Tiểu An thi tập

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 20.02.2009 01:52:34
0


XA
Núi vẫn đây mây bay đâu mất
Biển vẫn còn sóng lại trôi khơi
Bến ngày nao đò theo sóng mãi
Cơn sóng nào đưa đẩy hoa rơi
 
Giữa dòng đời hai ta hai lối
Có lần nào mình đối mặt nhau
Ánh trăng xưa đổi màu vì tháng
Sao đổi dời vì dĩ vãng là mơ
 
Có đợi chờ là khoảng cách là xa
Có nhớ mong là ngóng trông gần gũi
Có đau đớn là có yêu nhau giận dỗi
Xa mà gần là thế đó người ơi
 
Ngồi bên nhau mà chẳng một lời nói
Tựa mái đầu mà gian dối người ta
Nắm tay nhau cùng trên quảng đường xa
Hồn thì gửi nơi chốn nào..lạ quá
 
Đó là tất cả những gì hư giả
Ta cùng người vất vả tạo nên
Hiểu được nhau qua những phút chênh vênh
Thì khoảng cách cũng chỉ là ngọn nến.
 
 
MÂY VÀ NÚI
                          Mai Đông Bắc
 
Núi vẫn là đây, mây vẫn bay
Tình đã mờ phai ai có hay
Hỡi ơi! tất cả là hư giả
Còn nói làm chi thêm đắng cay
Mây vẫn ngàn năm mây trắng bay
Một đời khổ hận chính là đây
Ánh trăng vẫn thế nào thay đổi
Lòng dạ con người...ôi.. đổi thay!
 
Ta , mây và núi
 
Núi vẫn còn đây mây có hay
Đến chân trời mới để cùng say
Ngàn năm trăn trở hoài cũng thế
Mây cũng hững hờ cũng đổi thay
Nhìn ngắm làn mây lúc trắng tay
Nhớ về ngọn Núi vẫn nằm đây
Sừng sững giữa trời như ngóng đợi
Một ngày tình đến chẳng đắng cay
Đinh Tiểu An
 

 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 20.02.2009 02:19:55
0
 
Đêm buồn tuyết lạnh giữa mùa đông
Hỡi cô thiếu nữ chốn phòng không
Hỏi cô có buồn khi đêm xuống
Có ngồi than trách tình long đong
Trách trời sao lại quá bất công
Kẻ thì năm bảy kẻ nằm không
Người thì trơ trọi kẻ êm ấm
Cô à cô có thấy động lòng..??

(Bài này của một anh bạn ghẹo Love nhà ta..!! Tiểu An post lên cho mọi người ngâm cứu nhé..!! hihihi..!! Love ơi..!! sorry nha..!! hahaha)
 
Hỏi chi cho lắm kẻ lông ngông
Mơ ước viễn vông chuyện vợ chồng
Ai ấm mặc ai cần gì trách
Ông trời sắp đặt rồi cũng xong
Đêm buồn có lạnh cũng chẳng mong
Trách trời ta có được gì không?
Người ta năm bảy kệ người chứ
Cớ gì ta động lòng, hoài công..!!
MT*love
( bài này của Love trả lời anh ta nè..!! Love điêu khủng khiếp..!!)
 
Hai người một kẻ còn lông ngông
Một cô thì còn chốn phòng không
Tại sao không tính chuyện hợp tác
Thế là khỏi trách trời bất công
Love à nổi nóng cũng chẳng xong
Anh í cũng được đó rất đàn ông
Gật đầu cho đám bạn ăn cổ
Ở hoài như vậy có sướng không..??
Đinh Tiểu An
hi hi..
 
 
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
RE: Tiểu An thi tập - 04.05.2009 12:56:24
0

Anh đi anh bỏ An à..??
Hu hu An khóc chắc là..ngập city
Omi anh đừng có đi
Ai đùa ai ghẹo..trêu..mi..An..nè
Anh đi tranh thủ mà về
Online một chút..thả..dê..rồi..dzù
An em me sẵn cái lu
Để khi anh vắng..huhu..một mình
Anh đi tranh thủ liếc nhìn
Mail anh em gửi..thình lình..đó nghen
Anh Em tuy mới làm quen
Nhưng mà em đã coi Anh..thân rồi
An đây tuy thích vui lời
Nhưng tình thì quyết thật rồi Omi..!!

EĐTA*

Lần đầu em đến thăm anh,
Cũng là đến để tiễn anh đi rồi.
Nhìn nhau cố nở nụ cười
Giấu đôi dòng lệ ngậm ngùi ứa ra...
 
Mai này anh có đi xa,
Mong em hãy nhớ tình ta thuở nào.
Tình anh như sóng dạt dào,
Ru em giấc ngủ ngọt ngào dịu êm.
 
Nhớ anh, em có đi tìm !?
Hay em sẽ để lặng im tháng ngày ?
Thời gian trôi, cứ vơi đầy
Bao nhiêu thương nhớ cũng dần nhạt phai...
 
Rồi em sẽ đến bên ai ?
Để vui hạnh phúc, để say tình nồng !?
Còn anh với kiếp tang bồng
Cô đơn giữa chốn bụi hồng... nhớ em...!
Kashigi Omi!

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 06.05.2009 17:36:27
0
Anh đi anh bỏ An à..??
Hu hu An khóc chắc là..ngập city
Omi anh đừng có đi
Ai đùa ai ghẹo..trêu..mi..An..nè
Anh đi tranh thủ mà về
Online một chút..thả..dê..rồi..dzù
An em me sẵn cái lu
Để khi anh vắng..huhu..một mình
Anh đi tranh thủ liếc nhìn
Mail anh em gửi..thình lình..đó nghen
Anh Em tuy mới làm quen
Nhưng mà em đã coi Anh..thân rồi
An đây tuy thích vui lời
Nhưng tình thì quyết thật rồi Omi..!!

EĐTA*
Lần đầu em đến thăm anh,
Cũng là đến để tiễn anh đi rồi.
Nhìn nhau cố nở nụ cười
Giấu đôi dòng lệ ngậm ngùi ứa ra...
 
Mai này anh có đi xa,
Mong em hãy nhớ tình ta thuở nào.
Tình anh như sóng dạt dào,
Ru em giấc ngủ ngọt ngào dịu êm.
 
Nhớ anh, em có đi tìm !?
Hay em sẽ để lặng im tháng ngày ?
Thời gian trôi, cứ vơi đầy
Bao nhiêu thương nhớ cũng dần nhạt phai...
 
Rồi em sẽ đến bên ai ?
Để vui hạnh phúc, để say tình nồng !?
Còn anh với kiếp tang bồng
Cô đơn giữa chốn bụi hồng... nhớ em...!
Kashigi Omi!
 
VẮNG ANH

Em đi tìm anh vạn nẻo đường
Tuyết còn phủ lối ngập tứ phương
Em vẫn cố tìm qua hơi gió
Anh thì rong ruổi giữa nắng sương
Trong chốn bụi hồng anh đơn bóng
Giữa cõi trần ai em nhớ thương
Anh đi trời đông như vô tận
Anh về đàn ngân khúc du dương
Đinh Tiểu An


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: Tiểu An thi tập - 06.05.2009 23:05:35
0

VẮNG ANH

VẮNG ANH

Em đi tìm anh vạn nẻo đường
Tuyết còn phủ lối ngập tứ phương
Em vẫn cố tìm qua hơi gió
Anh thì rong ruổi giữa nắng sương
Trong chốn bụi hồng anh đơn bóng
Giữa cõi trần ai em nhớ thương
Anh đi trời đông như vô tận
Anh về đàn ngân khúc du dương
Đinh Tiểu An 


ANH VẮNG

Một bước ra đi, vạn dặm đường
Thân trai hồ thỉ gửi ngàn phương
Lắm mưa nhiều nắng, đời mây gió
Quê nhà, em một nắng hai sương
Giờ thì xa quá, mình một bóng
Muốn gửi về em trọn yêu thương
Xa nhau em hỡi như vô tận
Dặm ngàn liễu khuất, bóng tà dương
Q H
Chào người đi tìm, còn QH tui ngóng đợi
Miền xa vời vợi, ước gì gặp nhau, thôi gặp ở đây vậy
Chúc tìm được người thương và hạnh phúc nha!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 07.05.2009 14:51:41
0


ANH VẮNG

Một bước ra đi, vạn dặm đường
Thân trai hồ thỉ gửi ngàn phương
Lắm mưa nhiều nắng, đời mây gió
Quê nhà, em một nắng hai sương
Giờ thì xa quá, mình một bóng
Muốn gửi về em trọn yêu thương
Xa nhau em hỡi như vô tận
Dặm ngàn liễu khuất, bóng tà dương
Q H
Chào người đi tìm, còn QH tui ngóng đợi
Miền xa vời vợi, ước gì gặp nhau, thôi gặp ở đây vậy
Chúc tìm được người thương và hạnh phúc nha!

 
 BẾN VẮNG

 
Bến vắng lạnh lùng tiếng yêu thương
Tình bay lơ lững khúc sầu vương
Người đi biền biệt không tin tức
Em ngồi loi lẻ mặc gió sương 
Mệt mỏi cánh chim đành dừng lại
Trơ trọi tâm hồn vẫn ngát hương 
Nơi đây em vẫn hoài mong đợi
Xứ người anh có chỗ náu nương
Tiểu An
(Cảm ơn QH ghé trang thơ và cả lời chúc của QH. Tiểu An có người yêu rồi í mà..!! Chỉ "đi tìm anh "trong thơ thôi..!!)
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: Tiểu An thi tập - 07.05.2009 15:13:46
0
  

Mong quí nữ thí chủ đừng la hét ồn ào làm náo loạn cữa thiền môn, để bần tăng yên tĩnh tu hành! Nam mô A Di Đà Lạt!
Chúc Thí Chủ hạnh phúc với người mình yêu!
"Ôi! tu là cội phúc, tình là dây oan"

Hì hì!!!! Q H giả thầy tu đạt chớ, vui một chút Tiếu An đừng giận nhá, nếu coi hông được nói Q H sửa liền hà cho đẹp trang thơ nha.


Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: Tiểu An thi tập - 07.05.2009 18:25:24
0
Gõ mõ mà còn nghe thấy trời !!
Tu gì kiểu ấy, quá lạ đời
Thôi đừng tu nữa Quang Hiển nhé
Thất tình ai cũng phải gặp thôi
Chắc là người ấy thật tuyệt vời
Mới làm Quang Hiển phải chán cười
Vào rừng gõ mõ tụng kinh phật
Mà lòng thì cứ gọi "em ơi"
Tiểu An


Tình ta anh cứ tưởng duyên trời
Cứ tưởng bên nhau suốt một đời
Nhưng em phụ bạc, đành quên nhé
Vĩnh viễn từ đây thế là thôi
Đôi ngả chia ly sẽ xa vời
Người đi trong rộn rã tiếng cười
Mong em, anh cầu cùng đức Phật
Hạnh phúc một đời nhé em ơi!
QH

Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: Tiểu An thi tập - 09.05.2009 18:25:17
0
Tình ta anh cứ tưởng duyên trời
Cứ tưởng bên nhau suốt một đời
Nhưng em phụ bạc, đành quên nhé
Vĩnh viễn từ đây thế là thôi
Đôi ngả chia ly sẽ xa vời
Người đi trong rộn rã tiếng cười
Mong em, anh cầu cùng đức Phật
Hạnh phúc một đời nhé em ơi!
QH





Quang Hiển tu rồi tiếc cuộc đời
Nên ngồi khấn nguyện  toàn "em ơi"
Nhắc tình xưa cũ giọng hờn dỗi
Tu gì kiểu thế Quang Hiển ơi..!!
Nhắc lại mới nhớ câu anh đọc
"Nam mô... Đà Lạt"..An mắc cười
Có bao giờ Quang Hiển khấn
Vái dzu ven tút..thắng..Man..chét..tơ
Tiểu An

Nam mô Đà Lạt, Đa mi
Mong cho yêu quái bắt đi cô nàng
Tên nàng là Đinh Tiểu An
Nick nàng thì gọi là "nàng tìm tôi" (em đi tìm anh)
Nhưng khi nàng gặp tôi rồi
Hét la hết cỡ cấm tôi tu hành
Miệng thì xoen xoét em, anh
Lòng thì trù ẻo nói hành chuyện tu
Người tu hổng lẽ đi trù
Nếu trù tôi sẽ... sẽ trù lấy nhau
hì hì     QH


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 21.05.2009 11:53:16
0

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: Tiểu An thi tập - 21.05.2009 23:22:45
0



PHƯỢNG RƠI

Cũng chỉ là những ước mơ
Làm sao trở lại ngày thơ được nào!
Nát lòng cánh phượng hư hao
Xác xơ rơi rụng lao xao sân trường
Ngày xưa!!! một chút dư hương
Ngọt ngào, quặn thắt nẻo đường hôm nay
Hạ về heo hắt gió lay
Thương cho cánh phượng rơi đầy lối xưa
QH


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 22.05.2009 23:06:45
0




PHƯỢNG RƠI

Cũng chỉ là những ước mơ
Làm sao trở lại ngày thơ được nào!
Nát lòng cánh phượng hư hao
Xác xơ rơi rụng lao xao sân trường
Ngày xưa!!! một chút dư hương
Ngọt ngào, quặn thắt nẻo đường hôm nay
Hạ về heo hắt gió lay
Thương cho cánh phượng rơi đầy lối xưa
QH

 
 
TÌNH CHỜ
 
Lối xưa phượng đã rơi đầy
Nhặt lên từng cánh lòng này hắt hiu
Tường xanh phủ kín rong rêu
Giông bùng gió nổi cánh diều chao nghiêng
Chỉ còn lại nỗi niềm riêng
Tình ơi sao cứ triền miên lệ nhoà
Mộng tan mơ vỡ khóc oà
Ngày xưa như đã nhạt nhoà phai phôi
Thuơng cho anh xót cho tôi
Con đường phía trước xa xôi lạ kỳ
Hạ về trong khúc biệt ly
Bật lên tiếng khóc những khi chạnh lòng
Ta còn , người có còn không?
Chắc giờ người đã trong vòng tay êm?
Chẳng còn ngày tháng êm đềm
Chỉ còn lại mỗi con tim dại khờ
Giông làm phượng rớt hững hờ
Mưa làm tình ướt não nề người đi
Gió đưa câu hát sầu bi
Bão đang đạp đỗ còn chi phượng hồng
Ngỡ tình là mối tình không
Đợi chờ...hai tiếng..ấm nồng làm sao !
Tiểu An
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 22.05.2009 23:32:53
0
Sóng biển dữ dâng cao
Xô tình lạc đời nhau
Hai mảnh tim tan vỡ
Đôi lệ đẫm tuôn trào

Hà Ngân Hà


TÌNH VỀ ĐÂU?

Hoàng hôn dâng kỷ niệm
Nỗi nhớ bỗng đong đầy
Mây chiều đang nhuộm tím
Tình nào sắp xa bay!

Em ơi đừng yêu anh
Anh còn mãi lênh đênh
Sẽ buồn người ở lại
Người xa, tình mông mênh

Làm bận bịu đời nhau
Người sầu và em sầu
Chiều sương chim bay mỏi
Tình kia sẽ về đâu?
QH
 
Tình Về Mai Sau

Tình mãi về mai sau
Đi về đâu chẳng rõ
Trăng muôn đời vẫn tỏ
Tình sắc đỏ ngàn thu
 
Yêu anh mãi cho dù
Không bên nhau anh hỡi
Tình xa nhưng gần gũi
Vẫn yêu mãi anh thôi
 
Biết mây tím giăng trời
Nhưng vẫn lời chung thuỷ
Xin anh đừng phá huỷ
Chút hương tình trong em
 
Tháng ngày vẫn trôi êm
Vẫn bên thềm hiên cũ
Tình em ru anh ngủ
Đừng ủ rủ nhé anh
 
Con đường đời chênh vênh
Một mình anh dấn bước
Còn ngày dài phía trước
Anh cố vượt phong ba
 
Anh về cùng người ta
Cũng chỉ là thân xác
Con tim anh vẫn hát
Em là người anh yêu
Tiểu An

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 24.05.2009 15:56:19
0




 
 
Tình Về Mai Sau

Tình mãi về mai sau
Đi về đâu chẳng rõ
Trăng muôn đời vẫn tỏ
Tình sắc đỏ ngàn thu
 
Yêu anh mãi cho dù
Không bên nhau anh hỡi
Tình xa nhưng gần gũi
Vẫn yêu mãi anh thôi
 
Biết mây tím giăng trời
Nhưng vẫn lời chung thuỷ
Xin anh đừng phá huỷ
Chút hương tình trong em
 
Tháng ngày vẫn trôi êm
Vẫn bên thềm hiên cũ
Tình em ru anh ngủ
Đừng ủ rủ nhé anh
 
Con đường đời chênh vênh
Một mình anh dấn bước
Còn ngày dài phía trước
Anh cố vượt phong ba
 
Anh về cùng người ta
Cũng chỉ là thân xác
Con tim anh vẫn hát
Em là người anh yêu
Tiểu An
 
 
TÌNH CHỜ
 
Lối xưa phượng đã rơi đầy
Nhặt lên từng cánh lòng này hắt hiu
Tường xanh phủ kín rong rêu
Giông bùng gió nổi cánh diều chao nghiêng
Chỉ còn lại nỗi niềm riêng
Tình ơi sao cứ triền miên lệ nhoà
Mộng tan mơ vỡ khóc oà
Ngày xưa như đã nhạt nhoà phai phôi
Thuơng cho anh xót cho tôi
Con đường phía trước xa xôi lạ kỳ
Hạ về trong khúc biệt ly
Bật lên tiếng khóc những khi chạnh lòng
Ta còn , người có còn không?
Chắc giờ người đã trong vòng tay êm?
Chẳng còn ngày tháng êm đềm
Chỉ còn lại mỗi con tim dại khờ
Giông làm phượng rớt hững hờ
Mưa làm tình ướt não nề người đi
Gió đưa câu hát sầu bi
Bão đang đạp đỗ còn chi phượng hồng
Ngỡ tình là mối tình không
Đợi chờ...hai tiếng..ấm nồng làm sao !
Tiểu An







 
 
KHUNG TRỜI HẠ

Ngân hà lấp lánh lung linh
Hạ thêm huyền ảo gửi tình mơ hoang
Đêm mùa hạ chút tình con
Phượng hồng giữ lại lá non đầu mùa
Gió vu vơ ngọn gió lùa
Bên song hoa cỏ như vừa ngủ mê
Mây giăng vương vấng sợi tơ
Ánh sao lạc lỏng bơ vơ giữa trời
Hạ bỗng tím ngắt môi cười
Phượng hồng mệt mỏi rả rời cánh rơi
Ve sầu khép nép một nơi
Rỉ rên cho Hạ rối bời nắng mưa
Chẳng còn phân biệt sáng trưa
Chẳng còn biết được đêm vừa chuyển mai
Mưa hoài mưa dzẳng mưa dzai
Hạ buồn u uất tìm sai lối về
Nắng hạ ngơ ngát thẫn thờ
Còn treo lơ lửng mắt mơ mơ màng
Khi nào giông hết oán than
Khi nào chớp hết gầm vang đất trời
Khi nào mưa tạnh , sáng ngời
Một ngày nắng mới khung trời đầy sao.
Hạ vui trong nắng xôn xao
Phượng hồng khoe sắc vẫy chào niềm đau
Long lanh thấm giọt mưa ngâu
Ngỡ ngàng ánh mắt nhìn nhau tương phùng
Tiểu An
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 02:01:07 bởi em đi tìm anh >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 04.06.2009 19:13:10
0

 
GIẬT MÌNH

Đắm hồn trong kiếp nhân sinh
Mặc cho hoa rụng phủ tình xác xơ
Khung trời lấp lánh nên thơ
Vùi theo nỗi nhớ bơ vơ lạc loài
 
Ánh đèn huyền ảo sáng ngời
Chẳng làm ta tỉnh , ta ngồi..chỉ ta.
Nhếch môi cười xót ngày xa
Khép lòng khép cả..lời ca trữ tình
 
Thu mình lặng lẽ ta nhìn
Ta đây , đời đó..còn tình..ở đâu?
Hoa đào hồng mãi một màu
Thế gian muôn sắc ái sầu hỷ bi
 
Bận lòng ta mãi nghĩ suy
Nợ duyên bày sẵn níu chi hững hờ
Trăm năm tu chỉ huynh đệ
Ngàn năm tu ắt phu thê sum vầy
 
Soi gương ta thức tỉnh ngay
Giật mình ta đã quắt quay vì tình
Hoàng hôn rồi đến bình mình
Say rồi lại tỉnh...ta nhìn lại ta.
Tiểu An



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63838/A488D74EBC39424C86E2BAA1BFA6C75B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 14:59:18 bởi Pé..An..cười..! >
Attached Image(s)

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Tiểu An thi tập - 08.06.2009 04:56:01
0
 
 
Em đi tìm anh...
 
 
o0o
Em đi tìm anh... ở khắp nơi
Cho nhau khỏi lạc giữa cuộc đời
Tình trao gửi trọn bằng niềm nhớ
Để cho tâm hồn đỡ chơi vơi !
 
Như Hằng
 
* Chào bạn! Tôi ghé vào đây thì thầm đọc thơ và gửi kèm theo một chữ ký, mong bạn đừng hiểu lầm khi đọc nha. Chúc bạn vui thật vui !!!!!!
 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tiểu An thi tập - 08.06.2009 23:41:14
0

Tu gì kiểu ấy, quá lạ đời
Thôi đừng tu nữa Quang Hiển nhé
Thất tình ai cũng phải gặp thôi
Chắc là người ấy thật tuyệt vời
Mới làm Quang Hiển phải chán cười
Vào rừng gõ mõ tụng kinh phật
Mà lòng thì cứ gọi "em ơi"
Tiểu An


Thất tình quang hiển mới đi tu
Mới quyết tìm lên miếu hai cô
Chầy kình dưới nện nhanh thành chậm
Khua mõ bên trên nhặt hóa thưa
Tụng ngày chưa đủ đêm tụng tiếp
Kinh kệ dăm câu thiếu hóa thừa
Có con tu hú trên vườn vải
Nó Cất tiếng chào " Hiển đại sư"



Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 12.06.2009 21:25:19
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Thất tình quang hiển mới đi tu
Mới quyết tìm lên miếu hai cô
Chầy kình dưới nện nhanh thành chậm
Khua mõ bên trên nhặt hóa thưa
Tụng ngày chưa đủ đêm tụng tiếp
Kinh kệ dăm câu thiếu hóa thừa
Có con tu hú trên vườn vải
Nó Cất tiếng chào " Hiển đại sư"

 
Quang Hiển đi tu bởi lỡ nguyền
Nhưng mà vì Nghiệp Thế huyên thuyên
Tụng kinh nhầm mãi nên gánh nợ
Khấn kệ rối hoài có lẽ Duyên
Phật bà vô tình nghe mới bảo
Sư Thầy cố ý phớt lời khuyên
Bà cười Bà nói "Duyên tại Thế"
Con chim trống gáy "Dại tế Thiên "
Tiểu An

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tiểu An thi tập - 18.06.2009 00:24:28
0
Chào chị NGâu chị có khoẻ hôn?
Lâu lâu ghé lại dạ bồn chồn
Chả biết dạo này giải gì nữa
Thông báo cho cả làng..luyện ôn

(Tiểu An)


Em hỏi "Chị Ngâu có khoẻ hôn?"
Chị nghe em hỏi, dạ bồn chồn  .
May mà hôn ít nên cũng khoẻ  .
Bí mật nhé em, kẻo họ đồn ...



Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 18.06.2009 22:11:03
0


Chào chị NGâu chị có khoẻ hôn?
Lâu lâu ghé lại dạ bồn chồn
Chả biết dạo này giải gì nữa
Thông báo cho cả làng..luyện ôn

(Tiểu An)


Em hỏi "Chị Ngâu có khoẻ hôn?"
Chị nghe em hỏi, dạ bồn chồn  .
May mà hôn ít nên cũng khoẻ  .
Bí mật nhé em, kẻo họ đồn ...

 

Chị em mình biết thôi phải hôn?
Sao em nghe thấy dạ bồn chồn
Hình như có người đã nghe thấy
Chị ơi..hỏng phải..là em đồn ! 
 .
Tiểu An
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 18.06.2009 22:56:57
0
 
MỘT MÌNH
 
Đường về hun hút đơn côi
Cơn mưa nặng hạt rớt trôi tiếng cười
Còn lại một chút ngậm ngùi
Lối đi thoang thoảng ngát mùi trầm thăng
 
Hương tình lạnh lẽo mờ giăng
Sắc màu năm tháng lệ băng kín đời
Bóng tôi nghiêng ngả nữa vời
Thu hay Hạ đến mà trời mù sương?
 
Người buồn vì nhớ vấng vương
Cảnh sầu theo tiếng thê lương cung đàn
So dây chùn phím vội vàng
Điệu thương đang trỗi lỡ làng buông tơ
 
Lê chân lặng bước bơ vơ
Hàng cây thầm hỏi vu vơ thế này:
Trăm năm yêu được mấy ngày?
Ngàn năm biết có sum vầy được không?
 
Bỗng dưng giật thót cả lòng
Sao ta lẩn quẩn trong vòng nợ duyên
Tình xa..ôi nỗi niềm riêng
Còn chăng hay vẫn triền miên..một mình!
Tiểu An
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 18.06.2009 23:35:28
0
 
CHO ANH
 
Tình ơi đừng có ngả nghiêng
Em còn nhẹ bước trên miền nhớ nhung
Bờ ái ân muốn vỡ tung
Con đường chờ đợi cũng rung chuyển dần
 
Chân trần em bước tần ngần
Mộng du em kiếm nữa phần trái tim
Hồn đi hoang ngỡ cánh chim
Vô tri vô giác em tìm trời thương
 
Ngẩn mặt em thấy màn sương
Phủ đồi hẹn ước mà tương tư nhìn
Mông lung em cứ ngỡ mình
Chìm trong cơn mộng giữ gìn yêu đương
 
Còn bao ngang trái vấng vương
Hụt chân em rớt giữa đường trần ai
Sóng phong ba vỗ bên tai
Nước dối gian nhấn hai vai ngập tràn
 
Chỉ là một lời đá vàng
Mà ta dai dẳng trong ngàn nỗi đau
Ngọt bùi...xin gửi cho nhau
Đắng cay em giữ...ngày sau..một mình
Tiểu An
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 16:34:23 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 19.06.2009 00:37:32
0

 
HỒN TÌNH
 
Ngàn năm tình ngỡ ngủ yên
Một đêm trăng sáng hiện lên bóng tình
Giữa hoang tàn xót xa nhìn
Nơi chân trời ai có gìn lời xưa
 
Trăng thề lẩn ánh sao thưa
Màn đêm héo hắt đong đưa giận hờn
Rong rêu lớp đá bào mòn
Mộ bia khắc dấu chẳng còn ái ân
 
Ta chôn tình giữa gian trần
Mà hồn quay quắt cứ lần tìm ai
Giấu luôn dĩ vãng nhạt phai
Trốn trong ký ức gặm nhai nỗi buồn
 
Rồi từng đêm tiếng lòng buông
Vật vờ ta đứng trào tuôn lệ sầu
Không gian băng giá một màu
Yêu đương ta rãi giữa cầu biệt ly
Tiểu An
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 25.06.2009 15:20:40
0

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 06.07.2009 16:10:07
0
 
 
HỤT HẪNG
 
Hỏi gió vu vơ những nỗi buồn
Hỏi trăng sáng tỏ lệ nào tuôn
Hỏi mây hờ hững trong hơi thở
Hỏi sao lấp lánh giữa linh hồn
 
Anh hỏi em sao chẳng thành lời
Để em còn cảm giác chơi vơi
Làm sao trả lời đây anh hỡi
Một tiếng yêu anh rớt đầu môi
 
Một nhớ một thuơng một tủi hờn
Một mong một trách một vấng vương
Đan xen lẫn lộn em yếu đuối
Giật mình lại sợ...nghẽn.. yêu đương
 
Ngày tháng trôi qua vẫn một mình
Em về ôm lại mộng điêu linh
Anh tìm bình yên riêng một cõi
Chỉ còn chua xót...giẫm..lên.. tình
 
Tiểu An
 
 
 
 
 
 
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Tiểu An thi tập - 09.07.2009 11:23:20
0

 
CHO ANH
 ...
Chỉ là một lời đá vàng
Mà ta dai dẳng trong ngàn nỗi đau
Ngọt bùi...xin gửi cho nhau
Đắng cay em giữ...ngày sau..một mình
Tiểu An
 
 Chữ duyên, chữ nợ, chữ tình
Sao em cầu mãi chẳng linh chữ nào
Đường về bước thấp bước cao
Chỉ còn chiếc bóng theo vào trong mơ...

Hàn Phong

Lâu rồi mới đọc thơ tình của Tiểu An, cũng ướt át phết đấy.

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 09.07.2009 12:46:48
0
 
CHO ANH
 ...
Chỉ là một lời đá vàng
Mà ta dai dẳng trong ngàn nỗi đau
Ngọt bùi...xin gửi cho nhau
Đắng cay em giữ...ngày sau..một mình
Tiểu An
 
 Chữ duyên, chữ nợ, chữ tình
Sao em cầu mãi chẳng linh chữ nào
Đường về bước thấp bước cao
Chỉ còn chiếc bóng theo vào trong mơ...

Hàn Phong

Lâu rồi mới đọc thơ tình của Tiểu An, cũng ướt át phết đấy.

 
 
LỠ LÀNG
 

Vẫn hoài là những vần thơ
Vẫn hoài là những ngẩn ngơ bên mình
Vẫn hoài là tiếng ân tình
Vẫn hoài là bóng là hình vu vơ
 
Chỉ còn lại khoảng hoang sơ
Chỉ còn laị những gút tơ rối bời
Chỉ còn lại tiếng hợt hời
Chỉ còn lại chút mảnh đời đau thuơng
 
Cung đàn đã lỗi yêu đương
Thì mơ một chút dư hương sưởi lòng
Trót mang thân phận má hồng
Như hoa suốt kiếp bềnh bồng nổi trôi
 
Đời người như chiếc lá rơi
em cười em khóc cho thôi nhớ người
Để đêm về chỉ em ngồi
Lật từng kỷ niệm gọi mời niềm đau
 
Biết bao giờ sẽ có nhau?
Sao tim vẫn mãi một câu đợi chờ
Yêu anh...yêu đến dại khờ
Ôm tình em sống..giữa bờ...không tên.
 
Tiểu An
 
Chào anh Tú , Tiểu An ít làm thơ tìn lém , chỉ thích thơ vui thôi , lâu lâu đổi không khí chút cho hài hoà mà , cười hoài..mỏi miệng lém
 
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 11.07.2009 23:33:27
0
 

 
Mùa đi để lại mơ màng
Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
Đò đi để lặng dòng sông
Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
 
Tiểu An
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 02.09.2009 23:24:57
0
Một Thoáng Mơ

Sương e ấp đọng miền yêu dấu
Sợi nắng vờ nương náu cánh mơ
Thẹn thùng chiếc lá khép hờ
Cho cơn gió lạ thẩn thờ đắm say
 
Hương thơm ngát còn vây cành ái
Suối đam mê tuôn chảy rì rầm
Nằm nghe đêm khẽ thì thầm
Hồn hoa trở giấc ướt đầm chiêm bao
 
Gió tình tứ lao xao mùa nhớ
Điệu tương tư òa vỡ khát khao
Giấu lệ mừng giữa ánh sao
Gọi trăng gửi khúc ru nhau mộng vàng
 
Mơ thức giấc ngỡ ngàng xa lạ
Chút dỗi hờn lơi lả mắt môi
Bồn chồn trong dạ chao ôi
E sợ Đông đến đơn côi lạnh lùng
 
Năm níu tháng điệp trùng ngang trái
Cho mây buồn giăng trải cơn mưa
Hoa tàn vào một sớm trưa
Gió về rừng thẳm đớn đưa tiếng cười
 
Thời gian vẫn hợt hời trôi mãi
Thu lặng mình vương vãi niềm đau
Cả khung trời tím một màu
Hoàng hôn rụng rớt phủ đầu nợ duyên.
 
Tiểu An
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 23:26:25 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tiểu An thi tập - 03.09.2009 10:09:59
0
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

 


Mùa đi để lại mơ màng
Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
Đò đi để lặng dòng sông
Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
 
Tiểu An
 
Anh về để Pé...An...cười
Anh đi để Pé An ngồi lặng thiu
Nỗi lòng của kẻ đang iu
Đò ngang chếnh choáng sương chiều buồn tênh...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 334 bài trong đề mục