Biển - Em và Anh...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 50 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tác giả Bài
XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
SÓNG & TÌNH - 14.01.2009 20:38:07
0
Anh biết biển kia vẫn ru năm tháng
Nhịp sóng kia vẫn nhắc những câu hò
Nhưng bãi cát đâu giữ đc nỗi lòng
Vẫn biết khói quê đang buông nhịp thở
Nhưng nỗi niềm nơi ấy có thấu chăng
Cũng đêm trăng lời tình ta để ngỏ
Sóng bây giờ khép chặt dấu chân son
Đành trôi!Trôi mãi phương xa xứ lạ
Để quên về với bãi cát ghềnh kia
Biết ! ai biết lòng này như muối biển
Sóng vẫn xát hoài đau mãi trong ta !!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 13:05:40 bởi XuanVienXu >
Attached Image(s)
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Chân tình. . . - 15.01.2009 17:27:35
0
 
 
Chào XuanVienXu ghé Biển Syd, chúc XVX những ngày cuối năm thật bình an và đón mừng năm mời dạt dào hạnh phúc   
 
 
 
 
Biết ! ai biết lòng này như muối biển
Sóng vẫn xát hoài đau mãi trong ta !!!!
 
XuanVienXu
 
 
Chân Tình...
 
 
Biển ru con nước mặn mà
Ru tình hai đứa đậm đà tháng năm
Chiều nay ngọn sóng ỳ ầm
Mưa như thác nước vào lòng mênh mang
 
Có lẽ đã quá yêu anh
Nên khi lặng lẽ - giỗi hờn xa xôi
Anh yêu biển, hiểu tình tôi
Và em chỉ uớc với người tình say
 
Phải không anh - ước mơ ngày
Sánh vai rảo bước đan tay nồng nàn
Giá băng - "thấy ghét" sẽ tan
Chân tình hạnh phúc, dâng tràn ngập tim
 
 
aB - Jan 2009
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 17:31:32 bởi damotlanyeunhau >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Trăng nhớ . . . - 15.01.2009 18:39:54
0
 
 
Trăng nhớ . . .
 

Nỗi nhớ chơi vơi
Quanh còng tim nhỏ
Kỷ niệm một trời
Yêu nhau đắm đuối
 
Mưa chiều đang tới
Lất phất hàng cau
Nỗi niềm đầy vơi
Ua úa lá trầu
 
Dòng đời lạnh lẽo
Bốn mùa như Đông
Tuyết phủ mặt lòng
Tình yêu tan vỡ
 
Không thể trách nhau
Người quên kẻ chờ
Đôi đầu vỹ tuyến
Ở giữa nỗi sầu
 
Lời ru cho em
Hiu hiu biển gió
Anh đi chẳng về
Trăng buồn lửng lơ
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"

 
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Trăng nhớ . . . - 16.01.2009 07:14:01
0


Trái tim đã rớt bên đời
Hoài mong chi nữa ngậm ngùi tình xa
Một mai bóng ngã xế tà
Đợi người đợi mãi tình già mất thôi
Bên em còn có một người
Đợi hoài một tiếng "tình ơi" vương sầu
Ngậm ngùi một khúc...lòng đau
Phải chi được "đã yêu nhau một lần"
              ĐT


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Trăng nhớ . . . - 16.01.2009 10:45:33
0
 
 
Trái tim đã rớt bên đời
Hoài mong chi nữa ngậm ngùi tình xa
Một mai bóng ngã xế tà
Đợi người đợi mãi tình già mất thôi
Bên em còn có một người
Đợi hoài một tiếng "tình ơi" vương sầu
Ngậm ngùi một khúc...lòng đau
Phải chi được "đã yêu nhau một lần"
             ĐT



 
 
Chiều qua mưa rớt bên song
Tim yêu lành lạnh cầu mong anh về
Vẫn nhớ hôm ấy ngoại ô
Lá sen vừa đủ làm dù che mưa
Hoa Xuân cùng bướm say sưa
Rượu Đào môi thắm đong đưa hạt tình
Ước gì mưa Đỗ Uyên Ương
Thì em được mãi yêu thương bên người

 
 
aB - Jan 2009
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Bâng khuâng . . . - 16.01.2009 11:00:29
0
 
 
Bâng khuâng . . .
 

Chiếc fone không rung động
Nằm yên đến lạ thường
Biển miên man ngàn sóng
Lớp vào hồn - bâng khuâng
 
Em đợi anh chốn nay
Dãi cát trắng như mây
Một góc thiên đường nhỏ
Bên nhau tình đắm say
 
Chưa một lần cùng em
Nghe tiếng sóng vỗ thầm
Nghe đại dương tình tự
Nếm vị mặn - biển đêm
 
Những mảnh đời nổi trôi
Lang thang trên xứ người
Tình nơi em tha thiết
Vô tình anh buông lơi
 
Vì chưa lần say men ??
Mơn man vùng tóc rối
Hoặc đơn giản bởi vì
Anh thôi hết đam mê
 
biển và em ???
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Những chiếc lá Thu . . . - 16.01.2009 11:53:09
0

Những chiếc lá Thu . . .
 

Một chiếc lá Thu
Chuyển màu nhung úa
Gió se lạnh về
Nhuộm thẫm ước mơ
 
Hai chiếc lá Thu
Tình tự đong đưa
Sát nhau gần cận
Ôm xiết đời nhau
 
Chiếc lá thứ ba
Xen màu xanh đỏ
Anh có bao giờ
Trải thơ trên lá ??
 
Nắng ngày thêm nhạt
Hoàng hôn tàn mau
Trăm lá tình sầu
Rơi rớt lên nhau
 
Về đây nhe anh
Khi mùa Thu đến
Trọn đời tha thiết
Đẹp mãi nghìn Thu
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7185
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Bâng khuâng . . . - 16.01.2009 21:20:37
0


 
 
Bâng khuâng . . .
 

Chiếc fone không rung động
Nằm yên đến lạ thường
Biển miên man ngàn sóng
Lớp vào hồn - bâng khuâng
 
--------
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Tại Chiếc Phone...
 
Chiếc phone như thách thức
Mà đang tức chẳng thèm
Anh mới vưà gọi em
Biết mà không muốn bắt
 
Chiếc phone rồi cũng tắt
Lòng bỗng thấy thật buồn
Đôi giòng lệ rơi tuôn
Bâng khuâng lòng tự trách
 
Tại chiếc phone làm phách
Làm em gọi hụt hơi
Chẳng thấy anh trả lời
Bây giờ thì lên tiếng
 
Phone hay anh làm biếng
Để cho em ngỡ ngàng
Bây giờ mặc réo vang
Em hổng thèm nhận nưã
 
Cho anh chờ ngoài cưả
Mặt buồn thỉu buồn thiu
Em biết mà không chiều
Làm kiêu phạt anh đó
 
Anh ơi, anh có sợ
Khi em dỗi hờn không?
Lần sau đừng có hòng
Em hổng tha đâu nhé!
 
Sương Anh
 
aB ui....thui đừng có bâng khuâng nưã nhé....tại chiếc phone đó, SA nhìu kinh nghiệm rùi... thôi tha đi ha kẻo người ta bùn tội nghiệp
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Bâng khuâng . . . - 17.01.2009 09:11:37
0
 
 
Cảm ơn SA đã chia sẻ kinh nghiệm "cái fone" với aB  . Hôm qua "Cho anh chờ ngoài cưả
Mặt buồn thỉu buồn thiu "
nên aB cho cái fone đi ngủ lun gòi hông thèm charge nó dậy nữa. Chúc SA cuối tuần ấm áp và niềm vui bên người thân nhen.
 
 
[sm=kissing.gif]  [sm=wavey.gif]
 
 
 



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Huyền thoại - huyền nữ . . . - 17.01.2009 09:16:28
0
 

Huyền thoại - huyền nữ . . .
 

Đừng vội đi - rượu thơm môi chưa rót
Chưa một lần đắm đuối ánh si mê
Dìu nhau vào đêm mộng đẹp trăng thề
Theo gót trăng - đỉnh Nguyệt Điện luân vũ
 
Đừng bước vội, khi ngoài trời mưa đổ
Ở nhen anh - nhóm nén lửa yêu thương
Ngọn bập bùng quyện ánh mờ lung linh
Như truyện tranh huyền thoại - nàng công chúa
 
Anh sẽ là hoàng tử của em nhé
Vượt băng rừng vó ngựa phóng thời gian
Đến bên em - hồi sinh mạch trái tim
Với nụ hôn ngất ngây nồng tha thiết
 
Em nhẹ tỉnh trên môi hôn ngọt lịm
Trong vòng tay mật chặt của tình yêu
Từ hôm nay và đến cuối đời nhau
Em yêu anh - mỗi ngày dâng nhung nhớ
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ý Xuân. . . - 17.01.2009 18:37:18
0

Ý Xuân . . .
 

Chợ hoa Xuân, muôn sắc khoe rộn rã
Cành Mai vàng, Cúc Vạn Thọ, Hồng Tươi
Huệ ngát hương tinh trắng đẹp rạng ngời
Khung trời Xuân dạt dào tràn, mơ ước
 
Xin cho hỏi Xuân ơi! Người có tới
Có cùng em đi dạo phố hoa Xuân
Áo mới may hồng phấn - màu dễ thương
Chàng có về đêm giao thừa, nung bánh ??
 
Cặp bánh chưng tươi xanh - màu trời nước
Dưa hấu đỏ như chúc phúc tình duyên
Kẹo mứt thơm ngọt quá - lấy yêu thương
Nụ hôn Xuân cánh hoa môi, chờ bướm
 
Này Xuân ơi! Nàng hãy mau về sớm
Giọt sương tình mơn trớn những mầm hoa
Gió hiu hiu thổi mát, ánh chan hoà
Xuân về đây - Ta đón người nơi ấy
 
Nhỡ Xuân này - còn xa xôi cách trở
Đón giao thừa, cạn lưng chén rượu say
Hãy cứ như tình nồng ấm đan tay
Vui với Xuân - hương Tết mới xum vầy
 
 
aB - Jan 09
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ảo Huyền . . . - 18.01.2009 05:44:59
0
 

Ảo Huyền . . .
 

Muốn nói với anh rằng
Chiều nay mây buồn lắm
Giăng một màu ảm đạm
Gom nước biển - thành mưa
 
Cho em nhớ anh hơn
Làn mi em giỗi hờn
Nghe tim mình mê đắm
Khao khát bóng tình nhân
 
Anh thường hay gọi em
Mỗi khi trời mưa đổ
Biết em sợ mưa gió
Sợ tiếng sét cuộc đời
 
Nhưng từ một đêm nao?
Suy nghĩ em, ngẹn ngào
Mưa bão trời đêm ấy
Không có anh chở che
 
Cơn mưa dài lê thê
Sũng ướt trọn lối về
Có lẽ lòng anh nghĩ
Ảo huyền tình u mê
 
Với em dòng kỷ niệm
Tuôn chảy cả trong mơ
Ước cuộc tình nên thơ
Sương hững hờ rơi vỡ
 
aB - Jan 2009
 
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mật Lệ . . . - 18.01.2009 09:40:25
0
 

Mật Lệ . . .
 

Từng giọt lệ mằn mặn chảy qua mi
Dẫu muốn ngăn nhưng đã không kịp nữa
Em bật khóc trên cuộc tình duyên lỡ
Môi nhạt nhòa - đọng ướt chút mật cay
 
Đời chia phôi ?? Hay tim yêu đổi thay
Sợ nắng tương lai, ngày mưa quá khứ
Thiêu chúng ta, như dòng thơ tình tứ
Đốt hương yêu dập tắt nén hương lòng
 
Hai chén rượu giao bôi, đành dở dang
Một ngọt ngào em gởi anh đêm cuối
Một còn lại xin cạn chung bóng tối
Ánh dương hồng mình hai đứa - mất nhau
 
 
aB - Jan 2009
 

Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 09:44:58 bởi damotlanyeunhau >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Mật Lệ . . . - 18.01.2009 18:35:30
0


Đã cuối đông mà phố vẫn mưa bay
Nghe não nuột hao gầy chiều đông muộn
Em đâu rồi! để anh buồn không tưởng
Em yêu ơi! Xuân có phải sẽ về
Sao lòng anh nghe lạnh tái tê
Không biết nữa, chắc sợ tình băng giá
Có gì là tất cả
Khi xuân về hối hả vẫn còn đông!
ĐT


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tìm Anh . . . - 18.01.2009 19:25:18
0

Tìm Anh . . .
 

Em đến đây tìm anh
Chỉ thấy biển mênh mông
Chỉ thấy từng ngọn sóng
Lướt lăn tăn vào bờ
 
Em về đây tìm anh
Tìm bóng của yêu thương
Tìm ấm nồng hương muối
Mặn thiết tha ân cần
 
Trong tầm mắt của em
Là biển và sóng nước
Vài chiếc thuyền, rải rác
Lửng lơ trôi - nhẹ nhàng
 
Và cánh chim tìm bạn
Xoải đôi cánh lượn bay
Ngỡ như người quanh đây
Ngỡ như người đang đến
 
Bước âm thầm lặng lẽ
Cơn gió lạnh bỗng về
Lạnh hơi thở si mê
Buốt góc trời hò hẹn
 
 
aB - Jan 09
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 19.01.2009 03:57:09
0
Đã cuối đông mà phố vẫn mưa bay
Nghe não nuột hao gầy chiều đông muộn
Em đâu rồi! để anh buồn không tưởng
Em yêu ơi! Xuân có phải sẽ về
Sao lòng anh nghe lạnh tái tê
Không biết nữa, chắc sợ tình băng giá
Có gì là tất cả
Khi xuân về hối hả vẫn còn đông!
ĐT
 
 
 
 
Anh ơi! mùa Xuân đã đến rồi
Hoa tuyết dẫu bay, ngỡ mưa thôi
Cánh Hồng rơi rơi thềm hoa sắc
Cung Chúc Tân Xuân - vui khắp nơi

Xuân sang dẫu Hạ hay Đông
Dẫu ngoài mưa gió - giăng ngang chập chùng
Một lần viễn xứ tha hương
Mưa và Xuân đến như thương và chờ
Bút mộng đẹp, ý nên thơ
Góp lời tha thiết dệt mơ, với Người
 
 
aB - Jan 2009

 

 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tìm Anh . . . - 19.01.2009 04:22:23
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau
 
 
 
Anh ơi! mùa Xuân đã đến rồi
Hoa tuyết dẫu bay, ngỡ mưa thôi
Cánh Hồng rơi rơi thềm hoa sắc
Cung Chúc Tân Xuân - vui khắp nơi

Xuân sang dẫu Hạ hay Đông
Dẫu ngoài mưa gió - giăng ngang chập chùng
Một lần viễn xứ tha hương
Mưa và Xuân đến như thương và chờ
Bút mộng đẹp, ý nên thơ
Góp lời tha thiết dệt mơ, với Người
 
 
aB - Jan 2009

 
Mưa Xuân
 
Mùa Xuân mưa, nắng tuyệt vời
Sao hoa lại rụng tơi bời bến sông
Mùa Xuân tình thắm duyên nồng
Sao thơ băng giá lạnh lòng rét thơ
 
Sáng xuân anh đứng bên bờ
Nhìn hoa trôi, dạ thẫn thờ tiếc hoa
Chắc là bão gió đêm qua
Hạt mưa làm rụng mộng hoa ngỡ ngàng
 
Tiếng đàn tích tịch tình tang
Khóc duyên Chức Nữ thương chàng Ngưu xưa
Cuối năm đổ lạnh rơi mưa
Lòng anh lại nhớ người xưa chốn này
 
Con đường hoa nở lá bay
Con đường đưa đón từng ngày sớm hôm
Vòng tay nhè nhẹ se ôm
Bên sông ngọn sóng nhảy chồm từng cơn
 
Nguyên Đỗ
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 19.01.2009 07:53:22
0
 
  N - Mời anh uống trà Tuyết nhen , nghe thấy lạnh nhưng thật sự uống rồi thì sẽ hông lạnh  
 
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Xuân Hồng . . . - 19.01.2009 08:00:17
0

Xuân Hồng . . .
 

Trên đường tìm quên một nỗi đau
Bao nhiêu cơn say, bấy nhiêu sầu
Ngàn đêm thức giấc trong hoang vắng
Ngàn đêm đoạ đày đếm canh thâu
 
Một ngày khác thường, anh gặp em
Khơi dấu yêu thương - nhẹ êm đềm
Cứ ngỡ tim mình như hấp hối
Đâu ngờ nồng ấm, đậm đà thêm
 
Em đã dấu chôn, một niềm đau
Thời gian vô tình đi quá mau
Bất chợt thấy mình qua lối cũ
Khẽ nứt xẻ tim, như tình đầu
 
Gót chân ướt sũng dưới mưa ngâu
Về đây quán vắng - anh ở đâu
Xuân đẹp nơi nơi - muôn vẻ sắc
Ước Lộc đầu năm, mưa tình yêu
 
aB - Jan 2009
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: Huyền thoại - huyền nữ . . . - 19.01.2009 12:09:15
0
Đêm nao bước chân anh theo gió                                                                Có phải chăng tiếng tình tự giao mùa
Sóng vỗ bờ đuổi còng xa chân lỡ
Biết tình chi cát đã xóa vết sầu
Đành trôi nổi cùng thân đêm vắng
Kiếp độc hành cũng bởi quá si                                                                        Lòng biển ơi có nhớ chi thuyền 
Cứ lênh đênh tìm bên đỗ tâm linh
Ánh dương kia  phải lời chỉ                                                                          Cứ lặn rồi mải mê hiện nơi đâu
Đêm nay hồn giờ sao hoang lạnh 
Nhấp rượu nồng cay mắt với thuyền ai                                                    Ta muốn say cùng sóng thét gào                                                            Thôi nhé ! hết buông lòng mãi tháng năm
                  
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 12:25:22 bởi XuanVienXu >
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển ngọt ngào . . . - 19.01.2009 16:56:31
0
 
 
Biển ngọt ngào . . .
 

Rải bước chân về lối quen, đường hẹn
Bỗng dạt dào dâng nhung nhớ mênh mang
Những tình thơ viết gởi riêng với nàng
Những kỷ niệm quá ngọt ngào tha thiết
 
Lướt dòng chữ hồn bỗng nghe ấm áp
Giọng người yêu đọc khẽ từng vần thơ
Nét bút nghiêng trên trang giấy bến xưa
Thuở mặn nồng quấn quít nhau sớm, tối
 
Hương gió biển mằn mặn quyện tóc rối
Môi tìm môi đắm đuối gởi trao nhau
Hoàng hôn rơi mây thay, nắng ngả màu
Cùng vũ trụ, say rượu hồng men ái
 
Thời gian qua chưa khi nào mờ xóa
Kỷ niệm cuộc tình đằm thắm si mê
Chiều hôm nay gót chân ái tình về
Anh yêu ơi! sóng chập chùng cuộn nhớ
 
 
aB - Jan 2009

 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 16:58:20 bởi damotlanyeunhau >

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Tìm Anh . . . - 19.01.2009 17:12:06
0

Tìm Anh . . .
 

Em đến đây tìm anh
Chỉ thấy biển mênh mông
Chỉ thấy từng ngọn sóng
Lướt lăn tăn vào bờ
 
Em về đây tìm anh
Tìm bóng của yêu thương
Tìm ấm nồng hương muối
Mặn thiết tha ân cần
 
Trong tầm mắt của em
Là biển và sóng nước
Vài chiếc thuyền, rải rác
Lửng lơ trôi - nhẹ nhàng
 
Và cánh chim tìm bạn
Xoải đôi cánh lượn bay
Ngỡ như người quanh đây
Ngỡ như người đang đến
 
Bước âm thầm lặng lẽ
Cơn gió lạnh bỗng về
Lạnh hơi thở si mê
Buốt góc trời hò hẹn
 
 
aB - Jan 09
 



TÔI  MÃI  MIẾT...


Tôi mãi miết đi tìm
Giữa mây ngàn , gió lốc
Cánh chim sầu cô độc
Thốt tiếng gọi: Người ơi!

Tôi xoải cánh chơi vơi
Theo dòng đời hiu quạnh
Trong sương mờ, tuyết lạnh
Tìm hơi ấm vòng tay...

Tôi mơ ánh trăng đầy
Mơ mặt trời ấm áp
Mơ sao giăng lối sáng
Mơ đôi mình về chung!

Cõi nào đó mông lung
Chỉ còn tôi và em
Xây mái ấm êm đềm
Giản dị lời hạnh phúc!

Được không em, một chút?
Trong khoảnh khắc an nhiên
Nồng đượm giấc mơ hiền
Ta vui triền miên mộng...


Tóc nâu


Ghé thăm em ab thương thương nè, nhưng mà len lén thui, nhỏ Sương mừ thấy là ngắt anh Tóc đến tím... tình luôn đó ! Xấu hổ thiệt...


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 20.01.2009 08:45:56
0
 
Tóc ui! ngồi nhâm nhi ly cafe chắc hông đến nỗi "tím ngắt" đâu huh??  , để aB đi sưu tầm hình " trái tim tím tình" xem coi dễ Sương như thế nào ngen. Cảm ơn bài thơ "Tôi Mải Miết" nhen (anh)Tóc, thiệt hay ghê....
 
SA   [sm=flower.gif][sm=kissing.gif]
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 08:54:01 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Vườn kỷ niệm . . . - 20.01.2009 08:58:24
0

Vườn kỷ niệm . . .
 

Em vẫn thường đến đây
Với kỷ niệm một thời
Em là nàng công chúa
Anh hoàng tử, đăng ngôi
 
Cung điện tình bướm hoa
Lung linh ánh Ngân Hà
Bức thành tường, sông núi
Oanh vàng líu lo ca
 
Một chiều em bật khóc
Nghĩ suy buồn vu vơ
Hổng biết khi là Vua
Anh còn yêu em nữa ??
 
Ưu ái buổi ban đầu
Theo thời gian lắng sâu
Nơi đáy nền tiềm thức
Thấm nhuần những ngọt ngào
 
Về lại đây hôm qua
Gợi thương nhớ đậm đà
Mộng đêm như ngày đó
Tình yêu chưa lần xa
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
Quote of the month by Helen Keller
 
 "The best and most beautiful things in the world can not be seen or even touched - they must be felt with the heart"
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Vườn kỷ niệm . . . - 20.01.2009 09:01:59
0
Ta cứ tưởng một mình ta xa cách
Đất Sài Thành một thuở tình yêu
Nhưng đâu đây có người nhớ thương nhiều
Thời thơ ấu Sài Gòn xuân đẹp quá

Chẳng khác gì đâu em, Sài Gòn luôn vội vã
Những trưa hè ồn ã Phố người đông
Nhưng vẫn còn tiếng rao của chị hàng rong
"Ai ăn chè đậu xanh nước cốt dừa, bột báng!!!"

Vẫn còn tiếng leng keng nửa đêm về sáng
Chú Ba Tàu hủ tiếu, hoành thánh ngậy hương thơm
Hỏi ai xa mà không nhớ Sài Gòn
Thời thơ ấu nghe hoài câu chửỉ thề bất hủ
Khi nghịch bấm chuông nhà người trưa đang ngủ
Con nhà ai "mất dại" bấm chuông "quài"

Sài Gòn ngày nay đang vươn tới tương lai
Tuy Sài gòn còn bộn bề trăm thứ
Sài gòn xa, ợi cho ta bao nỗi nhớ
Nhớ con người chân thật, lịch sự biết bao

Đường chật ních đua chen đụng vào nhau
Cả bên hai cùng nhìn, nở nụ cười xin lỗi
Sài Gòn đêm tối
Rực đèn màu, bao thiếu nữ đua chen
Không se sua, đúng mode, đẹp, hiền
Khi giận giữ "ê! Chọc tui quài cha nội!!!"

Sài Gòn đang vươn cao, Sài Gòn đổi mới
...
Xa rồi nhớ mãi, Sài Gòn ơi!
Và ta xa cả một bầu trời
Mà ở đó có một người mong ngóng

Nơi đây gió chiều lồng lộng
Dòng Sông buồn, dợn sóng, lục bình trôi
Nhớ quắt quay, Sài Gòn ơi! Người thương ơi!
                    ĐT
Tặng người xa quê và đồng cảm

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Luân vũ ánh trăng . . . - 20.01.2009 17:43:33
0
Hồn sầu như biển chiều
Sóng dâng mờ kỷ niệm
Tình Yêu nào ghi dấu
Thời gian xoá tan dần

Gió đại dương gào thét
Lời ca nào vang lên
Thuỷ triều ngập muôn chiều
Tình yêu nào tha thiết

Một Con thuyền ra khơi
Hoàng hôn mờ chân trời
Người thuỷ thủ đơn côi
Trong biển đời muôn lối

Trên bãi hoang biển vắng
Một người mãi ngóng chờ
Vầng trăng soi bình lặng
Mênh mông biển không bờ

Người trên bến đợi chờ
Xa khơi thuyền độc mộc
Trên biển đời ô trọc
Người thuỷ thủ bơ vơ

Có về không ai hỡi
Hay lạc hướng không về
Có người trên biển đợi
Hoàng hôn về lê thê

Như đời em lênh đênh
Trên bến bờ đêm vắng
Như đời anh lênh đênh
Trên biển đời yên lặng

Mong trời không giông tố
Mong biển không thét gào
Để người đi còn nhớ
Đường về theo ánh sao
           ĐT

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tìm Anh . . . - 21.01.2009 03:34:18
0
Biển Mùa Đông
 
 
Tà dương vừa khuất cuối trời
Biển xanh cũng vội nói lời hoàng hôn
Bóng đêm dần chiếm tâm hồn
Chỉ còn bãi vắng sầu chôn sóng vùi


Biển mùa Đông có gì vui ?
Hàng dừa đứng lặng ngậm ngùi vẫy tay
Dạt dào con sóng đêm ngày
Nhỏ to bên cát mượn vay chút tình


Biển như ta, cũng một mình
Đông, Xuân, Thu, Hạ lặng thinh giữa trời
Buồn dâng tận đỉnh chơi vơi
Vui cười gượng gạo cho đời chóng qua



jacaranda

 
Chào aB cuối cùng ja cũng chạy đến nơi rồi nè... chúc aB luôn tình tứ bên biển nhé
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tìm Anh . . . - 21.01.2009 04:27:52
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
thân chúc aB & Gia dình 
Một Năm Mới được

AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Mời nghe >> Anh-Cho-Em-Mùa-Xuân-Quang-Dũng

 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 21.01.2009 08:25:40
0
 
aB chân thành cảm ơn lời chúc Tết của Chị 7 [sm=flower.gif] 
 
ja ơi! aB tưởng ja đưa đôi giầy cho Tóc rùi  
 
anh ĐT
 
 
 
 
 
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tìm Anh . . . - 21.01.2009 08:28:19
0

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 50 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 1488 bài trong đề mục