"Cô tên là Yến Trang Châu
Nhìn qua ăn mặc chắc là giàu
Nhưng sao cô lại keo kiệt thế
Nếu giàu lão cóc có cần đâu"
.....
Đó là lời lão ăn mày
Đứng xa nghe được mà cay đắng lòng
Nick em là Yến Trang Châu
Nên em được tiếng tuy giàu mà ngang
Tên em là Châu Yến Trang
Nhìn qua sẽ biết em sang em hiền
Thanh Love gọi em là Yên (Yến)
Do em luôn miệng líu lo hót hoài
Tiếng hót lúc dỡ lúc hay
Cho nên đôi lúc làm cay lòng người
Đình Thế anh chớ chê cười
Mà em méc cỡ em lười làm thơ
hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 13:07:38 bởi Yến Trang Châu >