Góc tâm hồn

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Tác giả Bài
anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 26.02.2009 21:03:10
0
Trích đoạn: Tutang

Em chuồn

Em chào Bác Nguyễn Thế Duyên
Xưa nay vẫn trọng uy quyền bề trên
Quán Nàng Hoa Bác xướng tên
Thôi em phải chạy sang bên tránh đường
Quán Nàng Ngâu Bác cũng thương
Thì em hết lối biết phương nào chuồn
Em đi Bác chớ có buồn
Em sợ Bác giận đánh đòn em đau
Thế nên phải chạy cho mau
Thuỵ Du, Ánh Nguyệt trốn đâu bây giờ
Thái Anh thì tít tắp xa
Sông Vàng thăm thẳm ấy nhà Kim Giang
Chả nhẽ sang tận Nàng Van
Hay là đến chỗ an toàn Thảo MY
Chắc nhất đến quán Pa Ri
Có Tiểu Thư đợi lo gì lỡ duyên
Nhã Uyên quán ấy không quên
Quán Thanh Thanh Khiết êm đềm Trăng Thu
Người Tôi Thương chốn mây mù
Thiên Thơ kiệt nữ hiền từ đáng yêu

Chốn dung thân còn rất nhiều
Bác đừng có bảo em điêu Thị Mầu./.



"Chốn dung thân có rất nhiều"
Nhưng em chỉ muốn ở liều quán Hoa
Thương em bác tránh đi xa
Cho em có chút đậm đà bác ơi...
ATT


Chào em hoahn lâu rồi chị bận không ghe thăm em được, hôm nay thấy bài thơ của bác TT hay nên chị vào trêu một chút



hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 27.02.2009 21:53:35
0
EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI LỚN

(Tặng người lớn)



Em không làm người lớn đâu anh
Đơn giản thôi
muốn thấy mình non trẻ
Sắc xuân tươi nụ hồng xinh vừa hé
Chôn muộn phiền
lặng lẽ
thời gian

Giữa dòng đời vất vả lo toan
Bên anh, em được là cô bé

Anh nhẹ nhàng thấm khô giọt lệ
Em lại cười
rạng rỡ tuổi đôi mươi
Bờ vai kia vững chắc có anh rồi

Trời cho em anh là điểm tựa
Nửa mỏi mòn đợi đã bao năm


Tan nỗi buồn phảng phất xa xăm
Hoa dịu dàng sắc hồng tươi thắm
Cánh mỏng manh
thầm lặng
dựa
vai anh!!!



L.A 27/02/2009
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 01.03.2009 17:34:51
0
Chị Anhtrangthu, sao lại đuổi ai đi thế... hihi. Hoahn mời các bác ở lại đàm đạo thơ văn cho vui cửa vui nhà ..
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 01.03.2009 19:49:02
0

"Chốn dung thân có rất nhiều"
Nhưng em chỉ muốn ở liều quán Hoa
Thương em bác tránh đi xa
Cho em có chút đậm đà bác ơi...
ATT



Chào em hoahn lâu rồi chị bận không ghe thăm em được, hôm nay thấy bài thơ của bác TT hay nên chị vào trêu một chút

Quán Hoa nhà của Bác Duyên
Xin đừng ai có Điêu Thuyền lẳng lơ
Thì xem từ trước đến giờ
Bác Duyên nào có thờ ơ đâu nào
 
Sông sâu bác cắm con sào
Vườn xanh Bác quyết giăng rào xung quanh
Ai mà nhòm ngó lanh chanh
Thì Bác cũng chỉ cho cành...không Hoa./.



Bụi Tím
  • Số bài : 2584
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2008
  • Nơi: Lãng Đãng
RE: Góc tâm hồn - 01.03.2009 22:13:24
0
Phạm tội...!!!
 
Em phạm tội
bởi tình thơ thiên ý
Nên đánh cắp
tim anh thật ly kỳ
Anh bị cáo
hay chỉ là ẩn số
Em biện hộ
cho mình khối tinh si
 
Em có tội
hay vô tình một điểm
Bởi vu vơ
tạo vết cắt hiểu lầm
Anh bị cáo
hay quan tòa xin hiểu
Một tấm lòng
em tạo bởi cái tâm
 
Bụi Tím.
 
Cám ơn hoahn ghé nhà...bài thơ trên Tím cũng họa vui ở nhà 1 bạn thơ...
Và mang về nhà cất...
Hôm nào có dịp Tím sẽ ghé...
Chúc mãi vui.... 
 

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 01.03.2009 22:31:49
0

Trích đoạn: Bụi Tím

Phạm tội...!!!
 
Em phạm tội
bởi tình thơ thiên ý
Nên đánh cắp
tim anh thật ly kỳ
Anh bị cáo
hay chỉ là ẩn số
Em biện hộ
cho mình khối tinh si
 
Em có tội
hay vô tình một điểm
Bởi vu vơ
tạo vết cắt hiểu lầm
Anh bị cáo
hay quan tòa xin hiểu
Một tấm lòng
em tạo bởi cái tâm
 
Bụi Tím.
 
Cám ơn hoahn ghé nhà...bài thơ trên Tím cũng họa vui ở nhà 1 bạn thơ...
Và mang về nhà cất...
Hôm nào có dịp Tím sẽ ghé...
Chúc mãi vui.... 
 


 
Úi, bạn hoạ thơ nhanh vậy. Thơ bạn hay lắm!!! Thơ của mình so với thơ bạn cứ như gà với chim công vậy. Bạn ghé thăm nhiều nha để mình học tập.
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 01.03.2009 22:38:00
0
Trích đoạn: Tutang


"Chốn dung thân có rất nhiều"
Nhưng em chỉ muốn ở liều quán Hoa
Thương em bác tránh đi xa
Cho em có chút đậm đà bác ơi...
ATT



Chào em hoahn lâu rồi chị bận không ghe thăm em được, hôm nay thấy bài thơ của bác TT hay nên chị vào trêu một chút

Quán Hoa nhà của Bác Duyên
Xin đừng ai có Điêu Thuyền lẳng lơ
Thì xem từ trước đến giờ
Bác Duyên nào có thờ ơ đâu nào
 
Sông sâu bác cắm con sào
Vườn xanh Bác quyết giăng rào xung quanh
Ai mà nhòm ngó lanh chanh
Thì Bác cũng chỉ cho cành...không Hoa./.


"Quán Hoa là của bác Duyên
Em chưa được biết cái quyền đó đâu
Thôi thì Hoa cũng như Ngâu
Cũng là hoa cả đi đâu làm gì
Em là em cứ ngồi lì
ATT

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 04.03.2009 11:38:16
0
Chi Anhtrangthu hoa nào thì cũng là hoa chị nhỉ
 
 
THÁNG BA



Tháng ba
Gió bấc si tình chẳng chịu xa mùa đông
Nắng xuân e ấp tô cánh hồng
Nàng Bân lặng lẽ khâu khuy áo
Con dế buồn rỉ rả
đọc thơ


Tháng ba
Chắt mưa phùn giấu trong trái mơ
Xanh chua chát để biết đời cay ngọt
Cơn mưa rào đầu mùa thưa thớt
Gọi đòng đòng lấp ló đâm bông


Tháng ba
Ngày dỗi hờn khi mưa
khi nắng
Đêm thầm lặng thiếu vắng ánh trăng
Bình mình huyền ảo sương mù
Sắc xuân ở muộn
Đông thừa ..
Tháng ba



L.A 04/03/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 04.03.2009 12:45:12
0
Tháng Ba hoa xoan rơi tím cả đường làng
Hương bưởi ngào ngạt thơm toả vào cơn gió lạnh
Cây gạo đầu thôn lửa giấu từng chùm trên cành
Thấy bóng anh
quay vội đi sao má hồng vẫn ửng
Vu vơ
ngoài bãi sông
ngô trắng phất cờ
dâu xanh mơn mởn
 
Em nhìn buồng cau vườn nhà anh
Và giàn trầu xanh mướt mát
 
Chắc tối mai thầy mẹ anh sang...
 



hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 10.03.2009 19:52:18
0
CON MUỖI
 
 Thơ lẻ bóng
Gieo mấy vần cánh võng
tháng ba
Đêm lành lạnh vẳng tiếng sương sa
Con muỗi vô tâm giật choàng ký ức
Thao thức
vo ve ...


Mấy vần thơ chẳng dịu ngọt như chè
Nhè đêm khuya ngấm vào ta
đắng ngắt
Con muỗi buồn dằn hắt
Đắng thế này chẳng thèm cắn
thơ đâu!!!



hihihi
L.A 08/03/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Góc tâm hồn - 11.03.2009 04:20:28
0

Trích đoạn: Tutang

Em chuồn

Em chào Bác Nguyễn Thế Duyên
Xưa nay vẫn trọng uy quyền bề trên
Quán Nàng Hoa Bác xướng tên
Thôi em phải chạy sang bên tránh đường
Quán Nàng Ngâu Bác cũng thương
Thì em hết lối biết phương nào chuồn
Em đi Bác chớ có buồn
Em sợ Bác giận đánh đòn em đau
Thế nên phải chạy cho mau
Thuỵ Du, Ánh Nguyệt trốn đâu bây giờ
Thái Anh thì tít tắp xa
Sông Vàng thăm thẳm ấy nhà Kim Giang
Chả nhẽ sang tận Nàng Van
Hay là đến chỗ an toàn Thảo MY

Chắc nhất đến quán Pa Ri
Có Tiểu Thư đợi lo gì lỡ duyên

Nhã Uyên quán ấy không quên
Quán Thanh Thanh Khiết êm đềm Trăng Thu
Người Tôi Thương chốn mây mù
Thiên Thơ kiệt nữ hiền từ đáng yêu

Chốn dung thân còn rất nhiều
Bác đừng có bảo em điêu Thị Mầu./.


 
Chắc nhất đến quán Pa Ri
Có Tiểu Thư đợi lo gì lỡ duyên (Tutang)

---
Này này ở đó huyên thuyên
Tàng kinh không giữ chèo thuyền đi rong
Nơi đâu thấp thoáng bóng hồng
Tutang có mặt lòng vòng tán hươu
Coi chừng ta cho về hưu
Hoặc là đày ải lao tù núi cao
Ngỏ lời xin các chị nào
Khăn tay bịt mắt bỏ vào non sâu
Khi nào hồi tâm quy đầu
Chúng ta sẽ thả nhà sau châm trà
Sáng sáng yến tiệc bày ra
Mời các kiệt nữ thi ca toạ đàm
Tutang dễ bảo hay làm
Từ nay ngoan ngoãn chẳng ham đèo bồng
Các chị ơi, có thích không???
 
Sương Anh
 
Hoahn ui....cho SA ké đôi lời cùng Tutang ở đây dzí nha, vô tình bắt gặp mí dòng chữ tô đậm, thấy...ghét quá hà, nhịn hổng được phải chạy dô lên tiếng, SA mong các chị ủng hộ SA ha...bắt Tutang phen này làm serveur cho các kiệt nữ vườn thơ

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Góc tâm hồn - 20.03.2009 01:12:39
0

NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI



Đừng nói!
Nụ hồng đêm cựa mình nức nở
Con bướm vàng có cánh bay sang
Giọt sương khuya nắng sớm hoà tan
Gió lặng thầm mang theo ngôn ngữ


Đừng viết!
Bản tình ca đẹp hơn nét chữ
Nhạc không lời phổ nốt dịu êm
Giấu long lanh mơ giấc nhẹ mềm
Đêm lặng lẽ trải lòng dài rộng


Đừng nhớ!
Trăng lẻ loi giữa trời trăn trở
Dòng sông Ngân tràn vỡ băng tan
Hạt mưa xuân lộc nhú nhành lan
Bản tăng gô nhịp chân công vũ


Đừng khóc!
Giọt mưa rơi loãng tan biển khát
Sóng lặn chìm ngút mắt mênh mông
Lệ ngọc châu ngậm kín bên trong
Biển ngàn năm đầy mình giông bão


Đừng nói, đừng viết đừng ...đừng khóc
Bởi tình yêu mãnh liệt
không lời!!!


L.A 21/02/09

_____________________________


Rất tiếc tôi không thể tán thành với ý kiến của bạn được. Vào trang thơ của bạn mà không đồng cảm được với người viết kể cũng dở. Nhưng biết làm sao được. Tại sao vậy nhỉ? Hay tình yêu của bạn không mạnh bằng tình yêu của tôi? Xin tặng bạn một bài thơ ngược với bài thơ của bạn

         Hãy thể hiện tình yêu
Hãy nói lên em
Dù chỉ một lần
Rằng em cũng yêu anh tha thiết
Để nụ hồng tình em mở cánh
Nhẹ dâng hương quyến rũ bướm vàng anh

Em--Giọt sương long lanh
Anh--Mặt trời buổi sáng
Sương tan vào trong nắng
Em tan vào trong anh

Viết đi em
Chuyện tình của chúng mình
Còn đẹp hơn cổ tích
Chuyện tình của chúng mình
Hoá thân thành câu hát
"Nhớ anh. Em đợi em chờ"

Hãy nhớ anh
Nỗi nhớ hoá thành thơ
Câu thơ bắc chiếc cầu cho chúng mình gặp gỡ
Trên chiếc cầu tình, bản tăng gô quyến rũ
Hoá thành trận mưa hôn rơi lên cánh môi mềm

Hãy khóc đi em
Nếu em thấy nhớ
Nước mắt tình tan vào biển nhớ
Kết tinh thành viên ngọc " Tình yêu"

Hãy nói. Hãy viết  và hãy khóc
Tình yêu chúng mình mãnh liệt
Làm sao dấu kín được trong lòng

                 
   

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 20.03.2009 10:34:31
0

Hãy nhớ anh
Nỗi nhớ hoá thành thơ



Bác Duyên lộ bí kíp...thơ
Mỗi lần nhớ tới là thơ có liền
Thế thì cứ nhớ triền miên
Nhớ chao nhớ đảo thành liền bài thơ

Nhưng mà thấy khó lắm cơ
Gặp ai cũng nhớ mà thơ chả về
Thế là chuốc nỗi ủ ê
Ngồi ti tỉ khóc : Thơ về cùng tôi./.



Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 20.03.2009 10:48:13
0

BỊ CAN

(Tặng bị cáo)


Anh phạm tội
đánh cắp trái tim
Em cố ý làm người đồng loã
Hé mở tâm hồn chìa khoá vờ quên
Hình phạt cho em là nỗi nhớ không tên
Không quan toà bị can làm cai ngục

Anh phạm tội
hôn môi em nồng cháy
Em vô tình nhắm mắt kiễng chân
Hình phạt anh là tù kiếp chung thân
Em bị can một đời làm quản giáo
Chốn ngục tù bị cáo tự bước vô!


Hoahn (L.A ) 29/01/09

Tự thú

Nếu anh không phạm tội?
Trái tim em
Lỗi nhịp bơ vơ
Không có quan toà
Em đâu là quản giáo

Anh không là tội phạm
Tâm hồn trống rỗng
Lấy ai để giam

Cả thế gian
chỉ còn mỗi con đường
Xuống tóc
Lên chùa niệm kinh quên ngày tháng./.

 




hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 22.03.2009 15:31:36
0
Ui nhà mình đông vui quá. Bạn Sương Anh, Bác Thế Duyên và anh TúTăng cứ tự nhiên nha. Hoahn không đáp lễ kịp. Có bài thơ mới mời các bác góp ý nha:
 
 
TIẾNG HÁT DÒNG SÔNG
 
 
 
Anh có nghe tiếng hát dòng sông
Em và anh đôi bờ sông ấy
Từ cội nguồn chắt chiu dòng chảy
Không hẹn thề chẳng thể dời nhau
 
Khi ầm ào lúc khoan nhặt nông sâu
Khi dịu êm lúc nồng nàn lũ quét
Miền giao thoa sóng đáy sông mãnh liệt
Dòng huyền thoại truyền thuyết tình yêu
 
Bờ sông em có bờ anh mỗi chiều
Bên em lở anh bồi nên uốn khúc
Dòng tình yêu có khi trong khi đục
Nhưng bốn mùa sông vẫn hát tình ca
 
Mang trong lòng gánh nặng phù xa
Dịu mát bờ cỏ xanh hoa thắm
Cuối dòng đời sông hiền hoà sâu lắng
Hoà tan mình nơi biển cả mênh mông
 
Suốt chiều dài của một dòng sông
Bao ghềnh thác đá  ngầm dưới đáy
Lỡ một lần phá ngang dòng chảy
Dòng tình yêu khi ấy đầy vơi?
 
 
L.A 21/03/09
 
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 22.03.2009 19:16:57
0
Dòng sông không có cá
Cũng chẳng có trăng soi
Đáy nước có in trời?
Nơi nào là bến đợi?
 
Hai bờ sông song đôi
Nhỡ dòng thêm ngả rẽ
Sóng có còn êm ả
Hai bờ cũng chia phôi?
 



hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 23.03.2009 21:46:36
0
.
 
EM CÓ MẤT GÌ ĐÂU
 
(Tặng NTL)
 
 


Em có mất gì đâu
Chỉ một đời con gái
Thưở trắng trong bông cúc vàng khờ dại
Tươi tắn nụ cười nghạo nghễ tương lai
Túp lều tranh miệt mài tô vẽ
Một canh đời âm thầm lặng lẽ
Học nói cười
học làm mẹ
học yêu


Đón chân anh mỗi sớm mỗi chiều
Đôi sam biển nồng nàn
quấn quýt
Trọn niềm tin xây lâu đài bất diệt
Hạnh phúc giản đơn
mãnh liệt
ngọt ngào

Hoa vẫn thắm trong nắng gió lao xao
Thuyền vững lái trước bao cơn sóng cả  
Ngôi nhà nhỏ bỗng ào lốc tố
Trận cuồng phong giật nát đời hoa

Hạnh phúc đi xa
Đớn đau ở lại
Những đứa con xin đời làm lãi
Mẹ gồng mình ghép lại mảnh tim
Bão đã tan
nhưng gió lặng im
Để đêm đêm lệ tràn thao thức
Nửa cuộc đời nhận ra mình bất lực
Trước tình yêu ngôn ngữ không lời

Không quy luật chẳng thước đo toan tính
Kẻ yếu mềm hay người bản lĩnh
Còn lại gì trong vụn vỡ tan hoang
Sách cuộc đời đã lật sang trang
Mất gì đâu!
Chỉ một đời con gái!!!


L.A 21/03/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 22:03:54 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 01.04.2009 13:44:12
0
NGÀY ĐÊM VÀ ANH



Ngày
Thả  ta vào ngọn núi cao chất ngất bộn bề
trách nhiệm
Gồng mình gánh chịu
rã rời!

Anh
Thả ta vào lòng biển cháy khát cồn cào
mê đắm
Mênh mông cuộn sóng
dịu êm!

Đêm
Thả ta vào cái hố thăm thẳm đen ngòm
hun hút
Giật mình hụt hẫng
chơi vơi!

Ngày,đêm và anh hoả táng em thôi!!!


L.A 01/04/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 03.04.2009 11:21:55
0
HOÀNG HÔN
 
 
Hoàng hôn
Tiếp tay cho bóng tối
Kẻ tội đồ chắp nối chia xa
Nhạt màu nắng bỏ lại mình ta
Vảy lên chiều sắc gì ngầu đỏ

Hoàng Hôn
Có chi vội vã
Gói lại ngày  không chút  tiếc thương
Loang ánh mắt nhoà đường hối hả
Ngược dòng đời vừa lạ vừa  quen

Lạ lối về
Quen buông nỗi nhớ
Đường chân trời duyên nợ
ngày đêm

Hoàng hôn
Kẻ đòi nợ miệt mài dai dẳng
Cứ định kỳ lại đến tìm ta!


 
L.A 01/04/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 03.04.2009 13:48:23
0
Đợi hoàng hôn

Không có hoàng hôn
Làm sao có  màn đêm
để ngọt mềm
đôi môi cháy bỏng
để hình bóng
hai người quyện trong nhau
Để đến muôn kiếp sau
Tình yêu vẫn là mới mẻ

Mỗi buổi hoàng hôn
Lòng lại bồn chồn
Ai đợi ai
nồng nàn luyến ái
mỗi buổi hoàng hôn
Đợi chờ không dám nói
Mỗi buổi hoàng hôn
Cuốn ta đi mãi
Hoàng hôn ơi
mây hồng mau lặn./.



nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Góc tâm hồn - 04.04.2009 07:56:19
0

Trích đoạn: Tutang

Đợi hoàng hôn

Không có hoàng hôn
Làm sao có  màn đêm
để ngọt mềm
đôi môi cháy bỏng
để hình bóng
hai người quyện trong nhau
Để đến muôn kiếp sau
Tình yêu vẫn là mới mẻ

Mỗi buổi hoàng hôn
Lòng lại bồn chồn
Ai đợi ai
nồng nàn luyến ái
mỗi buổi hoàng hôn
Đợi chờ không dám nói
Mỗi buổi hoàng hôn
Cuốn ta đi mãi
Hoàng hôn ơi
mây hồng mau lặn./.


 
Chào Tutang
 
Hoàng Hôn Tím
 
Hoàng hôn xuống cuối chân mây
Con tàu chuyển cánh xa rời đường băng
Bay vào thăm thẳm không gian
Chia hai nỗi nhớ, cách ngăn cuộc tình
Người đi bỏ lại mùa xuân
Đây người ở lại chở buồn sang đông
Độc hành lối hẹp hánh lang
Gởi bao nhung nhớ theo ngàn cánh mây
Ngút ngàn sương khói trời tây
Hoàng hôn tím phủ cuối ngày từ ly
 
                    Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Góc tâm hồn - 04.04.2009 09:01:22
0
Gửi chàng Nghinh Nguyên
 
Chàng Nghinh Nguyên quá bộ qua chơi
Mang buổi hoàng hôn tím cả trời
Gợi lại bao niềm thuơng nỗi nhớ
Của hôm nao - buổi ấy chia phôi
 
Chàng ơi xin nán lại nơi này
Tri kỷ cùng nhau được tỏ bày
Một phút bên nhau vàng khó sánh
Ta cùng nhau xướng hoạ mê say



nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Góc tâm hồn - 06.04.2009 19:13:15
0

Trích đoạn: Tutang

Gửi chàng Nghinh Nguyên
 
Chàng Nghinh Nguyên quá bộ qua chơi
Mang buổi hoàng hôn tím cả trời
Gợi lại bao niềm thuơng nỗi nhớ
Của hôm nao - buổi ấy chia phôi
 
Chàng ơi xin nán lại nơi này
Tri kỷ cùng nhau được tỏ bày
Một phút bên nhau vàng khó sánh
Ta cùng nhau xướng hoạ mê say

 
Gởi Tri Âm
 
Nhận thơ của Tú gởi qua 
Biết rằng tình nghĩa đậm đa tri âm
Tình đời bao nỗi thăng trầm
Nỗi niềm tâm sự âm thầm trao ai
Đi qua giấc mộng Chương đài
Dẫu cho vàng đá cũng phai cũng mòn
Đâu bằng mảnh tình cỏn con
Lắng qua năm tháng ta còn mơ say.
 
                Nghinh Nguyên .

                        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 19:14:30 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 12.05.2009 23:58:05
0
CƠN GIÓ ĐI TÌM
 
 
Khi cơn gió đi tìm cơn gió
Mảnh trăng buồn thổn thức lang thang
Ve hồi sinh vội đón hè sang
Đêm đêm gọi bầy đàn da diết

Gió cứ thổi miệt mài tha thiết
Góc tâm hồn mãnh liệt tìm quên
Có cảm xúc chưa kịp đặt tên
Có nụ cười vừa rơi xuống đất

Có một người như kẻ hành khất
Cứ ăn mày gõ cửa trái tim
Có con sóng chẳng chịu ngủ im
Cuộn biển đêm ầm ào rạn vỡ

Khi cơn gió ùa về gõ cửa
Là khi gần mà vẫn thấy xa
Trong đêm vắng còn lại mình ta
Muốn bứt phá hoà tan tất cả

Để cuộc đời hết vay hết trả
Tặng riêng mình một bản tình ca!!!

L.A 12/05/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 14.05.2009 14:08:18
0
ĐỒNG NÁT


Anh gộp buồn thành xâu
Để em mang đi bán
Cho chị hàng đồng nát
Gỡ chút tiền áo cơm

Người mua buồn thì thơm
Người bán buồn ngao ngán
Vì sao ta buồn chán
Vì sao làm nhau đau

Đời như khúc sông sâu
Có khi trong khi đục
Khi con tim đau nhức
Là lúc chẳng hiểu nhau

Có khi vàng lẫn thau
Niền vui thành đồng nát
Dịu ngọt thành mặn chát
Nỗi nhớ buồn chơi vơi

Nếu biết trước cuộc đời
Chẳng ai như thế nhỉ
Anh ơi từng ý nghĩ
Em vẫn thuộc về anh


L.A 14/05/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: Góc tâm hồn - 17.05.2009 09:20:23
0
|||TÌNH||||THƠ|||
Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
Tiếng nói con tim tha thiết mơ.
Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
Hồn thơ mang lại bao rung động.
Ý nhạc trao về những ngẩn ngơ.
Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
Gởi vào tâm sự dệt vần thơ.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      15-5-2009 3:26 Pm      {}






Lâu rồi không làm thơ đường, hôm nay xin góp cùng anh đôi dòng cảm xúc


NGHIỆP CHƯỚNG
 
 
Trút cả tâm hồn gửi tứ thơ
Tình vương cánh gió để vào mơ
Hư vô cảm xúc vừa buông nhớ
Ảo ấm tình bay kết sợi tơ
 
Đóng giả tình vay người đãng trí
Hoá thân nhân vật kẻ ngu ngơ
Nợ đời phải thế rèn câu chữ
Nghiệp chướng gieo vần nảy ý thơ

Hoahn 15/05/09
THUỞ NGÂY THƠ
Lối nào trở lại thuở ngây thơ.
Xin trả đến người những ước mơ.
Trả lại nụ cười duyên đắm đuối.
Trả về ánh mắt sóng duyên tơ
Trả luôn ân ái lòng yêu dấu.
Trả cả hẹn hò dạ ngẩn ngơ.
Trả hết đợi chờ và nỗi nhớ.
Trả cho ký ức mỗi bài thơ.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}           16.5.2009 4:53:33         
{}
 
Chào anh Trần Mạnh Hùng , hôm nay vào đọc thơ anh bổng dưng làm tui nhớ lại chuyện thời con nít xưa lơ xưa lắc , xin đóng góp đôi dòng góp vui hen 
 
Mắc Cỡ
 
Có lúc sầu vương đến với thơ
Viết lên tâm sự dệt trời mơ
Ngâm nga cung điệu chiều thương nhớ
Bày tỏ niềm mong chuyện tóc tơ
Nắn nót thư tình nhưng mắc cỡ
Dày vò tư niệm cố làm ngơ
Vào trang nhật ký yêu tô đậm
Trải rộng lòng ra trách móc thơ
 
Đồng Lão 
Hồn thơ
 
Kiếp này lỡ vướng nghiệp duyên thơ
Nên lẽ sống thường tựa giấc mơ
Khóc nguyệt yêu hoa mờ đỉnh nhớ
Ôm mây mượn gió khởi vần tơ
Chiều buông nắng nhạt lòng xao xuyến
Đêm ngắm trăng mờ dạ ngẩn ngơ *
Nâng chén rượu nồng  / che ngấn lệ
Mơ màng kí ức dậy hồn thơ


_____________________________

 
MỘNG MƠ
 
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Hết ngóng trông rồi lại mộng mơ
Ấp bóng bay theo chim sải cánh
Ôm hình thả xuống nhện chăng tơ
Thương ngày hội ngộ còn lưu luyến
Nhớ phút chia lìa mãi ngẩn ngơ
Biết tỏ cùng ai cho thỏa ước
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Thi Nang


Tuổi Thơ

Trải lòng hờn giận tuổi ngây thơ
Từng dại, gói mình trong ước mơ
Trăn trở buồn phiền lòng đắm đuối
Dổi hờn đòi trả sợi dây tơ
Thở than mang nặng lời yêu dấu
Để dạ buồn thương trí ngẩn ngơ
Nhật ký viết lên lời nhung nhớ
Vẽ bao nét đẹp mỗi câu thơ
Mytutru_16.5.2009

Suối mơ

Ru lòng thiếu nữ với vần thơ
Khắc khoải tên người gọi suối mơ
Ngắm ánh trăng vàng yêu vóc hạc
Nhìn làn nước bạc thả hồn tơ
Lời văn lãng mạn môi tê tái
Giọng nói đa tình dạ ngẩn ngơ
Phái đẹp muôn đời tim nhạy cảm
Ru lòng thiếu nữ với vần thơ

Vancali 5.15.09

Chúc quí bạn cuối từng dzui dzẻ hì hì..


TÌNH THƠ

Yêu thơ vào thư quán làm thơ
Làm thơ thì lắm mộng lắm mơ
Thả hồn say đắm dòng tâm sự
Tâm trí u hoài những tình tơ
Lúc nhớ người xưa lòng xúc động
Khi thương tình mới dạ ngẩn ngơ
Đối hoạ những dòng thơ tâm đắc
Xin đừng nhầm lẫn, chỉ tình thơ!
QH


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Góc tâm hồn - 17.05.2009 11:18:56
0
Trích đoạn: Quang Hiển

|||TÌNH||||THƠ|||
Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
Tiếng nói con tim tha thiết mơ.
Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
Hồn thơ mang lại bao rung động.
Ý nhạc trao về những ngẩn ngơ.
Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
Gởi vào tâm sự dệt vần thơ.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      15-5-2009 3:26 Pm      {}






Lâu rồi không làm thơ đường, hôm nay xin góp cùng anh đôi dòng cảm xúc


NGHIỆP CHƯỚNG
 
 
Trút cả tâm hồn gửi tứ thơ
Tình vương cánh gió để vào mơ
Hư vô cảm xúc vừa buông nhớ
Ảo ấm tình bay kết sợi tơ
 
Đóng giả tình vay người đãng trí
Hoá thân nhân vật kẻ ngu ngơ
Nợ đời phải thế rèn câu chữ
Nghiệp chướng gieo vần nảy ý thơ

Hoahn 15/05/09
THUỞ NGÂY THƠ
Lối nào trở lại thuở ngây thơ.
Xin trả đến người những ước mơ.
Trả lại nụ cười duyên đắm đuối.
Trả về ánh mắt sóng duyên tơ
Trả luôn ân ái lòng yêu dấu.
Trả cả hẹn hò dạ ngẩn ngơ.
Trả hết đợi chờ và nỗi nhớ.
Trả cho ký ức mỗi bài thơ.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}           16.5.2009 4:53:33         
{}
 
Chào anh Trần Mạnh Hùng , hôm nay vào đọc thơ anh bổng dưng làm tui nhớ lại chuyện thời con nít xưa lơ xưa lắc , xin đóng góp đôi dòng góp vui hen 
 
Mắc Cỡ
 
Có lúc sầu vương đến với thơ
Viết lên tâm sự dệt trời mơ
Ngâm nga cung điệu chiều thương nhớ
Bày tỏ niềm mong chuyện tóc tơ
Nắn nót thư tình nhưng mắc cỡ
Dày vò tư niệm cố làm ngơ
Vào trang nhật ký yêu tô đậm
Trải rộng lòng ra trách móc thơ
 
Đồng Lão 
Hồn thơ
 
Kiếp này lỡ vướng nghiệp duyên thơ
Nên lẽ sống thường tựa giấc mơ
Khóc nguyệt yêu hoa mờ đỉnh nhớ
Ôm mây mượn gió khởi vần tơ
Chiều buông nắng nhạt lòng xao xuyến
Đêm ngắm trăng mờ dạ ngẩn ngơ *
Nâng chén rượu nồng  / che ngấn lệ
Mơ màng kí ức dậy hồn thơ


_____________________________

 
MỘNG MƠ
 
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Hết ngóng trông rồi lại mộng mơ
Ấp bóng bay theo chim sải cánh
Ôm hình thả xuống nhện chăng tơ
Thương ngày hội ngộ còn lưu luyến
Nhớ phút chia lìa mãi ngẩn ngơ
Biết tỏ cùng ai cho thỏa ước
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Thi Nang


Tuổi Thơ

Trải lòng hờn giận tuổi ngây thơ
Từng dại, gói mình trong ước mơ
Trăn trở buồn phiền lòng đắm đuối
Dổi hờn đòi trả sợi dây tơ
Thở than mang nặng lời yêu dấu
Để dạ buồn thương trí ngẩn ngơ
Nhật ký viết lên lời nhung nhớ
Vẽ bao nét đẹp mỗi câu thơ
Mytutru_16.5.2009

Suối mơ

Ru lòng thiếu nữ với vần thơ
Khắc khoải tên người gọi suối mơ
Ngắm ánh trăng vàng yêu vóc hạc
Nhìn làn nước bạc thả hồn tơ
Lời văn lãng mạn môi tê tái
Giọng nói đa tình dạ ngẩn ngơ
Phái đẹp muôn đời tim nhạy cảm
Ru lòng thiếu nữ với vần thơ

Vancali 5.15.09

Chúc quí bạn cuối từng dzui dzẻ hì hì..


TÌNH THƠ

Yêu thơ vào thư quán làm thơ
Làm thơ thì lắm mộng lắm mơ
Thả hồn say đắm dòng tâm sự
Tâm trí u hoài những tình tơ
Lúc nhớ người xưa lòng xúc động
Khi thương tình mới dạ ngẩn ngơ
Đối hoạ những dòng thơ tâm đắc
Xin đừng nhầm lẫn, chỉ tình thơ!
QH


Nhầm Lẫn
Yêu thơ say đắm bởi lời thơ
Từng câu từng chữ khiến mộng mơ
Xem thơ yêu mến dòng tâm sự
Khởi lòng vương vấn sợi tình tơ
Tâm định bất an vì sao động
Ra vào trăn trở đến ngẩn ngơ
Những câu đối họa lòng tâm đắc
Vẫn luôn nhầm lẫn với lời thơ
Mytutru_17.5.2009

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Góc tâm hồn - 17.05.2009 22:59:15
0
|||TÌNH||||THƠ|||
Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
Tiếng nói con tim tha thiết mơ.
Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
Hồn thơ mang lại bao rung động.
Ý nhạc trao về những ngẩn ngơ.
Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
Gởi vào tâm sự dệt vần thơ.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}      15-5-2009 3:26 Pm      {}






Lâu rồi không làm thơ đường, hôm nay xin góp cùng anh đôi dòng cảm xúc


NGHIỆP CHƯỚNG


Trút cả tâm hồn gửi tứ thơ
Tình vương cánh gió để vào mơ
Hư vô cảm xúc vừa buông nhớ
Ảo ấm tình bay kết sợi tơ

Đóng giả tình vay người đãng trí
Hoá thân nhân vật kẻ ngu ngơ
Nợ đời phải thế rèn câu chữ
Nghiệp chướng gieo vần nảy ý thơ

Hoahn 15/05/09
THUỞ NGÂY THƠ
Lối nào trở lại thuở ngây thơ.
Xin trả đến người những ước mơ.
Trả lại nụ cười duyên đắm đuối.
Trả về ánh mắt sóng duyên tơ
Trả luôn ân ái lòng yêu dấu.
Trả cả hẹn hò dạ ngẩn ngơ.
Trả hết đợi chờ và nỗi nhớ.
Trả cho ký ức mỗi bài thơ.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{}           16.5.2009 4:53:33         
{}
 
Chào anh Trần Mạnh Hùng , hôm nay vào đọc thơ anh bổng dưng làm tui nhớ lại chuyện thời con nít xưa lơ xưa lắc , xin đóng góp đôi dòng góp vui hen 
 
Mắc Cỡ
 
Có lúc sầu vương đến với thơ
Viết lên tâm sự dệt trời mơ
Ngâm nga cung điệu chiều thương nhớ
Bày tỏ niềm mong chuyện tóc tơ
Nắn nót thư tình nhưng mắc cỡ
Dày vò tư niệm cố làm ngơ
Vào trang nhật ký yêu tô đậm
Trải rộng lòng ra trách móc thơ
 
Đồng Lão 
Hồn thơ
 
Kiếp này lỡ vướng nghiệp duyên thơ
Nên lẽ sống thường tựa giấc mơ
Khóc nguyệt yêu hoa mờ đỉnh nhớ
Ôm mây mượn gió khởi vần tơ
Chiều buông nắng nhạt lòng xao xuyến
Đêm ngắm trăng mờ dạ ngẩn ngơ *
Nâng chén rượu nồng  / che ngấn lệ
Mơ màng kí ức dậy hồn thơ


_____________________________

 
MỘNG MƠ
 
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Hết ngóng trông rồi lại mộng mơ
Ấp bóng bay theo chim sải cánh
Ôm hình thả xuống nhện chăng tơ
Thương ngày hội ngộ còn lưu luyến
Nhớ phút chia lìa mãi ngẩn ngơ
Biết tỏ cùng ai cho thỏa ước
Ngàn lời vạn ý gửi vào thơ
Thi Nang


Tuổi Thơ

Trải lòng hờn giận tuổi ngây thơ
Từng dại, gói mình trong ước mơ
Trăn trở buồn phiền lòng đắm đuối
Dổi hờn đòi trả sợi dây tơ
Thở than mang nặng lời yêu dấu
Để dạ buồn thương trí ngẩn ngơ
Nhật ký viết lên lời nhung nhớ
Vẽ bao nét đẹp mỗi câu thơ
Mytutru_16.5.2009

Suối mơ

Ru lòng thiếu nữ với vần thơ
Khắc khoải tên người gọi suối mơ
Ngắm ánh trăng vàng yêu vóc hạc
Nhìn làn nước bạc thả hồn tơ
Lời văn lãng mạn môi tê tái
Giọng nói đa tình dạ ngẩn ngơ
Phái đẹp muôn đời tim nhạy cảm
Ru lòng thiếu nữ với vần thơ

Vancali 5.15.09

Chúc quí bạn cuối từng dzui dzẻ hì hì..


TÌNH THƠ

Yêu thơ vào thư quán làm thơ
Làm thơ thì lắm mộng lắm mơ
Thả hồn say đắm dòng tâm sự
Tâm trí u hoài những tình tơ
Lúc nhớ người xưa lòng xúc động
Khi thương tình mới dạ ngẩn ngơ
Đối hoạ những dòng thơ tâm đắc
Xin đừng nhầm lẫn, chỉ tình thơ!
QH




Nhầm Lẫn
Yêu thơ say đắm bởi lời thơ
Từng câu từng chữ khiến mộng mơ
Xem thơ yêu mến dòng tâm sự
Khởi lòng vương vấn sợi tình tơ
Tâm định bất an vì sao động
Ra vào trăn trở đến ngẩn ngơ
Những câu đối họa lòng tâm đắc
Vẫn luôn nhầm lẫn với lời thơ
Mytutru_17.5.2009
 

VUI NHÉ

Tai hại cũng chỉ những lời thơ
Khiến người bên ấy cứ mộng mơ
Đôi khi trang trải dòng tâm sự
Nào ngờ vương vãi mấy sợi tơ
Thích thơ thì thích nhưng không động
Mến tài thì mến chẳng ngẩn ngơ
Tình ý câu thơ mà tâm đắc
Thì ta "quote" lại để họa thơ
MT*love


NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
 
Đêm buồn ta viết một bài thơ
Thả ý hòa vào bóng nguyệt mơ
Liễu biếc mượt mà như suối tóc
Tia vàng óng ánh tựa dây tơ
Gieo vào dạ thảm nhiều chua xót
Lắng xuống tim sầu lắm ngẩn ngơ
Nỗi nhớ niềm thương không tả xiết!
Đêm buồn ta viết một bài thơ
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 21.05.2009 15:57:13
0
Ui, nhà mình đông vui quá, xin kính chào các thi hữu, Hoahn chậm trễ thất lễ - xin lượng thứ!!!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

hoahn
  • Số bài : 326
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
RE: Góc tâm hồn - 23.05.2009 22:38:35
0
ĐÊM HOANG
 
 
 
Đêm qua
Em thả giấc mơ đi hoang
ngõ vắng
Giấc mơ gõ cửa nhà anh
Ngọn đèn khuya ngọt lành
Níu giâc mơ ở lại


Em thả nụ cười theo gió
Rong ruổi
Bồng bềnh
Gặp cầu vồng tán sắc
tan rơi ...


Em thả nỗi buồn xuống đất
ngấm sâu
Dòng dung nham thác lũ
Cô lại, nảy mầm
khát khao

Nụ cười, giấc mơ
lại theo gió lang thang ...

L.A 21/05/09



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 22:40:34 bởi hoahn >
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
 Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành
 
Góc tâm hồn http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348636
Mật hoa http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=347372&mpage=2&key=񖊳

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 376 bài trong đề mục