TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 46 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1366 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 15.04.2009 13:59:33

Trời thương cho nối được cái duyên
Ân tình hàng xóm...Dịp đâu quên
Tối lửa tắt đèn...cùng hàng xóm
Đốt lên bếp lửa...vừa mới nhen

Chú Hoà có Ngâu... thật là hên
Nhiều người mơ ước mải bon chen
Vậy mà Ngâu không thèm để ý
Lo chi! Cứ để chị loa nghen!
(Chắc lên loa để thông báo
Cho làng ta biết hôm nào....lên xe (xe hoa))
15.04.09
ND87

...............................
 
Trời ơi Dịp bỏ lửa tay tôi
Chuyện Ngâu...chỉ là ước mơ thôi
Đũa mốc đâu dám trèo cao quá
Chưa kịp xảy chân đã sầu rồi
 
Mừng Xuân và Dịp sống bên nhau
Hạnh phúc tình duyên đến bạc đầu
Anh hùng kiệt nữ mà sánh bước
Không biết Diễn đàn sẽ tới đâu
 
         C H

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 15.04.2009 20:24:58
Xuân đoán đâu để "sống bên nhau"
Nhà Xuân chật chội, chẳng phải lầu
Chẳng qua nghe có giải xe ấy
Định kiếm cái xe đi cho mau.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 15.04.2009 23:09:21

Xuân đoán đâu để "sống bên nhau"
Nhà Xuân chật chội, chẳng phải lầu
Chẳng qua nghe có giải xe ấy
Định kiếm cái xe đi cho mau.

........................................
 
"Bốn mùa" Xuân giải đố tìm hương
Đừng có vì ai mà nhún nhường
Người - xe...là giải xin cứ lấy
Nhà tuy chật nhưng rộng tình thương
 
       C H

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 16.04.2009 00:34:38
Trời thương cho nối được cái duyên
Ân tình hàng xóm...Dịp đâu quên
Tối lửa tắt đèn...cùng hàng xóm
Đốt lên bếp lửa...vừa mới nhen

Chú Hoà có Ngâu... thật là hên
Nhiều người mơ ước mải bon chen
Vậy mà Ngâu không thèm để ý
Lo chi! Cứ để chị loa nghen!
(Chắc lên loa để thông báo
Cho làng ta biết hôm nào....lên xe (xe hoa))
15.04.09
ND87
...............................

Trời ơi Dịp bỏ lửa tay tôi
Chuyện Ngâu...chỉ là ước mơ thôi
Đũa mốc đâu dám trèo cao quá
Chưa kịp xảy chân đã sầu rồi
 
Mừng Xuân và Dịp sống bên nhau
Hạnh phúc tình duyên đến bạc đầu
Anh hùng kiệt nữ mà sánh bước
Không biết Diễn đàn sẽ tới đâu
 
         C H


Dịp đâu bỏ lửa tay người
Chỉ thêm muối mắm cho đời thêm tươi
Hoà - Ngâu trông thật đẹp đôi
Mâm son - đũa mốc nhiều nơi....hiếm gì!

Chiện Xuân và Dịp....nghi nghi
Diễn đàn rôm rả cũng vì....ghép đôi
Anh hùng - ma nữ có thời
Hết vui ta lại về ngồi lẻ loi!
15.04.09
ND87
7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 16.04.2009 12:38:21
Thần vệ nữ này đến buồn cười
Chưa gì mà đã tính lúc ngồi
Chuyện tình vừa mới khi chớm nở
Sao mà đã lo cảnh lẻ loi.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 16.04.2009 12:49:40

Trích đoạn: Minh Xuân

Thần vệ nữ này đến buồn cười
Chưa gì mà đã tính lúc ngồi
Chuyện tình vừa mới khi chớm nở
Sao mà đã lo cảnh lẻ loi.


Ơ hay! Đằng nào cũng đến kết
Không lo thì cuối....Dịp sẽ hết
Tiền, vàng, nhà cửa thành tay trắng
Chẳng có gì nhai.....Dịp lại thiệt
16.04.09
ND87
7
8
blog

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 16.04.2009 15:34:43


Dịp đâu bỏ lửa tay người
Chỉ thêm muối mắm cho đời thêm tươi
Hoà - Ngâu trông thật đẹp đôi
Mâm son - đũa mốc nhiều nơi....hiếm gì!

Chiện Xuân và Dịp....nghi nghi
Diễn đàn rôm rả cũng vì....ghép đôi
Anh hùng - ma nữ có thời
Hết vui ta lại về ngồi lẻ loi!
15.04.09
ND87


 
Hòa - Ngâu đúng thiệt đẹp đôi
Nhưng Ngâu đã có chồng rồi Dịp ơi
Chồng Ngâu biết có mà toi
Túm Dịp hỏi tội xe đôi nhầm bừa
Còn mấy Ma nữ vẫn chưa
Sao không xem thử có vừa đôi không?
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 16.04.2009 18:41:23
Đâu! Đâu! Hội thảo ở đâu???
Sao Dịp hông biết để...nhào vào xem
Vụ này Dịp quyết... bon chen
Xem ai tài nhất.... không quần với ao (áo)
16.04.09
ND87


HÃY ĐỌC NỘI QUY TRƯỚC KHI ĐI HỘI THẢO

Mới nghe mà đã nôn nao
Đủ mười tám tuổi mới vào nghe hông
Vào thì dứt khoát, quần không (ý nói là không được mặc quần mà phải mặc váy)
Và phải mặc váy cho chồng nghe chưa
Ngoài ra mua vé vào cưa (cữa)
Cấm chen lấn, cấm vé mua chợ đèn (đen)
Đủ điều trên mới vào xem
Vào thì trật tự, không nên lén nhìn
Thấy gì cũng phải ngồi im
Hội thảo này lớn, trang nghiêm lắm nè!
Ban giám khảo nói phải nghe
Lột quần, mặc váy phải về thay ngay....
Hội thảo tổ chức năm ngày
Ban tổ chức gọi bài này... (là) nội quy

Ai thích đọc kỹ trước khi đi
(giống như đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ấy mà)
         he he he


Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 16.04.2009 22:55:25

Hòa - Ngâu đúng thiệt đẹp đôi
Nhưng Ngâu đã có chồng rồi Dịp ơi
Chồng Ngâu biết có mà toi
Túm Dịp hỏi tội xe đôi nhầm bừa
Còn mấy Ma nữ vẫn chưa
Sao không xem thử có vừa đôi không?

kimrbl

......................................
 
Dịp ơi...chẳng sợ toi đâu
Chồng Ngâu biết....mình dắt tay lên lầu
Chạy chốn... họ biết....còn lâu
Chỉ sợ Kim nói thì rầu lắm thay
Nhưng chắc là vẫn còn...may
Chắc Kim không nỡ...thẳng tay đâu mờ
 
      C H

longnu
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2008
  • Nơi: Chợ trời dân khu đen bán vé số
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 17.04.2009 12:36:32
Tần ngần tẩn ngẩn thơ vui
Đi đâu cũng phải ráng chui vô mời
Dịp ơi nếu có thảnh thơi
Mua vài tờ số Nữ mời hôm nay !
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 17.04.2009 23:31:41


Hòa - Ngâu đúng thiệt đẹp đôi
Nhưng Ngâu đã có chồng rồi Dịp ơi
Chồng Ngâu biết có mà toi
Túm Dịp hỏi tội xe đôi nhầm bừa
Còn mấy Ma nữ vẫn chưa
Sao không xem thử có vừa đôi không?
 
kimrbl


Chắc Kim nghe thiên hạ đồn Hoàng
Âu là cái liễn, tội cho nàng
Ngâu còn son trẻ có chồng đâu
Nhanh chân Kim đến kẻo muộn màng!

Các ma* nhà ta có mấy nàng
Tuyển người đòi hỏi phải nhiều vàng
Nhà cao cửa rộng, xe đưa đón
Hỏi xem Thư quán có mấy chàng!?
17.04.09
ND87


Dịp ơi...chẳng sợ toi đâu
Chồng Ngâu biết....mình dắt tay lên lầu
Chạy chốn... họ biết....còn lâu
Chỉ sợ Kim nói thì rầu lắm thay
Nhưng chắc là vẫn còn...may
Chắc Kim không nỡ...thẳng tay đâu mờ
 
      C H


Hoá ra mục đích xây lầu
Càng cao càng tốt để Ngâu ở cùng
Hi hiiiiiiiiii! Nghĩ cũng "sương sung"
Kim ơi xin chớ ngượng ngùng
Xây lầu....sẽ có người cùng sớm hôm!
17.04.09
ND87

Đêm qua nằm ngủ mơ gà
Sáng ra mới nghĩ ta đà đánh may
Chiều về số xổ cũng hay
Mà ra con vịt phen này chắc tiu!
Long Nữ ! 



Hôm rồi nghe nói Nữ chạy xô
Định qua hùn vốn bán số lô
Sợ rằng Long Nữ chê vốn ít
Dịp đành ngồi nhà bán..."ngồ quân"

Bỗng nghe chu chéo tiếng bạn thân
[ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=51 ]
Dịp ơi mua số......trúng cái quần
[ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=467015&mpage=8 ]
Le te Dịp chạy vào một mạch
[ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=428456&mpage=20 ]
Thương cho Long Nữ, dạ bần thần!
17.04.09
ND87
____
* Mama đại tổng quản
7
8
blog

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 18.04.2009 14:42:20
 


Lâu rồi hổng ghé "Tần ngần"
(Mần thơ sợ nhứt vần "uần", Dịp ui!)
Cái bảng dãy số trêu ngươi
Vò đầu, bứt tóc... Mèn ơi! Chịu hàng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 14:43:53 bởi Người lính >

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 18.04.2009 23:30:32

Kim ơi xin chớ ngượng ngùng
Xây lầu....sẽ có người cùng sớm hôm!
17.04.09
ND87

...................................
Dịp ơi dù có cách xa
Lầu tôi đó mời Dịp ra chơi cùng

Hương Ngâu thơm (cứ)để trong lòng
Nghĩ đến Dịp...lại bòng bong tơ vò
Cứ mong Dịp hiểu giùm cho...
    C H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 23:32:06 bởi Công Hòa >

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 21:48:48

Trích đoạn: Người lính

 Lâu rồi hổng ghé "Tần ngần"
(Mần thơ sợ nhứt vần "uần", Dịp ui!)
Cái bảng dãy số trêu ngươi
Vò đầu, bứt tóc... Mèn ơi! Chịu hàng!


Welcome người lính về làng
Thơ vui ta lại luận bàn...."khồng quân"
Lính về....quan lại thành dân
Kiên trung xin giữ lòng son!....Cấm hàng!
19.04.09
ND87
7
8
blog

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 21:53:11
Dịp ơi dù có cách xa
Lầu tôi đó mời Dịp ra chơi cùng

Hương Ngâu thơm (cứ)để trong lòng
Nghĩ đến Dịp...lại bòng bong tơ vò
Cứ mong Dịp hiểu giùm cho...
    C H

Là hàng xóm tốt của nhau
Cho nên Dịp sẽ trước sau xây lầu
Kề bên nhà của Hoà - Ngâu
Bảo kê hạnh phúc....nối cầu....thông gia!
19.04.09
ND87
7
8
blog

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 22:10:15

Là hàng xóm tốt của nhau
Cho nên Dịp sẽ trước sau xây lầu
Kề bên nhà của Hoà - Ngâu
Bảo kê hạnh phúc....nối cầu....thông gia!
19.04.09
ND87

.....................................................
 
Ừ thì sau làm thông gia
Giờ hàng xóm tốt thì ta... thông tường
Ước gì cho ngắn đoạn đường
Để cho hàng xóm có tình thương...dạt dào
 
     C H

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 22:16:09
 
 
 

Welcome người lính về làng
Thơ vui ta lại luận bàn...."khồng quân"
Lính về....quan lại thành dân
Kiên trung xin giữ lòng son!....Cấm hàng!
19.04.09
ND87

 
 
 
 
Ừ thì... Tẩn ngẩn "cấm hàng"
Thế nên lính đã vội vàng giấu ngay
(giấu đây là giấu... hai tay)
Kẻo bị Tẩn ngẩn "guốc - bay", hỏng đời!
 

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 22:16:52
Đề ra:

Hôm rồi nhà Dịp mua cái xe
Biển đăng ký:... Hai (2), một (1), chín (9), ba (3)!
Xóm thơ ai giải được biển nớ
Dịp sẽ cho cả....ấy với xe!
02.04.09
ND87



Dịp ơi xin được " loạn bàn "
Không may mà trúng chả cần... ấy đâu :
Nhị (2) là sắp thành chị dâu ( Nhị tẩu )
Nhất (1) là vợ của chồng giàu đại gia ( Nhất phẩm phu nhân )
Cửu (9) là sung sướng như Vua ( Cửu trùng )
Tam (3) là ẩn náu cửa chùa cuối đơi (đời) (Tam bảo)
 
kimrbl


Trích đoạn: Minh Xuân

Dịp ơi, cái "ấy" có còn hương?
"Bốn mùa" thì phải gặp "bốn phương"

"Ấy" là tượng hình Xuân và Dịp
Dịp hứa cho rồi, Xuân vấn vương.


Dịp ơi, Xuân đã đoán rồi mà
Biển xe của Dịp chính là Hà*
"Bốn mùa" không phải thì "bốn hướng"
Thế mà đợi mãi chẳng được quà
 
*Hà nghĩa là trời, Hà thư là sách trời. Xem hình Hà thư đặt ngang dưới đây:






Trích đoạn: Người lính

Lâu rồi hổng ghé "Tần ngần"
(Mần thơ sợ nhứt vần "uần", Dịp ui!)
Cái bảng dãy số trêu ngươi
Vò đầu, bứt tóc... Mèn ơi! Chịu hàng!


Đề ra biển số đã lâu
Anh hùng hảo hớn đi đâu chẳng về
Để cho số.....ấy mải mê
Đợi người trao giải....như thề ở trên!

Hôm nay Chúa nhật đương đêm (giờ là 21h07 P.m)
Dịp đưa đáp án, khỏi tìm ở đâu
Làng trên xóm dưới, trước sau
Nghe lời của Dịp mau mau....về chầu!

Hai người (2) thực sự yêu nhau
Một nhà (1) ấm cúng bạc đầu sớm hôm
Tình yêu đợi chín tháng (9) hơn
Ba người (3) một mái nhà con vui vầy!
19.04.09
ND87
7
8
blog

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 22:30:59
Hai người (2) thực sự yêu nhau
Một nhà (1) ấm cúng bạc đầu sớm hôm
Tình yêu đợi chín tháng (9) hơn
Ba người (3) một mái nhà con vui vầy!
19.04.09
ND87



2 1 9 3 đúng nha
Nghinh Tuấn đoán đúng quá ha
Nhưng bảo Tiểu im lặng mà
Tức tức ! Nghinh Tuấn ca ca
Đoán đúng sao không nói ra
Lại bảo Tiểu : " im lặng à ! "
Thật lạ ???

H B

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 22:31:15
Đúng như mình đã nói rồi
Biển xe ra giải để chơi khó mà
Ai đâu nghĩ chiện người ta
Ba trong một ai lần ra manh mồi
Biết rằng Dịp chỉ nói chơi
Để bao kẻ rỗi phải ngồi luận ban
Trời sao trời khéo cơ hàn....

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 19.04.2009 23:39:34
 

Welcome người lính về làng
Thơ vui ta lại luận bàn...."khồng quân"
Lính về....quan lại thành dân
Kiên trung xin giữ lòng son!....Cấm hàng!
19.04.09
ND87



Ừ thì... Tẩn ngẩn "cấm hàng"
Thế nên lính đã vội vàng giấu ngay
(giấu đây là giấu... hai tay)
Kẻo bị Tẩn ngẩn "guốc - bay", hỏng đời!
Người lính


Dịp nói là để nói chơi
Đâu dám dùng guốc....đánh người văn nhân
Thơ vui....vui tẩn vui ngần
Hai tay mà giấu....lúc cần, Làm sao?
19.04.09
ND87


Ừ thì sau làm thông gia
Giờ hàng xóm tốt thì ta... thông tường
Ước gì cho ngắn đoạn đường
Để cho hàng xóm có tình thương...dạt dào
 
     C H


Thông tường...ta sẽ thông tường
Nhưng mà xã biết ra....đường nằm chơi
Thôi thôi! Sợ lắm người ơi
Ngâu mà bít được....sang chơi cũng khò
19.04.09
ND87

2 1 9 3 đúng nha
Nghinh Tuấn đoán đúng quá ha
Nhưng bảo Tiểu im lặng mà
Tức tức ! Nghinh Tuấn ca ca
Đoán đúng sao không nói ra
Lại bảo Tiểu : " im lặng à ! "
Thật lạ ???

H B


Ơ hay! Đáp án có rồi
Bi chừ mới nói....thì thôi hết quà
Huynh - Băng thật đúng thiệt là
Khôn chi khôn rứa...nhưng mà hơi....thiệt!
19.04.09
ND87

Đúng như mình đã nói rồi
Biển xe ra giải để chơi khó mà
Ai đâu nghĩ chiện người ta
Ba trong một ai lần ra manh mồi
Biết rằng Dịp chỉ nói chơi
Để bao kẻ rỗi phải ngồi luận ban
Trời sao trời khéo cơ hàn...
C H


Muốn vui nên mới luận bàn
Thì thào to nhỏ....thợ hàn lỗ thung
Nếu mà giải đúng....người mừng
Xe và...cái ấy... không chừng về tay!
19.04.09
ND87
7
8
blog

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 20.04.2009 02:17:16
Tại sao chỉ một  đứa con?
Gia đình có phúc hai con mới là.
Đâu cần đúng "chuyện người ta"
Đoán ý nghĩa nhất mới là giải trên
Đề nghị có một giải thêm
Chọn lời đoán được nhiều bên tán đồng
Như thế mới thật là công...
bằng không người nghĩ đố ngông thôi à
 

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Sao Xuân hỏi lạ hỏi lùng
Ai mà đoán được....ngượng ngùng làm chi
Số kia...là số tử vi
Nếu mà đoán được....ấy thì cho ngay!
03.04.09
ND87

 
Hơn nữa Dịp cũng hơi "ngoa"
Lúc đầu đã nói đó là tử vi
Bây giờ giải nghĩa khác đi
Giải kia ít cũng phải chia một phần.
Cái ấy thì Xuân chẳng cần...
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 13:36:36 bởi Minh Xuân >
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 21.04.2009 01:40:28

Trích đoạn: Minh Xuân

Tại sao chỉ một  đứa con?
Gia đình có phúc hai con mới là.
Đâu cần đúng "chuyện người ta"
Đoán ý nghĩa nhất mới là giải trên
Đề nghị có một giải thêm
Chọn lời đoán được nhiều bên tán đồng
Như thế mới thật là công...
bằng không người nghĩ đố ngông thôi à
 

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Sao Xuân hỏi lạ hỏi lùng
Ai mà đoán được....ngượng ngùng làm chi
Số kia...là số tử vi
Nếu mà đoán được....ấy thì cho ngay!
03.04.09
ND87

 
Hơn nữa Dịp cũng hơi "ngoa"
Lúc đầu đã nói đó là tử vi
Bây giờ giải nghĩa khác đi
Giải kia ít cũng phải chia một phần.
Cái ấy thì Xuân chẳng cần...
 


Uhm! Mà Dịp cũng hơi ngoa
Vì Tư.... nên mới đố ra số này
Hai trong một.....là ở đây
Bước đầu một nhóc....sau này nhiều hơn
21.04.09
ND87
7
8
blog

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 21.04.2009 17:06:01

Nếu mà giải đúng....người mừng
Xe và...cái ấy... không chừng về tay!
19.04.09
ND87
.........................
 
Dịp đưa xe..."ấy" làm giai
Lao tâm khổ tứ thân trai cò mò
Ờ thì giải...."ấy"....đều to
Về kết...bằng cái quạt mo của Bờm
Nếu công bằng tính thiệt hơn
Kim và Xuân...phải có phân lĩnh giài
 
        C H

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 22.04.2009 14:34:24
Tần ngần đi học sớm hôm
Không có xe ấy ai (xe) ôm tần ngần?
Tần ngần ra ngõ phân vân
Đường về quê nội sẽ gần hay xa?
Tần ngần chẳng muốn ở nhà
Rao giải xe ấy để mà kết duyên
Qua đò ngắm cảnh thiên nhiên
Hỏi ai cho biết nơi miền đậu neo?
Dòng sông mặt nước cánh bèo
Lục bình sắc tím hương theo tần ngần
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 14:58:21 bởi Minh Xuân >
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 22.04.2009 23:29:59

Trích đoạn: Minh Xuân

Tần ngần đi học sớm hôm
Không có xe ấy ai (xe) ôm tần ngần?
Tần ngần ra ngõ phân vân
Đường về quê nội sẽ gần hay xa?
Tần ngần chẳng muốn ở nhà
Rao giải xe ấy để mà kết duyên
Qua đò ngắm cảnh thiên nhiên
Hỏi ai cho biết nơi miền đậu neo?
Dòng sông mặt nước cánh bèo
Lục bình sắc tím hương theo tần ngần
 



Tần ngần ngắm ánh trăng ngần
Xe kia làm giải....khi cần kết thân
Tần ngần xa lắm cũng mần
Kề bên không quý, dù gần cũng xa
Tần ngần nghĩ mãi chẳng ra
Hôm nay dạo gót qua nhà đó chơi
Hữu duyên thiên lý, Người ơi
Tần ngần thấy lỗi....chọc chơi, tần ngần
Minh Thanh đoán số khi cần
Cho hỏi số đúng.... bạn thân kề nhà
Hay là số đoán bạn xa
Để cho ai đó...mặn mà với ai
Tần ngần chót lỡ... khôi hài
Ghẹo thơ, chọc nguyệt, anh tài luỵ thân
Ước chi không dạo bước chân
Để cho ai đó tần ngần làm chi!
Thôi người đừng trách làm gì
Từ nay....thơ vụng vô nghì.....dừng đây
Từ nay vui với gió mây
Thả hoa xuống bến, bèo trôi mặc bèo
Vì đời đã quá  gieo neo
Mượn dăm ba chữ...ghẹo chơi đỡ phiền!
22.04.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 23:38:32 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 22.04.2009 23:40:12

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Minh Xuân

Tần ngần đi học sớm hôm
Không có xe ấy ai (xe) ôm tần ngần?
Tần ngần ra ngõ phân vân
Đường về quê nội sẽ gần hay xa?
Tần ngần chẳng muốn ở nhà
Rao giải xe ấy để mà kết duyên
Qua đò ngắm cảnh thiên nhiên
Hỏi ai cho biết nơi miền đậu neo?
Dòng sông mặt nước cánh bèo
Lục bình sắc tím hương theo tần ngần
 



Tần ngần ngắm ánh trăng ngần
Xe kia làm giải....khi cần kết thân
Tần ngần xa lắm cũng mần
Kề bên không quý, dù gần cũng xa
Tần ngần nghĩ mãi chẳng ra
Hôm nay dạo gót qua nhà đó chơi
Hữu duyên thiên lý, Người ơi
Tần ngần thấy lỗi....chọc chơi, tần ngần
Minh Thanh đoán số khi cần
Cho hỏi số đúng.... bạn thân kề nhà
Hay là số đoán bạn xa
Để cho ai đó...mặn mà với ai
Tần ngần chót lỡ... khôi hài
Ghẹo thơ, chọc nguyệt, anh tài luỵ thân
Ước chi không dạo bước chân
Để cho ai đó tần ngần làm chi!
Thôi người đừng trách làm gì
Từ nay....thơ vụng vô nghì.....dừng đây
Từ nay vui với gió mây
Thả hoa xuống bến, bèo trôi mặc bèo
Vì đời đã quá  gieo neo
Mượn dăm ba chữ...ngồi chơi đỡ phiền!
22.04.09
ND87

7
8
blog

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 23.04.2009 20:59:00
Từ nay....thơ vụng vô nghì.....dừng đây
Từ nay vui với gió mây
Thả hoa xuống bến, bèo trôi mặc bèo
Vì đời đã quá  gieo neo

...................................................
 
Thơ vui tìm đến những tiếng cười
Để đời thêm một chút vui tươi
Đã vui sao còn "hay với vụng"
Trộm nghĩ Tần ngần đã quá lời
 
Từ đây Dịp vui với gió mây
Ấp iu từ những cánh bèo tây
Đừng để cho lòng mình phiêu đạt
Kỷ niệm thơ vui đã nhiều ngày
 
Bạn đi...bỏ bạn....bạn có hay
Đừng nỡ ngắt đi những mê say
Khỏi cần nhờ Minh Thanh đoán số
Nên vui... vui "tá lả " từ đây
 
     C H

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 23.04.2009 21:44:14
Gió đưa cành trúc la đà
Đố vui đâu lại hóa ra tần ngần
Nhớ khi thơ họa phong vân
Bạn xa kéo lại cho gần khỏi xa
Tần ngần chớ bỏ cửa nhà
Cây tre, bụi chuối, gốc đa vẫn chờ
Tâm tình thơ hãy thành thơ
Ai buồn, ai giận, ai chờ mặc ai
Hè về cau trải bóng dài
Trầu xanh, vôi trắng cho ngày gặp nhau
Cọ xanh xanh ngắt một màu
Nắng lên xua gạt nỗi sầu vẩn vơ...
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TẨN NGẨN TẦN NGẦN CÙNG THƠ VUI - 28.04.2009 15:50:43
Tham quan Củ Chi
[ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=472212&mpage=5&key=&#481389  ]
Xóm ta đi họp "Chỉ Cu"
Tham quan chắc cũng đủ đông cả nhà
Ở nhà Dịp sẽ đợi nha
Mọi người đi nhớ....có quà đó nghen!
28.04.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 15:52:44 bởi venus4t.vns_hnu >
7
8
blog

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 46 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1366 bài trong đề mục