Trăng thu

Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 961 đến 976 trên tổng số 976 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Ngu ngơ - 14.08.2010 08:39:18
0

Chiều qua sang phố Hàng Hành
Trông ra hồ liễu buông mành lưa thưa
Trời mây rắc mấy hạt mưa.
Quen lâu mà ngỡ như vừa hôm nao.
ATT



Hàng Hành
 
Hoàng hôn trở lại Hàng Hành
Hồ Gươm thân liễu mong manh gió đùa
Sương thu lất phất như mưa
Thấm vào kỷ niệm dấu xưa ngọt lành
 
Thanh Thanh Khiết
14.8.2010

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Ngu ngơ - 14.08.2010 14:16:11
0

Chiều qua sang phố Hàng Hành
Trông ra hồ liễu buông mành lưa thưa
Trời mây rắc mấy hạt mưa.
Quen lâu mà ngỡ như vừa hôm nao.
ATT



Hàng Hành
 
Hoàng hôn trở lại Hàng Hành
Hồ Gươm thân liễu mong manh gió đùa
Sương thu lất phất như mưa
Thấm vào kỷ niệm dấu xưa ngọt lành
 
Thanh Thanh Khiết
14.8.2010
 
Chỉ còn tên phố Hàng Hành
Còn đâu con phố chúng mình vẫn quen
Trong lòng giữ một cái tên
Tình xưa em đã trao duyên cho người...
 
K.N



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Ngu ngơ - 14.08.2010 14:31:08
0

Trích đoạn: kimrbl


Chiều qua sang phố Hàng Hành
Trông ra hồ liễu buông mành lưa thưa
Trời mây rắc mấy hạt mưa.
Quen lâu mà ngỡ như vừa hôm nao.
ATT



Hàng Hành
 
Hoàng hôn trở lại Hàng Hành
Hồ Gươm thân liễu mong manh gió đùa
Sương thu lất phất như mưa
Thấm vào kỷ niệm dấu xưa ngọt lành
 
Thanh Thanh Khiết
14.8.2010
 
Chỉ còn tên phố Hàng Hành
Còn đâu con phố chúng mình vẫn quen
Trong lòng giữ một cái tên
Tình xưa em đã trao duyên cho người...
 
K.N






CHUYỆN LẠ 36 PHỐ


hoắc hương bán phố Hàng Hành
Kim râu bán phố Hàng Mành
Hai phố đâu nào bên cạnh
Vậy mà dăm đứa con sanh

lạ  chưa

hoachướng mắt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 17:43:23 bởi HoacHuong >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Trăng thu - 30.08.2010 08:35:32
0
quote:

Trích đoạn: duyennhan

Về đây vùi lấp một phiên tình
Quên đời lang bạt giữa hư vinh
Trăng duyên thềm cũ soi đơn lẻ
Bến mộng thuyền xưa ghé một mình
Phố vắng còn đâu màu mắt đẹp
Vườn thưa nào thấy nét môi xinh
Đợi mùa thu đến gom ngàn lá
Đắp cao nỗi nhớ Tiểu Thanh Đình
NB


Mối tình đẹp
 
Rạng ngời nét đẹp Tiểu thanh Đình
Ánh mắt  luôn cười môi thắm xinh
Có phải trăng vàng  thương bóng lẻ
Cho nên thu đến nhớ riêng mình
Mây trôi hữu ý tìm bờ mộng
Gió cuốn  vô tình chôn bả vinh
Bến hẹn bay cao vùng nguyệt sáng
Nghê thường khúc nhạc ngợi ca tình
 
Thanh Thanh Khiết
30.8.2010 
  
 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Ngu ngơ - 07.09.2010 10:50:03
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Cảm ơn em Love nhé, em làm chị vui quá

 
Ủa, chị về trả lời lúc nào mờ em ứ biết.  Làm xong em đem treo vào nhà chị cho  Vườn của em tới mấy cái lận  Cái này chắc trúng phải lô quy hoạch hỏng được đền bù  
Chúc chị vui khoẻ chóng nhớn

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trăng thu - 20.10.2010 16:14:33
0

Tặng chị ATT nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10.
Chúc chị mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp như những đóa hồng này!



thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Trăng thu - 21.10.2010 01:32:41
0
 



 
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Chúc em vui và mọi sự may mắn
chị Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 01:36:26 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Trăng thu - 11.01.2011 22:08:28
0

Cảm ơn chị Thái Anh và các bạn vào nhà Trăng Thu.
Hôm nay ATT không viết được bài nào nên post 1 số câu đã sưu tầm được từ lâu lắm rồi (cỡ 10 năm )

Be strong enough to face the world each day
.
Be weak enough to know you cannot do everything
.
Be generous to those who need your help
.
Be frugal with what you need yourself
.
Be wise enough to know that you do not know everything
.
Be faithful enough to believe in miracles
.
Be willing to share your joys
.
Be willing to share the sorrows of others
 
Be a leader when you see a path others have missed
.
Be a follower when you are shrouded in the midst of uncertainty
.
Be the first to congratulate an opponent who succeeds
 
Be the last to criticize a colleague who fails
.
Be sure where your next step will fall, so that you will not stumble
.
Be sure of your final destination, in case you are going the wrong way
.
Be loving to those who love you
.
Be loving to those who do not love you, because they may change


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trăng thu - 12.01.2011 03:34:31
0


Nhớ quê

Nhánh đào Xuân gửi làm quà
Tặng người viễn khách gọi là tình quê...
Bao năm Tết chẳng thể về.
Giao thừa lặng ngắm bốn bề tuyết rơi...

Thân cò lặn lội xứ người.
Chạnh lòng buồn tủi nghe lời chúc Xuân.
Tết ngày đoàn tụ người thân
Còn mình lưu lạc đâu gần quê hương...

Thèm nghe tiếng mẹ yêu thương.
Dẫu chẳng còn bé...lệ vương...giọt dài...
Bánh chưng ,kẹo mứt , đào phai.
Mà sao vẫn thấy thiếu hoài...tình quê...
Thương Giang


Em ơi lâu rồi không vào vntq, hôm nay ghé vào đây chúc em mọi sự tốt lành trong năm 2011 nhé. Bên đó rét không em? Bên này rét lắm em ạ.
Gửi tặng em một cành đào quê hương nhân dịp Tết nhé




Ánh trăng thu
_____________________________


Chị ATT yêu quí!
Lâu rồi mới thấy chị trở lại d đ  mà vẫn nhớ ghé qua thăm và tặng em nhành đầu phai đặc trưng của miền Bắc ngày Xuân.Cám ơn chị nhiều nghe.
-Em cũng nghe nói ngoài Bắc rét lắm phải ko chị?Bên em dạo này khoảng âm 10-15 độ thôi.
Sao dạo này chàng thơ nào bắt mất hồn thơ của chị  hay sao mà chị chẳng thấy viết gì cả?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 03:55:04 bởi THƯƠNG GIANG >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Chuông gió - 01.02.2011 20:36:29
0
KÍNH CHÚC THI HỮU ATT và QUÝ QUYẾN NĂM MỚI - AN KHANG THỊNH VƯỢNG - có NHIỀU NIỀM VUI TRONG cuộc sống


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/820E48A3ACF94BCE978D0ABCC07E3A44.jpg[/image]
Attached Image(s)

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Trăng thu - 02.02.2011 20:17:22
0




THI NANG CHÚC TRI KỶ ANHTRANGTHU VÀ GIA ĐÌNH NĂM TÂN MÃO DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Trăng thu - 14.02.2011 21:21:17
0



Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc tri kỷ nhân ngày 14-2 vui và hạnh phúc




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/B0A3DE654D614F8B82FB1C72E7D6D939.jpg[/image]


Cảm ơn tri kỷ đã ghé thăm.
Chúc tri kỷ ngày LỄ TÌNH NHÂN hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Trăng thu - 24.02.2011 23:06:58
0
quote:

Trích đoạn: Tiểu Thanh Đình



quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Valentin không em

Valentin không em
Hà nội mưa!
Gió lạnh lùa tái tê nỗi nhớ
Câu thơ ai còn nhớ nữa.
Xa xôi rồi còn nỗi nhớ trong tôi

Va len tin không tôi
Sài gòn những ngọn đèn xanh đỏ
Em nhận bông hồng ai trao
Nụ cười rạng rỡ
Câu thơ tôi làn gió
bay rồi!

Ai mua thơ? Tôi bán!
Để đời mang đi tỏ tình
Và tôi !
Mài tim mình thành mực
Để viết những dòng thơ
Bán cho những cặp nhân tình

Người ấy có mua thơ của tôi không?
Để mang tặng em
Để em cười rạng rỡ
Liệu em có nhận ra thơ tôi?
Mà má em đỏ thế
Hay tôi hoang tưởng mất rồi?

Va lentin không em
Trời hà nội mưa một vần thơ bị ướt
valentin không tôi
sài gòn nóng lên bởi một làn môi
Nồng nhiệt!

Tôi mang thơ ra đầu đường
Không lấy một người mua


Hà nội anh mưa
Hà nội em không mưa
Sao vẫn thơ em ướt đẫm?
Có phải Va len tin buồn lắm
Khi lòng anh khắc khoải trở trăn hoài

Va len tin em không ai
Thơ không gõ cửa
Gió chẳng viếng thăm
Trời rét căm căm
Cái lạnh lòng khiến trời càng thêm rét

Ở đâu đó có một vầng trăng khuyết
Cứ mong hoài hơi ấm một vần thơ
Người bán thơ cứ hững hờ không biết
Có vầng trăng tình nguyện
Mang cả gia tài xin đổi chút thơ thôi!




Va len tin qua rồi mới dám góp cổ phần mua thơ


NGUYÊN TIÊU MƯA!


Nguyên tiêu trời bỗng đổ mưa
Thế là trôi đi cuộc hẹn
Trăng tròn mà thành trăng khuyết
Bởi anh không đến gặp em

Nguyên tiêu! Nguyên tiêu! Nguyên tiêu!
Hạt mưa gặp gió xiêu xiêu
Trách trời kia vô tâm quá
Nỡ làm gián đoạn mùa yêu (*)

(*) Tết Nguyên Tiêu còn được coi là Valentine phương Đông (Nguồn Wikipedia)

♥♥ (¯`•♥♥•´¯) ♥♥


TTK cám ơn HTT đã ghé thăm trang DQ. chúc vui.




Đính kèm (1)
Chúc ATT luôn vui

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Trăng thu - 07.03.2011 01:02:38
0

Mừng chị nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Chúc chị luôn trẻ trung  xinh đẹp trong mắt mọi người!
Luôn lạc quan yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống!




kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Trăng thu - 07.03.2011 11:13:50
0
 

 
NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3 CHÚC ANHTRĂNGTHU MẠNH KHỎE XINH TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Tiểu Thanh Đình
  • Số bài : 37
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2010
RE: Trăng thu - 14.03.2012 02:03:01
0
Chập tối nay trên đường các hàng bán hoa rực sáng ánh đèn, nhưng bó hoa lung linh muôn màu muôn sắc, những người đàn ông tất bật chọn hoa. Lòng chợt nghĩ cũng chỉ là một ngày có "cấu tạo" như những ngày khác, mặt trời mọc dằng Đông, lăn đằng Tây nhưng sao hôm nay trời đất u sầu đến thế, lạnh lẽo là thế? Tạo hoá có bất công không nhỉ? Khi tạo ra cái ngày như những ngày này cho những người vốn đã cô đơn lại cô đơn gấp hai...
7-3-2012
小 蜻 蜓

Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 961 đến 976 trên tổng số 976 bài trong đề mục