TIẾNG LÒNG

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 53 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Nguyệt
  • Số bài : 386
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2006
RE: TIẾNG LÒNG - 08.04.2008 22:15:57
0

Cởi tấm lòng, cho nhau hết uống đi
Trăng có hiểu Trăng Quê gần gũi lắm

 
Sông kia tắm đẫm trang vàng
Cho nên yểu điệu một nàng Kim Giang
Hồn thơ dàn trải mênh mang
Hình như có khách xếp hàng...ghé chơi
[link="http://vn.myblog.yahoo.com/trangquetb"] Blog Trăng & Thơ[/link]

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 10.04.2008 13:50:49
0
Trích đoạn: hoahn

Tháng hai  hoa nắng ánh hồng
Thẹn duyên áo lụa Hà Đông say người
Mến nhau đánh tiếng sang mời
Quai thao nón thúng buộc rồi anh ơi!!!

Hoahn
 
Cảm ơn Hoahn tới thăm!
 
CÙNG SAY
 
Người say ta cũng say rồi
Nắng Hà Đông ửng theo lời lí lơi
Lụa là ơi áo lụa ơi
Vòng tay dải yếm nụ cười vấn vương
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 10.04.2008 14:07:12
0
Quen thói

Chủ nhà quý khách quá đi thôi
Quen thói lần sau lại đến chơi
Rót nước mỏi tay người lẩm bẩm
Say tình đãng trí khách trời ơi
Cắn răng chủ quán cười nhàn nhạt
Nở mũi khách thăm nói khản...khơi
Vẫn biết đối nhân nhiều lúc khó
Nên cân nhắc kỹ kẻo mời lơi ./.
 
Nhật Tồn
 
 
NGÀY DƯ
 
Chửa tới Ngày Dư*đã chối thôi
Nhà nghèo chẳng khoá Trộm đùa chơi
Trà khan mến khách lòng chân thật
Đối vụng thành tâm bạn hữu ơi
Có cánh buồm mây chờ gió lộng
Như ngàn sóng nhớ vẫy trùng khơi
Câu thương...Cởi áo...Đành đơm chặt
Ý mộng mơ...Tình nỡ lỏng lơi
 
Kim Giang
(*Nhật Tồn...Hiểu nôm na là Ngày Dư)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 21:31:08 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 11.04.2008 14:34:46
0
Trích đoạn: Minh Nguyệt

Sông kia tắm đẫm trang vàng
Cho nên yểu điệu một nàng Kim Giang
Hồn thơ dàn trải mênh mang
Hình như có khách xếp hàng...ghé chơi

Minh Nguyệt
 
 
TRĂNG YÊU
 
Thương vầng Trăng lắm trái ngang
Bão giông dồn dập hỗn mang mịt mờ
Hỡi Người Trăng của sông thơ
Yêu nhau mãi một bến bờ đợi trông
Cả khi nước mắt ngập lòng
Về đây Trăng nhé gánh gồng sẻ san
Quên đi đau đớn trần gian
Bay qua vực thẳm gió ngàn lạnh băng
Ngục vào em trái tim nồng
Tình yêu nhỏ bé xin nâng đỡ người
Ngả nghiêng phiêu dạt bể đời
Xiết chặt nhau lúc rụng rời tay chân
Dù đang hoạn cảnh trầm luân
Qua Đông giá buốt mùa Xuân lại về
Nhòa trong sa xót đê mê
Trăng ơi còn cả tình quê bên người
Khi tròn khi khuyết chơi vơi
Vẫn là Trăng...Ánh vàng mười sáng trong
 
Kim Giang
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 21:27:20 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Minh Nguyệt
  • Số bài : 386
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2006
RE: TIẾNG LÒNG - 13.04.2008 14:01:17
0

Trích đoạn: KimGiang

Khi tròn khi khuyết chơi vơi
Vẫn là Trăng...ánh vàng mười sáng trong
 
Kim Giang
 
 
 


Cảm động ghê Kim Giang ạ, nhưng mình đang bận quá. Nợ bài hoạ nhé ( chắc nợ dài dài à). Mà sao cho Trăng vào "trái ngang" dữ zậy . Làm thơ thì thế thôi gặp bên ngoài chắc lúc nào cũng thế này này
Mình thích nhất hai câu cuối đó. 
Vì đó mới đích thực là Trăng Kim Giang yêu quý ạ.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 14:10:28 bởi Minh Nguyệt >
[link="http://vn.myblog.yahoo.com/trangquetb"] Blog Trăng & Thơ[/link]

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 13.04.2008 16:56:43
0
Cảm ơn Trăng!
 
Trăng đã cho KG thật nhiều cảm xúc đó. Khất nợ thì cho nợ, không được ù té đâu nha...
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 16.04.2008 04:59:19
0
 
 
 
ĐÀO TRÊN CÂY  ,Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TIẾNG LÒNG - 16.04.2008 16:13:47
0
Đào gì?
 
Lão Tôn rất thích ăn đào
Nhưng mà chưa biết quả nào chín đây
Nghiêng nghiêng ngó ngó trên cây
Quả nào cũng vặt hết bay còn gì
Đào này là thứ đào chi?
Của Tây Vương Mẫu hay Bà Xuân Hương
Đào tiên đẹp tấm áo hường
Còn "đào" bồng đảo dễ thương ai bày
Thầy Thanh cho nhánh đào này
Chả cho tên gọi làm gay kẻ thèm
 
 

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 18.04.2008 07:25:35
0
Cảm ơn bức tranh tuyệt vời của anh Thanh! Cảm ơn anh TS đã họa thơ; Đào Nguyên đó anh NT ạ! KG xin khất bài họa vịnh tranh sau nhé!
 
GIẬN
 
Thế mà anh giận bỏ đi
Để cho gió bấc mưa chì phía em
Được rồi cứ giận nữa xem
Em gom Đá lạnh làm kem đợi Hè
Cho sầu tưởng khúc nhạc Ve
Cho đêm đằng đằng ngày thì chơ vơ
 
Giận buồn chi lạ thế cơ
Hình như cố bắt ta chờ ta mong
Ta thề sẽ đóng cửa lòng
Khép luôn nỗi nhớ trêu không thèm cười
Biết chưa ta cũng giận rồi
Mà thương, thương lắm lại ngồi ngẩn ngơ
 
Kim Giang
 
 
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TIẾNG LÒNG - 18.04.2008 19:40:21
0
 Đám cưới thư quán 
 
Nàng ơi tôi rất yêu nàng
Lễ vật chả có cứ sang ngỏ lời
Chúng mình đẹp lứa vừa đôi
Dù nghèo cũng được nhận thôi ngại gì
Bạn bè chắc chắn cười khì
Cho vay tiền bạc ta thì cưới luôn
Mời anh Nguyên Đỗ chủ hôn
Chị Tư Ly đăng ký thì không ai bằng
Cỗ bàn đã có Huyền Băng
Băng Nguyệt trang trí nhì nhằng cừ khôi
Nhà gái mời Lá Chờ Rơi
Nhà trai Đồng Lão với mời Minh Đông
Phù dâu Yểu Điệu, Kim Hồng
Kim Thanh phù rể vui lòng nhận ngay
Ca sỹ cũng sẵn ngay đây
Chị Cúc Vàng góp mấy bài cho vui
Sương Anh múa thật tuyệt vời
Làm cho Diên Vỹ ngồi cười vỗ tay
Hàn Phong chất ngất rượu say
Thiên Thơ gảy khúc như lay rừng chiều
Tan tiệc tất cả liêu xiêu
Khi khách về hết mình yêu vô cùng
 
Đừng bảo tưởng tượng lung tung
Đám cưới Thư Quán vui chung cả làng
Ơi Kim Giang hỡi Kim Giang
Ngàn năm chảy mãi sông vàng dòng thơ./.

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 22.04.2008 00:32:53
0
Trích đoạn: vũkimThanh
 
 
ĐÀO TRÊN CÂY  ,Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh



BẾN ĐÀO NGUYÊN
 
Bàng hoàng đứng trước bến Thiên Thai
Lạc cảnh thần tiên hỏi mấy ai
Lá biếc xanh trời đong mắt nhớ
Đào Xuân thắm mộng chở ban mai
Cành thơm trĩu quả đời mang tặng
Núi tuyết riêng mình ngấn lệ phai
Thấp thoáng thuyền Trăng về với hẹn
Mơ màng sóng gợn hướng tương lai
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 23:23:56 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 25.04.2008 00:19:46
0
 
Nàng ơi tôi rất yêu nàng
Lễ vật chả có cứ sang ngỏ lời
....
Nhật Tồn
 
Họa vui:
 
BẠN HIỀN
 
Người đâu liều mạng quá thôi
Không có sính lễ mà đòi hỏi vơ...(Vợ)
Tao đàn liền mở thi thơ
Như nàng công chúa ngày xưa kén chồng
Chuyện bên núi Tản sông Hồng
Vua Cha thách cưới bởi lòng khó phân
Anh tám lạng chàng nửa cân
Biết đâu duyên nợ...Châu Trần mà trao
Nhỡ sinh bão lụt thì sao
Thủy Tinh lũ hận dâng cao ngút trời
 
Nhật Nguyệt tay bắt miệng cười
Vườn Đào kết nghĩa thêm người anh em
Mặc dù tím tái buồn riêng
Chồng em...Không được...Được thêm bạn hiền
 
Kim Giang
 
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 27.04.2008 20:58:54
0
THĂM ĐƯỜNG
 
Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 04:31:50
0
CƠN MƯA

Hôm qua
Mây đổ về nguồn
Mang theo nỗi nhớ
Thành hòn núi cao
 
Hôm nay 
Trời vẫn nôn nao
Lạc nhau
Chới với mưa rào thành sông
 
Bây giờ
Đứng giữa mênh mông
Dòng thơ
Trôi mãi Trăng không thấy về!
 
Kim Giang
 
 

THƯƠNG CẢM ÐỢI CHỜ
 
 
Lênh đênh
Con nước đam mê
Vầng Trăng
Thuả ấy chưa về bến mơ
 
Sông ơi
Thương cảm đợi chờ
Trời quang mưa tạnh
Ðôi bờ sóng vang
 
Dòng xanh
Lóng lánh trăng vàng
Thuyền thơ lướt nhạc
Rộn ràng mùa yêu
 
Vũ kim Thanh 
 
 
 
 
Tĩnh vật - Quả Thanh Long ,quả Chanh và quả Lê , tranh sơn dầu vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 06:19:46 bởi vũkimThanh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 13:22:16
0

Trích đoạn: KimGiang

THĂM ĐƯỜNG
 
Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông
 
Kim Giang



CƠN GHEN
Bỗng nhiên sấm sét nổi cuồng phong.
Lo sợ hoang mang với phập phồng.
Nước lũ nhận chìm bao giâc mộng
Mưa tuông cuốn ngập cả hư không.
Cơn ghen cuồng nộ như giông bão.
Nỗi hận tràn dâng  tanh máu nồng.
Thương sót đoá hồng trong biển gió.
Nhắn người tri kỷ - mãi chờ ,trông
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 13:25:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 14:47:31
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trích đoạn: KimGiang

THĂM ĐƯỜNG
 
Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông
 
Kim Giang



CƠN GHEN
Bỗng nhiên sấm sét nổi cuồng phong.
Lo sợ hoang mang với phập phồng.
Nước lũ nhận chìm bao giâc mộng
Mưa tuông cuốn ngập cả hư không.
Cơn ghen cuồng nộ như giông bão.
Nỗi hận tràn dâng  tanh máu nồng.
Thương sót đoá hồng trong biển gió.
Nhắn người tri kỷ - mãi chờ ,trông
Trần Mạnh Hùng

 
CÁM HẤP
 
Cám hấp khê nồng trước hận phong
Tu dăm bẩy bữa lại lồng phồng
Khua chiêng nện mõ lòe cõi mộng
Xuống chó lên voi đẹp mặt không ?
Ðã tránh đôi đường tan gió bão
Sao còn nhí nháo tụ khê nồng
An nhàn ,tự trọng chơi nơi khác
Giả nghiã... bao người lác mắt trông .
 
Liễu Xanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 15:36:13 bởi lieuxanh >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 19:00:56
0

THĂM ĐƯỜNG
 
Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông
 
Kim Giang

 
MỎI MẮT TRÔNG
 
Dấu cũ vườn xưa ngập lá phong
Thương ai cô quạnh tủi loan phòng
Người đi thuở ấy dài năm tháng
Tin lại khi nào biết có không
Tựa cửa ôm con gầy vóc liễu
Đài sen dâng mẹ tỏa hương nồng
Mông mênh đêm đến tàn canh nhớ
Thăm thẳm ngày trôi mỏi mắt trông.

 
Lá chờ rơi
 

CƠN GHEN

 
Bỗng nhiên sấm sét nổi cuồng phong.
Lo sợ hoang mang với phập phồng.
Nước lũ nhận chìm bao giâc mộng
Mưa tuông cuốn ngập cả hư không.
Cơn ghen cuồng nộ như giông bão.
Nỗi hận tràn dâng  tanh máu nồng.
Thương sót đoá hồng trong biển gió.
Nhắn người tri kỷ - mãi chờ ,trông

Trần Mạnh Hùng

 
CÁM HẤP
 
Cám hấp khê nồng trước hận phong
Tu dăm bẩy bữa lại lồng phồng
Khua chiêng nện mõ lòe cõi mộng
Xuống chó lên voi đẹp mặt không ?
Ðã tránh đôi đường tan gió bão
Sao còn nhí nháo tụ khê nồng
An nhàn ,tự trọng chơi nơi khác
Giả nghiã... bao người lác mắt trông .
 
Liễu Xanh


NHẮN NHỮNG AI
 
Khuyên ai đừng oán hận đông phong
Đem chuyện riêng tư đến thổi phồng
Thơ chẳng ra thơ không đáng có
Họa không giống họa có thành không
Hơn thua giọng ngửi mùi tôm cá

Chua chát lời gieo vị đắng nồng
Sao nở dùng thơ làm chiến cụ
Thơ mà như thế chẳng ai trông.

Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 19:07:52 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 20:05:04
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


THĂM ĐƯỜNG
 
Lần theo dấu cũ cỏ rêu phong
Bến vắng lều che gió phập phồng
Hỏi bác làm vườn...Say quán hạc
Tìm mây Lữ khách...Bặt tầng không
Đêm Xuân vọng tiếng đàn trăn trở
Thiếu nữ song the giấc chẳng nồng
Thắp bốn phương trời sao dõi bạn
Đường thăm thẳm bóng mắt mòn trông
 
Kim Giang

MỎI MẮT TRÔNG
 
Dấu cũ vườn xưa ngập lá phong
Thương ai cô quạnh tủi loan phòng
Người đi thuở ấy dài năm tháng
Tin lại khi nào biết có không
Tựa cửa ôm con gầy vóc liễu
Đài sen dâng mẹ tỏa hương nồng
Mông mênh đêm đến tàn canh nhớ
Thăm thẳm ngày trôi mỏi mắt trông.

 
Lá chờ rơi
 

CƠN GHEN

Bỗng nhiên sấm sét nổi cuồng phong.
Lo sợ hoang mang với phập phồng.
Nước lũ nhận chìm bao giâc mộng
Mưa tuông cuốn ngập cả hư không.
Cơn ghen cuồng nộ như giông bão.
Nỗi hận tràn dâng  tanh máu nồng.
Thương sót đoá hồng trong biển gió.
Nhắn người tri kỷ - mãi chờ ,trông

Trần Mạnh Hùng

 
CÁM HẤP
 
Cám hấp khê nồng trước hận phong
Tu dăm bẩy bữa lại lồng phồng
Khua chiêng nện mõ lòe cõi mộng
Xuống chó lên voi đẹp mặt không ?
Ðã tránh đôi đường tan gió bão
Sao còn nhí nháo tụ khê nồng
An nhàn ,tự trọng chơi nơi khác
Giả nghiã... bao người lác mắt trông .
 
Liễu Xanh


NHẮN NHỮNG AI
 
Khuyên ai đừng oán hận đông phong
Đem chuyện riêng tư đến thổi phồng
Thơ chẳng ra thơ không đáng có
Họa không giống họa có thành không
Hơn thua giọng ngửi mùi tôm cá

Chua chát lời gieo vị đắng nồng
Sao nở dùng thơ làm chiến cụ
Thơ mà như thế chẳng ai trông.

Lá chờ rơi


 
             Mắc bệnh
 
Ối ối tôi đây bị chứng phong
Méo mồm thổi mãi má không phồng
Muốn hà muốn hít làm sao được
Xếch xuống xếch lên có khổ không
Nguyên Đỗ thầy ơi cho thuốc gấp
Bệnh nhân sức yếu muốn tình nồng
Thương nhau xin chớ lời châm chích
Chị ngã sao em lỡ đứng trông?
 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 21:04:26
0
CƠN MƯA

Hôm qua
Mây đổ về nguồn
Mang theo nỗi nhớ
Thành hòn núi cao
 
Hôm nay 
Trời vẫn nôn nao
Lạc nhau
Chới với mưa rào thành sông
 
Bây giờ
Đứng giữa mênh mông
Dòng thơ
Trôi mãi Trăng không thấy về!
 
Kim Giang


TIM
 
Hôm qua
Là mộng mơ.
Hôm nay là mộng ảo.
Ngày mai là ước mơ.
Có gì là hiện thực.
Đời là một giòng thơ
 
Tình thơ
Muôn năm ảo
Nhưng vẫn dệt lời thơ.
Vẫn đắm chìm mơ mộng.
Để thơ đẹp hồn thơ.
 
Trái tim
luôn thổn thức.
Trước nắng đẹp huy hoàng.
Trước tình thơ ngây ngấy.
Trước chân tình mênh mang.
 
Ta hiểu nhau sâu thẳm.
Trong giòng thơ mênh mông.
Tình thơ không biên giới.
Như kén tầm tơ vương.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 21:06:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 22:07:29
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

        Thương nàng
 
Kim Giang nàng hỡi khổ thân không?
Đường mật mang ra tỏ nỗi lòng

Trách kẻ tâm đen trò khích bác
Tủi người tình thực phận long đong
Quí nhau xin hãy tài phô diễn
Chẳng thích thôi thì mắt chẳng trông
Chẳng lẽ đến chơi ta quấy rối
Để lòng chủ quán rối bòng bong./.

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 22:24:06
0
Phức tạp quá
 
Đã thế thì tôi xin cưới tất
để mọi người hết tranh nhau
Bóng chim tăm cá ở đâu đâu
Yêu hay không cũng chỉ là phố ảo
Vậy gây chi sóng gió chao đảo
Để vườn thơ thành bãi chiến trường
Và cuối cùng chẳng được ai thương
Buồn chuốc lấy tất cả đều thất bại./.

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: TIẾNG LÒNG - 28.04.2008 23:57:50
0
Xin phép Kim Giang chị HB đăng vài dòng lưu ý ở đây.
-----
 
Chào mọi người,
 
Đây là trang thơ của Kim Giang một thi sĩ dễ thương của diễn đàn chúng ta. Và thật sự là không tốt đẹp khi một vài thành viên vào đây để xung đột với nhau.
 
Để thể hiện sự trưởng thành của chúng ta trong tư tưởng cũng như sự tôn trọng chủ topic, đề nghị mọi người khi thấy bài viết của mình có thể hâm nóng topic, gây đôi co trong diễn đàn nói chung và cho  topic này nói riêng - chúng ta hãy ngưng đăng những bài như thế để không phiền ban điều hành phải xoá bài và giải quyết.
 
Vài hàng góp ý, mong các bạn lưu ý giùm.
 
HB
 
---------
 
 
 
 

Minh Nguyệt
  • Số bài : 386
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2006
RE: TIẾNG LÒNG - 29.04.2008 00:06:16
0

Bây giờ
Đứng giữa mênh mông
Dòng thơ
Trôi mãi Trăng không thấy về!

 
Sông Vàng có thấy Trăng Quê
Nhớ thương nên vội chạy về Kim Giang
Có anh rồi lại có nàng
Tiếng lòng vẫn dát ánh vàng quán thơ
 
Chúc Kim Giang ngày đầu tuần vui vẻ nhé!
 
[link="http://vn.myblog.yahoo.com/trangquetb"] Blog Trăng & Thơ[/link]

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: TIẾNG LÒNG - 29.04.2008 03:52:31
0
       Thương nàng
 
Kim Giang nàng hỡi khổ thân không?
Đường mật mang ra tỏ nỗi lòng

Trách kẻ tâm đen trò khích bác
Tủi người tình thực phận long đong
Quí nhau xin hãy tài phô diễn
Chẳng thích thôi thì mắt chẳng trông
Chẳng lẽ đến chơi ta quấy rối
Để lòng chủ quán rối bòng bong./.
Nhất_Tôn
 
 
NGỘ TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình từ tâm khảm thoát tung ra.
Tình như cây cỏ say màu nắng.
Tình giống cung đàn lụy tiếng ca.
Tình đến trái tim dâng vạn vật.
Tình theo giòng máu tưới trăm hoa.
Tình yêu chất ngất lan tràn khắp....
Trải khắp thế gian nét thái  hoà.
Trần Mạnh Hùng

  VƯỚNG TÌNH
Vướng tình tình luỵ chẳng buông tha
Tình xuyên đáy ruột cuống tim ra
Tình tô cảnh sắc muôn màu vẻ
Tình trói tơ lòng những oán ca
Tình đến rồi đi như gió thoảng
Tình về lại mất tựa hương hoa
Tình qua trăm ngả trăm cay đắng
Khổ não làm chi, giữ khí hoà
May 2, 2008


THOÁT TÌNH
Ta đã yêu, và yêu thiết tha
Tình trong nhân loại đã ban ra.
Tình từ đất nước thời chinh chiến.
Tình thoát con tim khúc hợp ca.
Tình chẳng so đo - hòa vạn thể
Tình không cân nhắc - đẹp như hoa.
Tình yêu nào phải riêng trai gái.
Tình thoát sân si - ngộ nhẫn hoà
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 05:56:36 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TIẾNG LÒNG - 29.04.2008 20:02:52
0
Thân gửi: Bạn Liễu Xanh
 
Liễu xanh chàng hỡi hỡi chàng ơi
Cay nghiệt làm chi cho uổng lời
Yêu  lắm chỉ là ma phố ảo
Yêu chi chi cũng...tình trò chơi
 
Thôi mà chàng hỡi bận lòng chi
Giận dữ với nhau chả ích gì
Chỉ tổ làm tổn hao tâm huyết
Làm cho tất cả kém vui đi
 
Tôi đến chơi với nàng Kim Giang
Quấy quá cho vui khắp cả làng
Chứ nào đâu biết nàng già trẻ
Xinh đẹp hay là rất giỏi giang
 
Tóm lại chỉ là trò chơi thôi
Xin chàng cùng hoà nhịp cho vui
Mình vui có thêm tình thân hữu
Còn không thích thì cũng không chơi
 
Hết lời.

lieuxanh
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2007
RE: TIẾNG LÒNG - 29.04.2008 20:53:18
0
Trích đoạn: Nhat_Ton

Thân gửi: Bạn Liễu Xanh
 
Liễu xanh chàng hỡi hỡi chàng ơi
Cay nghiệt làm chi cho uổng lời
Yêu  lắm chỉ là ma phố ảo
Yêu chi chi cũng...tình trò chơi
 
Thôi mà chàng hỡi bận lòng chi
Giận dữ với nhau chả ích gì
Chỉ tổ làm tổn hao tâm huyết
Làm cho tất cả kém vui đi
 
Tôi đến chơi với nàng Kim Giang
Quấy quá cho vui khắp cả làng
Chứ nào đâu biết nàng già trẻ
Xinh đẹp hay là rất giỏi giang
 
Tóm lại chỉ là trò chơi thôi
Xin chàng cùng hoà nhịp cho vui
Mình vui có thêm tình thân hữu
Còn không thích thì cũng không chơi
 
Hết lời.



Thân gửi tới chàng Nhất Tôn ơi
Cám ơn người nhắn nhủ đôi lời
Liễu Xanh rất biết người thiện ý
Với kẻ manh tâm khới thị phi
 
Cũng nể tình nhau chẳng khó gì
Xin người cứ thoả sức tình thi
Liễu xanh về bến đời ru gió
Trăng hiền lấp ló bóng thuyền đi
 
Liễu Xanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 21:02:36 bởi lieuxanh >

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: TIẾNG LÒNG - 29.04.2008 22:32:36
0

Trích đoạn: lieuxanh

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

    Thương nàng
 
Kim Giang nàng hỡi khổ thân không?
Đường mật mang ra tỏ nỗi lòng

Trách kẻ tâm đen trò khích bác
Tủi người tình thực phận long đong
Quí nhau xin hãy tài phô diễn
Chẳng thích thôi thì mắt chẳng trông
Chẳng lẽ đến chơi ta quấy rối
Để lòng chủ quán rối bòng bong./.
Nhất_Tôn
 
 
TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình từ tâm khảm thoát tung ra.
Tình như cây cỏ say màu nắng.
Tình giống cung đàn lụy tiếng ca.
Tình đến trái tim dâng vạn vật.
Tình theo giòng máu tưới trăm hoa.
Tình yêu chất ngất lan tràn khắp....
Trải khắp thế gian nét thái  hoà.
Trần Mạnh Hùng

 

Em thân họa với anh Nhất Tôn bài Thương nàng :

THƯƠNG NÀNG LẮM
 
Thương nàng (lắm mối tối nằm không)
Kẻ đến người đi mổ xẻ lòng
Chẳng kể luân thường hàng chú bác
Chân chen gối gác khấn tình đong
Ăn xôi cố đấm trò trơ diễn
Uống mật tình tơ thoả sức ngông
Chát đắng cho đời trông múa rối
Tình như nước xối chảy long bong
 
Liễu Xanh
 



Khổ thay

Hoá thân nhân vật chốn hư không
Anh đấy em đây cởi tấm lòng
Vãn việc mua vui nơi chốn ảo
Tàn canh gõ mõ bán sầu đong
Thương thay thơ phú thân nhi nữ 
Cám cảnh văn chương phận má hồng
Chót mến tình thơ xin luyện bút
Đừng nên ngẫu hứng thả lời bong!!!
 
Hoahn
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 22:35:20 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 30.04.2008 12:28:03
0
 
* Kim Giang cảm ơn bác Lá, cảm ơn các anh chị đã chia sẻ thơ cùng. Cảm ơn chị Huyền Băng đã chăm lo cho Kim Giang, mong muôn sự tốt lành!
 
ANH CHẲNG GIẬN EM ĐÂU
 
Đừng trách sông sóng mãi còn da diết
Hãy giúp em qua tiếng đời oan nghiệt
Ai nói thế nào...Em chỉ biết yêu anh
Như khoảng trời giông bão mãi vẫn xanh
 
Hạnh phúc tràn trề...Hạnh phúc rất mỏng manh
Nếu để phong phanh lụa hồng bén lửa
Tình rất tuyệt...Như pha lê dễ vỡ
Nếu nhiều thêm một vết dạn nghi ngờ
 
Hãy giữ chặt em đừng lạc dẫu trong mơ
Đường em bước biết còn muôn trắc trở
Những lúc thế này nỗi nhớ cứ trào lên
Em biết rằng anh không thể mặc em
 
Vò mớ bòng bong ngồi gỡ từng đêm
Rút sợi tơ vương mong ngày chóng sáng
Phút giây qua sẽ trở thành dĩ vãng
Đẹp đến vô chừng năm tháng bên nhau
 
Ánh Trăng dịu dàng thoa những vết đau
Ai nói thế nào...Anh chẳng giận em đâu
 
Kim Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: TIẾNG LÒNG - 30.04.2008 13:07:04
0

Ai nói thế nào...Em chỉ biết yêu anh

 
Cảm ơn em nhé Kim Giang
Người em yêu ở trong làng...chắc tôi?

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: TIẾNG LÒNG - 30.04.2008 13:56:39
0

Trích đoạn: Nhat_Ton


Ai nói thế nào...Em chỉ biết yêu anh


Cảm ơn em nhé Kim Giang
Người em yêu ở trong làng...chắc tôi?


 
CHỢT NHỚ
 
Vô đây chợt nhớ người xưa
Nói năng như thể mới vừa biết yêu
Cả làng Thư Quán đâu nhiều
Anh cưới hỏi hết còn chiều gì em
Hôm rày trời đất nhá nhem
Ma trơi nhan nhản buông rèm tìm vui…
 
Hương Tình Ðời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 13:58:14 bởi huongtinhdoi >

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 53 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 1578 bài trong đề mục