NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 04.02.2009 05:55:19
0
 
 
Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 06:21:36 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.02.2009 06:03:03
0
 
Tình cách xa   

 
 
 
Anh thoảng đến rồi đi
Nhẹ nhàng như cơn gió
Em vẫn còn ở đó
Mà tình anh đã xa !
 
Sao chỉ nỡ thoáng qua
Để mắt lệ lòa xòa
Anh qua đùa cợt nhả
Nên giờ thôi ... cách xa !
 
Như Hằng

 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.02.2009 06:13:04
0
 
Vô đề   

 
 
 
Ngày nay _ nối tiếp ngày mai
Tâm tư chút đổ nỗi buồn đi đâu
Cuộc đời lắm nỗi bể dâu
Ngồi lau lệ khóc _ đêm trường cô đơn !
 
Như Hằng

 
 

 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.02.2009 08:15:53
0
Gửi bạn xa   

 
 
 
Thế là ta đã giận nhau
Chỉ vì câu viết trao nhau lỡ lời
Giờ thì bạn đã xa rời
Không còn gửi gắm thơ tình cho tôi !
 
Như Hằng
 
 
Mỗi người quan điểm khác nhau
Mỗi phương, mỗi xứ... đổi trao khó hòa.
Bạn đi trỗi khúc hoan ca...!!!
Còn tôi cỗ hũ...thôi đà biệt ly.
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 17:17:24 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: CUỐI MÙA TUYẾT TRẮNG - 04.02.2009 08:35:29
0
 

Gửi bạn tôi  

 
 
Người bạn mến thương ơi !
Giờ nik đã đổi rồi
Họ hết cười _ hết nói
Tôi vẫn biết nghe lời.
 
Bạn mến yêu xa xôi !
Qua vần thơ trao đổi
Bạn ghé vào tôi đợi
Giờ tôi đã khác rồi .
 
Bạn thân mến của tôi !
Có vui không thơ viết
Dành tình cảm tha thiết
Một lời cảm ơn nhiều .
 
Bạn thân mến yêu ơi !
Nhớ trọn bạn mà chơi
Đừng vì một tên viết
Mà ta chẳng kết thân .
 
Người bạn mến ... mới thân !
Nghĩ đến bạn tần ngần
Co bao giờ tinh cảm
Kết nhau từ vần thơ ?
 
Bạn mến thương tôi đợi
Trong dòng thơ thư quán ...
 
Biết đâu ngày nào đó
Bỏ rơi tôi giữa thơ
 
Gửi người bạn mến thương !
Mấy điều tôi muốn nói
Tình cảm giữ cho trọn
Ngàn ngày xin đừng phai.
 
 
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
 
 
Hẹn gặp lại ngày mai
Trong câu thơ vương mãi
Tình thơ rất lai láng
Xin hãy ... nhận cho đầy !
 
Như Hằng
 
 
 
HỮU TÌNH

Hữu tình duyên thắm trúc- mai!
Hữu tình hương tỏa gió lay bên thềm...
Hữu tình mộng đẹp êm đềm
Hữu tình- vô phận ta tìm lãng quên.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 09:56:13 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 04.02.2009 09:55:55
0

Em trong bốn mùa nhớ


Em của mùa đông tuyết trắng rơi
Bạch dương tuyết phủ trơ cành rồi
Lạc bóng loài câu kêu tìm kiếm
Loài sẻ kiếm tìm chút mồi rơi

******

Em của mùa xuân lộc nẩy trồi
Của mầm mới nhú _ xanh hy vọng
Như hồn em thơ mộng không thôi
Xuân xanh _ lộc biếc _ em đợi chờ

******

Em của mùa hạ nắng buông lơi
Cuối ngày xót lại nơi cuối trời
Hoàng hôn nhuộm một mầu vàng trói
Le lói bình minh rạng sáng ngời

******

Em trong mùa thu nhuộm lá vàng
Nhẹ nhàng lá rớt nhẹ rơi rơi
Cuối mùa lá bay vương gần cuối
Em đó phải không trong lá rơi

Mùa thu rớt lại đông đến rồi
Em cười cho bớt sầu khô héo
Chảy dòng thời gian tê tái mặn
Trống trải đơn côi biết bao mùa !

******

Em khắc nhẹ trong mùa xuân cũ
Mùa hạ vương sâu thẳm vào thu
Mùa đông lạnh tuyết rơi trên phố
Em còn trong đó ... bốn mùa trôi

Ở trong bốn mùa lưu niệm nhớ
Qua ngày dài gió quấn / thời gian
Lệ cô đơn xé nát tâm can
Em ...
in dịu dàng ngày dài trong mùa nhớ

Phong Linh
 
 
 
ANH GIỮA BỐN MÙA THƯƠNG

 
Anh của mùa Xuân rộn bước chân
Hòa trong sắc lá giữa đoàn quân
Cho cành mai thắm, chim vui hót
Đẹp bản tình ca, ánh trăng ngần…
 
Anh của Hạ vàng nắng chói chang
Đỏ cành phượng vĩ, tiếng ve ran
Cháy sạm làn da, hoe hoe tóc
Hẹn gió thao trường dạo bước sang…
 
Anh của Thu về rợp ánh sao
Giữa rừng cờ đỏ Lớp trước trao
Bồng súng hiên ngang ngời ánh thép
Bảo vệ, dựng xây nước mạnh giàu…
 
Anh của mùa Đông chẳng tuyết rơi
Mùa Đông đầy nắng của bao đời
Gió hú biên cương, sương vương trắng
Vẫn ấm tình yêu giữa đất trời…
 
Bốn mùa em sống trong nhung nhớ
Bốn mùa anh sống bởi tình thương
Muốn đến bên em nhưng cách trở
Hẹn buổi đoàn viên sẽ chung đường...
Người lính - 04.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 09:58:28 bởi Người lính >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 04.02.2009 11:11:11
0
Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 

Hỡi cô áo đỏ quần vàng
Nhặt cánh hoa rụng sân trường làm chi?
Tình xưa nay có còn gì
Tình vương ai vãi sầu bi một đời...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 13:25:26 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 04.02.2009 12:12:15
0


Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng
 
 
Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 

 
 
 
 
 
 

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.02.2009 12:55:08
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 
Vô đề   

 
 
 
Ngày nay _ nối tiếp ngày mai
Tâm tư chút đổ nỗi buồn đi đâu
Cuộc đời lắm nỗi bể dâu
Ngồi lau lệ khóc _ đêm trường cô đơn !
 
Như Hằng


 

 
 


 
 
Nước mắt rơi khóc dỗi hờn
Đêm dài chất ngất, chập chờn chiêm bao
Cuộc đời là lắm khổ đau
Em khóc tất tưởi, anh đau... trong lòng
 
HKBT.
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: CUỐI MÙA TUYẾT TRẮNG - 04.02.2009 17:25:48
0
 mạo muội tặng nữ thi sĩ :
Thi sĩ – giai nhân
Em giai nhân cho lòng anh xao xuyến
Để tự mình lưu luyến cảnh ngàn thơ
Gió thở than anh ngơ ngẫn dại khờ
Và vẫn biết em mong chờ hạnh phúc
 
Trăng tỏ sáng anh thành dân du mục
Không chốn dừng ngơ ngác đợi chờ em
Luống thời gian bên thềm trăng ngã bóng
Mây lặng lờ sương trắng phủ quanh anh
 
Em mãi đẹp như vừng dương buổi sáng
Ong bướm vế hoa lá ngát hương thơm
Mắt long lanh óng ánh má môi hồng
Ngàn thương nhớ tự lòng anh mơ mộng
 
Em rực rỡ giữa nắng chiều gió lộng
Anh ước gì hương sắc mãi hằng lưu
Để trong anh sóng tình bao nông nỗi
Và tự mình thêu dệt những vần thơ
 
Giữa cuộc đời với muôn ngàn cạm bẩy
Anh cầu mong em may mắn hơn người
Nắng mưa về hoa lá thắm xanh tươi
Em mãi đẹp giữa bến bờ hạnh phúc
huynhtien-vetra
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 05.02.2009 00:19:49
0

Trích đoạn: kimrbl

Thảnh thơi _ ngồi buồn   

 
 
 
Ngồi buồn mượn gió bẻ chơi
Mượn mây làm áo _ ru mình ấm êm
 
Cho buồn gạt gọn một bên
Ơ kìa sợi nắng _ trải rơi bên thềm.
 
Như Hằng
 
 

Hỡi cô áo đỏ quần vàng
Nhặt cánh hoa rụng sân trường làm chi?
Tình xưa nay có còn gì
Tình vương ai vãi sầu bi một đời...
 
kimrbl
 
 
 
Nhớ lời thề xưa
 
... Tình xưa đã chạy đi rồi
Mùa hè phượng rụng làm lòng tái tê
Ta gom mấy cánh phượng về
Ép vào trang vở nhớ lời thề quên ...
 
Như Hằng
 

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 00:34:09
0

Trích đoạn: HKBT138


Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 
Vô đề   

 
 
 
Ngày nay _ nối tiếp ngày mai
Tâm tư chút đổ nỗi buồn đi đâu
Cuộc đời lắm nỗi bể dâu
Ngồi lau lệ khóc _ đêm trường cô đơn !
 
Như Hằng


 

 
 




Nước mắt rơi khóc dỗi hờn
Đêm dài chất ngất, chập chờn chiêm bao
Cuộc đời là lắm khổ đau
Em khóc tất tưởi, anh đau... trong lòng
 
 
HKBT.
 
 
Khóc lòng mùa đông
 
Mùa đông môi chẳng đỏ hồng
Má hây không thắm tuyết rơi đầy đầu
Mùa đông phủ lạnh mênh mông
Phủ ngoài nhân thế _ phủ vào long không !
 
Em đây _ em chửa có chồng
Dưng dưng lệ khóc khi đông dã về
Đông về tâm sự não nề
Cô đơn _ đơn lạnh _ lạnh lòng mùa đông.
 
Trong em một nỗi trống không
Đành ngồi khóc _ khấn đông qua ... hạ về .
 
Như Hằng
 
 



Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 00:50:13
0
 
 
  
  
       * Công nhận cuộc sống nay đôi lúc cũng buồn thật, nhiều khi buồn mà cũng không biết tại làm sao lại buồn nữa  híc ! Không nói đến buồn nữa không lại HÍc  khóc bây giờ   
*

Buồn mang theo   

 
 
Vướng lại buồn đâu _ vương xót lại
Niềm đau chất đấy _ nỗi thương sầu
Thương ngày dài nỗi lòng hiu quạnh
Gột hoài vẫn bám chút bùn nhơ !
 
Buồn đâu cứ quấn lấy từng giờ
Để vui rớt lại chốn mộng mơ
Lạc loài vài tiếng than thật khẽ
Lạc lòng vướng víu chút buồn theo !
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 01:13:00 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 01:08:55
0
  

        * Cám ơn thovetra đã ghé qua thăm trang thơ của Như Hằng còn tặng một bài thơ nữa, rất hay ! Chào mừng bạn mới tham gia diễn đàn Việt Nam THư Quán , chúc bạn vui và có những giây phút thật thoải mái ở những trang thơ.

Tình tuổi tin :
 
Anh có nhận ...   

 
 
Trọn tình đầu gửi trao
Tình cũ đã đi vào
Tiềm thức nào ở lại
Cùng đời vội vàng trôi.
 
Hạ đã qua đông về
Mùa thu nào còn ở
Thơ yêu lưu vào vở
Mùa hè còn vấn vương .
 
 
 
 
 
 
Gửi tất cả niềm thương
Trong ngày tựu tan trường
Mùa hè quay gõ cửa
Rớt lại tuổi thơ ngây.
 
Anh có nhận thấy không ?
Em bên chồng sách vở
Đôi mắt thoáng mơ màng
Ghi tên ai trên giấy.
 
Tình yêu thời học sinh
Năm lớp cuối từ biệt
Anh vô tình không biết
Tình em đã gửi trao !
 
 
 
 
 
 
 
Giờ nhớ vẫn nao nao
Tim run nhẹ tuôn trào
Tình em còn dạt dào
Nơi xa anh có nhận ?
 
Ngày vẫn dài vô tận
Mình không duyên không phận
Tình đời còn lận đận
Anh có nhận ra không ?
 
Như Hằng
 
 
 
 
 

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 01:39:47
0
 
 
Tặng bạn đóa hồng  

 
 
 
Bạn mến thân ! Tặng bạn đóa hồng
Gửi tình ta thắm dù đã không
Hồng nhung thắm đỏ mầu nhung nhớ
Mến bạn đành viết gửi bài thơ !
 
Như Hằng
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 08:37:39
0
 
 
 
Nhớ lời thề xưa
 
... Tình xưa đã chạy đi rồi
Mùa hè phượng rụng làm lòng tái tê
Ta gom mấy cánh phượng về
Ép vào trang vở nhớ lời thề quên ...
 
Như Hằng
 


Tình người để lại
 
 
Tình không đỏ cánh phượng hồng
Lời thề thuở ấy người không giữ tròn
Cánh hoa phai nhạt héo hon
Tình người để lại lòng còn nặng mang
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 09:29:45
0
Tựa tình  

 
 
 
Phút ấy gặp nhau phút thanh tao
Em đến dù có chút muộn màng
Anh đi sầu muộn lòng như bão
Trời yên biển lặng có lẽ nào !
 
Xa vời vợi như với trời sao
Qua đi _ bước lại quá vội vàng
Thương thuơng hay nhớ lòng đã chịu?
Nên buồn vương vấn rạn nứt đau .
 
Như Hằng
 
Buồn chi bèo nước gặp nhau
Em nơi xứ lạ cắm sào đặng chăng?
Vần thơ bầu bạn vầng trăng
Cuốn theo ngày tháng gian nan đời thường.
 
Em ơi một phút tơ vương
Đủ cho ta giữ thân thương nghĩa tình!
Mong sao em vững niềm tin...
Mộng lành duyên thắm lung linh cuộc đời!!!
-sd-
 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 09:32:10
0
 


 
Tặng bạn đóa hồng  

 
 
 
Bạn mến thân ! Tặng bạn đóa hồng
Gửi tình ta thắm dù đã không
Hồng nhung thắm đỏ mầu nhung nhớ
Mến bạn đành viết gửi bài thơ !
 
Như Hằng
 
 
Hoa Hồng một đóa bạn trao
Tôi xin nhận lấy kiếp sau đáp đền.
Kiếp này cuộc sống bồng bềnh
Cánh chim cô lẻ kêu rền canh khuya.
-sd-
 



Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 09:41:34
0
Trò trốn tìm ... 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Hãy đến đây gần em nữa đi anh
Đừng có chạy có trốn em như thế
Anh như thế làm mắt em vương lệ
Đừng trốn tìm mình đã lớn anh ơi !
 
Em vẫn nhớ trò chơi thời thơ ngây
Em trốn chạy _ anh tìm hoài mới thấy
Ngày hôm nay ta đã lớn như vậy
Ngược lại đời anh lại trốn em đi
 
Hãy đến đây em sợ lắm chia ly
Cho ta thỏa một khoảng trời mơ ước
Trò trốn tìm thủa thơ ngây thôi thuộc
Của một ngày _ đừng giữ với thời gian
 
Anh đi em nát _ vỡ vụn tâm can
Em sợ lắm trò trốn tìm thủa nhỏ
Em sẽ thua vì chẳng kiếm ra anh
Thôi anh nhé! trò trốn tìm thủa đó
 
Hãy để quên ! Hãy để quên ! Quên đi !
 
Phong Linh
Hic có lẽ em đã sai !
 
* Chúc anh vui






Một Thời Đã Qua
 
Quên sao được thuở thơ ngây còn đó
Kỷ niệm xưa theo cơn gió ùa về.
Khăn quàng bịt mắt bắt dê
Trò chơi tìm trốn đã về xa xăm.
Giờ hai đứa lặng thầm xa cách
Em ra đi đất khách quê người.
Trong anh lòng vẫn bồi hồi
Cái thời còn nhỏ mỉm cười ngộ ghê.
 
TrungDũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.02.2009 09:50:48
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 
Vô đề   

 
 
 
Ngày nay _ nối tiếp ngày mai
Tâm tư chút đổ nỗi buồn đi đâu
Cuộc đời lắm nỗi bể dâu
Ngồi lau lệ khóc _ đêm trường cô đơn !
 
Như Hằng


 

 
 


 
 
 
 
Đừng có khóc em ơi xấu lắm
Quãng đường đời thăm thẳm dặm xa.
Lâu rồi bão táp cũng qua
Ánh dương sẽ lại chói loà cùng em.
 
TrungDũng
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 06.02.2009 02:25:21
0


 
Tình cách xa   

 
 
 
Anh thoảng đến rồi đi
Nhẹ nhàng như cơn gió
Em vẫn còn ở đó
Mà tình anh đã xa !
 
Sao chỉ nỡ thoáng qua
Để mắt lệ lòa xòa
Anh qua đùa cợt nhả
Nên giờ thôi ... cách xa !
 
Như Hằng
GIÓ VÀ ANH
 
Gió hiu hắt khẽ luồn qua kẽ tóc
Nhè nhẹ mang hơi mát cho người
Gió mơn man vui đùa em mãi
Hòa tiếng cười vang vọng giữa không gian

Khi gió khóc gió mang làn mưa ướt
Thấm da người thấm cả tim em
Gió ơi gió xin đừng buồn đừng khóc
Hãy vui cùng tiếng gọi của không gian

Gió tuyệt vọng trước dòng đời nghiệt ngã
Gió thét gào gây bão tố phong ba
Bao uất ức , tủi hờn tuôn trào hết
Còn lại lòng yên lặng chốn phong ba

Gió đau xót ngồi nhìn em khóc
gió mỉm cười khi khúc hát em vang
Gió nhảy múa khi em cười em nói
Gió dịu dàng xoa mát tim em

Rồi một tối Gió vội vàng đi mất
Để em ngồi trơ trọi giữa màn đêm
Đêm không Gió ...
.....Đêm âm thầm thiêu đốt
Lòng u sầu trăn trở cả đêm thâu.

Em khao khát Gió bên em mãi mãi
Em khát khao Gió vui mãi không thôi
Xin có Gió cho muôn Hoa đua nở
Xin Gió về chim muôn thuở ngân ca

Tiếng em khóc thấu tận vào trong đất
Tiếng em gào thấu tận cả trời xanh
Tiếng em than vang vọng về muôn cõi
Tiếng em cầu vang vọng đến muôn phương.

Gió xa khuất gió như nghe ..như thấu
Gió quay về, mang lại cả mùa xuân
Em ca hát vì em giờ có gió
Gió muôn đời ..mãi mãi ..là anh!!
MT*love

 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 06.02.2009 02:35:05
0

Trò trốn tìm ... 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Hãy đến đây gần em nữa đi anh
Đừng có chạy có trốn em như thế
Anh như thế làm mắt em vương lệ
Đừng trốn tìm mình đã lớn anh ơi !
 
Em vẫn nhớ trò chơi thời thơ ngây
Em trốn chạy _ anh tìm hoài mới thấy
Ngày hôm nay ta đã lớn như vậy
Ngược lại đời anh lại trốn em đi
 
Hãy đến đây em sợ lắm chia ly
Cho ta thỏa một khoảng trời mơ ước
Trò trốn tìm thủa thơ ngây thôi thuộc
Của một ngày _ đừng giữ với thời gian
 
Anh đi em nát _ vỡ vụn tâm can
Em sợ lắm trò trốn tìm thủa nhỏ
Em sẽ thua vì chẳng kiếm ra anh
Thôi anh nhé! trò trốn tìm thủa đó
 
Hãy để quên ! Hãy để quên ! Quên đi !
 
Phong Linh
Hic có lẽ em đã sai !
 
YÊU EM
 
Yêu em anh mới thế này
Ngôi Vua không muốn Ăn mày thích hơn
Để cho em xót em thương
Ban cho anh chút tình thương ngọt ngào
 
Yêu em anh cứ thế nào
Tiểu thư đài các anh chào ngó lơ
Vẫn vơ anh cứ thả thơ
Xin em một chút mộng mơ xuân tình
 
Yêu em anh cứ ngỡ mình
Là tên hành khất hành trình đơn côi
Xin em một chút tình vơi
Lấp đầy nỗi nhớ tả tơi ngày nào

Yêu em anh cứ nghẹn ngào
Thiết tha tha thiết cồn cào thâu đêm
Xin em một đôi cánh chim
Cùng em bay mãi đến miền yêu thương
MT*love
 
NHỚ
 
Nhớ mãi tình yêu những buổi chiều
Tay nắm chặt tay nói tiếng yêu
Hoàng hôn rơi rụng từng khoảnh khắc
Sương xuống đỉnh đồi gió đìu hiu
Ánh mắt kiêu sa thoáng ngượng ngùng
Môi đỏ hồng hồng chúm chím chu
Nhìn anh như nói :" anh em hiểu"
Giây phút mong chờ..khiến hồn xiêu..!!
......
Từ phút biệt ly đến bây giờ
Ánh sáng đời em hóa tịch liêu
Mỵ Nương ôm ấp tương tư hão
Chim chóc u buồn cũng ngừng kêu
MT*love







Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 06.02.2009 08:28:06
0

Trích đoạn: Người lính


Em trong bốn mùa nhớ


Em của mùa đông tuyết trắng rơi
Bạch dương tuyết phủ trơ cành rồi
Lạc bóng loài câu kêu tìm kiếm
Loài sẻ kiếm tìm chút mồi rơi

******
 
 
 

Em của mùa xuân lộc nẩy trồi
Của mầm mới nhú _ xanh hy vọng
Như hồn em thơ mộng không thôi
Xuân xanh _ lộc biếc _ em đợi chờ

******
 
 

Em của mùa hạ nắng buông lơi
Cuối ngày xót lại nơi cuối trời
Hoàng hôn nhuộm một mầu vàng trói
Le lói bình minh rạng sáng ngời

******
 
 

Em trong mùa thu nhuộm lá vàng
Nhẹ nhàng lá rớt nhẹ rơi rơi
Cuối mùa lá bay vương gần cuối
Em đó phải không trong lá rơi
 
 

Mùa thu rớt lại đông đến rồi
Em cười cho bớt sầu khô héo
Chảy dòng thời gian tê tái mặn
Trống trải đơn côi biết bao mùa !

******

Em khắc nhẹ trong mùa xuân cũ
Mùa hạ vương sâu thẳm vào thu
Mùa đông lạnh tuyết rơi trên phố
Em còn trong đó ... bốn mùa trôi

Ở trong bốn mùa lưu niệm nhớ
Qua ngày dài gió quấn / thời gian
Lệ cô đơn xé nát tâm can
Em ...
in dịu dàng ngày dài trong mùa nhớ

Phong Linh
 
 
 
ANH GIỮA BỐN MÙA THƯƠNG

 
 

Anh của mùa Xuân rộn bước chân
Hòa trong sắc lá giữa đoàn quân
Cho cành mai thắm, chim vui hót
Đẹp bản tình ca, ánh trăng ngần…
 
Anh của Hạ vàng nắng chói chang
Đỏ cành phượng vĩ, tiếng ve ran
Cháy sạm làn da, hoe hoe tóc
Hẹn gió thao trường dạo bước sang…
 
Anh của Thu về rợp ánh sao
Giữa rừng cờ đỏ Lớp trước trao
Bồng súng hiên ngang ngời ánh thép
Bảo vệ, dựng xây nước mạnh giàu…
 
Anh của mùa Đông chẳng tuyết rơi
Mùa Đông đầy nắng của bao đời
Gió hú biên cương, sương vương trắng
Vẫn ấm tình yêu giữa đất trời…
 
Bốn mùa em sống trong nhung nhớ
Bốn mùa anh sống bởi tình thương
Muốn đến bên em nhưng cách trở
Hẹn buổi đoàn viên sẽ chung đường...
Người lính - 04.02.2009
 
 

 
Em trong bốn mùa đi
 
Em trăn trở trong bốn mùa thuơng nhớ
Anh đầy vơi hạnh phúc giữ cuộc đời
Em trẻ thơ anh đã là người lớn
Sống ở đời không hổ thẹn thế gian ...
 
Em trong bốn mùa niềm nhớ đa mang
Trong thơ anh thấy mình như nhỏ lại .
 
Anh người lớn khoan dung độ lượng
Em trẻ thơ hờn giận vu vơ ...
 
Trong bốn mùa khắc mãi trang thơ
Qua dòng mực tuôn trào lên nức nở
Bốn mùa trong anh bốn mùa ở
Bốn mùa trong em _ bốn mùa đi  !
 
Như Hằng
 
 


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 06.02.2009 09:43:13
0

Em trong bốn mùa đi

Em trăn trở trong bốn mùa thuơng nhớ
Anh đầy vơi hạnh phúc giữ cuộc đời
Em trẻ thơ anh đã là người lớn
Sống ở đời không hổ thẹn thế gian ...

Em trong bốn mùa niềm nhớ đa mang
Trong thơ anh thấy mình như nhỏ lại .

Anh người lớn khoan dung độ lượng
Em trẻ thơ hờn giận vu vơ ...

Trong bốn mùa khắc mãi trang thơ
Qua dòng mực tuôn trào lên nức nở
Bốn mùa trong anh bốn mùa ở
Bốn mùa trong em _ bốn mùa đi !

Như Hằng
 
 
 
 
BỐN ANH MÙA Ở LẠI
 
Bốn mùa Xuân hạ Thu Đông
Bốn mùa ở giữa mênh mông đất trời
Bốn mùa ngọt tiếng ru hời
Bốn mùa đã chọn... Em ơi nặng tình!
 
Cong cong dáng Tổ quốc mình
Người xưa đã vẽ nên hình núi sông
Em đi vẫn nhớ trong lòng
Anh người ở lại giữ trông quê nhà...
 
Tuyết rơi lạnh lắm nơi xa
Em ơi còn nhớ tới cà dầm tương?
Bền lòng ở chốn biên cương
Anh cùng sim tím vấn vương tình nồng...
 
Cùng chung dòng máu Lạc Hồng
Không gian cách trở vẫn không xa vời
Gởi tặng em chút quà thôi
"Lời ru - cánh võng" một đời không quên...!
Người lính - 06.02.2009
 
 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 07.02.2009 01:43:38
0
 
 
Bốn mùa
xuân _ hạ _ thu _ đông 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
 
Mùa xuân đến sắc thắm đào đua nở
Cây nẩy trồi _ mơ _ đào kết trái
Quả cấm trong em ai se hái ?
Mùa xuân nhắc lại một mùa yêu !
 






 
 
 
Rồi hạ lại vương trong một chiều
Nước trong xanh lặng chẳng lờ trôi
Nắng vàng lội nước _ soi, nghiêng , ngắm
Rung rinh gợi lại một niềm đau.
 
 
 
Mùa hạ tắt thu đã đến mau
Bóng thu dịu nhẹ _ lá chuyển mầu
Đưa tay nhặt lại vài lá rớt
Gợi nhớ một ngày anh đã đi
 
 
 
Mùa đông đến mang nỗi chia ly
Gió lạnh lùa qua ướt đôi mi
Tuyết về trắng xóa mầu hoang vắng
Để phố mùa đông thiếu nắng hồng
 
 
Em đó bốn mùa vẫn ngóng trông
Tìm kiếm người tình trong giấc mộng
Xuan _ hạ _ thu _ dông _ lùi , trở lại ...
Lòng riêng tê tái nỗi lòng mang .
 
Như Hằng
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 07.02.2009 03:03:49
0
 
 

Bão lòng 

 
 
 
 
Chiều đã hết trong lòng em nôn nóng
Bóng anh đâu _ đã hẹn chẳng thấy đâu
Hay anh đang e núi , mắc sông
Chiều nay gió bão inn vào lòng em.
 
Như Hằng
7/2/2008
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 07.02.2009 03:10:19
0
 



Không đề 

 
 
 
 
Mây mù che phủ lòng mong
Bão giông che phủ trái tim đợi chờ
Vầng mây vờn gió thờ ơ
Anh qua anh đến _ giả vờ yêu nhau
Giờ thì gợn sóng lòng đau
Tình vừa trao đó _ nay tình đi đâu?
Đêm dài lắm mộng âu sầu
Tình bay _ tình đậu _ nay không còn về.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 03:13:23 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 07.02.2009 03:19:03
0
 
     
                      Đừng giận nữa mà ...
 







 
 
                    ...Thôi mình về đi em ...
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT ( Như Hằng ) - 07.02.2009 06:37:41
0
 
 
Không đề 

 
 
 
 
Mây mù che phủ lòng mong
Bão giông che phủ trái tim đợi chờ
Vầng mây vờn gió thờ ơ
Anh qua anh đến _ giả vờ yêu nhau
Giờ thì gợn sóng lòng đau
Tình vừa trao đó _ nay tình đi đâu?
Đêm dài lắm mộng âu sầu
Tình bay _ tình đậu _ nay không còn về.
 
Như Hằng
 
 


 
GIÁ NHƯ
Anh là ngọn gió vu vơ
Bay đi khắp chốn đón chờ tình em
Cũng là cái phận cái duyên
Cùng sang sông lại chẳng nên chuyến đò...
 
Cứ ngẩn ngơ cứ đợi chờ
Cứ âm thầm mộng với mơ một đời
Rực hồng cánh phượng tay người
Giá như thốt được một lời : Yêu em...
 
kimrbl


 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 07.02.2009 13:31:51
0




Bão lòng 

 
 
 
 
Chiều đã hết trong lòng em nôn nóng
Bóng anh đâu _ đã hẹn chẳng thấy đâu
Hay anh đang e núi , mắc sông
Chiều nay gió bão in vào lòng em.
 
Như Hằng
7/2/2008
 
Dòng sông định mệnh uốn quanh
Cuộc đời vốn định em - anh xa rời!
Chiều nay bão tố tơi bời...
Cánh chim ướt sũng khó rời đảo hoang.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1184 bài trong đề mục