Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Thân tặng KG , một mùa hè rực rỡ , tuyệt đẹp,
Gởi bạn TMH. Cũng là một mùa hè, nhưng một mùa hè lần đầu xa cách. Tôi chả biết gọi mùa hè đó là mùa hè vui hay mùa hè buồn nữa. Nên vui vì lần đầu biết yêu hay nên buồn vì phải xa cách người mình yêu đây? Thôi mang mùa hè đó tặng bạn vậy.
Mùa hè đầu tiên Ngừơi yêu nhé, mùa hè về buồn lắm
Vì hè này hai đứa phải chia tay
Sân trường kia phượng đỏ nắng đầy
Nhưng vắng đi một tà áo trắng.
Tự mùa hè nay bắt đầu ngơ ngẩn
Mong ngày tựu trường sẽ tới thật mau
Mong thật mau thời gian lại thật lâu
Sao thế nhỉ, xưa ta yêu hè lắm?
Ta biết rồi... Bởi một bờ môi thắm
Một nụ cười xinh một mái tóc buông lơi
Tay trong tay một lần mắt thay lời
Bẽn lẽn lần đầu, một nụ hôn rất vội.
Tự ngày yêu em, hè không còn sôi nổi
Hè chỉ bồn chồn chờ những cánh thư
Hè đôi khi lơ đãng cõi xa mơ
Hè thổn thức những đêm dài không ngủ.
Có lẽ nào ta không yêu hè nữa
Không còn yêu những kỳ nghỉ ước mơ
Ồ hình như ta đang… tập làm thơ
Ồ hình như đang…trở thành người lớn.
Người yêu nhé, tuy chưa là người lớn
Nhưng ta chẳng còn bé dại nữa đâu
Chập chững bước đi trong mối tình đầu
Dù hè đầu tiên... chỉ yêu và nhớ.
Người yêu nhé, không còn chờ thư nữa
Hè sắp qua, mình lại sắp gặp nhau
Lại tay trong tay cùng dạo bước thật lâu
Giữa sân trường kia... phượng hồng và nắng…
Hoàng TN
SG 10/10/2006
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 17:13:25 bởi Huyền Băng >