Nhật KÝ TÌNH YEU

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 101 trang, bài viết từ 1471 đến 1500 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 03.05.2009 09:09:00
0

Trích đoạn: ichnguyen

   DÒNG SÔNG THƠ
Nước vẫn vô tình chảy đến sông.
Tưới lên ruộng cạn lúa tươi đòng
cò vui bay lượn tìm tôm cá.
Vịt thích săn mồi kiếm ruộng nông
                   ichnguyen



Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 09:10:33 bởi ThanhThanhKhiet >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: KHÔNG QUÊN - 03.05.2009 10:22:26
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen

DÒNG SÔNG THƠ
Nước vẫn vô tình chảy đến sông.
Tưới lên ruộng cạn lúa tươi đòng
cò vui bay lượn tìm tôm cá.
Vịt thích săn mồi kiếm ruộng nông
                   ichnguyen




Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 


Suối Thơ
Thơ như ánh lụa sáng lung linh
Gói cả chung riêng chẳng vị tình
Khi yêu khi giận khi buồn tủi
Tấm lòng trong sáng tựa bình minh
Thơ như giông bảo tuổi đang yêu
Nắng sớm chiều mưa dạ hắt hiu
Gieo khóc gieo cười gieo nhung nhớ
Dòng thơ như suối cuộn muôn điều
Mytutru_2.5.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/304F37511B8349B28DADC08D4C07CE6E.jpg[/image]
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 03.05.2009 20:35:32
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



DÒNG SÔNG THƠ
Nước vẫn vô tình chảy đến sông.
Tưới lên ruộng cạn lúa tươi đòng
cò vui bay lượn tìm tôm cá.
Vịt thích săn mồi kiếm ruộng nông
                   ichnguyen




Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 


Suối Thơ
Thơ như ánh lụa sáng lung linh
Gói cả chung riêng chẳng vị tình
Khi yêu khi giận khi buồn tủi
Tấm lòng trong sáng tựa bình minh
Thơ như giông bảo tuổi đang yêu
Nắng sớm chiều mưa dạ hắt hiu
Gieo khóc gieo cười gieo nhung nhớ
Dòng thơ như suối cuộn muôn điều
Mytutru_2.5.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/304F37511B8349B28DADC08D4C07CE6E.jpg[/image]


 
Suối thơ
 
Thơ là liều thuốc của nơi mình
Tâm sự riêng chung dỗ ngọt tình
Trải lòng muôn nỗi vào câu chữ
Cho tháng ngày vui tựa bình minh
 
Dòng  thơ luôn sáng ngát trung trinh
Như khúc tiêu giao gợi hữu tình
Gửi gắm lòng mình cho muôn sắc
Ướp chút hương trời ngát hoa xinh
 
T.T.K.3.5.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 04.05.2009 10:44:01
0
Tình bạn
 
Trên trời chỉ có một vì sao
Niềm vui lấp lánh giữa trời cao
Một mình song bước cùng trăng sáng
Sóng lòng lay động chút lao xao
 
Trăng – Sao , tình bạn đẹp biết bao
Ngàn năm xa cách vẫn ngọt ngào
Ngân hà chia cắt đôi bờ ấy
Vạn kiếp muôn đời có trước – sau
 
T.T.K. 4.5.2008
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 04.05.2009 12:21:25
0
Qua sông
 
Ngày đông sông cạn nông sờ
Lội qua em bước lên bờ ướt my
Cát vàng đang độ xuân thì
Níu chân nhưng chẳng còn gì mà vương
 
T.T.K.4.5.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 04.05.2009 16:30:25
0
Vụng dại
 
Chỉ là một chút ước mơ
Trái tim vụng dại vẫn chờ …reo vui
Xuân hồng vừa mọng bờ môi
Ngát hương đằm thắm biếc chồi lá xanh
Nắng về buông nhẹ mong manh
Cũng thành đốm lửa vân hành tầng không
Bùng lên thắp sáng tim nồng
Bởi chiều vụng dại nên lòng reo vui
 
T.T.K.4..5.2009
 

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: KHÔNG QUÊN - 04.05.2009 17:20:09
0



Chả biết trông cậy vào ai nên sang nhờ hiền tỷ giúp đỡ một tay:
 
Lời ngỏ
 
Có cô nào độ tuổi năm mươi
Lẻ bóng đơn côi đến với tôi
Tháo khoán mụ chằn vừa phát lệnh
No nê sư tử nhả ra rồi
Thôi thì rổ rá mình nương tựa
Vẫn đẹp duyên tiên lúc sóng đôi
Hạnh phúc trăn năm còn nửa nữa
Ta cùng xây nốt mộng xinh tươi/./
 
***********
 






ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 04.05.2009 20:56:47
0

Trích đoạn: Tutang

Chả biết trông cậy vào ai nên sang nhờ hiền tỷ giúp đỡ một tay:
 
Lời ngỏ
 
Có cô nào độ tuổi năm mươi
Lẻ bóng đơn côi đến với tôi
Tháo khoán mụ chằn vừa phát lệnh
No nê sư tử nhả ra rồi
Thôi thì rổ rá mình nương tựa
Vẫn đẹp duyên tiên lúc sóng đôi
Hạnh phúc trăn năm còn nửa nữa
Ta cùng xây nốt mộng xinh tươi/./
 
***********
 

 
Mong TT hiểu là hoạ theo thơ thôi nếu vô lẽ xin đc lượng thứ
 
Bạn tỷ toàn là lão tám mươi
Mắt mờ chân chậm cũng như tôi
Cuối đời bóng chiếc làm cô phụ
Lẻ bạn bao năm  một mình rồi
Trần thế trên này riêng một bóng
Âm ty xuống đấy  sẽ có đôi
Trông nhờ nơi tỷ là hỏng đấy
Đừng cậy trong nhà đệ mất tươi
 
T.T.K.4.5.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 01:12:03
0
Giận và thương
 
Bao giờ trời hết gió giông
Để em gửi chút nắng hồng cho tim
Người đi xa mỏi cánh chim
Mây giăng phủ lối đường tìm khó không
Giận thương - thương giận nơi lòng
Vẫn mong trời nắng tươi hồng đón anh
 
T.T.K.4.5.2009
 
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 07:10:28
0
Ghé nhà muội mượn chút đất trnh thủ buổi sáng sớm thể dục cht1 cho vui họa tiếp theo với muội nhé có gì không ổn thứ lỗi nhé.
Anh bạn của tôi U sáu mươi.
Sáng nào cũng đến với em tôi
Sợ lâu bướm sẽ làm hoa úa
không muốn mai kia chuyện đã rồi
Quýt đã lên chồi ong muốn tựa
Cam còn  nửa lá bướm vờn đôi
Không cho cổ bước xa hơn nữa
Để lá lẫn chồi lên tốt tươi.,.
                    ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 07:31:46
0
THƯƠNG GIẬN (họa bài Giận Và Thương của TTKh)
Tình đời chẳng khác cơn giông
Mưa gào sóng vỗ chất chồng trong tim
Còn em như một con chim
Khi trời giông bão nỗi niềm lắm không
Đắn đo do quyết một lòng.
Buồn vui chia sẻ vẫn còn có anh.,.
                  ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 08:50:51
0

Trích đoạn: ichnguyen

THƯƠNG GIẬN
(họa bài Giận Và Thương của TTK)

Tình đời chẳng khác cơn giông
Mưa gào sóng vỗ chất chồng trong tim
Còn em như một con chim
Khi trời giông bão nỗi niềm lắm không
Đắn đo do quyết một lòng.
Buồn vui chia sẻ vẫn còn có anh.,.
                  ichnguyen

 
 
Cám ơn huynh đã có lòng
Chở che cho muội khi giông đổ về
Mưa to cánh ướt dầm dề
Chim hồng lạc tổ cận kề vực sâu
Nếu khi sóng gió dãi dầu
Có huynh bên cạnh còn đâu ngại gì
 
T.T.K.5.4.2009
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 10:21:22
0


Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 
Sông thơ ai thả sóng tình
Cho ai vương vấn cho mình nhớ ta
Chung niềm vui một khúc ca
Dẫu xa xôi vẫn mãi là tri âm...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 13:50:51
0

Trích đoạn: kimrbl



Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 
Sông thơ ai thả sóng tình
Cho ai vương vấn cho mình nhớ ta
Chung niềm vui một khúc ca
Dẫu xa xôi vẫn mãi là tri âm...
 
kimrbl

Tri âm
 
Tri âm còn mãi tri âm
Cung thương thắm thiết cung trầm gửi mơ
Ấm trà – ly rượu - trăng mờ!
Gửi dòng thơ ngọt bên bờ sôngTương
 
T.T.K.5.4.2009
 


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 17:57:30
0

Nhật ký
 
Những trang nhật ký ngày qua
Trong vườn mộng ảo vẫn là tình yêu
Dòng thơ viết cũng đã nhiều
Sao không gạn được niềm yêu thật lòng
Câu thơ ai viết lòng vòng
Để cho người nhận tim hồng quặn đau
Vần thơ trao đổi cho nhau
Luôn còn đậm nét thắm màu thời gian
Tygôn xưa nở trên giàn
Bao mùa thu vẫn nồng nàn sắc hoa
Dù cho ảo mộng nhạt nhoà
Vẫn cho hồn được an hoà tháng năm
Mong người đừng có băn khoăn
Dòng thơ nghẹn lối –người đằm giọt châu!
 
T.T.K.21.4.2009
 


Còn vương

Có gì vướng bận nhau đâu
Lời thơ chia sẻ nỗi sầu nhân gian
Trăm năm hoa nở rồi tàn
Tuổi xuân mấy chốc, võ vàn lắm ru
Mùa thu đi, đến mùa thu
Còn vương một thuở cho dù lá rơi
...
ĐT

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 05.05.2009 22:26:31
0

Trích đoạn: Đình Thế

Nhật ký
 
Những trang nhật ký ngày qua
Trong vườn mộng ảo vẫn là tình yêu
Dòng thơ viết cũng đã nhiều
Sao không gạn được niềm yêu thật lòng
Câu thơ ai viết lòng vòng
Để cho người nhận tim hồng quặn đau
Vần thơ trao đổi cho nhau
Luôn còn đậm nét thắm màu thời gian
Tygôn xưa nở trên giàn
Bao mùa thu vẫn nồng nàn sắc hoa
Dù cho ảo mộng nhạt nhoà
Vẫn cho hồn được an hoà tháng năm
Mong người đừng có băn khoăn
Dòng thơ nghẹn lối –người đằm giọt châu!
 
T.T.K.21.4.2009
 


Còn vương

Có gì vướng bận nhau đâu
Lời thơ chia sẻ nỗi sầu nhân gian
Trăm năm hoa nở rồi tàn
Tuổi xuân mấy chốc, võ vàn lắm ru
Mùa thu đi, đến mùa thu
Còn vương một thuở cho dù lá rơi
...
ĐT

 
Còn vương
 
Mùa thu đẹp mãi vẫn còn
Thu đi thu đến dỗi hờn cũng qua
Tygon vẫn đỏ sắc hoa
Lá xanh vẫy gió bóng nhoà sắc thu
 
T.T.K.5.4.2009

 
 


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 09:48:06
0
Tại sao? 
 
Cuối mùa con sáo vẫn sang sông
Đã để cho cây tan nát lòng
Thương nhớ gẫy cành khô uá lá
Sáo ơi ! sao hỡi !có buồn không?
 
Ngan ngát nhành xuân của tuổi hồng
Vô tư bay lượn giữa tầng không
Với bướm với hoa ngàn hương sắc
Giữa cảnh đài trang thoả tấc lòng
 
Phượng vĩ ngoài kia đã trổ bông
Trời cao nắng đổ bóng cây lồng
Ngoài khơi áp thấp thập thò đến
Cho biết rồi đây có bão giông
 
Cuối mùa sao sáo lại sang sông
Bỏ lại mùa xuân những khát mong
Cho nắng hạ về thiêu kỷ niệm
Tình yêu tắt lửa mãi hoài trông
......................
 
T.T.K.6.4.2009
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 10:19:46
0


Tại sao? 
 
Cuối mùa con sáo vẫn sang sông
Đã để cho cây tan nát lòng
Thương nhớ gẫy cành khô uá lá
Sáo ơi ! sao hỡi !có buồn không?
 
Ngan ngát nhành xuân của tuổi hồng
Vô tư bay lượn giữa tầng không
Với bướm với hoa ngàn hương sắc
Giữa cảnh đài trang thoả tấc lòng
 
Phượng vĩ ngoài kia đã trổ bông
Trời cao nắng đổ bóng cây lồng
Ngoài khơi áp thấp thập thò đến
Cho biết rồi đây có bão giông
 
Cuối mùa sao sáo lại sang sông
Bỏ lại mùa xuân những khát mong
Cho nắng hạ về thiêu kỷ niệm
Tình yêu tắt lửa mãi hoài trông
......................
 
T.T.K.6.4.2009
 

Mùa nào sáo chẳng sang sông
Bây giờ con gái cưới chồng quanh năm
Tôi mang bao mối tình câm
Bao lần đưa tiễn âm thầm người đi...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 12:46:12
0

Có một dòng sông
 

Dòng sông lặng lẽ chảy êm trôi
Mênh mông thăm thẳm giống mây trời
Em thả hồn mình nơi dòng nước
Ngọt ngào trong mát đến chơi vơi
 
Có một dòng sông giữa cuộc đời
Em về ngơi nghỉ  mỗi chiều rơi
Anh là dòng sông trong mát ấy
Nước sẽ muôn đời xanh mãi thôi
 
T.T.K.6.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 12:48:44 bởi ThanhThanhKhiet >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 13:07:48
0

Còn vương
 
Mùa thu đẹp mãi vẫn còn
Thu đi thu đến dỗi hờn cũng qua
Tygon vẫn đỏ sắc hoa
Lá xanh vẫy gió bóng nhoà sắc thu
 
T.T.K.5.4.2009 

CẢM XÚC HAI SẮC TI GÔN

Chiều thu lá úa, mây mù

Vít cành hoa trắng, trời thu đượm buồn
Hai sắc chi, hỡi Ti gôn
Để duyên tình lỡ, hoàng hôn nhớ người
Giọt sầu đêm vắng chơi vơi
Buồn Nghiêm eo hẹp, lòng nơi dặm ngàn
ĐT

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 17:08:25
0
Ai ơi...
Trăm trang "Nhật kí tình yêu"
     Bao dòng tâm sự sớm chiều cùng ai
Ai ơi có nhớ những ngày
Bên nhau tô đậm hàng hàng chữ xinh
Kỉ niệm sống mãi trong lòng
Nửa đêm tỉnh giấc ướt đầm bờ mi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/6/5/2009
Liên Thơ vui mừng chúc mừng trang thơ thứ 100 của em.
Mong em khỏe, vui, hạnh phúc nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C105606D108A40CCA5EF3101A11E577F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 17:10:25 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 18:08:55
0
Nhân Sơn chúc mừng trang thơ NHẬT KÝ TÌNH YÊU của  TTK 
                                  tròn thứ 100. 
 
 
Chúc mừng trang thứ một trăm
Tình thơ say đắm...đứng nằm ngẩn ngơ
Yêu người yêu cả vần thơ
Nhưng anh chả dám...ầu ơ ví dầu...
 
                     -NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 19:15:53
0
Chúc mừng em
Trang một trăm
Ngông râm râm
Ước nguyện thầm...
Đốt hương trầm
Tỏa ngát hương
Lòng vấn vương
Tình em đó.
Ôi ! Một đóa
Hoa rạng ngời
Mơ trọn đời
Đặng tình em!!!
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 19:22:58
0
CHÚC.....
 
 
liêm trung tín vẹn gìn
Đoan trang tiết hạnh ân tình thủy chung...
Chúc nàng thanh thản ung dung
Mừng vui sắc thắm thỏa cùng ước mơ
Khiết Ngông sánh bước nên thơ
Trang đài tuấn kiệt thỏa chờ thiên niên
Một đời nặng gánh nhân duyên
Trăm năm chặc dạ thiên tiên mơ màng!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 19:47:42
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Ai ơi...
Trăm trang "Nhật kí tình yêu"
     Bao dòng tâm sự sớm chiều cùng ai
Ai ơi có nhớ những ngày
Bên nhau tô đậm hàng hàng chữ xinh
Kỉ niệm sống mãi trong lòng
Nửa đêm tỉnh giấc ướt đầm bờ mi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/6/5/2009
Liên Thơ vui mừng chúc mừng trang thơ thứ 100 của em.
Mong em khỏe, vui, hạnh phúc nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C105606D108A40CCA5EF3101A11E577F.jpg[/image]


 
Em cảm ơn chị nhiều nhiếu.Mong chị khoẻ và vui
 
 
Trăm trang nhật ký tình yêu
Mỗi dòng là một cánh diều thả bay
 
Em gửi  lên chín tầng mây
Kết tình tri kỷ  tràn đầy  thành tâm
 
Nhiều khi nhớ bạn đêm nằm
Giật mình thức dậy đầm  đầm giọt châu
 
Chỉ vì không thấy tên nhau
Chắc là lại bận đi đâu mất rồi
 
Đến bàn vi tính em ngồi
Chờ cho gần sáng...chưa thôi...vẫn chờ....
 
T.T.K.6.4.2009
 
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 19:57:28
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Nhân Sơn chúc mừng trang thơ NHẬT KÝ TÌNH YÊU của  TTK 
                                  tròn thứ 100. 
 
 
Chúc mừng trang thứ một trăm
Tình thơ say đắm...đứng nằm ngẩn ngơ
Yêu người yêu cả vần thơ
Nhưng anh chả dám...ầu ơ ví dầu...
 
                     -NS-

 
Trăm trang nhật ký tình yêu
Anh em ta có thật nhiều niềm vui
Dù cho cách trở xa xôi
Tháng ngày loang tím cả trời lòng tin
 
T.T.K.6.4.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 20:59:34
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

CHÚC.....
 
 
liêm trung tín vẹn gìn
Đoan trang tiết hạnh ân tình thủy chung...
Chúc nàng thanh thản ung dung
Mừng vui sắc thắm thỏa cùng ước mơ
Khiết Ngông sánh bước nên thơ
Trang đài tuấn kiệt thỏa chờ thiên niên
Một đời nặng gánh nhân duyên
Trăm năm chặc dạ thiên tiên mơ màng!
-sd-
 
Cảm ơn
 
Cảm vần thơ bạn tươi hồng
Ơn này ghi mãi trong lòng dài lâu
Bạn người tri kỷ tâm giao
Thật Tâm ta đã đổi trao mỗi ngày…
Nhiều lời gửi tận tầng mây
Nhiều dòng thơ đẹp chứa đầy mộng mơ
 
T.T.K.6.4.2009
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 21:02:27
0
Mừng nhật ký thứ một trăm
Tuy anh đang ở xa xăm cũng về.
Vốn mình ở miệt nhà quê.
Nghe TTKH Mướn xe đi liền.
Rất vui có cả các miền.
Bạn bè về đủ Ơn riêng em rồi.
Đâu còn cái cảnh lên đồi.
làm thơ ở ẩn lôi thôi bạn chờ.,.
                     ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 21:31:02
0

Trích đoạn: ichnguyen

Mừng nhật ký thứ một trăm
Tuy anh đang ở xa xăm cũng về.
Vốn mình ở miệt nhà quê.
Nghe TTKH Mướn xe đi liền.
Rất vui có cả các miền.
Bạn bè về đủ Ơn riêng em rồi.
Đâu còn cái cảnh lên đồi.
làm thơ ở ẩn lôi thôi bạn chờ.,.
                     ichnguyen

 
Muội cám ơn huynh  đã đến chúc mừng
 
Cảm ơn
 
Trăm trang nhật ký anh ơi!
Là trăm nghìn vạn những lời thân thương
Tri âm tri kỷ vấn vương
Tấm lòng nao nức chung đường cùng thơ
Niềm vui dệt những ước mơ
Tháng ngày lên nét trông chờ gặp nhau
***
Ngay anh đang ở xa đâu
Còn về gửi đến những câu chúc mừng
Bạn em năm tháng đã từng
Buồn vui sướng khổ - muối gừng đã chia!
 
T.T.K.6.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 21:37:23 bởi ThanhThanhKhiet >

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÔNG QUÊN - 06.05.2009 22:17:25
0
(Buồn vui sướng khổ -muối gừng đã chia.)
Được người này mất người kia.
Mừng trăm phải nhớ sẻ chia cho đều.
Đừng nên kẻ ít người nhiều.
Sinh ra mặc cảm chia lìa lẫn nhau
          ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 20:45:13 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 101 trang, bài viết từ 1471 đến 1500 trên tổng số 3018 bài trong đề mục