Gửi Tiểu Hổ
Thấm thoắt một năm đã vèo trôi
Con có khỏe không Tiểu Hổ ơi?
Năm qua có được nhiều may mắn?
Có thỏa nguyện chăng hưởng lộc trời?
Từ ngày chùa tan rã đến giờ
Thầy lang thang khắp chốn bơ vơ
Quỷ sứ cũng chả thèm ngó tới
Tấm thân tàn lê lết bụi bờ
Cho dù có khốn khó bao nhiêu
Thầy vẫn thương con đậm sâu nhiều
Và luôn mong muốn con hạnh phúc
Bạn bè quý mến chồng con yêu
Thầy cũng nhớ thương chị Hoa con
Tiểu Thương Tiểu Trăng thảy tươi giòn
Các con mạnh giỏi là quý nhất
Mỗi xuân về rực rỡ nét son
Con ơi xuân mới lại sắp về
Nắng vàng vờn bướm rộn chân đê
Chiều buông thoáng bóng người heo hắt
Dặm trường dấn bước mỏi lê thê
Con có gặp đừng tưởng là ma
Cũng đừng có hỏi: - phải thầy a?
Chớ ngạc nhiên khi nghe: - Mô Phật
Chớp mắt xong là đã vù xa./.
Trạc Sư