Ca...Dạo

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 41 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 1222 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 17.03.2009 20:39:22

Trích đoạn: Minh Xuân

Ơn trời mưa nắng phải thì
Cho vợ bớt rận (giận), bồ thì bớt ghen
Tình yêu có tội gì em?
Vì yêu nên phải bao phen chịu đòn.


"Nắng mưa là chuyện của trời"
Ghen tuông là chuyện của vơ (vợ) với bồ
Vợ vui bửa đó nắng khô
Vợ buồn là lúc đầy hồ... nỉ non
Ước gì quay lại thuở (còn) son
Tui thề hổng chịu chịu cưới con...ghen chồng!
 
LS
 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 24.03.2009 22:42:28
Cái cò là cái cò ơi
Mấy hôm mưa gió cò rời đi đâu?
Vợ cò hết khóc vì sầu?
Ghen cò lặn lội đồng sâu nhà người
Cò về cho có tiếng cười
Vợ vui, bồ cũng chờ trời nắng lên.
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 25.03.2009 21:48:15
Con cò không mò ăn đêm
Không đụng cành mềm nhưng cũng lăn quay
Cảnh tình này bởi tại ai?
Hay bởi Vạc ghét ra tay...kéo Cò

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Ca...Dạo - 26.03.2009 01:05:18


Con cò không mò ăn đêm
Không đụng cành mềm nhưng cũng lăn quay
Cảnh tình này bởi tại ai?
Hay bởi Vạc ghét ra tay...kéo Cò
L S

" Con cò mà đi ăn đêm
Đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao "
Trông xa có chú chào mào
Gọi cô cò cưỡng lên chào chim ưng
H B

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ca...Dạo - 27.03.2009 15:05:44


Con cò không mò ăn đêm
Không đụng cành mềm nhưng cũng lăn quay
Cảnh tình này bởi tại ai?
Hay bởi Vạc ghét ra tay...kéo Cò
L S

" Con cò mà đi ăn đêm
Đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao "
Trông xa có chú chào mào
Gọi cô cò cưỡng lên chào chim ưng
H B

 
Con cò hết muốn ăn đêm
Muốn kiếm cành mềm để chúi xuống ao
Giờ đây cò phải làm sao?
Biết kiếm chổ nào để nhảy cho ngon
LTNH
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 28.03.2009 00:35:02
Hôm nay bạn đến thăm mình
Mang ly rót nước thấy bình...cạn khô
Nhưng mà bạn cứ việc vô
Trong nhà còn cả một bồ...lưỡi câu


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 29.03.2009 01:37:59


Hôm nay bạn đến thăm mình
Mang ly rót nước thấy bình...cạn khô
Nhưng mà bạn cứ việc vô
Trong nhà còn cả một bồ...lưỡi câu

Ra vời mới biết cạn sâu
Ở trong lạch, hói biết đâu mà mò.
Trong nhà bạn có ...con bò
Sao không làm thịt mà lo làm chuồng???[[/
color]8D]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 01:40:33 bởi Thi sĩ Ba trợn >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 30.03.2009 13:33:41
Hôm nay bạn đến thăm mình
Mang ly rót nước thấy bình...cạn khô
Nhưng mà bạn cứ việc vô
Trong nhà còn cả một bồ...lưỡi câu

Ra vời mới biết cạn sâu
Ở trong lạch, hói biết đâu mà mò.
Trong nhà bạn có ...con bò
Sao không làm thịt mà lo làm chuồng

 
Bò kia dành để sắm tuồng
Ngỏ hầu lôi kéo được muông thú về
Ông kia khoái đội lốt dê
Gặp bà trâu nái lại mê cưa sừng
Hai bên đối hoạ tưng bừng
Hẹn ngày gặp mặt phừng phừng lữa yêu
 


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 02.04.2009 17:46:52
Tháng ba trời lại mưa dầm
Khiến cho thiên hạ lỡ nằm lỡ đi
Mùa này ông mưa làm chi
Khiến cho thiên hạ lỡ đi lỡ nằm...

Tháng tư trời sụp cái rầm
..............
 
LS
 

mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Ca...Dạo - 02.04.2009 19:15:55

Tháng ba trời lại mưa dầm
Khiến cho thiên hạ lỡ nằm lỡ đi
Mùa này ông mưa làm chi
Khiến cho thiên hạ lỡ đi lỡ nằm...

Tháng tư trời sụp cái rầm
..............

LS

Thanh minh trong tiết tháng ba
Mưa dầm nửa tháng lân la tỉnh thành
Ra đường mưa ướt tanh bành
Ở nhà ấp ủ ta hành vợ chơi.
 
Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 03.04.2009 21:22:20


Trích đoạn: mixoc14


Tháng ba trời lại mưa dầm
Khiến cho thiên hạ lỡ nằm lỡ đi
Mùa này ông mưa làm chi
Khiến cho thiên hạ lỡ đi lỡ nằm...

Tháng tư trời sụp cái rầm
..............

LS

Thanh minh trong tiết tháng ba
Mưa dầm nửa tháng lân la tỉnh thành
Ra đường mưa ướt tanh bành
Ở nhà ấp ủ ta hành vợ chơi.



Yêu ai yêu cả một đời,
yêu vợ (thì) một thoáng để chơi qua ngày...

Trợn

mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Ca...Dạo - 04.04.2009 16:19:59

Trích đoạn: mixoc14

quote:

Tháng ba trời lại mưa dầm
Khiến cho thiên hạ lỡ nằm lỡ đi
Mùa này ông mưa làm chi
Khiến cho thiên hạ lỡ đi lỡ nằm...

Tháng tư trời sụp cái rầm
..............

LS
Thanh minh trong tiết tháng ba
Mưa dầm nửa tháng lân la tỉnh thành
Ra đường mưa ướt tanh bành
Ở nhà ấp ủ ta hành vợ chơi.

Tríc đoạn :Trợn

Yêu ai yêu cả một đời,
yêu vợ (thì) một thoáng để chơi qua ngày...
Trợn

(Họa như thi hữu Trợn vậy mới đúng là thơ vui chứ.Xem Mốc mỗ trả lễ đây )
Thân em như tấm lụa đào.
Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh.
Ngày nào cũng chạy loanh quanh .
Tới các quán nhậu "thỉnh" anh về nhà.
Không nói gần chẳng nói xa.
Lấy nhằm chồng nhậu quả là phước (của) em.

Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 04.04.2009 23:06:46

Trích đoạn: mixoc14
Thân em như tấm lụa đào.
Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh.
Ngày nào cũng chạy loanh quanh .
Tới các quán nhậu "thỉnh" anh về nhà.
Không nói gần chẳng nói xa.
Lấy nhằm chồng nhậu quả là phước (của) em.


Anh nhậu chả, em kiếm nem
Chả anh anh nhậu, nem em em mần
Tàn canh ai cũng sần sần...
Đoàn trường ai cũng đôi lần bước qua.

mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Ca...Dạo - 05.04.2009 13:21:48

Trích đoạn: mixoc14
Thân em như tấm lụa đào.
Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh.
Ngày nào cũng chạy loanh quanh .
Tới các quán nhậu "thỉnh" anh về nhà.
Không nói gần chẳng nói xa.
Lấy nhằm chồng nhậu quả là phước (của) em.

Anh nhậu chả, em kiếm nem
Chả anh anh nhậu, nem em em mần
Tàn canh ai cũng sần sần...
Đoàn trường ai cũng đôi lần bước qua

(Chà thi hữu Lyen này đối thơ thâm sâu quá ta , để Mốc mỗ tặng tiếp những vầng ca dạo đúng với tiêu đề ... , như vậy mới gọi là cao hứng , chúc vườn thơ thi hữu Lyen càng ngày càng hay...)
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở dí ai
Con qua ở với dì hai
Để ba có cớ ba qua thăm dì


 
Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 06.04.2009 10:29:49
Mẹ gà con vịt chít chiu
Mấy đời dì ghẻ mà yêu con chồng
Trời mưa bong bóng bập bồng
Dì ghẻ đánh nát cái mông con rùi.

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 07.04.2009 19:26:30

Trích đoạn: mixoc14
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở dí ai
Con qua ở với dì hai
Để ba có cớ ba qua thăm dì


Muốn đi ba cứ việc đi
Đâu cần viện cớ ghé dì thăm con
Trời mưa nước nhiểu lon ton...
Nhớ ba da diết...(dì) hun con đỡ ghiền.


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 07.04.2009 19:30:59

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Mẹ gà con vịt chít chiu
Mấy đời dì ghẻ mà yêu con chồng
Trời mưa bong bóng bập bồng
Dì ghẻ đánh nát cái mông con rùi.


 
Con gà mẹ vịt rối nùi...
Nhưng vì chung trống nên thui cũng đành
Vịt gà gì cũng con anh
Sao em lại oánh cho đành vậy em?

mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Ca...Dạo - 09.04.2009 17:27:51

quote:

Trích đoạn: mixoc14
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở dí ai
Con qua ở với dì hai
Để ba có cớ ba qua thăm dì


Muốn đi ba cứ việc đi
Đâu cần viện cớ ghé dì thăm con
Trời mưa nước nhiểu lon ton...
Nhớ ba da diết...(dì) hun con đỡ ghiền.


_____________________________

Mưa dứt nước nhiễu vẫn còn
Ba sang bà khác chừa con cho dì
Của dì ba hốt đến chì
Còn gì mót nửa nên xì cho con.
Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: Ca...Dạo - 10.04.2009 13:29:31

Mưa dứt nước nhiễu vẫn còn
Ba sang bà khác chừa con cho dì
Của dì ba hốt đến chì
Còn gì mót nửa nên xì cho con.

_____________________________

Cho con cũng đỡ vẫn còn
Ba đi ong bướm mãi mòn thân trai
Xưa thì sức dẻo sức dai
Ăn chơi quá sức gần die mất rồi....hihihi
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 10.04.2009 17:38:06
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Biết khi nao phải vào niêu đây trời.

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 17:39:46 bởi hoangau >

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Ca...Dạo - 10.04.2009 18:52:49
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở dí ai
Con qua ở với dì hai
Để ba có cớ ba qua thăm dì


Muốn đi ba cứ việc đi
Đâu cần viện cớ ghé dì thăm con
Trời mưa nước nhiểu lon ton...
Nhớ ba da diết...(dì) hun con đỡ ghiền.


Vắng Cha thì đã có chu (Chú)
Vắng Mẹ, Con cứ sang bu (Bú) của Dì
Vắng vợ hổng biết mần chi
Hay Ba cũng lại sang Dì mà ngu.....
Hú hu... !
 
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

mixoc14
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2009
  • Nơi: Maroc
RE: Ca...Dạo - 10.04.2009 21:32:53

quote:

Mưa dứt nước nhiễu vẫn còn
Ba sang bà khác chừa con cho dì
Của dì ba hốt đến chì
Còn gì mót nửa nên xì cho con.

_____________________________
Cho con cũng đỡ vẫn còn
Ba đi ong bướm mãi mòn thân trai
Xưa thì sức dẻo sức dai
Ăn chơi quá sức gần die mất rồi....hihihi
Long Nữ !

Thức đêm mới biết đêm dài
Cưa em cũng phải mất vài ba năm
Nhiều quá anh sợ sập hầm
Cho nên xen kẽ để nhăm mỗi ngày !
Làm trai cho đáng nên trai
Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài!

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 10.04.2009 23:02:45

Trích đoạn: hoangau

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Biết khi nao phải vào niêu đây trời.





 
Chim bay về núi - Tối rồi...
Vịt con cũng phải vào nồi, mà thôi!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/690D6334CCA74172997F9FC2B8DECBF4.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 10.04.2009 23:16:21


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Biết khi nao phải vào niêu đây trời.






Chim bay về núi - Tối rồi...
Vịt con cũng phải vào nồi, mà thôi!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/690D6334CCA74172997F9FC2B8DECBF4.jpg[/image]


Vịt con chẳng đủ làm mồi,
Xin tha làm phước đợi tôi lớn mà.

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Ca...Dạo - 11.04.2009 00:41:02
Vịt con chẳng đủ làm mồi,
Xin tha làm phước đợi tôi lớn mà.

TSBT
 
Sức mấy mà ổng chịu tha
Nếu ăn hổng được chẳng thà...đừng nuôi

LS
(Con gì nuôi hong ăn?)

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 11.04.2009 01:01:48
Hương nách mùi bốc phát nồng
Chồng thương chồng bảo hương hồng trời ban
....
Hai năm sau ổng lại than
Làm ơn đi khỏi tui van bà mà
MT*love

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 11.04.2009 01:04:59


Vịt con chẳng đủ làm mồi,
Xin tha làm phước đợi tôi lớn mà.

TSBT

Sức mấy mà ổng chịu tha
Nếu ăn hổng được chẳng thà...đừng nuôi

LS
(Con gì nuôi hong ăn?)

Đừng nuôi thì để cho em
Em đem đi bán..mua hèm cho heo
Đến khi heo..lớn..cí vèo
Em lại đem thịt..lòng phèo cho anh
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Ca...Dạo - 16.04.2009 22:09:51


Trích đoạn: minhthanh_love

Hương nách mùi bốc phát nồng
Chồng thương chồng bảo hương hồng trời ban
....
Hai năm sau ổng lại than
Làm ơn đi khỏi tui van bà mà
MT*love


Hương nách mùi bốc phát nồng
Chồng thương chồng bảo hương hồng trời ban
....
Hai năm sau ổng lại than
Làm ơn đi khỏi tui van bà mà
MT*love



Vợ đi chồng ở lại nhà,
Cưới cô vợ mới nách đà thơm tho.
Nàng thường lên "net" làm thơ
Anh chê hôi nách ráng thờ nghen anh.
Trợn

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ca...Dạo - 17.04.2009 00:22:37


Hương nách mùi bốc phát nồng
Chồng thương chồng bảo hương hồng trời ban
....
Hai năm sau ổng lại than
Làm ơn đi khỏi tui van bà mà
MT*love



Vợ đi chồng ở lại nhà,
Cưới cô vợ mới nách đà thơm tho.
Nàng thường lên "net" làm thơ
Anh chê hôi nách ráng thờ nghen anh.
Trợn


Yêu em hôi nách cũng thờ
Hương hôi mà bốc..giả đò.."hương hoa"
Ghét rồi..."mày mau cút vô"
Người gì mà trét..một..bô.."ứt..bò"
MT*love
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Ca...Dạo - 17.04.2009 14:53:11

Hôm qua em đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường.
Anh nằm... bệnh viện em thương
Bắt Tào Tháo đến bồi thường cho anh.


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 41 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 1222 bài trong đề mục