Thi Nang Thi Gia

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 63 trang, bài viết từ 1621 đến 1650 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Tình trong mơ - 11.08.2009 11:08:23
0


Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian , Chúc Huynh Thi Nang
Cùng Gia Đình.. Thân Tâm Luôn An Lạc. Thơ ngày càng hay thêm nha
Kính Chào Thân.
Mytutru_11.8.2009





Đính kèm (1)

_____________________________

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình trong mơ - 12.08.2009 10:37:18
0
Hôm nay em cùng huynh HP qua nhà huynh Thi Nang mời đi ăn đám giổ nè hì hì

hỏng biết huynh Thi Nang có nhã hứng khôn ta ???????

Hàn Phong xưa nay có thói quen, khách đến nhà thì mời nhậu, đến nhà khách cũng đòi...nhậu nốt, tiện đây đãi bạn bữa nhậu bình dân nhé.  Món này mấy chị em chắc bỏ chạy trước


NHẬU BÌNH DÂN

Khách quý sang chơi đãi nhậu...cầy
Tròng trành chén rượu quyện cung mây
Lừng khừng vẫn tưởng bồng lai đó
Chếnh choáng còn ngờ điện quế đây
Vảy sấu, xương kình nào dám sánh
Sừng nai, pín* cọp dễ chi thay
Mồi ngon, bổ, rẻ nhưng nhiều đạm
Vượt cả cơm Tàu lẫn bánh Tây

Tú Hàn

* pín cọp: món này mọi người tự tìm hiểu lấy há
Cho em theo chân họa vui nhen ,thú thật em chưa từng biết món nầy, chỉ nghe lómtrên bàn tiệc nói , nên em hỏng chắc đó là món có trong thực đơn hong ( giồi trường, rựa mận là món chi ra sao hỉ )hì hì ,em chỉ họa vui thôi nhen ..có gì huynh bỏ qua cho OK ..hì hì

Nhậu cờ tây

Bình dân đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân cùng xúm lại
Ly mời bạn hữu ghé vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương mời mọc
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Khách thích trong lòng buông miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây

Vancali 8.1.09

 

Chúc huynh Thi Nang thứ ba an lành ...

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình trong mơ - 21.08.2009 01:31:20
0
Trích đoạn: THI NANG

Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm và để lại thơ.
Vì bận nhiều việc quá,chưa trả lời được,mong quý thi hữu thông cảm.
Thi Nang



Tri kỷ ơi bận lắm sao
Lâu rồi Thu mới ghé vào trang thơ
Gửi vào đây chút vu vơ
Chúc cho tri kỷ ước mơ đủ đầy
ATT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 03:02:03 bởi anhtrangthu >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Tình trong mơ - 24.08.2009 08:15:36
0
Thân chào các bạn Đồng Lão, Vũ Kim Thanh, Hàn Phong, Vancali, Thi Nang, Trần Mạnh Hùng, Chí Trung.
Cám ơn quí bạn đã đáp ứng yêu cầu. Hai câu thơ được ...
sử dụng nơi đây
Thân mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 13:12:20 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình trong mơ - 25.08.2009 01:16:10
0
Hỏi

Bảo Loan nàng hỡi trả lời ngay
Quán của nàng xây ở phố này?
Cửa đóng then cài sao chẳng mở
Vườn thơm hương toả khó mà hay
Lúc đầu bạn hữu chung tay với
Rồi có chị em hợp sức bày
Mạnh dạn lên nàng rồi sẽ được
Lâu đài sang trọng đến mê say

Tam hợp

Mộng đêm say

Không tình cạn nghĩa sẽ đi ngay
Gái nhảy đường khuya ghé bến này
Chỉ sợ phiền lòng gia chủ khất
Làm ồn thức giấc bướm ong hay
Hương ngàn kẻ đón đời trao chuốt
Nhụy úa hoa tan phấn tỏ bày
Đèn sáng nhà ai nhờ tá túc
Sương mờ lệ úa má hồng say

Bảo Loan

Em chỉ thích du kích thôi ( thú thật em không có thì giờ nên chổ nào vui hong đuổi em lai vãng )
Cám ơn tấm thịnh tình các bạn .

Loan phượng hòa minh

Khách quý vào nhà rượu rót ngay
Đường xa mỏi bước tạm nơi này
Chậm chân mở cửa lòng e ngại
Lẹ bước đun trà bạn có hay
Xóm nhỏ tình sâu cùng cởi mở
Lời thơ ý đẹp cứ phơi bày
Không màng chòi lá mời an tọa
Mặc gió phong trần cạn chén say

Vancali 8.25.09

Chào huynh  Thi nang chúc thứ hai vui vẻ ..hì hì ...

Em chơi theo kiểu em nhớ ai là em post nhà người đó,ai thấy bọn mình vui tức gán chịu còn không nhào vô kiếm vui hì hì , ai hỏng chơi (thích) xí bùm bum nhé huynh tỷ
Xí bùm bum who care !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 01:33:41 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 04.09.2009 00:17:48
0
Sau cơn mưa trời lại sáng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 01:25:34 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình trong mơ - 04.09.2009 03:02:46
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: THI NANG

Thi Nang chân thành cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm và để lại thơ.
Vì bận nhiều việc quá,chưa trả lời được,mong quý thi hữu thông cảm.
Thi Nang


Tri kỷ ơi bận lắm sao
Lâu rồi Thu mới ghé vào trang thơ
Gửi vào đây chút vu vơ
Chúc cho tri kỷ ước mơ đủ đầy
ATT


Lâu rồi Thu ghé thăm người
Nhưng sao trống vắng, nụ cười đi đâu?
Tri kỷ ơi! Thật là lâu!
Vắng đi ý tứ, nỗi sầu nghênh ngang...
anhtrangthu

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Tình trong mơ - 04.09.2009 15:54:26
0
Thân chào bác Vũ Kim Thanh và bạn Thi Nang,

Trước có sự nhầm lẫn râu ông cặm cằm bà. Nay đã sửa lại xong;
Xin thông cảm và thân ái chào.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 04.09.2009 23:55:47
0
Trích đoạn: anhtrangthu


Tri kỷ ơi bận lắm sao
Lâu rồi Thu mới ghé vào trang thơ
Gửi vào đây chút vu vơ
Chúc cho tri kỷ ước mơ đủ đầy
ATT


Lâu rồi Thu ghé thăm người
Nhưng sao trống vắng, nụ cười đi đâu?
Tri kỷ ơi! Thật là lâu!
Vắng đi ý tứ, nỗi sầu nghênh ngang
...
anhtrangthu


Kính chào quí thi hữu,
Thi Nang chân thành cảm ơn tất cả quí thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay,ý đẹp.
Trong tháng qua vì bận,Thi Nang không đăng nhập,nên không trả lời cho quí thi hữu được.Mong quí thi hữu thông cảm!
Kính chúc mọi người an lạc...
Chào tri kỷ,
Lâu ngày mình mới gặp lại,chúc tri kỷ vui,khỏe...
 
THU SANG
 
Đêm đêm lặng ngắm ngàn sao
Tháng qua mình đã không vào vườn thơ
Chiều chiều chiếc bóng bơ vơ
Nhớ về tri kỷ từng giờ trong mưa
Trăng buồn,liễu rũ bến xưa
Đường quê quạnh quẽ lưa thưa lá vàng
Nặng lòng trăm mối ngổn ngang
Ngậm ngùi ngoảnh lại thu sang lâu rồi!
Thi Nang
 
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 06.09.2009 01:22:31
0
TRÁNG SĨ RA ĐI...
 
"Gió vi vút hề Dịch thủy lạnh tê
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn"
Dòng sông xưa nay vẫn còn đó,
Mà người xưa đi mãi không về
Lá vàng rơi rơi trên thảm cỏ
Nước cuốn đi một mảnh trăng thề
Nhuộm đỏ đôi bờ màu ráng đỏ
Tím cả đất trời tím cả sơn khê...
Vầng trăng xưa nửa mờ nửa tỏ
Soi dấu người đi bỏ lại làng quê...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tình trong mơ - 21.09.2009 12:54:54
0


Trích đoạn: anhtrangthu


Tri kỷ ơi bận lắm sao
Lâu rồi Thu mới ghé vào trang thơ
Gửi vào đây chút vu vơ
Chúc cho tri kỷ ước mơ đủ đầy
ATT


Lâu rồi Thu ghé thăm người
Nhưng sao trống vắng, nụ cười đi đâu?
Tri kỷ ơi! Thật là lâu!
Vắng đi ý tứ, nỗi sầu nghênh ngang
...
anhtrangthu


Kính chào quí thi hữu,
Thi Nang chân thành cảm ơn tất cả quí thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay,ý đẹp.
Trong tháng qua vì bận,Thi Nang không đăng nhập,nên không trả lời cho quí thi hữu được.Mong quí thi hữu thông cảm!
Kính chúc mọi người an lạc...
Chào tri kỷ,
Lâu ngày mình mới gặp lại,chúc tri kỷ vui,khỏe...
 
THU SANG
 
Đêm đêm lặng ngắm ngàn sao
Tháng qua mình đã không vào vườn thơ
Chiều chiều chiếc bóng bơ vơ
Nhớ về tri kỷ từng giờ trong mưa
Trăng buồn,liễu rũ bến xưa
Đường quê quạnh quẽ lưa thưa lá vàng
Nặng lòng trăm mối ngổn ngang
Ngậm ngùi ngoảnh lại thu sang lâu rồi!
Thi Nang
 
 Thu

Nhìn Thu đếm lá bồi hồi
Biết người nơi ấy có ngồi nhớ ta
Đã bao ngày tháng chia xa
Phương trời lưu lạc cho qua nỗi sầu
Dẫu thời gian có đổi màu
Tình thân vẫn bắt nhịp cầu em qua.
Đây là một nhánh cỏ hoa
Thắm nồng hương sắc thiết tha tặng người.
 
( cho em nhắn gửi nụ cười
Chúc anh chị khoẻ đời đời...yêu thuơng.)
 
Love
 


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 22.09.2009 21:50:15
0
Trích đoạn:Minh Thanh*Love
 
 Thu

Nhìn Thu đếm lá bồi hồi
Biết người nơi ấy có ngồi nhớ ta
Đã bao ngày tháng chia xa
Phương trời lưu lạc cho qua nỗi sầu
Dẫu thời gian có đổi màu
Tình thân vẫn bắt nhịp cầu em qua.
Đây là một nhánh cỏ hoa
Thắm nồng hương sắc thiết tha tặng người.
 
( cho em nhắn gửi nụ cười
Chúc anh chị khoẻ đời đời...yêu thuơng.)
 
Love
 
 

Thi Nang chân hành cảm ơn Love ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp và lời chúc thân thương,chúc Love và gia đình được dồi dào sức khỏe và vạn an
 
XÓT THƯƠNG
 
Từ ngày cách trở đôi phương
Chân trời góc bể biết đường nào thăm
Nhìn về chốn ấy xa xăm
Buồn hòa quyện với tháng năm đợi chờ
Chiều vàng lá dệt vần thơ
Đan vào nỗi nhớ sợi mơ sợi sầu
Dặm trường biền biệt bóng câu
Mịt mờ sương khói tìm đâu bây giờ?
Để người ở lại ngẩn ngơ
Bơ vơ ngắm lá thẫn thờ trông mây
Vầng trăng thuở trước còn đây
Trăm hoa vạn cỏ ngàn cây rầu rầu
Lắng hồn theo giọt mưa ngâu
Mong cho ô thước bắt cầu qua sông
Nén bao kỷ niệm vào lòng
Xót thương cỏ nội hoa đồng xóm quê
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tình trong mơ - 26.09.2009 16:30:09
0
 
 
 Thu

Nhìn Thu đếm lá bồi hồi
Biết người nơi ấy có ngồi nhớ ta
Đã bao ngày tháng chia xa
Phương trời lưu lạc cho qua nỗi sầu
Dẫu thời gian có đổi màu
Tình thân vẫn bắt nhịp cầu em qua.
Đây là một nhánh cỏ hoa
Thắm nồng hương sắc thiết tha tặng người.
 
( cho em nhắn gửi nụ cười
Chúc anh chị khoẻ đời đời...yêu thuơng.)
 
Love
 
 

Thi Nang chân hành cảm ơn Love ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp và lời chúc thân thương,chúc Love và gia đình được dồi dào sức khỏe và vạn an
 
XÓT THƯƠNG
 
Từ ngày cách trở đôi phương
Chân trời góc bể biết đường nào thăm
Nhìn về chốn ấy xa xăm
Buồn hòa quyện với tháng năm đợi chờ
Chiều vàng lá dệt vần thơ
Đan vào nỗi nhớ sợi mơ sợi sầu
Dặm trường biền biệt bóng câu
Mịt mờ sương khói tìm đâu bây giờ?
Để người ở lại ngẩn ngơ
Bơ vơ ngắm lá thẫn thờ trông mây
Vầng trăng thuở trước còn đây
Trăm hoa vạn cỏ ngàn cây rầu rầu
Lắng hồn theo giọt mưa ngâu
Mong cho ô thước bắt cầu qua sông
Nén bao kỷ niệm vào lòng
Xót thương cỏ nội hoa đồng xóm quê
Thi Nang
 
 
 
Thu Mơ
 
Thu trong một thoáng mơ màng
Góc hoang một mảnh trăng vàng thả rơi
Nghiêng mình em vớt lên soi
Trăng - em- thu - những lẻ loi- mơ hồ
 
Là đây, một lối xô bồ
Mênh mang hối hả ôm vồ dấu xưa
Lạ lùng giữa một cơn mưa
Bỗng nghe lành lạnh mà chưa kịp nhìn
 
Thu rơi , một thoáng vô tình
Hàng cây vội vã giấu hình giữa đêm
Lời ru đâu quá dịu êm
Giật mình mở cửa - một thềm thu mơ
 
Love
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 16:32:38 bởi minhthanh_love >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 28.09.2009 19:54:21
0
 
Thu Mơ
 
Thu trong một thoáng mơ màng
Góc hoang một mảnh trăng vàng thả rơi
Nghiêng mình em vớt lên soi
Trăng - em- thu - những lẻ loi- mơ hồ
 
Là đây, một lối xô bồ
Mênh mang hối hả ôm vồ dấu xưa
Lạ lùng giữa một cơn mưa
Bỗng nghe lành lạnh mà chưa kịp nhìn
 
Thu rơi , một thoáng vô tình
Hàng cây vội vã giấu hình giữa đêm
Lời ru đâu quá dịu êm
Giật mình mở cửa - một thềm thu mơ
 
Love
 
THU NHỚ
 
Hiu hiu gió đã về đâu?
Để cho chiếc lá gieo sầu chia ly
Mắt khô dòng lệ trên mi
Mà sao tim vẫn khắc ghi bóng hình
 
Thuyền trăng trĩu nặng khối tình
Chìm trong đáy nước lung linh ánh vàng
Ngậm ngùi trước cảnh vườn hoang
Buồn lan man mác,mênh mang đất trời
 
Đường quê vắng vẻ anh ơi!
Rêu phong dấu cũ nhớ người thuở xưa
Anh còn nhớ buổi tiễn đưa?
Bao mùa thu rụng vẫn chưa thấy về!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 29.09.2009 13:09:28
0
Trích đoạn: Công Hòa
 
KHÔNG ĐỀ
 
Xa vắng Diễn đàn cũng đã lâu
Bạn bè xưa cũ ấy nay đâu
Tin nhạn vắng bóng đường xa ấy
Miền nhớ còn ghi dạ thấy sầu
 
    C H

Thân chào Công Hòa,
Lâu quá mình mới gặp lại,
Chúc anh Công Hòa cùng gia đình được an vui,hạnh phúc
 
GẶP GỠ RỒI CHIA XA
 
Gặp gỡ sum vầy chẳng bấy lâu
Mỗi người một nẻo đã về đâu?
Chim bằng sải cánh tung trời rộng
Để lại nơi đây những nỗi sầu!
Thi Nang
(Lúc này Thi Nang còn bận nhiều việc,nên chỉ thỉnh thoảng ghé thăm anh Công Hòa thôi nhé!)


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 04.10.2009 15:00:17
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
 
Thế gian đầy lắm ảo mơ,
Ta nào biết được chữ ngờ xảy ra,
Bao lần ta đã gặp qua
Tìm trong nhân loại đâu là tình thương,
Người ơi chỉ chút vấn vương,
Mà ta đi suốt đoạn đường thương đau,
Bây giờ ta hiểu được nhau,
Thì ta đây đã hoà vào biệt ly,
Ngày xưa đừng gặp- phải chi,
Hoài là khúc nhạc-vang khi-đã từng.
BĂNG NGUYỆT
 
Mến chào BĂNG NGUYỆT,
Đã lâu rồi anh phiêu bạt sông hồ,nay về ghé thăm lại bến xưa,xin gửi lại đây vài dòng lưu niệm.
Chúc em và gia đình luôn an vui,hạnh phúc.
 
LẼ NÀO PHÔI PHA?
 
Cuộc đời lắm mộng nhiều mơ
Ngày nào khắng khít bây giờ tách ra
Đường trần sóng gió từng qua
Một mình ngẫm nghĩ ai là người thương?
Trong lòng bao mối tơ vương!
Mang theo tím cả dặm trường đớn đau
Nay dù đã cách xa nhau
Tình xưa nghĩa cũ lẽ nào phôi pha?
Ít nhiều lắng đọng tim ta,
Lâu lâu gợi lại để mà nhớ nhung...
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 04.10.2009 15:28:50
0
HAI QUỸ ĐẠO
 
Trăng ơi,trăng ẩn nơi đâu?
Để cho sao mãi u sầu nhớ nhung!
Trăng,sao không thể tương phùng
Đường vào vũ trụ mung lung vô cùng!
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 22:06:31 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 07.10.2009 22:19:34
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
 
Hoài mong kỉ niệm

Mặt trời xuống núi em ơi
Biển thôi nổi sóng thảnh thơi yên lành
Còn đâu nữa chữ yến oanh
Con chim lẻ bạn nhớ cành năm xưa
Em ơi từ lúc tiển đưa
Em về với chốn nào chưa tỏ tuờng
Anh còn là gió ngàn fuơng
Nên ko dám giữ mến thuơng cho lòng
Tình anh dẫu có mênh mong
Và nhiều như nuớc trên sông biển đầy
Mà nguời chỉ tựa vầng mây
Gặp chiều đông lạnh mưa dầy rớt rơi
Biển chiều yên ả lả lơi
Từng đợt sóng buồn thoai thoải nơi xa
Lòng anh nhớ mãi mặn mà
Môi son má thắm ngọc ngà dáng ai
Bao giờ cho có một ngày
Trùng fùng em hỡi lòng hoài đợi trông.....
BĂNG NGUYỆT
 
 
CHỜ MONG
 
Trăng chia hai nửa anh ơi!
Sương đêm lạnh lẽo gieo nơi đất lành
Bây giờ yến đã xa oanh
Nhớ thời cùng bước song hành thuở xưa
Nhớ khi sáng đón chiều đưa
Cùng nhau đi dưới cơn mưa ngập đường
Từ ngày ly biệt đôi phương
Nén bao kỷ niệm thân thương vào lòng.
Cành khô lặng lẽ xuôi dòng
Buồn còn đọng lại trên sông vơi đầy
Thu về man mác nước mây
Bên đường liễu rũ thân gầy lá rơi.
Heo may quyện tiếng hòa lời
Mang đi đến tận chân trời mờ xa
Anh ơi!Tình vẫn đậm đà
In hình khắc bóng khó mà nhạt phai
Trải qua tháng rộng năm dài
Tim son chung thủy bao ngày chờ mong...
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tình trong mơ - 09.10.2009 21:50:50
0
Trích đoạn: THI NANG

HAI QUỸ ĐẠO
 
Trăng ơi,trăng ẩn nơi đâu?
Để cho sao mãi u sầu nhớ nhung!
Trăng,sao không thể tương phùng
Đường vào vũ trụ mung lung vô cùng!
Thi Nang

Trăng vẫn ở đây, ở cạnh sao
Còn anh đang mải ngóng phương nào
Trăng Sao cũng vẫn chung quỹ đạo
Vẫn cùng rong ruổi tận trời cao!
anhtrangthu

Tri kỷ ơi lâu rồi không gặp tri kỷ có khỏe không?



THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 10.10.2009 17:32:21
0
Trích đoạn: anhtrangthu
 
Trăng vẫn ở đây, ở cạnh sao
Còn anh đang mải ngóng phương nào
Trăng Sao cũng vẫn chung quỹ đạo
Vẫn cùng rong ruổi tận trời cao!
anhtrangthu

Tri kỷ ơi lâu rồi không gặp tri kỷ có khỏe không?

 
 
Mến chào tri kỷ,
Lâu quá mình mới gặp lại.
Cảm ơn tri kỷ ghé thăm.Lúc này mình vẫn khỏe,nhưng còn bận nhiều.
Chúc tri kỷ và gia đình luôn an lạc
 
TRĂNG VỀ
 
Trăng về tỏa sáng với ngàn sao
Xa cách bấy lâu ở chốn nào?
Gió cuốn sương sa mờ lối cũ
Thế mà trăng vẫn ẩn trên cao!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 10.10.2009 17:53:21
0
Trích đoạn: anhtrangthu
 
Trăng vẫn ở đây, ở cạnh sao
Còn anh đang mải ngóng phương nào
Trăng Sao cũng vẫn chung quỹ đạo
Vẫn cùng rong ruổi tận trời cao!
anhtrangthu

Tri kỷ ơi lâu rồi không gặp tri kỷ có khỏe không?



Mến chào tri kỷ,
Lâu quá mình mới gặp lại.
Cảm ơn tri kỷ ghé thăm.Lúc này mình vẫn khỏe,nhưng còn bận nhiều.
Chúc tri kỷ và gia đình luôn an lạc
 
TRĂNG VỀ
 
Trăng về tỏa sáng với ngàn sao
Xa cách bấy lâu ở chốn nào?
Gió cuốn sương sa mờ lối cũ
Thế mà trăng vẫn ẩn trên cao!
Thi Nang

VÔ THƯỜNG
 
Trăng tròn lại khuyết biết làm sao?
Tạo hóa bày ra tự thuở nào?
Lúc tỏ,khi mờ,khi khuất dạng,
Mọc rồi lại lặn,thấp rồi cao!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tình trong mơ - 11.10.2009 12:50:39
0
Trích đoạn: anhtrangthu
 
Trăng vẫn ở đây, ở cạnh sao
Còn anh đang mải ngóng phương nào
Trăng Sao cũng vẫn chung quỹ đạo
Vẫn cùng rong ruổi tận trời cao!
anhtrangthu

VÔ THƯỜNG

 
Trăng tròn lại khuyết biết làm sao?
Tạo hóa bày ra tự thuở nào?
Lúc tỏ,khi mờ,khi khuất dạng,
Mọc rồi lại lặn,thấp rồi cao!
Thi Nang

 
TRĂNG ẨN
 
Thương ai dõi mắt tận trăng sao
Sương đẫm bờ vai chẳng thể nào...
Sóng sánh hoen trào rơi lộp độp
Thế mà trăng nỡ ẩn trời cao!!!
-LL-


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 30.10.2009 20:42:47
0
CHIẾC LÁ 1
 
Thương cho chiếc lá đã xa cành,
Nhớ mới ngày nào mượt sắc xanh.
Gió thổi rì rào trong mấy khắc,
Sương sa rét buốt suốt bao canh.
Nghiêng mình thủ thỉ cùng mưa lạnh,
Ngửa mặt thì thầm với nắng hanh.
Cứ ngỡ yên lành nơi cõi thế,
Ngờ đâu bão tố lại hoành hành !
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 17.11.2009 19:07:56
0
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG QUA
 
Hơn ba mươi năm dài,
Ngày đêm luôn miệt mài
Viết từng trang giáo án,
Ươm mầm xanh tương lai.
 
Lòng ta mãi hăng say,
Vượt qua bao gian khó,
Cùng chung sức chung tay
Dắt dìu đàn em nhỏ.
 
Chẳng ngại băng mưa gió,
Không màng lội suối sâu,
Áo vương đầy bụi đỏ,
Sương gieo bạc mái đầu!
 
Dạy từng chữ từng câu,
Khi gặp trò vô lễ,
Về trăn trở canh thâu,
Xót xa không thể kể...!
 
Trải qua hai thế hệ,
Bền tâm chẳng hề nao,
Dù cho đời dâu bể,
Vẫn mẫu mực,thanh cao.
Thi Nang
(Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11,
Kính tặng tất cả các đồng nghiệp cùng đồng cam cộng khổ trong thời gian qua.Chào thân ái !)
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Tình trong mơ - 19.11.2009 07:21:18
0
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG QUA
 
Hơn ba mươi năm dài,
Ngày đêm luôn miệt mài
Viết từng trang giáo án,
Ươm mầm xanh tương lai.
 
Lòng ta mãi hăng say,
Vượt qua bao gian khó,
Cùng chung sức chung tay
Dắt dìu đàn em nhỏ.
 
Chẳng ngại băng mưa gió,
Không màng lội suối sâu,
Áo vương đầy bụi đỏ,
Sương gieo bạc mái đầu!
 
Dạy từng chữ từng câu,
Khi gặp trò vô lễ,
Về trăn trở canh thâu,
Xót xa không thể kể...!
 
Trải qua hai thế hệ,
Bền tâm chẳng hề nao,
Dù cho đời dâu bể,
Vẫn mẫu mực,thanh cao.
Thi Nang
(Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11,
Kính tặng tất cả các đồng nghiệp cùng đồng cam cộng khổ trong thời gian qua.Chào thân ái !)

_____________________________

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?

Tình cờ em đọc bài thơ này của anh trong trang thơ của anh SD nên em mới biết anh cũng là đồng nghiệp của anh ấy.Cho phép em gửi tặng anh lẵng hoa chúc mừng  anh trong ngày Hội của các Thầy -Cô nhé.



Chúc mừng anh Thi Nang nhân ngày  20.11

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 05:37:42 bởi THƯƠNG GIANG >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 19.11.2009 20:30:10
0
Trích đoạn: Thi Nang,Thương Giang
 
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG QUA
 
Hơn ba mươi năm dài,
Ngày đêm luôn miệt mài
Viết từng trang giáo án,
Ươm mầm xanh tương lai.
 
Lòng ta mãi hăng say,
Vượt qua bao gian khó,
Cùng chung sức chung tay
Dắt dìu đàn em nhỏ.
 
Chẳng ngại băng mưa gió,
Không màng lội suối sâu,
Áo vương đầy bụi đỏ,
Sương gieo bạc mái đầu!
 
Dạy từng chữ từng câu,
Khi gặp trò vô lễ,
Về trăn trở canh thâu,
Xót xa không thể kể...!
 
Trải qua hai thế hệ,
Bền tâm chẳng hề nao,
Dù cho đời dâu bể,
Vẫn mẫu mực,thanh cao.
Thi Nang
(Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11,
Kính tặng tất cả các đồng nghiệp cùng đồng cam cộng khổ trong thời gian qua.Chào thân ái !)

_____________________________

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?

Tình cờ em đọc bài thơ này của anh trong trang thơ của anh trong trang thơ của SD nên em mới biết anh cũng là đồng nghiệp của anh ấy.Cho phép em gửi tặng anh lẵng hoa chúc mừng  anh trong ngày Hội của các Thầy -Cô nhé.




Chúc mừng anh Thi Nang nhân ngày  20.11

 
Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình trong mơ - 19.11.2009 22:27:16
0
Đất nước biết ơn
 
Con đò chở nặng đến tư lai
Những hạt mầm xanh đẹp lộc đài
Vất vả bao năm không tiếc sức
Cho mùa quả ngọt rạng ngày mai
 
Vinh quang thay
Bông hoa này
Tặng cô - thầy
Ngày 20-11….
 
T.T.K.19.11.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/858E406957AD4EE49784F53C5E3EF90C.gif[/image]
Attached Image(s)

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tình trong mơ - 20.11.2009 00:25:31
0
Huynh là chiếc thuyền lớn
Muội chuyến đò bé con
Nhưng cùng chung một hướng
Chở tri thức về non.
Love


Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Tình trong mơ - 20.11.2009 04:27:58
0
.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc thấy giáo sức khoẻ và hạnh phúc!


.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 04:34:31 bởi Người lính >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Tình trong mơ - 20.11.2009 23:20:00
0
Trích đoạn:Người lính
 
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc thấy giáo sức khoẻ và hạnh phúc!


Thi Nang chân thành cảm ơn Người lính đã ghé thăm và để lại lời chúc cùng bức tranh đầy ý nghĩa.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 63 trang, bài viết từ 1621 đến 1650 trên tổng số 1880 bài trong đề mục