nợ lòng

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 42 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: nợ lòng - 04.02.2009 00:41:25
0





nhớ nhau
 
Số cô đơn cứ một mình
Phận lẻ loi cứ yêu tình vu vơ
Đa đoan cứ mãi mộng mơ
Nỗi buồn chẳng biết bao giờ mới vơi
Chông chênh nhớ một phương trời
Ngậm ngùi mong đợi một người ở xa
Đêm đêm nhìn dải Ngân hà 
Chìm trong khoảng lặng để mà nhớ nhau...
 
kimrbl


Ngày xưa ta cùng ngắm sao
Bây giờ 2 đứa xa nhau mất rồi
Sao kia còn ở bầu trời
Nhưng mình ta ngắm lệ rơi nhớ người
Ngân hà một dải sáng ngời
Nhưng không soi bóng tình rơi phương nào
Nhớ người nước mắt lại trào
Ngân hà còn đấy sao nào của em???

NT

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: nợ lòng - 05.02.2009 22:58:40
0
Thiên đường
 Về quê em với biển xanh
Chung tay chéo lái cùng anh thuyền buồm
Quên đi con sóng đại dương
Chỉ hai ta ở thiên đường bên nhau...
 kimrbl
Thiên đường riêng của hai ta
Không dẫn lối bằng hào quang ánh sáng
Không lâu đài thánh thót tiếng hoan ca
Chỉ cần có hai ta
Nơi đó thành thánh địa
Chỉ cần có hai ta
Nơi đó bình yên một nếp nhà
Có cành đa quấn quýt lấy rễ đa...
Tâm sáng..tình yêu chẳng phai nhòa...
                 Lê Minh LiênThanh Thơ
                      23 giờ kém 15 , 5/1/2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8DE76E059C4C48E98A695B836294389E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 22:59:51 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: nợ lòng - 07.02.2009 11:34:28
0
 
quote:

Trích đoạn: kimrbl

  




            Cô đơn

 
Phận chả nên duyên biết nói gì
Ngậm ngùi đau đớn cảnh chia ly
Từ nay có gặp thành xa lạ
Xa cả giấc mơ mỗi bước đi
 
                      Ân tình chỉ có thế mà thôi
                      Chôn chặt tình em trốn cuộc đời
                     Ướp mối tình sầu bao kiếp nữa
                     Đợi chờ duyên phận mộng thành đôi
 
Chia ly cho lệ chảy lòng buồn
Ai biết ai sầu đau đớn hơn
Khoảng lặng em đi em để lại
Nhốt anh mãi mãi với cô đơn...
 
                          kimrbl



       Phủ phàng

Khoảng lặng tình ta đã trống trơn
Còn biết nói gì? Nói gì hơn?
Anh ơi duyên trót đành lỗi ước
Đừng trách gì em chớ giận hờn

                           Chân bước lòng đau dạ chẳng đành
                           Tấm lòng còn oán trách trời xanh
                           Ngang trái gieo chi mình nên nỗi?
                           Làm sao giữ được mảnh tình anh?

Chia tay rồi trăm mối ngổn ngang
Xui khiến chi cảnh thiếp phụ chàng?
Đăm đăm phương ấy hồn nghe lạnh
Ôm lỗi sầu đau nỗi phủ phàng.........

                   thuỵ du

Kimrbl thân mến !
Hôm nay mới kịp nhìn thấy anh lên VIP rồi...Xin chúc mừng anh nhé ! Tha lỗi cho TD sự chậm trễ vì dạo này thật bận,chưa kịp có thời giờ để nhìn trước nhìn sau cho nên phát giác hơi muộn.... CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG ANH NHÉ!
Thân mến : thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 07.02.2009 11:59:43
0

  




           Cô đơn

 
Phận chả nên duyên biết nói gì
Ngậm ngùi đau đớn cảnh chia ly
Từ nay có gặp thành xa lạ
Xa cả giấc mơ mỗi bước đi
 
                      Ân tình chỉ có thế mà thôi
                      Chôn chặt tình em trốn cuộc đời
                     Ướp mối tình sầu bao kiếp nữa
                     Đợi chờ duyên phận mộng thành đôi
 
Chia ly cho lệ chảy lòng buồn
Ai biết ai sầu đau đớn hơn
Khoảng lặng em đi em để lại
Nhốt anh mãi mãi với cô đơn...
 
                          kimrbl



      Phủ phàng

Khoảng lặng tình ta đã trống trơn
Còn biết nói gì? Nói gì hơn?
Anh ơi duyên trót đành lỗi ước
Đừng trách gì em chớ giận hờn

                           Chân bước lòng đau dạ chẳng đành
                           Tấm lòng còn oán trách trời xanh
                           Ngang trái gieo chi mình nên nỗi?
                           Làm sao giữ được mảnh tình anh?

Chia tay rồi trăm mối ngổn ngang
Xui khiến chi cảnh thiếp phụ chàng?
Đăm đăm phương ấy hồn nghe lạnh
Ôm lỗi sầu đau nỗi phủ phàng.........

                   thuỵ du

Kimrbl thân mến !
Hôm nay mới kịp nhìn thấy anh lên VIP rồi...Xin chúc mừng anh nhé ! Tha lỗi cho TD sự chậm trễ vì dạo này thật bận,chưa kịp có thời giờ để nhìn trước nhìn sau cho nên phát giác hơi muộn.... CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG ANH NHÉ!
Thân mến : thuỵ du


Cám ơn Thuỵ Du
 
Cám ơn bạn chúc lên hạng VIP
Nếu ở ngoài đời ai cũng khiếp
Bệ vệ khối người phải đón đưa
Gia đình vênh váo nên danh nghiệp
Còn mình xấu hổ khóc hu hu
Người rất quan trọng - nghe như bịp
Bạn cứ chờ vài bàì nữa thôi
Khi lên mời  bạn ta bàn tiếp... Hi Hiii
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: nợ lòng - 07.02.2009 21:54:15
0
Trích đoạn: kimrbl
Kimrbl thân mến !
Hôm nay mới kịp nhìn thấy anh lên VIP rồi...Xin chúc mừng anh nhé ! Tha lỗi cho TD sự chậm trễ vì dạo này thật bận,chưa kịp có thời giờ để nhìn trước nhìn sau cho nên phát giác hơi muộn.... CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG ANH NHÉ!
Thân mến : thuỵ du
Cám ơn Thuỵ Du
 
Cám ơn bạn chúc lên hạng VIP
Nếu ở ngoài đời ai cũng khiếp
Bệ vệ khối người phải đón đưa
Gia đình vênh váo nên danh nghiệp
Còn mình xấu hổ khóc hu hu
Người rất quan trọng - nghe như bịp
Bạn cứ chờ vài bàì nữa thôi
Khi lên mời  bạn ta bàn tiếp... Hi Hiii
                       kimrbl
Nợ lòng đến ngày nên hạng vip
Nguy quá kimrbl gỡ thế nào
Gánh buồn không bán được cắc bạc
Vàng ròng đổ mãi khuôn lòng ai mang...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 Đêm cuối tuần, 7/1/2009
Kimrbl thân mến, mình bận nên đã sơ ý quên cái ngày quan trọng của bạn ở thi đàn, thật tệ nhỉ.Dẫu muộn nhưng cũng xin nâng li nước đường với bạn này...Ngọt chứ không chua, cay, đắng, mặn đâu...
Chúc thi hữu tình thâm ngày càng có nhiều sáng tác hay và thêm mở rộng vòng tay bằng hữu nhé...
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A033445390BC4552AF9840A2172ACB3E.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 22:05:21 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 08.02.2009 05:53:16
0
 
 
Cánh phượng rơi 
 
 
Phượng vĩ đua nhau nở rộ rồi
Làm ta nhớ lắm khoảng trời xa
Sân trường tà áo bay đâu đó
Khoảng lặng còn có cánh phượng rơi
 
Như Hằng
 
NGẨN NGƠ
 
Lòng mãi đỏ cánh phượng hồng trang lưu bút
Em ép vào cho anh nhớ thuở học trò
 Trường còn đó cánh phượng hồng vẫn đỏ
Mà em ở đâu anh tìm mãi ngẩn ngơ...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: nợ lòng - 08.02.2009 06:07:48
0
 
 
Hoa phượng đỏ và xưa
 
 

 
 
Cánh hoa nào rơi rớt bên đời
Trong ta bóng lẻ thật đơn côi
Tha nhân _ tiềm thức xưa còn nhớ
In vào sâu thẳm chuyện qua rồi
 
Cánh hoa đỏ thắm một khoảng trời
Mùa hè xưa đó đã qua trôi
Mắt nhìn khoảng trời hoa phượng đỏ
 Trong tôi lặng một mùa phượng rơi
 
Như Hằng
 
 



 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: nợ lòng - 08.02.2009 12:42:38
0
   
Chúc cho con cháu mai sau
Vững vàng nối tiếp Bà Ngâu thuở nào
Thơ luôn sâu sắc như dao
Ai lớ ngớ vào dễ bị đứt tim...

Hi Hii

kimrbl



Kim huynh năm mới đến chơi nhà
Phong cho một phát lên chức bà.
Em giật cả mình, chân ghế gãy
Mồ hôi cứ thế nó tuôn ra.

Em đã cố cưa bớt cặp sừng
Để làm con nghé nhảy tưng tưng  .
Huynh chúc một câu, làm em rớt
Từ trên đỉnh núi lăn xuống lưng  (lưng chừng núi).

May mà chưa rơi tõm xuống ao.
Em cũng chúc huynh một hôm nào
Bán buồn xong, nợ lòng trả hết
Rụng sừng, lên núi để tiêu dao.




Ngâu ơi xin chớ ngại ngần
Cưa sừng dù đã mấy lần có sao
Phấn son luôn nhớ trát vào
Áo quần chọn hiệu hãng nào xì tin
Tóc tai nhớ nhuộm thường xuyên
Nhịn ăn , đi bộ , giữ gìn vòng eo
Tháng năm vùn vụt trôi vèo
Cố sao người khỏi phải nheo mắt nhìn
Giữ chồng đừng theo các em
Tầm sư học đạo đi tìm thần y
Năm Mới chả biết chúc gì
Dăm câu nhắn nhủ nhớ ghi lên tường
 
kimrbl
 
NĂM MỚI CƯA SỪNG
 
Đầu Xuân năm mới của năm Trâu
Chúc Tết đầu tiên chọn đúng Ngâu
Cửa đóng then cài nhà vắng lạnh
Cứ chờ chờ mãi có ai đâu
 
May mà gặp được một người quen
Cũng gọi được là một chút hên
Gia cảnh nhà Ngâu người biết rõ
Nhà thì vừa gán để vay tiền
 
Chả là thêm tuổi sợ thành trâu
Chồng chán bồ chê tủi phận Ngâu
Người mách cưa sừng trở lại nghé
Chục ngàn đô Mỹ ít gì  đâu
 
 
Nhắn bạn bè quen có gặp Ngâu
Cho dù không thích khen vài câu
Mũi Ngâu được dịp tha hồ nở
Đừng có lặng im  Ngâu lại rầu
 
kimrbl
 


Sừng này em định bí mật cưa
Huynh "bật mí" rồi, khổ em chưa.
Bây giờ hàng họ ai cũng biết
Chỗ thiếu tùm lum, chỗ lại thừa  .

Cửa nhà cầm hết để đi vay
Chục ngàn đô gửi mỹ viện ngay.
Cưa sừng, bơm, độn thêm vài chỗ 
(Xưa chắc Lọ Lem cũng thế này ).

Bi giờ em trông rất xì_tin 
Đi đâu zai ziếc cũng liếc nhìn   .
Nhưng đã nói rồi, "phù du", nhá !
Cất kỹ khúc sừng, đố ai xin .

 


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 08.02.2009 21:31:34
0
Mộng mơ trong chùa
 
 
Hình như trong bộ nâu sồng
Em xinh hơn khiến cho lòng anh say
Mộng mơ theo khói hương bay
Cám ơn Phật giúp có ngày gặp em
Một chuyến đò cũng nên duyên
Anh mong hạnh phúc cùng em suốt đời...

Chùa PK 14/1 Kỷ Sửu
 
kimrbl


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 16:15:43 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: nợ lòng - 08.02.2009 21:57:17
0

Trích đoạn: kimrbl

Mộng mơ trong chùa
 
 
Hình như trong bộ nâu sồng
Em xinh hơn khiến cho lòng anh say
Mộng mơ theo khói hương bay
Cám ơn Phật giúp có ngày gặp em
Một chuyến đò cũng nên duyên
Anh mong hạnh phúc cùng em trong chùa ...

Chùa PK 14/1 Kỷ Sửu
 
kimrbl

Nơi chùa đâu phải bến mơ
Mà ai xây mộng đợi chờ cành duyên
Ngoài đời bao gái thuyền quyên
Còn đang mộng ước người hiền tài cao
Lửng lơ anh chẳng thiết nào
Vào chùa ghẹo tiểu là sao hở trời?
 
T.T.K.8.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 22:16:04 bởi ThanhThanhKhiet >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 08.02.2009 22:16:32
0
Mộng mơ trong chùa
 
 
Hình như trong bộ nâu sồng
Em xinh hơn khiến cho lòng anh say
Mộng mơ theo khói hương bay
Cám ơn Phật giúp có ngày gặp em
Một chuyến đò cũng nên duyên
Anh mong hạnh phúc cùng em suốt đời...

Chùa PK 14/1 Kỷ Sửu
 
kimrbl

Nơi chùa đâu phải bến mơ
Mà ai xây mộng đợi chờ cành duyên
Ngoài đời bao gái thuyền quyên
Còn đang mộng ước người hiền tài cao
Lửng lơ anh chẳng thiết nào
Vào chùa ghẹo tiểu là sao hở trời?
 
T.T.K.8.2.2009



Thanh Thanh Khiết ơi !
 
Cô này có phải tiểu đâu
Chỉ là Phật tử áo nâu thôi mà
Mình còn sợ Phật trên toà
Dám đâu sàm sỡ các bà ni cô
Nữ ngoài đời ngại xáp vô
Họ kiêu lắm chả bao giờ nhìn ai...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 16:16:42 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: nợ lòng - 08.02.2009 23:26:20
0
Trích đoạn: kimrbl

Mộng mơ trong chùa
 
 
Hình như trong bộ nâu sồng
Em xinh hơn khiến cho lòng anh say
Mộng mơ theo khói hương bay
Cám ơn Phật giúp có ngày gặp em
Một chuyến đò cũng nên duyên
Anh mong hạnh phúc cùng em trong chùa ...

Chùa PK 14/1 Kỷ Sửu
 
kimrbl

Nơi chùa đâu phải bến mơ
Mà ai xây mộng đợi chờ cành duyên
Ngoài đời bao gái thuyền quyên
Còn đang mộng ước người hiền tài cao
Lửng lơ anh chẳng thiết nào
Vào chùa ghẹo tiểu là sao hở trời?
 
T.T.K.8.2.2009



Thanh Thanh Khiết ơi !
 
Cô này có phải tiểu đâu
Chỉ là Phật tử áo nâu thôi mà
Mình còn sợ Phật trên toà
Dám đâu sàm sỡ các bà ni cô
Nữ ngoài đời ngại xáp vô
Họ kiêu lắm chả bao giờ nhìn ai...
 
kimrbl

Cũng nhờ một bộ nâu sồng
Tôn lên vẻ đẹp khiến lòng anh say
Chốn thiền anh lại gặp may
Phật thương nên mới có ngày gặp em
Giờ đây anh chẳng thể quên
Dáng em thon thả ở bên Phật đài
Anh mong lại đến ngày mai
Cầu hôn và sống.......................................

.......................................................................
............................................................................................
................................................đến tuyền đài chưa thôi.................

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: nợ lòng - 09.02.2009 07:40:16
0
 
 
 
Tìm trái tim bên phải  

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
 
 
 
Tim em chót lỡ trao ai ?
Để em mải miết kiếm tìm rất lâu
Niềm mong , vướng gắn lòng sầu
Trái tim bên phải _ biết tìm nơi đâu .
 
Như Hằng



 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 09.02.2009 08:56:59
0


Tìm trái tim bên phải  

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
 
 
 
Tim em chót lỡ trao ai ?
Để em mải miết kiếm tìm rất lâu
Niềm mong , vướng gắn lòng sầu
Trái tim bên phải _ biết tìm nơi đâu .
 
Như Hằng



 

 
Tìm người bên phải có tim
Khác gì tăm cá bóng chim xa vời
Liệu rằng trong cả cuộc đời
Có tìm thấy được cái người mình mong?
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 09.02.2009 09:41:59
0
 
Nếu ta đến chậm một giờ
Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm
Đời ta như kiếp con tằm
Mãi vương tơ để tím bầm ruột đau
Sợi vàng chỉ vẫn thắm màu
Dệt lòng thương nhớ trong nhau một đời...
....
T.T.K.8.2.2009







Chỉ là một chút muộn màng
Chuyến đò chiều muộn đã sang sông rồi
Chỉ chậm nói có một lời
Để anh mãi mãi suốt đời mất em
Để rồi mê mải đi tìm
Khác nào tăm cá bóng chim xa vời
Đi tìm với nỗi chơi vơi
Kiếp này không gặp hẹn người kiếp sau...
 
kimrbl



 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 10.02.2009 18:34:14
0
 

Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009



Em buồn lệ chảy vào trong
Mưa buồn  bong bóng phập phồng đầy sân

Em buồn  theo gió xa gần
Mưa buồn  nước cứ tần ngần không trôi

Em buồn mong đũa thành đôi
Mưa buồn mong nước trên trời ngừng tuôn

Em buồn cảnh vật thêm buồn
Mưa buồn gió cứ thổi luôn bên mình

Tình xa đọng lại dáng hình
Cho tim ai cứ thập thình khôn nguôi

Tình buồn trả lại cho đời

Vu vơ vương tấm tơ trời ai giăng
 
kimrbl

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 16:23:41 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: nợ lòng - 10.02.2009 18:38:47
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Làng tôi
 
Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân
 
 
Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng
 
kimrbl
 

Về làng
 
Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng
 
T.T.K.10.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 19:46:58 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: nợ lòng - 10.02.2009 19:09:02
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009



Em buồn lệ chảy vào trong
Mưa buồn  bong bóng phập phồng đầy sân

Em buồn  theo gió xa gần
Mưa buồn  nước cứ tần ngần không trôi

Em buồn mong đũa thành đôi
Mưa buồn mong nước trên trời ngừng tuôn

Em buồn cảnh vật thêm buồn
Mưa buồn gió cứ thổi luôn bên mình

Tình xa đọng lại dáng hình
Cho tim ai cứ xập xình khôn nguôi

Tình buồn trả lại cho đời

Vu vơ vương tấm tơ trời ai giăng
 
kimrbl


Em buồn
 
Em buồn lệ chẩy vào trong
Anh buồn chỉ thích lòng vòng đi chơi
Em buồn tình thả chơi vơi
Anh buồn tìm đến những nơi đèn hồng
Em buồn héo úa trong lòng
Anh buồn anh vẫn chạy nhông ngoài đường
Em buồn đứng bến sông Tương
Anh buồn theo gió căng buồm ra khơi
Anh ơi! Mưa ướt tình rồi
Bao giờ cho nắng để phơi khô nào ???
 
T.T.K.10.2.2009

_____________________________

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: nợ lòng - 10.02.2009 20:52:07
0
ch đoạn: kimrbl

Làng tôi
 
Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân
 
 
Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng
 
kimrbl
 

Về làng
 
Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng
 
T.T.K.10.2.2009



Năm sau Khiết nhớ trở về làng
Lo gì không đủ tiền khói nhang
Có Kim đi " buôn buồn "mấy chuyến
Lãi lắm ,nhiều tiền...Khiết vay luôn

Kim nhé năm sau chớ có chuồn
Số lãi Kim dành vốn đi buôn
Chỉ dành cho Khiết vay vài triệu
Khiết sẽ về làng hương  khói luôn...

hehe...góp vui cùng hai bạn nè,chúc các bạn vui nhé
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 20:53:43 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 10.02.2009 21:37:43
0
 
 
Tóc ngắn ngang vai 
 
 
Em tóc ngắn bởi vì em vừa cắt
Cắt tóc thề _ tóc ngắn ngang vai
Hờn giận ai chút lên sợi tóc
Vô tình chưa _ tóc ngắn ngang vai.
 
Như Hằng
 




tóc đuôi gà
 
Tóc thề em xoã ngang vai
Gió mơn man cứ muốn dài thêm ra
Túm lại thành tóc đuôi gà
Anh đùa nhìn cứ như là trẻ con
 
Vậy mà em vội giận hờn
Vội vàng cắt bỏ bỏ luôn đuôi gà
Buồn buồn làn gió thổi qua
Tóc thì ngắn cứ như là khoảng không
 
Anh buồn giữ kín trong lòng
Dù sao chả muốn bất đồng với  em
Chiều em vẫn cứ phải khen
Tóc em cắt ngắn nhìn duyên duyên là...
 
kimrbl
 
 




K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: nợ lòng - 10.02.2009 21:57:47
0

Trích đoạn: thaianh49

ch đoạn: kimrbl

Làng tôi
 
Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân
 
 
Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng
 
kimrbl
 

Về làng
 
Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng
 
T.T.K.10.2.2009



Năm sau Khiết nhớ trở về làng
Lo gì không đủ tiền khói nhang
Có Kim đi " buôn buồn "mấy chuyến
Lãi lắm ,nhiều tiền...Khiết vay luôn

Kim nhé năm sau chớ có chuồn
Số lãi Kim dành vốn đi buôn
Chỉ dành cho Khiết vay vài triệu
Khiết sẽ về làng hương  khói luôn...

hehe...góp vui cùng hai bạn nè,chúc các bạn vui nhé
Thái Anh



Ba ta
 
Ba ta ngày bé có nhau luôn
Chơi mãi đổ hàng bán bán buôn
Kim cậy con trai thường bắt nạt
Thái anh con gái lại hay buồn
Đồ hàng tung toé thường thu lại
Xong chảo vơ vào mang cất luôn
Giàu có bây giờ Kim tử tế
Nghe tiền hốt hoảng lẹ Kim chuồn!!!
 
T.T.K.10.2.2009
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 07:25:32
0


Làng tôi

Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân


Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng

kimrbl


Về làng

Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng

T.T.K.10.2.2009



Năm sau Khiết nhớ trở về làng
Lo gì không đủ tiền khói nhang
Có Kim đi " buôn buồn "mấy chuyến
Lãi lắm ,nhiều tiền...Khiết vay luôn

Kim nhé năm sau chớ có chuồn
Số lãi Kim dành vốn đi buôn
Chỉ dành cho Khiết vay vài triệu
Khiết sẽ về làng hương  khói luôn...

hehe...góp vui cùng hai bạn nè,chúc các bạn vui nhé
Thái Anh



Ba ta
 
Ba ta ngày bé có nhau luôn
Chơi mãi đổ hàng bán bán buôn
Kim cậy con trai thường bắt nạt
Thái anh con gái lại hay buồn
Đồ hàng tung toé thường thu lại
Xong chảo vơ vào mang cất luôn
Giàu có bây giờ Kim tử tế
Nghe tiền hốt hoảng lẹ Kim chuồn!!!
 
T.T.K.10.2.2009
 

May nhờ lúc bé tập luôn luôn
Nay mới to gan theo bán buôn
Nhớ thuở Khiết hay vòi nhõng nhẽo
Ơn thời Anh vẫn dỗ u buồn
Vẫn mong Khiết lớn thôi hờn dỗi
Sao để người ta phải dỗ luôn
Cứ ngỡ chồng con rồi khác chứ
Đến thăm ngại quá đánh bài chuồn
 
kimrbl 
 



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 14:51:08
0
quote:

Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?


Cắm sào
 
Bốn phương đầy những ngôi sao
Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!!
Chút tình thơ cũ ngày xưa
Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương
Dù cho còn chút vấn vương
Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào
 
T.T.K.11.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 14:52:13 bởi ThanhThanhKhiet >

Phan Gia Chí Bảo
  • Số bài : 46
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 15:03:00
0
 
tóc đuôi gà
 
Tóc thề em xoã ngang vai
Gió mơn man cứ muốn dài thêm ra
Túm lại thành tóc đuôi gà
Anh đùa nhìn cứ như là trẻ con
 
Vậy mà em vội giận hờn
Vội vàng cắt bỏ bỏ luôn đuôi gà
Buồn buồn làn gió thổi qua
Tóc thì ngắn cứ như là khoảng không
 
Anh buồn giữ kín trong lòng
Dù sao chả muốn bất đồng với  em
Chiều em vẫn cứ phải khen
Tóc em cắt ngắn nhìn duyên duyên là.

kimrbl
 
Giận anh , cắt mất đuôi gà
 Gió lùa tóc ngắn trông già hơn xưa
Sao giờ anh chẳng nói đùa
Lại khen không thật cho vừa lòng em ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 15:17:54 bởi Phan Gia Chí Bảo >
Phan Gia Chí Bảo

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 16:42:14
0
    Người xa còn nhớ sao không
   Còn em , đang dõi chờ mong phương nào
 
    Cắm sào
 
Bốn phương đầy những ngôi sao
Đứng trên mặt đất  lẽ nào giám mơ!!!
Chút tình thơ cũ ngày xưa
Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương
Dù cho còn chút vấn vương
Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào
 
T.T.K.11.2.2009

 
Bao nhiêu năm Khiết cắm sảo
Gửi thương gửi nhớ gửi vào nơi đâu
Một mình đó nhỏ sông sâu
Chờ ai mà cứ ưu sầu vấn vương
Liệu người nhớ bến sông Tương
Hay quên lối cũ con đường vẫn qua...
 
kimrbl
 

 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 16:53:33
0


 
tóc đuôi gà
 
Tóc thề em xoã ngang vai
Gió mơn man cứ muốn dài thêm ra
Túm lại thành tóc đuôi gà
Anh đùa nhìn cứ như là trẻ con
 
Vậy mà em vội giận hờn
Vội vàng cắt bỏ bỏ luôn đuôi gà
Buồn buồn làn gió thổi qua
Tóc thì ngắn cứ như là khoảng không
 
Anh buồn giữ kín trong lòng
Dù sao chả muốn bất đồng với  em
Chiều em vẫn cứ phải khen
Tóc em cắt ngắn nhìn duyên duyên là.

kimrbl
 
Giận anh , cắt mất đuôi gà
 Gió lùa tóc ngắn trông già hơn xưa
Sao giờ anh chẳng nói đùa
Lại khen không thật cho vừa lòng em ?

 
Yêu em yêu tóc đuôi gà
Yêu em nhí nhảnh như là trẻ con
Còn em vẫn thích lớn hơn
Dẫu rằng còn giận còn hờn vu vơ
Đùa mà sao nghĩ thật nờ
Tóc đuôi gà cắt ngẩn ngơ bực mình
Miệng anh khen nói em xinh
Mà lòng nghĩ khác thật tình xấu hơn
Biết đâu nói vậy em buồn
Chiều sao được tính trẻ con thất thương...
 
Dính vào cái chuyện yêu đương
Đón lời đón ý người thương mệt người...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 17:09:13
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?

Cắm sào
 
Bốn phương đầy những ngôi sao
Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!!
Chút tình thơ cũ ngày xưa
Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương
Dù cho còn chút vấn vương
Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào
 
T.T.K.11.2.2009
Bao nhiêu năm Khiết cắm sảo
Gửi thương gửi nhớ gửi vào nơi đâu
Một mình đó nhỏ sông sâu
Chờ ai mà cứ ưu sầu vấn vương
Liệu người nhớ bến sông Tương
Hay quên lối cũ con đường vẫn qua...
 
kimrbl
 
Lãng tử
 
Bao năm em đã cắm sào
Chờ người lãng tử dạt vào bến mơ
Nhưng mà trời Ạ ! khách thơ
Như làn gió thoảng bên bờ lau thưa
Cuộc đời rày nắng mai mưa
Người đi đi mãi vẫn chưa yên bề
Bao giờ em tỉnh cơn mê
Quơ đại một chú tiều khê…làm chồng
 
T.T.K.11.2.2009

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 21:18:49
0


Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?

Cắm sào
 
Bốn phương đầy những ngôi sao
Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!!
Chút tình thơ cũ ngày xưa
Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương
Dù cho còn chút vấn vương
Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào
 
T.T.K.11.2.2009
Bao nhiêu năm Khiết cắm sảo
Gửi thương gửi nhớ gửi vào nơi đâu
Một mình đó nhỏ sông sâu
Chờ ai mà cứ ưu sầu vấn vương
Liệu người nhớ bến sông Tương
Hay quên lối cũ con đường vẫn qua...
 
kimrbl
 
Lãng tử
 
Bao năm em đã cắm sào
Chờ người lãng tử dạt vào bến mơ
Nhưng mà trời Ạ ! khách thơ
Như làn gió thoảng bên bờ lau thưa
Cuộc đời rày nắng mai mưa
Người đi đi mãi vẫn chưa yên bề
Bao giờ em tỉnh cơn mê
Quơ đại một chú tiều khê…làm chồng
 
T.T.K.11.2.2009

 
 
Từ mai mình sẽ vào rừng
Bỏ thơ thẩn để làm thằng tiều phu
Chờ cho Khiết tỉnh cơn mơ
Biết đâu mình lại được quơ làm chồng
 
HiHiii...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

gioheomay
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2009
RE: nợ lòng - 11.02.2009 21:26:19
0
 
 
 
 

Yêu em yêu tóc đuôi gà
Yêu em nhí nhảnh như là trẻ con
Còn em vẫn thích lớn hơn
Dẫu rằng còn giận còn hờn vu vơ
Đùa mà sao nghĩ thật nờ
Tóc đuôi gà cắt ngẩn ngơ bực mình
Miệng anh khen nói em xinh
Mà lòng nghĩ khác thật tình xấu hơn
Biết đâu nói vậy em buồn
Chiều sao được tính trẻ con thất thương...

Dính vào cái chuyện yêu đương
Đón lời đón ý người thương mệt người...

kimrbl



Đã thương lại vướng bệnh lười
Tóc em cắt ngắn anh cười... buồn thiu
Thương anh chẳng dám cắt nhiều
Để khi sóng bước còn yêu... tóc mà!
(Tóc em ngắn nữa: Cà sa!
Sẽ không còn mọc đuôi gà được đâu!)
Gioheomay

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: nợ lòng - 11.02.2009 22:00:56
0


 



Yêu em yêu tóc đuôi gà
Yêu em nhí nhảnh như là trẻ con
Còn em vẫn thích lớn hơn
Dẫu rằng còn giận còn hờn vu vơ
Đùa mà sao nghĩ thật nờ
Tóc đuôi gà cắt ngẩn ngơ bực mình
Miệng anh khen nói em xinh
Mà lòng nghĩ khác thật tình xấu hơn
Biết đâu nói vậy em buồn
Chiều sao được tính trẻ con thất thương...

Dính vào cái chuyện yêu đương
Đón lời đón ý người thương mệt người...

kimrbl


Đã thương lại vướng bệnh lười
Tóc em cắt ngắn anh cười... buồn thiu
Thương anh chẳng dám cắt nhiều
Để khi sóng bước còn yêu... tóc mà!
(Tóc em ngắn nữa: Cà sa!
Sẽ không còn mọc đuôi gà được đâu!)
Gioheomay

 
Giận anh cắt tóc đuôi gà
Hận anh xuống tóc để mà đi tu
Gió buồn hết tóc để ru
Anh buồn ngồi khóc hu hu một mình...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 42 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1251 bài trong đề mục