Tủ thơ lưu - Hoangau

Thay đổi trang: << < 2829 > | Trang 28 của 29 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 15.02.2010 02:51:04
0


CHÚC MỪNG NĂM MỚI  VÀ MỘT MÙA VALENTINSE HẠNH PHÚC ĐẾN VỚÍ CON GÁI HOANGAU CỦA U NHÉ
  Thái Anh




THÁI ANH

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 15.02.2010 07:59:42
0

Quà cho Tiểu Hổ

Quà Tết có gì tặng Tiểu đây?

Yếm đào thì đã để gió bay
Chàng Duyên may mắn nhanh tay lượm
Gã Luyến hùi hụi tiếc...không may

Thôi thì thầy lại niệm pho kinh
Cầu chúc cho con xuân hữu tình
Năm Hổ sẽ có nhiều may mắn
Duyên nổi duyên ngầm thảy thắm xinh

Từ hồi con xuống núi theo chồng
Nỗi nhớ ngày ngày vọng chuông ngân
Cốc...cốc... mõ vang nơi chùa vắng
Tiểu Hổ ơi...Cá Sấu khóc ròng./.

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 16.02.2010 00:25:30
0
Trích đoạn: Hanhgia

Qùa Tết
 
Tết này tặng Tiểu chiếc yếm nâu
Ngâm kỹ ba thu mới dãi mầu
Chàng Luyến có sang đừng cất kỹ
Lão Duyên mà đến chớ vò nhầu
Con mà trưng diện đi chơi Tết
Thì khối kẻ nhìn đến mắt đau
Thầy chỉ việc ngồi mà kén rể
Tiểu chùa thầy Trạc đắt hơn cau

Trời lạnh sao thầy tặng yếm nâu
Duyên xinh duyên đẹp chẳng thấy đâu
Chỉ thấy chân tay run lập cập
Lại thêm cái mặt cũng thay mầu?

mai77

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 19.02.2010 01:08:03
0
  
 

 


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 19.02.2010 12:41:10
0

Mùng 6 nhưng mà vẫn còn xuân
Chúc các bạn thơ năm con Dần
Ăn khoẻ ngủ ngon làm việc khoẻ
Đại phú do thiên tiểu do cần.

Năm Cọp, nhưng mong ít phải gầm 
Nghe lời thủ thỉ sướng lâm râm  .
Ai có tổ rồi thì luôn ấm
Ai còn kưa đục sẽ thành công !

  [sm=cwm39.gif] [sm=z_pepsi.gif]

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.02.2010 10:49:49
0

Trích đoạn: anhtrangthu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/0A2FC13F29594B158AEF6336AFC6E2DF.gif[/image]


Xuân này chúc chị Ánh Trăng
Tháng nào cũng sáng tròn bằng mùa thu
Thơ tình múa phím vu vu
Mọc thêm gai sắc để hù các zai!



còn đây là... bonus nà

Xuân này khác hẳn mấy xuân qua
Không đi chơi được phải ở nhà
Khổ luyện "Liếc lườm long lanh chưởng"
Cùng "Thỏ thẻ chiêu" để... bắt gà...

hà hà

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.02.2010 10:51:56
0

Trích đoạn: thaianh49



CHÚC MỪNG NĂM MỚI  VÀ MỘT MÙA VALENTINSE HẠNH PHÚC ĐẾN VỚÍ CON GÁI HOANGAU CỦA U NHÉ
Thái Anh



Mùng 6 nhưng mà vẫn còn xuân
Chúc U yêu quý năm con Dần
"Được" kết nạp thêm con dâu mới
Cháu nội đầy nhà, hết băn khoăn.

 

Hôm trước nhắn tin, chẳng trả lời
Lòng con thắc thỏm lắm u ơi...
Hay vì con nhắn khi khuya khoắt
Đúng lúc thầy u bận gì òy...




hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.02.2010 13:26:55
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Quà cho Tiểu Hổ

Quà Tết có gì tặng Tiểu đây?

Yếm đào thì đã để gió bay
Chàng Duyên may mắn nhanh tay lượm
Gã Luyến hùi hụi tiếc...không may

Thôi thì thầy lại niệm pho kinh
Cầu chúc cho con xuân hữu tình
Năm Hổ sẽ có nhiều may mắn
Duyên nổi duyên ngầm thảy thắm xinh

Từ hồi con xuống núi theo chồng
Nỗi nhớ ngày ngày vọng chuông ngân
Cốc...cốc... mõ vang nơi chùa vắng
Tiểu Hổ ơi...Cá Sấu khóc ròng./.



Thầy ơi,
Sang năm mới đã mấy ngày
Giờ con mới được vào đây nghe kình (kinh)
Lời thầy chúc ắt phải linh
Năm nay sẽ ối người rình ngắm con …
 
Thầy già, cá sấu thì … non
Chúc thầy thêm tuổi nhưng còn … ngon zai
Để luôn đủ sức đủ tài
Một ngày chuông thỉnh những hai ba lần.
 
Năm nay, khổ quá, năm Dần
Chùa thầy ... chả biết ... có ... cần ... nai ... không ???


 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.02.2010 13:29:42
0

Trích đoạn: kimrbl

 
NĂM MỚI CHÚC HOA NGÂU VÀ GIA ĐÌNH  AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N



Dẫu biết xuân sang đã mấy ngày
Nhưng mà em vẫn chạy vào đây
Mấy lời tâm huyết từ năm cũ
Mong rằng năm mới sẽ … linh ngay.
 
Chúc bác năm Dần mọc thật nhanh
Một bộ vuốt dài với răng nanh
Để còn đối phó cùng sư tử
Những lúc chị eM nổi tam bành.
 
 
Chị ấy từng tâm sự với em
Nhìn bác nhiều khi chị cũng thèm
Mỡ nhử miệng mèo, mèo chẳng dám
Vì thế tam bành mới nổi lên…
 
Thôi thì năm cũ năm con trâu
Bác cam cưỡi cổ với đè đầu.
Nay em hiến kế sang năm hổ
Biết bệnh ắt là chữa chẳng lâu.




hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.02.2010 13:32:01
0

Trích đoạn: KimGiang
* Ngày đặc biệt: Ngày đầu Xuân trùng ngày Valentine, chúc Hoa Ngâu Hạnh phúc yêu thương nồng nàn, Lộc tràn như ước! - Kim Giang

XUÂN TÌNH NHÂN

"Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần"
Cánh Mẫu Đơn gieo vào giấc mộng
Hồn Từ Thức lạc giữa đêm Xuân
Men thơ sóng sánh môi hồng ngọc
Bước nhạc chòng chành mắt tình nhân
"Xuân đến Xuân đi" Xuân trở lại
Mơ màng bóng Nhạn bến "Sông Vân"

* Những câu trong "..." trích từ (Cô gái Xuân - Thơ Nguyễn Bính)

Kim Giang



Cảm ơn chị Kim Giang
Giữa ngày xuân mơ màng
Va-len-tin quên béng 
Đọc thơ, em ngỡ ngàng.

Xuân đến, rồi Xuân đi.
Xuân nào không trở lại?
Xuân nào chưa ghé qua?
Và Xuân nào còn mãi?

Mùa Xuân vừa thúc giục
Ta trao tình thương yêu
Để khi mùa xa khuất
Lòng vẫn Xuân rất nhiều.


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.02.2010 13:34:18
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Chị rất nhớ ngày mới đến diễn đàn...Hoangau đây còn Lyenson đâu?
Hú gọi hồn mà sợ bị chửi  nên thôi...
Chắc lyenson đang đưa khách sang châu Nam cực rồi nhỉ
Thân thương tặng em này... để dành cầu nguyện chứ không được ăn đâu nhé
1/1 Canh Dần * 14/2/2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6E53B5625A014C28B253B05B121993D8.jpg[/image]


Lâu rồi không gặp chị Thơ
Lại thêm Tết nhất mệt phờ râu trê
Hôm nay hộc tốc chạy về
Nhận na chị gửi, ngon ghê, hà hà .

Chị dặn đừng có chén nha
Để dành cúng bái, nhưng mà... hi hi
Đầu năm chả biết ăn gì
Bánh chưng thì ngán, thịt thì khó tiêu  .

Ăn rồi vẫn nhớ chị yêu
Năm sau chị nhớ gửi nhiều hơn nha !


Chúc chị luôn đẹp như hoa
Vui tươi trẻ khoẻ như là lá xanh.
Thơ như sương sớm long lanh...

... Có gì ngon lại để dành cho em...




KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 22.02.2010 23:49:39
0

Trích đoạn: hoangau

* Ngày đặc biệt: Ngày đầu Xuân trùng ngày Valentine, chúc Hoa Ngâu Hạnh phúc yêu thương nồng nàn, Lộc tràn như ước! - Kim Giang

XUÂN TÌNH NHÂN

"Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần"
Cánh Mẫu Đơn gieo vào giấc mộng
Hồn Từ Thức lạc giữa đêm Xuân
Men thơ sóng sánh môi hồng ngọc
Bước nhạc chòng chành mắt tình nhân
"Xuân đến Xuân đi" Xuân trở lại
Mơ màng bóng Nhạn bến "Sông Vân"

* Những câu trong "..." trích từ (Cô gái Xuân - Thơ Nguyễn Bính)

Kim Giang


Cảm ơn chị Kim Giang
Giữa ngày xuân mơ màng
Va-len-tin quên béng 
Đọc thơ, em ngỡ ngàng.

Xuân đến, rồi Xuân đi.
Xuân nào không trở lại?
Xuân nào chưa ghé qua?
Và Xuân nào còn mãi?

Mùa Xuân vừa thúc giục
Ta trao tình thương yêu
Để khi mùa xa khuất
Lòng vẫn Xuân rất nhiều.

NoaNgau

LÃNG QUÊN

Lãng quên, mùa Xuân trước
Phố xưa nàng ơi nàng
Em - tim thầm mơ ước
Đón người một lần xang

Hạ sầu Ve thổn thức
Nắng bỏng niềm hoang mang
Con đường rưng rưng bước
Rồi xa nhau ngỡ ngàng

Thu buồn như cánh Cúc
Nỗi nhớ cũng hanh vàng
Lá buông mình ngơ ngác
Đông lạnh lùng trái ngang

Bóng hình nào xa khuất
Mùa Xuân về như đang
Bật mầm xanh thúc dục
Đừng quên nàng ơi nàng

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 23.02.2010 16:23:46
0

Trích đoạn: hoangau

Xuân đến, rồi Xuân đi.
Xuân nào không trở lại?
Xuân nào chưa ghé qua?
Và Xuân nào còn mãi?



Xuân nào đến đều đi
Chẳng Xuân nào trở lại
Còn nhiều Xuân chưa ghé
Và còn mãi Minh Xuân

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 06.03.2010 10:17:29
0


Chúc em ngày Phụ nữ vùng lên có thể ....





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/AA22A5576B114FCEAACC820AE66B03C3.jpg[/image]
Attached Image(s)

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 06.03.2010 23:22:55
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc em ngày Phụ nữ vùng lên có thể ....





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/AA22A5576B114FCEAACC820AE66B03C3.jpg[/image]

 
Sao còn khuyến khích động viên
Kêu gọi Tiểu Hổ vùng lên hả giời
Chưa vùng đã thấy rụng rời
Ngâu mà vùng nữa khối người die ngay
 
HiHii
 
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 06.03.2010 23:48:17
0
Thân thương tặng em nhé...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/36CDF35B8BBF4EDF997E8865A3D4A32A.jpg[/image]
Attached Image(s)


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 07.03.2010 10:13:47
0


Thân thương tặng em nhé...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/36CDF35B8BBF4EDF997E8865A3D4A32A.jpg[/image]

Không biết Liên Thơ tặng quả gì
Cắt ra nhìn thấy hạt đen sì
Quả nguyên trông giống như bom đạn
Ngâu có dám ăn hay bỏ đi?
 
HiHii
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.03.2010 02:50:38
0
 

 
Nhân ngày mồng tám tháng ba
U sẽ bắt rể mua hoa dâng chào
Lương đầu tháng phải đưa trao
Còn con chỉ việc đi vào đi ra
Có rể quyét dọn cửa nhà
Còn con chỉ việc ...Ra vào ngồi ăn !
U Thái Anh
 




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.03.2010 03:13:15
0

Trích đoạn: thaianh49

 


Nhân ngày mồng tám tháng ba
U sẽ bắt rể mua hoa dâng chào
Lương đầu tháng phải đưa trao
Còn con chỉ việc đi vào đi ra
Có rể quyét dọn cửa nhà
Còn con chỉ việc ...Ra vào ngồi ăn !
U Thái Anh
 


Lúc trước U bảo chả cần hoa
U bảo rể mang đến con gà
Làm Trăng tưởng bờ nên chạy đến
Mong chén gà thôi, chén gì hoa?
ATT




Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.03.2010 06:37:40
0
Tiểu Hổ chùa tôi vốn ăn chay
Gà qué làm chi chớ có bày
Hoa trái tặng cho nhau là đủ
Chớ ăn mặn kinh  mất thiêng ngay


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 09.03.2010 00:03:07
0

 
Chị vùng lên chửa?

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 09.03.2010 14:26:24
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc em ngày Phụ nữ vùng lên có thể ....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/AA22A5576B114FCEAACC820AE66B03C3.jpg[/image]


Sao còn khuyến khích động viên
Kêu gọi Tiểu Hổ vùng lên hả giời
Chưa vùng đã thấy rụng rời
Ngâu mà vùng nữa khối người die ngay

HiHii



                Gửi bác Kim
     Người tung kẻ hứng mới hay.
Chị Trăng tung, bác ... gạt bay ra ngoài .
     Thảo nào bác cứ ... ế dài...

                 

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 10.03.2010 12:56:21
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền


Chớ ăn mặn kinh  mất thiêng ngay



Sau chữ k... còn một khoảng trống
Chẳng hiểu cái gì mất...................thiêng
Thầy Trạc viết "ngôn ngữ' riêng
Làm tiểu Mai... nhăn đầu vò trán
mai77
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2010 12:57:22 bởi mai77 >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 10.03.2010 14:30:28
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: Trạc Tuyền


Chớ ăn mặn kinh  mất thiêng ngay



Sau chữ k... còn một khoảng trống
Chẳng hiểu cái gì mất...................thiêng
Thầy Trạc viết "ngôn ngữ' riêng
Làm tiểu Mai... nhăn đầu vò trán
mai77



Nhà chùa chỉ có kinh thư
Tiểu mai giả bộ kinh kỳ hay sao
Có gì kinh sợ mà gào
Thầy cho Tiểu Út Mai vào tu thêm

Bao giờ thành thạo ngọt mềm
Thì thầy mới gả cho người cầu duyên


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.03.2010 23:16:52
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thân thương tặng em nhé...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/36CDF35B8BBF4EDF997E8865A3D4A32A.jpg[/image]

Không biết Liên Thơ tặng quả gì
Cắt ra nhìn thấy hạt đen sì
Quả nguyên trông giống như bom đạn
Ngâu có dám ăn hay bỏ đi?
  HiHii
  kimrbl



Tết chị tặng quả na ta
Tháng 3 ngày 8 tặng ... na láng giềng .
Quả này mọc tận bên Xiêm
Vì em, chị cất công đem về xài .

Bác Kim sợ đụng vỏ gai
Nhưng mà ứ biết bên ngoài thế thôi
Bác mà bóc được vỏ rồi
Đem xay sinh tố, ôi giời, nghiện ngay !

Em nói nhỏ bác điều này [sm=secret.gif]
Quả chị Thơ () bóc đau tay, nhưng ... [sm=cooll.gif] ...hì... hì 


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.03.2010 23:24:01
0

Trích đoạn: thaianh49

 


Nhân ngày mồng tám tháng ba
U sẽ bắt rể mua hoa dâng chào
Lương đầu tháng phải đưa trao
Còn con chỉ việc đi vào đi ra
Có rể quyét dọn cửa nhà
Còn con chỉ việc ...Ra vào ngồi ăn !
U Thái Anh
 


Chả hiểu U bắt thế nào
Mà ông dê cỏn ứ vào tặng hoa.   (dê cỏn = con dể  )
Nói chi quét cửa quét nhà
mà như thế chẳng thà ... tái chanh !



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.03.2010 23:36:00
0

Trích đoạn: minhthanh_love



Chị vùng lên chửa?



Chị vùng chửa lên !

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.03.2010 23:44:33
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Tiểu Hổ chùa tôi vốn ăn chay
Gà qué làm chi chớ có bày
Hoa trái tặng cho nhau là đủ
Chớ ăn mặn kinh  mất thiêng ngay



Ở chùa con cũng định ăn chay
Nhưng thèm ... ngủ mặn, thế mới gay .
Nửa nọ nửa kia thầy (bảo là) không được 
Con biết ... làm sao ... hở ... hở... thầy ???  [sm=mecry.gif]


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.03.2010 23:55:12
0

TẠI EM

Tại em , giờ chỉ tại em!
Vì sao em lại yếu mềm bên anh?
Lỡ rồi một quãng xuân xanh
Hay ta giữ lại để dành kiếp sau
...
(anhtrangthu)


...
Xuân xanh lỡ, có sao đâu !
Bây giờ là lúc bắt đầu ... hồi xuân.
Xuân chín ngon gấp vạn lần
Dại gì mà lại để phần kiếp sau.




hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 12.03.2010 22:49:07
0
GƯỢNG

Những tưởng năm nay sẽ phát tài
Ngờ đâu càng tính lại càng sai
Vườn thơ lẻ tẻ người du hí
Quán rượu lèo tèo khách vãng lai
Chữ bởi say hoài nên đứt bóng
Thơ vì nhậu riết cũng đi "đai"*
Lên thăm ngán ngẩm không buồn viết
Gượng một đôi câu kiểu trả bài

Tú lòng..thòng

*Die

CHỪA
 
Tết đến dạo quanh muốn trổ tài
Bầu cua chơi tưởng trúng thành sai
Đặt gà gà chạy không tăm dạng
Chọn cá cá chuồng chẳng đáo lai
Sót ít đồng xu thôi mộng vỡ
Vơi dăm ngàn bạc chắc đời "đai"
Về nhà vợ hét im phăng phắc
Nhứt định tu thân trốn bạc bài!
 
Thanh Huy
 
RÁNG
 
Cố tìm dăm chữ để so tài
Viết xuống đọc sao vẫn thấy sai
Ý tứ mần mò không đúng gốc
Vận vần gói ghém thấy hơi lai
Mẹ rằng đi chậm không bung dép
Cha bảo đừng rân* kẻo sút đai
Ráng khắc ghi tâm lời dạy bảo
Sao thơ lũng cũng chẳng suông bài
 
C Pham
 
*Run


Gở vốn mới bỏ bài
 
Dốc hết tiền lương quýnh phía tài
Mười cây đã xiu lẻ nào sai
Dở khay mặt nhỏ  còn ra thiệt
Gỏ cửa vợ nhà phải nói “lai”
Tín dụng kéo  cà lê lết sống
Nhà băng xiết cổ chắc gần “đai”
Hỏng sao lần tới đen xoay đỏ
Gở vốn xong ta bỏ bạc bài
 
cs
 
Thua
 
Đánh Xỉu không ra lại đổ Tài
“Thẳng Bần” phục sẵn thiệt không sai !
“Ngàn đêm lẻ một “ cầu Lộc đáo
“Vạn cổ thiên thu” Đói vãng lai
Vắt óc tìm mưu ..vàng bạc….vút
Vò đầu lập kế … cửa nhà.. đai
Em đây nản chí ..đi..coi bói
“Vận số nay đen cấm bạc bài”

Pé..!


Tâm sự của Hàn Phong

Năm ngoái phát quan, chẳng phát tài 
Quan vừa rặm bụng lại ong tai ...
Hôm thì xét xử lời châm chích
Bữa lại dàn hoà chuyện đơn sai.
Chữ nghĩa văn chương cong cần cổ
Gạo tiền cơm áo vẹo xương vai.
Ai vào nhắn nhủ thương lấy với
Cho bớt việc quan để kiếm ... tài .

tỷ hoangau chấp bút
 

Thay đổi trang: << < 2829 > | Trang 28 của 29 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 854 bài trong đề mục