Biển - Em và Anh...

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 50 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Thu nhớ người về . . . - 02.03.2009 14:37:58
0
 
 
Thu nhớ người về . . .


Tiết trời man mát báo Thu về
Gió ru nhè nhẹ nỗi niềm mê
Thu không nhắc tên cuộc tình lỡ
Mà Thu khắc khoải bước ai về

Anh ơi! nhớ không năm tháng xưa
Mình chung đôi bóng sáng chiều trưa
Hay thường lang thang quanh đồi núi
Suối nguồn, thung lũng hoàng hôn mơ

Mùa Thu lại về đấy anh yêu
Tim em thương nhớ - nhớ thật nhiều
Nhỡ trời lập mưa gây bão tố
Vẫn đợi anh về dẫu mấy mùa


aB - March 2009
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 14:40:29 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Bài thơ thứ nhất . . . - 03.03.2009 06:32:26
0
 
 
Bài thơ thứ nhất...
 
 
Đã mấy ngày rồi không gặp nhau
Trời đang ấm áp bỗng mưa ngâu
Mưa rơi tóc ướt vai lạnh lẽo
Em nhớ về anh - trọn thương yêu
 
Anh ơi! đêm qua đếm canh dài
Gối từng kỷ niệm gợi nhớ ai
Mỗi ngày thiết tha từng nét chữ
Yêu dấu nồng nàn đắp tương lai
 
Mình đến bên nhau chắp yêu thương
Nắm tay gắn bó - vạn nẻo đường
Mỗi ngày và đến muôn ngàn kiếp
Hoa nắng tình hoa đẹp sắc hương
 
 
aB - March 2009
 
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nhạc mưa . . . - 03.03.2009 07:51:25
0

Nhạc mưa . . .
 

Thu lá vàng ngơ ngác
Không biết, hiểu tại sao
Cứ mỗi khi lác đác
Gió nhẹ mây xôn xao
 
Em, trong chiều mưa lũ
Anh, vệ sĩ hiên ngang
Chiếc dù che hai đứa
Vòng tay ấm vai nàng
 
Phím nhạc cung chơi vơi
Có phải đâu, mưa thôi
Vì mắt anh tha thiết
Đôi môi nóng gọi mời
 

aB - March 2009
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mùa biển. . . - 03.03.2009 17:09:52
0
 

Mùa Biển. . .
 

Và rồi những cơn gió lạnh cũng đi qua
Những chiếc khăn choàng được xếp đi ngăn nắp
Áo khoác dầy được mang đi ủi hấp
Tình yêu của mình sẽ ấm nồng, không anh ?
 
Mùa Biển rồi màu biển ngát tươi xanh
Đàn Hải Âu từ đâu xoải cánh về
Bờ cát mịn lại nhịp bước mân mê
Những đôi chân tình nhân dạo biển nắng
 
La Perouse đối với em vẫn vậy
Luôn dịu dàng trầm lặng bốn mùa xoay
Có anh đâu để ngắm biển chiều nay
Những cánh sóng chỉ lăn tăn nhẹ vỗ
 
Bãi biển này chắc hiểu lòng em rõ
Luôn về đây bày tỏ nỗi tâm tư
Em gọi tên anh bao mùa sóng phiêu du
Sang bên ấy nhắn gởi lời Thương nhớ
 
Mùa biển này không biết anh sẽ đến ??
Hay bận rồi hẹn nhau nữa - mùa sau
Giọt mằn mặn long lanh như ngọc châu
Hỡi anh yêu! nghe không hồn dậy sóng
 
 
aB - March 2009
 
 
 
 
 
 

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Mùa biển. . . - 03.03.2009 20:59:02
0


             VỀ CHỐN CŨ

Một mái tranh xưa một cuộc tình
Một dòng suối đổ nước trong xanh
Mùa thu úa lá, tình ta đẹp
Một túp lều tranh...quả tim tình

Cảnh cũ còn đây, người nơi đâu
Ta về trong hoang vắng lòng sầu
Dòng suối buồn hiu tung bọt trắng
Lá đỏ chiều phai, có nhớ nhau

Ta về trong giấc mơ thu cũ
Em vẫn dặm ngàn từ thuở xa
Chiều nay con suối tràng nước lũ
U buồn nắng tắt, một mình ta
       ĐT

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Khoảng trời bơ vơ. . . - 04.03.2009 06:40:46
0

Khoảng trời bơ vơ . . .
 

Những lần nào chung lối
Mưa lất phất nhẹ rơi
Hương biển tình nồng mặn
Hồn say đắm rã rời
 
Biển chiều nay bơ vơ
Hải Âu không tung cánh
Sóng buồn rung nhịp vỡ
Bóng soi nước đơn mình
 
Ngọn gió thổi xa xôi
Đưa hơi mát về đâu
Khắc khoải hình bóng tối
Hiu hắt ánh đèn câu
 
Sóng lăn tăn xô bờ
Ươn ướt lòng bàn chân
Nghe côn trùng nức nở
Nghe tim gọi nhớ thương
 

aB - March 2009
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình yêu sâu kín . . . - 04.03.2009 13:13:39
0
 

Tình yêu sâu kín . . .
 

Bất chợt một ngày anh nhận ra
Nhịp trái tim em rất chân thành
Có lẽ thời gian vô tình quá
Cào xé - đốt thiêu câu chuyến tình
 
Em sợ giây phút phải chia xa
Xa những ấm em - tường kỷ niệm
Em sợ hai chữ xin "tha thứ"
Anh đã yêu người phụ tình em
 
Có thể người mang nét liêu trai
Có lẽ thời gian - chung múi gần
Tình em trao anh không đòi hỏi
Chỉ biết yêu anh - rót ân cần 
 

aB - March 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 13:23:44 bởi damotlanyeunhau >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thu nhớ người về . . . - 04.03.2009 21:13:48
0

Ta về hun hút chiều mưa
Đường trơn lá rụng bao mùa qua đi
Em ơi, còn nhớ nhung gì?
Hay đông lạnh nên đã đi lấy chồng
Còn ta giá buốt mùa đông
Tìm về trống vắng, bóng hồng sang ngang
Còn ta nhặt xác lá vàng
Ngùi trông em đã khuất ngàn cây thưa
Một mình le bước, đường mưa
Em ơi! phấn vụn, hương thừa mà thôi
Em đi, em đã đi rồi!!!
(cảm xúc từ bức tranh; tặng aB)
ĐT


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Thu nhớ người về . . . - 05.03.2009 07:20:47
0
 
anh ĐT
 
 
==
 
 
Em đi, em đã đi rồi!!! *
Ai còn ở lại giữa trời mưa đông
Luyến thương kỷ niệm bâng khuâng
Nhặt gom hạt nhớ đợi trông người về
 
*thơ ĐT
 
 
aB - March 2009

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ngỡ đã xa nhau . . . - 05.03.2009 07:41:48
0
 

Ngỡ đã xa nhau . . .
 

Đâu muốn xa nhau nhưng chia ly
Gởi - giữ cho nhau ý nghĩa gì
Đường đời cách xa, ngày xa mãi
Mơ không chạm được - hẹn ước chi
 
Bể đời cạn sâu ?? sao lênh đênh
Tha thiết đắm say - vẫn bấp bênh
Âm thầm quay lưng sao lặng lẽ
Bóng đêm bao phủ một khối tình
 
Và mình nhẹ dạ chia tay nhau
Hạnh phúc nhe em "nếu qua cầu"
Chúc anh bình an tơ duyên thắm
Trăm năm êm ấm - miếng cau trầu
 
Dường như định mệnh - đã khiến xuôi
Kỷ niệm ngày xưa thấm tim đôi
Khoảng cách - thời gian không mờ xóa
Tình trọn dâng hiến - với nhau rồi
 
 
aB - March 2009
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nhớ em . . . - 05.03.2009 08:55:49
0

Nhớ em . . .
 

Đêm nay trăn trở nhớ đến em
Nghe tim thổn thức với ánh đèn
Nghe tiếng yêu thương quyện đêm vắng 
Nghe rõ như là bước chân quen
 
Đêm nay êm đềm mơ vòng tay
Mắt nhắm tìm môi mọng ngất ngây
Phím đàn đôi cung nhạc say đắm
Có biết tình thức, nhớ em đây
 
Cất lên lời nhạc - hát cho nhau
Lay động trái tim nhịp xuyến xao
Bên song trăng ngà soi bóng tối
Soi ánh tình nhân - thoát yếm đào
 

aB - March 2009
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ngát trầm . . . - 05.03.2009 13:27:32
0
 

Ngát trầm . . .
 

Lời nhạc viết cho em
Cung nồng nàn trên phím
Những ngón tay đan khẽ
Du dương note bổng trầm
 
Bước Boston chầm chậm
Len lẻn vào hồn nhau
Âm thanh động ngàn Sao
Lả lướt bay - chơi với
 
Ngả đầu tựa vai anh
Hơi âm ấm rất thân
Chết rồi - em gục ngã
Trong đôi mắt tình nhân
 
Tóc lăn tăn hồn nhiên
Em đến - đối diện anh
Không phải điên, buồn, nhớ
Tình iu hương ngát trầm
 

aB - March 2009
 
 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ngát trầm . . . - 05.03.2009 13:53:53
0
 
 
 
 
 
Đã một lần yêu nhau 
 
 
Đã một lần ta nói yêu nhau
Biển sô bờ cát sóng rạt rào
Mừng cho đôi lứa vừa hẹn ước
Cho trọn mộng vàng giữa biển sao .
 
Như Hằng
 

 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Ngát trầm . . . - 05.03.2009 17:49:15
0
 
Chào sis Như Hằng  cảm ơn sis nghé lang thang Biển cùng aB và khổ thơ nhẹ nhàng hay. Chúc sis luôn vui & thơ tình ấm áp...
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Chân Ái . . . - 05.03.2009 18:08:36
0
 
 
Chân Ái . . .
 

Cho em tựa lại - bờ vai anh
Dựa bức thân thương giấc ngủ lành
Cho em vòng tay đậm tha thiết
Mai đông rơi tuyết ướt long lanh
 
Hãy trao lại em - suối đam mê
Ánh cầu bảy sắc mỗi khi mưa
Cho em hát ca giọng ngân suốt
Nơi giải Ngân Hà ngút ngàn xa
 
Ước sẽ một ngày - ôm lấy anh
Những lời yêu thương rất chân thành
Cửa sổ linh hồn đôi mắt ấy
Nhìn nhau tha thiết - nụ môi xinh
 
Em tô vẽ nét - dáng cuộc tình
Đôi khi trăn trở bút băn khoăn
Hay để người vui - đường hoa thắm ??
Chân ái tình ơi! em yêu anh . . .
 
 
aB - March 2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 18:42:31 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ngày tháng cũ . . . - 06.03.2009 12:16:27
0
 
 
Ngày tháng cũ...
 

Em biết - Đường tơ anh vần nhớ
Giữ trong lòng năm tháng nào có phai 
Bởi  cách trở nên mải nhớ thương hoài
Đêm khắc khoải gọi tên ngày tháng cũ
 
 
aB - March 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 12:18:24 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Giọt lệ chia đôi . . . - 06.03.2009 12:22:16
0
 

Giọt lệ chia đôi 6/3 . . .
 

Gịot lệ đã chia đôi
Em uống cạn mất rồi
Mạch tim sầu hiu hắt
Mong rằng anh hãy vui
 
Đoạn đường mình đi qua
Long lanh ánh lệ nhoà
Tiếng hồn em nức nở
Chẳng hối tiếc anh à
 
Dẫu biết tình đôi nơi
Vạn lý biển trùng khơi
Có lẽ dòng lệ cũ
Tan bọt sóng cuối trời
 

aB - Feb 2009
 


SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Ngày tháng cũ . . . - 06.03.2009 14:31:59
0

 
 
Ngày tháng cũ...
 

Em biết - Đường tơ anh vần nhớ
Giữ trong lòng năm tháng nào có phai 
Bởi  cách trở nên mải nhớ thương hoài
Đêm khắc khoải gọi tên ngày tháng cũ
 
 
aB - March 2009
 
 
 
Mặn Nồng...
 
Ngày tháng ơi xin dừng lại nhé!
Cho yêu thương mãi thắm tươi hồng
Dẫu nay còn cách núi ngăn sông
Tình vẫn mãi mặn nồng đắm đuối
 
Sương Anh

 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Ngày tháng cũ . . . - 07.03.2009 16:23:45
0
 
SA  - Bon week - end

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Đôi môi 2. . . - 07.03.2009 16:30:06
0
 
 
Đôi môi 2 . . .


Bờ môi hương tình mặn
Sóng gọi mời lăn tăn
Ngước đôi mắt nhìn anh
Bỗng chợt! tim say đắm

Giọng ai - như thỏ thẻ
Trên mặt biển bao la
Gọi tên nhau tha thiết
Cuồng đắm đuối si mê

Khát khao lẻn vào hồn
Mạch sống gọi yêu đương
Mảnh lụa đào - ngăn cách
Bậc thang, nấc thiên đường

Sợi tóc mềm ru hương
Ru giấc mơ huyền thoại
Mật tình men ân ái
Thao thức nhớ môi anh


aB - March 2009
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình yêu. . . - 07.03.2009 16:43:14
0
 

Tình yêu . . .
 

Tình yêu tuyệt sắc thanh màu
Viên Ngọc từ đá hoang sơ mới thành
Tình yêu tuyệt diệu long lanh
Ánh duyên một cõi - như anh với nàng
Tình yêu đâu dễ đo lường
Bằng gang tay thước hoặc đường chim bay
Dẫu qua rồi tuổi đôi mươi
Trái tim vẫn ấm như thời mộng mơ
Hoa tặng nhau là câu thơ
Những chiều nghe sóng vỗ bờ - thương ai
Nụ hôn tha thiết tương lai
Đêm tình mộng mị gối say chăn nồng
 

aB - March 2009
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ánh trăng tình yêu. . . - 07.03.2009 18:48:27
0
 

Ánh trăng tình yêu . . .
 

Trăng tình yêu có lúc tròn khi khuyết
Ánh long lanh soi mạch huyết mùa đông
Nung trái tim rực lửa tuyến ánh hồng
Yêu thương trải đêm ngọc ngà soi bóng
 
Trăng tình yêu đam mê từ cung mộng
Suối ngọt ngào tuôn chảy mấy bận say
Huyền thoại, hư ảo - cuộc sống ngất ngây
Mật hương yêu - đêm Nguyệt Hằng quyến luyến
 

aB - March 2009
 
 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Biển tình cuối . . . - 07.03.2009 19:34:56
0
GOM CHUNG VỀ MỘT CHỖ


Trích đoạn: damotlanyeunhau



Biển tình cuối . . .
 

Đêm nay em về nghe biển hát
Nghe sóng trùng da diết bản tình ca
Lời nồng nàn biển mặn đậm thiết tha
Giữa mênh mang bóng hình ôi quá nhỏ

 
Em nghĩ về anh, người yêu nơi xa đó
Trọn một ngày đã không tiếng gọi nhau
Mùa Thu giăng ngang lá từ xanh nhuộm màu
Nâu sậm đỏ vàng lá, hồn tím ngắt

 
Ước mơ một lần ngồi cùng nghe biển hát
Nghe sóng thì thầm vỗ cát, dưới bàn chân
Thuyền của mình thôi sóng sánh lênh đênh
Không đến trước hay muộn màng - tình nhớ

 
Hãy nói với em thiên đường tình say đắm
Ngăn tim nào âm ấm bóng người Thương
Em ngồi đây nghiêng bóng ánh trăng tàn
Xoã tóc dài đan thơ tình trao anh

 
 
aB @syd


BIỂN TÌNH CUỐI

Thơ Nguyễn Ánh Bích
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu



Ca từ

BIỂN TÌNH CUỐI
Classic  BbM 80
 
Đêm nay em về nghe biển hát
Nghe sóng trùng dương da diết bản tình ca
Lời yêu nồng nàn, biển mặn thiết tha
Mùa Thu giăng ngang, lá xanh nhuộm tím
Trọn một ngày tắt tiếng gọi nhau
Tím hồn em, và tím cả trời sầu
 
Ước mơ một lần cùng nghe biển hát
Nghe sóng thì thầm vỗ cát dưới bàn chân
Thuyền yêu bồng bềnh lướt sóng lênh đênh
Hồn hoang phiêu du, thiên thai ngần ngại
Chẳng nề hà tình cuối hay tình đầu
Chẳng muộn phiền tình trước hay tình sau
 
Hãy dắt em vào thiên đường tình say đắm
Ngăn tim này nghe hơi ấm còn vương
Em buồn tênh soi bóng dưới trăng tàn
Xoã tóc dài đan thơ tặng người thương 
 
Em buồn tênh soi bóng dưới trăng tàn
Xoã tóc dài đan thơ tặng người thương 
 
Nguyễn Ánh Bích
aB @syd

HSN-35-1029

=============================
 
CỎ ĐONG ĐƯA
 
Thơ Nguyễn Ánh Bích
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
CỎ ĐONG ĐƯA
Bossa Nova CM 88
 
Yêu lắm hạt cỏ dại
Giữa đất trời bao la
Mênh mang trong lòng ta
Em mãi là tất cả
 
Chắp cánh tiên về trời
Ở lại em và tôi
Thiên nhiên màu bát ngát
Gió đưa hương lưng đồi
 
Cỏ đong đưa chân gió
Thì thầm lời yêu thương
Hồng giấc mơ một thuở
Cỏ mơn man hạt sương 
 
Đồng cỏ xanh xanh ngát
Ai một chiều về thăm
Hương cỏ non huyền hoặc
Người về nhớ ngút ngàn
 
Cỏ ơi biết hay không
Vẩn vương khoé môi hồng
Vân vê cọng cỏ biếc
Lòng man mác hoài mong
 
(Trở lại từ đầu)

Vân vê cọng cỏ biếc
Lòng man mác hoài mong
 
Nguyễn Ánh Bích
aB - Feb 2009

HSN-35-1028
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Cỏ Biếc . . . - 07.03.2009 19:43:34
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau
 
Cỏ Biếc . . .

Tên em màu cỏ dại
Màu sóng nước Đại Dương
Màu hy vọng yêu thương
Anh rất thân - trân quý
 
Tên em màu Hải Thủy
Màu trời của nắng Xuân
Đồng nội mạ xanh non
Vui đong đưa làn gió
 
Sương long lanh cỏ biếc
Trên nhánh lá bình minh
Em ngồi đây xõa tóc
Áo hoa lá thắm tình
 
Vạn vật muôn vẻ xinh
Màu cỏ xanh trên lối
Nơi ghế đá công viên
Cỏ biên biếc dòng đời
 
aB- Feb 2009


 
CỎ BIẾC
 
Thơ Nguyễn Ánh Bích
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
CỎ BIẾC
CM88 Ballade
 
Tên em màu cỏ dại
Màu sóng nước Đại Dương
Tên em màu Hải Thủy
Màu hy vọng yêu thương
 
Đồng nội mạ xanh non
Vui đong đưa trước gió
Sương long lanh cỏ biếc
Trên nhánh lá bình minh
 
Em ngồi đây xõa tóc
Áo hoa lá thắm tình
Màu cỏ xanh trên lối
Cỏ ngậm sương long lanh
 
Vạn vật xinh thật xinh
Nơi công viên ghế đá
Cỏ biêng biếc lặng thầm
Em hiu hắt chờ anh
 
(Trở lại từ đầu)

 
Cỏ biêng biếc lặng thầm
Em hiu hắt chờ anh
 
Nguyễn Ánh Bích
aB- Feb 2009
HSN-35-1034

========================
 
MỘT NỬA ĐỜI ĐAU
 
Thơ Nguyễn Ánh Bích
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
MỘT NỬA ĐỜI ĐAU
Blue BbM 80
 
Em mải mê tìm suốt nửa cuộc đời
Một cuộc tình tha thiết ít chông gai
Tay níu bàn tay  tìm mong manh hạnh phúc
Gom góp lại thành một xâu chuỗi cho Người
 
Có đôi khi con đường quen đưa ta về
Một vùng trời rợp bóng mát thân thương
Bếp lửa nhà ai bập bùng đêm đông giá
Dòng suối hiền hòa róc rách chảy qua hồn
===>
Và anh ơi mấy khi dòng đời như ý muốn
Chỉ là mơ cùng anh qua quãng vắng tình sầu
Chỉ mộng thôi trái tình yêu tươi thắm
Nửa đời đau mòn mỏi nửa đời nhau
 
(Trở lại Và anh ơi ...)
 

Nửa đời đau mòn mỏi nửa đời nhau
(2 times)
 
Nguyễn Ánh Bích
aB - Feb 2009
HSN-35-1035


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Cỏ Biếc . . . - 07.03.2009 19:48:12
0
CỎ ẨN VÀO TIM
 
 
Thơ Nguyễn Ánh Bích
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Tiếng hát Ðăng Tuấn
 
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Cỏ Biếc . . . - 08.03.2009 14:12:22
0
 
 
anh HSN...  

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biết phải làm sao . . . - 08.03.2009 14:16:14
0

 
 
Biết phải làm sao ?! . . .
 

Em yêu anh biết sẽ phải làm sao
Nhỡ một mai ân ái thiếu ngọt ngào
Nhớ vị yêu, pha men cay mật đắng
Gối tay sầu tim nức nở úa tàn
 
Người yêu ơi! phải làm sao hỡi anh
Cho tình mình luôn đam mê nồng mặn
Khói hương tỏa vào lòng đêm thơm ngát
Say môi mềm đắm đuối tìm môi nhau
 
Phải làm sao? nhỡ buồng tim rỷ máu
Xước mạch da đau thấu - rát tâm can
Khi vòng tay buông lơi, phải làm sao
Ai xiết ôm trao em nụ hôn ấm ?!
 
Nhỡ một ngày thuyền mắc dòng sông cạn
Phải làm sao, anh hỡi sẽ làm sao ??
Hãy giữ em - bằng nhựa sống khát khao
Tim hạnh phúc vì tình yêu anh đó . . .
 

aB - March 2009
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Về đây anh . . . - 09.03.2009 02:03:11
0
 

Về đây anh . . .
 

Về đây anh tay nâng cung, gẩy phím
Điệp khúc tình note nhạc ấm say mê
Anh ơi hãy - đến cùng em mộng mơ
Đốt ngọn lửa nơi đáy hồn - rực cháy
 
Ép lồng ngực chạm hơi tình đắm đuối
Về đây anh, xiết chặt nắm bàn tay
Cảm nhận trao - lời ân cần tha thiết
Quyện hương trầm trên lọn suối tóc mây
 
Về nhé anh - người Iu đang trông đợi
Mong thật nhiều giấc ngủ - gối trên vai
Hương yêu đương đọng mền chăn ngây ngất
Bốn mùa thơm tình hoa nắng ngát đầy
 

aB - March 2009
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Đêm liêu trai . . . - 09.03.2009 10:14:18
0
 

Đêm liêu trai . . .
 

Lời ru còn đọng ướt trên môi
Sóng cuốn dần xa bóng dáng người
Dãi cát bơ vơ buồn hoang vắng
Nỗi nhớ vào lòng biển chơi vơi
 
Vẫn còn trên em - vị yêu đương
Chẳng nhẽ anh ơi! khóc đoạn trường
Sóng cuồng cuộn trôi tan dấu vết
Dấu chân kỷ niệm - vết thân thương
 
Bước từng bước nhẹ vào lòng đêm
Hoa sóng đong đưa duới chân mềm
Liêu trai dáng ngà - khiêu biển vắng
Gợi ngọn lửa tình cháy hơi men
 
Tiếng gọi - em Iu vọng nơi xa
Vòng tay nhịp sóng ngất biển nồng
Chân trời đam mê - mây vân vũ
Tình nhân say cạn chén tửu Hồng
 

aB - March 2009
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Anh hiểu . . . - 10.03.2009 07:04:08
0

Anh hiểu . . .
 

Em còn đây với những dòng kỷ niệm
Sương ngọt ngào ngày hai đứa yêu thương
Em vẫn đợi nơi sân ga - cuối đường
Và như thế khi chuyến tàu điện cuối
 
Tình em trao không bao giờ tiếc nuối
Dẫu một ngày những dấu ái tàn phai
Mang dở dang song hành bước tương lai
Ôm kỷ niệm sưởi lòng tim, âm ấm
 
Nuôi hy vọng một mai trời đẹp nắng
Cụm mây hồng lơ đãng, lướt bay ngang
Anh về lại - nối đoản khúc dở dang
Nhịp đôi tim rộn ràng vui ngày tháng
 

aB - March 2009
 


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 50 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1488 bài trong đề mục