Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.09.2008 18:55:29
0
Hưng ơi chớ nghe lời Ngâu
Kẻo mà rách má sứt đầu mẻ tai
Bao thằng rình rập bên ngoài
Chờ thời bứng cả lẫn người lẫn thơ
Toạ sơn...cứ đứng mà chờ
Chúng mệt Hưng sẽ tha hồ mà bê  ( Ngâu )
kimrbl


Bê về Hưng để trên kệ
Nhớ đừng bao giờ kể lể ai nghe
Nếu không có kẻ tò dè
Lúc Hưng đi vắng cắp te Ngân về
Nghinh Tuấn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 18:56:46 bởi Ha Ngan Ha >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.09.2008 23:18:26
0
Dạo này Ngâu bận quá, không chăm sóc quán thường xuyên được, cám ơn các thi hữu Đông Hưng, Cử thọt, Kim huynh, Hà Ngân Hà ... vẫn qua đây lườm liếc cho quán xá đỡ vắng teo. Nấu chè không kịp, tặng các thi hữu ly nước xài đỡ nha ! 

Thơ của nàng áo đỏ

Nàng áo đỏ làm thơ
Trong những lúc ... lơ mơ
Trong những khi ... hớn hở
Cả những hôm ... bơ phờ.

Thơ nàng như cốc nước
Vắt vào một quả chanh
Cho thìa đường, nhúm muối
Bỏ đá, khuấy lanh canh.

Món này nhiều người thích
Cũng có nhiều người kiêng.
Người thích thì ghé quán
Người kiêng bỏ chạy liền.

Quán nhỏ, ly cũng nhỏ
Nhưng nước sẵn mấy chum
Chanh vườn, muối cả hũ.
Đường ...  (thì)  đang nấu, khói um ...




lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.09.2008 06:41:16
0

Trích đoạn: hoangau

Thơ của nàng áo đỏ

Nàng áo đỏ làm thơ
Trong những lúc ... lơ mơ
Trong những khi ... hớn hở
Cả những hôm ... bơ phờ.

Thơ nàng như cốc nước
Vắt vào một quả chanh
Cho thìa đường, nhúm muối
Bỏ đá, khuấy lanh canh.

Món này nhiều người thích
Cũng có nhiều người kiêng.
Người thích thì ghé quán
Người kiêng bỏ chạy liền.

Quán nhỏ, ly cũng nhỏ
Nhưng nước sẵn mấy chum
Chanh vườn, muối cả hũ.
Đường ...  (thì)  đang nấu, khói um ...





Hèn chi xem thơ nghe ê răng...
Không đường, Chanh chua, Em hay chăng?
...
Những lúc nắng chói quá bức bối...
Uống chút nước đó bớt thấy rối!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 28.09.2008 23:36:29
0

Hèn chi xem thơ nghe ê răng...                             (LS)
"Muốn cắn hồn em" mà không nổi                       (*)
Không đường, Chanh chua, Em hay chăng?             (LS)
Anh không háo ngọt, sao nên nỗi ?                        (*)

Vườn chanh quả đã chín mấy mùa.                        
Mấy mùa nắng chói và bức bối...                           (*)
Thế mà giờ mới có người ... đùa
"Uống chút nước đó bớt thấy rối !"                        (LS)


--------
(*) ý thơ Lyenson


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 06.10.2008 15:00:07
0

          CHUNG CƯ


Phấp phới nắng chiều áo ai phơi
Reo hò lanh lảnh trẻ đùa chơi.
Cá rán xèo xèo bay thơm phức.
Léo nhéo nhà bên cãi lộn rồi.

" Vừa đi làm về đã cãi nhau
Tối đèn tắt lửa cậy nhờ đâu ?
Sắp sáu giờ rồi, phim hay lắm
Giải tán đi nào ! Cãi tiếp sau ! "




kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 06.10.2008 15:35:18
0
Chả biết thật hay chuyện chỉ đồn
Hoangau sinh trẻ hết thời son
Tay bầm vò tã thay cầm bút
Hai mắt trũng sâu thức ngó con
Có kẻ bảo Ngâu lên chức VIP
Đãi khao bè bạn lợn dăm con
Trăng thu (ATT)vui quá quên Thư Quán
Đã mấy mùa trăng đổi khuyết tròn
kimrbl
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 15:37:02 bởi kimrbl >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 07.10.2008 01:18:58
0


Chuyện thật mà ai cũng tưởng đồn
Hoa ngâu đã kịp đủ hai con.
Về nhà lớn nhỏ ôm như mít
Ra ngõ có người tưởng gái son.
Vào quậy diễn đàn cho tung toé
Bõ ngồi xó bếp phải lom khom.
Nói gì quân tử đừng tin nhé
Để khỏi công toi, khỏi dập dòm.




Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 07.10.2008 10:51:24
0

Trích đoạn: hoangau

Chuyện thật mà ai cũng tưởng đồn
Hoa ngâu đã kịp đủ hai con.
Về nhà lớn nhỏ ôm như mít
Ra ngõ có người tưởng gái son.
Vào quậy diễn đàn cho tung toé
Bõ ngồi xó bếp phải lom khom.
Nói gì quân tử đừng tin nhé
Để khỏi công toi, khỏi dập dòm.


 
         Cô hàng rượu

 
Thế ư? chuyện thật tưởng như đồn
Bán rượu cửa quan mặc mấy con
Kĩu kịt đôi vò thon  dáng liễu

Dịu dàng lời gọi thắm môi son
Quan nhìn ngây ngất thèm hay háy
Lính quậy vãn ve muốn  khấp khom 
Múc rượu bán xong bèn quẩy gánh

Quan lòng vơ vẩn tiếc lòm dòm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 16:20:55 bởi Trạc Tuyền >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 07.10.2008 21:12:17
0
Chuyện thật mà ai cũng tưởng đồn
Hoa ngâu đã kịp đủ hai con.
Về nhà lớn nhỏ ôm như mít
Ra ngõ có người tưởng gái son.
Vào quậy diễn đàn cho tung toé
Bõ ngồi xó bếp phải lom khom.
Nói gì quân tử đừng tin nhé
Để khỏi công toi, khỏi dập dòm.

 
hoangau

 
         Cô hàng rượu

 
Thế ư? chuyện thật tưởng như đồn
Bán rượu cửa quan mặc mấy con
Kĩu kịt đôi vò thon  dáng liễu

Dịu dàng lời gọi thắm môi son
Quan nhìn ngây ngất thèm hay háy
Lính quậy vãn ve muốn  khấp khom 
Múc rượu bán xong bèn quẩy gánh

Quan lòng vơ vẩn tiếc lòm dòm
Trạc Tuyền

Bấy lâu nghe nói tưởng tin đồn
Tê tái cả hồn: Ngâu có con
Xướng hoạ bao lần ngờ trinh nữ
Đẩy đưa lắm lúc nghĩ gái son
Giờ đây kế tẩu, chân đưa thẳng
Lúc trước mưu cầu, vóc uốn khom
Kẻ cắp - Bà già nay chạm mặt
Quân tử chạy luôn chả dám dòm

LYênSơn
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 07.10.2008 23:01:11
0
Có con ừ thì mặc có con
Đằng ấy hở ra tớ vẫn dòm
Mặc kệ những chàng co cẳng chạy
Đồ gàn vẫn giữ Khối tình con   "1"
Chàng Luyến biến ngay dòm chẳng dám
Tớ đây đâu ngán gái hai con
 
"1" Khối tình con  tập thơ của tản đà

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 07.10.2008 23:11:59
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Có con ừ thì mặc có con
Đằng ấy hở ra tớ vẫn dòm

"Làm hoa cho người hái
Là gái cho người dòm"
Dòm nhưng sợ mắt nổ đòm
Vì sao đợi "hở" mới dòm vậy bác Duyên?

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 07.10.2008 23:16:02
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Có con ừ thì mặc có con
Đằng ấy hở ra tớ vẫn dòm
Mặc kệ những chàng co cẳng chạy
Đồ gàn vẫn giữ Khối tình con   "1"
Chàng Luyến biến ngay dòm chẳng dám
Tớ đây đâu ngán gái hai con

"1" Khối tình con  tập thơ của tản đà


Dạ, anh ơi nhưng mà khối tình con 1  (1916)  hay là khối tình con 2  (1918) ạ ?


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 07.10.2008 23:23:22
0

Trích đoạn: hoangau

Dạ, anh ơi nhưng mà khối tình con 1  (1916)  hay là khối tình con 2  (1918) ạ ?

Khối tình chỉ một nhưng...hai con
Mà đã hai con ắt khối mòn
Nếu chỉ một con thời mòn mắt
Hai con thì chắc...xệ núi non

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 08.10.2008 00:51:25
0

"Thi xã Dưa Lê" nức tiếng đồn
Hoangau dù đã đủ hai con
Núi dẫu lở chân còn nguyên ngọn
Mòn mép mà quân tử vẫn dòm.



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 08.10.2008 09:56:53
0

Trích đoạn: hoangau

"Thi xã Dưa Lê" nức tiếng đồn
Hoangau dù đã đủ hai con
Núi dẫu lở chân còn nguyên ngọn
Mòn mép mà quân tử vẫn dòm.



 
Ngâu xinh hai nhóc vẫn còn son
(Dẫu vậy cũng xin chớ sòn sòn )
Trai trẻ vây quanh đua tán tỉnh
Cao tăng quân tử  cũng cố dòm
kimrbl
 

langthang_angmaytroi
  • Số bài : 5
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.05.2008
  • Nơi: vương quốc bóng đêm
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.11.2008 14:24:09
0
Vì sợ bị bưu đầu nên lâu rồi ko vào, ko ngờ ở chỗ "thập cẩm" này làm ăn phát đạt ghê ha!Thơ có hay lắm đâu mà tán tụng nhau ghê thế ko biết.Dọa nhau khiếp thế! Đúng là sự thật thường hay làm mếc lòng!Buồn thật!
Xưa thường mang vọng chí
Muốn xoay chuyển càn khôn
Nay tuổi xanh hoài phí
Khô héo cả tâm hồn !!!

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.11.2008 13:18:36
0

Trích đoạn: langthang_angmaytroi

Vì sợ bị bưu đầu nên lâu rồi ko vào, ko ngờ ở chỗ "thập cẩm" này làm ăn phát đạt ghê ha!Thơ có hay lắm đâu mà tán tụng nhau ghê thế ko biết.Dọa nhau khiếp thế! Đúng là sự thật thường hay làm mếc lòng!Buồn thật!


Đáng thương !!!

Nếu lỡ không biết uống nước chanh muối thì chịu khó kiếm thứ khác, đừng dại mà cố nuốt rồi bình phẩm mùi vị của nó nhé !

Tha cho nốt lần này !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 13:20:56 bởi hoangau >

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.11.2008 13:31:34
0

Trích đoạn: langthang_angmaytroi

Vì sợ bị bưu đầu nên lâu rồi ko vào, ko ngờ ở chỗ "thập cẩm" này làm ăn phát đạt ghê ha!Thơ có hay lắm đâu mà tán tụng nhau ghê thế ko biết.Dọa nhau khiếp thế! Đúng là sự thật thường hay làm mếc lòng!Buồn thật!

Văn hay chớ có viết dài
Đã bị mắng roài...lại cứ chui vô

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 22.12.2008 00:12:03
0
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 22.12.2008 23:03:43
0
Chúc Hoangau và gia đình được hưởng Mùa Giáng Sinh Vui vẻ, Sum Hợp và Hạnh Phúc.


Chú Nguyễn Gia Linh

Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Kashigi Omi
  • Số bài : 225
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.01.2005
  • Nơi: My Computer.
Suýt nữa toi mạng!!! - 20.01.2009 09:26:57
0

K.O quét lá chắc ... hết hơi
Dọn sạch lá này, lá khác rơi.
Vô lượng kiếp đời, vô lượng khổ.
Có tặc lưỡi rằng: "Quét tạm thôi !" ?

Mãi hôm nay HN mới đến thăm nhà K.O được, thông cảm nha ! . Chúc trang thơ của một "dân Kỹ" càng ngày càng có nhiều ... parabol 

Ngày nào cũng quét bấy nhiêu thôi,
Suốt tháng quanh năm mãi chẳng rồi.
Muôn dặm đường đời nào dể quét,
Ừ thì... cũng chỉ quét tạm thôi!
K.O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi đọc hết hai mươi tám (28) trang
Đọc xong mới thấy thật bàng hoàng
Suýt nữa múa rìu qua mắt thợ
Lần sau tớ chẳng dám nói càn.

Omi!

Cảm ơn Hoangau đã hỏi thăm, tớ liều mạng thật, gặp Hổ mà cử tưởng mèo nên mấy lần đùa với lửa, suýt nữa toi mạng... Có gì đằng ấy tha tội cho nhé. Gửi tặng Ngâu món quà để tạ tội, đây là những cành hoa ngâu đẹp nhất mà tớ kiếm được để tặng đằng ấy. Chúc năm mới vui vẻ!!! (Những câu chúc hay mọi người chúc cả rồi, tớ chỉ còn mỗi câu ấy thôi, Ngâu thông cảm)!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 09:51:29 bởi KashigiOmi >
Attached Image(s)

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 20.01.2009 13:06:27
0

Trích đoạn: langthang_angmaytroi

Vì sợ bị bưu đầu nên lâu rồi ko vào, ko ngờ ở chỗ "thập cẩm" này làm ăn phát đạt ghê ha!Thơ có hay lắm đâu mà tán tụng nhau ghê thế ko biết.Dọa nhau khiếp thế! Đúng là sự thật thường hay làm mếc lòng!Buồn thật!

 
Con ma Thư quán naỳ đã bị Bảo Loan - VanCali trị mà vẫn không biết sợ.
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 22.01.2009 01:11:19
0

Chúc mừng năm mới vạn sự như ý
Chúc em năm mới mở nhiều...quán chè mới...






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/3CA8363287284494855A30C1D8ECC6BB.jpg[/image]
Attached Image(s)

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 22.01.2009 15:02:22
0

 
Chúc xuân HOA NGÂU
 
Nhìn yếm em này chạnh nhớ NGÂU
Còn ba ngày nữa sang năm Trâu
Muốn chúc…tìm câu gì chúc nhỉ ?
Chẳng lẽ giống thiên hạ chúc…giầu ?
 
Thôi thì VỊT chẳng giống họ đâu !
Tiền làm mới có …việc chi cầu
Đầu năm cứ chúc NGÂU xinh mãi
Thông thái kén chồng…kệ “Thầy U”
 
Vịt hồng

 
Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Chia Tình

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.01.2009 15:44:20
0
 
 
 
 
Năm mới , NAM bắt chước VỊT HỒNG
 
Chúc NGÂU xinh mãi để kén chồng
 
Thông Thái bậc Thầy của THƯ QUÁN
 
THẦY , U rồi cũng phải cảm thông
 
HOAI NAM
 
 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.01.2009 20:40:39
0
 


          CHỊ THÁI ANH CHÚC TẾT NGÂU NÈ


Chúc Ngâu đẹp mãi không già
Dịu dàng tươi tắn mãi như hoa
Gặp Phật Ngâu hiền như đức Phật
Gặp ma khoác áo giấy mà phang..


hihi,chị chúc em năm mới luôn vui ,khỏe mạnh,công tác tốt ,con ngoan và sáng tác được nhiều nhé
Chị Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 20:45:29 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

donghung
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.01.2009 09:37:54
0

Năm mới Chúc Hoa Ngâu hạnh phúc! Nhiều áng thơ vui trộn rộn lòng người!

Thấy Đào nao hết lòng phèo
Tìm người vắng bóng...Ai vèo đi đâu
Nụ tình chúm chím Hoa Ngâu
Trong tim giữ kỷ niệm đầu chưa phai
- Cái Người Giai Riếc bỏ ngoài
Thầy U nặng gánh hai vai nghĩa tình
Ước gì ta được gần mình
Cọ xoè ô...Mượn ta rình theo Ngâu

He he
Đông Hưng

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.01.2009 14:09:09
0
      KHỔ THÂN NGÂU
 
Lâu rồi chả  thấy bóng Hoa Ngâu
Khách đến  mà sao vẫn chạy đâu
Khốn khổ đi tu còn phá giới
Cực thân con nhỏ phải lo hầu
Một mình suốt tháng vui bè bạn
Làm vợ  quanh năm  việc ngập đầu
Đã hết cái thời thơ mộng ấy
Bao chàng  nuôi mãi giấc mơ Ngâu...
 
kimrbl
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 19:29:09 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 28.01.2009 00:30:23
0
Lâu nay công việc bận quá thôi
Tết nhất lại càng mệt bở hơi.
Việc nước đến kỳ xoay chong chóng
Chuyện nhà năm hết rối bời bời.
Nàng thơ giận dỗi đi đâu mất
Thi hữu ngóng chờ chán đến nơi.
Vào quán thư nhận bao lời chúc
Xin thông cảm nhé, bạn hiền ơi !

Hoangau xin cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè thi hữu đã đến chúc Tết và gửi tặng HN những tình cảm quý mến chân thành ! Năm mới, cầu chúc thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta!



Đính kèm (1)

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 03.02.2009 22:57:33
0

Trích đoạn: donghung

Năm mới Chúc Hoa Ngâu hạnh phúc! Nhiều áng thơ vui trộn rộn lòng người!

Thấy Đào nao hết lòng phèo
Tìm người vắng bóng...Ai vèo đi đâu
Nụ tình chúm chím Hoa Ngâu
Trong tim giữ kỷ niệm đầu chưa phai
- Cái Người Giai Riếc bỏ ngoài
Thầy U nặng gánh hai vai nghĩa tình
Ước gì ta được gần mình
Cọ xoè ô...Mượn ta rình theo Ngâu

He he



Đọc thơ nao hết lòng phèo .
Chúc xong rồi lại chạy vèo đi đâu.
Hay vì chẳng thấy Hoa Ngâu
Nên sang Hoa Cúc làm chầu lai rai  [sm=drunk.gif].
Ngâu tuy zai ziếc bỏ ngoài 
Nhưng với bạn vẫn hai vai gánh tình  .
Chỉ mong đừng có giật mình
Nếu hôm nào lỡ dại rình theo Ngâu.



Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 443 bài trong đề mục