_________________________________________________________________________
Viết cho mình …
Có một con mèo già
Buồn thiu nằm trong giỏ
Nỗi cô đơn của nó
Có nói cũng khôn cùng
Miu ơi có buồn không?
Khi người ta không thể
Nói những điều không dễ
Năm tháng cứ dần trôi…
Ngày mèo con xinh tươi
Nghe bao lời có cánh
Sao giờ lòng ta lạnh
Ngoài kia lá vàng rơi
Nỗi niềm nào chơi vơi
Tình yêu và Ngọt đắng
Trái tim và Trống vắng
Hát ru mình Buồn ơi…
____________________________________________________________________________ CHÀO TRĂNG QUÊ
bài viết thật là trùng hợp với suy nghĩ của MT tối hôm qua...TUẤN luôn nghĩ là con người ta ở một hoàn cảnh nào cũng có nhiều nỗi khổ tâm tư không thể nói ra...
lần trước Muội đã nói với tôi để tránh hiểu lầm cho quan hệ xã hội.
TQ ơi...mình thì luôn nghĩ là -nếu mình có nhiều cảm nhận với các vần thơ muội viết -và yêu nó với say mê khúc thi họa sâu sắc...có ai cấm và có nên cấm không hả muội...
còn sau này -dòng đời đưa đẩy nếu có duyên gặp nhau ở ngoài đời -thì điều dĩ nhiên MT hiểu là phải sử sự cho đúng đạo <tiên học lễ...> phỉa không TQ.
TỐI qua mình có nghĩ là -nếu muội cứ gia trưởng về tuổi tác thì còn đâu những vần thơ <tình lãng mạn >rất hay còn nằm dấu ở ngăn tim thầm lặng..,hãy cho những vần thơ đó được tung tăng trên thảo nguyên của diễn đàn đầy hoa thơm cỏ thắm nhé...
muội nghĩ mà xem tuổi xế chiều buồn vậy...con người ai cũng mong mỏi được trở lại ngày xưa...chẳng ai thấy mình đủ đầy trong hạnh phúc.
đẫu muội đã và luôn sống trung thực với tình yêu của mình...nhưng vẫn đôi khi cũng buồn và chả hiểu vì sao lại buồn....đó phải chăng là khát vọng của tình yêu.vậy muội cứ sống với tuổi thanh xuân khi xưa và quên đi cái tuổi <đò chiều nhạt mộng nhé >tôi sẽ giúp muội thấy điều đó bằng cố gắng của một chân tình thơ nhạc
ANH ĐƯA VỀ TUỔI MỘNG
bao giờ trở lại ngày xưa
anh nghe câu hỏi em vừa nói xong
một câu cay đắng vạn lòng
ai người cũng muốn -nhưng lòng không than
TÌNH yêu đâu phải bạc vàng
bán mua trao đổi giàu sang nghèo hèn
cuộc đời vạn nỗi bon chen
khát khao dấu mộng -như SEN dấu đài.
gặp em trong lúc hạ phai
đưa em đi dạo cả vài giờ vui
hồ tây sóng bị gió vùi
lên cao không được sóng vui vỗ về
mình ngồi vui với đam mê
ba năm xa để ê chề ngóng trông
cũng may em vẫn một lòng
đường đi đơn lẻ bướm ong chẳng màng.
nụ cười giờ chẳng buồn mang
tay em đã ấm nồng nàn mắt say.
những lời yêu dấu chia tay
ủ cho giọng ngọt -tới ngày đoàn viên.
tôi hôn vào má đồng tiến
cái duyên rất đẹp -như tiên giáng trần
mới xa một chốc ba xuân
bây giờ mới thấy sống cần có em.
rượu không uống thấy say mèm
hỏi em đám cưới em xem thế nào...
cười vui em nói làm sao?
anh lo -em biết thế nào mà lo.
vậy nghe mấy tiếng dặn dò
khi anh xin cưới chớ lo thách nhiều
bố mẹ dù thách bao nhiêu
anh xin mang đủ -để chiều ý em....
bên này <cộng hòa SÉC...đang mùa mưa...cho nên tôi vừa làm bài vừa chuyển -sợ mất điện thì dở cộng viẹc mà...làm vội quá...không hay...mai huynh làm phần 2 với muội nha...chúc muội vui...và hãy trở lại ngày xưa với tôi >
minhtuan 82
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 21:47:28 bởi minhtuan82 >