WOW, chị thiệt là....très très gentille! [sm=kissing.gif] 
     Chị ơi, em nghe được ở đây rồi, cứ bấm vào autorisation theo như chị nói vì VNTQ hổng có virus, em nghe tói lui mấy bận rồi đó 

 Nhưng chị nè, em hổng biết cách téléchargé về máy, chị có thể gửi qua mail cho em như mấy bài kia đc hôn? em cần lấy ra và sang qua CD để đem đi tập đó chị ạ, vì cần phải lập đi lập lại nhiều lần mà. Em cám ơn chị HB nhiều thiệt là nhiều, em thích lắm! Chúc chị luôn vui, khoẻ và thêm nhiều sáng tác mới nưã cho tụi em nghe ké ha hihihihih.  
  Em xin tặng chị bài thơ nè 
 
       
THƠ - VŨ - NHẠC
 
Người có tâm hồn mạch thơ tuôn chảy 
  Người đôi chân dẽo bước nhảy nhẹ êm 
  Người  đàn hay nhờ những ngón tay mềm 
  Thơ - vũ - nhạc...cho ta niềm vui vẻ...
 
Bất cứ là ai...dầu già hay trẻ 
  Khi đến cùng nền âm nhạc thi ca 
  Đều thấy lòng vui, thanh thản, an hoà 
  Tâm trí được giải khuây quên mệt mỏi...
 
Dẫu no cơm, nhưng sao lòng vẫn đói 
  Bởi hồn như thấy thiếu sót điều gì 
  Nếu nghe nhạc, xem kịch, đọc vần thi 
  Hay vũ khúc nhẹ nhàng...tâm thư thái
 
Nghệ thuật nuôi hồn ta no ấm mãi 
  Quên những điều phiền toái đang vương mang 
  Cảm thấy đời vui bước nhẹ thênh thang 
  Mặc gánh nặng oằn vai sẵn sàng dđ tới.
 
Sương Anh
 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 16:22:54 bởi SuongAnh >