MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 30 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Tình Ấy Còn Vương - 09.04.2009 00:30:53
0
HẸN XUÂN SAU
 
Cánh nhạn chiều tàn góp nhớ thương
Người đi sao vẫn cách quan trường
Buồn buồn lối mộng khi chiều xuống
Nhớ nhớ hình dung buổi hoàng hôn
Quân tử dặm xa lòng luyến nhớ
Hồng nhan chốn cũ dạ hoài thương
Nếu mùa xuân tới chàng về lại
Trời đất chung vui toả ngát hương
 
Hà Thu
 
(Anh ơi! Vẫn sai luật tùm lum, nhưng học trò mới cứ từ từ học hỏi hén?)

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 09.04.2009 00:52:12
0


HẸN XUÂN SAU
 
Cánh nhạn chiều tàn góp nhớ thương
Người đi sao vẫn cách quan trường
Buồn buồn lối mộng khi chiều xuống
Nhớ nhớ hình dung buổi hoàng hôn
Quân tử dặm xa lòng luyến nhớ
Hồng nhan chốn cũ dạ hoài thương
Nếu mùa xuân tới chàng về lại
Trời đất chung vui toả ngát hương
 
Hà Thu
 
(Anh ơi! Vẫn sai luật tùm lum, nhưng học trò mới cứ từ từ học hỏi hén?)

Một nhà thơ tiền bối nào đó nói:

 "Cứ miễn tám câu nên bốn vế
Không thơ thì cũng cóc cần thơ"

Giờ mình làm thơ tám câu bất cần luật nha!

Chưa gặp nhau mà sao nghe nhớ thương
Người ở Hà Tây, kẻ giong ruổi dặm trường
Chỉ một lần hẹn về thăm nơi ấy
Thế mà, lỗi hẹn giữa hoàng hôn
Giờ xa xăm quá, biết em còn có nhớ
Chỉ gặp bằng vần thơ mà nghe một chút thương thương.
Không biết rồi xuân đến, em đã sang sông hay còn ở lại?
Để ta về Hà đông tìm mãi chút dư hương!!!
ĐT
(ĐT bỏ luật kỉu này, thơ hổng biết đọc có giống thơ hông; nếu hông giống thì mình cũng có cần thuơ nữa nghe HT!!!)


Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Tình Ấy Còn Vương - 09.04.2009 01:09:34
0
Một nhà thơ tiền bối nào đó nói:

"Cứ miễn tám câu nên bốn vế
Không thơ thì cũng cóc cần thơ"

Giờ mình làm thơ tám câu bất cần luật nha!

Chưa gặp nhau mà sao nghe nhớ thương
Người ở Hà Tây, kẻ giong ruổi dặm trường
Chỉ một lần hẹn về thăm nơi ấy
Thế mà, lỗi hẹn giữa hoàng hôn
Giờ xa xăm quá, biết em còn có nhớ
Chỉ gặp bằng vần thơ mà nghe một chút thương thương.
Không biết rồi xuân đến, em đã sang sông hay còn ở lại?
Để ta về Hà đông tìm mãi chút dư hương!!!
ĐT


 
Em cũng bỏ luật của anh Thế nè. Tại hông biết làm thơ tám câu, em bỏ luật bát cho thành luật thất của riêng em. Hông thành thơ thì bữa nào nấu cháo nhậu lại rai anh hén?
 
 
Chỉ gặp nơi đây đã thấy thương
Hà Đông anh lỗi hẹn quan trường
Đành chờ năm tới mình gặp lại
Em đợi dù trời đã hoàng hôn
Dẫu cách biệt lòng em vẫn nhớ
Dẫu xa xôi dạ hãy còn thương
Ta về gom góp tiền nong lại
Cất mái nhà chung mộng ngát hương
 

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Tình Ấy Còn Vương - 09.04.2009 09:46:52
0
Cố Nhân
Còn nhớ không em, hỡi người thương!
Ngày xưa hai đứa học cùng trường

 Hè về cánh phượng rơi, trưa nắng T
hu đến lá me rụng, hoàng hôn
Giờ thì xa cách bao nỗi nhớ
Biết vậy thuở gần chẳng gợi thương
Bao năm tưởng đã quên người cũ
Mà lòng như còn mãi dư hương     
                              ĐT

 


DƯ HƯƠNG !


Đã xa hun hút bóng người thương
Phượng tím chiều nay tím cổng trường
Góc phố rêu phong đan sợi nắng
Dặm ngàn gót ngọc đếm hoàng hôn
Người đi biết có còn quay lại
Kẻ ở mỏi mòn với nhớ thương
Đêm đợi ngày trông,lòng khắc khoải
Có còn nơi ấy - chút dư hương !


                                 NU



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 09:48:02 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 09.04.2009 13:53:14
0

Chỉ gặp nơi đây đã thấy thương
Hà Đông anh lỗi hẹn quan trường
Đành chờ năm tới mình gặp lại
Em đợi dù trời đã hoàng hôn
Dẫu cách biệt lòng em vẫn nhớ
Dẫu xa xôi dạ hãy còn thương
Ta về gom góp tiền nong lại
Cất mái nhà chung mộng ngát hương


THÔI EM

Thôi em ở lại triền đê
Còn anh thủ phận trở về miền xa
Ngàn năm sông nước phù sa
Lục bình trôi mãi biết là về đâu
Vần thơ dù nói "thương nhau"
Sông Tương kẻ cuối, người đầu lênh đênh
Thời gian, mưa nắng, buồn tênh
Biết chăng tình có vững bền mà thương???
Mơ gì chung mộng ngát hương
Xa xôi lòng vẫn còn thương đủ rồi
               ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 10.04.2009 00:07:03
0



Xa nhau biết mấy dặm đường
Nhớ người phương ấy vấn vương tơ sầu
Vì đâu người hỡi vì đâu
Áo người đã bạc nhuốm màu phong sương
Cách xa muôn nẻo còn thương
Huế nhiều kỷ niệm quê hương một đời
Anh ơi anh giữ lấy lời
Về thăm nhé Huế vẫn chờ đợi anh
Ngày đi mái tóc còn xanh
Mai về chắc đã bạc thành muối tiêu
Huế thương vẫn đợi mỗi chiều
Như người mong một người yêu quay về

              thuỵ du



....................người yêu quay về
Giờ còn cách trở sơn khê
Dặm dài sương gió ước thề chi em
Mong cho chân cứng dá mềm
Thì một ngày mình sẽ tìm về nhau
Dù cho tóc đã phai màu
Dù em đã với nơi đâu yên lành
Ấm êm trong mái nhà xinh
Với tình duyên với ngọt lành đời em
Lối xưa cũng một lần tìm
Mừng ta hội ngộ, mừng em tình nồng
Mừng em tay bế tay bồng
Mừng em hạnh phúc bên chồng trăm năm
Rồi ra ta có xa xăm
Duyên xưa nhớ chút lặng thầm ngày xưa
Hình như gió đã chuyển mùa...
ĐT


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 10.04.2009 21:59:31
0

Cố Nhân
Còn nhớ không em, hỡi người thương!
Ngày xưa hai đứa học cùng trường

 Hè về cánh phượng rơi, trưa nắng T
hu đến lá me rụng, hoàng hôn
Giờ thì xa cách bao nỗi nhớ
Biết vậy thuở gần chẳng gợi thương
Bao năm tưởng đã quên người cũ
Mà lòng như còn mãi dư hương     
                              ĐT

DƯ HƯƠNG !
Đã xa hun hút bóng người thương
Phượng tím chiều nay tím cổng trường
Góc phố rêu phong đan sợi nắng
Dặm ngàn gót ngọc đếm hoàng hôn
Người đi biết có còn quay lại
Kẻ ở mỏi mòn với nhớ thương
Đêm đợi ngày trông,lòng khắc khoải
Có còn nơi ấy - chút dư hương !
                                 NU


         DUYÊN NỢ

Một lần gặp gỡ để nhớ thương
Tương tư bao nỗi suốt canh trường
Có lúc muốn quên đôi mắt đẹp
Nhiều  khi ước được một nụ hôn
Em hỡi ái tình sao khổ sở
Người ơi Duyên nợ cứ buồn thương
Bao năm mãi mãi thương và hận
Nhưng lòng trăn trở chút dư hương
          ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 11.04.2009 00:41:23
0

Trích đoạn: Đình Thế


....................người yêu quay về
Giờ còn cách trở sơn khê
Dặm dài sương gió ước thề chi em
Mong cho chân cứng dá mềm
Thì một ngày mình sẽ tìm về nhau
Dù cho tóc đã phai màu
Dù em đã với nơi đâu yên lành
Ấm êm trong mái nhà xinh
Với tình duyên với ngọt lành đời em
Lối xưa cũng một lần tìm
Mừng ta hội ngộ, mừng em tình nồng
Mừng em tay bế tay bồng
Mừng em hạnh phúc bên chồng trăm năm
Rồi ra ta có xa xăm
Duyên xưa nhớ chút lặng thầm ngày xưa
Hình như gió đã chuyển mùa...
ĐT





Hình như gió đã chuyển mùa (ĐT)
Xa xôi ta lại nhớ chưa một lần
Người về ghé lại mà thăm
Kẻ tay bồng bế âm thầm nhớ xưa
Ngày xưa sớm nắng chiều mưa
Ân tình ta vẫn nghe chưa nhạt màu
Vì đâu người hỡi vì đâu
Sông Hương đành đã hát câu chia lìa
Người đi mãi vẫn chưa về
Cho ta nghe nặng tình quê mà buồn

thuỵ du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 11.04.2009 17:49:08
0

Rồi ra ta có xa xăm
Duyên xưa nhớ chút lặng thầm ngày xưa
Hình như gió đã chuyển mùa...
ĐT

Hình như gió đã chuyển mùa (ĐT)
Xa xôi ta lại nhớ chưa một lần
Người về ghé lại mà thăm
Kẻ tay bồng bế âm thầm nhớ xưa
Ngày xưa sớm nắng chiều mưa
Ân tình ta vẫn nghe chưa nhạt màu
Vì đâu người hỡi vì đâu
Sông Hương đành đã hát câu chia lìa
Người đi mãi vẫn chưa về
Cho ta nghe nặng tình quê mà buồn

thuỵ du


Cho ta nghe nặng tình quê mà buồn
Một ngày thương, vạn ngày thương
Làm sao quên được dòng Hương, con đò
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Tràng tiền mấy nhịp thẫn thờ dáng ai
Còn non còn nước còn người
Thì duyên tình ấy một đời sao quên!
Phương xa gác trọ buồn thênh
Căn phòng thì hẹp mà mênh mông sầu
Kim luông còn đẹp hoa cau
Còn rơi đầy ngõ, nhớ nhau ta về
Dù duyên xưa đã lỗi thề
Ta bên này, em bên tê vẫn tìm
Nhớ thương trĩu nặng con tim
Dù cho em đã ấm êm bên chồng
ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 11.04.2009 21:31:49
0

Trích đoạn: Đình Thế


Người đi đi mãi chưa về
Cho ta nghe nặng tình quê mà buồn
Một ngày thương, vạn ngày thương
Làm sao quên được dòng Hương, con đò
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Tràng tiền mấy nhịp thẫn thờ dáng ai
Còn non còn nước còn người
Thì duyên tình ấy một đời sao quên!
Phương xa gác trọ buồn thênh
Căn phòng thì hẹp mà mênh mông sầu
Kim luông còn đẹp hoa cau
Còn rơi đầy ngõ, nhớ nhau ta về
Dù duyên xưa đã lỗi thề
Ta bên này, em bên tê vẫn tìm
Nhớ thương trĩu nặng con tim
Dù cho em đã ấm êm bên chồng
ĐT




Nhớ thương trĩu nặng con tim
Dù cho em đã ấm êm bên chồng
Thương em chút phận long đong
Thuyền đành lỡ nhịp nhớ mong một đời
Xót xa số phận con người
Vòng tay níu chặt chơi vơi tim buồn
Bây giờ dang dở tình ơi
Thương đau chất ngất rã rời đời nhau
Người đi cách mấy sông sâu
Đây người ở lại khổ sầu phải mang
Thương đau thiếp đã phụ chàng
Ân tình mất trọn dở dang một đời
Sông Hương in dấu bao lời
Thề nguyền ước hẹn - mà thôi hết rồi !
Nhớ xưa yêu dấu người ơi
Giờ em ôm nỗi đơn côi thương người
Người đi xa tận chân trời
Gian nan trăn trở - Huế ơi ta buồn....
Dòng đời bao giọt mưa tuôn
Tình em chưa cạn suối nguồn yêu thương
Hỡi tình sao cứ vấn vương....?
Mà người đi mãi biết phương mô tìm?

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.04.2009 21:13:10
0

Dòng đời bao giọt mưa tuôn
Tình em chưa cạn suối nguồn yêu thương
Hỡi tình sao cứ vấn vương....?
Mà người đi mãi biết phương mô tìm?

thuỵ du



Mà người đi mãi biết phương mô tìm?
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên
ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.04.2009 23:24:20
0

Trích đoạn: Đình Thế



                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm?
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên
ĐT

Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình

thuỵ du


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 23:27:10 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 15.04.2009 00:38:13
0



                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm?
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên
ĐT

Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình

thuỵ du


Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn...
ĐT


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 15.04.2009 01:10:19
0
XIN GIỮ

Tìm
làm chi nữa,chiếc lá rơi
Tìm làm chi nữa, đã lỡ rồi
Hoàng hôn nhuộm tím miền quê vắng
Ngàn yêu xin giữ một mình thôi
29.03.09
ND87


Dù đã lỡ trời thu nào lá rụng
Làm sao quên nên anh cố đi tìm
Miền quê vắng hoàng hôn về nhuộm tím
Ta ngã gục rồi bỡi lý lẽ con tim

Thì đừng trách rằng "thôi tìm chi nữa"
Bỡi tim yêu chất chứa đã một lần
Và một thời em cho ta ánh lửa
Ta mơ hoài hình bóng của giai nhân
                  ĐT



Em sao ngăn được lời trái tim
Yêu anh nên vẫn mãi đi tìm
Hoàng hôn tím nhuộn chiều thu vắng
Em bâng khuâng đợi một bóng hình
09.04.09
ND87



Đợi làm gì một bóng hình xa
Tìm ư! em biết tìm đâu ra
Trời nam em đi tìm phương bắc
Chỉ thấy ngàn mây trắng bao la...

           ĐT

Em cố lãng quên mối tình sầu
Cho dù trên lối nhận ra nhau
Thì thôi người nhé, ta xa lạ
Để con tim dại khép thương đau
12.04.09
ND87



Cũng muốn làm người xa lạ lắm
Nhưng từ sâu thẳm khó quên đi
Vì tình kia lỡ một đời in đậm
Muốn quên không được biết làm gì?
           ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 15.04.2009 04:53:48
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm?
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
        Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...thuỵ du
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 15.04.2009 22:57:30
0



                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm?
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
        Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...thuỵ du
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Một mai trời đất giao hoà
Biết đâu lúc ấy mình, ta trùng phùng
Giờ thì cách núi ngăn sông
Thì rồi sẽ có nắng hồng ban mai
Chỉ sợ hoa có chủ rồi
Nhưng không sao, em có đôi ta mừng
Nỗi niềm gặp gỡ bâng khuâng
Núi sông cách trở, trăng gần đấy thôi
Hẹn ngày gặp lại người ơi
Hứa lời thì giữ lấy lời với nhau   ĐT

(Thuỵ Du nè, mình viết thơ tình nối tiếp, ĐT đọc lại thấy như có trùng ý thơ khá nhiều, hông sao miễn cho chàng thơ và nàng thơ trong thơ lục bác nối tiếp này mong đến già có lần họ gặp lại là hạnh phúc lắm nhỉ!)


 



Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 16.04.2009 00:00:24
0
Lòng người trai ba mươi
Vui như tuổi lên mười
Yêu như tuổi mười bẩy
Buồn như sắp năm mươi...
 
T.T.K.15.4.2009

Lâu rồi chẳng gặp đến nơi đây
Người đi biền biệt tự bấy chày
Nỗi buồn ngưng đọng trên màu mắt
Thấp thoáng hình ai như bóng mây
 
Người về lòng có xót chua cay
Mà sao sương lạnh mắc giăng đầy
Trăng buồn nghiêng bóng trong mờ tối
Chia sẻ cùng ai chút đắng này
 
T.T.K.13.4.2009


Có về nhưng thầm lặng rồi đi
Vườn thơ vui quá, đợi làm gì
Vẫn dõi từng dấu chân ai bước
Không vào, không có nghĩa chia ly

Thấy Hằng than thở tuôi ba mươi
Mình đã từng qua tuổi ấy rồi
Gửi bài thơ thay lời chia sẻ
Tha thiết nhớ về tuổi đôi mươi

Giờ thì ghé lại thăm vườn trăng
Nhìn ánh trăng đêm gửi đôi vần
Cho sắc Ti gôn luôn thắm đỏ
Tình kia đâu dễ phải cách ngăn...
   ĐT



Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 16.04.2009 04:50:43
0

Trích đoạn: Đình Thế


(Thuỵ Du nè, mình viết thơ tình nối tiếp, ĐT đọc lại thấy như có trùng ý thơ khá nhiều, hông sao miễn cho chàng thơ và nàng thơ trong thơ lục bác nối tiếp này mong đến già có lần họ gặp lại là hạnh phúc lắm nhỉ!)

(Mình sẽ viết tiếp cho đến khi hai ông bà lão trong thơ gặp nhau & nối lại tình xưa để kết thúc cho có hậu là vui rồi,phải không ĐT?)


                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm? TD
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
        Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...TD
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Một mai trời đất giao hoà
Biết đâu lúc ấy mình, ta trùng phùng
Giờ thì cách núi ngăn sông
Thì rồi sẽ có nắng hồng ban mai
Chỉ sợ hoa có chủ rồi
Nhưng không sao, em có đôi ta mừng
Nỗi niềm gặp gỡ bâng khuâng
Núi sông cách trở, trăng gần đấy thôi
Hẹn ngày gặp lại người ơi
Hứa lời thì giữ lấy lời với nhau   ĐT
Sống cho có trước có sau
Một lời đã hứa vàng thau chẳng dời
Từ ngày anh cất bước rời
Quê nhà em vẫn chơi vơi tình buồn
Dẫu cho chớp bể mưa nguồn
Trong lòng ôm nặng thu buồn mà thôi
Mong sao tình vẫn một lời
Mặn mà gắn bó đời đời bên nhau
Anh ơi quay gót về mau
Tình ta đâu thể theo màu thời gian
Bạc nhàu qua mấy gian nan
Theo sau bao nỗi phủ phàng thế nhân
Ngọt ngào vẫn ấy tình thân
Yêu thương vẫn mấy ân cần thưở xưa
Cuộc đời dẫu có nắng mưa
Mà em vẫn đợi - anh chưa trở về
Lòng em vẫn giữ lời thề
Anh ơi bao nẻo sơn khê vẫn chờ....TD
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 04:52:06 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 16.04.2009 08:37:21
0
Lâu rồi chẳng gặp đến nơi đây
Người đi biền biệt tự bấy chày
Nỗi buồn ngưng đọng trên màu mắt
Thấp thoáng hình ai như bóng mây
 
Người về lòng có xót chua cay
Mà sao sương lạnh mắc giăng đầy
Trăng buồn nghiêng bóng trong mờ tối
Chia sẻ cùng ai chút đắng này
 
T.T.K.13.4.2009

Có về nhưng thầm lặng rồi đi
Vườn thơ vui quá, đợi làm gì
Vẫn dõi từng dấu chân ai bước
Không vào, không có nghĩa chia ly

Thấy Hằng than thở tuôi ba mươi
Mình đã từng qua tuổi ấy rồi
Gửi bài thơ thay lời chia sẻ
Tha thiết nhớ về tuổi đôi mươi

Giờ thì ghé lại thăm vườn trăng
Nhìn ánh trăng đêm gửi đôi vần
Cho sắc Ti gôn luôn thắm đỏ
Tình kia đâu dễ phải cách ngăn...
  ĐT


Thầm lặng
 
Hạt mưa quất rát tim đau
Giọt sầu rơi mãi trắng màu chia ly
Dấu giày in vệt chân đi
Người về thầm lặng dễ gì ai hay
Sắc hoa vẫn đỏ những ngày…
Người không chăm sóc còn đầy dấu yêu
Hoàng hôn ngả bóng cô liêu
Cánh hoa hé mở tim đau bốn mùa
Mây tan mà gió vẫn lùa
Mong sao có nắng đón  - đưa người về
 
T.T.K.16.4.2009
 

 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 16.04.2009 11:17:51
0
 Chúc bạn ngày vui hì hì
 

Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !
 
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !
 
  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 11:49:56 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 16.04.2009 23:39:43
0
                 Mà người đi mãi biết phương mô tìm? TD
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
        Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...TD
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Một mai trời đất giao hoà
Biết đâu lúc ấy mình, ta trùng phùng
Giờ thì cách núi ngăn sông
Thì rồi sẽ có nắng hồng ban mai
Chỉ sợ hoa có chủ rồi
Nhưng không sao, em có đôi ta mừng
Nỗi niềm gặp gỡ bâng khuâng
Núi sông cách trở, trăng gần đấy thôi
Hẹn ngày gặp lại người ơi
Hứa lời thì giữ lấy lời với nhau   ĐT
Sống cho có trước có sau
Một lời đã hứa vàng thau chẳng dời
Từ ngày anh cất bước rời
Quê nhà em vẫn chơi vơi tình buồn
Dẫu cho chớp bể mưa nguồn
Trong lòng ôm nặng thu buồn mà thôi
Mong sao tình vẫn một lời
Mặn mà gắn bó đời đời bên nhau
Anh ơi quay gót về mau
Tình ta đâu thể theo màu thời gian
Bạc nhàu qua mấy gian nan
Theo sau bao nỗi phủ phàng thế nhân
Ngọt ngào vẫn ấy tình thân
Yêu thương vẫn mấy ân cần thưở xưa
Cuộc đời dẫu có nắng mưa
Mà em vẫn đợi - anh chưa trở về
Lòng em vẫn giữ lời thề
Anh ơi bao nẻo sơn khê vẫn chờ....TD
Quê nhà em chắc bơ vơ
Nhớ ai em chắc thần thờ đợi mong
Thương em dầu dãi nắng hồng
Đi về hai buổi chắc lòng quặn đau
Anh nơi đây một trời sầu
Phòng đơn, chăn lạnh, gối nhàu tàn cành
Gió đêm rung nhẹ bức mành
Giật mình rồi tự thương mình tha hương
Em ơi! đâu một con đường
Là ngắn nhất để yêu thương tìm về
Ngày dài, đêm vắng lê thê
Trăng bao la lòng càng tê tái lòng
Thương em duyên nợ long đong
Nhớ mẹ già mãi ngóng mong con hoài
Chiều nay mây khuất non đoài
Chạnh lòng anh nhớ tình ai xa vời... ĐT



Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 16.04.2009 23:50:18
0

Thầm lặng
 
Hạt mưa quất rát tim đau
Giọt sầu rơi mãi trắng màu chia ly
Dấu giày in vệt chân đi
Người về thầm lặng dễ gì ai hay
Sắc hoa vẫn đỏ những ngày…
Người không chăm sóc còn đầy dấu yêu
Hoàng hôn ngả bóng cô liêu
Cánh hoa hé mở tim đau bốn mùa
Mây tan mà gió vẫn lùa
Mong sao có nắng đón  - đưa người về 


Đợi chi! ngày tháng lê thê
Mong chi để ánh trăng thề khuyết thêm
Để trời tối mãi màn đêm
Lung linh bóng nước, cho tim rưng sầu
Vườn thơ đang độ dạt dào
Vui lên, có chút ngọt ngào đấy thôi
Chờ chi một bóng chim trời
Hoàng hôn vẫn chưa có nơi để dừng
Lệ lòng chảy ngược rưng rưng
          ĐT


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.04.2009 00:18:05
0


 Chúc bạn ngày vui hì hì
 

Yêu
 
Em có biết là anh đã yêu ?
Con tim khắc khoải biết bao điều
Sợ mưa giăng ngập chiều hoang lạnh
Ngại gió lặng rồi mây hắt hiu
Biển mộng  xa xăm hồn rịu rã
Đường tình vời vợi  bóng liêu xiêu
Bao đêm thao thức cùng  chăn chiếu
 Gắng cố quên đi lại nhớ nhiều

_____________________________

 


NHỚ AI !
 
Đau lòng biết mấy tiếng thương yêu
Muốn tỏ cùng ai hết mọi điều
Những sớm đông về sương rét buốt
Từng chiều thu muộn nắng vàng hiu
Thềm hoang mờ nhạt vầng trăng hẹn
Lối nhỏ trôi dài những bước xiêu
Ai đợi chờ ai bên gối mộng
Để ai tơ tưởng nhớ ai nhiều !
 
  
Nửa mảnh trăng sầu
 
Thật khó đan lời gửi tiếng yêu
Tâm tư trĩu nặng biết bao điều
Từng đêm gối chiếc nhiều trăn trở
Với cảnh cô phòng lắm quạnh hiu
Gác vắng không ai ngoài gió thoảng
Canh khuya một bóng dưới đèn xiêu
Nhìn trăng nửa mảnh sầu cô lẻ
Dày xéo tim côi rạn nứt nhiều
 
Vancali 4.15.09
 
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì..

Cảm ơn Vancali đã ghé thăm tệ xá và gửi thơ rất hay, góp phần cho vườn thơ vốn nghèo nàn của ĐT, thêm phong phú. Chúc Vancali luôn vui và làm thơ tuyệt tác nhiều nhé!
ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.04.2009 12:55:12
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

                Mà người đi mãi biết phương mô tìm? TD
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng không ướt nổi cánh chim giang hồ (NBính)
Người đi chiếc bóng bơ vơ
Kẻ về đơn lạnh vật vờ năm canh
Trăm năm vì một chữ tình
Mà lòng héo úa, tan tành tuổi xuân
Ước xa rồi lại mơ gần
Nhưng rồi, chấp nhận một lần đớn đau
Người ơi còn có thương nhau
Mối duyên xưa đến bạc đầu khó quên ĐT
Ôm trong dạ nỗi ưu phiền
Xa xôi vẫn nhớ triền miên nỗi sầu
Chút tình biết gửi về đâu ?
Buồn thương ôm cảnh nhạn sầu bơ vơ
Biết xa mà vẫn mong chờ
Cánh chim tung gió hững hờ cánh chim
Tình yêu xưa có nhạt chìm?
Trong lòng nơi ấy muộn phiền xanh xao
Hay là cũng nỗi thương đau
Giang hồ mỏi cánh biết đâu bến bờ
Nơi đây ai vẫn mộng mơ
Có ngày tao ngộ vần thơ nối liền
Dẫu xa xôi chẳng lãng quên
                Dẫu đầu bạc cũng mong nên duyên tình...TD
Tình mong manh, đợi mong manh
Tình treo trên sợi chỉ mành em ơi
Xa xôi thì mãi xa xôi
Biết đâu bão cát, sông trôi mà chờ
Người bơ vơ, ta bơ vơ
Sông Hương một dãi lặng lờ tháng năm
Mà người thì mãi xa xăm
Nhớ thương thì cứ lặng thầm nhớ thương
Biết tình một thuở còn vương
Nhưng vần thơ biết gửi phương trời nào
Biết ai gửi, biết ai trao
Em ơi! có lẽ rưng sầu hai ta
Chỉ là ảo ảnh phù hoa
Chỉ là vần điệu thơ ca vương buồn... ĐT
Như người tình đã trót buông
Vần thơ để nhớ để buồn cho ai
Đường đi muôn dặm còn dài
Đâu ngày quay gót một mai trở về
Đau lòng kỷ niệm tái tê
Xa luôn trông đợi ngày về người thương
Ngẩn ngơ cánh vạc kêu sương
Rời nhau để khổ để vương cho người
Vầng trăng chênh chếch lưng trời
Gợi lòng ta nhớ bao lời thiết tha
Những ngày thân ái đã qua
Giờ mong manh quá người xa mất rồi
Biết người mãi tận góc đời
Tình vương một thưở ngọt lời thương yêu
Dòng Hương vẫn chảy cô liêu
Nổi trôi thân ấy - tiêu điều tình em
Yêu thương tha thiết êm đềm
Mình em ôm ấp những đêm lạnh lùng
Làm sao có được tương phùng
Biết rằng tình vẫn ngại ngùng đường xa ....TD
Một mai trời đất giao hoà
Biết đâu lúc ấy mình, ta trùng phùng
Giờ thì cách núi ngăn sông
Thì rồi sẽ có nắng hồng ban mai
Chỉ sợ hoa có chủ rồi
Nhưng không sao, em có đôi ta mừng
Nỗi niềm gặp gỡ bâng khuâng
Núi sông cách trở, trăng gần đấy thôi
Hẹn ngày gặp lại người ơi
Hứa lời thì giữ lấy lời với nhau   ĐT
Sống cho có trước có sau
Một lời đã hứa vàng thau chẳng dời
Từ ngày anh cất bước rời
Quê nhà em vẫn chơi vơi tình buồn
Dẫu cho chớp bể mưa nguồn
Trong lòng ôm nặng thu buồn mà thôi
Mong sao tình vẫn một lời
Mặn mà gắn bó đời đời bên nhau
Anh ơi quay gót về mau
Tình ta đâu thể theo màu thời gian
Bạc nhàu qua mấy gian nan
Theo sau bao nỗi phủ phàng thế nhân
Ngọt ngào vẫn ấy tình thân
Yêu thương vẫn mấy ân cần thưở xưa
Cuộc đời dẫu có nắng mưa
Mà em vẫn đợi - anh chưa trở về
Lòng em vẫn giữ lời thề
Anh ơi bao nẻo sơn khê vẫn chờ....TD
Quê nhà em chắc bơ vơ
Nhớ ai năm tháng thần thờ đợi mong
Thương em dầu dãi nắng hồng
Đi về hai buổi mà lòng quặn đau
Anh nơi đây một trời sầu
Phòng đơn, chăn lạnh, gối nhàu tàn cành
Gió đêm rung nhẹ bức mành
Giật mình rồi tự thương mình tha hương
Em ơi! đâu một con đường
Là ngắn nhất để yêu thương tìm về
Ngày dài, đêm vắng lê thê
Trăng bao la lòng càng tê tái lòng
Thương em duyên nợ long đong
Nhớ mẹ già mãi ngóng mong con hoài
Chiều nay mây khuất non đoài
Chạnh lòng anh nhớ tình ai xa vời... ĐT
Rằng người ở tận chân trời
Góc thương góc nhớ chẳng vơi tim trào
Tấm tình ngày ấy đã trao
Vẫn còn đây vẫn ngọt ngào như xưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa
Góc tim vẫn nặng tình xưa rạt rào
Ôm hoài nỗi nhớ xuyến xao
Mong anh trở bước mà nao nao lòng
Giữ trong tâm sợi chỉ hồng
Đợi anh về nối tình nồng xa xăm
Anh ơi cho dẫu cách ngăn
Một lòng em vẫn luôn hằng nhớ anh
Nếu thương chút phận mỏng manh
Dừng chân quay gót nghe anh - em chờ
Mình về nối lại tình mơ
Ngọt ngào từ thưở ban sơ ngọt ngào....  TD

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.04.2009 20:45:48
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Lâu rồi chẳng gặp đến nơi đây
Người đi biền biệt tự bấy chày
Nỗi buồn ngưng đọng trên màu mắt
Thấp thoáng hình ai như bóng mây
 
Người về lòng có xót chua cay
Mà sao sương lạnh mắc giăng đầy
Trăng buồn nghiêng bóng trong mờ tối
Chia sẻ cùng ai chút đắng này
 
T.T.K.13.4.2009

Có về nhưng thầm lặng rồi đi
Vườn thơ vui quá, đợi làm gì
Vẫn dõi từng dấu chân ai bước
Không vào, không có nghĩa chia ly

Thấy Hằng than thở tuôi ba mươi
Mình đã từng qua tuổi ấy rồi
Gửi bài thơ thay lời chia sẻ
Tha thiết nhớ về tuổi đôi mươi

Giờ thì ghé lại thăm vườn trăng
Nhìn ánh trăng đêm gửi đôi vần
Cho sắc Ti gôn luôn thắm đỏ
Tình kia đâu dễ phải cách ngăn...
ĐT


Thầm lặng
 
Hạt mưa quất rát tim đau
Giọt sầu rơi mãi trắng màu chia ly
Dấu giày in vệt chân đi
Người về thầm lặng dễ gì ai hay
Sắc hoa vẫn đỏ những ngày…
Người không chăm sóc còn đầy dấu yêu
Hoàng hôn ngả bóng cô liêu
Cánh hoa hé mở tim đau bốn mùa
Mây tan mà gió vẫn lùa
Mong sao có nắng đón  - đưa người về
 
T.T.K.16.4.2009
 

 


                          Thu Phân
 



Mới đây mà đã thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn
Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn
Gió heo may thổi lá vàng rơi bay
Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cỏ bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đương chuông vọng nhặt lơi
Gợi thêm thương nhớ những người chia xa.
 

                    Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 20:47:30 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 18.04.2009 00:50:59
0



Thu Phân
Mới đây mà đã thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn

Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn

Gió heo may thổi lá vàng rơi bay

Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cỏ bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đương chuông vọng nhặt lơi

Gợi thêm thương nhớ những người chia xa.
 
      Nghinh Nguyên

Chào anh quá bộ ghé qua
Nhà tôi ít khách thật là rất vui
Hiếm khi khách quý đến chơi
Thu phân lá đã rụng rơi đầy thềm
Chiều nay có mấy đàn chim
Di về nam, chắc đi tìm một nơi
Ấm hơn, có ánh mặt trời
Cuối thu lá sẽ còn rơi, lạnh dần
Nhà tôi vắng, ít người thân
Cảm ơn anh ghé một lần, quý ghê!
ĐT


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Tình Ấy Còn Vương - 18.04.2009 08:04:06
0

Trích đoạn: Đình Thế




Thu Phân




Mới đây mà đã thu phân
Trời tây giăng mắc cẩu vân chập chờn

Ráng hồng giải chiếu hoàng hôn

Gió heo may thổi lá vàng rơi bay

Lưng đèo sương khói phủ vây
Cánh cỏ bảng lảng chân mây cuối trời
Thánh đương chuông vọng nhặt lơi

Gợi thêm thương nhớ những người chia xa.
 


      Nghinh Nguyên

Chào anh quá bộ ghé qua
Nhà tôi ít khách thật là rất vui
Hiếm khi khách quý đến chơi
Thu phân lá đã rụng rơi đầy thềm
Chiều nay có mấy đàn chim
Di về nam, chắc đi tìm một nơi
Ấm hơn, có ánh mặt trời
Cuối thu lá sẽ còn rơi, lạnh dần
Nhà tôi vắng, ít người thân
Cảm ơn anh ghé một lần, quý ghê!
ĐT










Nhà Thế̀ bao lần Nguyên ghé qua
cũng thấy đông vui - khách gấn xa
Nhân dịp thu về mính ghé lại
đoản khúc Cuối thu tặng làm quà
 
Người thơ là người thật thiết thân
đồng cảm khi qua những điệu vần
tri âm tri kỷ đời còn mộng
tri ngộ một đời có mấy lần ?
 
                     N N

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 08:06:38 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 18.04.2009 12:01:47
0


Nhà Thế̀ bao lần Nguyên ghé qua
cũng thấy đông vui - khách gấn xa
Nhân dịp thu về mính ghé lại
đoản khúc Cuối thu tặng làm quà

Người thơ là người thật thiết thân
đồng cảm khi qua những điệu vần
tri âm tri kỷ đời còn mộng
tri ngộ một đời có mấy lần ?

         N N



Cảm ơn anh lại ghé thăm tôi
Khách thì quanh quất chỉ thế thôi
Đêm qua tìm nhà Nguyên ghé lại
Chẳng biết tìm đâu, lạc lối rồi

Đành chịu ngồi nhà ngóng chờ anh
Sáng nay có vẻ ngọn gió lành
Nên ngang nhà Thế anh ghé lại
Còn hoạ bài thơ thật thâm tình

Đúng lắm anh Nguyên đời mấy khi
Tri kỷ, tri âm được mấy nghì
Quan trọng cuộc đời là tri ngộ
Tâm đầu ý hợp, ngộ cố tri
             ĐT


SuongAnh
  • Số bài : 7198
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 18.04.2009 20:00:14
0
Nghe nói Sương Anh mở vườn thơ
Xa vắng hơi lâu có ngóng chờ
Dạo này vắng quá thơ mơ mộng
Sắp tới rộn ràng khách mộng mơ
Đường thi xúc cảm nhiều tuyệt tác
Lục bát du dương chớ ơ thờ
Thơ vụng vài dòng mừng thi hữu
Đừng chê thơ dở "viết vu vơ"
ĐT
( SA ơi, ĐT dở Đường thi lắm, nhưng gắng làm 1 bài "con cóc" chúc mừng vườn thơ mới của SA nhé! thấy dở đừng cười nha!)

 
Anh ĐT nè, SA cũng chẳng có hơn anh đâu, nhưng vì ham vui nên ráng mà chạy theo mọi người đó, hổng làm Đường Thi thì làm Tình Thi ha, cũng được dzị, đúng hôn?
 
Nào có dám đâu nói tiếng chê
Xin đừng nói thế, này anh nhé!
Đường thi vẫn còn nhiều dâu bể
Lục bát dầu sao dễ ngọt ngào

 
Rất cám ơn tình anh đã trao
Lòng em đầy xuyến xao rung cảm
Hồn thơ em vẫn thường du lãm
Đây đó cùng anh dệt chữ tình

 
Sương Anh

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 19.04.2009 01:08:07
0

Rằng người ở tận chân trời
Góc thương góc nhớ chẳng vơi tim trào
Tấm tình ngày ấy đã trao
Vẫn còn đây vẫn ngọt ngào như xưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa
Góc tim vẫn nặng tình xưa rạt rào
Ôm hoài nỗi nhớ xuyến xao
Mong anh trở bước mà nao nao lòng
Giữ trong tâm sợi chỉ hồng
Đợi anh về nối tình nồng xa xăm
Anh ơi cho dẫu cách ngăn
Một lòng em vẫn luôn hằng nhớ anh
Nếu thương chút phận mỏng manh
Dừng chân quay gót nghe anh - em chờ
Mình về nối lại tình mơ
Ngọt ngào từ thưở ban sơ ngọt ngào....  TD
. TD

Làm sao quên được tình đầu
Bao năm dù có dãi dầu gió sương
Vẫn hoài một thuở còn vương
Mang theo mãi trên dặm đường chông gai
Mang theo cả tấm hình hài
Người thương thuở ấy dặm dài ta đi
nhớ ngày xưa ấy chia ly
Người về không hẹn, người đi không chờ
Nhưng tình kia khó phai mờ
Và bao năm vẫn vật vờ thương yêu
Càng xa càng nhớ mong nhiều
Nhớ về em, nhớ quê nghèo chiều buông
Thương em đơn lẻ dặm đường
Đi trong nắng sớm, dầm sương đường về
Em ơi ngày ấy tóc thề
Bao năm tình vẫn không hề phai phôi
Anh đã về em thương ơi!
Ta xin nối lại một lời thuỷ chung
Trăm năm trọn vẹn tương phùng
Hết một thời phải chạnh lòng xót xa
        ĐT
(Có lẽ kết thúc được rồi TD nhỉ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 23:51:16 bởi Đình Thế >

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 30 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 893 bài trong đề mục