mới
Ánh điện, tình yêu sưởi ấm vĩnh hằng.
Bùi Đức Hiền (4/2006)

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 29.07.2006 10:45:08
0
BỆNH TRÊN CAO

Chẳng ham cái việc của ông trời
Lúc nắng khi mưa rõ nực cười
Thích chí thì vun xanh cây lá
Buồn rầu bày cảnh úa hoa tươi
Khéo trò giông gió cho vui mắt
Tài trổ hạn khô thỏa thú Người
Cái bệnh trên cao không ai chẳng
Xoay xoay kẻ dưới để mà chơi!
Tulipdennus


BẤT CHẤP CHUYỆN TRỜI
(Họa)
Làm nắng, làm mưa: chuyện của Trời
Bàng quan, bất chấp cứ vui cười
Cây khô rồi sẽ đâm chồi mới
Hoa héo để còn mọc nụ tươi
Lính nắm binh đao ngày xuất Tướng
Quan buông mũ áo buổi hoàn người
Chuyện thường cài bệnh trên cao ấy
Trống ở tay ai kẻ đó chơi.
Bùi Đức Hiền

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Tập làm thơ - 29.07.2006 10:59:37
0

THÂN HỌA: Ế VỢ

Cuộc đời nửa cuối đã sang trang
Vẫn mộng cùng ai được quá giang
Dù trán da nhăn dài mấy vạch
Dẫu cằm râu tủa rộng dăm hàng
Ngẩn ngơ nhớ chị buôn ngoài phố
Day dứt yêu cô dạy cuối làng
Bè bạn gia đình con cái đủ
Liệu mình có vợ lúc xuân sang?

Bùi Đức Hiền


TÌNH GIÀ

Tất cả dưới trên ta toàn lợi (Rụng hết răng)
Ngồi lên, nằm xuống tưởng đứt hơi
Tay bắt chuồn chuồn lòng vẫn đợi
Mơ rớt xuống lòng vầng trăng vơi
(Trăng non)

ĐÒAN VĂN NGHIÊU

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 29.07.2006 11:41:09
0

TÌNH GIÀ

Tất cả dưới trên ta toàn lợi (Rụng hết răng)
Ngồi lên, nằm xuống tưởng đứt hơi
Tay bắt chuồn chuồn lòng vẫn đợi
Mơ rớt xuống lòng vầng trăng vơi (Trăng non)

ĐÒAN VĂN NGHIÊU


Dẫu dưới dẫu trên ta đều lợi
Ngồi lên, nằm xuống có đứt hơi
Rượu cũ, không nồng nhưng bình mới
Trăng tròn, trăng khuyết vẫn đầy vơi....

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 29.07.2006 12:48:06
0
THƠ...BÚT TRE
Chị đi nghỉ mát ở Thiên
Cầm theo bè bạn, chút duyên của Hà
Nội cùng đi với chị, Bà
Con thì ở lại để mà trực đêm.

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ - 31.07.2006 13:40:23
0
CHỚ CHỦ QUAN
(Tặng HBĐ)

Chưa chết xin đừng vội chủ quan
Anh, tôi sau trước cũng vô hàng
Băng, Hoa(*) chẳng lẽ thua hoa sắc?
Bảy, Ngọc(*) không chừng quá ngọc nhan!
Lời đẹp, nết nhu - rung động tớ
Thơ hay, ngôn kiệm - sáng danh nàng
Chúng mình chưa thể coi qua cửa
Dè chừng bồng muộn phải đeo mang .

31.7.06
Nguyên Hùng

_____________________________

Thơ dịch by Nguyên Hùng
"Biển và Em" - Nguyên Hùng



Tự tặng mình:
DÙ KHÔNG CHỦ QUAN
(Họa đảo vận)
Lưỡi câu mấy chiếc cắm vào mang
Một dạ đắm say vẫn muốn nàng
Nhắm mắt còn tường hình vóc dáng
Quay đầu cũng tỏ bóng dung nhan
Anh Hùng dè dặt chưa vào bẫy
Thỏ đế hung hăng đã đứng hàng
Vẫn biết sai lầm không muốn lặp
Nhưng rồi lạc bước: lại đường quan.
Bùi Đức Hiền

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 104 bài trong đề mục