Mùa hoa dại - Thái Anh

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 42 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.01.2009 19:55:37
0
Xuân về lạnh lắm em ơi !..
Nhớ em gác vắng rã rời tỉnh mê
Mơ thấy em đang trở về
Giật mình tỉnh giấc tái tê nỗi lòng
Bên Phi trời lạnh lắm không
Nửa đêm gió lạnh...nhớ vòng tay anh...
-NS-
 
                         - Xuân về lạnh quá, phá T.A. chửi cho nóng lên..hihi... 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.01.2009 00:59:44
0
Trích đoạn: thaianh49



_____________________________
 

         THÁI ANH CHÚC TẾT


Tết đến tôi chúc cho mọi người
Nụ cười luôn nở thắm trên môi
Đường đời thênh thang khắp mọi nẻo
Tiền lộc thêm nhiều hạnh phúc đi theo

Chúc cho thế giới hêt gieo neo
Tất cả ấm no,xóa hết đói nghèo
Đạn bom đó đây không còn nữa
Trái đất hoà bình mãi mãi quay...
21/1/09
Thái Anh


Chúc chi TA một mùa xuân mới toàn niềm vui và hạnh phúc




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/ADEBC80BF32A493081426A3A5210DAFA.JPG[/image]
Attached Image(s)

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.01.2009 06:07:35
0
    CHUẨN BỊ TẾT CHO THÁI ANH
 
   Tết này buồn nhất Thái Anh
   Không thịt mỡ chả dưa hành bánh chưng...
   Quê nhà lạnh đến tê lưng
   Phi châu vẫn nắng phừng phừng chói chang
   Thái Anh buồn cứ lang thang
   May ra gặp được họ hàng bên đây
   Dẫu rằng mọi thứ đủ đầy
   Mà sao vẫn thấy cay cay lệ trào
   Ai thương nàng xin hãy vào (net)
   Gửi món ăn kịp đón chào mùa Xuân...
 
   kimrbl
 









 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 06:19:31 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.01.2009 09:17:32
0
 

Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc TA những gì may mắn nhất
An khang thịnh vượng vạn sự như ý

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.01.2009 23:23:37
0
Gửi xuân quê mình sang với bạn
Châu Phi xa thật mà gần
Mảnh đất có bạn Thơ đang sống
Như ở trong nhau nỗi nhớ biển tràn…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      22 giờ 50 phút ,26 tháng chạp Mậu Tí
                                 5/22/1/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/44C7DA28D53F4046A835A70DFE9B8D70.jpg[/image]
Attached Image(s)


Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 24.01.2009 05:52:21
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 24.01.2009 10:34:42
0



CHÚC MỪNG NĂM MỚI











QM Mến mến chúc Thái Anh cùng gia quyến một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý





<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 10:36:17 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 24.01.2009 22:15:33
0
Năm Tý lên chức mẹ chồng
Năm sửu thăng lên bà nội
Chức lên cao nhưng hồn trẻ mãi
Để tặng đời những vần thơ hay
 
Năm mới chúc Thái Anh hạnh phúc Cháu chắt đầy nhà. Tiền chỉ vào không ra. Cẩn thận không tiền bị mốc

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 26.01.2009 16:00:21
0

Đính kèm (1)


Chúc mừng năm mới





Năm Tý lên chức mẹ chồng
Năm sửu thăng lên bà nội
Chức lên cao nhưng hồn trẻ mãi
Để tặng đời những vần thơ hay

Năm mới chúc Thái Anh hạnh phúc Cháu chắt đầy nhà. Tiền chỉ vào không ra. Cẩn thận không tiền bị mốc

chời...năm nay Thế Duyên chúc cho tui có nhiều cháu...he he...mà lại không phải chi tiêu đến xiền... (tiền vào không ra )...ấy mà tui tính cuối năm con cháu đầy nhà thì tiền mừng tuổi cũng xót lắm đó ông ơi

cảm ơn Thế Duyên nhé
Thái Anh





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 26.01.2009 16:56:55
0


CHÚC MỪNG NĂM MỚI











QM Mến mến chúc Thái Anh cùng gia quyến một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý


Mồng một tết Thái Anh đi tìm nhà Quỳnh Muội để chúc tết, (...mấy hôm nay cũng tìm thế ) nhưng tìm đến trang D.Đ thứ 25 mà vẫn không thấy nhà Muội đâu/! vậy Muội ở đâu ta.? hay cũng giống anh Nghinh Nguyên không xây nhà.? thôi Thái Anh đành chúc Muội và anh Nghing Nguyên (ngay nhà mình vậy ) năm mới dồi dào sức khoẻ,gia đình thật hạnh phúc,sáng tác nhiều thơ...
Thái Anh





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 28.01.2009 14:06:01
0


        
NHỮNG BÀI THƠ CHÚC TẾT NĂM  KỶ SỬU
     (THƠ THÁI ANH ĐÃ GỬI CÁC BẠN THƠ )



_____________________________
 

         THÁI ANH CHÚC TẾT


Tết đến tôi chúc cho mọi người
Nụ cười luôn nở thắm trên môi
Đường đời thênh thang khắp mọi nẻo
Tiền lộc thêm nhiều hạnh phúc đi theo

Chúc cho thế giới hêt gieo neo
Tất cả ấm no,xóa hết đói nghèo
Đạn bom đó đây không còn nữa
Trái đất hoà bình mãi mãi quay...
21/1/09
Thái Anh



CHÚC TẾT THẾ DUYÊN

   Trâu ơi ta bảo trâu này
Tết chớ đi cày nhớ đến nhà Duyên
Mang vàng mang bạc mang tiền
Chúc cho Duyên khoẻ...lộc nhiều nhé trâu.!

hihi   Gần sang năm mới rùi,chij T.A sang chúc tết "anh mũ nồi đỏ "
chúc cho niềm vui và hạnh phúc luôn ở bên Duyên
24/1/09 (30tháng chạp )
Thái Anh


TRẠC TUYỀN

Cảm ơn ẻm Thái Anh
 
Vui quá Ẻm lại về thăm chùa đây
Tặng bức tranh Têt đẹp thế này
Phúc Lộc Thọ đua nhau ẩn hiện
Năm nay chùa kết tiểu xinh đầy./.

_____________________________

Chạt Tiền Sư

Năm nay thầy sẽ có tiểu xinh
Chắc hẳn thầy chăm ngồi tụng kinh...
Ai mà lên chùa xin nhè nhẹ
Muốn xem tiểu đẹp cố đứng rình

hihi,chucs thầy đạt được ước mơ
Thái Anh





         THÁI ANH CHÚC TẾT NGƯỜI LÍNH

_____________________________




Tết đến chúc "Người lính" cụ Hồ
Sức khoẻ dồi dào , tiền cứ dzô
Thơ tình mênh mang theo dòng chảy
Xứng danh "Người lính " của cụ Hồ..

28 tháng chạp
Thái Anh



THÁI ANH CHÚC NGÔ THIÊN TÚ


 
Chúc cho xuân thắm mãi cùng anh
Tết đến xôn xang những tốt lành
Hạnh phúc gia đình êm ấm mãi
Thơ tình nở rộ đón xuân sang

Chúc cho thơ anh mãi mơ màng
Muôn màu muôn vẻ với thời gian
Chúc cho tình bạn Trên Thư Quán
Đẹp mãi trên đường thơ thênh thang...

     28 tháng chạp
      Thái Anh


__________________
THÁI ANH CHÚC TẾT MINH TUẤN
 
 



     THÁI ANH CHÚC Tết MINH TUẤN

Chúc Tuấn năm nay lộc đầy nhà
Vườn thơ nở rộ đẹp nhu hoa
Vợ hiền con ngoan và sức khoẻ
Bố mẹ sống già mãi mãi vui...

       28 Tháng chạp
            Thái Anh



THAI ANH CHÚC ÁNH TRĂNG THU



Trâu vàng trâu bạc kia ơi
hãy đến nhà Trăng gửi đôi lời
Chúc cho lộc nhiều hơn năm mới
Sức khoẻ dồi dào,hanh phúc đẹp tươi

29 tháng chạp
Chị Thái Anh




THÁI ANH CHÚC ANH ĐĂNG TỪ



Chúc anh một mùa xuân vui tươi
Một cái tết rộn tiếng cười
Năm mới có nhiều thành công mới
Hạnh phúc theo anh trọn cuộc đời
28 tháng chạp
Thái Anh




THÁI ANH CHÚC TẾT ĐUYÊN HỒNG



Đính kèm (1)
  
Chúc một năm ,chúc cho anh
Những niềm vui ,cuộc sống êm lành
Những dòng thơ không bao giờ cạn
Sức khoẻ,tiền tài...luôn theo anh
28 tháng chạp
Thái Anh



         THÁI ANH CHÚC TẾT NHÂN SƠN




Chúc anh năm nay phúc lộc đầy
Thơ tình lai láng vẫn nồng say
Gặp nhau bạn hữu tình Thư Quán
Lời thơ đẹp mãi tựa rồng bay

           28 tháng chạp
           Thái Anh


_____________________________

CHÚC MÂY CHIỀU
    



CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Năm mới chúc em hạnh phúc nhiều
Xuân tình nẩy nở được mầm yêu
Sức khoẻ niềm vui và sự nghiệp
Về cả bên em những sớm chiều
     21/1/09
     Thái Anh


         
CHÚC LIÊN THƠ



  
Chúc cô năm mới lộc đầy nhà
Trọn năm cô luôn thắm như hoa
Tình thương dành trọn cho lớp trẻ
Thanh nhàn, phước lộc hơn năm qua

  21/1/09
Thái Anh



 


          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..


THAI ANH CHÚC NGUYÊN HẢI

 

Chúc Hải năm nay hạnh phúc đầy
Thơ tình lai láng vẫn nồng say
Tóc dù điểm sương hay chiều xế
Niềm vui vẫn đến đẹp tháng ngày
21/1/09
Thái Anh



         THÁI ANH CHÚC TẾT KIM



Năm mới chúc Kim thật yên bình
Sức khoẻ thêm nhiều,cuộc sống phồn vinh
Thơ Kim nhẹ nhàng bay lượn mãi
Thư Quán chung vui một gia đình
  23/1/09 ( 28 tháng chạp )
           Thái Anh


_______________

THAI ANH CHUC THANH ThANH KHIẾT



Chúc tết,chúc xuân bạn thân yêu
Chúc cho sức khoẻ lộc thêm nhiều
Mỗi ngày có thêm niềm vui mới
Gia đình có thêm một xuân cười
22/1/09
Thái Anh


THÁI ANH CHÚC NĂM MỚI LƯƠNG GIA BẢO


CHÚC ANH
Năm mới cuộc đời gì cũng mới
Tranh đẹp chuyện vui,thơ tuyệt vời
Giàu sang há chẳng cần mong đợi
Thanh nhàn cuộc sống mãi vui tươi

mồng một tết kỷ sửu (26/1/09)
Thái Anh




   THAI ANH CHÚC BÁC TRỊNH ANH VINH
    

Chúc cho năm mới lộc phúc đầy
Sức khoẻ dồi dào thơ viết hăng say
Niềm vui quanh năm như dòng chảy
Lãng mạn như thơ,mộng tháng ngày

Thái Anh
mồng một tết Kỷ sửu



    


Chúc anh năm nay vẫn khỏe đều
Tiền vào như nước ít chi tiêu
Bài đăng liên tục trên blogs
Người đến xem "phong thủy " thật nhiều



mồng một tết kỷ sửu (26/1/09 )
Thái Anh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 20:31:46 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 28.01.2009 20:03:40
0


Chào chị Thái Anh
Chị ơi bên đó hôm nay thế nào
Hôm nay em mới ra đường em tặng chị 1 bức ảnh em chụp ở đường Lê Duẩn.
Chị có nhớ Hà nội không?
Em chúc chị mọi sự tốt lành
!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/F16D1AA8069E427CA5ECCD619FF293AB.JPG[/image]
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 29.01.2009 16:26:32
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

THAI ANH CHUC THANH ThANH KHIẾT



Chúc tết,chúc xuân bạn thân yêu
Chúc cho sức khoẻ lộc thêm nhiều
Mỗi ngày có thêm niềm vui mới
Gia đình có thêm một xuân cười
22/1/09
Thai Anh
hihi...Thanh Khiết ơi,mình đoảng quá đi thôi,hôm qua ngồi post các bài thơ chúc tết tới các bạn về nhà mình ,Thái Anh mới phát hiện bài thơ chúc tết bạn mình chưa đăng vào nhà bạn,hôm nay sửa sai nè,tuy muộn vẫn chưa hết tết nghe...hehe


Tết còn kéo đến ngày rằm
Chúc lời gửi đến cả năm cơ mà
Thái Anh-Thanh Khiết đâu xa
Ngại gì một chút lơ là quên nhau!!!
 
T.T.K.29.1.2009


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 29.01.2009 23:05:29
0

Trích đoạn: thaianh49
        

 


          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..



Chị ơi em sẽ cố ... không già
Lá dù tơi tả phải giữ hoa  (nhỉ chị nhỉ  ).
Chúc năm mới chị lên chức mới
Có cháu trong nhà khóc oa oa.

Lúc nào chị về nước thì nhất định chị em mình phải gặp nhau bằng được đấy nhé, hic, không để lỡ nữa !

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.02.2009 20:21:51
0


 


          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..



Chị ơi em sẽ cố ... không già
Lá dù tơi tả phải giữ hoa  (nhỉ chị nhỉ  ).
Chúc năm mới chị lên chức mới
Có cháu trong nhà khóc oa oa.

Lúc nào chị về nước thì nhất định chị em mình phải gặp nhau bằng được đấy nhé, hic, không để lỡ nữa !


Hihi...Ngâu ui.!
Em hứa  "Sẽ cố...không già.."
Còn chị mong có cháu oa oa
Cuối năm chị em mình gặp mặt
"Có thưởng " nếu đạt thành tích nha..!

03/2/09
chị Thái Anh





THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.02.2009 21:12:21
0
Trích đoạn: thaianh49

 


          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..



Chị ơi em sẽ cố ... không già
Lá dù tơi tả phải giữ hoa  (nhỉ chị nhỉ  ).
Chúc năm mới chị lên chức mới
Có cháu trong nhà khóc oa oa.

Lúc nào chị về nước thì nhất định chị em mình phải gặp nhau bằng được đấy nhé, hic, không để lỡ nữa !


Hihi...Ngâu ui.!
Em hứa  "Sẽ cố...không già.."
Còn chị mong có cháu oa oa
Cuối năm chị em mình gặp mặt
"Có thưởng " nếu đạt thành tích nha..!

03/2/09
chị Thái Anh


Chị em bàn bạc sẽ gặp nhau
Để thưởng cho nhau kết quả đầu
Trăng Thu thành tích này không có
Cũng nháo nhào vô chúc (chị Thái )Anh - (em) Ngâu
anhtrangthu

2 chị em hẹn nhau thưởng cho nhau nhé, TT bắt đền không biết cứ xông vào ké thưởng he he heee

 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.02.2009 21:31:26
0

          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..



Chị ơi em sẽ cố ... không già
Lá dù tơi tả phải giữ hoa  (nhỉ chị nhỉ  ).
Chúc năm mới chị lên chức mới
Có cháu trong nhà khóc oa oa.

Lúc nào chị về nước thì nhất định chị em mình phải gặp nhau bằng được đấy nhé, hic, không để lỡ nữa !


Hihi...Ngâu ui.!
Em hứa  "Sẽ cố...không già.."
Còn chị mong có cháu oa oa
Cuối năm chị em mình gặp mặt
"Có thưởng " nếu đạt thành tích nha..!

03/2/09
chị Thái Anh


Chị em bàn bạc sẽ gặp nhau
Để thưởng cho nhau kết quả đầu
Trăng Thu thành tích này không có
Cũng nháo nhào vô chúc (chị Thái )Anh - (em) Ngâu
anhtrangthu

2 chị em hẹn nhau thưởng cho nhau nhé, TT bắt đền không biết cứ xông vào ké thưởng he he heee




Hihi,chị nhìn thấy Trăng Thu đang online,vội trả lời nè:
Chị và Hoa Ngâu sẽ thi tài
Trăng cần theo rõi để xem ai
Thắng rồi phải khao chầu thịt chó...
Quốc lủi zdô nào...nhậu lai rai...
Thái Anh  03/2/09






THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.02.2009 23:12:47
0
Trích đoạn: thaianh49


          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..



Chị ơi em sẽ cố ... không già
Lá dù tơi tả phải giữ hoa  (nhỉ chị nhỉ  ).
Chúc năm mới chị lên chức mới
Có cháu trong nhà khóc oa oa.

Lúc nào chị về nước thì nhất định chị em mình phải gặp nhau bằng được đấy nhé, hic, không để lỡ nữa !


Hihi...Ngâu ui.!
Em hứa  "Sẽ cố...không già.."
Còn chị mong có cháu oa oa
Cuối năm chị em mình gặp mặt
"Có thưởng " nếu đạt thành tích nha..!

03/2/09
chị Thái Anh


Chị em bàn bạc sẽ gặp nhau
Để thưởng cho nhau kết quả đầu
Trăng Thu thành tích này không có
Cũng nháo nhào vô chúc (chị Thái )Anh - (em) Ngâu
anhtrangthu

2 chị em hẹn nhau thưởng cho nhau nhé, TT bắt đền không biết cứ xông vào ké thưởng he he heee




Hihi,chị nhìn thấy Trăng Thu đang online,vội trả lời nè:
Chị và Hoa Ngâu sẽ thi tài
Trăng cần theo rõi để xem ai
Thắng rồi phải khao chầu thịt chó...
Quốc lủi zdô nào...nhậu lai rai...
Thái Anh  03/2/09



Trăng Thu may mắn làm trọng tài
Thắng thua Trăng chấm cho cả hai
Kiểu gì Trăng cũng hai bữa chén
Quanh năm Trăng sẽ được chén hoài
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 23:18:28 bởi anhtrangthu >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.02.2009 23:35:30
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: thaianh49


          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..



Chị ơi em sẽ cố ... không già
Lá dù tơi tả phải giữ hoa  (nhỉ chị nhỉ  ).
Chúc năm mới chị lên chức mới
Có cháu trong nhà khóc oa oa.

Lúc nào chị về nước thì nhất định chị em mình phải gặp nhau bằng được đấy nhé, hic, không để lỡ nữa !


Hihi...Ngâu ui.!
Em hứa  "Sẽ cố...không già.."
Còn chị mong có cháu oa oa
Cuối năm chị em mình gặp mặt
"Có thưởng " nếu đạt thành tích nha..!

03/2/09
chị Thái Anh


Chị em bàn bạc sẽ gặp nhau
Để thưởng cho nhau kết quả đầu
Trăng Thu thành tích này không có
Cũng nháo nhào vô chúc (chị Thái )Anh - (em) Ngâu
anhtrangthu

2 chị em hẹn nhau thưởng cho nhau nhé, TT bắt đền không biết cứ xông vào ké thưởng he he heee




Hihi,chị nhìn thấy Trăng Thu đang online,vội trả lời nè:
Chị và Hoa Ngâu sẽ thi tài
Trăng cần theo rõi để xem ai
Thắng rồi phải khao chầu thịt chó...
Quốc lủi zdô nào...nhậu lai rai...
Thái Anh  03/2/09



Trăng Thu may mắn làm trọng tài
Thắng thua Trăng chấm cho cả hai
Kiểu gì Trăng cũng hai bữa chén
Cả năm Trăng sẽ dược chén hoài
ATT



Chị Thái Anh ui !
Chị thắng quả này khó hơn em 
Muốn nhanh có cháu, hí hí, nghĩ mà xem
Phải nịnh "vợ chồng thằng cu nhớn"
Phải kích làm sao để chúng thèm.

"Chúng nó" mà chưa thèm baby
Thì đâu ra cháu để chị thi  .
Chị cố một mình, hic hic, làm sao được !!!
Mở khoá mà tay hổng có chìa.



Mâychiều
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 08.02.2009 22:24:49
0

CHÚC MÂY CHIỀU



CHÚC MỪNG NĂM MỚI



Năm mới chúc em hạnh phúc nhiều
Xuân tình nẩy nở được mầm yêu
Sức khoẻ niềm vui và sự nghiệp
Về cả bên em những sớm chiều
21/1/09

Thái Anh


Gửi chị Thái Anh của em

Chị Ơi!


Chị đã bên em từ thuở ấy
Khi tố giông ngập giết hồn em
Chị bên em chia sẻ nỗi niềm
Ấm tình đời, kết trái bình yên.

Em cô lẻ giữa tình người chật hẹp
Chị dang tay nắm lấy bàn tay
Chị gửi trao cả hồn thơ dào dạt
Ấm nồng nàn dìu bước chân em.
 
Bao dấu yêu ngọt ngào êm dịu
Chị gửi về ru giấc đềm êm
Chị thương em làm sao kể xiết
Trải ân tình, rộng mở trái tim.
.....
Em của chị, MâyChiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 22:26:56 bởi Mâychiều >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 10.02.2009 06:23:58
0

Gửi chị Thái Anh của em

Chị Ơi!


Chị đã bên em từ thuở ấy
Khi tố giông ngập giết hồn em
Chị bên em chia sẻ nỗi niềm
Ấm tình đời, kết trái bình yên.

Em cô lẻ giữa tình người chật hẹp
Chị dang tay nắm lấy bàn tay
Chị gửi trao cả hồn thơ dào dạt
Ấm nồng nàn dìu bước chân em.
 
Bao dấu yêu ngọt ngào êm dịu
Chị gửi về ru giấc đềm êm
Chị thương em làm sao kể xiết
Trải ân tình, rộng mở trái tim.
.....
Em của chị, MâyChiều.





                        EM CÓ BAO GIỜ

Cho chị hỏi trong vòng đời gian dối
Em đã bao giờ cạn nước mắt rơi
Vũ trụ vẫn quay,mây xám vẫn dời
Mà nặng trĩu trong lòng em vời vợi.?

Em đợi gì.? Tình kia còn êm ái.?
Bóng người xưa đâu còn lại bên em
Những trớ trêu để buồn mãi sau rèm
Con tim nhỏ thổn thức hoài đêm vắng

Em có bao giờ biết yêu là cay đắng
Là nhớ thương là thổn thức trăm chiều
Khi trong lòng nghe được tiếng "Em yêu "
Đâu giữ được bởi gió mưa nhiều phương ập tới...!

Lau nước mắt đi em,kìa xuân đang đợi
Một mùa xuân sẽ phơi phới hương lòng
Tình đang chờ mùa hoa trái đơm bông
Những cánh bướm sẽ về theo mùa hẹn...

 Thân tặng Mây Chiều
11/2/09
Thái Anh












THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 10.02.2009 15:41:13
0
Gửi chị Thái Anh của em

Chị Ơi!


Chị đã bên em từ thuở ấy
Khi tố giông ngập giết hồn em
Chị bên em chia sẻ nỗi niềm
Ấm tình đời, kết trái bình yên.

Em cô lẻ giữa tình người chật hẹp
Chị dang tay nắm lấy bàn tay
Chị gửi trao cả hồn thơ dào dạt
Ấm nồng nàn dìu bước chân em.
 
Bao dấu yêu ngọt ngào êm dịu
Chị gửi về ru giấc đềm êm
Chị thương em làm sao kể xiết
Trải ân tình, rộng mở trái tim.
.....
Em của chị, MâyChiều.





                       EM CÓ BAO GIỜ

Cho chị hỏi trong vòng đời gian dối
Em đã bao giờ cạn nước mắt rơi
Vũ trụ vẫn quay,mây xám vẫn dời
Mà nặng trĩu trong lòng em vời vợi.?

Em đợi gì.? Tình kia còn êm ái.?
Bóng người xưa đâu còn lại bên em
Những trớ trêu để buồn mãi sau rèm
Con tim nhỏ thổn thức hoài đêm vắng

Em có bao giờ biết yêu là cay đắng
Là nhớ thương là thổn thức trăm chiều
Khi trong lòng nghe được tiếng "Em yêu "
Đâu giữ được bởi gió mưa nhiều phương ập tới...!

Lau nước mắt đi em,kìa xuân đang đợi
Một mùa xuân sẽ phơi phới hương lòng
Tình đang chờ mùa hoa trái đơm bông
Những cánh bướm sẽ về theo mùa hẹn...

Thân tặng Mây Chiều
10/2/09
Thái Anh



 Em biết nói sao cho tận tường tim nhỏ
Để tỏ bày lời ân nghĩa với chị yêu.
Từng lời thơ là tiếng lòng là nhịp thở
Chị trở trăn cùng ngày tháng để trao em.

Em thương mình những đêm chẳng bình yên
Để nước mắt trào tuôn nấc nghẹn
Nỗi buồn đau khi chợt về xa xót
Vết thương lòng còn nhức nhối tâm can

Em bên chị như cỏ non cần ánh sáng
Cần tình đời che chắn bão giông
Nép nhẹ bên chờ tia nắng ấm hồng
Đơm hương sắc cùng muôn vàn cây lá.
          10/2/09
             Mây Chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 15:43:15 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 10.02.2009 22:01:25
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

ch đoạn: kimrbl

Làng tôi

Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân


Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng

kimrbl


Về làng

Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng

T.T.K.10.2.2009



Năm sau Khiết nhớ trở về làng
Lo gì không đủ tiền khói nhang
Có Kim đi " buôn buồn "mấy chuyến
Lãi lắm ,nhiều tiền...Khiết vay luôn

Kim nhé năm sau chớ có chuồn
Số lãi Kim dành vốn đi buôn
Chỉ dành cho Khiết vay vài triệu
Khiết sẽ về làng hương  khói luôn...

hehe...góp vui cùng hai bạn nè,chúc các bạn vui nhé
Thái Anh



Ba ta
 
Ba ta ngày bé có nhau luôn
Chơi mãi đổ hàng bán bán buôn
Kim cậy con trai thường bắt nạt
Thái anh con gái lại hay buồn
Đồ hàng tung toé thường thu lại
Xong chảo vơ vào mang cất luôn
Giàu có bây giờ Kim tử tế
Nghe tiền hốt hoảng lẹ Kim chuồn!!!
 
T.T.K.10.2.2009

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 11.02.2009 22:34:07
0

 
                        NGÀY MAI...VALENTINE

                              (Thơ vui )




 
Tôi đoán ngày mai
Sẽ chẳng ai tặng hoa
Chẳng có ai tặng quà...
Biết vậy
Tôi đi trộm hoa
Trong vườn nhà Tuấn
Một  loạt hoa hồng
Đẹp
Thơm
Trang đài
Mà đám con trai
Thích mua
Để tặng...
...các nai tơ...!
            




THÁI ANH

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 11.02.2009 22:50:23
0
Thân tặng TA nhân ngày lễ tình nhân nhé
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5F3888D7B1DB4944894E1B8241FF51D8.jpg[/image]
Attached Image(s)

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 12.02.2009 06:53:10
0



 
Chôm được hoa rồi chị Thái Anh ơi
 
 
Chị ơi chôm được hoa rồi
Em đem tặng chị như lời hứa đây
Hoa người một bó cầm tay
Em tặng hẳn chị hoa đầy mặt sông
Màu hoa tím cả một vùng
Ai tặng hoa chị ngượng ngùng với em...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 12.02.2009 20:43:01
0
Thái Anh gửi mấy ảnh hôm đám cưới con trai để Liên Thơ và các bạn chia sẻ ( Anh gửi quá chậm vì Thái Anh không biết làm )




  Ảnh trên ( Thái Anh và con giai đang sính lễ chuẩn bị sang nhà gái ăn hỏi )



   Vương Ngọc và Bảo Ngọc ( con Giai và con Dâu Thái Anh )





Kim Ơi cho Kim một bất ngờ nè (Thái Anh và mẹ cô dâu )



      Mời các bạn xem tiếp ở đường link dưới đây ( Thái Anh chỉ gửi mấy ảnh thôi )
http://thaia.vnweblogs.com/resource/8312/166130
http://thaia.vnweblogs.com/resource/8312/166133
http://thaia.vnweblogs.com/resource/8312/166134
http://thaia.vnweblogs.com/resource/8312/166135







THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.02.2009 01:47:43
0


Chôm được hoa rồi chị Thái Anh ơi
 
 

Chị ơi chôm được hoa rồi
Em đem tặng chị như lời hứa đây
Hoa người một bó cầm tay
Em tặng hẳn chị hoa đầy mặt sông
Màu hoa tím cả một vùng
Ai tặng hoa chị ngượng ngùng với em...
 
kimrbl


Mầu hoa tim tím dáng xinh xinh
Xanh xanh cánh lá tựa lục bình
Giữa dòng sông nước êm êm chảy
Dịu dàng thanh bạch để người say...

Em chẳng là hoa mọc trên cây
Quanh năm em dạt xứ sông này
Làng quê yên tĩnh mênh mông nước
Tên em Lục bình anh có hay.?

Hihi...Cảm ơn Kim nhé,em tặng chị món hoa độc đáo này chắc chắn rằng ai mà tặng chị một bó hoa là phải ngượng với Kim rùi hehe..cả một dòng sông lục bình mà lị (chắc sẽ dùng được vài chục lần valentine em nhỉ...chỉ sợ không sống nổi vài chục năm nữa thui )





THÁI ANH

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.02.2009 07:52:26
0
              Hoa quê
 
Ôi chao chỉ thích lục bình thôi
Con nước đầy vơi lặng lẽ trôi
Sắc tím đầy dòng lan mặt nước
Màu xanh xanh lá kết bờ đôi
Loài hoa giản dị nơi đồng nội
Đậm sắc tình quê nhớ quá ôi
Biết có bao loài hoa rực rỡ
Nhưng lục bình tha thiết trong tôi



thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 21.02.2009 09:25:36
0
    
 




 
 Hoa quê
 
Ôi chao chỉ thích lục bình thôi
Con nước đầy vơi lặng lẽ trôi
Sắc tím đầy dòng lan mặt nước
Màu xanh xanh lá kết bờ đôi
Loài hoa giản dị nơi đồng nội
Đậm sắc tình quê nhớ quá ôi
Biết có bao loài hoa rực rỡ
Nhưng lục bình tha thiết trong tôi

_____________________________

Tutang





Chào TuTang,Thais Anh cảm ơn người bạn mới nhé,chum hoa này đang trôi trên sông,banj nhìn có mê không nè
Chuc bạn nhưng ngày cuối tuần vui vẻ
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 16:47:03 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 42 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1260 bài trong đề mục