cho người đếm lá mùa thu      người đếm lá mùa thu,  
  đếm nỗi sầu năm tháng 
  bao giờ ...nỗi sầu kia cạn ...! 
  xin giữ lại giùm ta một chút tình thu    
  để mùa sang mùa, ta cùng chữ vu vơ 
  hát nghiêu ngao bài ca về cuộc tình không trọn 
  để những lần nhìn lá bay tưởng người xưa trở về chào đón 
  và yêu dấu hằn in trên những chiếc lá thu rơi    
  ta ở xứ  người ..., cũng có lắm buồn - vui 
  nhưng đau nhất vẫn là mùa lá rụng 
  một mình bên song, một mình với cuộc tình vỡ vụng 
  nên ngăn làm sao trăm giọt mắt vào tim    
  có phải nợ duyên đã định sẳn kiếp tiền 
  nên nay phải nửa khóc, nửa cười nhìn cuộc sống 
  hay lòng người có quá nhiều ước vọng 
  việc không thành nên cứ đổ lỗi không đâu    
  ta và người có nợ với nhau ? 
  hay bất chợt giữa dòng đời lướt vội 
  ngày mai, ở một điểm chung của cuộc đời ngắn ngủi 
  mình nhận ra chăng khi vô ý chung đường ?       
sep. 05, 2007 
   
  
      thơ...cho người thu          từ lâu lắm tiếng lòng người vọng lại  
   ta - nửa ngơ ngẩn đứng nhìn  
   nửa chẳng dám ghé vào thăm     
(không phải sợ những điều hư ảo  
   mà bởi tự lòng ...biết chẳng vẹn trăm năm )          nay thu đến ta ẩn mình trong chiếc lá  
   gởi đôi dòng nhờ gió chuyển sang  
   người nhặt được xin ủ tận cùng giấc ngủ  
   để ngàn thu sau tình mộng thênh thang       
   người có lẽ xem ta là giấc ảo  
   là hư vô, là mộng của chữ câu  
   nhưng ai thể ngăn điều chân thật  
   khi vô tình cảm xúc dâng trào       
   nay thu đến, người mang niềm mơ cũ  
   vọng lại lòng ta ..những giấc mộng xưa  
   xin câu nhớ trải dài giấc ngủ  
   để thơ tìm thơ ....ở một lối xưa ...!          
sep. 08, 2007             		      
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 23:17:59 bởi diên vỹ >