Tâm sự của Hoangau

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 1351 đến 1380 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Tác giả Bài
simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.08.2010 03:00:40
Ngâu ơi ngâu ơi  !....ngâu đâu rồi
Để cho Sim đứng ngồi trông ngóng
Ngâu ơi ngâu ơi  !....ngâu đầu rồi ? !
Để Sim hết ngồi rồi đứng....Sim lại đi !








Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.08.2010 23:57:05
Trách Nàng Ngâu

Nàng Ngâu từ dạo được làm quan
Ở Bộ....Thuỷ nông....chắc cũng ham
Đào lạch, khơi sông hoài chắc mệt
Sim ngồi trách phận...trái tim tan
Mục nghe cảm động....nên qua hỏi
Sis trốn nơi mô, hãy vén màn
venus4t.vns_hnu

7
8
blog

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 10.08.2010 08:54:15
Từ ngày Ngâu ấy lên ... quan
Sim cũng cậy biết bắt quàng làm... làm ... Phu ( Phu gì thì Phu )
Với Nàng - Zai ziếc phù du
 Nàng mà mất hứng thì đi tù mọt gông
Thương ai tốt số làm chồng
Chẳng may Ngâu mà giận thì Salon cả tuần !






Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 17.08.2010 00:29:17
Mấy hôm bận quá chẳng về nhà
Mai thì tớ đã ở rất xa.
Nhà cửa cậy nhờ bằng hữu giúp
Đến đây tắm lợn với chăm gà.

Dịp cứ vào mà thả bầy trâu
Sân nhà trâu ị chẳng sao đâu.
Thanh cứ dẫn Sim vào tâm sự
Vườn cỏ xanh um tốt lút đầu.

Bác Lyensừn với chị Liên Thơ
Giờ này du hí ở nơi mô
Nếu có ghé qua thì ở lại
Hong đèn lồng đỏ giúp cho khô.

Bác Minh Xuân nữa, chả hiểu sao
Từ độ bão lòng quật lao đao
Đến nay chả biết còn hay ... hết
Mà chẳng thấy sang hử tiếng nào.

À nữa, Pé An có rình quà
Thôi thì chịu khó ... tự xử nha.
Có khó khăn gì Sim sẽ giúp
Chàng ấy xài vàng rất tài ba.

Nhờ cậy bà con có mấy lời
Đến giờ Ngâu đã sắp ... hết hơi.
Ngày mai lấy sức còn bôn tẩu
Đôi chục bữa về sẽ ... nghỉ ngơi.



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 21.08.2010 09:13:09
 
 
Hỏi Ngâu
 
Chủ nhà bỏ đi đâu
Khối kẻ đang kiếm Ngâu
Nhưng ngượng cứ nói tránh
Tìm Trâu !
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 22.08.2010 12:38:46

Đi xa, nhờ cậy đã hết lời
Thế mà bè bạn chẳng ghé chơi.
Có mỗi bác Kim tìm trâu nhỉ.
Gà lợn hôm kia chết đói rồi.

Ngâu đang ở chỗ lắm bản làng
"Sáng ra bờ suối tối vào hang"
Inter cũng có nhưng ... đứt net
Buồn tình chẳng có chỗ lang thang.

Mong sao cho chóng đến ngày về.
Ôi mòn ôi mỏi ôi lê thê...
Bây giờ mới hiểu người xa xứ
Đau đáu thế nào nỗi nhớ quê. 

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.08.2010 11:15:51

Trích đoạn: hoangau


Tác này là tác
"Đi một về hai".
Bà con bẩu thía
Vì đoàn toàn zai.

...
Lúc về, kiểm lại
Chả sứt mẻ gì.
Bà con dò hỏi
Sis chỉ cười khì.


Kể thì cũng lạ
Chị Ngâu xạo hoài
Đi một về hai
Mà không sứt mẻ


Đoàn toàn zai trẻ
Mắt mũi để đâu?
Không biết chị Ngâu
Hoa hậu thư quán...






lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.09.2010 23:01:16


Trích đoạn: hoangau

Mong sao cho chóng đến ngày về.
Ôi mòn ôi mỏi ôi lê thê...
Bây giờ mới hiểu người xa xứ
Đau đáu thế nào nỗi nhớ quê. 


Qua ngày hẹn chẳng thấy em về
Anh buồn anh nhậu giảy tê tê...
Buồn tình anh dạo quanh phố thị
Nhặt một em về để lập thê...

Siêu Trầm
  • Số bài : 69
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2010
  • Nơi: Sài Gòn, Việt Nam
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.09.2010 15:50:23

Trích đoạn: lyenson
Qua ngày hẹn chẳng thấy em về
Anh buồn anh nhậu giảy tê tê...
Buồn tình anh dạo quanh phố thị
Nhặt một em về để lập thê...

 
"Của" đâu anh nhặt để lập thê
Coi chừng "hàng" đó hát-i-vê
Nhị tì, tha ma đang chờ sẵn
Ra đó cả hai quên lối về.
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 11.09.2010 16:22:00

Trích đoạn: hoangau

Ngâu đang ở chỗ lắm bản làng
"Sáng ra bờ suối tối vào hang"
Inter cũng có nhưng ... đứt net
Buồn tình chẳng có chỗ lang thang.


Ngâu đang tắm ở chỗ bản làng
Hết ra bờ suối lại vào hang
Dân quân, du kích đi đâu cả?
Để đoá hoa Ngâu phải lang thang
.


Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 23.09.2010 10:44:08


Trích đoạn: Minh Xuân


Trích đoạn: hoangau

Ngâu đang ở chỗ lắm bản làng
"Sáng ra bờ suối tối vào hang"
Inter cũng có nhưng ... đứt net
Buồn tình chẳng có chỗ lang thang.


Ngâu đang tắm ở chỗ bản làng
Hết ra bờ suối lại vào hang
Dân quân, du kích đi đâu cả?
Để đoá hoa Ngâu phải lang thang
.


Ngâu đi để nhớ lại cho làng...
Thơ vui. Cứ tưởng trốn trong hang
Hay Ngâu muốn trốn đời sầu muộn...?
Vào đây! Hai đứa ta lang thang...

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 24.09.2010 23:09:46
Xa nhà mới tháng thôi chứ mấy
Mà tưởng như vài năm rồi ấy.
Nhớ hàng xóm quá, biết làm sao
Buồn không xả được, người chênh chao...

Cứ tưởng nhà mình đông hết sức.
Ai biết vắng hoe. Nhìn phát tức.
Em Mai trẻ với bác Xuân già
Vào đây một lúc, đứng hít hà...

Bác Lyensừn đến báo hỷ tin
Mà mình chẳng biết, cứ nằm im.
Có bạn Siêu Trầm đa nghi thế
Muốn hỏi thực hư chắc phải tìm.

Chẳng hay bác ấy "hỷ" với ai?
Ôi ! Đèn lồng đỏ bán ve chai !
Chị Thơ ơi chị đâu rồi nhỉ ???
Hàng hiếm mà sao chẳng chịu xài...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 01:03:50 bởi hoangau >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 25.09.2010 10:18:59
Hỏi thăm Trâu à quên Ngâu
 
Nghe đồn Ngâu mới lên miền
Trung du công tác làm tiên núi rừng
Xong rồi quậy phá tưng bừng
Biểu tình Băng cốc và từng bị tu
Huyền chức vụ đi Tây du
Nhớ chồng thư quán Ngâu vù về ngay
Bắt cả nhà phải ăn chay
Riêng mình thì cứ ngủ ngày ăn đêm...
 
HiHiii
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 28.09.2010 13:54:16

Xa nhà mới tháng thôi chứ mấy
Mà tưởng như vài năm rồi ấy.
Nhớ hàng xóm quá, biết làm sao
Buồn không xả được, người chênh chao...


 
Tâm sự chả biết xả đâu (sis Ngâu bảo thế)
Đợi đêm Ngâu cứ trên lầu...xả qua
Thế mới chết mấy người ta
........
Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Tâm sự của Hoangau - 28.09.2010 14:36:57

Trích đoạn: hoangau

.....
Dịp cứ vào mà thả bầy trâu
Sân nhà trâu ị chẳng sao đâu.
Thanh cứ dẫn Sim vào tâm sự
Vườn cỏ xanh um tốt lút đầu.
.....



Kể từ ngày chị bỏ đi
Cửa nhà phó mặc...còn gì nữa đâu
Em thì bận mải chăn trâu
Đúng mùa nước nổi...cỏ đâu móm dài

Nàng Thanh bận rộn đóng hài
Chàng Sim mải miết quăng chài gần xa
Mục Đồng lặn lội việc nhà
Mưa dầm...bồi bổ thế là lăn quay

Bây giờ em đã qua đây
Chỉ xin quà chị... cái cày cho trâu!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 01.10.2010 08:24:28
Vườn Ngâu nay cỏ lại lút đầu
Mờ Sim chả cắt  chạy đi đâu
Để Trâu cứ tưởng ruộng...bỏ trống
Chén sạch sành sành mất chùm...Ngâu

Love

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.10.2010 03:26:42
Nghe tin ba Nàng về Sim mừng quýnh lên ý , Lại tắm mấy lượt mặc quần áo đẹp nữa đay này !
Trẻ thì nói mong như mong Mẹ về chợ !
 Còn Sim mong ba Nàng như mong vợ vắng nhá ý !

Vườn Ngâu cỏ mọc um tùm
Vườn Thanh cũng mọc um tùm...giông nhau 
Vườn Dịp thì tựa vườn Ngâu
Sim đứng ngoài cồng mà... ngó đâu cũng muốn vào
Cơ mà không dám leo rào
Vô trong lại lạc không biết đường nào mờ ra
Thôi đành ....
Trâu ta ăn cỏ đồng ta   !
Nếu vợ có gọi thì chạy về nhà cho nhanh !
 (Nhà Sim ở cạnh nhà Thanh
 Vườn Ngâu bên kế ..... giáp ranh nhà Đồng ) 
Rõ khổ...  ! Toàn những má hồng !













Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.10.2010 11:54:11

Trích đoạn: simple

Nghe tin ba Nàng về Sim mừng quýnh lên ý , Lại tắm mấy lượt mặc quần áo đẹp nữa đay này !
Trẻ thì nói mong như mong Mẹ về chợ !
Còn Sim mong ba Nàng như mong vợ vắng nhá ý !

Vườn Ngâu cỏ mọc um tùm
Vườn Thanh cũng mọc um tùm...giông nhau 
Vườn Dịp thì tựa vườn Ngâu
Sim đứng ngoài cồng mà... ngó đâu cũng muốn vào
Cơ mà không dám leo rào
Vô trong lại lạc không biết đường nào mờ ra
Thôi đành ....
Trâu ta ăn cỏ đồng ta   !
Nếu vợ có gọi thì chạy về nhà cho nhanh !
(Nhà Sim ở cạnh nhà Thanh
Vườn Ngâu bên kế ..... giáp ranh nhà Đồng ) 
Rõ khổ...  ! Toàn những má hồng !





Vợ đi vắng vợ đi vắng[sm=ex5.gif]
Simple ôm mấy bà chằng* ngủ chung
Cứ tưởng được vợ cưng.....hun
Hoá ra là mấy chai rum...của vờ
Đúng là cái số...thờ..ơ (thơ)
Biết thế đạp vách chun vô...nhà nàng (Thanh)
Để Ngâu với Dịp ngoài đàng
Nghe Sim rên rỉ **.. dở hàng (rào)...nhào qua
Ta về ta tắm ao ta
Ao mà có đục.. qua nhà Pé An
Sim to gan!
[sm=icecream.gif][sm=icecream.gif]

Pé...!
* Có một loại rượu gọi tên thế
** thường ai than khổ là Pé gọi rên rỉ ò
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 12:00:26 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.10.2010 09:38:39

Trích đoạn: simple

Thôi đành ....
Trâu ta ăn cỏ đồng ta   !


 
Thanh thì chẳng muốn thế đâu
Ừ, Sim có muốn làm Trâu thì làm!!
 


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 05.10.2010 16:21:16

Trích đoạn: simple


Thôi đành ....
Trâu ta ăn cỏ đồng ta   !
Nếu vợ có gọi thì chạy về nhà cho nhanh !
(Nhà Sim ở cạnh nhà Thanh
Vườn Ngâu bên kế ..... giáp ranh nhà Đồng ) 
Rõ khổ...  ! Toàn những má hồng !





Má hồng nên mới kiếm chồng nhà Sim

Vào nhà Ngâu thấy toàn...chim
Sáo đang nhảy nhót để tìm bắt sâu
Ơ kìa ! Sáo nhảy lưng Trâu
Còn ta lưỡng lự biết nhảy đâu bi chừ...?

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.10.2010 11:42:46
Trăm năm trong cõi người ta
Ngâu đi công tác để nhà cho ai?
Có… chim mang nhảy chỗ này
Có trâu trâu thả một bầy cho vui.

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tâm sự của Hoangau - 06.10.2010 23:16:55
Anh MX và HNgau ơi, thứ 7 họp mặt bạn thơ Hn anh chị đến cùng nhé...

Hà nội hộii đám rình rang
VNTQ cùng giàn hàng theo
Nhưng mà mem cũ thấy sao
Hỏng ai đăng ký chỗ nào hết trơn a..



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.10.2010 14:52:07
Ngâu về Ngâu tắm ao Ngâu
Bỏ quên chiếc áo trên đầu mấy ông
Người ngồi đợi, kẻ đứng trông
Còn Ngâu hí hí... ngoài đồng với..Trâu
 
Trâu ơi ta bảo từ lâu
Có chim có sáo  thì trâu mới còn
Chẳng chim , chẳng sáo  có Sơn
Cùng Xuân nhảy nhót  rồi vờn cùng Sim
 
Cùng lắm chết mấy con chim
Ngâu về thì hết nằm im, lo gì!
 


Pé..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 14:53:27 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tâm sự của Hoangau - 26.11.2010 13:26:32
Từ ngày Ngâu bước theo chồng
Trai làng cũng quyết một lòng...theo Ngâu!
Pé An chắc cũng đi sau
 
Pé..!


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 04.12.2010 23:36:44

Dạo này công việc lu bu
Lượn đồng bằng chán lại vù lên non.
Hoa ngầu nay đã héo hon
Ngày xưa vàng choé giờ còn hoe hoe.

Về nhà thấy Pé An khoe
Hôm rồi vừa thấy chim xoè cánh ra
Mừng thầm tưởng của nhà ta
Nhưng mà không phải, thế là nằm im.

Nhưng mà mắt cứ lim dim...

... Lâu rồi chẳng biết còn tìm về không !!!



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 07.12.2010 13:20:22
Hoa Ngâu lên núi

Hoa Ngâu giờ lên vùng Cao
Bằng lòng với cảnh chỗ nào cũng cây
Hát then cùng gã người Tày
Xòe ô hát lượn thật hay hay là
Quán net có bói chẳng ra
Nên lúc nhớ nhà ra suối bắt cua

Ở lâu có lẽ thành Vua
Pháp thuật tình ái ngải bùa mai sau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 09:13:08 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tâm sự của Hoangau - 08.12.2010 19:50:04


Trích đoạn: hoangau

Dạo này công việc lu bu
Lượn đồng bằng chán lại vù lên non.
Hoa ngầu nay đã héo hon
Ngày xưa vàng choé giờ còn hoe hoe.

Về nhà thấy Pé An khoe
Hôm rồi vừa thấy chim xoè cánh ra
Mừng thầm tưởng của nhà ta
Nhưng mà không phải, thế là nằm im.

Nhưng mà mắt cứ lim dim...

... Lâu rồi chẳng biết còn tìm về không !!!


Chim già nên cánh...ít lông
Lượn qua lượn lại đôi vòng nhà Ngâu
Em hoe hoe, anh cũng rầu...
Mắt mờ nhìn kém biết đâu để tìm

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 02.04.2011 16:30:11
Chạy mãi, hôm nay lại về nhà
Lại đứng giữa sân, lại hít hà
Bây giờ đang rộ mùa hoa bưởi
Thơm ha !

Vườn tược lâu ngày vắng bóng chim.
Trâu đâu chả biết, cọc đi tìm.
Hoa sim chưa nụ nên ve cũng
Nằm im.

Các bé yêu kiều có như xưa
Có còn nhí nhảnh thích vui đùa
Hay là ngồng cải giờ đây đã
Muối dưa.

Nhìn bụi ngâu xơ, nhớ ấm trà
Nhớ các hiền huynh chửa chịu già
Nhớ bao hiền tỷ ngon như mận
Tam hoa.

Càng đứng lại càng nghĩ nhiều thêm.
Thế là bệnh nhớ nặng dần lên.
Ai ơi mang thuốc về chữa nhớ
Cho em...


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tâm sự của Hoangau - 03.04.2011 10:06:04
Nhắn Hoa Ngâu
 
Hoa Ngâu lâu lắm không làm thơ
Lên Sếp thừa tiền thiếu thì giờ
Thư ký đôi mươi chăm sóc kỹ
Như mơ !
 
Ai bảo cực thân cái tuổi Trâu
Không tin thì cứ hỏi Hoa Ngâu
Cứ ngồi một chỗ trai tìm đến
Hàng xâu
 
Thế là Thư Quán vắng một người
Dí dỏm thông minh hay chọc cười
Hàng quán um tùm cây cỏ mọc
Tận trời
 
Thôi thì thi thoảng Ngâu quay lại
Tìm lại chỗ xưa tặng ít tiền
Thi hữu rượu vào cao giọng hát
Liên miên...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tâm sự của Hoangau - 04.04.2011 11:28:34
Giời ạ, Ngâu lên Sếp lúc nào ???
Nghe lời đồn thổi thấy nghẹn ngào.
Lại bảo Ngâu giờ tiền phải đựng
Vào bao...

Cày kéo lâu ngày thột cả thơ
Lại thêm thi thoảng thấy... đơ đơ
Nhưng khi đơ nhất thì nhớ bác
Kim r...

Tình trạng này cần giải quyết ngay
(Không thì hậu quả sẽ ... rất hay)
Nên Ngâu quyết định từ giờ phải
Thế này...

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 1351 đến 1380 trên tổng số 1484 bài trong đề mục