Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Người lính 12.12.2008 22:11:23 (permalink)
5
 
 
 
 



CÁC TOPIC THƠ
CỦA NGƯỜI LÍNH
 
 



Bạn thơ thân mến!
Có nhà thơ (?) đã viết rằng:
“Có nơi đâu đẹp tuyệt vời
Như sông, như núi, như người Việt Nam
Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang
Cà Mau cuối đất mỡ màng phù sa…”
Người lính xin phép được dùng hai câu đầu của đoạn thơ trên để làm kim chỉ nam cho trang thơ mới của mình, và rất mong thi hữu khi tạt vào vườn thơ này sẽ để lại những tình cảm thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc chúng ta.
(Những nội dung khác xin được giao lưu cùng bạn thơ ở trang GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ).
Thân mến!
Người lính
(Phan Văn Nhớ)



---------------------------------------
"CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
---------------------------------------------
 
 
HỒN THIÊNG DÂN TỘC
Màu cờ đỏ thắm rạng ngời
Hồn thiêng dân tộc bao đời là đây
Sao vàng bảo vệ - dựng xây
Hỡi dòng máu Việt chung tay phất cờ!
Người lính - 12.12.2008
 
 
 
 
 
------------------------------
MỤC LỤC TOPIC THƠ
NƠI BÌNH YÊN
CHIM HÓT
-------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 20:31:42 bởi Người lính >
#1
    banglang07 13.12.2008 07:00:32 (permalink)
    0



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/E870E313F6FD4147AD1FF5463440455E.JPG[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 06:33:42 bởi banglang07 >
    Attached Image(s)
    #2
      kimrbl 13.12.2008 15:14:32 (permalink)
      0






      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/BDA24C800F9E42FE910E9C134DAB0F7E.jpg[/image]

       
       
      Tặng cho thơ một bông hồng 
      Bâý nhiêu đủ tỏ tấm lòng với nhau
      Có cần gì phải nói đâu
      Hoa là đẹp là ẩn sâu ân tình...
       
      kimrbl
      #3
        Đình Thế 13.12.2008 22:48:59 (permalink)
        0
        Quê hương là một bài thơ
        Quê hương câu hát ầu ơ đầu đời
        Quê hương tiếng Mẹ ru hời
        Quê hương tiếng sáo chơi vơi cánh diều
        Quê hương là khói lam chiều
        Quê hương là những thương yêu ngọt ngào
        Dù ở đâu, dù nơi nào
        Quê hương cắt rốn, chôn nhau không lìa
        Quê hương không có phân chia
        Bạn nơi này, tôi nơi kia bao giờ
        Quê hương vẫn mãi trông chờ
        Mong ai đừng có hững hờ Quê hương
        Một thời Mẹ đã đau thương
        Một đời Mẹ đã gió sương mái đầu
        Người ơi dân Việt thương nhau
        Để Mẹ cười, được ngọt ngào ôm con
        Sông có cạn, núi có mòn
        Cùng dòng giống Việt đều con Mẹ mình
                           ĐT
        #4
          nha uyen 13.12.2008 23:10:00 (permalink)
          0
          #5
            Người lính 14.12.2008 07:39:53 (permalink)
            0







            Trích đoạn: Đình Thế

            Quê hương là một bài thơ
            Quê hương câu hát ầu ơ đầu đời
            Quê hương tiếng Mẹ ru hời
            Quê hương tiếng sáo chơi vơi cánh diều
            Quê hương là khói lam chiều
            Quê hương là những thương yêu ngọt ngào
            Dù ở đâu, dù nơi nào
            Quê hương cắt rốn, chôn nhau không lìa
            Quê hương không có phân chia
            Bạn nơi này, tôi nơi kia bao giờ
            Quê hương vẫn mãi trông chờ
            Mong ai đừng có hững hờ Quê hương
            Một thời Mẹ đã đau thương
            Một đời Mẹ đã gió sương mái đầu
            Người ơi dân Việt thương nhau
            Để Mẹ cười, được ngọt ngào ôm con
            Sông có cạn, núi có mòn
            Cùng dòng giống Việt đều con Mẹ mình
                               ĐT



            ---------------------------------------
            "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
            NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
            ---------------------------------------------





            Người lính
            QUÊ HƯƠNG
             
            Quê hương là cơn gió nhẹ
            Thổi từ tay mẹ vào con
            Quê hương là con bập bẹ
            Đuổi ong, bắt bướm, giỗi hờn…
             
            Quê hương là trưa chang nắng
            Thân cò lặn lội giữa đồng
            Quê hương là đêm thanh vắng
            Cha còn tung lưới trên sông…
             
            Quê hương là thời khói lửa
            Dòng đời mẹ lạc mất cha
            Quê hương là không còn nữa
            Tuổi thơ, câu hát, mái nhà…
             
            Quê hương là đau chia cắt
            Mẹ hiền xẻ nửa tấm thân
            Quê hương là đi đánh giặc
            Vạn Xuân đẹp anh trăng ngần…
             
             
            Quê hương là bao gian khó
            Khát tìm hơi ấm bàn tay
            Quê hương là hoa trước ngõ
            Chờ con thoát kiếp lạc loài
             
             
            Quê hương là tim đồng điệu
            Sen hồng chào đón bình minh
            Quê hương là điều khó hiểu
            Với ai chỉ sống vì mình…

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 08:51:41 bởi Người lính >
            #6
              banglang07 14.12.2008 09:38:38 (permalink)
              0


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/1D2673E81EF04B099E31C69A7F0963B2.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 10:26:41 bởi banglang07 >
              Attached Image(s)
              #7
                Người lính 14.12.2008 11:03:19 (permalink)
                0






                Trích đoạn: banglang07

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/1D2673E81EF04B099E31C69A7F0963B2.jpg[/image]



                ---------------------------------------
                "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
                NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
                ---------------------------------------------
                 

                Người lính
                SÔNG QUÊ DẬY SÓNG





                sông quê bao lần dậy sóng
                CỔ NHÂN trao tặng nghìn tay
                sông quê biến thành PHÙ ĐỔNG
                nhấn chìm tàu giặc tan thây!

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 11:27:02 bởi Người lính >
                #8
                  banglang07 14.12.2008 13:34:05 (permalink)
                  #9
                    Người lính 14.12.2008 15:02:02 (permalink)
                    0





                    Trích đoạn: banglang07

                    SỰ TÍCH MỘT LOÀI HOA

                    Em kể anh nghe truyền thuyết tình yêu
                    Ngày xửa , ngày xưa có một đôi trai gái
                    Họ vui sống giữa cuộc đời êm ái
                    Với tình yêu nồng thắm buổi đầu tiên

                    Bỗng một hôm , tiếng súng giặc nổ rền
                    Xóm làng cháy , chim trời không về tổ
                    Nỗi căm hờn đã biến thành lửa đỏ
                    Đôi bạn tình chiến đấu ở bên nhau

                    Biết không anh, họ chết với tình yêu
                    Ôm trọn trong tim bóng hình Tổ Quốc
                    Gốc cây nhỏ nơi hai người ngã xuống
                    Máu nhuộm hồng thành những đóa hoa tươi

                    Đến hôm nay , bao thế hệ qua rồi
                    Hoa vẫn đỏ những mùa hè rực cháy
                    Như lửa tình thủy chung giờ vẫn vậy
                    Dẫu thời gian đi , đi mãi không dừng

                    Tháng năm về , hoa nở ngát trời xanh
                    Em ngắt tặng anh chùm hoa phượng thắm
                    Để nhớ mãi một tình yêu sâu nặng
                    Đến muôn đời vẫn đẹp giữa trang thơ

                    Em sẽ vui cho trọn ước mơ
                    Sách vở , tình yêu cùng em lên lớp
                    Lúc nhớ anh , em nhìn lên bất chợt
                    Hoa sẽ cười nhắc mãi chuyện ngày xưa …

                    BL07




                    ---------------------------------------
                    "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
                    NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
                    ---------------------------------------------







                    Người lính
                    LOÀI HOA KHÔNG TÊN
                     
                    Anh kể em nghe câu chuyện một loài hoa
                    Của hôm nay không phải là truyền thuyết
                    Không chuyện lứa đôi mà tình yêu bất diệt
                    Phượng cũng ghen hờn màu tím thủy chung
                     
                    Chuyện giữa đời thường không ở dưới thủy cung
                    Không chốn bồng lai hay nơi tiên cảnh
                    Không tỏa hương và sắc màu không óng ánh
                    Giữa đời thường trong cuộc sống hôm nay
                     
                    Đất nước mình đang cần lắm những bàn tay
                    Những khối óc, trái tim đầy nhiệt huyết
                    Tiếng gọi lương tri ngày đêm luôn quyết liệt
                    Đến với con người chết lịm hôm qua
                     
                    Bao con người không cất được tiếng má - ba
                    Bao tiếng hát vỡ òa như tiếng nấc
                    Bao ánh mắt vô thần ngày đêm luôn chực tắt
                    Bao dáng hình người nào phải người đâu
                     
                    Tim đến với tim chính bởi một nhịp cầu
                    Lòng nhân ái xoa nỗi đau thể xác
                    Sự u mê trong những cái đầu rỗng toác
                    Chỉ tình thương mới có thể lấp đầy
                     
                    Đó là loài hoa anh muốn kể hôm nay
                    Loài hoa mọc trên những vành đai trắng
                    Một loài hoa không tên mãi luôn thầm lặng
                    Dâng cho đời mật ngọt của tình yêu!


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 15:44:33 bởi Người lính >
                    #10
                      Liên Thơ 14.12.2008 15:36:38 (permalink)
                      0
                      Trong tim người chiến sĩ
                                  Thân tặng thi hữu Người lính và các chiến sĩ
                                     đang ngày đêm bảo vệ vùng đất, vùng trời,
                                           vùng biển của tổ quốc thân yêu...
                      Nơi bình yên chim hót(NL)
                      Là quê hương ...mẹ chờ
                      Là em  yêu nhớ lắm...
                      Cho người trong đợi trông
                      Cho người xa sẽ gần
                      Cho ngày vui sẽ đến
                      Cho tình nồng hương say
                       
                      Nơi biên cương, hải đảo...
                      Canh giữ một tấc đất
                      Lòng anh không xa vắng
                      Dáng quê hương những mùa
                      Bội thu hay thất bát
                      Bao nhọc nhằn in khắc
                      Trong tim anh tình quê...
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   Chủ nhật, 14/12/2008
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CFA30D8C747542BDBFF20ED3E128DA92.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 15:44:05 bởi Liên Thơ >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Người lính 14.12.2008 19:28:40 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: banglang07
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/E870E313F6FD4147AD1FF5463440455E.JPG[/image]




                        Trích đoạn: kimrbl

                        Tặng cho thơ một bông hồng 
                        Bâý nhiêu đủ tỏ tấm lòng với nhau
                        Có cần gì phải nói đâu
                        Hoa là đẹp là ẩn sâu ân tình...
                         
                        kimrbl



                        --------------------------------------- 
                        "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
                        NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
                        ---------------------------------------------
                         
                         




                        Người lính
                        VƯỜN HOA ĐẤT NƯỚC
                         
                        hoa hồng dũng sĩ vinh danh
                        từ trong khói lửa chiến tranh nở hồng
                        viết tiếp trang sử cha ông
                        vườn hoa đất nước mênh mông, rạng ngời...
                         
                        trái tim của mỗi con người
                        một bông hồng thắm tuyệt vời làm sao
                        vườn hoa đất nước muôn màu
                        cho mùa xuân thắm dạt dào niềm tin...
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 19:43:23 bởi Người lính >
                        #12
                          banglang07 15.12.2008 14:20:53 (permalink)
                          0

                          Người lính
                          SAY TÌNH

                          Đêm nay trăng sáng lung linh
                          Có người chiến sĩ say tình cùng trăng…
                           
                          Những đêm mây nước giăng giăng
                          Lòng anh như muốn hóa thân về trời
                          Sao mà chẳng thấy trăng ơi
                          Thề non hẹn biển luôn ngồi cùng nhau
                          Mưa tuôn dẫu ướt mái đầu
                          Anh nguyện giữ trọn nghĩa câu đá vàng
                          Cơn mưa thoáng chút ngỡ ngàng
                          Thương người chiến sĩ mơ màng với trăng
                          Cơn mưa đã vội kéo màn
                          Trời quang, mây tạnh nở ngàn bông hoa
                          Trên cao yểu điệu dáng ngà
                          Bước ra hát tiếp bài ca muôn đời
                           
                          Đời lính đẹp lắm trăng ơi
                          Dẫu ngàn gian khó vẫn ngời tình tình yêu…

                          < Sửa đổi bởi: Người lính -- 15.12.2008 5:35:08 >

                               


                          ANH LÀ . . .

                          Anh là người lính áo xanh
                          Rừng sâu , hải đảo đứng canh đất trời
                          Trăng soi nòng súng sáng ngời
                          Gió ngàn vi vút chở lời đắm say
                          Trên cao lả lướt mây bay
                          Suối trong chảy giữa rừng cây hiền hòa
                          Anh đi viết bản hùng ca
                          Tô vào trang sử sắc hoa thắm hồng
                          Anh qua bao núi , bao sông
                          Đèo cao , vực thẳm trập trùng gian lao
                          Lời thơ vẫn nở ngọt ngào
                          Thơ anh viết bởi máu đào trong tim
                          Này đây là cánh hoa Sim
                          Tím màu thương nhớ lặng im đợi chờ
                          Này đây , chút mộng , chút mơ
                          Nhuộm vàng giọt nắng lửng lơ bên đồi
                          Này đây là một khoảng trời
                          Hoàng hôn buông xuống bồi hồi ngóng ai
                          Anh đi muôn nẻo đường dài
                          Tuổi xuân thỏa mộng chí trai tung hoành
                          Dẫu không phá lũy , công thành
                          Cũng không hổ chữ anh hùng thời nay
                          Quê nhà em vẫn đợi ngày
                          Khải hoàn hát khúc đắm say bên chàng …
                          BL07

                          Người Lính ơi !
                          Từ hồi ấy đến giờ BL chỉ biết làm thơ tình . Nay thấy NL mở chủ đề này rất hay nên BL muốn vào thử sức và học hỏi . Nhưng “me” của BL  hình như càng chua nhiều hay sao ý . Nếu muối ớt ko ăn thua thì NL phải lấy đường ra mà chấm thôi . Hihiii…..


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/43DCC913541E4DE5A8ACE20281791F69.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 18:52:16 bởi banglang07 >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            banglang07 15.12.2008 14:24:01 (permalink)
                            0


                            Người lính

                            SAY TÌNH

                            Đêm nay trăng sáng lung linh
                            Có người chiến sĩ say tình cùng trăng…
                             
                            Những đêm mây nước giăng giăng
                            Lòng anh như muốn hóa thân về trời
                            Sao mà chẳng thấy trăng ơi
                            Thề non hẹn biển luôn ngồi cùng nhau
                            Mưa tuôn dẫu ướt mái đầu
                            Anh nguyện giữ trọn nghĩa câu đá vàng
                            Cơn mưa thoáng chút ngỡ ngàng
                            Thương người chiến sĩ mơ màng với trăng
                            Cơn mưa đã vội kéo màn
                            Trời quang, mây tạnh nở ngàn bông hoa
                            Trên cao yểu điệu dáng ngà
                            Bước ra hát tiếp bài ca muôn đời
                             
                            Đời lính đẹp lắm trăng ơi
                            Dẫu ngàn gian khó vẫn ngời tình tình yêu…

                            < Sửa đổi bởi: Người lính -- 15.12.2008 5:35:08 >

                                 


                            ANH LÀ . . .

                            Anh là người lính áo xanh
                            Rừng sâu , hải đảo đứng canh đất trời
                            Trăng soi nòng súng sáng ngời
                            Gió ngàn vi vút chở lời đắm say
                            Trên cao lả lướt mây bay
                            Suối trong chảy giữa rừng cây hiền hòa
                            Anh đi viết bản hùng ca
                            Tô vào trang sử sắc hoa thắm hồng
                            Anh qua bao núi , bao sông
                            Đèo cao , vực thẳm trập trùng gian lao
                            Lời thơ vẫn nở ngọt ngào
                            Thơ anh viết bởi máu đào trong tim
                            Này đây là cánh hoa Sim
                            Tím màu thương nhớ lặng im đợi chờ
                            Này đây , chút mộng , chút mơ
                            Nhuộm vàng giọt nắng lửng lơ bên đồi
                            Này đây là một khoảng trời
                            Hoàng hôn buông xuống bồi hồi ngóng ai
                            Anh đi muôn nẻo đường dài
                            Tuổi xuân thỏa mộng chí trai tung hoành
                            Dẫu không phá lũy , công thành
                            Cũng không hổ chữ anh hùng thời nay
                            Quê nhà em vẫn đợi ngày
                            Khải hoàn hát khúc đắm say bên chàng …
                            BL07

                            Người Lính ơi !
                            Từ hồi ấy đến giờ BL chỉ biết làm thơ tình . Nay thấy NL mở chủ đề này rất hay nên BL muốn vào thử sức và học hỏi . Nhưng “me” của BL  hình như càng chua nhiều hay sao ý . Nếu muối ớt ko ăn thua thì NL phải lấy đường ra mà chấm thôi . Hihiii…..



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 18:53:01 bởi banglang07 >
                            #14
                              Người lính 15.12.2008 21:27:12 (permalink)
                              0



                              Trích đoạn: Liên Thơ

                              Trong tim người chiến sĩ
                                          Thân tặng thi hữu Người lính và các chiến sĩ
                                             đang ngày đêm bảo vệ vùng đất, vùng trời,
                                                   vùng biển của tổ quốc thân yêu...
                              Nơi bình yên chim hót(NL)
                              Là quê hương ...mẹ chờ
                              Là em  yêu nhớ lắm...
                              Cho người trong đợi trông
                              Cho người xa sẽ gần
                              Cho ngày vui sẽ đến
                              Cho tình nồng hương say
                               
                              Nơi biên cương, hải đảo...
                              Canh giữ một tấc đất
                              Lòng anh không xa vắng
                              Dáng quê hương những mùa
                              Bội thu hay thất bát
                              Bao nhọc nhằn in khắc
                              Trong tim anh tình quê...
                                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                           Chủ nhật, 14/12/2008




                              --------------------------------------- 
                              "CÓ NƠI ĐÂU ĐẸP TUYỆT VỜI
                              NHƯ SÔNG, NHƯ NÚI, NHƯ NGƯỜI VIỆT NAM...!"
                              ---------------------------------------------

                              Người lính
                              TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH
                               Cảm ơn người tặng lời ca
                              Cảm ơn đời tặng đóa hoa rạng ngời
                              Giữ yên vùng đất – vùng trời
                              Biên cương – hải đảo là người chiến binh
                               
                              Gởi vào đất Mẹ niềm tin
                              Gởi bao mái ấm gia đình niềm vui
                              Gởi vào tiếng trẻ thơ cười
                              Trái tim người lính muôn đời thủy chung…
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 22:23:03 bởi Người lính >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9