Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 492 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 30.12.2009 20:53:12
0
Em về

Em về vườn thắm ngát hương bay 
Bướm vẫy khoe màu  trong nắng say
Niệm khúc tình yêu nơi mật ngọt
Hoa cười mở nụ gọi …vòng tay
 
T.T.K.27.12.2009  
Ơi người thương...
Em đã về đây ơi người thương
Hỡi người yêu dấu nặng tơ vương
Dẫu cho tháng tận ngày sắp tắt
Ta  đón  đưa nhau với tình nồng...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     30/12/2009




KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 30.12.2009 23:37:20
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Em về

Em về vườn thắm ngát hương bay 
Bướm vẫy khoe màu  trong nắng say
Niệm khúc tình yêu nơi mật ngọt
Hoa cười mở nụ gọi …vòng tay
 
T.T.K.27.12.2009  
Ơi người thương...
Em đã về đây ơi người thương
Hỡi người yêu dấu nặng tơ vương
Dẫu cho tháng tận ngày sắp tắt
Ta  đón  đưa nhau với tình nồng...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     30/12/2009






THẬT LÒNG!

Em nhìn theo gió thổi mênh mông
Đừng dối yêu em...Hãy thật lòng
Anh chả yêu ai ngoài em hết
Anh bóc tim nè...Có tin không

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2009 23:38:39 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 22.01.2010 11:03:17
0
Thân mến chào Liên Thơ ....




Thuỵ Du ghé thăm Liên Thơ đây...
Xin cảm ơn Liên Thơ đã sang thăm nhà hôm TD chia tay DĐ nhé !

Chúc Liên Thơ luôn nhiều an vui nha !

Thân mến,



Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 25.01.2010 18:17:27
0
Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu


(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)
anhtrangthu thân mến!
Nhân đọc suy ngẫm của bạn và các thi hữu tình thâm trong trang thơ này Liên Thơ lén thả cái ngu sang nhà bạn, để anhtrangthu đỡ thấy một mình mình dại nhé he he...
Còn
                Thương tặng Minh Đức…
     Bến mơ còn một con đò
Trăng khuya một mảnh ai dò tìm ai?
     Biết đêm đã phụ phàng mai
Còn trong thương nhớ một… hai vật vờ
     Mắt ơi xin khép đôi bờ
Dòng mặn dòng ngọt hững hờ buông trôi
     Tim ơi xin đập đều thôi
Cho ai  dáng vóc tinh khôi  thuở nào…
     Ngày thương đêm nhớ cồn cào
Mảnh mai dáng liễu… nghẹn ngào lời ru
     Mai sau về cát bụi mù
Còn trong sa mạc tình ngu ngơ… buồn…
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Ngày đầu tuần 25/1/2010 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 18:36:26 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 25.01.2010 18:35:46
0
THẬT LÒNG!
Em nhìn theo gió thổi mênh mông
Đừng dối yêu em...Hãy thật lòng
Anh chả yêu ai ngoài em hết
Anh bóc tim nè...Có tin không
              Kim Giang

Niềm tin

Ai nỡ đành gian dối tình mơ
Tin yêu dù sẽ cạn đôi bờ
Mắt thương vẫn hướng về thăm thẳm
Bất chợt thuyền về trong nắng mai...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Vào đêm 25/1/2010 
 


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 25.01.2010 18:58:17
0
Trích đoạn: Thuỵ Du

Thân mến chào Liên Thơ ....




Thuỵ Du ghé thăm Liên Thơ đây...
Xin cảm ơn Liên Thơ đã sang thăm nhà hôm TD chia tay DĐ nhé !

Chúc Liên Thơ luôn nhiều an vui nha !

Thân mến,



Thuỵ Du


Em trở về trong nhung nhớ tình ơi...
Gió quyến hương yêu đến muôn đời
Mừng em nắng tỏa đôi bờ nhớ
Rước mộng du ca đến biển chờ...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm đầu tuần 25/1/2010
                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 18:59:45 bởi Liên Thơ >


KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 25.01.2010 23:51:50
0
 
 


Niềm tin


Ai nỡ đành gian dối tình mơ

Tin yêu dù sẽ cạn đôi bờ
Mắt thương vẫn hướng về thăm thẳm
Bất chợt thuyền về trong nắng mai...

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ



                  Vào đêm 25/1/2010
 

NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 26.01.2010 20:02:24
0
Trích đoạn: KimGiang

NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai
               Kim Giang


 
Nỗi nhớ
                 Thương tặng Minh Đức...
Nỗi nhớ dày vò cả đời ...đau
Lén buồn... đâu dám hé môi hờn
Em lặng lẽ lìa xa kỉ niệm
Cho lòng anh không vướng bận nợ tình...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm 26/1/2010

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 20:03:57 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 26.01.2010 20:33:15
0
NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nức
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai

Khi anh về...nỗi nhớ  nguôi ngoai
Ngọn gió  thôi vật vã mệt nhoài.
Chiếc gối nát nhàu trong hạnh phúc
Anh  dịu dàng vuốt sợi tóc mai...


Kim Giang
-
TG

Có anh nỗi nhớ tràn mắt ngóng
Gió vật vờ khóc lóc hồn oan
Anh cười ngất thấy em nhỏ bé
Vòng tay yêu  năm tháng vo tròn...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 26/1/2010  
 


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 26.01.2010 21:30:09
0
 
Gửi Liên Thơ
 
Bài mới không , họa cũng không
Ngỡ Liên Thơ mới lấy chồng nên quên
Ừ thì vui với tình duyên
Chắc là thơ cũng càng thêm mặn mà
Mấy câu thăm hỏi gọi là
Người xưa liệu có nhận ra được mình
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 27.01.2010 05:40:35
0
 
Gửi Liên Thơ
 
Bài mới không , họa cũng không
Ngỡ Liên Thơ mới lấy chồng nên quên
Ừ thì vui với tình duyên
Chắc là thơ cũng càng thêm mặn mà
Mấy câu thăm hỏi gọi là
Người xưa liệu có nhận ra được mình
 
kimrbl
Bấy lâu tạm vắng xóm làng(Thư quán tình thâm)
Ngủ mơ ước mộng thiên đàng bạn ơi
Đến nay trời sập mất rồi
Quẳng mình trở lại quán buồn cùng Kimrbl
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           27/1/2010


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 27.01.2010 05:53:45
0
Đơn côi
Biết là số phận đơn côi
Suốt đời chẳng có một người tri âm
Long đong với những thăng trầm
Trách đời nào dám trách thầm ai đâu
Kimrbl
Đơn côi
Lặng thầm đứng ngắm xa xời
Chân trời tim tím có ngời ánh mai?
Người đi ... đi mãi... không ngoái lại
Những sớm đông về lạnh buốt vai ...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chủ nhật, 20/12/2009
Bài thơ này mình họa với bạn lâu rồi, từ năm ngoái kia nhưng  vì mình đau nên chưa gửi tặng bạn đấy.Giờ khỏe rồi nên đến đòi "nợ" đâyĐã ngán cái mặt này chưa? Bao giờ chán rồi thì bảo nhé...hehe

< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 27.1.2010 5:52:38 >




THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 28.01.2010 06:09:54
0
NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nứ
c
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai
Kim Giang

Khi anh về...nỗi nhớ  nguôi ngoai
Ngọn gió  thôi vật vã mệt nhoài.
Chiếc gối nát nhàu trong hạnh phúc
Anh  dịu dàng vuốt sợi tóc mai...

-Thương Giang

Có anh nỗi nhớ tràn mắt ngóng
Gió vật vờ khóc lóc hồn oan
Anh cười ngất thấy em nhỏ bé
Vòng tay yêu  năm tháng vo tròn...
 
 
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 26/1/2010

Có anh về thôi chấm hết cô đơn
Gió đơn lạnh ngừng   thổi qua hồn
Đêm hờn ghen khát thèm hạnh phúc.
Trong vòng tay ngọt  lịm nụ hôn...
 
Thương Giang

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 28.01.2010 23:43:33
0


NỖI NHỚ

Anh xa rồi nỗi nhớ riêng ai
Mắt lá sương khuya giọt vắn dài
Tiếng gió ôm mình len lén nứ
c
Chiếc gối lau từng sợi tóc mai
Kim Giang

Khi anh về...nỗi nhớ  nguôi ngoai
Ngọn gió  thôi vật vã mệt nhoài.
Chiếc gối nát nhàu trong hạnh phúc
Anh  dịu dàng vuốt sợi tóc mai...

-Thương Giang

Có anh nỗi nhớ tràn mắt ngóng
Gió vật vờ khóc lóc hồn oan
Anh cười ngất thấy em nhỏ bé
Vòng tay yêu  năm tháng vo tròn...
 
 
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 26/1/2010

Có anh về thôi chấm hết cô đơn
Gió đơn lạnh ngừng   thổi qua hồn
Đêm hờn ghen khát thèm hạnh phúc.
Trong vòng tay ngọt  lịm nụ hôn...
 

Thương Giang


NGÓNG TRÔNG

Ra ngóng vào trông dạ bồn chồn
Mấy lần phấp phỏng đứng đầu thôn
Chỉ mong trong chuyến phà cập bến
Thấy bóng hình...Tim trống đập dồn

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 29.01.2010 13:05:29
0
 
Thời gian cứ vậy trôi đi
Em bơ vơ gốc cây si chờ người
Bao nhiêu rễ mới đâm chồi
Tóc em chớm bạc rụng rơi thêm nhiều
Nặng lòng với một chữ yêu
Khư khư ôm chặt những điều thề xưa
Ngờ đâu sớm nắng chiều mưa
Tin anh qua lại càng thưa theo ngày
Nuốt vào trong nỗi đắng cay
Đợi anh em tự đọa đày thân em...
 
kimrbl

     Biết anh thương xót người hiền
Nên em cứ dại để phiền  lòng anh
    Nợ lòng dan díu mãi xanh
Ước gì nhắm mắt trôi nhanh hết đời

(doạ đấy, sợ chết lắm)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                      29/1/2010




Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 30.01.2010 16:42:42
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Thân mến chào Liên Thơ ....




Thuỵ Du ghé thăm Liên Thơ đây...
Xin cảm ơn Liên Thơ đã sang thăm nhà hôm TD chia tay DĐ nhé !

Chúc Liên Thơ luôn nhiều an vui nha !

Thân mến,



Thuỵ Du


Em trở về trong nhung nhớ tình ơi...
Gió quyến hương yêu đến muôn đời
Mừng em nắng tỏa đôi bờ nhớ
Rước mộng du ca đến biển chờ...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm đầu tuần 25/1/2010

LỜI RU
  CỦA BIỂN
     

Nghe biển hát
ru đời bao giấc mộng
Cõi thiên đường
hoa lá đẹp vào xuân
Nghe mơn man
tình tứ chốn hồng trần
Gió biển
vẫn nồng nàn ru em ngủ....

Ngủ đi em,
tay thơm còn ấp ủ
Giọt sương hồng
ai mang đến bên em
Nắng mai trong
lóng lánh hạt tình mềm
Là anh đó,
hỡi người yêu bé nhỏ.....

Biển thương nhớ
chôn tình em muôn thưở
Là bãi bờ,
là triền sóng nhấp nhô
Là tình yêu
em đến thật tình cờ
Trao anh đó,
hỡi người em yêu dấu....

Biển muôn đời
vẫn lặng thầm nung nấu
Một chữ yêu,
trao đến tận tay em
Như rạt rào
sóng cả vẫn ru êm
Em hãy ngủ
trong vòng tay của biển....

Thuỵ Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 16:45:58 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 30.01.2010 20:55:52
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

  "Tim ơi xin đập đều thôi"
Để không loạn nhịp như hồi trẻ thơ
Để không than vãn ngu ngơ
Để không lãng đãng vẩn vơ với buồn !
anhtrangthu
Được không Liên Thơ

    Buồn đây
     Làm sao trở lại bình yên
Khi tin yêu hướng vô biên biển chiều
    Lòng còn da diết bao điều
Nối trời với đất cánh diều đứt dây?
    Dở hơi câu chuyện trên mây
Mãi là vô vọng buồn đây chất chồng...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm  cuối tuần 30/1/2010





THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 04:05:40
0
Chúc chị LT và gia đình đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !



banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 09:24:41
0


BL thân chúc Liên Thơ cùng gia quyến một năm mới

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !







 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:23:37
0
Liên Thơ không biết phải trăm năm hay nghìn năm mới có một ngày đặc biệt mùng 1 tết trùng ngày lễ tình yêu nên rất thích ngày này...Bích Liên thân thương tặng Thu Dung và chúc bạn mãi mãi sống trong tình yêu nhé...



Đính kèm (1)



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:25:21
0
Ngày đầu năm Canh Dần cũng là ngày lễ tình nhân.1/1 * 14/2.Thật thú vị bạn nhỉ?
Thân mến tặng thi hữu tình thâm nhé...

 
Mình mua buồn của bạn bằng  hương sắc mùa xuân nhé, nhớ giả lại mình dư vị của mùa đau(Mua bán phải kì kèo mới đúng mốt con buôn kimrl nhỉ)
1/1/ Canh Dần* 14/2/2010. 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 12:43:53 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:30:47
0
1/1 Canh Dần * 14/2/2010...
Một ngày đáng nhớ  bạn nhỉ?
Bích Liên thân thương tặng Dạ Lan, chúc cánh hoa bằng lăng luôn thắm sắc những ngày sống đẹp nhé.Liên Thơ luôn đón đọc những sáng tác mới của cô giáo tài hoa đấy...



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:33:43
0
Với tất cả yêu thương xin dành về em gái phương xa nhân một ngày rất đặc biệt này nhé...
1/1 Canh Dần * 14/2/2010!



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:36:39
0
1/1 Canh Dần * 14/2/2010
Ngọt ngào như vị bánh, thơm như má nàng thơ, thanh khiết như khí trời mùa xuân nhé...
Thân thương...



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:38:22
0
     Một ngày em nhớ anh quên
Một ngày trời đất giao duyên kết mùa...
                   1/1/2010
1/1 Canh Dần * 14/2/2010





Đính kèm (1) 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 12:52:24 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:40:00
0
Mãi mãi dịu êm và trong sáng như ánh trăng thu Nguyệt Thu nhé...
Thân thương tặng bạn yêu này để dành uống cả năm nhé
1/1 Canh Dần * 14/2/2010




 
 



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:41:37
0
Em chúc đại gia đình anh chị sức khỏe, chúc gia đình Vương Ngọc hạnh phúc, sớm cho thi sĩ Thái Anh trẻ, đẹp lên chức nhé
1/1 Canh Dần* 14/2/2010

 



anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:42:37
0


Cảm ơn lời chúc rất thú vị của Liên Thơ

Nguyệt Thu tặng bạn một hộp sô cô la cho bạn nhé:




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/E5EF5E4808054E6891063DB6F8287188.jpg[/image]
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 12:50:13
0
Chị rất nhớ ngày mới đến diễn đàn...Hoangau đây còn Lyenson đâu?
Hú gọi hồn mà sợ bị chửi  nên thôi...
Chắc lyenson đang đưa khách sang châu Nam cực rồi nhỉ
Thân thương tặng em này... để dành cầu nguyện chứ không được ăn đâu nhé
1/1 Canh Dần * 14/2/2010


Đính kèm (1)



Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Nối lời yêu thương...một thời nhớ một đời...Thư quán tình thâm - 14.02.2010 13:22:43
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

      
Nụ hôn và nước mắt

Khi tôi yêu em trời đất bước vào xuân
Trời đang nóng đột nhiên trở lạnh
Và môi em nồng ấm
Nhắc nhở tôi xuân thực sự đã về

Không phải một mùa xuân rạo rực
Không phải một mùa xuân náo nức
Một mùa xuân trầm lắng, suy tư

Em nhìn tôi nước mắt rớm hàng mi
Hạnh phúc làm em rơi nước mắt?
Chao ôi một mùa xuân muộn
Chậm chạp bò trên đôi má phai màu

Hanh phúc không ngọt ngào
Trong hạnh phúc có chút gì cay đắng
Nửa cuộc đời không biết từ hạnh phúc
Tôi thương em.
Gạt nước mắt em cười

Trời ơi nụ cười
Nở trên môi héo quắt
Chân tóc ngả mầu rồi em
Hạnh phúc nhòe trong nước mắt

Em ơi đừng khóc
Em ơi đừng nghĩ suy
Hãy tận hưởng đi
Những giọt buồn hạnh phúc

Tôi làm gì cho em được?
Khi vị đắng cuộc đời
Đọng trên môi tôi
Đọng trên môi em
Và nước mắt
Lẫn vào nụ hôn
Giá buốt
       Hà nội 13--2--2010
         Ba giờ sáng ngày cuối năm
Thơ anh bao giờ cũng sâu sắc, thâm thúy, mang nặng ân tình của một thi sĩ tài hoa...

Chúc thi hữu tình thâm sức khỏe và hạnh phúc nhé.
             1/1 Canh Dần * 14/2/2010


Đính kèm (1)



Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 492 bài trong đề mục