TIẾNG LÒNG

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 53 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 1578 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TIẾNG LÒNG - 20.09.2010 00:12:24
0
GIÁ ĐỪNG

Giá đừng
Vội nói
Yêu em
Lên bờ xuống ruộng
Lấm lem
Vì tình

Giá Trăng đậu mãi
Đầu Đình
Thì đôi lứa
Đã
Bóng hình có nhau

Kim Giang

TRÓT QUÊN

Trót quên
" trạch đẻ
sân đình "
Cứ yêu
để chịu
phận mình xa nhau
 
Trót quên
Trăng chếch đỉnh đầu
Hai người
hai bóng nỗi sầu
chia riêng...
 
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 00:13:30 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: TIẾNG LÒNG - 20.09.2010 19:34:12
0
Ghé thăm chị Thu Giang nè, chị ơi họp mặt HN 9.10 chị đến nha... mong gặp chị và các anh chị ở hn nè..


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 21.09.2010 07:21:52
0



Ghé thăm chị Thu Giang nè, chị ơi họp mặt HN 9.10 chị đến nha... mong gặp chị và các anh chị ở hn nè..



Băng Nguyệt ưi!

Họp mặt diễn đàn VNTQ ở Hà Nội à! Tiếc quá KG lại không có cơ hội rùi hu hu

Chúc ACE có ngày hội ngộ vui! Anh Đuyên Hồng ơi uống dùm em một chén với Băng Nguyệt và một chén với tất cả mọi người hôm đó nha anh.

Cũng may KG vừa gặp người mẫu ảnh: Người đâu mà xinh thế!

Tôi thương cái lúm đồng tiền
Ai cho Trăng nụ cười hiền vậy Trăng [sm=hugs.gif]


Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 21.09.2010 07:29:24
0
TRÓT QUÊN


Trót quên
"Trạch đẻ
Sân Đình"
Cứ yêu
Để chịu
Phận mình xa nhau

Trót quên
Trăng chếch đỉnh đầu
Hai người
Hai bóng nỗi sầu
Chia riêng

KN

ĐÊM MƠ

Đêm mơ
"Rau ghém làm Đình"
Ao làng
Nhánh Trúc
Ngã mình
Tương tư

Gỗ Lim
Thái để làm dưa
Khát khao
Rụng nát
Sân chùa ai hay

Kim Giang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 00:25:01 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 23.09.2010 00:52:51
0


MÙA THU HÀ NỘI

Trời Thu trong
Nét Thu cười
Hồ Gươm biêng biếc
Bóng người xưa xa

Tây Hồ
Sen lác đác hoa
Cổ Ngư vẫn đó
Thật thà
Tim yêu

Thuyền Thơ
Câu áng Mây chiều
Tóc tiên hờ hững
Giáng Kiều
Mộng mơ

Bỏ bùa
Cho gió ngẩn ngơ
Cho người
Chết đuối bên bờ vai thơm

Kim Giang








Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: TIẾNG LÒNG - 23.09.2010 15:22:31
0

Cũng may KG vừa gặp người mẫu ảnh: Người đâu mà xinh thế!

Tôi thương cái lúm đồng tiền
Ai cho Trăng nụ cười hiền vậy Trăng

Kim Giang

 
Dạ, tiếc quá lại ko dc gặp chị gùi... huhu
 
Nào đâu cái lúm đồng tiền
Tự nhiên oan nghiệp làm..điên cái đầu
 
Hihi
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 28.09.2010 00:00:08
0


" Về Vĩnh Tường nhớ Xuân Hương

Về quê Tri phủ Vĩnh Tường
Xót thương nữ sỹ Xuân Hương một thời
"Trăm năm ông Phủ Vĩnh...ơi"
Tiếng kêu còn xót lòng người hôm nay
Phận bèo mặt nước chân mây
Mời trầu vôi vẫn nồng cay với đời
Sá gì một đám cỏ hôi
Ví thân làm kiếp ốc nhồi, có sao?
Đêm tàn rày ước mai ao
Mảnh tình san sẻ ngọt ngào hồng nhan
Trái tim đập nhịp trái ngang
Chắt chiu từng giọt nồng nàn cho thơ

Xuân Hương -Nàng hỡi -Có ngờ
Nợ ba sinh...
Trả đến giờ...
Chưa xong

Nguyễn Minh Tâm"


HỒNG NHAN QUÂN TỬ

Văn nhân ai đến Vĩnh Tường
Vỏ trầu hôi thuở Xuân Hương vẫn còn
Mời người say với Nước Non
Sông Hồng trải tấm lòng son nghĩa tình

Cánh bèo trôi dạt lênh đênh
"Tung hê hồ thỉn" gập ghênh chữ duyên
"Ba chìm bảy nổi truân chuyên
Câu thơ ben ngọt lưu truyền hậu sinh

Bâng khuâng níu bước đăng trình
Hồng nhan quân tử ngỡ mình đương mơ

Kim Giang


Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 28.09.2010 22:36:03
0

CHÚ VÀ ANH

Tôi gọi người bằng chú
Thơ vợi vời cách xa
Thôi thì nói thẳng ra
Gọi người bằng anh nhé

Tiếng oanh vàng thỏ thẻ
Khe khẽ rằng mến anh
Tiếng sáo nhạc xung quanh
Chim gọi đàn ríu rít

Thơ với người xa tít
Làm sao chạm được nhau
Giả có làm nhau đau
Không vỡ đầu mà sợ

Nếu như người có vợ
Xin nửa dành cho thơ
Mơ vẫn chỉ là mơ
Có chi mà duyên nợ

Tôi gọi người bằng chú
Tim nói lời yêu thương
Chú nhìn tôi nhún nhường
Ok đừng gọi chú

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TIẾNG LÒNG - 20.10.2010 16:34:01
0
   Tặng chị Kim Giang nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

Chúc chị mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp trong mắt người yêu mến chị!



KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 23.11.2010 23:37:36
0

Thương Giang thương thương!

Hôm nay mới nhận được quà 20/10, ngày kỷ niệm của chúng mình thật dài. Cám ơn Thương Giang nhìu lắm, chúc Thương Giang hạnh phúc và nhiều thơ hay!

Kim Giang
.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 23:42:58 bởi KimGiang >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 23.11.2010 23:45:34
0

SÀI GÒN ƠI!

Sài Gòn của bạn của tôi
Nắng mưa thấm ngọt bao lời dạ thưa
Sông Sài Gòn chảy lơ thơ
Đầm Sen ai đó khuất mờ trong sương

Khi xa nhớ những con đường
Ngã Năm Ngã Bảy vấn vương tình đời
Sài Gòn ạ ...Sài Gòn ơi
  Trái Măng Cụt cắn để rồi ngẩn ngơ

Ga Tân Sơn Nhứt từng giờ
Khát khao ôm trọn giấc mơ sum vầy
Sài Gòn Ngọc Viễn Đông say
Áo em dìu lá Me bay sang đường

Noundream
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 23:56:15 bởi KimGiang >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 25.11.2010 00:24:28
0


NHỚ

Hà nội - thu này buồn không anh
Phố cổ chìm vào giấc mơ xanh
Hoa sữa nhẹ lâng mùi quyến rũ
Lá vàng rơi rụng dưới mưa thu.

Trăng khuyết hao gầy thôi một nửa
Bóng đêm nghiêng ngả để lòng đau
Một mình lê bước trên đường vắng
Hà nội - thu xưa thuở vĩnh hằng

Trở lại con đường xưa chung bước
Mình em với những nỗi niềm đau
Nhớ anh, lòng buồn nghiêng dấu lặng
Kỷ niệm vỡ òa nỗi bâng khuâng.

Thiên Nga
28/07/2006

NGHIÊU HỌA:

HÀ NỘI CHIỀU MƯA

Hà nội nay sụt sùi mưa ngâu
Không biết bây giờ em ở đâu
Nỗi buồn giằng giặc trong luyến nhớ
Mưa phố làm em có ướt đầu?

Hoa lá chiều mưa trộn một màu
Sao em không lỡ nhắn đôi câu
Thương chiều ướt cánh con sáo sậu
Gieo lạnh trong anh những giọt sầu.

Hà nội chiều mưa em ở đâu
Dầm dề thơ ướt viết đôi câu
Gửi tình thương nhớ em có thấu
Như kỷ vật trao mối tình đầu.

28.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Kim Giang xin họa cùng anh Nghiêu và chị Thiên Nga:

NỒNG NÀN HƯƠNG HOA SỮA

Mùa Thu nồng nàn hương hoa Sữa
Làm thế nào để không nhớ về anh
Phố thì cổ mà dòng đời luôn mới
Bước chân buồn trời vẫn trong xanh

Đôi mắt học trò lướt qua long lanh
Em lại nhớ về ngày xưa cũ
Áo Xuân bay đỏng đảnh tiếng chuông chùa
Tay nắm chặt tay trên đường Chấn Vũ

Chẳng gì sâu và dài bằng nỗi nhớ
Cứ chôn hoài rồi lại dở ra xem
Hà Nội thầm thì rót mật vào đêm
Em biết bây giờ anh đang rất nhớ em

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:33:50 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 25.11.2010 21:17:20
0


KHAO KHÁT MÙA THU

Ai đã bước trên con đường Nguyễn Du
Một lần chạm vào mùi hương Hoa Sữa
Thấy tình yêu trong tim bừng ngọn lửa
Cứ nồng nàn thương nhớ đến nôn nao

Người ở Sài Gòn hay đang ở đâu
Có biết Hồ Gươm mùa này xanh biếc
Những con sóng cứ chồm lên da diết
Như muốn ôm ghì hình bóng Chim Câu

Mải miết đi rồi lại muốn về mau
Như thể Trái Tim Cội Nguồn thắm thiết
Như sợ chậm chân muôn ngàn hối tiếc
Biết bao giờ còn may mắn lần sau

Tiếng chuông chùa chiều đổ rất sâu
Con phố mới cứ vàng lên trong nắng
Chị hàng hoa không vắng mặt nơi nào
Để nói hộ lòng người nhận kẻ trao

"Hà Nội mùa Thu lung linh huyền ảo"
Nhà cao tầng vươn tới những vì Sao
Để nối không gian nỗi niềm khao khát
Cho mỗi đêm về lại được gần nhau

Kim Giang
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 04:59:12 bởi Viet duong nhan >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TIẾNG LÒNG - 09.12.2010 17:08:13
0
Trích đoạn: KimGiang

Tình cờ

Tình cờ có một vì sao
Đậu vào mắt nhớ nghiêng chao bầu trời
Tình cờ có một cuộc đời
Làm gương chiếu ánh sáng ngời …ta trông…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 29/11/2010

TÌNH CỜ

Tình cờ giữa chốn mênh mông
Ta như ngọn gió phải lòng áng mây
Cứ mong đêm chóng tới ngày
Để cùng thơ thẩn tỏ bày tâm tư

Kim Giang

Lâu lắm mới vào thăm Chị! Chúc Chị và cả nhà cùng vui hoạ nhiều thơ hay!
Liên Thơ rất mừng vui khi gặp được Kim Giang.Em khỏe và vui nhé, nhớ dành cho thuquan tình thâm chút thời gian vàng ngọc của em đấy

Tình cờ
    Tình cờ bèo nước gặp nhau
Phận nghèo xoắn quýt trước sau chẳng rời
   Cứ mong trôi mãi dòng đời
Lênh đênh cũng chịu… chung trời yêu thương
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              9/12/2010


KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 12.12.2010 23:12:47
0

Tình cờ
 
Tình cờ bèo nước gặp nhau
Phận nghèo xoắn quýt trước sau chẳng rời
Cứ mong trôi mãi dòng đời
Lênh đênh cũng chịu… chung trời yêu thương
                        
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                     9/12/2010
TÌNH NGHÈO

Tình nghèo dẫu lá che sương
Ấm êm chẳng kém chi giường nệm ga
Bao nhiêu âu yếm mặn mà
Yêu thương bù đắp thay toà lầu cao

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2010 23:18:46 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 13.12.2010 00:14:17
0




TẬP BẮN SÚNG
Phạm Bá Chiểu

Áp má tỳ vai nín thở vào
Súng dài, báng đỏ, ngẩng cao cao
Xoài chân phải rộng đừng sợ sệt
Nheo mắt cho dài chớ xôn xao
Hạ hạ đầu ruồi cho thẳng đứng
Nâng nâng báng súng khéo nghiêng nhào
Anh thì chủ động, em thụ động
Bắn trúng hồng tâm, sướng sướng sao

Họa vui:


BẮN THỬ

Chẳng phải nhà Binh cũng nhảy vào
Đầu Ruồi đội đít chớ tâng cao
Anh đang áp má...cò nôn nóng
Chị sắp lên nòng...đạn xít xao
Đã thấy chân run còn cố đứng
Từng nghe súng nổ sợ rơi nhào
Thôi thì nhắm mắt liều thân vậy
Bóp thử xem nào...chết được sao

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: TIẾNG LÒNG - 14.12.2010 11:27:01
0

BẮN THỬ

Chẳng phải nhà Binh cũng nhảy vào
Đầu Ruồi đội đít chớ tâng cao
Anh đang áp má...cò nôn nóng
Chị sắp lên nòng...đạn xít xao
Đã thấy chân run còn cố đứng
Từng nghe súng nổ sợ rơi nhào
Thôi thì nhắm mắt liều thân vậy
Bóp thử xem nào...chết được sao

Kim Giang


 
Thân chúc Kim Giang cuối năm có thêm cháu bế và vạn sự phát tài
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 20.12.2010 23:26:59
0


Chị An Giang kính mến!

Cảm ơn lời chúc may mắn của chị! Kim Giang chúc chị và gia đình mùa Noel hạnh phúc! Chúc chị nhiều thơ hay.

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 20.12.2010 23:34:26
0


Sông Hồng



CẦU CHÚA

Có cơn mưa chồng đi tìm dòng sông vợ
Khát khao muôn thuở cho đầy
Hơn chỉ nhìn bằng mắt
Hơn cả nắm bằng tay
Em tan vào anh mộng mị
Anh người đồng hành
Tri kỷ của đời em

Dự báo sau Noel
Sắp tới
Đừng vội tới

Chúa ơi
Con chỉ cầu xin một điều giản dị
Cho người con yêu mạnh khoẻ bình an!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 23:51:26 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: TIẾNG LÒNG - 27.12.2010 14:34:15
0
An Giang! Đến bây giờ KG vẫn chưa tin là thật, được nghe giọng chuông vàng của người con gái miền sông nước.
Cho KG họa với Ang Giang và VANNH nha:

NẾU MỘT NGÀY

NẾU một ngày anh không nhớ đến.
DÒNG đời là một cõi mờ sương.
SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
LỠ duyên tình tất cả hư không.
BÊN anh dù một giây huyền ảo.
BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
An Giang

NẾU

NẾU một mai anh trở lại
DÒNG Hương Giang còn dìu dặt câu hò
SÔNG êm đềm hay sóng gió nổi lên
KHÔNG còn nhớ những vần thơ hò hẹn?
BÊN miệt vườn tuần trăng còn nguyên vẹn
LỞ bến chờ để người phải ra đi
BÊN người về lời nguyền vẫn còn ghi
BỒI đắp vần thơ những ngày mình xa cách.

VANNH

CÒN

DÒNG biếc xanh reo chờ bạn đến
HƯƠNG thầm lén tỏa gửi làn sương
GIANG tay đắp mãi yên bờ lở
CÒN nhớ dâng hoài vỡ bến mong
DÌU cả trang thơ vào kỷ niệm
DẶT toàn giấc mộng trả hư không
CÂU buông bắt cá miền mơ ảo
HÒ hẹn giăng ai chút lửa nồng.

Kim Giang

< Sửa đổi bởi: KimGiang -- 10.8.2006 13:48:26 >

Chị Kim Giang thân mến
Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2006 quay đi quay lại bây giờ đã hơn 4 năm rồi, An Giang hân hạnh được tìếp chuyện với Kim Giang qua điện thoại, Kim Giang thật dễ thương và thuỳ mỵ, chân tình rất hồn nhiên nói lên tâm tình
của mình về An Giang.

Bây giờ lật lại trang thơ cũ, An Giang rất cảm động trước chân tình thương mến của Kim Giang.

Cám ơn Kim Giang rất nhiều

An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 29.12.2010 20:10:26
0
  "Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2006 quay đi quay lại bây giờ đã hơn 4 năm rồi, An Giang hân hạnh được tìếp chuyện với Kim Giang qua điện thoại, Kim Giang thật dễ thương và thuỳ mỵ, chân tình rất hồn nhiên nói lên tâm tình
của mình về An Giang.

Bây giờ lật lại trang thơ cũ, An Giang rất cảm động trước chân tình thương mến của Kim Giang"

Chị An Giang kính mến!

Mới đó mà đã 4 năm, thời gian trôi đi nhưng những kỷ niệm vui buồn vẫn theo Giang cùng năm tháng. Giang không thuộc tuýp người dễ quên, bất ngờ khi được nghe chị nói đã làm Giang rất vui, giọng nói ấm áp và gần gũi.

Chúc chị nhiều may mắn trên đường đời.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 20:12:25 bởi KimGiang >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 29.12.2010 20:23:19
0




HƯ VÔ

Muốn cuộn mình im lặng
Muốn tan vào gió mây
Quên lối về hoang vắng
Mặc tình người trả vay

Lời như ly rượu đắng
Rót môi mềm cơn say
Ta mơ thành giọt nắng
Tan giá đông lúc này

Ta yêu nhau quá đỗi
Mà hóa ra ngục tù
Một phút giây nông nổi
Giết chết tình thiên thu

Trả cho người hạnh phúc
Trả cho đời tự do
Không còn bên nhau nữa
Tất cả thành hư vô

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: TIẾNG LÒNG - 31.12.2010 09:39:03
0

GIẤC MỘNG THƯỜNG
Dẫu biết gian nan tại cuối đường.
Để rồi hờn trách khắp mười phương.
Ách trời giáng xuống khôn lường thoát.
Vạ gió cuốn tung chẳng đặng nhường.
Nghiệp báo đọa đầy đời viễn khách.
Nhãn tiền phủ kín kiếp tha hương.
Lưới trời lồng lộng làm sao lọt.
Ở cõi thế gian có rất thường.
Nguyễn Thị An Giang
 
Thân chúc Kim Giang một năm an khang và thịnh vượng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 21:11:54 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: TIẾNG LÒNG - 19.01.2011 12:21:30
0
Thân chúc KIM GIANG
Một năm an khang và thịnh vượng
Nguyễn Thị An Giang



An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 24.01.2011 23:47:35
0

Cảm ơn chị An Giang rất nhiều!

Chúc Chị mùa Xuân Thơ tràn đầy hương sắc!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 00:04:54 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 24.01.2011 23:49:01
0


HOA NỞ THÌ THẦM

Có thể nào thanh thản xa anh
Khi ngày xanh vẫn còn phía trước
Em chẳng thể nào quên được
Và anh còn nhớ em

Vẫn còn đây kỷ niệm những đêm
Anh cõng em trên thảo nguyên đầy gió
Anh vuốt tóc em vương vương cọng cỏ
Anh bảo chúng mình mãi mãi yêu nhau

Em lại đùa: Chẳng biết được đâu
Có thể ngày mai mỗi người mỗi ngả
Cơm áo, bạn bè, dòng đời hối hả
Hết lãng mạn rồi như kẻ không quen

Anh vẫn phàn nàn em tội hay ghen
Nếu chẳng yêu đâu thèm ghen thế
Mà người sao thật tệ
Cứ nắng nồng nàn cho ghẻ ăn da

Em hay đùa nhưng cũng xót xa
Sát muối tự la chừa không ghen nữa
Bởi thương chồng vì chồng thương vợ
Bởi mùa Xuân hoa đương nở thì thầm

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 00:03:17 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: TIẾNG LÒNG - 31.01.2011 00:29:46
0

Kim Giang ơi hoạ cho vui hì hì

Chẳng Lẽ
Chẳng lẽ giờ đây... chẳng lẽ nào!!!!
Chim trời ruỗi cánh bạt nơi nao.
Như mây muôn thuở trôi phiêu lãng.
Như biển ngàn năm nổi sóng đào .
Chẳng lẽ giờ đây ... vô biệt tín
Hay là mọi sự ... cách âm hao.
Dù gì vạn vật luân hồi chuyển.
Ta vẫn chờ nhau thật ngọt ngào
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 19:33:49 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

tuyen45
  • Số bài : 7812
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: TIẾNG LÒNG - 01.02.2011 08:29:04
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

ÐỐT PHÁO MỪNG XUÂN

Xin click vào link dưới để nghe bài hát Chúc Tết 

 
http://www.oldcottage.net/slideshows/dotphao/tet2.html




                                            CẬY ĐỨC TÀI
                                                    ---*---
Rượu chúc Cựu Dần uống cạn này
Mong cho Tân Mão vạn điều may
Kim ngân dẫn lối đi thành đạt
Bạc trắng chỉ đường tới đủ đầy
Khởi sự Hổ vằn xây nghiệp lớn
Vận nay Mèo xám lắm mưu hay
Non sông chờ đợi vào đường lối
Đất nước thịnh cường cậy đức tài
 
30/1/2011.
Tuyen45.

Cảm ơn An Giang đã ghé thăm và tặng bài hát chúc tết
đậm nét chữ tình
Cảm ơn An Giang nhiều
Chúc An Giang cùng gia quyến năm mới mạnh khoẻ hạnh phúc thành đạt
mọi sự như ý.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 09:27:50 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 03.02.2011 23:57:40
0


Cảm ơn Chị An Giang! Cảm ơn Anh Tuyẹn45 đã gửi chị An Giang lại còn cho KG được thưởng thức bài thơ rất hay.

Năm mới chúc anh, chúc chị hạnh phúc, vạn sự như ý và thường xuyên cho em thơ với!

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: TIẾNG LÒNG - 04.02.2011 00:09:44
0



CẢM XÚC MÙA XUÂN

Xuân...Xuân...Xuân đến thật rồi
Ngỡ ngàng bổi hổi...bồi hồi con tim
Như trăm năm cuộc kiếm tìm
Cá nơi đáy biển gặp chim cuối trời
Bâng khuâng Mai Trắng lưng vời
Hồn theo gió thổi đưa người mộng du
Xuân tình hẹn với Thiên Thu
Kẻ cai ngục kẻ ước tù chung thân
Mây đằm nghe tiếng suối ngân
Cánh Đào bay nhịp trống Lân rộn ràng
Nắng hong bao tấm lụa vàng
Búp non từng ngón khẽ khàng phím tơ
Cỏ đồng hoang dại ngẩn ngơ
Bước chân lữu khách bây giờ nơi đâu
Áo len như kẻ nhỡ tàu
Làm lây ngượng nghịu lên màu má em

Xuân...Xuân...Xuân đến bên thềm
Người ơi...Xuân đấy...dịu êm...nồng nàn

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 53 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 1578 bài trong đề mục