Trăng muộn

Tác giả Bài
Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
Trăng muộn - 27.07.2009 19:18:18
0
TRĂNG MUỘN
 
 
Đêm buông...
Lòng cô phụ chênh chao nỗi nhớ.
Chỉ còn...
Chút ánh tàn sót lại cuối mùa trăng.
 
Người nơi đâu?
Núi sông nào cách trở?
Biết đến bao giờ,
Tròn mộng ước trăm năm?
 
Hà Thu

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Trăng muộn - 27.07.2009 22:23:15
0
 NGẨN NGƠ
 
Tìm ai chẳng biết tìm ai
Trời quang mây tạnh gió lay- hững hờ!
Tìm ai tìm đến bao giờ?
Tim ai thổn thức đợi chờ ai đây!
Rảo quanh mấy lượt nắng đầy
Trăng nghiêng mấy nẻo vẫn ngây trơ nhìn.
Tìm đâu sương đọng lung linh
Tiếng chim lảnh lót bình minh gợi lòng...!
Ta về nhớ mối tơ hồng...
-SD- 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 27.07.2009 22:36:02
0
BỜ VAI
 
Đêm...
Tiếng dế kêu dằng dặc nỗi buồn.
Lệ rơi ướt,
Bờ vai người cũng ướt.
Lâu lắm rồi em dường như quên mất.
Cuộc đời mình vẫn có một bờ vai.
 
Hà Thu

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Trăng muộn - 28.07.2009 01:21:42
0
Trăng muộn

Trăng muộn chỉ dành cho người ngủ muộn
Nên trong hơn và dịu dàng hơn
Để chia sớt, vỗ về những kẻ
Đẫm trong hồn gió bụi với cô đơn ...


Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 11.08.2009 01:29:03
0

Trích đoạn: hoangau

Trăng muộn

Trăng muộn chỉ dành cho người ngủ muộn
Nên trong hơn và dịu dàng hơn
Để chia sớt, vỗ về những kẻ
Đẫm trong hồn gió bụi với cô đơn ...

 
 
Trăng tàn
 
Hồn em đêm nay đẫm cô đơn
Gió bụi phồn hoa những nhuốm buồn
Mỏi bước tha hương lòng lữ thứ
Ngước hỏi trăng tàn sao lệ tuôn?
 
HT
 

kimle
  • Số bài : 66
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Trăng muộn - 12.08.2009 11:46:32
0

Trăng tàn

Hồn em đêm nay đẫm cô đơn
Gió bụi phồn hoa những nhuốm buồn
Mỏi bước tha hương lòng lữ thứ
Ngước hỏi trăng tàn sao lệ tuôn?

HT

Xin phép Hà Thu, KL họa lại bài "trăng tàn" của bạn.

Đêm nay hồn em sao cô đơn?
Phồn hoa gió bụi, chẳng nên buồn
Phù vân dâu bể, đời lữ thứ
Trăng khuyết lại tròn, sao lệ tuôn?








Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 16.08.2009 09:50:59
0
Trăng tàn

Hồn em đêm nay đẫm cô đơn
Gió bụi phồn hoa những nhuốm buồn
Mỏi bước tha hương lòng lữ thứ
Ngước hỏi trăng tàn sao lệ tuôn?

HT
 


Xin phép Hà Thu, KL họa lại bài "trăng tàn" của bạn.

Đêm nay hồn em sao cô đơn?
Phồn hoa gió bụi, chẳng nên buồn
Phù vân dâu bể, đời lữ thứ
Trăng khuyết lại tròn, sao lệ tuôn?

 
Cảm ơn anh Kimle đã ghé và tặng thơ cho em!
 
Cũng chẳng biết vì sao em cô đơn
Chỉ thấy chông chênh mấy nẻo buồn
Mượn chút phồn hoa xây ước mộng
Thế rồi bỗng chốc hóa phù vân.
HT
 

kimle
  • Số bài : 66
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Trăng muộn - 16.08.2009 23:37:03
0

Cũng chẳng biết vì sao em cô đơn
Chỉ thấy chông chênh mấy nẻo buồn
Mượn chút phồn hoa xây ước mộng
Thế rồi bỗng chốc hóa phù vân.
HT

Trích đoạn: Hà Thu




Em cô đơn và chông chênh nỗi buồn?
Không hiểu vì sao ?
Không hiểu vì sao?
Câu hỏi ngàn đời vẫn chưa lời giải đáp.
Có phải em
Buồn và cô đơn giữa đám đông người?
Vì sao???

Anh nhớ lại câu thơ
"Ai nỡ bắt em gái bán hoa tang phải có bộ mặt buồn
Buồn mãi vậy, làm sao em sống nổi
Xin hãy giữ nụ cười, cho mọi người đến cõi
dằng dặc một kiếp người có mấy nụ cười đâu?" ***

Em ơi!
Trong cõi bể dâu
Trắng đen lẫn lộn
Cao thượng hẹp hòi
Cái buồn ghen tỵ niềm vui
Gío thoảng mây bay,em cần gì phải nghĩ!
Thả nỗi buồn vào cõi phù vân
Em lại là em
Say đắm cuộc đời
Mặc lá vàng rơi
Hẹn chồi xuân đến.









*** Thơ Trần ninh Hồ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 10:54:49 bởi kimle >

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Trăng muộn - 18.08.2009 08:09:19
0
TRĂNG TÌNH
Trăng tình không muộn đâu em
Vầng trăng ánh vẫn êm đềm như mơ
Dù cho đêm có hững hờ
Trăng kia gợi mãi nguồn thơ dạt dào.

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 25.08.2009 22:13:00
0
Em cô đơn và chông chênh nỗi buồn?
Không hiểu vì sao ?
Không hiểu vì sao?
Câu hỏi ngàn đời vẫn chưa lời giải đáp.
Có phải em
Buồn và cô đơn giữa đám đông người?
Vì sao???

Anh nhớ lại câu thơ
"Ai nỡ bắt em gái bán hoa tang phải có bộ mặt buồn
Buồn mãi vậy, làm sao em sống nổi
Xin hãy giữ nụ cười, cho mọi người đến cõi
dằng dặc một kiếp người có mấy nụ cười đâu?" ***

Em ơi!
Trong cõi bể dâu
Trắng đen lẫn lộn
Cao thượng hẹp hòi
Cái buồn ghen tỵ niềm vui
Gío thoảng mây bay,em cần gì phải nghĩ!
Thả nỗi buồn vào cõi phù vân
Em lại là em
Say đắm cuộc đời
Mặc lá vàng rơi
Hẹn chồi xuân đến.




TRĂNG TREO

Đêm tàn canh,
Nhưng nỗi buồn hãy còn như mới nhú.
Tìm đâu chút an lành,
Khi cuộc đời còn trỗi giấc phù vân?
Nắm trong tay những món nợ đồng lần,
Có khó gì mà ngàn năm người đời chưa trả được?
Hạnh phúc có hình hài đâu
Nhưng nỗi buồn thì rất thật
Những thứ có rồi, về cát bụi là thôi.
Nhưng bây giờ
Em bỗng đắm say đời
Say hết cả buồn vui
Say luôn cả những điều từng được, mất.
Khao khát đi tìm ước mơ hoàn thiện nhất
Để thấy đằng kia,
Hạnh phúc là những ánh trăng treo.

Hà Thu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 20:56:54 bởi Huyền Băng >

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 25.08.2009 22:54:41
0

Trích đoạn: nguyenngoat

TRĂNG TÌNH
Trăng tình không muộn đâu em
Vầng trăng ánh vẫn êm đềm như mơ
Dù cho đêm có hững hờ
Trăng kia gợi mãi nguồn thơ dạt dào.

 
 
TÌNH TRĂNG
 
Ân tình ấy đã hư hao
Vầng trăng còn đó người nào còn đâu?
Đêm tàn mộng đẹp qua mau
Vầng trăng càng muốn lặn sâu, trốn buồn.
 
Hà Thu
 

nguyenngoat
  • Số bài : 2308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Trăng muộn - 25.08.2009 23:43:05
0
GẶP TRĂNG
Trốn buồn không đựơc đâu em
Vầng trăng trên sợi tóc mềm người thương
Ngàn năm ánh sáng còn vương
Trăng còn soi tỏ nẻo đường tình yêu.
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 27.08.2009 15:10:27
0
TRĂNG NGHÈO
 
Một mái tranh quê dưới xóm nghèo
Không đèn, không điện, mỗi trăng treo.
Đường quê lối nhỏ, rêu mời mọc,
Chốn cũ dây bầu vắt vẻo leo.
Thui thủi mẹ quê màu tóc bạc
Trầm ngâm mỏi mắt dõi tìm theo
Phồn hoa, nơi ấy đàn con dại
Có thắp hồn lên ánh trăng nghèo?
 
Hà Thu
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng muộn - 27.08.2009 16:40:13
0

Cô bé. Kỉ niệm ngày tình cờ gặp gỡ viết tặng cô bé một bài thơ nhé
 
             Sông thu

      Chẳng còn trẻ nữa vẫn dại khờ
      Vẫn thương vẫn nhớ vẫn ngẩn ngơ
     Thu đến mặt sông sao xác sóng
     Khiến khách văn nhân phải sững sờ
     Trách trời sao khiến ta gặp gỡ
     Nên nỗi sông thu phẳng lặng tờ
     Khổ khách đa tình lòng dậy sóng
     Lại thương , lại nhớ, lại ngẩn ngơ
                         Hà nội 25-8-2009
                           Nhân gặp một người

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Trăng muộn - 27.08.2009 17:03:54
0
Trích đoạn: Hà Thu

TRĂNG MUỘN
 
 
Đêm buông...
Lòng cô phụ chênh chao nỗi nhớ.
Chỉ còn...
Chút ánh tàn sót lại cuối mùa trăng.
 
Người nơi đâu?
Núi sông nào cách trở?
Biết đến bao giờ,
Tròn mộng ước trăm năm?
 
Hà Thu

 
Mọc muộn đâu lỗi tại trăng
Giấu mình chờ đợi để càng sáng hơn
Em muộn mằn với tình duyên
Nén bao thương nhớ đợi đền cho anh ...
 
kimrbl




K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: Trăng muộn - 31.08.2009 11:25:03
0

Trích đoạn: Hà Thu

TRĂNG MUỘN
 
 
Đêm buông...
Lòng cô phụ chênh chao nỗi nhớ.
Chỉ còn...
Chút ánh tàn sót lại cuối mùa trăng.
 
Người nơi đâu?
Núi sông nào cách trở?
Biết đến bao giờ,
Tròn mộng ước trăm năm?
 
Hà Thu
         MUỘN TRĂNG

Đêm buông !
 Sầu viễn khách
Lòng ngỡ hoang tàn thân xa xôi
Níu mây mong tìm Trăng xứ lạ
Quay cuồng đêm vẫn loạn vân cao
Ánh trăng không thấy... chê lữ khách
Mỏi bước giang hồ mượn đêm say
Tàn đêm không tỏ đời chắc muộn
Có lẽ trăng sầu cũng chê bai


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/7EA8110A1AF24092AD366F2F46D968C6.gif[/image]
Attached Image(s)
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 03.09.2009 22:49:06
0
TRĂNG MUỘN
 
 
Đêm buông...
Lòng cô phụ chênh chao nỗi nhớ.
Chỉ còn...
Chút ánh tàn sót lại cuối mùa trăng.
 
Người nơi đâu?
Núi sông nào cách trở?
Biết đến bao giờ,
Tròn mộng ước trăm năm?
 
Hà Thu


Mọc muộn đâu lỗi tại trăng
Giấu mình chờ đợi để càng sáng hơn
Em muộn mằn với tình duyên
Nén bao thương nhớ đợi đền cho anh ...
 
kimrbl

 
Đêm thì luôn trọn năm canh.
Tình thì dang dở chẳng thành anh ơi!
Có muộn cũng đã muộn rồi.
Tiếc chi một kiếp hoa trôi giữa dòng?
HT
 
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 03.09.2009 22:57:32
0


TRĂNG MUỘN
 
 
Đêm buông...
Lòng cô phụ chênh chao nỗi nhớ.
Chỉ còn...
Chút ánh tàn sót lại cuối mùa trăng.
 
Người nơi đâu?
Núi sông nào cách trở?
Biết đến bao giờ,
Tròn mộng ước trăm năm?
 
Hà Thu

 
 
        MUỘN TRĂNG

Đêm buông !
Sầu viễn khách
Lòng ngỡ hoang tàn thân xa xôi
Níu mây mong tìm Trăng xứ lạ
Quay cuồng đêm vẫn loạn vân cao
Ánh trăng không thấy... chê lữ khách
Mỏi bước giang hồ mượn đêm say
Tàn đêm không tỏ đời chắc muộn
Có lẽ trăng sầu cũng chê bai

XuanVienXu
 
 
 
TRĂNG TRÒN
 
Sầu viễn khách
Một thân cô quạnh
Ngắm vầng trăng mà lệ cứ thầm rơi.
Biết khi nao mỏi bước bên đời
Có tìm thấy vầng trăng tròn hơn thế?
Tàn đêm,
Trăng đếm bước về,
Nhường ánh mặt trời nhô lên
Xua đi quạnh quẽ.
Và em cũng sẽ chẳng còn đơn lẻ
Bởi sớm nay nắng đã lên rồi.
 
Hà Thu
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 03.09.2009 23:28:35
0
THƠ TẶNG MẸ
 
 
Bao đêm...
Con ngắm trăng rồi viết thơ tình
Những bài thơ con dành cho người ấy
Con gửi hết tình yêu vào trang giấy
Nghĩ rằng con đã thật sự biết yêu.
 
Và chiều nay nắng cũng như bao chiều
Chỉ khác rằng con lại về bên mẹ.
Đón con bằng vòng tay ôm thật nhẹ,
Cái xoa đầu chẳng khác với ngày xưa
- Cha bố cô, nói mãi cũng chẳng chừa
Cái tật cô lười ăn từ thuở bé!
 
Con bỗng thấy nước mắt nhòa bóng mẹ
Những bài thơ tình chợt thấm ướt lòng con
Những bài thơ thương nhớ héo hon
Nhưng tại sao lại chẳng là nhớ mẹ?
 
Con muốn nói ngàn lần xin lỗi mẹ
Câu nói nghẹn trong lòng...rồi không thể thốt ra.
 
 
Hà Thu
 
 
 
 
 
 
 

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 11.09.2009 15:17:11
0
NGƯỜI MẸ
 
                          (Kính tặng hương hồn cô)
 
 
Có người Mẹ
Sinh con xong rồi ra đi lặng lẽ
Chỉ kịp nhìn
Mà chẳng kịp ấp yêu
Ánh mắt như muốn nói biết bao điều
Nhưng dòng máu đã cạn khô lời nói
 
Hai đứa con sinh đôi
Bé xíu trong nôi,
Và người chồng tưởng chừng như hoá đá
Khắp đất trời muốn vỡ oà tất cả
Những niềm đau trong mỗi trái tim người.
Cả ngàn người xếp hàng mãi không thôi
Cố dành cho người Mẹ kia giọt máu
Nhưng sự sống cạn rồi
Người Mẹ đã qua đời
 
Và rồi
Người Cha bồng con
Đến gõ cửa từng nhà xin sữa
Những bà Mẹ mới sinh
Bồng hai đứa trẻ chẳng phải con mình
Mà nghe lòng rưng nỗi xót xa
 
Gìơ đây
Bao năm tháng đã qua
Những đứa trẻ ngày nào sống nhờ từng hơi sữa
Nay đã trưởng thành như những chàng trai đồng trang lứa
Chỉ khác là không có Mẹ mà thôi
Niềm đau cũ vẫn ánh trên mắt, môi
Niềm đau mới lại tiếp tục dập dồi
Khi cánh tay người Cha mất đi một nửa.
 
Các em tôi
Biết bao giờ mới khô hết lệ đời?
 
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 11.12.2009 13:11:36
0
CHƠI VƠI
 
Đêm nay nhìn trăng nghe chơi vơi
Một ánh hanh hao giữa đỉnh trời
Hắt chút vàng ươm vào ký ức
So dây mộng thấy ánh trăng cười.
 
Đàn địch mà chi hỡi trăng ơi
Độc tấu nghe lòng cô miên quá
Một khúc tương tư bao nhiêu lệ
Bụi bay, người ấy đã đi rồi.
 
Hà Thu

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Trăng muộn - 24.12.2009 11:52:06
0


Hình như trăng muộn bên trời
Đang chờ xuân đến một ngày cuối đông
Mai đây xuân đến nắng hồng
Dù trăng muộn vẫn ấm lòng duyên ai
ĐT
Chúc Hà Thu một mùa giáng sinh nơi Hà Thành thật đẹp, mọi mong ước sẽ đến với HT nhé!


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Trăng muộn - 14.02.2010 01:11:50
0
Chúc Hà Thu cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 29.06.2010 13:14:29
0
NHỚ!

Anh có nhớ bến cũ chiều hôm ấy
Phút chia tay chẳng nói nổi nên lời
Anh có nhớ mối tình ngày thơ ấy
Đã xa rồi còn tiếc mãi không nguôi

Em vẫn mơ những giấc mơ cũ thôi
Nhưng cuộc đời lại rẽ về hướng khác
Trong giấc mơ em tươi cười em hát
Ở ngoài đời tóc đã bạc vành khăn





THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Trăng muộn - 29.06.2010 23:15:17
0
Thân mến chào Hà Thu,
Lâu rồi mới gặp lại,Thi Nang chúc Hà Thu cùng gia đình dồi dào sức khỏe,hạnh phúc

EM CÒN NHỚ KHÔNG EM?

Em còn nhớ đêm dài năm trước
Ta vòng tay quanh ngọn lửa hồng
Cùng nhau lên thăm đền Bến Dược
Di tích oai hùng rạng chiến công

Đất Bắc bây giờ em nhớ không?
Trời Nam còn đọng mãi trong lòng
Chiều vàng hồi tưởng bao hình bóng
Vẫn nhớ người về cách núi sông...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 20.08.2010 12:21:52
0
Ối người mong


Tiền thì chẳng có gạo thì không.
Chẳng cứ phải nhen bếp lửa hồng?
Chổi nát ba gian kêu loẹt quẹt
Chuột vài dăm chú chạy nhông nhông.
Tường nhà thông thổng mái trơ không.
Mưa dột đào mương dẫn nước đồng.
Nắng lọt vùi khoai khỏi ủ trấu.
Cuộc đời sướng thế ối người mong.

Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 01.09.2010 15:14:21
0
MÙA VẮNG

Em hỏi anh: "Mùa có là vĩnh cửu?"
Anh mỉm cười: Mùa đổi cùng tháng năm.
Và mối tình đẹp như tuổi trăng rằm
Đã cùng anh đổi thay theo mùa ấy.

Em còn đây một biển tình sóng dậy
Anh ngút ngàn mây gió trời cao
Anh đã quên lời thề hứa hôm nào
Để mình em trong âm thầm mùa vắng.

Ở tận nơi mà anh xa em lắm
Có khi nào chợt nhớ mối tình xưa?
Mối tình như gió thoảng sang mùa
Người gái quê vẫn neo thuyền bến cũ.

Hà Thu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trăng muộn - 04.10.2010 02:17:32
0
  Làng lụa Vạn Phúc

Hà Nội ơi ta về nghe em khóc
Phố lụa Hà đông sắc vóc khai nguyên
Làng Vạn phúc, miếu đền thiêng
Đưa vào lịch sử lưu truyền mai sau

Phố lụa rực rỡ sắc màu
Ta bên em đó bước vào thiên cung
Mềm như lụa mát như nhung
Cúi hôn giọt lệ rưng rưng mắt Người .

Vì ai xao xuyến bồi hồi?
Lệ mừng vui bốn phương trời gặp đây,
Cờ sao phất phới tung bay
Vang danh Vạn Phúc, nơi này thủ đô.

Hà Nội một nét tình thơ
Đôi tà áo lụa ngẩn ngơ nhớ hoài.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 18:27:47 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 17.10.2010 17:24:21
0
SAY



Rượu tìm say
Chẳng say
Chỉ thấy buồn mênh mang
Chất ngất đầy
Ru mình tìm quên
Nào quên
Lại càng thêm
Nỗi nhớ
Ướt môi mềm
Càng đâu dễ quên???


Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Trăng muộn - 01.02.2011 23:16:05
0
VỢI XA



Nắng lên vời vợi cánh Chuồn
Gió về hờn dỗi rũ buồn bờ môi
Lỗi lầm cũng đến thế thôi
Xin người hãy hiểu tình thôi  thật lòng


Dù rằng tôi có hoài mong
Chắc gì người đã thật lòng thứ tha
Thân tôi một kiếp dư hoa
Đời tôi là cả một tòa đắng cay


Niềm vui qua tựa mây bay
Nỗi buồn lại cứ mỗi ngày đầy lên
Ước gì người tỏ nỗi niềm
Ước gì xóa hết muộn phiền thân tôi

Ước gì hóa áng mây trời...


Hà Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 23:17:30 bởi Hà Thu >