MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 06.12.2008 19:52:21
0

Thôi đành ước hẹn trong mơ
Trăm năm kết chặt tình thơ đêm về
Hai phương trời, nẽo sơn khê
Bốn mùa chẳng gặp... đêm về tựa vai 
jacaranda


...........................về tựa vai
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
              ĐT

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Đưa em về... - 07.12.2008 02:43:58
0
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
              ĐT

 
Thề xưa, ước cũ phai màu
Bên đời cô độc ngàn sau chỉ mình
Lướt qua, chạm mặt... lặng thinh
Che làn mi ướt thương tình đơn côi
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Đưa em về... - 07.12.2008 07:36:55
0
Trông chi một cánh chim trời
Xa nơi xứ lạ...người ơi đừng chờ!
                ĐT

_____________________________

Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
 
 
....Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi...."TTKH"
 
 
Bây giờ mỗi đứa một phương trời
Sắc hoa thẫm lại chẳng hồng tươi
Dàn hoa ngày ấy còn đâu nữa
Chỉ có hồn tôi vẫn nhớ người
 
Tôi nhặt xác hoa mang màu nhớ
Để hồn xao động chút chơi vơi
Tôi biết từ nơi xa xôi ấy
 Người xưa lòng vĩnh viễn quên rồi
 
 
  T.T,K.7.12.2008


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Đưa em về... - 07.12.2008 08:17:23
0
Giật mình tỉnh giấc mơ say
Tiếng mưa buồn rớt hiên ngoài lao xao

aB


............................hiên ngoài lao xao
Từ khi mình cách biệt nhau
Hai nẻo đường, cả hai sầu...chia ly
Anh mơ sẽ có ngày về
Vòng tay ấm áp đê mê cuộc tình
Bên đời hạnh phúc em anh
Nhưng em ơi liệu có thành cho không
Biết đâu pháo nổ rượu hồng
Ngày mai em bước theo chồng thì sao
Xa xôi đợi biết khi nào
Lỡ duyên con gái, tình đầu - quên đi!
Nhé em! đừng nhớ thương gì
Niệt ly là một lần đi qua lòng
 
 ĐT
 
 
Mưa Ngoại Ô...
 
Anh ơi mưa đổ bên song
Mưa hờn ray rứt chuyện lòng - dở dang
Từ khi tình lỡ, duyên tan
Em đâu dám nghĩ sẽ còn - ngày mai

Mưa rơi suốt quãng đường dài
Đôi chân rải bước miệt mài hoang vu
Ngày anh song bước - chung ô
Trôi thành quá khứ tình thơ vướng sầu

Nhớ không anh - chiều ngoại ô
Bất ngờ trời gọi làm mưa nhanh về
Hái ngay một chiếc lá Quê
Hương màu tình tự vai kề sát vai


aB -  Dec 2008
 
 
 
 

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 08:19:43 bởi damotlanyeunhau >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



vanhong
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2008
  • Nơi: Hải Phòng
RE: Đưa em về... - 07.12.2008 17:59:22
0
Anh cuộc đời lang bạc
Năm tháng với đường xa
Gặp em nơi khuê cát
Lầu son với ngọc ngà
 
Ươm mơ nửa chừng xuân
Ước đi lại một lần
Con đường nào ai bước
Bỗng dưng lòng bâng khuâng
 
Dám đâu lời nồng thắm
Dám đâu men ái ân
Dám đâu tình đắm đuối
Phân vân bước ngại ngần
 
Say tình em trong mơ
Ủ hương tình đắm đuối
Một mình đến bao giờ
Lòng rối như cỏ rối
 
"Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn vương"
Mơ nhưng lòng cứ đợi
Gió sương van nẻo đường....
           ĐT
 
 
LỠ LÀNG
(tặng Đình Thế)

Em đâu còn khuê các
Phiêu bạt nơi chân trời
Phận mưa sa bèo bọt
Tủi một đời anh ơi.

Con đường anh lạc bước
Trên dặm dài phiêu du
Tình bâng khuâng trao gửi
Em sầu vương thiên thu.

Không dám lời nồng thắm
Không dám mơ tình quân
Hương tình nồng đến muộn
Rối lòng em muôn phần.

Thôi đành trao ánh mắt
Thôi đành gửi câu thơ
Thôi đành xin kiếp khác
Thôi đành yêu trong mơ...

Vân Hồng 
Rất vui được hoạ thơ với bạn. Thân!

 
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng

TRẦN LÊ HÁN VÂN
  • Số bài : 182
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2008
  • Nơi: SAINT_PETERSBURG_NGA
RE: Đưa em về... - 07.12.2008 21:09:04
0
 
HAI TRONG MỘT
 
 
Em đi tìm một nửa còn thiếu
Qua nhiều thu / hạ chẳng còn vương
Thương cho ngày dài trôi vội vã
Sống trong ngày tháng mộng trong lành
 
Thử hỏi rằng một nửa trong anh
Một nửa trong em đang tìm kiếm
Đến bao giờ mình mới ghép được
Hai nửa / thanh một / lẫn trong nhau
 
Phong Linh
 
* Ghé qua thăm Đình Thế , trang thơ của bạn hay quá, vào mà khôg muốn về nữa, chúc bạn vui
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 09.12.2008 21:06:21
0

...Ngày anh song bước - chung ô
Trôi thành quá khứ tình thơ vướng sầu...

                aB
Trời thì vội vã mưa mau
Sợ rằng hai hứa xa nhau vội vàng
Đồng quê, những cọng rơm vàng
Lá sen không đủ để chàng che nhau
Nhưng tình kia vẫn đượm màu
Ngày qua ngày tình yêu nào lên ngôi
Nhưng bao cay đắng cuộc đời
Để duyên đứt đoạn để người chia xa
Giọt mưa ngày ấy nhạt nhoà
Để ngày nay giọt lệ hoà ngày mưa
Hương chìm lệ vỡ ngày xưa
Em ơi, biết nói sao vừa ngày nay
Đâu đây kỷ niệm còn đầy...
         ĐT
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 09.12.2008 21:48:16
0
 LỠ LÀNG
(tặng Đình Thế)
Em đâu còn khuê các
Phiêu bạt nơi chân trời
Phận mưa sa bèo bọt
Tủi một đời anh ơi.

Con đường anh lạc bước
Trên dặm dài phiêu du
Tình bâng khuâng trao gửi
Em sầu vương thiên thu.

Không dám lời nồng thắm
Không dám mơ tình quân
Hương tình nồng đến muộn
Rối lòng em muôn phần.

Thôi đành trao ánh mắt
Thôi đành gửi câu thơ
Thôi đành xin kiếp khác
Thôi đành yêu trong mơ...
      Vân Hồng 


Nói chi lời ai oán
Nói chi lời xa xôi
Chuyện xưa đã xa rồi
Sao còn đau, tiếc, nhớ
 
Hãy để hồn thanh thản
Hãy hy vọng tương lai
Đêm tối rồi sẽ sáng
Mùa xuân hãy còn dài
 
Vẫn biết đời bạc bẽo
Vẫn biết người dối dang
Nhưng cuộc đời vốn vậy
Ta dại gì oán than
 
Chưa gặp đã chia tay
Còn gì để nói đây!
Mà câu thơ, ánh mắt!
Ôi nhân thế khéo bày
 
Gửi lời thơ đến ai
Gửi chia sẻ tình hoài
Ta cũng buồn sương gió
Cũng cô đơn một đời
 
Thì chút gì cho nhau
Để cảm thông đời sầu
Cho dù mình đôi ngả
Em ơi! dù nơi đâu...
        ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 09.12.2008 21:58:40
0

Tôi nhặt xác hoa mang màu nhớ
Để hồn xao động chút chơi vơi
Tôi biết từ nơi xa xôi ấy
 Người xưa lòng vĩnh viễn quên rồi   
  
  T.T,K.7.12.2008

 
Đành thôi trách chi nữa người xưa
Thu cũng đã qua, gió chuyển mùa
Đông về đan áo cho chồng ấm
Tình cũ xa rồi dãi lau thưa...
 
Đừng oán hờn nhau... những phút giây
Đừng kéo ngày qua đến phút này
Hãy im lặng và chôn tình cũ
Bên chồng hưởng hạnh phúc mê say
 
Ngang trái ngày xưa cũng úa rồi
Nhắc làm chi nữa bận lòng thôi
Mưa buồn mưa hắt cho lòng ước
Quên hết đi em, chuyện một người!
                  ĐT

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: Đưa em về... - 09.12.2008 23:10:20
0
Thôi đành ước hẹn trong mơ
Trăm năm kết chặt tình thơ đêm về
Hai phương trời, nẽo sơn khê
Bốn mùa chẳng gặp... đêm về tựa vai 
jacaranda

...........................về tựa vai
Để em mơ giấc mơ dài
Để em mơ bóng hình ai đêm về
Nhưng người vẫn...dặm sơn khê
Thôi đành ước hẹn, trăng thề mai sau
                                       ĐT

Mai sau biết có gặp nhau
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ
Vì đâu ai mãi hững hờ
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu
Đông về giá buốt canh thâu
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai...
-kt-


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 09.12.2008 23:44:32
0

Mai sau biết có gặp nhau
Hay là hẹn mãi kiếp sau đợi chờ
Vì đâu ai mãi hững hờ
Cho ai mơ mãi vần thơ thắm sầu
Đông về giá buốt canh thâu
Mưa tuôn giọt nặng ai sầu nhớ ai...
-kt-

Cũng đành lỡ một lầm hai
Qua nhà ai, lại qua rồi, lại qua
Nhà em có một vườn hoa
Nhà em hàng liễu thướt tha bên thềm
Nhà em rộn ra tiếng chim
Tiếng cười tiếng nói, nỗi niềm đầy vơi
Nhà em đầy ắp tiếng cười
Làm sao nhớ hết bao người lại qua
Anh đành mơ khách đường xa
Trách chi em kẻ xót xa phận mình
Đông về gió lạnh thâu canh
Mưa tuông giọt nặng, nghe mình đơn côi
Thế thôi, thôi thế thì thôi
Ngôi sao nhỏ tận phương trời xa xăm
Sá chi một chút hương thầm
Một đời chỉ kiếp con tằm vương tơ
thì sao gọi mãi hững hờ!!!
ĐT

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Đưa em về... - 10.12.2008 09:27:08
0
 

 
"Hương chìm lệ vỡ ngày xưa
Em ơi, biết nói sao vừa ngày nay
Đâu đây kỷ niệm còn đầy... "*<<==ĐT
Những hạt mưa nhỏ lạnh vai người tình

Nước mắt em - chảy vô hình
Trong chiều mưa đổ riêng mình cô đơn
Lẫn trong tiếng nấc giỗi hờn
Mưa rơi gợi nhớ - hạt buồn trong em

Tại sao cứ mải nhớ anh
Cuộc tình ngọt đắng long lanh những ngày
Em đong tha thiết vơi đầy
Trời mưa mưa mãi bước đời, không anh

 
 
aB - Dec 2008


*thơ Đình Thế
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 09:29:04 bởi damotlanyeunhau >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Đưa em về... - 10.12.2008 11:43:17
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

....Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi...."TTKH"
 
 
Bây giờ mỗi đứa một phương trời
Sắc hoa thẫm lại chẳng hồng tươi
Dàn hoa ngày ấy còn đâu nữa
Chỉ có hồn tôi vẫn nhớ người
 
Tôi nhặt xác hoa mang màu nhớ
Để hồn xao động chút chơi vơi
Tôi biết từ nơi xa xôi ấy
 Người xưa lòng vĩnh viễn quên rồi
 
 
  T.T,K.7.12.2008

Đành thôi trách chi nữa người xưa
Thu cũng đã qua, gió chuyển mùa
Đông về đan áo cho chồng ấm
Tình cũ xa rồi dãi lau thưa...
 
Đừng oán hờn nhau... những phút giây
Đừng kéo ngày qua đến phút này
Hãy im lặng và chôn tình cũ
Bên chồng hưởng hạnh phúc mê say
 
Ngang trái ngày xưa cũng úa rồi
Nhắc làm chi nữa bận lòng thôi
Mưa buồn mưa hắt cho lòng ước
Quên hết đi em, chuyện một người!
                  ĐT

Xin chúc
 
Bây giờ tình cũ đã xa xôi
Vẫn biết người ta đã quên rồi
Sao mãi trong tôi lòng day dứt
Một trời thuơng nhớ mãi không thôi
 
Làm sao quên được một người
Một thời chỉ nhặt lá vàng rơi
Bới lại mối tình trong dĩ vãng
Một quãng đời xưa đến bùi ngùi
 
Người xưa tình cũ đã quên rồi
Niềm vui một chút đáy lòng tôi
Mừng cho người ấy từ nay sẽ...
Thắm đậm duyên vui suốt một đời...
 
T.T.K.10.12.2008 
 

vanhong
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2008
  • Nơi: Hải Phòng
RE: Đưa em về... - 11.12.2008 07:13:20
0
Nói chi lời ai oán
Nói chi lời xa xôi
Chuyện xưa đã xa rồi
Sao còn đau, tiếc, nhớ
 
Hãy để hồn thanh thản
Hãy hy vọng tương lai
Đêm tối rồi sẽ sáng
Mùa xuân hãy còn dài
 
Vẫn biết đời bạc bẽo
Vẫn biết người dối dang
Nhưng cuộc đời vốn vậy
Ta dại gì oán than
 
Chưa gặp đã chia tay
Còn gì để nói đây!
Mà câu thơ, ánh mắt!
Ôi nhân thế khéo bày
 
Gửi lời thơ đến ai
Gửi chia sẻ tình hoài
Ta cũng buồn sương gió
Cũng cô đơn một đời
 
Thì chút gì cho nhau
Để cảm thông đời sầu
Cho dù mình đôi ngả
Em ơi! dù nơi đâu...
        ĐT
 
 
NỖI NHỚ

Anh gửi lời say đắm
Tim ai những rộn ràng
Nhịp đập thời trẻ dại
Dù lòng buồn mênh mang.

Cứ nhủ lòng đừng nhớ
Sao tơ vương trong lòng
Men rượu hay men nhớ
Say tình ai muộn màng.

Trách chi lời bối rối
Trách chi phút bồi hồi
Em đâu còn nông nổi
Vẫn dại khờ anh ơi...

Tình xa như làn gió
Nỗi nhớ giăng ngang trời
Dù ngại ngần không nói
Sao lòng hoài chơi vơi.

Men tình trong ánh mắt
Nỗi nhớ đầy trong tim
Chỉ nhìn nhau thôi nhỉ
Mà lòng đâu lặng im!

Tình - sóng ngầm quặn thắt
Biết nói sao cho vừa
Chỉ thầm trao ánh mắt
Tim sóng dậy triều lên!

Vân Hồng - 5k
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 11.12.2008 14:59:02
0
Đâu đây kỷ niệm còn đầy...
Những hạt mưa nhỏ lạnh vai người tình

Nước mắt em - chảy vô hình
Trong chiều mưa đổ riêng mình cô đơn
Lẫn trong tiếng nấc giỗi hờn
Mưa rơi gợi nhớ - hạt buồn trong em

Tại sao cứ mải nhớ anh
Cuộc tình ngọt đắng long lanh những ngày
Em đong tha thiết vơi đầy
Trời mưa mưa mãi bước đời, không anh 

  
aB - Dec 2008

Trời mưa mưa mãi bước đời, không anh
Đêm nay lê bước một mình
Đường khuya đom đóm lượn quanh cuộc đời
Lối về ngõ vắng than ơi
Đâu đây có vì sao rơi qua lòng
Mình xa cách biết mấy sông
Và thêm mấy biển, hỏi lòng không đau???
Anh nơi này vẫn chờ nhau
Sydney bên ấy em sầu hay vui?
Xa xôi và mãi xa xôi
Gọi nhau mãi người thuơng ơi nơi nào
Duyên xưa còn chút ngọt ngào!!!
                  ĐT

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Đưa em về... - 11.12.2008 18:22:23
0
Đêm nay lê bước một mình
Đường khuya đom đóm lượn quanh cuộc đời
Lối về ngõ vắng than ơi
Đâu đây có vì sao rơi qua lòng
Mình xa cách biết mấy sông
Và thêm mấy biển, hỏi lòng không đau???
Anh nơi này vẫn chờ nhau
Sydney bên ấy em sầu hay vui?
Xa xôi và mãi xa xôi
Gọi nhau mãi người thuơng ơi nơi nào
Duyên xưa còn chút ngọt ngào!!!
                  ĐT


 
 
"Xa xôi và mãi xa xôi
Gọi nhau mãi người thuơng ơi nơi nào
Duyên xưa còn chút ngọt ngào!!!" *<<==ĐT
Làm hành trang bước giạt dào yêu thương
Sân ga bến vắng lạ thường
Chuyến tàu năm cũ em còn đợi mong
Người đi xa, có bâng khuâng
Những đêm chờ sáng tiếng lòng run run
Liêu trai mộng đẹp vô thường
Hay đời muôn nẻo, vội quên bến chờ
Yêu nhau bằng giấc mộng thơ
Đắm say từ những giấc mơ diệu kỳ
Con tàu ghé biển Sydney
Làm sao viết trọn nỗi niềm đêm nay ??


aB - Dec 2008

 
*thơ Đình Thế
 
 
 

anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Đưa em về... - 11.12.2008 22:08:52
0
Đúng rồi quên tình cũ đi em
Anh chờ điều ấy đã bao đêm
Để anh ước hẹn xây tình mới
Thắm đượm tình ta vạn nỗi niềm
 
Lâu rồi em nói chẳng thể quên
Xót lòng ta biết mấy, sầu riêng
Đêm đêm nhìn vầng trăng khuyết bóng
Thương mình cách trở bóng trăng nghiêng
 
Anh đã từng ngồi nhặt lá thu
Mong ước tình xưa khuất mây mù
Để anh được mở vòng tay ấm
Dìu nhau vào giấc mộng phiêu du
 
Nhưng rồi từ ấy từ dạo ấy
Anh bước cô đơn chốn phong trần
Em nhớ tình xưa sầu thương mãi
Thương em rồi anh lại thương thân
 
Giờ đây mộng đẹp có thành không
Đã thấy bình minh, thấy nắng hồng
Anh đã sẵn rồi bờ vai lạnh
Dìu em đi khắp nẻo đường trần...
 
Nhưng sợ mơ rồi chỉ mơ thôi
Vầng trăng lơ lửng đã rơi rồi
Vào chốn thẳm sâu trong đáy nước
Tìm hoài sao thấy... ánh trăng ơi!!!
          ĐT


 
Buông trôi
 
Tim em phong kín để quên nguôi
Mong người vui bước trên đường mới
Thuyền quyên vai sánh chắc đẹp đôi
Rượu nồng pháo đỏ rạng rỡ cười
 
Tình em giờ đã nhạt phai phôi
Rất gần mà cũng rất xa xôi
Niềm thương nỗi nhớ gửi vào gió
Đọng lại trong tim chút bồi hồi
 
Con chim đã bị mũi tên rồi
Cành cong đan kín bốn phương trời
Máu bầm còn chẩy trong tim lạnh
Vả chăng cũng gọi dở dang đời
 
Xin đừng xây mộng chốn chơi vơi
Thêm buồn ,thêm đau xót mà thôi
Nơi anh luôn có bờ vai chắc
Em biết rằng anh thiếu chi người
 
Anh đã cho em chút thơm rơi
Tận đáy tim em cám ơn người
Nhưng em rất ngại lòng thương hại
Lại mãi trong em những ngậm ngùi …
 
Vầng trăng mờ khuyết đã rơi rơi
Mặt hồ đen thẫm nhấn chìm rồi
Ánh chiếu long lanh đâu còn sáng
Thôi đành an phận để đời trôi…
 
T.T.K.11.12.2008


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 12.12.2008 00:29:36
0

"Mà mãi hôm nay mới nhớ ra
Đời mình chẳng khác chuyến tàu qua
Nhưng từ ga lớn từ ga nhỏ
Đời chẳng làm cho lấy một ga..." Nguyễn Bính
 
Và rồi ta biết trở về đâu
Vượt ngàn sông núi, vượt đêm sâu
Thân đơn bóng lẻ lòng đơn chiếc
Một khối tình mang mãi nặng sầu
 
Nhìn sân ga nhỏ ta ước ao
Phải chi ta có một ga nào
Đậu chuyến "tàu đời" ta dừng bước
Mênh mông... chẳng biết đến ngọt ngào
 
Ta về đâu nữa giữa đêm nay!
Nghe hồn ray rứt nỗi chua cay
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn
Biết gửi về đâu mối sầu này...
         ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 12.12.2008 00:43:24
0


NỖI NHỚ

Anh gửi lời say đắm
Tim ai những rộn ràng
Nhịp đập thời trẻ dại
Dù lòng buồn mênh mang.

Cứ nhủ lòng đừng nhớ
Sao tơ vương trong lòng
Men rượu hay men nhớ
Say tình ai muộn màng.

Trách chi lời bối rối
Trách chi phút bồi hồi
Em đâu còn nông nổi
Vẫn dại khờ anh ơi...

Tình xa như làn gió
Nỗi nhớ giăng ngang trời
Dù ngại ngần không nói
Sao lòng hoài chơi vơi.

Men tình trong ánh mắt
Nỗi nhớ đầy trong tim
Chỉ nhìn nhau thôi nhỉ
Mà lòng đâu lặng im!

Tình - sóng ngầm quặn thắt
Biết nói sao cho vừa
Chỉ thầm trao ánh mắt
Tim sóng dậy triều lên!

Vân Hồng - 5k

Chỉ thầm trao ánh mắt
Tim sóng dậy triều lên!

Em ơi cách biệt hai miền
Nói gì đây để dỗ yên lòng người
Trăm xa, ngàn cách em ơi
Ta còn bước giữa dòng đời chông gai
Huống chi chưa biết hình hài
Lời thơ vương vấn để ai trông chờ
Mến nhau qua những lời thơ
Yêu thương trong những giấc mơ bận lòng
Trời xa một áng mây hồng
Hoàng hôn đang tắt, một không gian buồn
Ơi người thương! hỡi người thương
Đời là những ngả tư đường, sao đây!
Có không! ta gửi tình này...
ĐT
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7198
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Đưa em về... - 12.12.2008 04:17:58
0

Trích đoạn: Đình Thế


Ngậm ngùi hụt hẩng ru ta...
             ĐT
 
Ngậm Ngùi
 
Ngậm ngùi hụt hẫng ru ta (ĐT)
Một hai ba bốn tình xa tình gần
Mình em theo dõi nhịp chân
Bước cao bước thấp...tình nhân đâu rồi?!
Sương đêm nhè nhẹ rớt rơi
Co ro vai lạnh giưã trời muà Đông
Lạnh lan thấm cả trong lòng
Bao lần áo mặc cũng không ấm hồn
 
Vì đâu?! chẳng rõ nguồn cơn...
 
Sương Anh
 
Hôm nay mới thấy được trang thơ cuả anh Đình Thế, cho SA ghé vào thả vài dòng thơ thẩn buổi tối nha...  xin cám ơn anh đã đến thăm Paris, và SA xin chúc anh có thiệt nhiều thi hứng để cho tình thơ thiệt là ngọt ngào hơn nưã cùng các nữ thi hữu nha...

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 12.12.2008 08:28:03
0

Sương
Sương đêm nhè nhẹ rớt rơi
Co ro vai lạnh giưã trời muà Đông
Lạnh lan thấm cả trong lòng
Bao lần áo mặc cũng không ấm hồn
Vì đâu?! chẳng rõ nguồn cơn...
Sương Anh

 
Vì đâu chẳng rõ nguồn cơn...(SA)
Chắc vì lòng lạnh còn hơn ngoài trời
Chắc vì phương ấy sương rơi
Chắc vì xa quá một người thuơng yêu
Em ơi đông ở quê nghèo
Trời Nam vẫn ấm, gió chiều lắc lay
Cánh đồng xa, cánh diều bay
Vi vu tiếng sáo, áng mây là đà
Gửi người con gái phương xa
Nỗi lòng người ở quê nhà trông mong
Thuơng em Paris mùa đông
Nước sông Sein gợi cho lòng thêm đau
Tình anh biết gửi về đâu?
Trời Nam ấm áp, trời Âu...em buồn
Trăm lần thuơng, vạn lần thuơng
Em ơi! người ở Quê hương vẫn chờ
ĐT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 10:53:43 bởi Đình Thế >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 12.12.2008 22:43:43
0

Chiều nay nghe nặng trĩu lòng
Vừa đây có một bóng hồng ra đi
Chia tay chẳng nói năng gì
Hững hờ làm cuộc chia ly một mình
Bên đường ta đứng lặng thinh
Nhìn theo dáng khuất, thôi đành chia tay
Xa nhau không nói một lời
Ta thương ta vẫn bên đời riêng ta...
                ĐT

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 07:15:53
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế
  1. quote:

    Trích đoạn: Thuỵ Du

    quote:

    Trích đoạn: Đình Thế


    TRẢ CHO ANH
    Trả cho anh những ngọt ngao tình tứ
    Của ngày nào hai đứa mới yêu nhau
    Trả cho anh tình yêu của trăng sao... TD

    Làm sao trả được em ơi
    Những gì mình một quãng đời đã trao
    Yêu thương ngày ấy ngọt ngào
    Vòng tay ấm đã đi vào trong tim
    Giờ đây lệ vỡ hương chìm
    Trả gì được nữa, để tìm quên ư?
    Nhưng anh đòi trả bao giờ
    Trả rồi liệu những giấc mơ trong đời
    Có còn gặp nữa hay thôi
    Riêng anh dù trả, một đời không quên
    Thì sao trả được đây em
    Thôi thì giữ chút êm đềm ngày xưa
    Ngày mai gió sẽ chuyển mùa
    Ngày mai pháo nổ tiến đưa em rồi
    Ngày mai...ngày ấy xa xôi
    Nhớ hương tình cũ bồi hồi vu vơ
    Chút tình trong sáng ngày thơ
    Mà chắc lưỡi, biết bây giờ ra sao!
    Áo phai tóc đã bạc màu
    Chuyện xưa, ngày ấy... tình đầu sao quên!!!
                          
                          ĐT
     



    Nhà em có một vườn hoa
    Có hàng liễu rũ hiên nhà gió lay
    Hơi lâu mới ghé lần này
    Biết em còn chút riêng tây nhớ về?
    Nhà em lắm khách, bộn bề
    Đã đến rồi chả lẽ về hay sao
    Nên anh chen để ghé vào
    Để thăm em, để thăm nhau để mà...
    Để thăm hoa của vườn hoa
    Thăm hàng liễu rũ; bỡi là... nhớ thôi
    Thăm thì anh đã thăm rồi
    Không gặp em, không tiện ngồi chi lâu
    Em ơi! còn nhớ về nhau!
    Vui em nhé, anh hồi nào đến thăm
    Anh về đây! chỉ lặng thầm
    Đường khuya cái rét căm căm đông về
    Thấy lòng giá lạnh tái tê....
                     ĐT


Vẫn nhớ người xưa dẫu chẳng về
Ngỡ rằng anh đã lạc bến mê
Quên hết hẹn hò ngày xưa ấy
Buồn nhìn hoa cỏ dạ tái tê...........

Anh về em không biết để chào
Nhìn vào bút tích thấy nao nao
Nhớ người lầm lủi trong đêm vắng
Đông đến lặng thầm nghe xuyến xao....
thuỵ du




Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 11:08:13
0
Nhớ thương em
                       Và chẳng chút vơi sầu
Chút tình này anh gửi mãi  về đâu!!!
                     ĐT 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 23:18:22 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 11:58:08
0

Anh ơi phố đã lên đèn
Ngoài trời mưa lạnh chỉ riêng em về
Trong lòng cũng lạnh tái tê
Cô đơn chợt nhớ ước thề ngày xưa
Ngày mình vui bước trong mưa
Lá sen không đủ che vừa hai ta
Mưa như trời đất giao hoà
Để mình muôn thuở sẽ là của nhau...
.................................
Đêm nay trời lại mưa mau
Mình em đơn lạnh lòng sầu nhớ nhung
Ngày xưa, thôi nói sao cùng
Anh đi, trời lại mịt mùng... em đi
Một đời mình đã chia ly
Sao hẹn được một ngày về đâu anh!
.........
Một đời gom cả xuân xanh
Cho duyên tình ấy, tan tành còn đâu
Em một mình, trời mưa mau
Viễn cảnh xưa, đã theo sầu từ xưa
Cũng trong một sáng trời mưa
Xe hoa, pháo nổ tiễn đưa theo chồng
....Rồi đêm nay mưa lạnh lùng
Đi về chiếc bóng, phòng không, không đèn...
                     ĐT

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 16:20:06
0
 
 
Anh ơi phố đã lên đèn
Ngoài trời mưa lạnh chỉ riêng em về
Trong lòng cũng lạnh tái tê
Cô đơn chợt nhớ ước thề ngày xưa
 
            ĐT
 
 
Mưa nơi ấy . . .


Cũng là nơi ấy chiều mưa
Bờ vai ấm áp môi trao hơi nồng
Bên nhau hạnh phúc vô ngần
Thề non hẹn biển - thủy chung trọn đời

Thời gian mưa nhạt nắng phai
Biển ngày lạnh vắng chia tay tình đầu
Kỷ niệm chìm đại dương sâu
Bây giờ anh hỡi về đâu mưa tình

Em đứng đây nhớ bóng hình
Vòng tay ôm khẽ nụ hôn ngọt ngào
Mưa ơi! có thấy nhớ nhau
Riêng em chắc mãi bạc đầu nhớ anh . . 


aB - Dec 2008
 
 


anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 16:21:26
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế


quote:

Vầng trăng mờ khuyết đã rơi rơi
Mặt hồ đen thẫm nhấn chìm rồi
Ánh chiếu long lanh đâu còn sáng
Thôi đành an phận để đời trôi…
 
T.T.K.11.12.2008

Thân ta cũng mệt mỏi rồi
mượn vần thơ để cuộc đời vui hơn
Mong ai đừng có dỗi hờn
Bận lòng nhau, nỗi cô đơn thêm nhiều
Thì thôi muôn dặm phù kiều
Gặp nhau buổi sớm ban chiều chia tay....
               ĐT


 
Nghe như một chút đắng cay
Niềm vui chưa đến ,Chia tay gấp rồi
Dòng thơ sẻ giấy rách đôi
Nỗi buồn viết mãi những lời xót đau
Xin đừng ôm mãi u sầu
Để thơ nghẹn chữ - mà rầu lòng nhau
 
T.T.K.13.12.2008

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 21:49:17
0
[quote...Tình ơi mãi đi vào trong nỗi nhớ
Tình ơi mãi tình xa xôi muôn thưở
Để lời thương rơi theo gió mỗi chiều
Để từng giờ nơi bến vắng cô liêu
Em quạnh quẽ với nỗi sầu cô độc
Em lặng lẽ một mình trong tiếng nấc
Người thương ơi ! xa khuất tự bao giờ
Anh có về bến cũ - dẫu trong mơ
Và có nhớ mang theo cành phượng tím...              
                         nha uyen 


Anh có về bến cũ - dẫu trong mơ
Và có nhớ mang theo cành phượng tím...NU
Nhưng bến vắng chiều nay mưa giăng kín
Đợi thuyền về chết lịm cả thời gian
Người đã đi biền biệt mây ngàn
Trên bến đợi, đã bao lần ngóng đợi
Thế mà xa, sao mãi xa vời vợi
Người ơi! bến vắng nặng mưa sầu
Đã nửa đời, đã đợi chờ nhau
Cành phượng tìm rũ rồi chiều cuối hạ
Để thu về phượng xanh, xanh màu lá
Rồi đông sang lá cũng rụng theo mùa
Em đợi hoài một bóng người xưa...
                     ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 22:00:39
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

Mưa nơi ấy . . .

Cũng là nơi ấy chiều mưa
Bờ vai ấm áp môi trao hơi nồng
Bên nhau hạnh phúc vô ngần
Thề non hẹn biển - thủy chung trọn đời

Thời gian mưa nhạt nắng phai
Biển ngày lạnh vắng chia tay tình đầu
Kỷ niệm chìm đại dương sâu
Bây giờ anh hỡi về đâu mưa tình

Em đứng đây nhớ bóng hình
Vòng tay ôm khẽ nụ hôn ngọt ngào
Mưa ơi! có thấy nhớ nhau
Riêng em chắc mãi bạc đầu nhớ anh . . 
aB - Dec 2008
Ngày xưa, ngày ấy đôi mình
ÔI ngày xưa, một mối tình ngày xưa!!!
Dòng đời nay nắng mai mưa
Sao ngày xưa, vẫn ngày xưa nhớ hoài???
Mưa chiều cho ướt tóc ai
Nụ hôn thắm thiết cho đời đáng yêu
Vòng tay để nhớ thương nhiều
Rồi buồn đã đến một chiều biệt ly
Đau lòng kẻ ở người đi
Mang theo kỷ niệm khắc ghi trong lòng
Ngày xưa, ngày ấy tình nồng
Cho anh khờ dại, cho hồng má em
ĐT

vanhong
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2008
  • Nơi: Hải Phòng
RE: Đưa em về... - 13.12.2008 22:35:48
0

Trích đoạn: Đình Thế

 
Chỉ thầm trao ánh mắt
Tim sóng dậy triều lên!

Em ơi cách biệt hai miền
Nói gì đây để dỗ yên lòng người
Trăm xa, ngàn cách em ơi
Ta còn bước giữa dòng đời chông gai
Huống chi chưa biết hình hài
Lời thơ vương vấn để ai trông chờ
Mến nhau qua những lời thơ
Yêu thương trong những giấc mơ bận lòng
Trời xa một áng mây hồng
Hoàng hôn đang tắt, một không gian buồn
Ơi người thương! hỡi người thương
Đời là những ngả tư đường, sao đây!
Có không! ta gửi tình này...
ĐT
 
 


THƯƠNG THẦM
 
Xa cách làm chi để nhớ nhau
Sương khuya giá lạnh gợi thêm sầu
Ở nơi xa ấy người có lạnh?
Có hiểu tình ta lúc đêm thâu?
 
Thương nhớ làm chi chỉ thêm sầu
Dạ buồn vương vấn luyến thương nhau
Người về vui mộng bên ai đấy
Lẻ bóng riêng ta một dáng gầy...
 
Kiều - Thúc phân li nỗi đoạ đầy
Yêu thương hờn ghét chỉ gang tay
Mắt thầm trao mắt lòng cay đắng
Yêu vụng thương thầm mới đắm say...!?
 
Mỗi khi người về bên ai đấy
Ta biệt phương trời chờ lắt lay
Biết người có lại về không nhỉ
Hờn giận yêu thương ngập tim này...
 
13/12/2008
Vân Hông - 5k
Có một thời tình đã trót tơ vương
Để một đời em làm mây phiêu lãng

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 893 bài trong đề mục