Trích đoạn: Minh Xuân 
   
  
Trích đoạn: kimrbl 
   
  HOA NGÂU CẶP BÔ 
    
    
  Từ ngày Hoa Ngâu cưa sừng 
  Làm nghé ăn diện tưng bừng khói lưa ( lửa) 
  Chồng đánh mấy bận không chừa 
  Ngang nhiên bồ vẫn cứ đưa về nhà 
  Mình hỏi mồm miệng lu loa : 
  "Anh em kết nghĩa lúc ba tháng tròn 
  Còn trời còn nước còn non 
  Còn chồng yếu đuối ta còn cặp bô ( bồ )" 
    
  kimrbl 
    
  
  
  Được tin như sét đánh ngang
Bút Tre đang khoẻ chuyển sang bồn chồn
 Tin đâu mà hết cả hồn
Ai mà lại đánh được đồn Hoa ngâu?
Nhớ khi cái Tết con trâu
Thư quán mở hội hoa hầu (hậu) làng ta
Hoa ngâu tuy có hơi già
 Nhưng ban giám khảo chấm là hoa khôi
Thơ văn bèo dạt mây trôi
Làm bao quân tử đứng ngồi không yên
Trung trinh giữ đạo thuyền quyên
Bao lời bướm ngả ong nghiêng mặc kề (kệ)
Thầy u mãi trọn một bề
Bạn bè thi hữu thì về với thơ
Ai ơi chớ có lập lờ
Chọc Ngâu không rụng, lại mơ có bồ
Duyên ai Ngâu cũng chẳng vồ
Thơ tình Ngâu để cạnh bô (bồ)... dùng dần.
                                     Minh xuân
Dùng dần...cũng phải chịu mần
Lỡ mai xài hết còn mần được chi
Thôi thì Ngâu chịu khó "xi..." 
....tình thơ vớ vẩn có khi được chồng
                                             MĐB