Tâm sự của Hoangau

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 50 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Tác giả Bài
venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.03.2010 21:50:51
Hi hi cái vụ đối này hay hay mà venus chưa thử lần nào. Xin phép cả nhà cho venus thử trước nha! Hàn huynh và cả nhà thấy sao thì "chỉnh" giúp venus nha!
Luận việc cầy, xin đừng bố cáo năm Tuất!

-------------
À Hàn Huynh ơi, cái luật chơi Đường Thi venus luyện 20% công lực rùi đó. Khi nào venus được 50% công lực thì Hàn huynh he he chít với venus!Doạ trước cho sướng miệng hihiiiiiii chạy thui!  

7
8
blog

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.03.2010 09:13:00
hi, xem ra MD chưa hiểu rõ luật đối lắm.
Ở vế thách, có 3 chữ thuộc thanh trắc "cọp", "hổ", và "báo". Như vậy để đối được trước tiên cần tìm 2 chữ thuộc thanh bằng, 3 chữ này cũng có quan hệ với nhau giống HP đã giải thích (cái này MD gần đúng, nhưng chưa chính xác), vị trí của các chữ cũng giống nhau thì mới đối được, vd:

Viết về cọp, chớ để hổ danh nhà báo

Luận việc cầy, xin đừng bố cáo năm Tuất!

những chữ bôi đỏ là vị trí của các chữ phải đối, và cả 3 chữ này phải mang thanh bằng (không dấu hoặc dấu huyền). Tuy 3 chữ khá đơn giản nhưng lại rắc rối nên HP cũng chí có câu thách thôi, chưa tự đối được

còn vụ thơ Đường thì MD cứ yên tâm, HP sẵn sàng tiếp đón, chỉ sợ nhiều lúc không có hứng thì không nặn ra chữ thôi
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.03.2010 10:22:54

Trích đoạn: HÀN PHONG

HP có câu này gởi mọi người đối chơi nha

Viết về cọp, chớ để hổ danh nhà báo



Mượn nhà Hoa Ngâu, xuất chiêu cùng Hàn đệ cho vui nhen...

Viết về cọp, chớ để hổ danh nhà báo
Nằm với chồng, đừng nên chàng hảng lắm ông


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.03.2010 10:28:13
Cũng có thể đối theo ý này bằng câu:

Ở với chồng, đừng nên lang chạ lắm chàng


nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.03.2010 11:51:58

Viết về cọp, chớ để hổ danh nhà báo



Tôi tuổi Thìn. Hồ a Ngâu tuổi mùi Xung nên câu đối này xin đưộc đối

Viết về   cọp, chớ     để    hổ danh nhà báo
Tuy tuổi rồng,Không ghê Thìn tuất sửu mùi

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.03.2010 14:01:03
[sm=eat.gif] [sm=z_pepsi.gif] [sm=drunk.gif] [sm=cwm39.gif] [sm=eat.gif] [sm=flower.gif] [sm=rose.gif]

Hoangau xin đa tạ, đa... tấn tất cả các thi hữu đã nhiệt tình trợ giúp cho HN vụ... "xuất đối nan, đối đối càng nan" này   [sm=ex5.gif]  [sm=ex5.gif]  [sm=ex5.gif] . Còn bác Duyên mà cứ lắc đầu quầy quậy thế thì mình cũng đành phải để cho bác í... mỏi cổ thôi  .

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.03.2010 14:23:46

Trích đoạn: Mãi Mãi

Giờ anh đừng cậy lớn bắt nạt bé, bắt nạt em Hoa Ngâu nữa nhé


Cám ơn bạn Mãi Mãi đã ra tay bênh vực. Chúc bạn luôn vui khi vào TQ nhé !

Anh hùng ra sức cứu mý nhân    (ý Mãi Mãi)
Nhưng bác Thế Duyên chẳng cho mần 
Còn khoét sâu vào vùng ... mất mặt...   (ý Mãi Mãi)
Nhưng cũng thành công được mấy phần ...


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.03.2010 14:27:55

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Lão Duyên tuổi trâu ...




Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Tôi tuổi Thìn...



Từ phần "tự bạch" của bác, em hình dung ...

Phần trên của bác là TRÂU
Ắt hai sừng ở trên đầu không sai.
THÌN - phần dưới - chắc cũng dài
Nhưng mà... loẳn ngoẳn, chẳng xài được đâu !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 14:54:55 bởi hoangau >

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 05.03.2010 00:38:42
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 00:51:14 bởi Mãi Mãi >

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.03.2010 22:12:52
Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.03.2010 13:01:33

Trích đoạn: Minh Xuân

Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.



Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...

Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 13:15:55 bởi hoangau >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 09.03.2010 13:12:36

Trích đoạn: Mãi Mãi


< Sửa đổi bởi: Mãi Mãi -- 5.3.2010 0:51:14 >



Mãi Mãi vào đây để làm chi ???
Đi qua đi lại chỉ cười khì 
Chắc rằng có chút toan để lại
Nhưng chắc sợ gì lại vác đi ...  [sm=tiptoe.gif]



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 10.03.2010 00:59:28

Mãi Mãi vào đây để làm chi ???
Đi qua đi lại chỉ cười khì 
Chắc rằng có chút toan để lại
Nhưng chắc sợ gì lại vác đi ... 



Người ta chắc muốn... tí tì ti
Mà sis ngó lơ lại cười khì
Mắc cỡ họ ôm về một cục
Ngẩn ngơ sis tiếc.... cái vụ nì!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 12.03.2010 14:37:39



Trích đoạn: hoangau
Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .




Hoa Ngâu nở tuốt trên cao
Thò tay hổng tới, lấy sào mà quơ
Hơi đâu mà đợi mà chờ
Ngày xuân qua hết còn trơ...thân già.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 23:32:25 bởi lyenson >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 12.03.2010 23:41:30

Trích đoạn: lyenson




Trích đoạn: hoangau
Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .




Hoa Ngâu nở tuốt trên cao
Thò tay hổng tới, lấy sào mà quơ
Hơi đâu mà đợi mà chờ
Ngày xuân qua hết còn trơ...thân già.


 
Bác Ly đừng nói đùa nha
Quơ mà bậy bạ..Ngâu..sa..vô liền


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 12.03.2010 23:55:02

Hoa Ngâu nở tuốt trên cao
Thò tay hổng tới, lấy sào mà quơ
Hơi đâu mà đợi mà chờ
Ngày xuân qua hết còn trơ...thân già.


Bác Ly đừng nói đùa nha
Quơ mà bậy bạ..Ngâu..sa..vô liền



Bác nói vậy chứ rất hiền
Lâu nay chỉ muốn bình yên thân già
Nên lo rào đất xây nhà
Đào ao thả cá nuôi gà trồng rau...
...
Mãi mà có bậy bạ đâu !


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 13.03.2010 11:18:02
Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: Minh Xuân

Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.



Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...

Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
hoangau
 

           Ngâu chỉ trồng ở trong vườn
Minh Xuân "tâm trạng" mới ươm bờ rào
           Lại còn mang đến đê cao
Làm mồi câu nhử dzê vào...tái chanh
Chuyện này cứ chạy loanh quanh
                 anhtrangthu
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 13.03.2010 17:19:58

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: hoangau

Trích đoạn: Minh Xuân

Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.



Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...

Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
hoangau
 

          Ngâu chỉ trồng ở trong vườn
Minh Xuân "tâm trạng" mới ươm bờ rào
          Lại còn mang đến đê cao
Làm mồi câu nhử dzê vào...tái chanh
Chuyện này cứ chạy loanh quanh
                anhtrangthu


Hoa Ngâu màu vàng nhạt thôi
Ngày nay nào có ai người dùng yêm ( ý HN ) ( yếm )
Trộm hoa thì ngắt ban đêm
Trộm ngày hẳn bị đòn mềm vì...dê
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 15.03.2010 23:36:10


Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.



Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...

Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
hoangau
 

         Ngâu chỉ trồng ở trong vườn
Minh Xuân "tâm trạng" mới ươm bờ rào
         Lại còn mang đến đê cao
Làm mồi câu nhử dzê vào...tái chanh
Chuyện này cứ chạy loanh quanh
               anhtrangthu


Hoa Ngâu màu vàng nhạt thôi
Ngày nay nào có ai người dùng yêm ( ý HN ) ( yếm )
Trộm hoa thì ngắt ban đêm
Trộm ngày hẳn bị đòn mềm vì...dê
 
kimrbl


Yếm này là yếm cách điêu  (cách điệu)
Cho nên nhược điểm là ... nhiều vải hơn .
Cho nên dzê mới dỗi hờn ...
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 16.03.2010 00:26:21
Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.



Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...

Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
hoangau
 

        Ngâu chỉ trồng ở trong vườn
Minh Xuân "tâm trạng" mới ươm bờ rào
        Lại còn mang đến đê cao
Làm mồi câu nhử dzê vào...tái chanh
Chuyện này cứ chạy loanh quanh
              anhtrangthu


Hoa Ngâu màu vàng nhạt thôi
Ngày nay nào có ai người dùng yêm ( ý HN ) ( yếm )
Trộm hoa thì ngắt ban đêm
Trộm ngày hẳn bị đòn mềm vì...dê
 
kimrbl


Yếm này là yếm cách điêu  (cách điệu)
Cho nên nhược điểm là ... nhiều vải hơn .
Cho nên dzê mới dỗi hờn ...
hoangau

Có người hỏi sis ở đâu
Vì người ta nói yếm Ngâu họ cầm
Hi hi họ thế mà....thâm
....
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tâm sự của Hoangau - 16.03.2010 10:20:46

Các chàng công tử ngắm hoa
Cùng mê Tiểu Hổ chùa nhà tôi đây

Mỗi chàng chịu mấy roi mây
Nếu không nổi trạch gả ngay...cho liền

Chàng nào đứng đó liên thiên
Thả dê thả diếc khéo quên đường về./.

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 16.03.2010 12:48:40
Hoá ra bác Trạc.... có con
Cu hay cái hĩm? Có còn độc thân?
Để cho mấy chú...giai tân
Lăm le kiếm cớ lại gần....kêu be!
Chàng nào nhìn cũng thấy ghê
Lại gần....thoảng thấy mùi dzê quá trời!
hihiiiiiiii dzọt lẹ thuiiiiiiiiiiiiii
7
8
blog

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 16.03.2010 15:20:44

Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.



Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...

Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
hoangau
 

        Ngâu chỉ trồng ở trong vườn
Minh Xuân "tâm trạng" mới ươm bờ rào
        Lại còn mang đến đê cao
Làm mồi câu nhử dzê vào...tái chanh
Chuyện này cứ chạy loanh quanh
              anhtrangthu


Hoa Ngâu màu vàng nhạt thôi
Ngày nay nào có ai người dùng yêm ( ý HN ) ( yếm )
Trộm hoa thì ngắt ban đêm
Trộm ngày hẳn bị đòn mềm vì...dê
 
kimrbl


Yếm này là yếm cách điêu  (cách điệu)
Cho nên nhược điểm là ... nhiều vải hơn .
Cho nên dzê mới dỗi hờn ...
hoangau

Có người hỏi sis ở đâu
Vì người ta nói yếm Ngâu họ cầm
Hi hi họ thế mà....thâm
....
venus4t.vns_hnu

Pé lại nghe họ đồn...to
ss Ngâu lấy yếm...đem cho người nào
Chắc là khối anh gặm..nhau
 
 
Pé..!


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 16.03.2010 16:11:12
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.



Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...

Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
hoangau
 

      Ngâu chỉ trồng ở trong vườn
Minh Xuân "tâm trạng" mới ươm bờ rào
      Lại còn mang đến đê cao
Làm mồi câu nhử dzê vào...tái chanh
Chuyện này cứ chạy loanh quanh
            anhtrangthu


Hoa Ngâu màu vàng nhạt thôi
Ngày nay nào có ai người dùng yêm ( ý HN ) ( yếm )
Trộm hoa thì ngắt ban đêm
Trộm ngày hẳn bị đòn mềm vì...dê

kimrbl


Yếm này là yếm cách điêu  (cách điệu)
Cho nên nhược điểm là ... nhiều vải hơn .
Cho nên dzê mới dỗi hờn ...
hoangau

Có người hỏi sis ở đâu
Vì người ta nói yếm Ngâu họ cầm
Hi hi họ thế mà....thâm
....
venus4t.vns_hnu

Pé lại nghe họ đồn...to
ss Ngâu lấy yếm...đem cho người nào
Chắc là khối anh gặm..nhau
 
 
Pé..!


Pé nghe ai nói vậy cà
Thầy Trạc mà biết chẳng tha cho nào
Thầy Trạc yếm thắm tặng Ngâu
Kẻ gian lấy mất thầy rầu bấy nay *
Nếu biết Ngâu đã trao tay
Của làm tin chắc phen này die thôi
Thầy thương Ngâu cả một đời
Dám tặng trai yếm đến Trời chẳng tha...
 
* Xem về chủ đề này ở những trang trước
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 16:12:23 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Tâm sự của Hoangau - 16.03.2010 17:07:51

Trích đoạn: Pé..An..cười..!


Hoa Ngâu nở thắm bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đừng đếm trên đê
Nhỡ mà ở đó lắm dê rất mùi.




Anh Minh Xuân chắc là đang tâm trạng lắm nên dùng từ sai be bét cả . Phải thế này mới đúng chứ...


Hoa Ngâu nở choé bờ rào
Thấy cô yếm thắm anh nào chẳng mê.
Đếm hoa đếm cả trên đê
Thế mà chẳng thấy có dê ..., hic, uổng mùi .
hoangau



Ngâu chỉ trồng ở trong vườn
Minh Xuân "tâm trạng" mới ươm bờ rào
Lại còn mang đến đê cao
Làm mồi câu nhử dzê vào...tái chanh
Chuyện này cứ chạy loanh quanh
anhtrangthu


Hoa Ngâu màu vàng nhạt thôi
Ngày nay nào có ai người dùng yêm ( ý HN ) ( yếm )
Trộm hoa thì ngắt ban đêm
Trộm ngày hẳn bị đòn mềm vì...dê

kimrbl


Yếm này là yếm cách điêu (cách điệu)
Cho nên nhược điểm là ... nhiều vải hơn .
Cho nên dzê mới dỗi hờn ...
hoangau

Có người hỏi sis ở đâu
Vì người ta nói yếm Ngâu họ cầm
Hi hi họ thế mà....thâm
....
venus4t.vns_hnu

Pé lại nghe họ đồn...to
ss Ngâu lấy yếm...đem cho người nào
Chắc là khối anh gặm..nhau


Pé..!


Pé nghe ai nói vậy cà
Thầy Trạc mà biết chẳng tha cho nào
Thầy Trạc yếm thắm tặng Ngâu
Kẻ gian lấy mất thầy rầu bấy nay *
Nếu biết Ngâu đã trao tay
Của làm tin chắc phen này die thôi
Thầy thương Ngâu cả một đời
Dám tặng trai yếm đến Trời chẳng tha...
 
 
cả kimrbl cả phé sai rôi
từ khi mở quán ngâu thời chẳng ưa
yếm đem phơi ở cành dưa
để cho ngườ khác đong đưa mắt huyền
nam vừ nghe có một tin
yếm ngâu bị mất chẳng tìm được đâu
chắc là mục mải chăn châu
vào vườn dưa để bắc cầu thả dê
 

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Tâm sự của Hoangau - 24.03.2010 12:31:16
Chắc là nghe kimbrl xúi dại rồi
Nghe lời con trẻ ngốc quá thôi
Lần sau xin Pé đừng nghe nhé
Kẻo bị đòn oan..hết vui cười

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 25.03.2010 13:08:51
Sao ai cũng thích quýnh tui cà
Hổng sao..đít đây...quýnh..đi nha
Một..hai..ba..bốn...ui cha..í..
Ủa đâu rồi nhể...mới đây mà..
 

Pé..!

 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Siêu Trầm
  • Số bài : 69
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2010
  • Nơi: Sài Gòn, Việt Nam
RE: Tâm sự của Hoangau - 25.03.2010 14:04:26
Biết lấy gì “quất” vào đít đây?
Đúng rồi, sẵn có một cái “cây”
Tròn lẳng, nổi vân trông tuyệt đẹp
Xem đâu dài độ cỡ gang tay
 
(Siều Trầm)
 


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 25.03.2010 17:03:19
Ông nội cây ngắn thế "quất" mông
Ông quất làm chi cho mất công
Quýnh tui "một gang"..là..."đập ngược"
Phải loại vừa "thon" lại vừa..."vòng"

Pé..!
kà kà.

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 26.03.2010 00:00:18
Thôi chết, vào đây để ... quất nhau   
Từ từ cho tớ hỏi một câu
Ai biết yếm bay nơi nào nhỉ ?
Chỉ liền cho tớ khỏi tìm lâu  .

Yếm này hồi trước mất ngang xương 
Đến tận hôm nay chửa tỏ tường.
Nên còn nghi án treo đấy mãi
Trạc thầy (*) phẫn chí bỏ cà tương.

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773&mpage=22

Thám tử Sơ-lốc-cốc bó tay
Nghiến nhiều đến nỗi răng lung lay.
Xóm làng được một phen nháo nhác
Đạo chích ngờ nhau biết bao ngày.

Cứ tưởng chuyện này rồi cũng qua
Thế mà..., khổ quá, lại thòi ra...
Ai ơi có biết thì khai hết
Rồi muốn làm gì hẵng làm nha !

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 50 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 1484 bài trong đề mục