MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 19.03.2009 22:49:02
0

Hoa xuân nở rộ đầy sân
Bướm mơ tìm đến hoa gần thoảng hương
Nhớ nhau thì gửi lời thương
Hoa xuân khoe sắc ý vương vào đời
Mến nhau ta trao đôi lời
Vần thơ nhịp điệu chung lời vườn xuân...
H B


               
Nhưng lòng ta thấy bâng khuâng
Người xưa có phải hay chăng, trao lời
Sao xa ở tận bầu trời
Mênh mông vũ trụ đổi dời tìm đâu?
Làm sao còn nhớ được nhau
Ngàn sao vũ trụ trên bầu trời đêm
Vẫn mơ chân cứng đá mềm
Để dù xa ta vẫn tìm đến nhau...
                ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 20.03.2009 21:31:22
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Huế ơi ngày tháng qua mau
                Dòng Hương giang vẫn một màu sắt son
 
             thụy du

Nên trong ta mãi vẫn còn
Một chút tình để khi buồn nhớ nhau
Chia sẻ nhau những niềm đau
Để đời vơi bớt nỗi sầu, thêm vui
Mùa xuân là của cuộc đời
Của em, của tôi, của mọi người thêm xuân...
Không hiểu sao cứ ngại ngần
Mỗi lần ghé, là một lần thấy như...
Thôi thì gửi lại vần thơ
Dù cho ai biết có chờ ai không...
ĐT


Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong
Dẫu xa một cánh nhạn hồng rất xa
Biết người có nhớ chăng là
Vần thơ đã viết gửi nhà của ai
Chút tình xưa ở một mai
Vẫn còn ghi mãi ghi hoài người ơi
Vẫn là lời nhớ lấy lời
Chẳng quên một thưở chẳng vơi chút nào
Những yêu dấu những ngọt ngào
Sẻ chia cả những thương đau một đời
Mai kia vật đổi sao dời ......

thuỵ du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 20.03.2009 22:24:11
0
Ta vẫn biết một lần yêu ngây ngất
Duyên nợ này mang nặng cả đời nhau
Và tháng năm tình xa nhưng chồng chất
Ta vẫn mang, nhưng cách trở lòng sầu

Em phương ấy mơ về thời vụng dại
Ta suy tư tìm lại thuở xa nào
Bước đường đời đã xui mình xa mãi
Vần thơ muộn màng xin gửi lại cho nhau


                       ĐT




BÀI  THƠ  MUỘN

Ngăn tủ thời gian chứa đựng dạt dào
Mỗi lần hé mở... dâng trào cảm xúc
Anh và em đã không cùng hạnh phúc
Nhưng ta còn những khoảnh khắc vu vơ

Thuở xưa ấy, đâu tưởng mình dại khờ
Cửa Thiên đàng như mở lối cho ai
Ta mộng mơ theo mưa nắng miệt mài
Giây phút cuối... chịu u hoài giông bão !

Ngày hôm nay ngoái nhìn vần xoay tạo
Thấy cuộc đời lắm ảo ảnh, hư vô
Còn chăng... là mực thắm của bài thơ
Bài thơ muộn... gợi thẩn thờ nhung nhớ !

Tóc nâu



            TÌNH HOÀI

Bên ngọn đèn vẫn còn hoài trang vở
Dòng mực nhoè theo lớp bụi thời gian
Nhưng trong ấy chứa đựng nhiều nhung nhớ
Và trong ta kỷ niệm vẫn không tàn

Em thương ơi! ta nhắc hoài chuyện cũ
Mà nghe như chuyện cũ mới hôm nào
Đã bao độ thu về, hoa lá rũ
Chợt nhớ về lòng vẫn cứ nao nao

Thôi em ạ! Hãy trở về thực tại
Chuyện ngày thơ xa ngái mất rồi
Hãy khép chặt tim lòng mãi mãi
Dù chúng mình giờ hai đứa hai nơi

Xin giữ lại chút ân tình thơ ấy
Làm hành trang độc thoại với tương lai
Khi nghiệt ngã với đời đầy cạm bẩy
Còn trong ta an ủi một tình hoài
                   ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 20.03.2009 22:38:04
0

Thôi thì gửi lại vần thơ
Dù cho ai biết có chờ ai không...
ĐT

Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong
Dẫu xa một cánh nhạn hồng rất xa
Biết người có nhớ chăng là
Vần thơ đã viết gửi nhà của ai
Chút tình xưa ở một mai
Vẫn còn ghi mãi ghi hoài người ơi
Vẫn là lời nhớ lấy lời
Chẳng quên một thưở chẳng vơi chút nào
Những yêu dấu những ngọt ngào
Sẻ chia cả những thương đau một đời
Mai kia vật đổi sao dời ......

thuỵ du
 



CHÚT TÌNH THƠ

Mai kia vật đổi sao dời ......
Cành Hồng này sẽ thay lời cho ta
Tháng năm dù có nhạt nhoà
Dù em tay bế, dù ta dặm dài
Em song cữa, ta sương mai
Dù em nệm gấm, ta đời gió mưa
Chút tình cũ kỹ - vườn thơ
Sẽ cho ta chút mộng mơ yêu đời...
ĐT

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 20.03.2009 23:04:22
0
Hoa xuân nở rộ đầy sân
Bướm mơ tìm đến hoa gần thoảng hương
Nhớ nhau thì gửi lời thương
Hoa xuân khoe sắc ý vương vào đời
Mến nhau ta trao đôi lời
Vần thơ nhịp điệu chung lời vườn xuân...
H B


              
Nhưng lòng ta thấy bâng khuâng
Người xưa có phải hay chăng, trao lời
Sao xa ở tận bầu trời
Mênh mông vũ trụ đổi dời tìm đâu?
Làm sao còn nhớ được nhau
Ngàn sao vũ trụ trên bầu trời đêm
Vẫn mơ chân cứng đá mềm
Để dù xa ta vẫn tìm đến nhau...
               ĐT





MỘNG


Lòng người thố lộ đôi phần
Nhớ nhung người cũ về chân trời nào
Vòm trời khuất một vì sao
Bềnh bồng con gió lao chao lặn chìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay mất dấu ai tìm được đâu
Ngân hà một dải thương sầu
Nhớ em giấc mộng tương cầu ngắm trăng...

Hàn Băng



Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 20.03.2009 23:32:28
0
Khéo Thế
 
Vâỵ là đã biết được tên em
"Giả vờ" nên chắc muốn ăn kem
Kem cốc ,kemque, hay ốc quế
Cho anh đi với tìm quán quen.
 
Con gái cũng khéo giả ngây thơ
Làm anh lạc lối đến vu vơ
Nói đúng tên rồi mà không nhận
Liệu bắt bí nhau đến bao giờ?
 
TrungDũng

KEM NÀY TÊN CHI
 
Vậy thì mình đi ăn kem nhen
Ở ngoài đầu ngỏ có quán quen
Kem cốc,kem que hay ốc quế?
Kem này có tên là gì heng?
 
Bây giờ Du có thêm cái tên
Gọi là " Bắt Bí " dễ thương hen !
Tên ấy xem ra mà đẹp nhỉ !
Lần này là Dũng đặt à nhen !
 
           thụy du






Hình này chú Dũng đứng mời kem
Cô Du hẹn tới quán kem quen
Cô Du sẽ dắt thêm chúng cháu
Tất thảy 11 - đội bóng  đó nghen.

H B


Vậy thì ta cùng đi ăn kem
Hàn Băng điểm danh hết cô xem
Mười một mười hai gì cũng được
Vì đã có chú Dũng trả tiền ...... 

          thuỵ du



Nhờ cô Du chúng cháu có duyên
Vào quán kem ăn khỏi trả tiền
Chú Dũng thương Du bao hết thảy
11 anh em chúng cháu đến ăn liền

H B

Úi dzời tui thích nhứt là kem
Nghe Hàn Băng đã có quán quen
Thế nào đến ăn kem cũng rẻ
Dũng hông trả, Thế trả cho em

Mời hết cả nhà có là bao
Hãy loa lên, hỡi thế giới đồng bào
Ai có ăn kem Thế chiêu đãi

Đòi sắm hột xoàn mới sợ hao
hihi    ĐT



Ái dzà Đình Thế mời bao
Chúng cháu thích lắm ăn mau kem nà
Chúng cháu mười một đứa nha
Thêm cô Du nữa đó là mười hai
Đình Thế mời kem không ngại
Cô Du chúng cháu đến ngay đây nè !

Hàn Băng

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 20.03.2009 23:36:27
0

 
Nhưng lòng ta thấy bâng khuâng
Người xưa có phải hay chăng, trao lời
Sao xa ở tận bầu trời
Mênh mông vũ trụ đổi dời tìm đâu?
Làm sao còn nhớ được nhau
Ngàn sao vũ trụ trên bầu trời đêm
Vẫn mơ chân cứng đá mềm
Để dù xa ta vẫn tìm đến nhau...
             ĐT


MỘNG


Lòng người thố lộ đôi phần
Nhớ nhung người cũ về chân trời nào
Vòm trời khuất một vì sao
Bềnh bồng con gió lao chao lặn chìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay mất dấu ai tìm được đâu
Ngân hà một dải thương sầu
Nhớ em giấc mộng tương cầu ngắm trăng...

Hàn Băng



           NHỚ

Dù sao cũng nhớ cho rằng
Một đời ta đã có lần...thiết tha
Một bầu trời thẳm bao la
Một vùng băng lạnh cũng là vấn vương
Chút nhung, chút nhớ, chút thương
Chút tình, chút cảm đoạn đường đời qua
Vùng băng lạnh, cánh sao xa
Gợi lòng ta những ngày qua trông chờ
"Bên trời, góc bể chơ vơ"
Người quên; kẻ nhớ, hững hờ lắm không!
                   ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 21.03.2009 21:34:55
0

Trích đoạn: Đình Thế

 


CHÚT TÌNH THƠ

Mai kia vật đổi sao dời ......
Cành Hồng này sẽ thay lời cho ta
Tháng năm dù có nhạt nhoà
Dù em tay bế, dù ta dặm dài
Em song cữa, ta sương mai
Dù em nệm gấm, ta đời gió mưa
Chút tình cũ kỹ - vườn thơ
Sẽ cho ta chút mộng mơ yêu đời...
ĐT

     Chút nhớ - chút mong - một đời
Xem như đã hẹn mấy lời với nhau
Thời gian dù có qua mau
Cũng xin người nhớ vàng thau tình này
Mai kia mốt nọ ở đây
Tình thơ vẫn giữ vẫn say ngọt ngào
Cành hồng một thưở đẹp sao
Dẫu cho cách biệt biết bao vui buồn
Vẫn còn "Một thưở còn vương"
Vẫn còn lưu luyến nẻo đường ai đi
Vẫn còn trồng đó cây si
Vẫn còn nơi ấy vần thi ai chờ
Ở đây vẫn có người thơ....
Ở đây vẫn có người chờ đợi ai.......
 
thụy du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 21:51:27 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 21.03.2009 22:50:26
0

Trích đoạn: Đình Thế

             SI TÌNH

Yêu đâu chỉ khi nào ta gặp mặt
Chàng Trương Chi thổi sáo giữa dòng Sông
Nghe tiếng sáo Mỵ Nương lòng se thắt
Ngày trông chờ, đêm khoắc khoải đợi mong
------
Thế cũng đủ rồi người phương xa
Vần thơ như chết cả lòng ta
Trăm năm dù không lần hội ngộ
Cũng chút tương tư, chút hiền hoà

Nghĩ vậy nên vẫn trồng cây si
Để người qua lại trên đường đi
Một chút mát lòng khi nắng gắt
Dù ta có héo úa xuân thì...

Không có đâu nào một kiếp sau
Kiếp này hãy ghi nhận tình nhau
Cho dù tình ấy trong tâm tưởng
Chia sẻ cho nhau những nỗi sầu

                    ĐT


 
 
Bên Bờ Sông Tương
 
Tấm lòng rất độ lượng cuả cây si
Khiến cho em thấy hồn xao xuyến quá!
Tự đáy trái tim có gì là lạ...
Đang ngấm ngầm lan toả khắp châu thân
 
Em ước gì nếu như anh ở gần
Sẽ không ngại xin kết thân liền đó
Lời nhẹ nhàng như âm ba sóng vỗ
Lúc thủy triều lắng dịu trưóc hoàng hôn
 
Em cũng như anh nào khác gì hơn
Ôm khối tình si mà không dám nói
Đành phải lặng câm nén lòng chờ đợi
Bởi sợ rồi giống Trương - Mỵ...tình đau!
 
Em vẫn biết, làm gì có kiếp sau
Chỉ là ước mơ, hầu mong thoả nguyện
Chừ trái tim đang khát khao quyến luyến
Nhớ thương đành tìm kiếm ở vần thơ
 
***
 
Thương nhau mãi đợi mãi chờ
Tình si một kiếp bên bờ sông Tương

Sương Anh

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 23.03.2009 21:03:04
0

Em vẫn biết, làm gì có kiếp sau
Chỉ là ước mơ, hầu mong thoả nguyện
Chừ trái tim đang khát khao quyến luyến
Nhớ thương đành tìm kiếm ở vần thơ
 
***
 
Thương nhau mãi đợi mãi chờ
Tình si một kiếp bên bờ sông Tương

Sương Anh

SÔNG QUÊ

Thôi đừng nhớ chi chuyện Chàng Trương nữa
Trái tim tan theo lệ Mỵ Nương rồi
Những vần thơ trên trang thơ chan chứa
Vẫn bên đời của hai "đứa" xa xôi

Và hãy mãi ghi vần thơ tha thiết
Dù phương trời cách biệt, mảnh tình thơ
Hãy ngẩng mặt nhìn trời đêm ánh nguyệt
Ngàn sao xa như có chút mong chờ

Sông tương một dãi nông sờ
Nhưng sao ai cứ ươm mơ xa vời
Sông Seine thì cạnh bên đời
Biết đâu cũng có một người đợi ai!

Sông quê hương lục bình trôi
Dòng cửu long vẫn muôn đời - sông Quê
Những mong ai còn nhớ về
Là nghe lòng được vỗ về lời ru...
À ơi! con bướm vàng đã đậu nhánh mù u...
Cánh cò bay lả, chiều thu đượm buồn
Chưa gặp người mà muốn gửi lời thương...
ĐT



Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 23.03.2009 21:29:57
0


CHÚT TÌNH THƠ

Mai kia vật đổi sao dời ......
Cành Hồng này sẽ thay lời cho ta
Tháng năm dù có nhạt nhoà
Dù em tay bế, dù ta dặm dài
Em song cữa, ta sương mai
Dù em nệm gấm, ta đời gió mưa
Chút tình cũ kỹ - vườn thơ
Sẽ cho ta chút mộng mơ yêu đời...
ĐT

     Chút nhớ - chút mong - một đời
Xem như đã hẹn mấy lời với nhau
Thời gian dù có qua mau
Cũng xin người nhớ vàng thau tình này
Mai kia mốt nọ ở đây
Tình thơ vẫn giữ vẫn say ngọt ngào
Cành hồng một thưở đẹp sao
Dẫu cho cách biệt biết bao vui buồn
Vẫn còn "Một thưở còn vương"
Vẫn còn lưu luyến nẻo đường ai đi
Vẫn còn trồng đó cây si
Vẫn còn nơi ấy vần thi ai chờ
Ở đây vẫn có người thơ....
Ở đây vẫn có người chờ đợi ai.......
 
thụy du
 

MỘT THUỞ...

Ở đây vẫn có người thơ....
Ở đây vẫn có người chờ đợi ai.......
 
Tâm tình cũng sẽ đầy vơi
Trang thơ chia sẻ, chuyện đời cho nhau
Cảm ơn tình nghĩa trước sau
Niềm vui nhân cả, nỗi sầu chia hai
"Vần thơ em biết trao ai!"
Nghe thương thương quá một lời "còn e"
Tưởng như một mái tóc thề
Bay bay trong gió đường về chiều nay
Bước đi trong tuổi xuân thì
Mà đâu chỉ một....cây si bên đường
Chỉ là "một thuở còn vương"...
ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 22:27:07 bởi Đình Thế >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 23.03.2009 23:17:21
0
MỘT THUỞ...

Ở đây vẫn có người thơ....
Ở đây vẫn có người chờ đợi ai.......
 
Tâm tình cũng sẽ đầy vơi
Trang thơ chia sẻ, chuyện đời cho nhau
Cảm ơn tình nghĩa trước sau
Niềm vui nhân cả, nỗi sầu chia hai
"Vần thơ em biết trao ai!"
Nghe thương thương quá một lời "còn e"
Tưởng như một mái tóc thề
Bay bay trong gió đường về chiều nay
Bước đi trong tuổi xuân thì
Mà đâu chỉ một....cây si bên đường
Chỉ là "một thuở còn vương"..
ĐT
 
 
Chỉ là "một thưở còn vương"
Vần thơ đưa đón nẻo đường người đi
Ngày mai ngày mốt khắc ghi
Trăm năm dẫu chẳng còn gì vẫn vương
Tạc lòng một mảnh tình thương
Vần thơ ngày ấy đoạn đường nhớ mong
Tình người vẫn giữ phải không?
Cho dù cách núi ngăn sông chẳng màng
Có chăng ý thiếp tình chàng
Dẫu rằng có lắm phủ phàng hỡi ai......
 
thụy du
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 24.03.2009 22:14:03
0


Chỉ là "một thưở còn vương"
Vần thơ đưa đón nẻo đường người đi
Ngày mai ngày mốt khắc ghi
Trăm năm dẫu chẳng còn gì vẫn vương
Tạc lòng một mảnh tình thương
Vần thơ ngày ấy đoạn đường nhớ mong
Tình người vẫn giữ phải không?
Cho dù cách núi ngăn sông chẳng màng
Có chăng ý thiếp tình chàng
Dẫu rằng có lắm phủ phàng hỡi ai......
 
thụy du


MÊNH MÔNG SẦU

Người chơi vơi, tình chơi vơi
Chỉ là cảm xúc đôi lời cho nhau
Người nơi đâu, ta nơi đâu
Vần thơ chia sẻ nỗi sầu thế nhân
Nên dù xa, thấy như gần
Một lần cảm nhận, một lần không quên
Đời ta lên thác xuống ghềnh
Vần thơ ai ở cạnh bên...thoả lòng
Lục bình trôi mãi giữa dòng
Như một người vẫn còn không phương nào
Vần thơ ai viết ngọt ngào
Mênh mông sóng nước, nỗi sầu mênh mông.
ĐT



Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 25.03.2009 13:41:56
0
MÊNH MÔNG SẦU

Người chơi vơi, tình chơi vơi
Chỉ là cảm xúc đôi lời cho nhau
Người nơi đâu, ta nơi đâu
Vần thơ chia sẻ nỗi sầu thế nhân
Nên dù xa, thấy như gần
Một lần cảm nhận, một lần không quên
Đời ta lên thác xuống ghềnh
Vần thơ ai ở cạnh bên...thoả lòng
Lục bình trôi mãi giữa dòng
Như một người vẫn còn không phương nào
Vần thơ ai viết ngọt ngào
Mênh mông sóng nước, nỗi sầu mênh mông.
ĐT
 
Mênh mông gửi đến trời hồng
Nhắn ai phương ấy tấm lòng chớ quên
Một chút nhớ - Một chút duyên
Cũng là chia sẻ nỗi niềm bể dâu
Cuộc đời ai có đợi đâu
Ngày qua ngày lại - một câu thăm người
Đang giong ruổi ở phương trời
Có lời thăm hỏi như người một bên
Vần thơ để nhớ để quên
Chúc người một thưở vững bền bước chân
Vượt bao giông tố đường trần
Đá mềm chân cứng một thân một đời ....
 
thụy du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 26.03.2009 13:34:39
0
 


Gió hiền . . .


Em không là gió - không làm mưa
Không gọi bão giông lối người về
Em không là mây bay vạn nẻo
Có lẽ chỉ là những chữ thơ

Gió thổi rất nhẹ - nhanh vào hồn
Chỉ lập sóng lớn dọa màn đêm
Ngọn đèn Hải Đăng luôn chiếu sáng
Vùng biển tình anh - suốt bình yên

Em không là gió - để bay xa
Chỉ muốn gần bên nước mặn mà
Những chiều hoàng hôn soi nghiêng bóng 
Say chén ân cần xoải ước mơ

aB - March 2009


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 26.03.2009 20:32:38
0


  NHỚ

Vắng em những ngày qua nhớ quá
Ta về hoa lá như tươi hơn
Hà Nội Sài Gòn dường như lạ
Vì chỉ mình ta với Cô đơn

Em ở đâu thần Vệ Nữ của Ta
Khắp nơi in từng dấu chân qua
Dọc Việt Nam tìm hoài chẳng thấy
Mà sao trong nỗi nhớ như là!...

Anh về gom lại tâm tình nhỏ
Gói cả tấm lòng vào dòng thơ
Gửi về em phương nào xa đó
Có chăng chỉ có một ta chờ...?
            
ĐT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8DEEC804704040548704DFCE0EEC5A2B.jpg[/image]


 THẨN  THỜ...


Vắng nhau nên đã sống thẩn thờ
Bước người du tử lạc hoang sơ
Có nhớ nơi này ai chờ đợi?
Đếm tháng ngày qua... gởi ước mơ !

Vỡ trên dốc nhớ hạt mưa mềm
Vỡ trên khoé mắt một giọt êm
Là sương đêm lạnh hay mưa rớt
Dối tự lòng em với bóng đêm...

Anh đi qua phố của ngày xưa
Có thấy gì không, vết tình thừa
Dọc theo sông nước bờ bến vắng
Từ Nam chí Bắc... thuyền về chưa?

Ân tình gói ghém đủ bấy nhiêu
Xin hãy thả bay theo gió chiều
Để em còn kịp vừa bắt lấy
Nơi này cảm thấy bớt quạnh hiu...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 20:34:52 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 26.03.2009 22:18:09
0
SÔNG QUÊ

Thôi đừng nhớ chi chuyện Chàng Trương nữa
Trái tim tan theo lệ Mỵ Nương rồi
Những vần thơ trên trang thơ chan chứa
Vẫn bên đời của hai "đứa" xa xôi

Và hãy mãi ghi vần thơ tha thiết
Dù phương trời cách biệt, mảnh tình thơ
Hãy ngẩng mặt nhìn trời đêm ánh nguyệt
Ngàn sao xa như có chút mong chờ

Sông tương một dãi nông sờ
Nhưng sao ai cứ ươm mơ xa vời
Sông Seine thì cạnh bên đời
Biết đâu cũng có một người đợi ai!

Sông quê hương lục bình trôi
Dòng cửu long vẫn muôn đời - sông Quê
Những mong ai còn nhớ về
Là nghe lòng được vỗ về lời ru...
À ơi! con bướm vàng đã đậu nhánh mù u...
Cánh cò bay lả, chiều thu đượm buồn
Chưa gặp người mà muốn gửi lời thương...
ĐT
 
 


Nhớ Sông Quê
 
Ôi chao nghe nói đến sông quê
Lòng thấy bâng khuâng dạ não nề
Ao ước một lần về chốn cũ
Thăm làng thôn xóm với con đê
 
Phận số lục bình kiếp nổi trôi
Gió đưa sóng đẩy khắp muôn nơi
Biết đâu là bến dừng chân bước
Nào khác chi em viễn xứ đời
 
Bao giờ anh nhỉ sông quê hương
Hai đưá thuyền du ngắm phố phường
Má tưạ vai kề xây mộng ước
Cùng nhau hò hẹn tiếng yêu thương
 

À ơi....
Thái Bình ngăn cách đôi đường
Bờ Seine ra đứng vấn vương tấc lòng
Bao giờ trở lại thăm sông
Trên Quê hương cũ thoả lòng nhớ nhung
Anh - Em hạnh ngộ tương phùng
Đông - Tây sum họp trên dòng Sông Quê...
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 03:07:59 bởi SuongAnh >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 28.03.2009 10:49:57
0

Ân tình gói ghém đủ bấy nhiêu
Xin hãy thả bay theo gió chiều
Để em còn kịp vừa bắt lấy
Nơi này cảm thấy bớt quạnh hiu...

Tóc nâu





      ƯỚC VỀ PHỐ CŨ
Phố xưa bao năm vắng em rồi
Và ta từ ấy cũng xa xôi
Em hỡi ngày nào về phố cũ
Đường xưa để ta bước chung đôi!!!

Ôn lại ngày qua, những ngày xa
Phố buồn hiu hắt mưa giọt mưa sa
Để lòng nhớ lại ngày xưa cũ
Để nắng bừng lên, để lệ nhoà

Lệ mừng lệ tủi, lệ đoàn viên
Để không xa cách nữa, triền miên
Để mẹ vui mừng trong ánh mắt
Sông quê, đẹp mãi bóng con thuyền
           ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 11:27:24 bởi Đình Thế >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 28.03.2009 11:00:28
0

À ơi....
Thái Bình ngăn cách đôi đường
Bờ Seine ra đứng vấn vương tấc lòng
Bao giờ trở lại thăm sông
Trên Quê hương cũ thoả lòng nhớ nhung
Anh - Em hạnh ngộ tương phùng
Đông - Tây sum họp trên dòng Sông Quê...
 
                                 Sương Anh


DÒNG SÔNG CHỜ

Chỉ sợ ai quên mất đường về
Để sông quê mẹ buồn tái tê
Năm tháng nhạt nhoà trong ký ức
Người quên để ta lỗi ước thề

À ơi!!! hai tiếng sao nhớ nhung
Người đi để sông quê lạnh lùng
Bao giờ em nhỉ! bao giờ nhỉ
Lời ước em xưa, được tương phùng

Mơ ước chỉ là mơ ước thôi
Hai ta, hai kẻ bạt phương trời
Ừ rồi sẽ cùng về sông quê cũ
Bờ xưa không biết lở hay bồi

Năm tháng ta cùng bước lãng du
Bao xuân sông cũ vắng bóng đò
Chiều nay sông vắng, buồn lau lách
Em ơi! sông như mãi đợi chờ
ĐT


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 29.03.2009 18:37:26
0

Gió hiền . . .


Em không là gió - không làm mưa
Không gọi bão giông lối người về
Em không là mây bay vạn nẻo
Có lẽ chỉ là những chữ thơ ...aB



Em chỉ là những chữ thơ thôi
Mà vấn vương ai cả một đời
Nếu em là giông, em là bão
Không biết đảo điên bấy nhiêu người!!!

Có những thứ chỉ tìm trong ánh mắt
Có những phút giây yên lặng xao lòng
Có những buổi chiều nắng tắt bên sông
Nhưng gợi nhớ người xa, xa lắc

Dòng đời tất bật
Con người lao lư
Gặp nhau phút chốc giã từ
Cả đời đã phải suy tư, nặng sầu
Bỡi một lần đã yêu nhau..,
         ĐT


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 30.03.2009 08:00:12
0
 
 
Em chỉ là những chữ thơ thôi
Mà vấn vương ai cả một đời
Nếu em là giông, em là bão
Không biết đảo điên bấy nhiêu người!!!

Có những thứ chỉ tìm trong ánh mắt
Có những phút giây yên lặng xao lòng
Có những buổi chiều nắng tắt bên sông
Nhưng gợi nhớ người xa, xa lắc

Dòng đời tất bật
Con người lao lư
Gặp nhau phút chốc giã từ
Cả đời đã phải suy tư, nặng sầu
Bỡi một lần đã yêu nhau..,
       ĐT


Có lẽ . . .
 

Có lẽ kỷ niệm đà êm đềm
Một thuở còn vương vẩn trái tim
Hai tà áo dài bay đôi ngả
Duyên dáng tóc thề chạm eo thon
 
Một thời áo trắng khắc tâm tư
Trang giấy học sinh - nắn nót thư
Kẹp chung cánh Phượng màu tym tým
Giấy thư nay úa - chữ phai nhàu
 
Nắng nhạt buông lơi bóng hoàng hôn
Ngọn gió lao xao góc tâm hồn
Vẫn như ngày xưa - thời áo trắng
Đam mê thi bút khúc nhạc tâm
 
Em không là bão, cuồng biển Đông
Không gọi gió mưa trút lạnh lùng
Em mang trái tim hồng kỷ niệm
Thuở ấy bây giờ vẫn còn vương

aB- March 2009
 
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 30.03.2009 21:31:50
0


Em không là bão, cuồng biển Đông
Không gọi gió mưa trút lạnh lùng
Em mang trái tim hồng kỷ niệm
Thuở ấy bây giờ vẫn còn vương

aB- March 2009

 

Em chỉ là một thuở còn vương
Cũng đủ cho ta muôn kiếp buồn
Ngày xưa sao nghe mong manh quá
Một vầng mây nhạt, bóng chiều buông

Thuở ấy lòng ta quá dại khờ
Yêu em say đắm mà ngu ngơ
Trăm năm tình cũ còn vương mãi
Còn gì không, vụng dại ngày thơ

Chỉ biết yêu và yêu vậy thôi
Bây giờ ngày ấy quá xa xôi
Nếu cho ta trở về ngày ấy
Chuyện tình duyên chắc đã thành rồi

Thôi em hãy đi và ta đi
Ngày xưa đừng nhắc nữa mà chi
Cũng đã một lần yêu say đắm
Em ơi giờ còn có nghĩa gì!!!
ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 17:37:02 bởi Đình Thế >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 06.04.2009 17:47:07
0
TRỞ LẠI VƯỜN THƠ

Và em ơi sao cứ mãi xa xôi
Về lại đi nuối tiếc ngậm ngùi
Thương em bên đời chăn gối chiếc
Anh mãi lên đênh tận phương trời

Đêm này trằn trọc ngủ không yên
Tháng ngày mưa nắng mãi triền miên
Xa em xa tháng ngày hạnh phúc
Thương ta hai đứa mãi hai miền

Hẹn một ngày về em yêu ơi
Anh xa mái tóc chớm bạc rồi
Vết hằn thời gian đang in dấu
Nhưng vẫn là anh của em thôi

Đêm buồn có lẽ em nhớ nhung
Nhìn khoảng trời đêm tối mịt mùng
Vườn xưa cây mãi còn xanh lá
Thương em dầu dãi, mẹ lưng còng

ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 17:48:08 bởi Đình Thế >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 07.04.2009 23:52:29
0
Những ngày cơ cực miền xa
Tâm tình này biết gửi là về đâu
Tâm tư héo úa ưu sầu
Công danh kéo mãi chưa vào đường mơ
Một mình bước lối bơ vơ
Tơ duyên muốn chắp, không vừa biết sao
Tháng ngày ta mãi lao đao
Gửỉ phương nào, gửi nơi nào tâm tư
Thời gian chậm chạp rù rừ
Đêm thao thức nhớ thương từ miền xa...
ĐT

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 08.04.2009 00:01:50
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Chiều xưa dạo bến vân lâu
Nhìn về Đại nội, nghe sầu trăm năm
Người đi nghe quá xa xăm
Nhận tin nhau, mà lặng thầm nhớ thương
Tràng tiền soi bóng sông Hương
Sao nghe nặng như đôi đường đắng cay
Ai về Vĩ Dạ chiều nay
Hoa cau còn rụng rơi đầy vườn xưa
Một lần ta đã tiễn đưa
Người đi khuất nẻo lau thưa cuộc đời
Ta xa xôi, em xa xôi
Và như thế đã xa rồi còn chi
Em ơi lỡ mất xuân thì
Ta đã đi, em cũng đi thôi đành
Trăm năm còn một chút tình!!!
 ĐT

Trăm năm còn một chút tình!!!
Người đi để nhớ cho mình với ta
Thời gian kia có nhạt nhoà
Cũng đành một chút phôi pha trong lòng
Buồn chiều trông cánh nhạn hồng
Người thôi vạn nẻo ta trông mong gì
Lòng đau ôi phút chia ly
Thì thôi kẻ tiễn người đi cũng đành
Huế còn đâu giấc mộng lành
Người ơi chút nghĩa xin dành cho nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Trong ta Huế vẫn một màu nhớ nhung

                thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 08.04.2009 22:36:35
0



Chiều xưa dạo bến vân lâu
Nhìn về Đại nội, nghe sầu trăm năm
Người đi nghe quá xa xăm
Nhận tin nhau, mà lặng thầm nhớ thương
Tràng tiền soi bóng sông Hương
Sao nghe nặng như đôi đường đắng cay
Ai về Vĩ Dạ chiều nay
Hoa cau còn rụng rơi đầy vườn xưa
Một lần ta đã tiễn đưa
Người đi khuất nẻo lau thưa cuộc đời
Ta xa xôi, em xa xôi
Và như thế đã xa rồi còn chi
Em ơi lỡ mất xuân thì
Ta đã đi, em cũng đi thôi đành
Trăm năm còn một chút tình!!!
 ĐT

Trăm năm còn một chút tình!!!
Người đi để nhớ cho mình với ta
Thời gian kia có nhạt nhoà
Cũng đành một chút phôi pha trong lòng
Buồn chiều trông cánh nhạn hồng
Người thôi vạn nẻo ta trông mong gì
Lòng đau ôi phút chia ly
Thì thôi kẻ tiễn người đi cũng đành
Huế còn đâu giấc mộng lành
Người ơi chút nghĩa xin dành cho nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Trong ta Huế vẫn một màu nhớ nhung
                thuỵ du



Chờ đi em, sẽ tương phùng
Trong ta Huế - nỗi chờ mong mỏi mòn
Dù ngày qua vẫn cô đơn
Dù ngày qua vẫn đôi đường xa xôi
Nam Giao câu ước thề rồi
Con đò bến Ngự, đợi người còn xa
Áo tím xưa dẫu nhạt nhoà
Nhưng bao kỷ niệm vẫn là - không phai
Hẹn về xứ Huế yêu ơi
Răng lòng quên được một thời yêu thương
Ngàn năm vẫn chảy dòng Hương
Chiều nay Thiên Mụ tiếng chuông rưng sầu
Để người còn nhớ thương nhau
Dù cho tóc đã ngã màu phong sương!
                  ĐT




Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 08.04.2009 23:24:11
0
Chờ đi em, sẽ tương phùng
Trong ta Huế - nỗi chờ mong mỏi mòn
Dù ngày qua vẫn cô đơn
Dù ngày qua vẫn đôi đường xa xôi
Nam Giao câu ước thề rồi
Con đò bến Ngự, đợi người còn xa
Áo tím xưa dẫu nhạt nhoà
Nhưng bao kỷ niệm vẫn là - không phai
Hẹn về xứ Huế yêu ơi
Răng lòng quên được một thời yêu thương
Ngàn năm vẫn chảy dòng Hương
Chiều nay Thiên Mụ tiếng chuông rưng sầu
Để người còn nhớ thương nhau
Dù cho tóc đã ngã màu phong sương!
                 ĐT


Xa nhau biết mấy dặm đường
Nhớ người phương ấy vấn vương tơ sầu
Vì đâu người hỡi vì đâu
Áo người đã bạc nhuốm màu phong sương
Cách xa muôn nẻo còn thương
Huế nhiều kỷ niệm quê hương một đời
Anh ơi anh giữ lấy lời
Về thăm nhé Huế vẫn chờ đợi anh
Ngày đi mái tóc còn xanh
Mai về chắc đã bạc thành muối tiêu
Huế thương vẫn đợi mỗi chiều
Như người mong một người yêu quay về

              thuỵ du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 08.04.2009 23:43:51
0


ƯỚC VỀ PHỐ CŨ

Phố xưa bao năm vắng em rồi
Và ta từ ấy cũng xa xôi
Em hỡi ngày nào về phố cũ
Đường xưa để ta bước chung đôi!!!

Ôn lại ngày qua, những ngày xa
Phố buồn hiu hắt mưa giọt mưa sa
Để lòng nhớ lại ngày xưa cũ
Để nắng bừng lên, để lệ nhoà

Lệ mừng lệ tủi, lệ đoàn viên
Để không xa cách nữa, triền miên
Để mẹ vui mừng trong ánh mắt
Sông quê, đẹp mãi bóng con thuyền
       
ĐT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/04601A0259AF49D0B544C5B5A75FEDCF.jpg[/image]


MỘT  NGÀY...!


Một ngày lại về phố cũ
Chắc gì còn nhận ra nhau
Nét hương xuân đã nhạt nhàu
Tóc mềm vừa phai sắc thắm.

Đường về phố xưa bước chậm
Dáng chờ cuối ngõ bâng quơ
Nét mi , đuôi mắt bất ngờ...
Thắp lên ít nhiều nỗi nhớ.

Nụ cười dịu dàng một thuở
Giờ chen đau xót vành môi
Thoảng đây, ký ức bồi hồi
Thấy đời vừa qua rất vội!

Một ngày em về_Anh đợi?
Chiều ơi! Vạt nắng thênh thang
Ngồi chia phút chốc muộn màng
Ngỡ là niềm vui khôn tận.

Ước về phố xưa, thương lắm
Ta ôn lại những vu vơ
Cười chung như thuở dại khờ
Mới hay vẫn hoài khờ dại...

Bay xa mộng thời con gái
Anh giờ buồn nặng đôi vai
Nhìn nhau, có bớt u hoài
Hay là niềm đau còn mãi?!


Tóc nâu



Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Tình Ấy Còn Vương - 09.04.2009 00:15:02
0
MẸ VẪN CHỜ

Đất Mẹ mong chờ đứa con thương
Bao năm còn giong ruổi dặm trường
Lưu lạc xứ người mùa đông lạnh
Nhớ vòng tay mẹ những nụ hôn
Tha hương có biết ai còn nhớ
Một thời thơ dại, một người thương
Sông quê mòn mõi mong con Mẹ
Một ngày trở lại với quê hương

      ĐT

 
MÃI NGÁT HƯƠNG !
 
Biết gửi về đâu chút nhớ thươngĐèn khêu tim lụn những canh trườngChia tay bịn rịn câu hò hẹnLy biệt nghẹn ngào đắng nụ hônRượu cạn sầu đây thương bóng lẻTơ chùng phím lạc nghẹn cung thươngTrăm năm duyên nợ ta mình lỡVườn mộng hoa tình mãi ngát hương !                      N U
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 09.04.2009 00:23:35
0
CỐ HƯƠNG
 
Khôn lớn vẫn mơ dáng mẹ thương
Xa xôi dẫu cách mấy đoạn trường
Lời ru văn vắt tròn đêm vắng
Điệu ví trong ngần lúc hoàng hôn
Gió chở về quê mình nỗi nhớ
Mây giăng qua chốn cũ buồn thương
Những khi trở gió hồn nghe vắng
Cất tiếng than hoài nỗi cố hương
 
Hà Thu

MÃI NGÁT HƯƠNG !

Biết gửi về đâu chút nhớ thương

Đèn khêu tim lụn những canh trường

Chia tay bịn rịn câu hò hẹn

Ly biệt nghẹn ngào đắng nụ hôn

Rượu cạn sầu đây thương bóng lẻ

Tơ chùng phím lạc nghẹn cung thương

Trăm năm duyên nợ ta mình lỡ

Vườn mộng hoa tình mãi ngát hương !
  
                  N U

ĐT cũng bắt chước Hà Đông, ũa lộn Hà Thu và Nhã Uyên làm một bài thất ngôn bát cú Đường luật thi dzới nha! dở đừng chê héa!

Cố Nhân

Còn nhớ không em, hỡi người thương!
Ngày xưa hai đứa học cùng trường
Hè về cánh phượng rơi, trưa nắng
Thu đến lá me rụng, hoàng hôn
Giờ thì xa cách bao nỗi nhớ
Biết vậy thuở gần chẳng gợi thương
Bao năm tưởng đã quên người cũ
Mà lòng như còn mãi dư hương
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 00:25:32 bởi Đình Thế >

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 893 bài trong đề mục