NHỚ ĐÊM THU.
Nhớ đêm thu bên thềm trăng sáng
Trăng cùng ta dệt áng thi ca
Vần thơ tha thiết đậm đà
Mà nay hai nẻo cách xa nghìn trùng!
Giữa đêm đông lạnh lùng chiếc bóng!
Trăng đi rồi kẻ ngóng người mong
Hương thu đọng lại cõi lòng
Tình thu trĩu nặng ở trong tim người.
Thi Nang
Trăng thu trốn sau làn mây trắng
Bởi trần gian đang vắng mùa thu
Xuân qua Hạ đuổi mây mù
Trên nền trời biếc Trăng thu lại cười
Lúc trăng buồn ai người thấu hiểu
Rồi Trăng vui dẫu thiếu ngàn mây
Nhưng Trăng luôn gửi nơi đây
Nỗi lòng toả xuống hàng cây dịu dàng...
anhtrangthu
ATT rất cảm ơn tình cảm thân thương của tri kỷ và của các thi hữu
Chúc một mùa Giáng sinh vui vẻ tràn đầy Hạnh phúc
KHÁT VỌNG THU
Vầng trăng sáng nụ cười thiếu nữ
Tuổi tròn trăng giấc ngủ mơ màng
Mong ngày giọt nắng đừng tan
Mong đêm trăng thả bạc vàng trời yêu
Bao khắc khoải mưa chiều nắng đỏ
Trời cách xa vò võ tim hồng
Người đi có thấu hay không
Thu xưa nghĩa nặng chờ trông bóng người.
MINH TUẤN
Chúc vui nhiều nhé các bạn...
Tuy nấp ở sau làn mây lạnh
Nỗi nhớ người canh cánh lòng trăng
Xua tan đêm tối giá băng
Cung Hàn lạnh lẽo sương giăng khắp trời
Mình vò võ không lời tâm sự
Giọt lệ buồn chiếm giữ mênh mang
Người ơi tia nắng óng vàng
Xin người giữ chút huy hoàng cho Trăng.
anhtrangthu
Chúc các bạn vui vẻ trong mùa GS
Chào tri kỷ và quý thi hữu,
Vì bận nhiều việc quá nên Thi Nang ít tham gia xướng họa cùng các bạn.Chúc các bạn và mọi người vui.
ĐỢI TRÔNG
Lá thu tàn rét đông lại đến
Gió xuân qua để bến hạ chờ
Mưa rơi ướt đẫm trang thơ
Mong vầng trăng sáng soi bờ sông Tương
Trời không trăng đêm trường quạnh quẽ
Đất vắng người đời sẽ buồn hiu
Một mình trước cảnh cô liêu
Đêm đêm thương nhớ chiều chiều đợi trông
Thi Nang
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG
Trích ảnh của:anhtrangthu
Đính kèm (1) _____________________________
money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything Chào tri kỷ, Chúc tri kỷ và các bạn thơ một mùa Giáng Sinh vui vẻ,an lành và hạnh phúc Nhìn vào bức tranh này khiến Thi Nang nhớ lại câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du:"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Với ý nghĩ đó,Thi Nang thả vào cảnh ấy mấy vần thơ nhé tri kỷ! CẢNH VẮNG
Cây ngơ ngẩn nhìn dòng nước lạnh
Mây lang thang che ánh trăng đông
Để ai sớm tối đợi mong
Chìm vào cảnh ấy thấy lòng tái tê
Trăng đi mãi chưa về bến cũ
Nước ngừng trôi ủ rũ trên dòng
Vài nhà đứng lặng bên sông
Trời buồn cảnh vắng lắng trong tim người
Trăng ở đâu không cười với nước?
Nước âm thầm ngắm trước trông sau!
Mênh mông ảm đạm nhuộm màu
Một vùng quạnh quẽ dàu dàu nước mây!
Thi Nang
BIỂN MÙA ĐÔNG
Biển mùa đông chứa nhiều lưu luyến
Dải cát vàng níu, quyến bước chân
Sóng xô lặng lẽ vô ngần
Dường không muốn xóa bước chân thuở nào
Gió vẫn hát như bao ngày nắng
Dẫu khoảng không thiếu vắng tơ vàng
Đắm say biển ngọc...mơ màng
Ta gom hết cả huy hoàng ngày qua...
anhtrangthu
BIỂN LẶNG
Biển yên lặng mà lòng gợn sóng
Giữa tim sầu khắc bóng trăng mơ
Từng cơn nước xoáy xô bờ
Hàng cây buồn bã đứng chờ gió lay
Bãi cát vàng chân ai in dấu?
Hỡi ngàn mây có thấu cho chăng!
Đêm nao dạo bước ngắm trăng
Nẻo xưa còn đó mà Hằng Nga đâu?
Để Hậu Nghệ u sầu thờ thẫn
Mắt thâm quầng đờ đẫn trông xa
Nhìn vào vũ trụ bao la
Thả hồn lên cõi thiên hà mênh mông...
Thi Nang