ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 92 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 04:35:32
0
SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]
 
 

Huế Thơ Mộng
 
Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
Thưởng thức vần câu rất mặn mà
Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
 
Sương Anh



Trai Gái Việt Nam

Âm vang khúc hát bản tình ca
Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
Chất chứa chân tình vang khắp chốn
Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
Mytutru_26.6.2009
 

Chúc Sương Anh An Lạc Tròn Phật Sự
 
 
NỐI VÒNG TAY THI HỮU

Thơ xây lầu mộng dưới trăng ngà
Thi nhân tao ngộ hoà thơ ca
Đôi vần câu nhịp cùng nhau hoạ
Nhẹ nhàng từ ngữ cứ giao hoà
Người ở Việt Nam ta xứ xa
Nối vòng tay lớn cùng thi ca
Nhật Bản , Pa Ri chung xướng hoạ
Dịu dàng vần nhịp mát lòng ta

OTOYUKO

 
ƯỚC MONG THĂM XỨ HUẾ
 
Vần thơ hòa nhịp với đàn ca
Tiếng hát lời ru giọng mượt mà
Ước được đôi lần về Vỹ Dạ
Mong cùng một lượt đến Đông Ba
Đi qua Núi Ngự thương da diết
Ghé lại Trường Tiền nhớ thiết tha
Vào viếng cố đô thăm xứ Huế
Bên nhau ngồi ngắm ánh trăng ngà
Thi Nang
Bài thơ này cảm hứng từ bài "Huế Thơ Mộng"của Sương Anh,nên Thi Nang dùng lại một số từ "Vỹ Dạ","Đông Ba","thiết tha","trăng ngà"
nhé Sương Anh! 



Sương Anh

TÂM SỰ CÙNG THƠ



Vui buồn tâm sự với thơ ca
Câu chữ thô sơ chẳng muợt mà
Ý thiếu bồng bềnh trăng Vĩ Dạ
Lời chưa bóng bấy chợ Dông Ba
Tủi sầu dăm chữ che sầu tủi
Tha thiết đôi vần dấu thiết tha
Chẳng nợ dâu tằm sao mãi nhớ
Niềm riêng héo hắt bóng trăng ngà !



                        Nha Uyen


 Chúc SA vui nhiều,NU



VỀ THĂM XỨ HUẾ

Về thăm xứ Huế hoạ rồi ca
Gửi lại mộng mơ cũng dzị mà
Còn sáng hơn trăng thôn Vỹ Dạ
Đâu mờ hơn nước hồ Đông Ba
Xa nhau lần cuối em còn trách
Gặp gỡ lần đầu anh muốn tha
Xứ Huế nàng ơi! kỳ diệu quá
Rồi đây ta uống đến ngà ngà

    Đoạn Trường


Have a nice weekend các tỷ tỷ, huynh huynh. 
 
Riêng Mình
 
Những lúc buồn buồn cất tiếng ca
Cho quên nỗi khổ thế nhưng mà...
Hồn đang rối loạn nơi đường rẽ
Dạ mãi phân vân trước ngã ba
Khấn vái phong ba đừng có đến
Cầu mong bão tố hãy giùm tha
Tình đời lắm lúc nhiều phiền não
Muốn được riêng mình với ánh ngà
 
Sương Anh
 
 
SA xin chào các thi huynh, bạn. Sau mấy ngày vắng mặt nay trở về vui với mọi người nè, xin cám ơn đã cùng hoạ thơ với SA nha.
OTOYUKO: xin cám ơn đã ghé bước đến thăm trang thơ SA, và xin thông cảm cho sự đón tiếp chậm trễ ha, xin chúc bạn tìm thấy vui vẻ nơi đây cùng với SA và các huynh,bạn. Chúc mọi người một tuần mới nhiều vui vẻ mạnh phẻ ha
 
 
 

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 04:43:57
0
Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: nha uyen

Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY

Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
    Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
    
                        
Nha Uyen
 Bao giờ dzìa nhà nhớ tháo giày ra mà chạy nghe chưa



Khâm Phục

Phục ai có sắc lại đa tài
Đột phá vần câu, kết rất hay
Dỏi mắt lên nhìn hồn ngất ngưởng
Lòng như thâm thấm chút men say
Văn chương chập chững tay nào với
Khí thế nhẹ tênh chẳng dám bày
Bút kiếm khiêm nhường mong thứ lỗi
Nguyện cho người ấy phước luôn may
Mytutru_29.6.2009



CÁNH DIỀU BAY
 
 
Đời em có sắc lại thêm tài
Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
Một kiếp miệt mài thơ với phú
Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
Tấc dạ không màng chuyện đắm say
Đã biết đường dài còn  đọ sức
Mong chờ đến lúc cánh diều bay
 
 
Nguyễn Gia Linh

Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 05:06:38
0
Lời Thơ
Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
                              Thôi thì ở vậy ngắm mây bay!                              
Nha Uyen

hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU


NỔI DANH

Tên em Thư Quán vốn người tài
Thiên hạ đem so, được mấy ai
Xướng họa chẳng sung sao thấy chát
Văn chương không ớt cũng nghe cay
Thuốc thơm hai gói chưa vừa...phế
Rượu mạnh dăm bình chả đủ say
Tầm cỡ như em đi kén rể
Lũ trai nghe tiếng ...chạy như bay

Tú Lòng...thòng

làm bài thơ vui chúc Van con số 100 trang chẵn nha. Chậc, khiếp...



Khâm Phục

Phục ai có sắc lại đa tài
Đột phá vần câu, kết rất hay
Dỏi mắt lên nhìn hồn ngất ngưởng
Lòng như thâm thấm chút men say
Văn chương chập chững tay nào với
Khí thế nhẹ tênh chẳng dám bày
Bút kiếm khiêm nhường mong thứ lỗi
Nguyện cho người ấy phước luôn may
Mytutru_29.6.2009


 
 Cám ơn lời chúc của huynh Hàn Phong , cũng nhờ quí huynh tỷ thương ủng hộ trang nhà em mới tốn tại ngày hôm nay , cho em thân ái cảm ơn quí huynh tỷ ( Trần Mạnh Hùng , Hàn Phong , Thi Nang ,Thanh Huy,TT , Đ T,ĐL,TH, ..v..v và quí Tỷ Nhã UYên , Sương Anh ,TTK ,Nguyệt Ánh vvv...nếu có thiếu xót mong tha thứ
Hy vọng chúng ta vẫn mãi mãi vui đùa xướng họa vô tư (phi chính trị )trong ngày tháng tới '
Trân trọng đa tạ quý Huynh Tỷ thân iêu  của em .

Vancali 96
kính đa tạ .


Than thân

Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng tìm thân toàn  lạnh nhạt
Lên chùa kiếm bạn được chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn cùn thơ thất luật
Anh hùng chợt thấy vội cao bay

Vancali 6.29.09



CÁNH DIỀU BAY


Đời em có sắc lại thêm tài
Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
Một kiếp miệt mài thơ với phú
Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
Tấc dạ không màng chuyện đắm say
Đã biết đường dài còn  đọ sức
Mong chờ đến lúc cánh diều bay

Nguyễn Gia Linh
 

Sao Lại Than Thân
 
Sao lại than thân kém sắc tài
Luôn khiêm tốn bảo chẳng bằng ai
Thơ vui nhí nhảnh không gay gắt
Tính thậ hồn nhiên chẳng đắng cay?
Ánh mắt vưà nhìn bao kẻ chết
Làn môi hé mở vạn người say
Anh hùng kẻ sĩ đều mơ tưởng
Muốn được bằng Van phải...biết bay!
 
Sương Anh
 
Xin chúc Van xây xong cao ốc 100 tầng nha...
 

quainhan
  • Số bài : 290
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 07:38:16
0

showPicture("6/29/2009 11:03:11 PM",0,0,0,427950,183) SuongAnh
titleAndStar(3235,0,false,false,"","")VIP



Bài viết đã đăng: 3235
Gia nhập ngày: 23.5.2007
Hiện trạng: offline
Lời Thơ
Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
                              Thôi thì ở vậy ngắm mây bay!                              
Nha Uyen

hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU


NỔI DANH

Tên em Thư Quán vốn người tài
Thiên hạ đem so, được mấy ai
Xướng họa chẳng sung sao thấy chát
Văn chương không ớt cũng nghe cay
Thuốc thơm hai gói chưa vừa...phế
Rượu mạnh dăm bình chả đủ say
Tầm cỡ như em đi kén rể
Lũ trai nghe tiếng ...chạy như bay

Tú Lòng...thòng

làm bài thơ vui chúc Van con số 100 trang chẵn nha. Chậc, khiếp...



Khâm Phục

Phục ai có sắc lại đa tài
Đột phá vần câu, kết rất hay
Dỏi mắt lên nhìn hồn ngất ngưởng
Lòng như thâm thấm chút men say
Văn chương chập chững tay nào với
Khí thế nhẹ tênh chẳng dám bày
Bút kiếm khiêm nhường mong thứ lỗi
Nguyện cho người ấy phước luôn may
Mytutru_29.6.2009


 
 Cám ơn lời chúc của huynh Hàn Phong , cũng nhờ quí huynh tỷ thương ủng hộ trang nhà em mới tốn tại ngày hôm nay , cho em thân ái cảm ơn quí huynh tỷ ( Trần Mạnh Hùng , Hàn Phong , Thi Nang ,Thanh Huy,TT , Đ T,ĐL,TH, ..v..v và quí Tỷ Nhã UYên , Sương Anh ,TTK ,Nguyệt Ánh vvv...nếu có thiếu xót mong tha thứ
Hy vọng chúng ta vẫn mãi mãi vui đùa xướng họa vô tư (phi chính trị )trong ngày tháng tới '
Trân trọng đa tạ quý Huynh Tỷ thân iêu  của em .

Vancali 96
kính đa tạ .


Than thân

Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng tìm thân toàn  lạnh nhạt
Lên chùa kiếm bạn được chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn cùn thơ thất luật
Anh hùng chợt thấy vội cao bay

Vancali 6.29.09



CÁNH DIỀU BAY


Đời em có sắc lại thêm tài
Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
Một kiếp miệt mài thơ với phú
Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
Tấc dạ không màng chuyện đắm say
Đã biết đường dài còn  đọ sức
Mong chờ đến lúc cánh diều bay

Nguyễn Gia Linh
 

Sao Lại Than Thân
 
Sao lại than thân kém sắc tài
Luôn khiêm tốn bảo chẳng bằng ai
Thơ vui nhí nhảnh không gay gắt
Tính thậ hồn nhiên chẳng đắng cay?
Ánh mắt vưà nhìn bao kẻ chết
Làn môi hé mở vạn người say
Anh hùng kẻ sĩ đều mơ tưởng
Muốn được bằng Van phải...biết bay!
 
Sương Anh
 
Xin chúc Van xây xong cao ốc 100 tầng nha...
 


_____________________________

Paris TY & ĐM

Thơ Lưu

Đường Paris

(trả lời: HÀN PHONG)
Báo cáo sai phạm | Post #: 1073 RE: ** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN - 30.6.2009 6:33:05    showPicture("6/30/2009 1:33:05 AM",0,0,0,427950,183) quainhan
titleAndStar(198,0,false,false,"","")Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 198
Gia nhập ngày: 6.4.2007
Hiện trạng: online
Lời Thơ
Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
                              Thôi thì ở vậy ngắm mây bay!                              
Nha Uyen

hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU


NỔI DANH

Tên em Thư Quán vốn người tài
Thiên hạ đem so, được mấy ai
Xướng họa chẳng sung sao thấy chát
Văn chương không ớt cũng nghe cay
Thuốc thơm hai gói chưa vừa...phế
Rượu mạnh dăm bình chả đủ say
Tầm cỡ như em đi kén rể
Lũ trai nghe tiếng ...chạy như bay

Tú Lòng...thòng

làm bài thơ vui chúc Van con số 100 trang chẵn nha. Chậc, khiếp...



Khâm Phục

Phục ai có sắc lại đa tài
Đột phá vần câu, kết rất hay
Dỏi mắt lên nhìn hồn ngất ngưởng
Lòng như thâm thấm chút men say
Văn chương chập chững tay nào với
Khí thế nhẹ tênh chẳng dám bày
Bút kiếm khiêm nhường mong thứ lỗi
Nguyện cho người ấy phước luôn may
Mytutru_29.6.2009


 
 Cám ơn lời chúc của huynh Hàn Phong , cũng nhờ quí huynh tỷ thương ủng hộ trang nhà em mới tốn tại ngày hôm nay , cho em thân ái cảm ơn quí huynh tỷ ( Trần Mạnh Hùng , Hàn Phong , Thi Nang ,Thanh Huy,TT , Đ T,ĐL,TH, ..v..v và quí Tỷ Nhã UYên , Sương Anh ,TTK ,Nguyệt Ánh vvv...nếu có thiếu xót mong tha thứ
Hy vọng chúng ta vẫn mãi mãi vui đùa xướng họa vô tư (phi chính trị )trong ngày tháng tới '
Trân trọng đa tạ quý Huynh Tỷ thân iêu  của em .

Vancali 96
kính đa tạ .


Than thân

Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng tìm thân toàn  lạnh nhạt
Lên chùa kiếm bạn được chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn cùn thơ thất luật
Anh hùng chợt thấy vội cao bay

Vancali 6.29.09



CÁNH DIỀU BAY


Đời em có sắc lại thêm tài
Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
Một kiếp miệt mài thơ với phú
Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
Tấc dạ không màng chuyện đắm say
Đã biết đường dài còn  đọ sức
Mong chờ đến lúc cánh diều bay

Nguyễn Gia Linh
 

Sao Lại Than Thân
 
Sao lại than thân kém sắc tài
Luôn khiêm tốn bảo chẳng bằng ai
Thơ vui nhí nhảnh không gay gắt
Tính thậ hồn nhiên chẳng đắng cay?
Ánh mắt vưà nhìn bao kẻ chết
Làn môi hé mở vạn người say
Anh hùng kẻ sĩ đều mơ tưởng
Muốn được bằng Van phải...biết bay!
 
Sương Anh
 
Xin chúc Van xây xong cao ốc 100 tầng nha...
 



Đừng thôi
 
Thôi  đừng ở lại ngắm mây bay
Hãy đến bên nhau thỏa mộng say
Mượn ánh trăng tà ru giấc ngủ
Đón tình duyên ái ủ men cay
Nụ hôn hoan hỉ ghim tâm trí
Ánh mắt yêu đương nhập mắt ai
Kết tụ hoa trời thêm lấp lánh
Sánh cùng đôi bóng hảo anh tài
 
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.06.2009

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 10:45:49
0


Mừng
 
Lão ghé thăm Tư nhỏng nhẽo nè
Có gì ngọt ngọt lấy ra khoe
Bày mâm khoản đãi cho đình đám
Dọn cổ vui chơi lập hội hè
Uống rượu mật đường say bí tỉ
Đọc thơ cô chủ ngẩn tò te
Người ta mến mộ khều Sương cụng
Nhớ chớ dậm chân đứng khóc nhè...hen
 
Đồng Lão
 
Mến chúc cô Tư cùng trang thơ này luôn được hòa đồng vui vẻ.
 
 
VUI
 
Vui ghê có Lão đến thăm nè
Đợi chút xem quà có đáng khoe
Ờ há! đồ ăn nhiều dữ dzị
Eo ui! thức uống ít sao hè
Bày chai cognac chàng ti tỉ
Dọn bánh champagne chị tí toe
Hổng có đâu à giờ hết sợ
Ai mời cứ cụng chẳng thèm nhè
 
Sương Anh

Cô Tư xin cám ơn anh ĐL nhiều nhiều ha, có sự hiện diện và khuyến khích cuả anh Tư, thì hổng còn sợ nưã, rụ cỡ nào cũng dám cụng hết á...


MỪNG QUÁN CÔ TƯ

Vào chơi, thấy quán đông ghê nè
Thơ cóc nên mình chẳng dám khoe
Bước tớ lù lù ngoài chính điện
Dáng ai thấp thoáng ở sau hè
Sang thăm mang ít đường đen, đế
Đón khách nhạc reo tò tí te
Lâu lắm mới sang mừng quán mới
Rượu vô nên nói chuyện lè nhè


Tú Lòng...thòng


[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 11:59:29
0



Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY
 
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
 
                              Nha Uyen
 
Chúc huynh thứ 2 đầu từng được phiếu bé ngoan,hihi


... cám ơn Vc và NU đã ghé thăm quán ế của TH
... lâu quá không có dịp hoạ thơ muối với Vc & NU... sẳn nhị muội vào đây mình bỏ chút muối độc vận cho vui đi...

Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài
Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng



Thứ hai đầu từng đi làm mệt nhưng cố chung vui với huynh Thiên Hùng nè , mai ngủ gục là tại huynh đó nhe hì hì ...tối thứ hai vui ..

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài 
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng mơ tình quen lại cái
Lên chùa kiếm bạn gặp chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình ái
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn quèn to miệng gáy
Trai làng thấy mặt sợ xa bay

Vancali 6.29.09


Tỷ ơi viện binh huynh này( TH ) hay lém , em cầu viện Tỷ NU cùng Sương Anh mới đi chơi về còn dai sức phụ em mới hy vọng có tin vui cuối đường hầm hì hi ....phen nầy cho huynh TH te tua nhe mí tỷ ...hì hì .
..
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 13:05:18
0



Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY

Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !

                              Nha Uyen

Chúc huynh thứ 2 đầu từng được phiếu bé ngoan,hihi


... cám ơn Vc và NU đã ghé thăm quán ế của TH
... lâu quá không có dịp hoạ thơ muối với Vc & NU... sẳn nhị muội vào đây mình bỏ chút muối độc vận cho vui đi...

Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài
Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng



Thứ hai đầu từng đi làm mệt nhưng cố chung vui với huynh Thiên Hùng nè , mai ngủ gục là tại huynh đó nhe hì hì ...tối thứ hai vui ..

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài 
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng mơ tình quen lại cái
Lên chùa kiếm bạn gặp chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình ái
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn quèn to miệng gáy
Trai làng thấy mặt sợ xa bay

Vancali 6.29.09


Tỷ ơi viện binh huynh này( TH ) hay lém , em cầu viện Tỷ NU cùng Sương Anh mới có tin vui cuối đường hầm hì hi ....phen nầy cho huynh TH te tua nhe mí tỷ ...hì hì .
..

VAN ui....SA đây nè, còn Uyên hình như cũng sắp đến đó, hổng biết ba đưá mình họp lại đủ công lực để mà làm cho huynh TH bị te tua nổi hông ha, hay là phải làm những cánh chim di rày đây mai đó, tản mạn khắp mười phương đây hổng biết...


Thiên Tài
 
Nghe đâu có một kẻ Thiên tài
Độc vận còn thêm muối gửi ai
Nếm thử câu đầu xem tưởng ngọt
Nhâm nhi khúc cuối quả rằng cay
Song nương kiếm bích chừng chưa đủ
Tam nữ quần hồng ắt phải say
Van hỡi, Uyên ơi! Sương tiếp viện
Huynh Hùng chắc chắn phải cao bay...

 
Sương Anh

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 14:42:10
0
Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 


 

Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..

NGẮM MÂY BAY
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
                     Nha Uyen

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng tìm thân toàn  lạnh nhạt
Lên chùa kiếm bạn được chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn cùn thơ thất luật
Anh hùng chợt thấy vội cao bay

Vancali 6.29.09
... cám ơn Vc và NU đã ghé thăm quán ế của TH
... lâu quá không có dịp hoạ thơ muối với Vc & NU... sẳn nhị muội vào đây mình bỏ chút muối độc vận cho vui đi...

Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài
Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng



Thứ hai đầu từng đi làm mệt nhưng cố chung vui với huynh Thiên Hùng nè , mai ngủ gục là tại huynh đó nhe hì hì ...tối thứ hai vui ..

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài 
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng mơ tình quen lại cái
Lên chùa kiếm bạn gặp chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình ái
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn quèn to miệng gáy
Trai làng thấy mặt sợ xa bay

Vancali 6.29.09


Tỷ ơi viện binh huynh này( TH ) hay lém , em cầu viện Tỷ NU cùng Sương Anh mới có tin vui cuối đường hầm hì hi ....phen nầy cho huynh TH te tua nhe mí tỷ ...hì hì .
..

VAN ui....SA đây nè, còn Uyên hình như cũng sắp đến đó, hổng biết ba đưá mình họp lại đủ công lực để mà làm cho huynh TH bị te tua nổi hông ha, hay là phải làm những cánh chim di rày đây mai đó, tản mạn khắp mười phương đây hổng biết...


Thiên Tài
 
Nghe đâu có một kẻ Thiên tài
Độc vận còn thêm muối gửi ai
Nếm thử câu đầu xem tưởng ngọt
Nhâm nhi khúc cuối quả rằng cay
Song nương kiếm bích chừng chưa đủ
Tam nữ quần hồng ắt phải say
Van hỡi, Uyên ơi! Sương tiếp viện
Huynh Hùng chắc chắn phải cao bay...

 
Sương Anh


CÁNH DIỀU BAY
Đời em có sắc lại thêm tài
Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
Một kiếp miệt mài thơ với phú
Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
Tấc dạ không màng chuyện đắm say
Đã biết đường dài còn  đọ sức
Mong chờ đến lúc cánh diều bay 
           Nguyễn Gia Linh

TIÊN TỬU
Em đây lắm tật lại nhiều tài
Thư Quán xưa giờ chẳng ngán ai
Đã được vang danh thèm uống đắng (rượu)
Lại còn nổi tiếng thích ăn cay
So tài, tưởng bở bao anh chết
Cá độ, coi thường lắm chú say
Nghe nói em giờ như Lý Bạch
Suốt ngày ngắm gió thổi, mây bay

Tú Lòng...thòng


NGHE NÓI

Được tin huynh mới bị hao tài

Bí xị mặt mày hổng giống ai
Mấy bữa kêu la chưa hết tức
Bao người an ủi vẫn còn cay
Giận thằng ăn trộm quên ăn uống
Oán bọn vô lương chỉ muốn say
Nghe nói huynh giờ thê thảm lắm 
 Cái thân ốm nhách thổi là bay !                         
                    Nha Uyen
   

Hai Bên Đối Đáp
Hai bên đối đáp quả là tài
Phát tiếng cười dòn chả giống ai
Cứ thế bò lăn cười ngặt nghẽo
Thơ hài khí thế phất phơ bay
Người xem nức nở khen hay mãi
Ý tưởng thi nhân quả trí tài
Tú, Nhã hai bên thơ đối đáp
Trụ này ngắm ngó bổng như say
Mytutru_29.6.2009
 
TRÚNG PHÓC

Em đây đoán chuyện quả là tài
Bị trộm vô nhà, nó chứ ai
Bài cũ dở ra coi đã tức
Việc xưa nhắc lại nghĩ thêm cay
Quanh năm ky cóp lo con cái
Một phút lơ là hết xỉn say
Trời đã không thương thì ráng chịu
Chỉ là chút vạ gió tai bay

Tú Lòng...thòng

 

NGHỀ EM
 
Nghề bói em đây nổi tiếng tài
Khắp trong thiên hạ chẳng thua ai
Còn thầy còn sách lo chi khổ
Hết ớt hết gừng tỏi cũng cay
Hậu vận phúc tài dư sức sướng
Về già bia rượu thoả thuê say
Tái ông mất ngựa còn hên chán
Có sá kể gì chút lẻ bay !
 
                   Nha Uyen
 
Đừng thôi
 
Thôi  đừng ở lại ngắm mây bay
Hãy đến bên nhau thỏa mộng say
Mượn ánh trăng tà ru giấc ngủ
Đón tình duyên ái ủ men cay
Nụ hôn hoan hỉ ghim tâm trí
Ánh mắt yêu đương nhập mắt ai
Kết tụ hoa trời thêm lấp lánh
Sánh cùng đôi bóng hảo anh tài
 
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.06.2009

ĐÀNH THÔI
 
Cũng đành suốt kiếp ngắm mây bay
Một cõi hồng trần cuộc tỉnh say
Hoa nở rồi tàn thương má phấn
Trăng tròn lại khuyết nghẹn ly cay
Thăng trầm thế sự tài danh lợi
Mặn nhạt cuộc đời ai tỏ ai
Khóc mướn thương vay cho trọn nợ
Quên đi hết chuyện sắc cùng tài !
 
                         Nha Uyen
 
Van ui,SA ui,chờ U một chú`c,U giải quyết 2 ông anh Hàn mí Đông rùi sẽ tính chiện mí huynh Hùng,
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 15:55:28
0
cám ơn Vc và NU đã ghé thăm quán ế của TH
... lâu quá không có dịp hoạ thơ muối với Vc & NU... sẳn nhị muội vào đây mình bỏ chút muối độc vận cho vui đi...

Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài
Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng



Thứ hai đầu từng đi làm mệt nhưng cố chung vui với huynh Thiên Hùng nè , mai ngủ gục là tại huynh đó nhe hì hì ...tối thứ hai vui ..

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài 
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng mơ tình quen lại cái
Lên chùa kiếm bạn gặp chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình ái
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn quèn to miệng gáy
Trai làng thấy mặt sợ xa bay

Vancali 6.29.09


Tỷ ơi viện binh huynh này( TH ) hay lém , em cầu viện Tỷ NU cùng Sương Anh mới có tin vui cuối đường hầm hì hi ....phen nầy cho huynh TH te tua nhe mí tỷ ...hì hì .
..

VAN ui....SA đây nè, còn Uyên hình như cũng sắp đến đó, hổng biết ba đưá mình họp lại đủ công lực để mà làm cho huynh TH bị te tua nổi hông ha, hay là phải làm những cánh chim di rày đây mai đó, tản mạn khắp mười phương đây hổng biết...


Thiên Tài
 
Nghe đâu có một kẻ Thiên tài
Độc vận còn thêm muối gửi ai
Nếm thử câu đầu xem tưởng ngọt
Nhâm nhi khúc cuối quả rằng cay
Song nương kiếm bích chừng chưa đủ
Tam nữ quần hồng ắt phải say
Van hỡi, Uyên ơi! Sương tiếp viện
Huynh Hùng chắc chắn phải cao bay...

 
Sương Anh


 


Van ui,SA ui,kg sao đâu,có khi huynh Hùng chạy trước mình đây,3 chọi 1 kg chột cũng què,hihi
Hung Hùng ui,độc vận thì độc vận,thơ xà em thua chứ độc vận em hát tới sáng lun

 


CHUNG VUI
Thi hoạ chung vui chẳng luận tài
Mong tình thơ mãi đẹp nơi ai
Quần thoa khó tránh câu thân ái
Má phấn khôn cầm giọt lệ cay
Nửa trái tim sầu ray rứt mãi
Một vầng trăng khuyết lả lơi say
Ừ thôi người chớ quay nhìn lại
Hãy để cho tình theo gió bay !


                 Nha Uyen


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 15:58:26 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 18:21:59
0
Lời Thơ
Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
                              Thôi thì ở vậy ngắm mây bay!                              
Nha Uyen

hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU


NỔI DANH

Tên em Thư Quán vốn người tài
Thiên hạ đem so, được mấy ai
Xướng họa chẳng sung sao thấy chát
Văn chương không ớt cũng nghe cay
Thuốc thơm hai gói chưa vừa...phế
Rượu mạnh dăm bình chả đủ say
Tầm cỡ như em đi kén rể
Lũ trai nghe tiếng ...chạy như bay

Tú Lòng...thòng

làm bài thơ vui chúc Van con số 100 trang chẵn nha. Chậc, khiếp...



Khâm Phục

Phục ai có sắc lại đa tài
Đột phá vần câu, kết rất hay
Dỏi mắt lên nhìn hồn ngất ngưởng
Lòng như thâm thấm chút men say
Văn chương chập chững tay nào với
Khí thế nhẹ tênh chẳng dám bày
Bút kiếm khiêm nhường mong thứ lỗi
Nguyện cho người ấy phước luôn may
Mytutru_29.6.2009



 Cám ơn lời chúc của huynh Hàn Phong , cũng nhờ quí huynh tỷ thương ủng hộ trang nhà em mới tốn tại ngày hôm nay , cho em thân ái cảm ơn quí huynh tỷ ( Trần Mạnh Hùng , Hàn Phong , Thi Nang ,Thanh Huy,TT , Đ T,ĐL,TH, ..v..v và quí Tỷ Nhã UYên , Sương Anh ,TTK ,Nguyệt Ánh vvv...nếu có thiếu xót mong tha thứ
Hy vọng chúng ta vẫn mãi mãi vui đùa xướng họa vô tư (phi chính trị )trong ngày tháng tới '
Trân trọng đa tạ quý Huynh Tỷ thân iêu  của em .

Vancali 96
kính đa tạ .


Than thân

Người em kém sắc lại vô tài
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng tìm thân toàn  lạnh nhạt
Lên chùa kiếm bạn được chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình nhớ
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn cùn thơ thất luật
Anh hùng chợt thấy vội cao bay

Vancali 6.29.09



CÁNH DIỀU BAY


Đời em có sắc lại thêm tài
Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
Một kiếp miệt mài thơ với phú
Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
Tấc dạ không màng chuyện đắm say
Đã biết đường dài còn  đọ sức
Mong chờ đến lúc cánh diều bay

Nguyễn Gia Linh
 

Sao Lại Than Thân
 
Sao lại than thân kém sắc tài
Luôn khiêm tốn bảo chẳng bằng ai
Thơ vui nhí nhảnh không gay gắt
Tính thậ hồn nhiên chẳng đắng cay?
Ánh mắt vưà nhìn bao kẻ chết
Làn môi hé mở vạn người say
Anh hùng kẻ sĩ đều mơ tưởng
Muốn được bằng Van phải...biết bay!
 
Sương Anh
 
Xin chúc Van xây xong cao ốc 100 tầng nha...
 



Đừng thôi
 
Thôi  đừng ở lại ngắm mây bay
Hãy đến bên nhau thỏa mộng say
Mượn ánh trăng tà ru giấc ngủ
Đón tình duyên ái ủ men cay
Nụ hôn hoan hỉ ghim tâm trí
Ánh mắt yêu đương nhập mắt ai
Kết tụ hoa trời thêm lấp lánh
Sánh cùng đôi bóng hảo anh tài
 
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.06.2009
 
Thi Nang chân thành cảm ơn tất cả quý thi hữu đã ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp.Chúc quý thi hữu luôn vui,khỏe và hạnh phúc
 
TỦI PHẬN HỜN DUYÊN
 
Dệt mộng lưng trời cánh nhạn bay
Thả hồn lắng xuống giấc mơ say
Bên tai văng vẳng lời êm dịu
Trước mắt chập chờn nỗi xót cay
Khắc mãi trong tim ân nghĩa bạn
Ghi hoài đáy dạ mối tình ai
Nén bao thương nhớ vào tâm khảm
Tủi phận hờn duyên bởi bất tài!
Thi Nang
 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 20:21:42
0



Eo ơi mới ngủ dậy thấy bài thơ hay quá chừng chừng , cho em theo Tỷ nhen hì hì

Nhớ người
 
Tựa cửa đâm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh diều sải gió ngập ngừng trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Thổn thức trong hồn mắt lệ rơi

Vancali 6.27.09

Chúc Tỷ Nhã Uyên sáng chủ nhật ( ở CA )luôn vui nhe hì hì

Chào huynh Trần Mạnh Hùng  chúc chủ nhật vui nhớ nhín chúc thời giờ vào thăm tụi nầy hen , rất mong lắm lém hì hì

Mạo muộn xin ghép thành bài thơ Đường, Này Nhuyễn A đừng có chẩu môi xinh mà lườm


CHỜ
Một khoảng mênh mông giữa đất trời.
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi.
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh.
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi.
Ngày lại, ngày qua dài nỗi nhớ.
Trông mong, trông đợi chẳng nào nguôi.
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng.
Khẽ gọi tên nhau yêu dấu ơi.
Nhã Uyên/ TMH

Có thì giờ sẽ post thêm vào các trang thơ của các bạn...





Sầu đơn lẻ

Gửi giấc cô đơn để hỏi trời
Thời gian sao cứ mãi nhanh trôi
Canh tàn ngọn gió nào hoang hoải
Trả lại cho nàng giọt oán rơi

đông hoà nguyễn Chí Hiệp
29.06.2009
 
BÓNG CHIỀU RƠI
 
Lơ thơ cánh nhạn vẽ lưng trời
Hoa rụng trên dòng nước cuốn trôi
Khơi bóng hình ai trong sóng biếc
Chìm vào tĩnh lặng bóng chiều rơi
Thi Nang
Cảm ơn Vancali ghé thăm và xướng họa thơ.Chúc bạn may mắn và được nhiều niềm vui trong cuộc sống.






Chỉ có vài câu thơ thẩn mà cũng làm nhọc lòng các thi huynh wá chừng ,cám ơn Van mụi và các thi huynh rất nhiều nhất là huynh TMH đã viếp tiếp cho ra bài thơ hoàn chỉnh,hộm nào U hết chữ lại nhờ anh viết tip nữa nha thân chúc tất cả vui,khoẻ,NU
Đính kèm (1)
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.06.2009 23:07:45
0
Trích đoạn: nha uyen




Eo ơi mới ngủ dậy thấy bài thơ hay quá chừng chừng , cho em theo Tỷ nhen hì hì

Nhớ người
 
Tựa cửa đâm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh diều sải gió ngập ngừng trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Thổn thức trong hồn mắt lệ rơi

Vancali 6.27.09

Chúc Tỷ Nhã Uyên sáng chủ nhật ( ở CA )luôn vui nhe hì hì

Chào huynh Trần Mạnh Hùng  chúc chủ nhật vui nhớ nhín chúc thời giờ vào thăm tụi nầy hen , rất mong lắm lém hì hì

Mạo muộn xin ghép thành bài thơ Đường, Này Nhuyễn A đừng có chẩu môi xinh mà lườm


CHỜ
Một khoảng mênh mông giữa đất trời.
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi.
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh.
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi.
Ngày lại, ngày qua dài nỗi nhớ.
Trông mong, trông đợi chẳng nào nguôi.
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng.
Khẽ gọi tên nhau yêu dấu ơi.
Nhã Uyên/ TMH

Có thì giờ sẽ post thêm vào các trang thơ của các bạn...





Sầu đơn lẻ

Gửi giấc cô đơn để hỏi trời
Thời gian sao cứ mãi nhanh trôi
Canh tàn ngọn gió nào hoang hoải
Trả lại cho nàng giọt oán rơi

đông hoà nguyễn Chí Hiệp
29.06.2009
 
BÓNG CHIỀU RƠI
 
Lơ thơ cánh nhạn vẽ lưng trời
Hoa rụng trên dòng nước cuốn trôi
Khơi bóng hình ai trong sóng biếc
Chìm vào tĩnh lặng bóng chiều rơi
Thi Nang
Cảm ơn Vancali ghé thăm và xướng họa thơ.Chúc bạn may mắn và được nhiều niềm vui trong cuộc sống.






Chỉ có vài câu thơ thẩn mà cũng làm nhọc lòng các thi huynh wá chừng ,cám ơn Van mụi và các thi huynh rất nhiều nhất là huynh TMH đã viếp tiếp cho ra bài thơ hoàn chỉnh,hộm nào U hết chữ lại nhờ anh viết tip nữa nha thân chúc tất cả vui,khoẻ,NU
Đính kèm (1)



Khúc À Ơi

Đưa tay hái trái giữa khung trời
Nhón gót chân hồng giẫm lá rơi
Thoáng thấy chim con đang ẩn nấp
Chạnh lòng nhớ cảnh trẻ mồ côi
Thân người có đấy mong đoàn tụ
Đất cảm xây đời chữ ái thôi
Tha thiết xum vầy cùng tổ ấm
Thương nhau réo rắc khúc à ơi
Mytutru_30.6.2009

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 03:35:24
0
 
 
 



Đừng thôi
 
Thôi  đừng ở lại ngắm mây bay
Hãy đến bên nhau thỏa mộng say
Mượn ánh trăng tà ru giấc ngủ
Đón tình duyên ái ủ men cay
Nụ hôn hoan hỉ ghim tâm trí
Ánh mắt yêu đương nhập mắt ai
Kết tụ hoa trời thêm lấp lánh
Sánh cùng đôi bóng hảo anh tài
 
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.06.2009
 
 
ĐÀNH THÔI
 
Cũng đành suốt kiếp ngắm mây bay
Một cõi hồng trần cuộc tỉnh say
Hoa nở rồi tàn thương má phấn
Trăng tròn lại khuyết nghẹn ly cay
Thăng trầm thế sự tài danh lợi
Mặn nhạt cuộc đời ai tỏ ai
Khóc mướn thương vay cho trọn nợ
Quên đi hết chuyện sắc cùng tài !
 
                         Nha Uyen
 
 
Thi Nang chân thành cảm ơn tất cả quý thi hữu đã ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp.Chúc quý thi hữu luôn vui,khỏe và hạnh phúc
 
TỦI PHẬN HỜN DUYÊN
 
Dệt mộng lưng trời cánh nhạn bay
Thả hồn lắng xuống giấc mơ say
Bên tai văng vẳng lời êm dịu
Trước mắt chập chờn nỗi xót cay
Khắc mãi trong tim ân nghĩa bạn
Ghi hoài đáy dạ mối tình ai
Nén bao thương nhớ vào tâm khảm
Tủi phận hờn duyên bởi bất tài!
Thi Nang
 
 
Mến Mộ Tài Danh
 
Hồn thi phóng khoáng nhẹ nhàng bay
Nét bút buông lơi có kẻ say
Ý ngọc lời vàng câu ngọt lịm
Môi hồng mắt biếc ánh nồng cay
Mơ yêu bởi mến anh hùng ấy
Mộng ái vì thương đức hạnh ai
Lắm kẻ trồng cây si trước cưả
Người mong hội ngộ đấng danh tài
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 03:38:17 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 04:17:45
0



Eo ơi mới ngủ dậy thấy bài thơ hay quá chừng chừng , cho em theo Tỷ nhen hì hì

Nhớ người
 
Tựa cửa đâm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh diều sải gió ngập ngừng trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Thổn thức trong hồn mắt lệ rơi

Vancali 6.27.09

Chúc Tỷ Nhã Uyên sáng chủ nhật ( ở CA )luôn vui nhe hì hì

Chào huynh Trần Mạnh Hùng  chúc chủ nhật vui nhớ nhín chúc thời giờ vào thăm tụi nầy hen , rất mong lắm lém hì hì

Mạo muộn xin ghép thành bài thơ Đường, Này Nhuyễn A đừng có chẩu môi xinh mà lườm


CHỜ
Một khoảng mênh mông giữa đất trời.
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi.
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh.
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi.
Ngày lại, ngày qua dài nỗi nhớ.
Trông mong, trông đợi chẳng nào nguôi.
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng.
Khẽ gọi tên nhau yêu dấu ơi.
Nhã Uyên/ TMH

Có thì giờ sẽ post thêm vào các trang thơ của các bạn...





Sầu đơn lẻ

Gửi giấc cô đơn để hỏi trời
Thời gian sao cứ mãi nhanh trôi
Canh tàn ngọn gió nào hoang hoải
Trả lại cho nàng giọt oán rơi

đông hoà nguyễn Chí Hiệp
29.06.2009
 
BÓNG CHIỀU RƠI
 
Lơ thơ cánh nhạn vẽ lưng trời
Hoa rụng trên dòng nước cuốn trôi
Khơi bóng hình ai trong sóng biếc
Chìm vào tĩnh lặng bóng chiều rơi
Thi Nang
Cảm ơn Vancali ghé thăm và xướng họa thơ.Chúc bạn may mắn và được nhiều niềm vui trong cuộc sống.






Chỉ có vài câu thơ thẩn mà cũng làm nhọc lòng các thi huynh wá chừng ,cám ơn Van mụi và các thi huynh rất nhiều nhất là huynh TMH đã viếp tiếp cho ra bài thơ hoàn chỉnh,hộm nào U hết chữ lại nhờ anh viết tip nữa nha thân chúc tất cả vui,khoẻ,NU
Đính kèm (1)



Khúc À Ơi

Đưa tay hái trái giữa khung trời
Nhón gót chân hồng giẫm lá rơi
Thoáng thấy chim con đang ẩn nấp
Chạnh lòng nhớ cảnh trẻ mồ côi
Thân người có đấy mong đoàn tụ
Đất cảm xây đời chữ ái thôi
Tha thiết xum vầy cùng tổ ấm
Thương nhau réo rắc khúc à ơi
Mytutru_30.6.2009
 
 
 
CHỜ ĐỢI
 
Ta đây người đó cách khung trời
Ngắm áng mây buồn hờ hững trôi
Lạc lỏng bơ vơ đời gối chiếc
Cô đơn lạnh lẽo mảnh hồn rơi
Chờ hoài đến nỗi tim khô héo
Đợi mãi khi nào dạ mới nguôi?
Gió giúp mang dùm lời nhắn nhủ:
Rằng em nhớ lắm - hỡi tình ơi!
 
Sương Anh
 
 
 

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 11:27:49
0
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 11:53:59
0
Trích đoạn: nha uyen




Nhớ trường

Sang thu vẫn nhớ buổi trưa hè
Thảnh thót vang rền của tiếng ve
Cánh đỏ rơi đầy trên sân cỏ
Màu tim rỉ máu, nhớ bạn bè
Hoa phượng đỏ thắm rơi theo gió
Ánh nắng vàng hoe nóng nóng se
Nhớ tuổi học trò hay nhảy nhót
Xa trường nhớ quá mắt cay xòe
Mytutru_1.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 12:23:34 bởi Tứ Trụ >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 12:45:47
0
... mừng các muội tới quán muối, vậy mình đi nhậu chạy nha


Ăn nhậu chạy...

Phen nầy bị ví chắc hao tài
Bỏ trốn xem ra chẳng giống ai
Vậy hãy gầy sòng dê nướng tái
Rồi luôn thử món bún xào cay
Quán ni quen biết hê đừng ngại
Mình cứ tha hồ mặc sức say
Chỉ nhớ nghe hô là tháo chạy
Nếu không có cánh để mà bay

hihihiiii

Thiên Hùng


HẾT SỨC !!!
 
Huynh vừa trúng số thiệt nhìu tài
Rủ nhậu chạy làng chả giống ai
Bỏ mụi chịu đòn ui thảm hại
Ba ngày mà mắt vẫn còn cay
Từ giớ có rủ không thèm lại
Huynh cứ một mình nhậu xỉn say
Bỡi mụi dẫu thèm dê nướng tái
Cũng không còn sức để mà bay ! huhuuuuuuuuu
 
                          Nha Uyen
 
 
Huynh TH bắt phải độc vận có nghĩa chỉ được dùng âm A thui  
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 13:48:15
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: nha uyen





Nhớ trường

Sang thu vẫn nhớ buổi trưa hè
Thảnh thót vang rền của tiếng ve
Cánh đỏ rơi đầy trên sân cỏ
Màu tim rỉ máu, nhớ bạn bè
Hoa phượng đỏ thắm rơi theo gió
Ánh nắng vàng hoe nóng nóng se
Nhớ tuổi học trò hay nhảy nhót
Xa trường nhớ quá mắt cay xòe
Mytutru_1.7.2009


              TÌNH VỠ

Buôn chiều vàng vọt nắng chiều buông
Vương vấn tình em khổ vấn vương
Nhớ mộng bay đi sầu mộng nhớ
Thương tình không đến khổ tình thương
Số duyên chẳng đặng hoen duyên sỗ
Hương lửa không về đắng lửa hương
Bóng lẻ suy tư ngồi lẻ bóng
Đường đôi lứa dệt khổ đôi đường!

                    Thanh Huy

                 HÈ

Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

                     Thanh Huy

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 14:16:58
0


Mừng
 
Lão ghé thăm Tư nhỏng nhẽo nè
Có gì ngọt ngọt lấy ra khoe
Bày mâm khoản đãi cho đình đám
Dọn cổ vui chơi lập hội hè
Uống rượu mật đường say bí tỉ
Đọc thơ cô chủ ngẩn tò te
Người ta mến mộ khều Sương cụng
Nhớ chớ dậm chân đứng khóc nhè...hen
 
Đồng Lão
 
Mến chúc cô Tư cùng trang thơ này luôn được hòa đồng vui vẻ.
 
 
VUI
 
Vui ghê có Lão đến thăm nè
Đợi chút xem quà có đáng khoe
Ờ há! đồ ăn nhiều dữ dzị
Eo ui! thức uống ít sao hè
Bày chai cognac chàng ti tỉ
Dọn bánh champagne chị tí toe
Hổng có đâu à giờ hết sợ
Ai mời cứ cụng chẳng thèm nhè
 
Sương Anh

Cô Tư xin cám ơn anh ĐL nhiều nhiều ha, có sự hiện diện và khuyến khích cuả anh Tư, thì hổng còn sợ nưã, rụ cỡ nào cũng dám cụng hết á...


MỪNG QUÁN CÔ TƯ

Vào chơi, thấy quán đông ghê nè
Thơ cóc nên mình chẳng dám khoe
Bước tớ lù lù ngoài chính điện
Dáng ai thấp thoáng ở sau hè
Sang thăm mang ít đường đen, đế
Đón khách nhạc reo tò tí te
Lâu lắm mới sang mừng quán mới
Rượu vô nên nói chuyện lè nhè


Tú Lòng...thòng


[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
 
 
Chớ ...Lè Nhè!
 
Từ khi quán mở mới thăm nè
Tính hổng thèm chào cũng chẳng khoe
Có lẽ chân xiêu nên lộn hén
Hay là mắt quáng mới nhầm hè
Quà huynh biếu tặng làm ngay ngáy
Sương muội nhận mà sợ té re
Đón tiếp nhà không còn chút rượu
Thôi trà đãi nhé chớ ...lè nhè!
 
Sương Anh


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 14:43:54
0




Nhớ trường

Sang thu vẫn nhớ buổi trưa hè
Thảnh thót vang rền của tiếng ve
Cánh đỏ rơi đầy trên sân cỏ
Màu tim rỉ máu, nhớ bạn bè
Hoa phượng đỏ thắm rơi theo gió
Ánh nắng vàng hoe nóng nóng se
Nhớ tuổi học trò hay nhảy nhót
Xa trường nhớ quá mắt cay xòe
Mytutru_1.7.2009


            TÌNH VỠ

Buôn chiều vàng vọt nắng chiều buông
Vương vấn tình em khổ vấn vương
Nhớ mộng bay đi sầu mộng nhớ
Thương tình không đến khổ tình thương
Số duyên chẳng đặng hoen duyên sỗ
Hương lửa không về đắng lửa hương
Bóng lẻ suy tư ngồi lẻ bóng
Đường đôi lứa dệt khổ đôi đường!

                  Thanh Huy

               HÈ

Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

                   Thanh Huy
 
 
 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 18:35:21
0



Eo ơi mới ngủ dậy thấy bài thơ hay quá chừng chừng , cho em theo Tỷ nhen hì hì

Nhớ người
 
Tựa cửa đâm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh diều sải gió ngập ngừng trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Thổn thức trong hồn mắt lệ rơi

Vancali 6.27.09

Chúc Tỷ Nhã Uyên sáng chủ nhật ( ở CA )luôn vui nhe hì hì

Chào huynh Trần Mạnh Hùng  chúc chủ nhật vui nhớ nhín chúc thời giờ vào thăm tụi nầy hen , rất mong lắm lém hì hì

Mạo muộn xin ghép thành bài thơ Đường, Này Nhuyễn A đừng có chẩu môi xinh mà lườm


CHỜ
Một khoảng mênh mông giữa đất trời.
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi.
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh.
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi.
Ngày lại, ngày qua dài nỗi nhớ.
Trông mong, trông đợi chẳng nào nguôi.
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng.
Khẽ gọi tên nhau yêu dấu ơi.
Nhã Uyên/ TMH

Có thì giờ sẽ post thêm vào các trang thơ của các bạn...





Sầu đơn lẻ

Gửi giấc cô đơn để hỏi trời
Thời gian sao cứ mãi nhanh trôi
Canh tàn ngọn gió nào hoang hoải
Trả lại cho nàng giọt oán rơi

đông hoà nguyễn Chí Hiệp
29.06.2009

BÓNG CHIỀU RƠI

Lơ thơ cánh nhạn vẽ lưng trời
Hoa rụng trên dòng nước cuốn trôi
Khơi bóng hình ai trong sóng biếc
Chìm vào tĩnh lặng bóng chiều rơi
Thi Nang
Cảm ơn Vancali ghé thăm và xướng họa thơ.Chúc bạn may mắn và được nhiều niềm vui trong cuộc sống.






Chỉ có vài câu thơ thẩn mà cũng làm nhọc lòng các thi huynh wá chừng ,cám ơn Van mụi và các thi huynh rất nhiều nhất là huynh TMH đã viếp tiếp cho ra bài thơ hoàn chỉnh,hộm nào U hết chữ lại nhờ anh viết tip nữa nha thân chúc tất cả vui,khoẻ,NU




Khúc À Ơi

Đưa tay hái trái giữa khung trời
Nhón gót chân hồng giẫm lá rơi
Thoáng thấy chim con đang ẩn nấp
Chạnh lòng nhớ cảnh trẻ mồ côi
Thân người có đấy mong đoàn tụ
Đất cảm xây đời chữ ái thôi
Tha thiết xum vầy cùng tổ ấm
Thương nhau réo rắc khúc à ơi
Mytutru_30.6.2009



CHỜ ĐỢI

Ta đây người đó cách khung trời
Ngắm áng mây buồn hờ hững trôi
Lạc lỏng bơ vơ đời gối chiếc
Cô đơn lạnh lẽo mảnh hồn rơi
Chờ hoài đến nỗi tim khô héo
Đợi mãi khi nào dạ mới nguôi?
Gió giúp mang dùm lời nhắn nhủ:
Rằng em nhớ lắm - hỡi tình ơi!

Sương Anh

Si tình

Tựa cửa đăm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh buồm lộng gió hửng hờ trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Kẻ ở thêm sầu mắt lệ rơi
Từ độ xa nhau buồn khắc khoải
Mong ngày gặp lại tiếc khôn nguôi
Nhiều đêm thao thức lòng xao xuyến
Có phải si tình , hởi bạn ơi ??

Vancali6.30.09

Thân chúc Tỷ Nhã Uyên thứ ba vui , có hai tỷ ( NU và SA ) là em khỏe gùi hì hì ...
Chắc huynh TH khớp rùi hì hì ..Hai Tỷ củ em chì thật ...
 
 
ĐỢI MÃI
 
Anh đi biền biệt cuối chân trời
Em ở một mình ngắm nước trôi
Tủi trải đầy mùa hoa đỏ rụng
Sầu giăng ngập nẻo lá vàng rơi
Đôi bờ bến hẹn thương chưa dứt
Một ánh trăng thề nhớ chẳng nguôi
Tình gửi mây bay về chốn ấy
Dù xa vẫn đợi mãi người ơi!
Thi Nang



Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.07.2009 18:37:56
0
Trích đoạn: THI NANG




Eo ơi mới ngủ dậy thấy bài thơ hay quá chừng chừng , cho em theo Tỷ nhen hì hì

Nhớ người
 
Tựa cửa đâm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh diều sải gió ngập ngừng trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Thổn thức trong hồn mắt lệ rơi

Vancali 6.27.09

Chúc Tỷ Nhã Uyên sáng chủ nhật ( ở CA )luôn vui nhe hì hì

Chào huynh Trần Mạnh Hùng  chúc chủ nhật vui nhớ nhín chúc thời giờ vào thăm tụi nầy hen , rất mong lắm lém hì hì

Mạo muộn xin ghép thành bài thơ Đường, Này Nhuyễn A đừng có chẩu môi xinh mà lườm


CHỜ
Một khoảng mênh mông giữa đất trời.
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi.
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh.
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi.
Ngày lại, ngày qua dài nỗi nhớ.
Trông mong, trông đợi chẳng nào nguôi.
Đêm nay trăng viếng trời vừa sáng.
Khẽ gọi tên nhau yêu dấu ơi.
Nhã Uyên/ TMH

Có thì giờ sẽ post thêm vào các trang thơ của các bạn...





Sầu đơn lẻ

Gửi giấc cô đơn để hỏi trời
Thời gian sao cứ mãi nhanh trôi
Canh tàn ngọn gió nào hoang hoải
Trả lại cho nàng giọt oán rơi

đông hoà nguyễn Chí Hiệp
29.06.2009

BÓNG CHIỀU RƠI

Lơ thơ cánh nhạn vẽ lưng trời
Hoa rụng trên dòng nước cuốn trôi
Khơi bóng hình ai trong sóng biếc
Chìm vào tĩnh lặng bóng chiều rơi
Thi Nang
Cảm ơn Vancali ghé thăm và xướng họa thơ.Chúc bạn may mắn và được nhiều niềm vui trong cuộc sống.






Chỉ có vài câu thơ thẩn mà cũng làm nhọc lòng các thi huynh wá chừng ,cám ơn Van mụi và các thi huynh rất nhiều nhất là huynh TMH đã viếp tiếp cho ra bài thơ hoàn chỉnh,hộm nào U hết chữ lại nhờ anh viết tip nữa nha thân chúc tất cả vui,khoẻ,NU




Khúc À Ơi

Đưa tay hái trái giữa khung trời
Nhón gót chân hồng giẫm lá rơi
Thoáng thấy chim con đang ẩn nấp
Chạnh lòng nhớ cảnh trẻ mồ côi
Thân người có đấy mong đoàn tụ
Đất cảm xây đời chữ ái thôi
Tha thiết xum vầy cùng tổ ấm
Thương nhau réo rắc khúc à ơi
Mytutru_30.6.2009



CHỜ ĐỢI

Ta đây người đó cách khung trời
Ngắm áng mây buồn hờ hững trôi
Lạc lỏng bơ vơ đời gối chiếc
Cô đơn lạnh lẽo mảnh hồn rơi
Chờ hoài đến nỗi tim khô héo
Đợi mãi khi nào dạ mới nguôi?
Gió giúp mang dùm lời nhắn nhủ:
Rằng em nhớ lắm - hỡi tình ơi!

Sương Anh

Si tình

Tựa cửa đăm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh buồm lộng gió hửng hờ trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Kẻ ở thêm sầu mắt lệ rơi
Từ độ xa nhau buồn khắc khoải
Mong ngày gặp lại tiếc khôn nguôi
Nhiều đêm thao thức lòng xao xuyến
Có phải si tình , hởi bạn ơi ??

Vancali6.30.09

Thân chúc Tỷ Nhã Uyên thứ ba vui , có hai tỷ ( NU và SA ) là em khỏe gùi hì hì ...
Chắc huynh TH khớp rùi hì hì ..Hai Tỷ củ em chì thật ...
 
 
ĐỢI MÃI
 
Anh đi biền biệt cuối chân trời
Em ở một mình ngắm nước trôi
Tủi trải đầy mùa hoa đỏ rụng
Sầu giăng ngập nẻo lá vàng rơi
Đôi bờ bến hẹn thương chưa dứt
Một ánh trăng thề nhớ chẳng nguôi
Tình gửi mây bay về chốn ấy
Dù xa vẫn đợi mãi người ơi!
Thi Nang






Đính kèm (1)

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 04:00:43
0
... mừng các muội tới quán muối, vậy mình đi nhậu chạy nha


Ăn nhậu chạy...

Phen nầy bị ví chắc hao tài
Bỏ trốn xem ra chẳng giống ai
Vậy hãy gầy sòng dê nướng tái
Rồi luôn thử món bún xào cay
Quán ni quen biết hê đừng ngại
Mình cứ tha hồ mặc sức say
Chỉ nhớ nghe hô là tháo chạy
Nếu không có cánh để mà bay

hihihiiii

Thiên Hùng


HẾT SỨC !!!


 


Huynh vừa trúng số thiệt nhìu tài


Rủ nhậu chạy làng chả giống ai


Bỏ mụi chịu đòn ui thảm hại


Ba ngày mà mắt vẫn còn cay


Từ giớ có rủ không thèm lại


Huynh cứ một mình nhậu xỉn say


Bỡi mụi dẫu thèm dê nướng tái


Cũng không còn sức để mà bay ! huhuuuuuuuuu


 


                          Nha Uyen

 
Huynh TH bắt phải độc vận có nghĩa chỉ được dùng âm A thui

 

 
... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há

Hihihihihi... huynh TH nè, đừng lo ha, mụi SA hiền lắmmmmm! hổng có nghe Van và NU xúi đâu, hễ thích là phá mình ên hà...
 

THIỆT TÌNH!!!
 
Cứ ngỡ rằng huynh đã phát tài
Phen này các muội được nhờ ai
Cao lầu khói toả mùi bê nướng
Quán cóc thơm lừng món lẩu cay
Hí hửng ba cô ra sức chén
Thật thà mí muội hả hê say
Đang cơn thưởng thức huynh hô lớn
Bỏ chạy nhanh lên kẻo guốc bay!

 
hihihìhihihi...thiệt tình!!!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 04:12:37 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 05:15:14
0
Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009

Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 




Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY
 
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
 
                              Nha Uyen
 
Chúc huynh thứ 2 đầu từng được phiếu bé ngoan,hihi

cám ơn Vc và NU đã ghé thăm quán ế của TH
... lâu quá không có dịp hoạ thơ muối với Vc & NU... sẳn nhị muội vào đây mình bỏ chút muối độc vận cho vui đi...

Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài
Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng


Thứ hai đầu từng đi làm mệt nhưng cố chung vui với huynh Thiên Hùng nè , mai ngủ gục là tại huynh đó nhe hì hì ...tối thứ hai vui ..

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài 
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng mơ tình quen lại cái
Lên chùa kiếm bạn gặp chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình ái
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn quèn to miệng gáy
Trai làng thấy mặt sợ xa bay

Vancali 6.29.09

Tỷ ơi viện binh huynh này( TH ) hay lém , em cầu viện Tỷ NU cùng Sương Anh mới có tin vui cuối đường hầm hì hi ....phen nầy cho huynh TH te tua nhe mí tỷ ...hì hì ...

VAN ui....SA đây nè, còn Uyên hình như cũng sắp đến đó, hổng biết ba đưá mình họp lại đủ công lực để mà làm cho huynh TH bị te tua nổi hông ha, hay là phải làm những cánh chim di rày đây mai đó, tản mạn khắp mười phương đây hổng biết...

Thiên Tài
 
Nghe đâu có một kẻ Thiên tài
Độc vận còn thêm muối gửi ai
Nếm thử câu đầu xem tưởng ngọt
Nhâm nhi khúc cuối quả rằng cay
Song nương kiếm bích chừng chưa đủ
Tam nữ quần hồng ắt phải say
Van hỡi, Uyên ơi! Sương tiếp viện
Huynh Hùng chắc chắn phải cao bay...
 
Sương Anh

 

Van ui,SA ui,kg sao đâu,có khi huynh Hùng chạy trước mình đây,3 chọi 1 kg chột cũng què,hihi

  Hung Hùng ui,độc vận thì độc vận,thơ xà em thua chứ độc vận em hát tới sáng lun


CHUNG VUI

 
Thi hoạ chung vui chẳng luận tài
Mong tình thơ mãi đẹp nơi ai
Quần thoa khó tránh câu thân ái
Má phấn khôn cầm giọt lệ cay
Nửa trái tim sầu ray rứt mãi *
Một vầng trăng khuyết lả lơi say*
Ừ thôi người chớ quay nhìn lại
Hãy để cho tình theo gió bay !

  Nha Uyen

  ... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há
... Vc lâu không gặp, lẹ tay thiệt nha... được rồi, có gì TH sẽ đi tìm lão Hai Khòm về cứu bồ mí được
... NU à, muội có hát tới sáng cũng được, nhưng không được ăn gian chà chữ của người ta đó...
... mừng các muội tới quán muối, vậy mình đi nhậu chạy nha  

... mừng các muội tới quán muối, vậy mình đi nhậu chạy nha


Ăn nhậu chạy...

Phen nầy bị ví chắc hao tài
Bỏ trốn xem ra chẳng giống ai
Vậy hãy gầy sòng dê nướng tái
Rồi luôn thử món bún xào cay
Quán ni quen biết hê đừng ngại
Mình cứ tha hồ mặc sức say
Chỉ nhớ nghe hô là tháo chạy
Nếu không có cánh để mà bay

hihihiiii

Thiên Hùng

 

 
... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há


Hihihihihi... huynh TH nè, đừng lo ha, mụi SA hiền lắmmmmm! hổng có nghe Van và NU xúi đâu, hễ thích là phá mình ên hà...


HẾT SỨC !!!
 
Huynh vừa trúng số thiệt nhìu tài
Rủ nhậu chạy làng chả giống ai
Bỏ mụi chịu đòn ui thảm hại
Ba ngày mà mắt vẫn còn cay
Từ giớ có rủ không thèm lại
Huynh cứ một mình nhậu xỉn say
Bỡi mụi dẫu thèm dê nướng tái
Cũng không còn sức để mà bay ! huhuuuuuuuuu
 
                          Nha Uyen
 
 
 ... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há

Hihihihihi... huynh TH nè, đừng lo ha, mụi SA hiền lắmmmmm! hổng có nghe Van và NU xúi đâu, hễ thích là phá mình ên hà...
 

THIỆT TÌNH!!!
 
Cứ ngỡ rằng huynh đã phát tài
Phen này các muội được nhờ ai
Cao lầu khói toả mùi bê nướng
Quán cóc thơm lừng món lẩu cay
Hí hửng ba cô ra sức chén
Thật thà mí muội hả hê say
Đang cơn thưởng thức huynh hô lớn
Bỏ chạy nhanh lên kẻo guốc bay!
 
hihihìhihihi...thiệt tình!!!
 
Sương Anh


Eo ơi thiệt là oan ơi ông địa , em chỉ nhờ quý Tỷ che chở vì huynh (TH ) ghê lém ...
Hì hì em hỏng có xui ai hết chỉ kết bè mà thôi hì hì ....

Hà tiện

Đã dẩn đi ăn sợ tốn tài
Hỏi rằng bạn hữu có còn ai
Lề đường ghé lại xơi cơm cháy
Quán cóc lôi vào thử giọt cay
Nước mía dăm ly lòng thoải mái
Bột chiên mấy dĩa bụng no say
Lần sau đến rủ quì ba lạy
Lỡ gặp huynh Hùng xách dép bay

Vancali 7.1.09

Thân chúc quí bạn luôn vui hì hì 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 07:35:04 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 08:44:54
0
cám ơn Vc và NU đã ghé thăm quán ế của TH
... lâu quá không có dịp hoạ thơ muối với Vc & NU... sẳn nhị muội vào đây mình bỏ chút muối
độc vận cho vui đi...


Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài

Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng


Thứ hai đầu từng đi làm mệt nhưng cố chung vui với huynh Thiên Hùng nè , mai ngủ gục là tại huynh đó nhe hì hì ...tối thứ hai vui ..

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài 
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng mơ tình quen lại cái
Lên chùa kiếm bạn gặp chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình ái
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn quèn to miệng gáy
Trai làng thấy mặt sợ xa bay

Vancali 6.29.09

Tỷ ơi viện binh huynh này( TH ) hay lém , em cầu viện Tỷ NU cùng Sương Anh mới có tin vui cuối đường hầm hì hi ....phen nầy cho huynh TH te tua nhe mí tỷ ...hì hì ...

VAN ui....SA đây nè, còn Uyên hình như cũng sắp đến đó, hổng biết ba đưá mình họp lại đủ công lực để mà làm cho huynh TH bị te tua nổi hông ha, hay là phải làm những cánh chim di rày đây mai đó, tản mạn khắp mười phương đây hổng biết...

Thiên Tài
 
Nghe đâu có một kẻ Thiên tài
Độc vận còn thêm muối gửi ai
Nếm thử câu đầu xem tưởng ngọt
Nhâm nhi khúc cuối quả rằng cay
Song nương kiếm bích chừng chưa đủ
Tam nữ quần hồng ắt phải say
Van hỡi, Uyên ơi! Sương tiếp viện
Huynh Hùng chắc chắn phải cao bay...
 
Sương Anh



Van ui,SA ui,kg sao đâu,có khi huynh Hùng chạy trước mình đây,3 chọi 1 kg chột cũng què,hihi

Hung Hùng ui,độc vận thì độc vận,thơ xà em thua chứ độc vận em hát tới sáng lun


CHUNG VUI


Thi hoạ chung vui chẳng luận tài
Mong tình thơ mãi đẹp nơi ai
Quần thoa khó tránh câu thân ái
Má phấn khôn cầm giọt lệ cay
Nửa trái tim sầu ray rứt mãi 
Một vầng trăng khuyết lả lơi say
Ừ thôi người chớ quay nhìn lại
Hãy để cho tình theo gió bay !

  Nha Uyen

... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há
... Vc lâu không gặp, lẹ tay thiệt nha... được rồi, có gì TH sẽ đi tìm lão Hai Khòm về cứu bồ mí được
... NU à, muội có hát tới sáng cũng được, nhưng không được ăn gian chà chữ của người ta đó...
... mừng các muội tới quán muối, vậy mình đi nhậu chạy nha   



Ăn nhậu chạy...

Phen nầy bị ví chắc hao tài
Bỏ trốn xem ra chẳng giống ai
Vậy hãy gầy sòng dê nướng tái
Rồi luôn thử món bún xào cay
Quán ni quen biết hê đừng ngại
Mình cứ tha hồ mặc sức say
Chỉ nhớ nghe hô là tháo chạy
Nếu không có cánh để mà bay

hihihiiii

Thiên Hùng

 

 
... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há


Hihihihihi... huynh TH nè, đừng lo ha, mụi SA hiền lắmmmmm! hổng có nghe Van và NU xúi đâu, hễ thích là phá mình ên hà...


HẾT SỨC !!!
 
Huynh vừa trúng số thiệt nhìu tài
Rủ nhậu chạy làng chả giống ai
Bỏ mụi chịu đòn ui thảm hại
Ba ngày mà mắt vẫn còn cay
Từ giớ có rủ không thèm lại
Huynh cứ một mình nhậu xỉn say
Bỡi mụi dẫu thèm dê nướng tái
Cũng không còn sức để mà bay ! huhuuuuuuuuu
 
                          Nha Uyen
 
 
 ... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há

Hihihihihi... huynh TH nè, đừng lo ha, mụi SA hiền lắmmmmm! hổng có nghe Van và NU xúi đâu, hễ thích là phá mình ên hà...
 

THIỆT TÌNH!!!
 
Cứ ngỡ rằng huynh đã phát tài
Phen này các muội được nhờ ai
Cao lầu khói toả mùi bê nướng
Quán cóc thơm lừng món lẩu cay
Hí hửng ba cô ra sức chén
Thật thà mí muội hả hê say
Đang cơn thưởng thức huynh hô lớn
Bỏ chạy nhanh lên kẻo guốc bay!
 
hihihìhihihi...thiệt tình!!!
 
Sương Anh


Eo ơi thiệt là oan ơi ông địa , em chỉ nhờ quý Tỷ che chở vì huynh (TH ) ghê lém ...
Hì hì em hỏng có xui ai hết chỉ kết bè mà thôi hì hì ....

Hà tiện

Đã dẩn đi ăn sợ tốn tài
Hỏi rằng bạn hữu có còn ai
Lề đường ghé lại xơi cơm cháy
Quán cóc lôi vào thử giọt cay
Nước mía dăm ly lòng thoải mái
Bột chiên mấy dĩa bụng no say
Lần sau đến rủ quì ba lạy
Lỡ gặp huynh Hùng xách dép bay

Vancali7.1.09

Thân chúc quí bạn luôn vui hì hì 
 

BÙN !!!
 
Huynh ui sao quá sợ hao tài
Trúng mánh to đùng dấu được ai
Bằng hữu tình thâm chia chút xái
Anh em nghĩa nặng sẻ ly cay
Ai đời thấy mặt là xanh tái
Giả bộ như người đã xỉn say
Huynh mụi lâu ngày vừa gặp lại
Nỡ đành rồ máy dzọt như bay !!!
 
                      Nha Uyen
 
Mụi độc vận theo ý huynh 2 bài rùi nè,còn có Van mí SA nữa ,lặn đâu rùi hả ? hong chơi ăn gian à nha


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 10:15:34
0
TAN HỒN PHÁCH
Bồng bềnh trong cảm xúc triều dâng
Ngây ngất đam mê muốn thoát trần.
Mắt nhắm lim dim tràn ý nguyện
Nụ cười siêu thái đến mơ màng.
Như mê, như đắm tan hồn phách.
Tưạ ngẩn, tựa ngơ lạc vía thần.
Cuốn hút không gian vào lãng mạn.
Đất trời cơn chuyển động hoà tan
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 10:18:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 10:30:59
0
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi đã yêu em yêu đắm say.
Em là tình nhớ của ngày mai.
Em như tình mộng niềm khao khát.
Em nhốt tình mơ chốn đọa đầy.
Em mãi tình nhân trong cuộc sống.
Em là tình ảo tuổi thơ ngây.
Em như biển rộng tình tha thiết.
Em hớp tình anh - hạnh phúc đây.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 10:32:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 13:10:55
0
hihiiii muội nhìn kỷ lại coi ai ăn gian nè huynh còn cả ghe muối ở Cà Mau vừa lên, lâu ngày gặp lại Vc với bạn mới SA, còn phia mí lặn á , nhưng qua vụ ăn chạy vừa rồi bị guốc, dép bay tá lả... quê quá phải mua chuối cúng Thần Tài để xin...


Cho thêm...

Mua hai nãi chuối cúng Thần tài
Thầm khấn ra đường chớ đụng ai
Nhứt né Chằn tinh dừa cứng cạy
Nhì phòng Sư tử ớt dầm cay
Mong cầu minh chứng lời van vái
Nguyện hứa xin chừa tật xỉn say
Rủi gặp người không phân phải trái
Cho thêm đôi cánh kịp vù bay

hiihhiiii

Thiên Hùng


Ui nghe tới ghe muối sợ wá,thui mụi cắt bớt cho nhẹ hén,kẻo nặng chìm ghe bi giờ,chời ạ,nhậu chạy làm mụi hong chạy kịp bị đòn ê mình chẳng an ủi còn hối lộ thánh thần nữa kia,mụi phải làm dziệc  ông thần tài này mí được
 
THẦN ĂN HỐI LỘ
 
Ông ăn hối lộ hả thần tài.
Thấy chuối là mừng bất kể ai
Dù lão trùm sò ham cúng bái
Hay bà keo kiệt chuộng hơi cay
Kệ ông dê cụ mê kua gái
Thây chú lưu linh thích xỉn say
Thần thánh kiểu gì quên phải trái
Tui cho một chưởng chắc ông bay !
 
                         Nha Uyen
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 13:24:29
0
Trích đoạn:









Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

Thanh Huy
 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

Nhã Uyên, Thanh Huy, Sương Anh Hay quá
Tứ trụ mới học, dở chớ cười nha


Hè mới đi qua
 
Hè mới đi qua lại nhớ hè
Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
Se thắt com tim ruột thắt se
Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
Chén ngọc trà xanh mời một chén
Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
Mytutru_1.6.2009



HÈ NHỚ
 
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve ơi!Đừng hát nữa ơi ve
Nhói tim xót bạn nên tim nhói
Se dạ thương người khiến dạ se
Thắm sắc phượng hồng khoe sắc thắm
Hoe màu nắng nhạt rải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.07.2009 16:32:50
0
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi đã yêu em yêu đắm say.
Em là tình nhớ của ngày mai.
Em như tình mộng niềm khao khát.
Em nhốt tình mơ chốn đọa đầy.
Em mãi tình nhân trong cuộc sống.
Em là tình ảo tuổi thơ ngây.
Em như biển rộng tình tha thiết.
Em hớp tình anh - hạnh phúc đây. 

             Trần Mạnh Hùng
 
CHÚC MỪNG
 
Chúc mừng anh được mối tình say
Yêu lắm yêu wài đến kiếp mai
Yêu hết ngày này sang tháng khác
Yêu như sóng biển mãi dâng đầy
Yêu hình yêu bóng yêu say đắm
Yêu tiếng yêu người yêu ngất ngây
Yêu cả khi đi vào giấc ngủ
Yêu không còn chỗ bit sao đây !
 
                     Nhuyen A
 


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 92 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 2738 bài trong đề mục