Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 41 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 10.02.2009 21:07:00
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận nam tào
Ngọc hoàng quát hỏi, thàng nào đốt rơm


gotphieudu
  • Số bài : 90
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2009
  • Nơi: dak lak
RE: Ca...Dạo - 10.02.2009 21:47:59


Trần gian có một chú bờm,
Chẳng có việc gì lại đốt đống rơm,
Ngọc hoàng đang ngủ nghe thơm,
Sai thiên lôi xuống hỏi bờm nướng chi??
Bờm rằng bờm chẳng nướng chi!
Thiên lôi bơi xới có gì đen đen,
Thằng bờm búm xúm lại xem,
Giựt mình rờ đến "thằng em đâu rồi",
Bờm buồn, bờm khóc quá trời,
Thiên lôi thương tiếc"mày xơi một mình"
Ít này sao đem thiên đình,
Mà ai cũng có chỉ mình mày không,
Của bờm còn mỗi "nắm lông",
Thằng em đi mất trống không cả nhà...
gotphieudu

gotphieudu
  • Số bài : 90
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2009
  • Nơi: dak lak
RE: Ca...Dạo - 10.02.2009 22:01:36

Trích đoạn: Computank

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải vào ra Diễn đàn.
Trăm năm trong cõi trần gian,
Ai cũng có lúc Diễn đàn vào ra.

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải vào ra Diễn đàn.
Trăm năm trong cõi trần gian...
Hic...!







Trăm năm trong cõi người ta,
Xa xôi cách trở cũng ra thăm nàng,
Trăm năm một phút bẽ bàng,
Ta buồn từ chỗ của nàng đi ra.
gotphieudu

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 10.02.2009 22:12:59

Trích đoạn: gotphieudu





Trần gian có một chú bờm,
Chẳng có việc gì lại đốt đống rơm,
Ngọc hoàng đang ngủ nghe thơm,
Sai thiên lôi xuống hỏi bờm nướng chi??
Bờm rằng bờm chẳng nướng chi!
Thiên lôi bơi xới có gì đen đen,
Thằng bờm búm xúm lại xem,
Giựt mình rờ đến "thằng em đâu rồi",
Bờm buồn, bờm khóc quá trời,
Thiên lôi thương tiếc"mày xơi một mình"
Ít này sao đem thiên đình,
Mà ai cũng có chỉ mình mày không,
Của bờm còn mỗi "nắm lông",
Thằng em đi mất trống không cả nhà...



Quạt mo Bờm gọi là... em
Để cháy lèm nhèm còn lại đám lông
Bờm buồn, Bờm khóc, Bờm trông
Phú ông mới hỏi: "Quạt lông đâu rồi?"
Quạt lông nay đã về trời
Quạt mo Bờm lại đổi xôi, Bờm cười .
 
Xin lỗi bạn gotphieudu nhé. Mình phải vuốt lại ý, không thì bài của bạn rợn người quá.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 13.02.2009 18:11:35

Trích đoạn: Computank

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải vào ra Diễn đàn.
Trăm năm trong cõi trần gian,
Ai cũng có lúc Diễn đàn vào ra.

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải vào ra Diễn đàn.
Trăm năm trong cõi trần gian...
Hic...!



hi hi em chào anh lyenson ạ!

Trăm năm trong cõi trần gian
Ai ai cũng muốn kiếm vàng để đeo
Ngàn năm trước cảnh...cheo leo
Đàn ông ai cũng muốn trèo lên chơi...
 
anh lyenson chào em Computank nha!


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 13.02.2009 18:21:17
 
  
Hỡi anh tát ... vợ bên đàng
Sao anh xúc ánh trăng vàng đổ đi.
hoangau
Đàn ông nóng giận có thì
Sao anh không tát trong khi...trên giường?
Trăng vàng soi mấy sợi thương
Ai đành xúc đổ cho vương tơ lòng!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 13.02.2009 18:31:22

Trích đoạn: Đình Thế

Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận nam tào
Ngọc hoàng quát hỏi, thằng nào đốt rơm


 
Có hương thì khói mới thơm
Ai biểu chơi dại đốt rơm chi nè?
Buồn thì ra đứng sau hè
Hương đồng gió nội sè sè cỏ cây!
Tình quê chính ở nơi này...
 
chào mừng bạn Đình Thế tham gia...ca dạo .
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 13.02.2009 18:40:04
Trần gian có một chú bờm,
Chẳng có việc gì lại đốt đống rơm,
Ngọc hoàng đang ngủ nghe thơm,
Sai thiên lôi xuống hỏi bờm nướng chi??
Bờm rằng bờm chẳng nướng chi!
Thiên lôi bơi xới có gì đen đen,
Thằng bờm búm xúm lại xem,
Giựt mình rờ đến "thằng em đâu rồi",
Bờm buồn, bờm khóc quá trời,
Thiên lôi thương tiếc"mày xơi một mình"
Ít này sao đem thiên đình,
Mà ai cũng có chỉ mình mày không,
Của bờm còn mỗi "nắm lông",
Thằng em đi mất trống không cả nhà...
gotphieudu
Quạt mo Bờm gọi là... em
Để cháy lèm nhèm còn lại đám lông
Bờm buồn, Bờm khóc, Bờm trông
Phú ông mới hỏi: "Quạt lông đâu rồi?"
Quạt lông nay đã về trời
Quạt mo Bờm lại đổi xôi, Bờm cười .
 
Xin lỗi bạn gotphieudu nhé. Mình phải vuốt lại ý, không thì bài của bạn rợn người quá.
Minh Xuân
Quạt lông hiếm lắm người ơi!
Sao Bờm nỡ đốt khiến đời buồn thiu... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 18:43:05 bởi lyenson >

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 14.02.2009 01:22:37
Hoan hô đại ca Lờ Yên
Sơn nhà ta lại đã lên mạng rồi
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 14.02.2009 22:58:14
Hôm nay mười bốn tây tháng hai
Bên Tây thì gọi Va - len - thai
Ta ngồi ôm cỡ một chai...
Ngậm ngùi nhớ tới vợ ai thế này?

 
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 

 
Một năm có bấy nhiêu ngày...
Sao thiên hạ chẳng dài dài tặng hoa?
Chỉ ngày mùng tám tháng ba
Và Valentine đàn bà (mới) lên hương?
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 16.02.2009 19:35:23
Trời mưa lâm râm
Ướt dầm bụi hẹ
Con gái chưa chồng
Bỏ mẹ theo tr....ai
Trời mưa cho ướt lá khoai
Trời mưa ướt áo vợ ai...ta buồn
               ĐT


YesMan
  • Số bài : 122
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.12.2008
RE: Ca...Dạo - 20.02.2009 19:42:13

Trích đoạn: Đình Thế

Trời mưa lâm râm
Ướt dầm bụi hẹ
Con gái chưa chồng
Bỏ mẹ theo tr....ai
Trời mưa cho ướt lá khoai
Trời mưa ướt áo vợ ai...ta buồn
             ĐT


Trời nắng chói chang
Nhuộm vàng chỏm tóc
Em đi lấy chồng
Lũ nhóc bỏ cho ai?
Nắng nhiều nên héo vạt khoai
Thất tình nên ngắm...vợ ai (cho) bớt sầu!
YM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 17:53:42 bởi lyenson >
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 20.02.2009 20:22:47
Tuyết cứ hoài rơi
Cất nhời run tiếng
Anh đi chiến trường
Miệng giếng ai coi
Tuyết tan ướt cả con ngòi
Xa sông anh tính bắc vòi sang ao !!
Simple
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 05:42:31 bởi simple >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 21.02.2009 17:52:03
Ngồi ngẩm lại
cuộc đời như giấc mộng.
Được, mất, bại, thành...
bổng chốc hoá hư không!
Sông Ô nước chảy đôi dòng
Phải chi Hạng Võ hiểu lòng nàng Ngu*
Tìm chi danh vọng tít mù
Cùng nàng về chốn thâm u hưởng nhàn
Lấy ngôi tự tại làm sang
Buồn lòng ngồi vẻ mắt nàng làm vui
Tranh hùng ắt gặp lúc xui
Làm sao phân biệt hết mùi thế nhân.
 
LyenSon
 
(*) tích Hán Sở tranh hùng: Sở bá vương Hạng Võ gặp bước đường cùng tại Ô giang, nàng Ngu cơ tự vẩn để chàng khỏi vướng lụy.

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Ca...Dạo - 22.02.2009 23:39:52
Trích đoạn: YesMan

Trích đoạn: Đình Thế

Trời mưa lâm râm
Ướt dầm bụi hẹ
Con gái chưa chồng
Bỏ mẹ theo tr....ai
Trời mưa cho ướt lá khoai
Trời mưa ướt áo vợ ai...ta buồn
            ĐT


Trời nắng chói chang
Nhuộm vàng chỏm tóc
Em đi lấy chồng
Lũ nhóc bỏ cho ai?
Nắng nhiều nên héo vạt khoai
Thất tình nên ngắm...vợ ai (cho) bớt sầu!
YM



"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Mẹ...không lấy chồng...con lại phải nuôi...

Góp vui với các bác ca "rao"...biến tấu nhé....

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 22.02.2009 23:50:25
"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Mẹ...không lấy chồng...con lại phải nuôi...

Anhtrangthu
 
Ầu ơ nước mắt chảy xuôi,
Nuôi mẹ con cứ...bắt ruồi mẹ ăn...
Trợn.  Híc híc.

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 23.02.2009 20:44:01
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm rượu đá...cũng mòn như ai!!!


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 23.02.2009 20:51:05
Chim khôn chọn cây lành mà đậu
Gái khôn chọn mấy thằng nhậu mà nhờ


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 23.02.2009 20:53:34
.......................................mà nhờ
Lỡ mai nó có chết bụi chết bờ
Quan tài mình khỏi sắm, bàn thờ khỏi đốt nhang


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 23.02.2009 20:55:34
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh anh đánh vài ba dĩa
Rủ bạn lai rai đỡ bận lòng


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 23.02.2009 20:59:19
Nếu mà không lấy được nàng
Bơi sông tự tử..... nửa đàng bơi dzô..
.

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Ca...Dạo - 23.02.2009 21:18:14
Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay, muối mặn xin đừng...có ăn


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 25.02.2009 10:51:26
"Trời mưa bong bóng phập phồng"
Mẹ...không lấy chồng...con lại phải nuôi...

Anhtrangthu
 
Ầu ơ nước mắt chảy xuôi,
Nuôi mẹ con cứ...bắt ruồi mẹ ăn...
Trợn. 
 
Nóc nhà nước chảy lăn tăn
Mẹ nuôi con lớn, ánh trăng đã tàn
Bao giờ mùa mới lại sang
Cho trăng lại sáng, cho nàng hồi xuân
Cho con được uống rượu mừng
Chung vui cùng mẹ "nữa chừng xuân" xa...
LYenSon
 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 25.02.2009 15:03:53

Trích đoạn: lyenson

Ngồi ngẩm lại
cuộc đời như giấc mộng.
Được, mất, bại, thành...
bổng chốc hoá hư không!
Sông Ô nước chảy đôi dòng
Phải chi Hạng Võ hiểu lòng nàng Ngu*
Tìm chi danh vọng tít mù
Cùng nàng về chốn thâm u hưởng nhàn
Lấy ngôi tự tại làm sang
Buồn lòng ngồi vẻ mắt nàng làm vui
Tranh hùng ắt gặp lúc xui
Làm sao phân biệt hết mùi thế nhân.

LyenSon

(*) tích Hán Sở tranh hùng: Sở bá vương Hạng Võ gặp bước đường cùng tại Ô giang, nàng Ngu cơ tự vẩn để chàng khỏi vướng lụy.

Gió đưa danh lợi về trời
Tình người ở lại chịu đời đắng cay
Cuộc đời có trả có vay
Hương tình theo gió vương bay suốt đời.
 
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Ca...Dạo - 25.02.2009 15:12:20
Gió đưa cây cải về trời
Sơn đi đâu mất biệt khơi xa ngàn
Nghe đồn Sơn thăng tước quan
Lính tráng hai hàng rượu đế khô nai

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Ca...Dạo - 26.02.2009 13:54:41
Em ơi chớ lấy chồng say
Ngày thì nó xỉn, tối trả bài hổng xong

NPN


Bt
  • Số bài : 54
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2007
RE: Ca...Dạo - 26.02.2009 14:24:55

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Em ơi chớ lấy chồng say
Ngày thì nó xỉn, tối trả bài hổng xong

NPN



Em ơi thuyền thúng hổng xong
Lén cha lén mẹ...  dzong theo thuyền buồm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 14:29:31 bởi Bt >

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 28.02.2009 15:57:22
Mỗi nhà một hũ mắm hôi
Khéo đậy bớt mùi vụng chùi thì khó gửi !

Simple
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 17:23:22 bởi simple >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Ca...Dạo - 28.02.2009 17:13:42
Con cò bay lả bay la
Còn em chạy nhảy... đem ra....ngoài đồng
Bao giờ em lấy được chồng
Ngày đêm mà nhảy....thì chồng trói gô!
28.02.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 17:21:49 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Ca...Dạo - 28.02.2009 17:58:11
Cày đồng đang buổi...ban đêm...
Mồ hôi nhễ nhại...cày thêm...một hàng...
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 41 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1222 bài trong đề mục