VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 85 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 15:16:37
0
quote:

Trích đoạn: hd_tinhgia

Một Nửa

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một nửa của tôi không bao giờ có thật
Một nửa mập mờ, một nửa còn hay mất
Một nửa cho vay, một nửa nợ muôn đời.
8/2008

_H.D_



VÀ  MỘT  NỬA

Tôi cũng đi tìm một nửa của riêng tôi
Giờ đã xa...xa  tận mãi cuối chân trời
Đời đã cách chia  hi vọng gì gặp lại
Một nửa cuộc đời theo anh cũng nổi trôi
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 16:03:11
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

    NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ

Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...

T.T.K.11.12.2008

NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ

Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ

T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ

Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh

T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ

Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?

T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ

Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu

T.T.K,17.12.2008

NHỚ

Nhớ anh nhớ mối tình đầu
Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn
Anh đi chiều ấy mưa tuôn
Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......
thuỵ du

Nhớ

Anh đi trời đất cũng buồn
Trăng thôi hết sáng cừ luồn trong mây
Đêm vào ôm gối đắng cay
Thả sầu vào chiếc bóng gầy chơ vơ

T.T.K.17.12.2008

Anh đi biền biết tháng ngày
Trăng gầy đếm bước, cỏ cây ngoái nhìn
Trong em còn một niềm tin
Giúp em vững bước khi mình gặp nhau...
ATT



Mỗi ngày mỗi nhớ mỗi tăng
Mong sao ánh sáng trăng rằm  về đây
Niềm tin lòng đã chứa đầy
Chờ qua giông tố một ngày tròn trăng

T.T.K.17.12.2008

NHỚ

C
hơ vơ chiếc bóng hao gầy
Tình anh giờ đã vút bay nơi nào
Trời đêm trở giấc xanh xao
Hương tình như đã lạc vào xót đau
thuỵ du



Ai vo nỗi nhớ thành trăng
Ai chia nỗi nhớ - sao băng rắc đầy
Ai đan nỗi nhớ thảnh mây
Ai giăng nỗi nhớ, chất đầy lòng ta
ATT

 


Anh vo nỗi nhớ tròn trăng
Anh đan duyên phận chị Hằng với...anh
Anh thu cả ánh sao băng
Thay anh sưởi ấm chị Hằng trong cung(bài thứ ba)hiiiii

T.T.K.17.12.2008

NHỚ

Đêm nay em nhớ anh nhiều
Nhớ trăng ngày ấy mỹ miều đẹp xinh
Trăng ơi trăng chứng cho mình
Thuỷ chung luôn trọn vẹn tình bên nhau
thuỵ du


Nhớ

Trăng đi từ bấy đến nay
Luồn mây theo gió đắm say lưng trời
Lời xưa như đã quên rồi
 Mình em hết đứng lại ngồi nhớ trăng

T.T.K.18.12.2008

NHỚ

Trăng ơi trăng hỡi là trăng
Cho ta nhắn gửi đến chàng đôi câu
Bây giờ chàng ở nơi đâu
Biết chăng ôm nặng khối sầu trong ta
thuỵ du 
 

Chàng đi từ độ trăng thu
Nhớ chàng em nhặt lá khô đếm ngày
Đôi tay ôm nhớ đã đầy
Bóng chim mờ mịt đường bay ngút ngàn
 
T.T.K.19.12.2008

Biết đời tan hợp hợp tan
Mà sao lòng vẫn còn mang thương sầu
Cõi tình ai có muốn đâu
Xót xa héo úa tim đau nghe buồn
thuỵ du



vương tơ một mối tình sầu
Trăm năm dạ xót lòng đau tình hoài
Lấy gì khoả được cho phai
Mà mong mà đợi ngày mai xuân về
 
T.T.K.19.12.2008

Xuân về thêm dạ tái tê
Người ơi tình mãi u mê đợi chờ
Chờ người trở lại trong mơ
Năm canh khắc khoải thẩn thờ nhớ mong
thuỵ du


Xuân mang nắng ấm về rồi
Cỏ cây hoa lá ngời ngời xanh tươi
Mùa đông ướp lạnh lòng tôi
Người đi lỡ hẹn quên rồi lời xưa
 
T.T.K.20.12.2008

Ngày ngày sớm nắng chiều mưa
Tình em vẫn đợi cho vừa lòng anh
Thời gian như bóng qua mành
Tả tơi héo úa tuổi xanh mất rồi
thuỵ du


 
Anh đi tóc vẫn còn xanh
Bây giờ trở lại tóc anh bạc rồi
Tình em vẫn thắm bờ môi
Tình anh nao nức như thời...hẹn nhau!

T.T.K.20.12.2008 


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 19:26:03
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

    NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ

Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...

T.T.K.11.12.2008

NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ

Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ

T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ

Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh

T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ

Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?

T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ

Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu

T.T.K,17.12.2008

NHỚ

Nhớ anh nhớ mối tình đầu
Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn
Anh đi chiều ấy mưa tuôn
Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......
thuỵ du

Nhớ

Anh đi trời đất cũng buồn
Trăng thôi hết sáng cừ luồn trong mây
Đêm vào ôm gối đắng cay
Thả sầu vào chiếc bóng gầy chơ vơ

T.T.K.17.12.2008

Anh đi biền biết tháng ngày
Trăng gầy đếm bước, cỏ cây ngoái nhìn
Trong em còn một niềm tin
Giúp em vững bước khi mình gặp nhau...
ATT



Mỗi ngày mỗi nhớ mỗi tăng
Mong sao ánh sáng trăng rằm  về đây
Niềm tin lòng đã chứa đầy
Chờ qua giông tố một ngày tròn trăng

T.T.K.17.12.2008

NHỚ

C
hơ vơ chiếc bóng hao gầy
Tình anh giờ đã vút bay nơi nào
Trời đêm trở giấc xanh xao
Hương tình như đã lạc vào xót đau
thuỵ du



Ai vo nỗi nhớ thành trăng
Ai chia nỗi nhớ - sao băng rắc đầy
Ai đan nỗi nhớ thảnh mây
Ai giăng nỗi nhớ, chất đầy lòng ta
ATT

 


Anh vo nỗi nhớ tròn trăng
Anh đan duyên phận chị Hằng với...anh
Anh thu cả ánh sao băng
Thay anh sưởi ấm chị Hằng trong cung(bài thứ ba)hiiiii

T.T.K.17.12.2008

NHỚ

Đêm nay em nhớ anh nhiều
Nhớ trăng ngày ấy mỹ miều đẹp xinh
Trăng ơi trăng chứng cho mình
Thuỷ chung luôn trọn vẹn tình bên nhau
thuỵ du


Nhớ

Trăng đi từ bấy đến nay
Luồn mây theo gió đắm say lưng trời
Lời xưa như đã quên rồi
 Mình em hết đứng lại ngồi nhớ trăng

T.T.K.18.12.2008

NHỚ

Trăng ơi trăng hỡi là trăng
Cho ta nhắn gửi đến chàng đôi câu
Bây giờ chàng ở nơi đâu
Biết chăng ôm nặng khối sầu trong ta
thuỵ du 
 

Chàng đi từ độ trăng thu
Nhớ chàng em nhặt lá khô đếm ngày
Đôi tay ôm nhớ đã đầy
Bóng chim mờ mịt đường bay ngút ngàn
 
T.T.K.19.12.2008

Biết đời tan hợp hợp tan
Mà sao lòng vẫn còn mang thương sầu
Cõi tình ai có muốn đâu
Xót xa héo úa tim đau nghe buồn
thuỵ du



vương tơ một mối tình sầu
Trăm năm dạ xót lòng đau tình hoài
Lấy gì khoả được cho phai
Mà mong mà đợi ngày mai xuân về
 
T.T.K.19.12.2008

Xuân về thêm dạ tái tê
Người ơi tình mãi u mê đợi chờ
Chờ người trở lại trong mơ
Năm canh khắc khoải thẩn thờ nhớ mong
thuỵ du


Xuân mang nắng ấm về rồi
Cỏ cây hoa lá ngời ngời xanh tươi
Mùa đông ướp lạnh lòng tôi
Người đi lỡ hẹn quên rồi lời xưa
 
T.T.K.20.12.2008

Ngày ngày sớm nắng chiều mưa
Tình em vẫn đợi cho vừa lòng anh
Thời gian như bóng qua mành
Tả tơi héo úa tuổi xanh mất rồi
thuỵ du


 
Anh đi tóc vẫn còn xanh
Bây giờ trở lại tóc anh bạc rồi
Tình em vẫn thắm bờ môi
Tình anh nao nức như thời...hẹn nhau!

T.T.K.20.12.2008 

Đã qua cái thuở thương đau
Bây giờ tình thắm trước sau một đời
Thuỷ chung trọn giữ một lời
Bỏ rồi những lúc chơi vơi tình buồn
thuỵ du

TTK  ơi......Chủ đề NHỚ đến đây mình kết thúc nha.....(Vì TTK đã cho kết cuộc có hậu rồi.).....Bây giờ mình bắt đầu chủ đề mới hén...Lần này tới phiên TTK ra đề nghe.................
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
Vu vơ - 20.12.2008 19:37:53
0
VU VƠ

Nắng chiều khẽ lướt qua môi
Mà sao tim cũng bồi hồi đắm say
Gió vờn cũng ngỡ đôi tay
Nâng niu âu yếm những ngày bé thơ...
ATT


HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 20:19:26
0

Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: HKBT138

Quá khứ buồn lùi vào dĩ vãng
Còn ta vui hướng tới tương lai
Đừng trách mình  cũng chẳng trách ai
Nhân thế...thế thời thời phải thế...........

Ba thu  sống mãi bóng một người
Cũng đủ rồi  kỷ niệm đầy vơi
Buông dây tơ cũ chùng lạc phím
Cắt đứt cho rồi mối tình côi........

Bảo chẳng vương gì nhưng cứ vương
Giữ mãi làm chi khúc đoạn trường
Tình người đã phụ thôi quên lãng
Phơi cho khô héo cùng nắng sương......

Rồi ta sẽ vẫn mãi là ta
Rong chơi cùng ngày tháng ngọc ngà
Vứt đi sầu muộn mà vui sống
Tiếc nuối làm gì chuyện đã qua.......

                                thuỵ du


----------(((000)))----------


Em nói làm chi quá khứ buồn
Để lòng tôi mãi phút nhớ thương
Tìm trong kỉ niệm tiềm ẩn thức
Để rồi nhận ra ...  tình chưa mất .
 
Nhưng thôi từ nay sẽ chấm dứt
một mối tình tôi, một mỗi tôi
Đàn xưa đã mất dây cũng đứt
Tiếc nuối hoài không, cũng thế thôi.
 
Người chẳng phụ tôi chỉ bỏ tôi
Vì trong nghịch cảnh an bày rồi
Nên tôi còn xót thương nhiều lắm
Một cuộc tình côi, một mỗi tôi.
 
Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Như ngày đầu tiên biết bồi hồi
Tôi sẽ quên hết rồi dứt bỏ
Thì nhé Du ơi, đừng có lo.
 
HKBT138.


Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du


 
 
Hôm nay , ngày mai và tương lai
Tôi sẽ là tôi sẽ yêu hoài
Du đừng có lo, Hkbt đã hứa
LÀ sẽ quên đi mối tình thừa...
 
Tôi sẽ trở lại là chính tôi
Những ngày đầu tiên biết bồi hồi
Vui tươi để sống đời trai trẻ
Góp nhặt vào tim những chuyện tình.
 
Vì đời đã ngăn cách chia đôi
Thì thôi em nhé đã xa rồi
Từ nay chấm dứt anh quên hết
Đã qua hết rồi một giấc mơ....


HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI - 20.12.2008 20:26:31
0

 
 
CHÚC MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ, AN LÀNH !!! NĂM MỚI BÌNH YÊN ,VUI KHỎE VÀ HẠNH PHÚC !!!
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 20:36:54
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




TTK  ơi......Chủ đề NHỚ đến đây mình kết thúc nha.....(Vì TTK đã cho kết cuộc có hậu rồi.).....Bây giờ mình bắt đầu chủ đề mới hén...Lần này tới phiên TTK ra đề nghe.................

-----------------------------------------------------------------------

TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 20:45:30
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




TTK  ơi......Chủ đề NHỚ đến đây mình kết thúc nha.....(Vì TTK đã cho kết cuộc có hậu rồi.).....Bây giờ mình bắt đầu chủ đề mới hén...Lần này tới phiên TTK ra đề nghe.................

-----------------------------------------------------------------------

TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008

Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Vu vơ - 20.12.2008 20:53:28
0

Trích đoạn: anhtrangthu

VU VƠ

Nắng chiều khẽ lướt qua môi
Mà sao tim cũng bồi hồi đắm say
Gió vờn cũng ngỡ đôi tay
Nâng niu âu yếm những ngày bé thơ...
ATT


Vu vơ ta vẫn đợi chờ
Vu vơ nên hoá ngẩn ngơ mất rồi
Vu vơ ngồi đếm sao trời
Vu vơ câu hát nên thời dấu yêu....
thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 21:27:04 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 21:23:06
0

Trích đoạn: HKBT138


Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: HKBT138

Quá khứ buồn lùi vào dĩ vãng
Còn ta vui hướng tới tương lai
Đừng trách mình  cũng chẳng trách ai
Nhân thế...thế thời thời phải thế...........

Ba thu  sống mãi bóng một người
Cũng đủ rồi  kỷ niệm đầy vơi
Buông dây tơ cũ chùng lạc phím
Cắt đứt cho rồi mối tình côi........

Bảo chẳng vương gì nhưng cứ vương
Giữ mãi làm chi khúc đoạn trường
Tình người đã phụ thôi quên lãng
Phơi cho khô héo cùng nắng sương......

Rồi ta sẽ vẫn mãi là ta
Rong chơi cùng ngày tháng ngọc ngà
Vứt đi sầu muộn mà vui sống
Tiếc nuối làm gì chuyện đã qua.......

                               thuỵ du


----------(((000)))----------


Em nói làm chi quá khứ buồn
Để lòng tôi mãi phút nhớ thương
Tìm trong kỉ niệm tiềm ẩn thức
Để rồi nhận ra ...  tình chưa mất .

Nhưng thôi từ nay sẽ chấm dứt
một mối tình tôi, một mỗi tôi
Đàn xưa đã mất dây cũng đứt
Tiếc nuối hoài không, cũng thế thôi.

Người chẳng phụ tôi chỉ bỏ tôi
Vì trong nghịch cảnh an bày rồi
Nên tôi còn xót thương nhiều lắm
Một cuộc tình côi, một mỗi tôi.

Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Như ngày đầu tiên biết bồi hồi
Tôi sẽ quên hết rồi dứt bỏ
Thì nhé Du ơi, đừng có lo.

HKBT138.


Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du




Hôm nay , ngày mai và tương lai
Tôi sẽ là tôi sẽ yêu hoài
Du đừng có lo, Hkbt đã hứa
LÀ sẽ quên đi mối tình thừa...
 
Tôi sẽ trở lại là chính tôi
Những ngày đầu tiên biết bồi hồi
Vui tươi để sống đời trai trẻ
Góp nhặt vào tim những chuyện tình.
 
Vì đời đã ngăn cách chia đôi
Thì thôi em nhé đã xa rồi
Từ nay chấm dứt anh quên hết
Đã qua hết rồi một giấc mơ....



Cuộc đời vẫn là một bài thơ
Nhớ mong giờ cứ ngỡ trong mơ
Sáng mai thức dậy mình quên hết
Lòng tự bảo lòng chỉ là mơ........

Đời đã qua cuộc thăng trầm rồi
Biết tình thường bạc tựa như vôi
Cho nên quên hết sầu nhân thế
Giữ mãi cho mình một chữ "tôi"

Chỉ tôi yêu tôi nhớ tôi cười
Đừng để bận lòng chữ chia phôi
Đã biết cuộc đời là như thế
Thì hãy cho qua một khung trời

Nhớ thương thương nhớ của ngày xưa
Buồn làm chi nữa biết sao vừa
Sống hãy là ta cho trọn nghĩa
Chuyện cũ qua rồi tựa cơn mưa......

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 21:34:15
0

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 14:39:21 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 21:46:45
0


Một Nửa

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một nửa của tôi không bao giờ có thật
Một nửa mập mờ, một nửa còn hay mất
Một nửa cho vay, một nửa nợ muôn đời.
8/2008

_H.D_



VÀ  MỘT  NỬA

Tôi cũng đi tìm một nửa của riêng tôi
Giờ đã xa...xa  tận mãi cuối chân trời
Đời đã cách chia  hi vọng gì gặp lại
Một nửa cuộc đời theo anh cũng nổi trôi
thuỵ du


 
Chào chủ nhà !
 
Đọc về chủ đề một nửa cũng muốn viết hoạ nhưng chưa nghĩ ra.Thôi xin lấy bài cũ tặng chủ nhà.
 
 
        TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 1
 
Tặng những người thấy bất hạnh trong tình duyên

Suốt đời tôi cứ mải mê
Luôn tin tìm được nửa kia của mình
Dẫu đà qua mấy cuộc tình
Chỉ còn là nỗi chông chênh phận đời

Chỉ còn ...không nói bằng lời
Chỉ còn thấm lạnh khoảng trời mùa đông
Chỉ còn chiếc lá trên sông
Chỉ còn số kiếp theo dòng về đâu ?

Tôi tìm em ở biển sâu
Tôi tìm em ở trời cao tận cùng
Tôi tìm em khắp mọi vùng
Tôi tìm em ở mê cung cuộc đời

Mải mê , thất vọng , chơi vơi
Chỉ còn bám thuyết con người quả nhân
Nếu mà đúng thực có em
Cũng đang vô vọng đi tìm lẫn nhau

Tôi tin lời thỉnh , nguyện , cầu
Tôi tin ở phép nhiệm mầu trần gian
Cho dù lực kiệt , sức tàn
Thấy nhau là đã bội phần mãn viên

Cho nên tôi vẫn gắng tìm
Dù là đáy biển mò kim mặc đời
Tôi đi tìm nửa của tôi
Còn phiêu diêu ở phương trời nào đây ?

 
kimrbl






Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 22:22:29
0

Trích đoạn: kimrbl

Một Nửa

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một nửa của tôi không bao giờ có thật
Một nửa mập mờ, một nửa còn hay mất
Một nửa cho vay, một nửa nợ muôn đời.
8/2008

_H.D_



VÀ  MỘT  NỬA

Tôi cũng đi tìm một nửa của riêng tôi
Giờ đã xa...xa  tận mãi cuối chân trời
Đời đã cách chia  hi vọng gì gặp lại
Một nửa cuộc đời theo anh cũng nổi trôi
thuỵ du



Chào chủ nhà !
 
Đọc về chủ đề một nửa cũng muốn viết hoạ nhưng chưa nghĩ ra.Thôi xin lấy bài cũ tặng chủ nhà.
 

       TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 1
 
Tặng những người thấy bất hạnh trong tình duyên

Suốt đời tôi cứ mải mê
Luôn tin tìm được nửa kia của mình
Dẫu đà qua mấy cuộc tình
Chỉ còn là nỗi chông chênh phận đời

Chỉ còn ...không nói bằng lời
Chỉ còn thấm lạnh khoảng trời mùa đông
Chỉ còn chiếc lá trên sông
Chỉ còn số kiếp theo dòng về đâu ?

Tôi tìm em ở biển sâu
Tôi tìm em ở trời cao tận cùng
Tôi tìm em khắp mọi vùng
Tôi tìm em ở mê cung cuộc đời

Mải mê , thất vọng , chơi vơi
Chỉ còn bám thuyết con người quả nhân
Nếu mà đúng thực có em
Cũng đang vô vọng đi tìm lẫn nhau

Tôi tin lời thỉnh , nguyện , cầu
Tôi tin ở phép nhiệm mầu trần gian
Cho dù lực kiệt , sức tàn
Thấy nhau là đã bội phần mãn viên

Cho nên tôi vẫn gắng tìm
Dù là đáy biển mò kim mặc đời
Tôi đi tìm nửa của tôi
Còn phiêu diêu ở phương trời nào đây ?

 
kimrbl


TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 2


Một ngày rồi lại một ngày
Tôi đi tìm mãi hăng say nào ngờ
Cuộc đời còn vẫn bơ vơ
Thì tôi luôn vẫn còn chờ đợi em
Xót xa rồi lại từng đêm
Hồn tôi mong được ấm êm cõi tình
Tìm em ở chốn phồn vinh?
Tìm em ở cuối cuộc tình với ai?
Tháng năm có rộng có dài
Mà tôi còn mãi vì ai đi tìm
Nặng nề tiếng vọng con tim
Hỡi người có biết nhạt chìm đắng cay
Thiết tha trông đợi mòn ngày
Cuộc đời chưa đáp đắm say hương nồng
Tìm em mê mãi bóng hồng
Tìm em dẫu lội mấy sông sá gì
Chữ tình là cái chi chi?
Nửa tôi ơi hãy xin vì nửa tôi
Đáp lời thôi phận đơn côi
Mòn chân tôi khỏi phương trời tìm em.....

thuỵ du
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 22:23:31
0

Merry christmas

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 22:32:39
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du





TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 22:51:59
0


Một Nửa

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một nửa của tôi không bao giờ có thật
Một nửa mập mờ, một nửa còn hay mất
Một nửa cho vay, một nửa nợ muôn đời.
8/2008

_H.D_



VÀ  MỘT  NỬA

Tôi cũng đi tìm một nửa của riêng tôi
Giờ đã xa...xa  tận mãi cuối chân trời
Đời đã cách chia  hi vọng gì gặp lại
Một nửa cuộc đời theo anh cũng nổi trôi
thuỵ du



Chào chủ nhà !
 
Đọc về chủ đề một nửa cũng muốn viết hoạ nhưng chưa nghĩ ra.Thôi xin lấy bài cũ tặng chủ nhà.
 

      TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 1
 
Tặng những người thấy bất hạnh trong tình duyên

Suốt đời tôi cứ mải mê
Luôn tin tìm được nửa kia của mình
Dẫu đà qua mấy cuộc tình
Chỉ còn là nỗi chông chênh phận đời

Chỉ còn ...không nói bằng lời
Chỉ còn thấm lạnh khoảng trời mùa đông
Chỉ còn chiếc lá trên sông
Chỉ còn số kiếp theo dòng về đâu ?

Tôi tìm em ở biển sâu
Tôi tìm em ở trời cao tận cùng
Tôi tìm em khắp mọi vùng
Tôi tìm em ở mê cung cuộc đời

Mải mê , thất vọng , chơi vơi
Chỉ còn bám thuyết con người quả nhân
Nếu mà đúng thực có em
Cũng đang vô vọng đi tìm lẫn nhau

Tôi tin lời thỉnh , nguyện , cầu
Tôi tin ở phép nhiệm mầu trần gian
Cho dù lực kiệt , sức tàn
Thấy nhau là đã bội phần mãn viên

Cho nên tôi vẫn gắng tìm
Dù là đáy biển mò kim mặc đời
Tôi đi tìm nửa của tôi
Còn phiêu diêu ở phương trời nào đây ?

 
kimrbl


TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 2


Một ngày rồi lại một ngày
Tôi đi tìm mãi hăng say nào ngờ
Cuộc đời còn vẫn bơ vơ
Thì tôi luôn vẫn còn chờ đợi em
Xót xa rồi lại từng đêm
Hồn tôi mong được ấm êm cõi tình
Tìm em ở chốn phồn vinh?
Tìm em ở cuối cuộc tình với ai?
Tháng năm có rộng có dài
Mà tôi còn mãi vì ai đi tìm
Nặng nề tiếng vọng con tim
Hỡi người có biết nhạt chìm đắng cay
Thiết tha trông đợi mòn ngày
Cuộc đời chưa đáp đắm say hương nồng
Tìm em mê mãi bóng hồng
Tìm em dẫu lội mấy sông sá gì
Chữ tình là cái chi chi?
Nửa tôi ơi hãy xin vì nửa tôi
Đáp lời thôi phận đơn côi
Mòn chân tôi khỏi phương trời tìm em.....

thuỵ du

TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 3

Vào chùa khấn Phật cầu duyên ...
Cầu mong tìm lại được em của mình
Vậy mà Người cứ lặng thinh
Mỏng manh hương khói vô tình lửng lơ ...

Tôi tìm em của ngày xưa
Theo đời trôi dạt bây giờ ở đâu ?
Với nhau là mối tình đầu
Vẫn còn mặn chát những câu hẹn thề ...

Một chiều vàng lá mùa thu
Em rằng :" xuống tóc đi tu " nếu mà...
Phận duyên chưa trọn vội xa
Lênh đênh số kiếp cho ta tìm người

Tôi tìm em ở mọi nơi
Như là đếm cánh chim trời ,mò kim...
Ở đâu cũng vắng bóng em
Sao trong mộng vẫn đêm đêm hiện về ?

Hương hoa tôi đến mọi chùa
Tìm em dù có bao giờ muốn tin
Thế rồi tôi đã gặp em
Bụi trần rũ bỏ , cửa thiền quy y

Sao em vì giữ lời thề ...?
Trọn tình mà lại hoá ra bạc tình
Phật sao không độ chúng sinh ?
Làm ngơ thêm một chuyện tình Điệp Lan !

 
kimrbl




hd_tinhgia
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.10.2008
  • Nơi: Hochiminh city
RE: KHÚC THUỴ DU - 20.12.2008 23:02:05
0

 
 
 
Cảm ơn chị Thụy Du rất nhiều!  Em thật không ngờ "một nửa" lại thành chủ đề sôi nổi như vậy. Chúc chị giáng sinh vui vẻ! Có thật nhiều quà nhé!
Nguyễn Duy Dương
Tình Đầu
Trang lưu

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 01:43:45
0

Đính kèm (1)

Cành thông, em cũng chúc Du
Giáng sinh thêm sắc môi cô luôn cười

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 01:44:20
0

Cuộc đời vẫn là một bài thơ
Nhớ mong giờ cứ ngỡ trong mơ
Sáng mai thức dậy mình quên hết
Lòng tự bảo lòng chỉ là mơ........

Đời đã qua cuộc thăng trầm rồi
Biết tình thường bạc tựa như vôi
Cho nên quên hết sầu nhân thế
Giữ mãi cho mình một chữ "tôi"

Chỉ tôi yêu tôi nhớ tôi cười
Đừng để bận lòng chữ chia phôi
Đã biết cuộc đời là như thế
Thì hãy cho qua một khung trời

Nhớ thương thương nhớ của ngày xưa
Buồn làm chi nữa biết sao vừa
Sống hãy là ta cho trọn nghĩa
Chuyện cũ qua rồi tựa cơn mưa......

thuỵ du

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: HKBT138


Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: HKBT138

Quá khứ buồn lùi vào dĩ vãng
Còn ta vui hướng tới tương lai
Đừng trách mình  cũng chẳng trách ai
Nhân thế...thế thời thời phải thế...........

Ba thu  sống mãi bóng một người
Cũng đủ rồi  kỷ niệm đầy vơi
Buông dây tơ cũ chùng lạc phím
Cắt đứt cho rồi mối tình côi........

Bảo chẳng vương gì nhưng cứ vương
Giữ mãi làm chi khúc đoạn trường
Tình người đã phụ thôi quên lãng
Phơi cho khô héo cùng nắng sương......

Rồi ta sẽ vẫn mãi là ta
Rong chơi cùng ngày tháng ngọc ngà
Vứt đi sầu muộn mà vui sống
Tiếc nuối làm gì chuyện đã qua.......

                              thuỵ du


----------(((000)))----------


Em nói làm chi quá khứ buồn
Để lòng tôi mãi phút nhớ thương
Tìm trong kỉ niệm tiềm ẩn thức
Để rồi nhận ra ...  tình chưa mất .

Nhưng thôi từ nay sẽ chấm dứt
một mối tình tôi, một mỗi tôi
Đàn xưa đã mất dây cũng đứt
Tiếc nuối hoài không, cũng thế thôi.

Người chẳng phụ tôi chỉ bỏ tôi
Vì trong nghịch cảnh an bày rồi
Nên tôi còn xót thương nhiều lắm
Một cuộc tình côi, một mỗi tôi.

Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Như ngày đầu tiên biết bồi hồi
Tôi sẽ quên hết rồi dứt bỏ
Thì nhé Du ơi, đừng có lo.

HKBT138.


Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du




Hôm nay , ngày mai và tương lai
Tôi sẽ là tôi sẽ yêu hoài
Du đừng có lo, Hkbt đã hứa
LÀ sẽ quên đi mối tình thừa...
 
Tôi sẽ trở lại là chính tôi
Những ngày đầu tiên biết bồi hồi
Vui tươi để sống đời trai trẻ
Góp nhặt vào tim những chuyện tình.
 
Vì đời đã ngăn cách chia đôi
Thì thôi em nhé đã xa rồi
Từ nay chấm dứt anh quên hết
Đã qua hết rồi một giấc mơ....



Cuộc đời vẫn là một bài thơ
Nhớ mong giờ cứ ngỡ trong mơ
Sáng mai thức dậy mình quên hết
Lòng tự bảo lòng chỉ là mơ........

Đời đã qua cuộc thăng trầm rồi
Biết tình thường bạc tựa như vôi
Cho nên quên hết sầu nhân thế
Giữ mãi cho mình một chữ "tôi"

Chỉ tôi yêu tôi nhớ tôi cười
Đừng để bận lòng chữ chia phôi
Đã biết cuộc đời là như thế
Thì hãy cho qua một khung trời

Nhớ thương thương nhớ của ngày xưa
Buồn làm chi nữa biết sao vừa
Sống hãy là ta cho trọn nghĩa
Chuyện cũ qua rồi tựa cơn mưa......

thuỵ du


 
Cám ơn Thuỵ Du của tôi nha
Tôi sẽ quên hết thật đó mà
Từ nay sẽ xoá đi tất cả
Tôi sẽ trở về chính cái tôi...
 
Cảm ơn TD nhìu nhìu nha! Thật sự mình cũng rất vui khi đối thơ cùng TD, và qua cuộc làm quen đó mình cũng thấy được tâm trạng dễ chịu hơn nhìu.Chúc TD vui nhe!!!
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 09:16:25
0
 
 
 
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 09:33:50
0

Trích đoạn: kimrbl

Một Nửa

Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một nửa của tôi không bao giờ có thật
Một nửa mập mờ, một nửa còn hay mất
Một nửa cho vay, một nửa nợ muôn đời.
8/2008

_H.D_



VÀ  MỘT  NỬA

Tôi cũng đi tìm một nửa của riêng tôi
Giờ đã xa...xa  tận mãi cuối chân trời
Đời đã cách chia  hi vọng gì gặp lại
Một nửa cuộc đời theo anh cũng nổi trôi
thuỵ du



Chào chủ nhà !
 
Đọc về chủ đề một nửa cũng muốn viết hoạ nhưng chưa nghĩ ra.Thôi xin lấy bài cũ tặng chủ nhà.
 

    TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 1
 
Tặng những người thấy bất hạnh trong tình duyên

Suốt đời tôi cứ mải mê
Luôn tin tìm được nửa kia của mình
Dẫu đà qua mấy cuộc tình
Chỉ còn là nỗi chông chênh phận đời

Chỉ còn ...không nói bằng lời
Chỉ còn thấm lạnh khoảng trời mùa đông
Chỉ còn chiếc lá trên sông
Chỉ còn số kiếp theo dòng về đâu ?

Tôi tìm em ở biển sâu
Tôi tìm em ở trời cao tận cùng
Tôi tìm em khắp mọi vùng
Tôi tìm em ở mê cung cuộc đời

Mải mê , thất vọng , chơi vơi
Chỉ còn bám thuyết con người quả nhân
Nếu mà đúng thực có em
Cũng đang vô vọng đi tìm lẫn nhau

Tôi tin lời thỉnh , nguyện , cầu
Tôi tin ở phép nhiệm mầu trần gian
Cho dù lực kiệt , sức tàn
Thấy nhau là đã bội phần mãn viên

Cho nên tôi vẫn gắng tìm
Dù là đáy biển mò kim mặc đời
Tôi đi tìm nửa của tôi
Còn phiêu diêu ở phương trời nào đây ?

 
kimrbl


TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 2


Một ngày rồi lại một ngày
Tôi đi tìm mãi hăng say nào ngờ
Cuộc đời còn vẫn bơ vơ
Thì tôi luôn vẫn còn chờ đợi em
Xót xa rồi lại từng đêm
Hồn tôi mong được ấm êm cõi tình
Tìm em ở chốn phồn vinh?
Tìm em ở cuối cuộc tình với ai?
Tháng năm có rộng có dài
Mà tôi còn mãi vì ai đi tìm
Nặng nề tiếng vọng con tim
Hỡi người có biết nhạt chìm đắng cay
Thiết tha trông đợi mòn ngày
Cuộc đời chưa đáp đắm say hương nồng
Tìm em mê mãi bóng hồng
Tìm em dẫu lội mấy sông sá gì
Chữ tình là cái chi chi?
Nửa tôi ơi hãy xin vì nửa tôi
Đáp lời thôi phận đơn côi
Mòn chân tôi khỏi phương trời tìm em.....

thuỵ du

TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI 3

Vào chùa khấn Phật cầu duyên ...
Cầu mong tìm lại được em của mình
Vậy mà Người cứ lặng thinh
Mỏng manh hương khói vô tình lửng lơ ...

Tôi tìm em của ngày xưa
Theo đời trôi dạt bây giờ ở đâu ?
Với nhau là mối tình đầu
Vẫn còn mặn chát những câu hẹn thề ...

Một chiều vàng lá mùa thu
Em rằng :" xuống tóc đi tu " nếu mà...
Phận duyên chưa trọn vội xa
Lênh đênh số kiếp cho ta tìm người

Tôi tìm em ở mọi nơi
Như là đếm cánh chim trời ,mò kim...
Ở đâu cũng vắng bóng em
Sao trong mộng vẫn đêm đêm hiện về ?

Hương hoa tôi đến mọi chùa
Tìm em dù có bao giờ muốn tin
Thế rồi tôi đã gặp em
Bụi trần rũ bỏ , cửa thiền quy y

Sao em vì giữ lời thề ...?
Trọn tình mà lại hoá ra bạc tình
Phật sao không độ chúng sinh ?
Làm ngơ thêm một chuyện tình Điệp Lan !


kimrbl

TÔI ĐI TÌM NỬA CỦA TÔI  4

Lòng tôi nghe quá ngỡ ngàng
Thì ra tình đã muộn màng còn đâu
Trách chi hỡi giọt mưa ngâu
Sao em vội nỡ tình sầu bỏ đi

Trần gian chẳng vướng bận gì
Cả mộng mơ tuổi xuân thì cũng thôi
Đành rồi duyên phận cút côi
Nửa tôi đã vội xa tôi mất rồi

Hỏi ai hay hỏi ông trời
Bây giờ tôi sẽ sống đời với ai
Sao ông còn quá lá lay
Đem người tôi nhớ ngày ngày dấu đi

Cửa thiền chôn chặt tình si
Người yêu tôi bỏ tôi đi hỡi người
Đời sao ngăn cách đôi nơi
Nửa tôi đã tách tôi rồi còn đâu.....

thuỵ du



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 09:34:56 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 09:55:37
0

Trích đoạn: HKBT138


Cuộc đời vẫn là một bài thơ
Nhớ mong giờ cứ ngỡ trong mơ
Sáng mai thức dậy mình quên hết
Lòng tự bảo lòng chỉ là mơ........

Đời đã qua cuộc thăng trầm rồi
Biết tình thường bạc tựa như vôi
Cho nên quên hết sầu nhân thế
Giữ mãi cho mình một chữ "tôi"

Chỉ tôi yêu tôi nhớ tôi cười
Đừng để bận lòng chữ chia phôi
Đã biết cuộc đời là như thế
Thì hãy cho qua một khung trời

Nhớ thương thương nhớ của ngày xưa
Buồn làm chi nữa biết sao vừa
Sống hãy là ta cho trọn nghĩa
Chuyện cũ qua rồi tựa cơn mưa......

thuỵ du

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: HKBT138


Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:

Trích đoạn: HKBT138

Quá khứ buồn lùi vào dĩ vãng
Còn ta vui hướng tới tương lai
Đừng trách mình  cũng chẳng trách ai
Nhân thế...thế thời thời phải thế...........

Ba thu  sống mãi bóng một người
Cũng đủ rồi  kỷ niệm đầy vơi
Buông dây tơ cũ chùng lạc phím
Cắt đứt cho rồi mối tình côi........

Bảo chẳng vương gì nhưng cứ vương
Giữ mãi làm chi khúc đoạn trường
Tình người đã phụ thôi quên lãng
Phơi cho khô héo cùng nắng sương......

Rồi ta sẽ vẫn mãi là ta
Rong chơi cùng ngày tháng ngọc ngà
Vứt đi sầu muộn mà vui sống
Tiếc nuối làm gì chuyện đã qua.......

                             thuỵ du


----------(((000)))----------


Em nói làm chi quá khứ buồn
Để lòng tôi mãi phút nhớ thương
Tìm trong kỉ niệm tiềm ẩn thức
Để rồi nhận ra ...  tình chưa mất .

Nhưng thôi từ nay sẽ chấm dứt
một mối tình tôi, một mỗi tôi
Đàn xưa đã mất dây cũng đứt
Tiếc nuối hoài không, cũng thế thôi.

Người chẳng phụ tôi chỉ bỏ tôi
Vì trong nghịch cảnh an bày rồi
Nên tôi còn xót thương nhiều lắm
Một cuộc tình côi, một mỗi tôi.

Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Như ngày đầu tiên biết bồi hồi
Tôi sẽ quên hết rồi dứt bỏ
Thì nhé Du ơi, đừng có lo.

HKBT138.


Rồi tôi vẫn sẽ mãi là tôi
Những chuyện đã qua vứt bỏ rồi
Mong sao sẽ được như lời nói
Quên hết ưu phiền nỗi cút côi

Trần gian nhân thế thật bao la
Ta sẽ tìm quên những ngọc ngà
Chân tình trước mắt luôn rộng mở
Chào đón cuộc đời với thiết tha....

Nếu đã là nghịch cảnh đời thôi
Vì sao không rời bỏ một thời
Phiền giận làm chi càng thêm tội
Kiếp duyên chẳng nợ thế đành thôi....

thuỵ du




Hôm nay , ngày mai và tương lai
Tôi sẽ là tôi sẽ yêu hoài
Du đừng có lo, Hkbt đã hứa
LÀ sẽ quên đi mối tình thừa...
 
Tôi sẽ trở lại là chính tôi
Những ngày đầu tiên biết bồi hồi
Vui tươi để sống đời trai trẻ
Góp nhặt vào tim những chuyện tình.
 
Vì đời đã ngăn cách chia đôi
Thì thôi em nhé đã xa rồi
Từ nay chấm dứt anh quên hết
Đã qua hết rồi một giấc mơ....



Cuộc đời vẫn là một bài thơ
Nhớ mong giờ cứ ngỡ trong mơ
Sáng mai thức dậy mình quên hết
Lòng tự bảo lòng chỉ là mơ........

Đời đã qua cuộc thăng trầm rồi
Biết tình thường bạc tựa như vôi
Cho nên quên hết sầu nhân thế
Giữ mãi cho mình một chữ "tôi"

Chỉ tôi yêu tôi nhớ tôi cười
Đừng để bận lòng chữ chia phôi
Đã biết cuộc đời là như thế
Thì hãy cho qua một khung trời

Nhớ thương thương nhớ của ngày xưa
Buồn làm chi nữa biết sao vừa
Sống hãy là ta cho trọn nghĩa
Chuyện cũ qua rồi tựa cơn mưa......

thuỵ du



Cám ơn Thuỵ Du của tôi nha
Tôi sẽ quên hết thật đó mà
Từ nay sẽ xoá đi tất cả
Tôi sẽ trở về chính cái tôi...

Cảm ơn TD nhìu nhìu nha! Thật sự mình cũng rất vui khi đối thơ cùng TD, và qua cuộc làm quen đó mình cũng thấy được tâm trạng dễ chịu hơn nhìu.Chúc TD vui nhe!!!

Nghe lời như được mở khúc nôi
Vui mừng mong qua nỗi bồi hồi
Bạn ơi hãy bước cùng tôi nhé
Quên hết cho rồi chuyện xa xôi....

Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau
Nhưng chung chỉ mỗi một chữ "sầu"
Lòng hãy dặn lòng vùng dĩ vãng
Xoá sạch cho rồi những thương đau

thuỵ du

Thật lòng mình rất vui HKBT138 ạ.......Mong bạn hãy cùng mình dựa vào một niềm tin : "Ngày mai trời lại sáng" nhé....Có cơn mưa nào mà không tạnh phải không bạn?Và rất vui vì bạn đã hiểu mình................................Thân mến : thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 10:04:20
0

Trích đoạn: hd_tinhgia





Cảm ơn chị Thụy Du rất nhiều!  Em thật không ngờ "một nửa" lại thành chủ đề sôi nổi như vậy. Chúc chị giáng sinh vui vẻ! Có thật nhiều quà nhé!

hd_tinhgia ơi_chị Du hứa là sẽ qua thăm trang thơ của em thường xuyên & sẽ cùng hoạ thơ với em cho em vui nhé...Nhưng phải chịu khó làm thơ mới nghe  em.......Và em cũng chịu khó vào thăm trang thơ của các thi hữu khác nữa nha,vì đó sẽ tạo nguồn thi hứng cho em nhiều hơn em ạ__________thân mến______________________________________Chị Du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 10:37:12
0
   Mẹ
 
Mẹ đã già thật rồi mẹ nhỉ?
Vậy mà con chưa bao giờ khiến mẹ vui
Vẫn khó bảo ích kỉ ham chơi
Mẹ phải buồn bao lần trực khóc
***********************
                              Con đúng là một đứa ngu ngốc
                              Không nhận ra mẹ đã gầy hơn
                              Hơn hai mươi mà vẫn chưa khôn
                              Vô tâm quá! Mỗi lần về bên mẹ
                              ***********************
Cả cuộc đời hi sinh lặng lẽ
Nhận đủ rồi Sương,gió,nắng,mưa
Tóc mượt mà nay đã lưa thưa
Điểm sợi bạc,đồi mồi da mẹ
**********************
                              Răng cắn môi nước mắt rơi thật khẽ
                              Biết làm gì để Mẹ được vui?
                              Công lao mẹ nào khác biển trời
                              Con muôn kiếp không bao giờ trả hết!
 
 
                                                       
 
Tôi viết bài này để tặng Mẹ cuả tôi cũng như những bà mẹ khác. Cả cuộc đời vất vả lam lũ vì những đứa con.
Đôi lúc chúng ta vô tâm quá. chỉ biết đến bản thân mình. Đã bao giờ chúng ta nghĩ về Mẹ cho Mẹ chưa?
Hi Vọng nếu ai đọc bài thơ này hãy nhớ về Mẹ bằng tất cả tấm lòng của một đứa con hiếu thảo.
 
 
                                                                              TL__Buithoigian


Thuỵ Du cũng có một bài thơ về Mẹ,một bài thơ buồn vì mẹ thuỵ du đã mất rồi.....thuỵ du không còn có được cái diễm phúc cài hoa hồng đỏ vào dịp lễ Vu Lan mùa báo hiếu nữa.Thuỵ Du mừng cho buithoigian còn có Mẹ để được yêu thương.Chúc buithoigian luôn hạnh phúc bên người Mẹ kính yêu nhé!!!Cùng chia sẻ với TD.........



Chân thành cảm ơn TD đã ghé qua trang thơ và chia sẻ.Buithoigian rất cảm động khi đọc bài thơ của TD. Buithoigian cũng muốn chia sẻ một chút cùng bạn.Với tấm lòng thành kính của bạn TL tin MẸ ở một nơi xa cũng an lòng và hạnh phúc vì có một người con hiếu thảo.


       Nói Với Mẹ
 
Mẹ về nơi ấy xa xôi
Để con ở lại một đời nhớ mong
Mình con bước quãng đường cong
Gian nan khấp khửu long đong những ngày
Mẹ ở nơi ấy có hay
Con luôn nhớ mẹ từng ngày thiết tha
Việc lớn việc nhỏ giúp cha
Con ngoan trò giỏi đúng là Thụy Du
Đường xa cát bụi mịt mù
Mong mẹ ở chốn ngàn thu an nhàn
Tiếng  thơ thay chút tâm nhan
Con yêu của Mẹ vô vàn kính dâng

                           Chia sẻ
                           Buithoigian
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 10:41:39
0
 NGÂY  THƠ

Chợt ước gì mình vẫn như xưa
Ngây thơ đùa giỡn đủ hai mùa
Nhọc nhằn trăn trở không buồn biết
Vẫn của ngày nào thuở xa xưa

Giá như kéo ngược được thời gian
Ta vẫn là ta của ngút ngàn
Vô tư như của bao ngày ấy
Thì hạnh phúc nhiều hỡi thế gian
thuỵ du





 




        
        ƯỚC GÌ…
 
Ước gì sống lại tuổi thơ
Để đời thôi hết bơ vơ buồn rầu
Không còn trăn trở lo âu
Chạy gạo từng bửa nhức đầu tính toan
Chẳng sầu duyên số lở làng
Rong chơi đầu ngỏ cuối làng vô tư
Bày trò trốn bắt mệt nhừ
Bắn bi, đánh đáo...chẳng từ miễn vui
Giờ đây nhớ lại bùi ngùi
Tuổi thơ qua mất không nguôi nhớ về
Cuộc đời như thoáng cơn mê
Tuổi càng khôn lớn càng tê tái lòng
Nợ nước đã đến đáp xong
Nợ đời vay mượn chất chồng thêm cao
Nợ tình thì lắm thương đau
Tuổi thơ sướng nhất...làm sao quay về ??…
 
                -NS- 



Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 11:07:36
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 NGÂY  THƠ

Chợt ước gì mình vẫn như xưa
Ngây thơ đùa giỡn đủ hai mùa
Nhọc nhằn trăn trở không buồn biết
Vẫn của ngày nào thuở xa xưa

Giá như kéo ngược được thời gian
Ta vẫn là ta của ngút ngàn
Vô tư như của bao ngày ấy
Thì hạnh phúc nhiều hỡi thế gian
thuỵ du





 




        
        ƯỚC GÌ…
 
Ước gì sống lại tuổi thơ
Để đời thôi hết bơ vơ buồn rầu
Không còn trăn trở lo âu
Chạy gạo từng bửa nhức đầu tính toan
Chẳng sầu duyên số lở làng
Rong chơi đầu ngỏ cuối làng vô tư
Bày trò trốn bắt mệt nhừ
Bắn bi, đánh đáo...chẳng từ miễn vui
Giờ đây nhớ lại bùi ngùi
Tuổi thơ qua mất không nguôi nhớ về
Cuộc đời như thoáng cơn mê
Tuổi càng khôn lớn càng tê tái lòng
Nợ nước đã đến đáp xong
Nợ đời vay mượn chất chồng thêm cao
Nợ tình thì lắm thương đau
Tuổi thơ sướng nhất...làm sao quay về ??…
 
                -NS-

 

CÕI  ĐỜI

Giá như có thể trở về
Thời ngây thơ ấy dễ bề đùa vui
Chẳng sợ tim biết bùi ngùi
Chẳng sợ ngày tháng kéo lùi thời gian
Chẳng sợ đời phải gian nan
Bây giờ chỉ biết bắc thang hỏi trời
Sống được bao tuổi ở đời
Làm sao cho trọn tuổi người mà vui
Hỏi xong chỉ có ngậm ngùi
Bởi rằng trời bảo được vui chớ từ
Đời rằng thực thực hư hư
Làm sao biết được có dư tuổi nào
Hể mà trời đã định sao
Thì bây ráng chịu được bao tháng ngày
Chừng nào hết hạn trời đày
Thì rong chơi với cỏ cây suối nguồn
Nói ra bây chớ vội buồn
Gì thì cũng có ngọn nguồn bây ơi !
Trót sanh ra ở cõi đời......................

thụy du

Làm thơ vui một tí cho đỡ buồn nghe NS ơi !!!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 11:08:37 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 12:37:07
0

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 15:03:47
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 15:40:43
0
Chúc thuỵ du và gia đình một Giáng sinh an bình hạnh phúc
 
 
Cùng nhau vui đón Giáng sinh
  Chúc nhau nồng ấm mãi tình thơ ca
  vnthuquan là nhà
  Sẻ chia tâm sự thuận hoà tri âm
kimrbl 
       
       

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: KHÚC THUỴ DU - 21.12.2008 20:37:28
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 85 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 2545 bài trong đề mục