thơ thẩn - Huyền Băng

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 42 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Thơ Thẩn - Huyền Băng - 09.01.2007 12:59:44
0

Trích đoạn: Huyền Băng
 
Hoa tím Bằng Lăng

Ngẩn ngơ nhìn hoa tím
Treo lơ lững trên cây
Khách qua đường đắm say
Ôi Bằng Lăng tím nở..!

Màu của mùa nhung nhớ
Màu của tình đắm say
Màu vạn áng thơ bay
Màu thủy chung muôn thuở.
 
Em làm tôi bở ngở,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
 
Nghe có gì đầm ấm...
Gợi một chút thân quen
Thơ, tình lại rối ren,
Nhưng mình vui trong nó...
 

HB

 
Có ai bị rối ren không? Giơ tay cho biết nhé !

Chúc vui,
HB

Bằng Lăng tìm mãi thôi
Màu nhớ nhung khắc khoải
Màu năm tháng đợi chờ
Cho em về bến đợi
 
Có một chút rồi ren
Len trong hồn tê dại
Nhung nhớ đến nghẹn ngoà
Thầm hát câu chung thuỷ!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Thơ Thẩn - Huyền Băng - 14.01.2007 20:55:27
0

Bằng Lăng tìm mãi thôi
Màu nhớ nhung khắc khoải
Màu năm tháng đợi chờ
Cho em về bến đợi

Có một chút rồi ren
Len trong hồn tê dại
Nhung nhớ đến nghẹn ngào
Thầm hát câu chung thuỷ!

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại


 
 
 
THƯƠNG MÃI.
 
có một thời muốn quên
lại là thời đáng nhớ
những điều chưa bày tỏ
muốn lại càng không quên.
 
có bông hoa chung tên
là bằng lăng tím nhỏ
anh hái nơi đầu ngõ
tặng em không nói tên.
 
một khờ dại nhớ mãi
để em hỏi bóng đêm
tên người đem hoa tặng
có hay là không duyên.
 
mỗi mùa hoa tím thêm
nỗi thương thầm một phía
anh đâu dám xưng tên
vì cảnh nghèo đứng giữa.
 
khi biết anh yêu em
là chàng trai rực lửa
trái ngang giờ chắn giữa
hoa xưa người hái rồi.
 
giọt lệ nào tuôn rơi
khi cùng em trò chuyện
ngăn cách nào chia đôi
sầu chôn mùa lưu luyến.
 
trách tự tin quá kém
ta đành mất nhau rồi
mỗi lần gặp hoa tím
lại thương thời xa xôi.
 
DUY GIANG
 
TỶ dạo này bận quá phải không đệ không thấy bóng TỶ đâu cả...đệ họa với làng tôi thay TỶ nè.
kính chúc cả nhà cùng vui
 
 
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Thẩn - Huyền Băng - 17.01.2007 07:10:54
0
Trà Thơ Anh Mời Em
Nguyên Đỗ


Sáng nay lạnh anh mời em uống nhé
Ly trà thơ nồng ấm với yêu thương
Ngày hôm qua trời trở lạnh bất thường
Em bị cảm chắc đêm ho lụ khụ

 
Nghe em nói em phải dùng thuốc ngủ
Để nghỉ ngơi tịnh dưỡng lại trong đêm
Phải chi anh đang ở cạnh bên em
Vắt cam tươi, pha tách trà sen nhỉ

 
Trà tim sen sản xuất thật là kỹ
Quê Mẹ em, công chúa xứ Thần Kinh
Trà ướp sen là cả một công trình
Chèo ghe nhỏ ướp trà trong từng nụ

 
Em uống nhé trà thơ trà tình tự
Cười lên em một ngày mới vui tươi
Mùa Xuân hồng đang lấp ló gần rồi
Em công chúa Giáng Hương về dự hội

 
Lỡ mai gẫy, anh sẽ ra chuộc tội
Anh ngày xưa Từ Thức của nàng Hương
Cõi trần tiên dâu bể rất diệu thường
Mình tái ngộ cuộc đời đầy mộng ước

 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 07:13:31 bởi Nguyên Đỗ >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Thơ Thẩn - Huyền Băng - 19.01.2007 00:52:31
0

Trà Thơ Anh Mời Em
Nguyên Đỗ


Sáng nay lạnh anh mời em uống nhé
Ly trà thơ nồng ấm với yêu thương
Ngày hôm qua trời trở lạnh bất thường
Em bị cảm chắc đêm ho lụ khụ

Nghe em nói em phải dùng thuốc ngủ
Để nghỉ ngơi tịnh dưỡng lại trong đêm
Phải chi anh đang ở cạnh bên em
Vắt cam tươi, pha tách trà sen nhỉ

Trà tim sen sản xuất thật là kỹ
Quê Mẹ em, công chúa xứ Thần Kinh
Trà ướp sen là cả một công trình
Chèo ghe nhỏ ướp trà trong từng nụ

Em uống nhé trà thơ trà tình tự
Cười lên em một ngày mới vui tươi
Mùa Xuân hồng đang lấp ló gần rồi
Em công chúa Giáng Hương về dự hội

Lỡ mai gẫy, anh sẽ ra chuộc tội
Anh ngày xưa Từ Thức của nàng Hương
Cõi trần tiên dâu bể rất diệu thường
Mình tái ngộ cuộc đời đầy mộng ước

Nguyên Đỗ

 
 
 
 tặng  em
 
anh muốn dâng em cả đất trời
cánh đồng mơ ước để vui chơi
rừng xanh chim hót ru hồn ngủ
biển thắm sóng gieo kể chuyện đời
quả chín gọi mùa em cứ hái
hoa tươi hương tỏa nắng đầy vơi
chúa xuân gửi tặng tên em đó
mãi thắm mộng riêng tới hết đời.
 
MINH TUẤN
 
chúc cả nhà vui khỏe

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Thơ Thẩn - Huyền Băng - 21.01.2007 04:01:15
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
THÂN CHÚC Huyền Băng VẠN SỰ NHƯ Ý
AN KHANG, PHÁT TÀI
TÂM THÂN AN LẠC
 
TMH

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

langtuhanoi
  • Số bài : 137
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2006
  • Nơi: HỒ TRÚC BẠCH
RE: Hai màu hoa của tôi. - 21.01.2007 20:20:00
0

Hai màu hoa của tôi.


Huyền Băng

Ngày xưa tôi yêu màu trắng,
Một nụ hoa vẹn nở trinh nguyên.
Nụ hoa chưa vướng nổi ưu phiền,
Trong tuổi dại, hoa triền miên sống mãi.

Ngày nay tôi yêu màu hoa tím,
Một giống hoa buồn vạn năm.
Màu của hoa là màu mắt xa xăm,
Nghe thăm thẳm trong nổi sầu hòai vọng.

Nhưng giữa hai màu hoa tôi mong đều bất diệt,
Sống trọn đời và sống mãi trong tôi.
Để lòng tôi như giống hoa màu trắng,
Và môi tôi sầu mộng tím buồn.

 
 MÀU HOA THEO MẮT EM
 
tôi yêu hai màu hoa
theo hai dòng tình cảm
tuổi thơ và lãng mạn
hồn nhiên với thiết tha.
 
lúc ngây thơ trong trắng
tôi thích bướm và hoa
chọn luôn màu tươi sáng
như mảnh trăng hiền hòa
 
vui với miền cổ tích
hát với điệu trẻ thơ
cười cùng hoa hồng trắng
hồn như trăng vu vơ.
 
cái thời tuổi đôi sáu
khi đã biết làm thơ
hiểu được câu đợi chờ
tôi chuyển mơ màu tím
 
bao chiều hoang bịn rịn
chờ  ai chốn hẹn thề
nhìn sắc hoa biếc tím
thấy chiều dài như lê.
 
sắc tím trong hoa sim
như chiều hoang biền biệt
sắc tím trong lưu luyến
cho tim nguyên hẹn thề.
 
em họa với chị bài này nhé...có phải vậy không chị nhỉ -ý thích và ánh mắt là như vậy mà chúc chị vui
 
 
 
 
 
tm.aspx?m=243908&mpage=1&key=𻣄
Lãng Tử Hà Nội

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 22.01.2007 22:11:13
0
 
HB Cám ơn mọi người đã đến thăm với những lời thơ và những lời chúc chân tình.

HB mấy hôm nay hơi bận không thể đối đáp với các bạn cho vui được, cho HB khất nợ nghen.

Gởi đến các bạn một bức ảnh hoa tìm nè ! Rất mong manh, nhưng cũng rất dễ thương
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B012BF3EB79C46D6A89B6FCEA5D45B6E.jpg[/image]
- Hình như màu tím là màu mà những ai yêu thơ đều thích... Đúng là bài "Hai màu hoa của tôi" chị HB làm lúc đôi tám đó Lãng Tử Hà Nội. LTHN đoán trúng phóc á !

Chúc mọi người vui.

Thân mến,
HB




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 22:41:55 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 25.01.2007 20:15:10
0

 
 
CHIẾC NÓN...AI QUÊN
 
 
nón ai quên ngoài ngõ
trên bãi cỏ người qua
may không làm hoa gãy
trong chiều tím dăng xa.
 
nón bài thơ đã cũ
mưa gió màu phôi pha
quên bên nhành hoa tím
buồn rơi lặng hiền hòa.
 
mong manh màu sắc tím
hoa giữ nét kiêu xa
mặc chiều đang xuống núi
tàn hẹn rơi trăng xa.
 
ai để quên chiếc nón
chắc đang rối lòng hoa ?
hay vì gặp người cũ
nón rơi chẳng nhớ ra...
 
tiếng lòng muôn màu sắc
quên nhớ vẫn xảy ra
xung quanh ta cuộc sống
đáng yêu vạn thiết tha
 
ai để quên chiếc nón
để tôi nhặt vào thơ
ai tìm lại chiếc nón
phải đền...chiều tím mơ.
 
 
MINH TUẤN
 
em họa bài này chị đừng cười nhé...chúc chị vui
 
 
 
 

DUY GIANG
  • Số bài : 570
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
  • Nơi: cộng hòa SÉC
RE: Hai màu hoa của tôi. - 25.01.2007 22:50:34
0

 

 

 
 
 CÓ MẤY BỨC HỌA XINH
 BAO ÂN TÌNH MUỐN NÓI
 MÙA XUÂN ĐANG VẪY GỌI
 VỀ QUÊ NƠI ÂN TÌNH.
 
EM CHÚC XUÂN CÓ SỚM
CHỊ CŨNG HIỂU Ý EM
VỀ VIỆT NAM HAI THÁNG
LÚC DỖI...MỚI THẤY EM...
 
DUY GIANG.
 
EM KÍNH CHÚC GIA ĐÌNH CHỊ NĂM MỚI HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY -AN KHANG THỊNH VƯỢNG CHỊ NHÉ

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 26.01.2007 10:53:29
0
Cám ơn Minh Tuấn và Duy Giang ghé thăm chúc xuân. Bài thơ của MT cũng rất dễ thương...
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/B012BF3EB79C46D6A89B6FCEA5D45B6E.jpg[/image]

Tuy nhiên,
 
Nón không phải bỏ quên
Mà che hoa đấy chứ
Hoa đẹp như thiên sứ
Đứng cạnh bức tường rêu.
Trông giãm vẽ mỹ miều
Mất đi lòng trân trọng
Hoa cho ta mơ mộng
Mộng phải đẹp hơn thường
Không đẹp phải dễ thương
Để còn say sưa ngắm...
Tạo chút gì đầm ấm,
Nón tựa kề bên hoa
Bình phong chắn gọi là
Cho hoa thôi hờn tủi.
 
- Một công viên quốc gia nhưng không được chăm chút đúng mức, tường vách rêu phong, cảnh trí nghèo nàn, hoa đẹp được trồng nhưng đặt trong một cái phong đáng tủi.
 
Ước gì có ai đó có trình độ chuyên môn quản lý cái công viên này cho sạch đẹp hơn xứng đáng với cái tên của nó hơn.
 
Vài hàng góp vui,
HB


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 10:55:34 bởi Huyền Băng >

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Hai màu hoa của tôi. - 26.01.2007 20:46:55
0

CHIẾC NÓN...AI QUÊN


nón ai quên ngoài ngõ
trên bãi cỏ người qua
may không làm hoa gãy
trong chiều tím dăng xa.

nón bài thơ đã cũ
mưa gió màu phôi pha
quên bên nhành hoa tím
buồn rơi lặng hiền hòa.

mong manh màu sắc tím
hoa giữ nét kiêu xa
mặc chiều đang xuống núi
tàn hẹn rơi trăng xa.

ai để quên chiếc nón
chắc đang rối lòng hoa ?
hay vì gặp người cũ
nón rơi chẳng nhớ ra...

tiếng lòng muôn màu sắc
quên nhớ vẫn xảy ra
xung quanh ta cuộc sống
đáng yêu vạn thiết tha

ai để quên chiếc nón
để tôi nhặt vào thơ
ai tìm lại chiếc nón
phải đền...chiều tím mơ.


MINH TUẤN

em họa bài này chị đừng cười nhé...chúc chị vui
 
 
Tuy nhiên,
 
Nón không phải bỏ quên
Mà che hoa đấy chứ
Hoa đẹp như thiên sứ
Đứng cạnh bức tường rêu.
Trông giãm vẽ mỹ miều
Mất đi lòng trân trọng
Hoa cho ta mơ mộng
Mộng phải đẹp hơn thường
Không đẹp phải dễ thương
Để còn say sưa ngắm...
Tạo chút gì đầm ấm,
Nón tựa kề bên hoa
Bình phong chắn gọi là
Cho hoa thôi hờn tủi.
 
- Một công viên quốc gia nhưng không được chăm chút đúng mức, tường vách rêu phong, cảnh trí nghèo nàn, hoa đẹp được trồng nhưng đặt trong một cái phong đáng tủi.
 
Ước gì có ai đó có trình độ chuyên môn quản lý cái công viên này cho sạch đẹp hơn xứng đáng với cái tên của nó hơn.
 
Vài hàng góp vui,
HB


 

 
chiếc nón thương cánh hoa
che mong manh tội nghiệp
thoáng qua hình ai biết
trách người để nón rơi.
 
như tâm tư cuộc đời
ai cũng thương kẻ yếu
khi gặp điều ái ngại
trách đời chỉ bấy nhiêu...
 
em thấy thiệt là tội cho bông hoa-ấy vậy mà ý thơ lại làm cho nó may mắn và kiêu hãnh chị à
 
kính chúc cả nhà vui
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Hai màu hoa của tôi. - 26.01.2007 21:04:29
0
 

 
 TÌNH YÊU ĐỜI THUỜNG
 
 yêu hoa tự thuở nào
 ta ghi vào từng chữ
 màu hoa thương  ấp ủ
 làm câu thơ  xôn xao.
 
 mỗi lần đọc trang sách
 câu hay thấy nở hoa
 gặp bông hoa vừa ý
 thơ lại gieo tiếng xa.
 
 chị thích hoa màu trắng
 gói mùa trăng đã xa
 em thích hoa màu đỏ
 quyện  nhịp tim tiếng ca
 
 khi xuân về ngoài ngõ
 em chỉ thích ngắm hoa
 rồi đêm mơ bày tỏ
 lời tình yêu thật thà.
 
 chị thì vào đọc sách
 tìm vần thơ nơi xa
 có một thời chị viết
 còn lưu trong ý hoa.
 
 yêu thơ làm khổ sách
 thích hoa làm khổ hoa
 chị ơi...nào ai biết
 tại con tim chúng ta.
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc TỶ VUI NHIỀU
 
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 27.01.2007 21:19:11
0
Oh Mấy hôm nay bận rộn, vào chút lại ra không để ý cậu em DG của mình về quê... nữa! Vô tình thay.
 
Thôi chúc cậu em năm mới với một gia đình mới tràn đầy hạnh phúc.
 
Chúc em nhà thơ nhỏ nhưng lòng luôn sáng tỏ
Mến khách yêu người, thân thiện thấu rõ lòng ai
Đường em đi tiếp nối bước còn dài
Cố giữ vững tấm lòng em đang có
Cứ mặc mưa giông và gió...
Vững tay chèo em đứng lái thuyền xuôi
Giờ bên em đã có bạn cùng... rồi!
Vui em nhé quảng đời đang mở rộng...
 
Chị HB
 

TÌNH YÊU ĐỜI THUỜNG
 
 yêu hoa tự thuở nào
 ta ghi vào từng chữ
 màu hoa thương  ấp ủ
 làm câu thơ  xôn xao.
 
 mỗi lần đọc trang sách
 câu hay thấy nở hoa
 gặp bông hoa vừa ý
 thơ lại gieo tiếng xa.

  
Cám ơn YeuDieuLongNu đã vào gieo mấy vần thơ rất ý nhị.
 
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn vì hoa
Thương thương tiếc tiếc bước xa chẳng đành
Dù hồng, dù trắng, dù xanh
Say sưa đắm đuối đổ cành hủ thơ
Vài lời chúc tụng bâng quơ
Niềm riêng ai thấu xin mời góp chung
Khi say xỉn, nói lung tung
Nhưng là lời thật tựu trung đáy lòng
Trăng treo mà tưởng quay vòng
Nước trôi mà tưởng tâm lòng mình trôi.
Vì kia nước cuốn hoa rơi, 
Thương hoa tôi phải buông đời theo hoa.
 
Vậy là chết chìm theo Lý Bạch luôn rồi đoá!
 
Vài hàng vui với YDLN
 
Chị HB
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 31.01.2007 20:28:13
0

 

 
 
 mùa xuân ta đã biết rồi
 mà sao mỗi bận ,bồi hồi lại mơ
 xuân ơi có tự bao giờ
 để cho trần thế làm thơ hết... lời.
 
em chúc chị và gia đình -có một năm mới tràn đầy hạnh phúc -chắc những ngày xuân khó làm thơ lắm chị à-chúc chị vui
 

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 03.02.2007 17:07:51
0

em chúc chị và gia đình -có một năm mới tràn đầy hạnh phúc -chắc những ngày xuân khó làm thơ lắm chị à-chúc chị vui

 
Cám ơn Minh Tuấn với những lời chúc tốt đẹp.
 
-----
Mượn mấy vần trong topic của HNLC, HB góp thêm một bài xuân cho vui vườn thơ
 
      Buồn ơi sẽ qua!
       
        Chút gió xuân về mơn cánh hoa
        Ong ong, bướm bướm lượn quanh nhà
        Bầy chim ríu rít như cùng hát
        Mừng đón xuân về vạn khúc ca
         
        Từng sợi nắng vàng soi khóm cúc
        Cùng ngắm chồi xanh, thưởng thức trà
        Ừ nhỉ thế là trời của tết
        Mong rằng  buồn cũ sẽ trôi qua!
         
        HB
         
        Mong mọi người trong thư quán chúng ta cùng vui với mùa xuân và quên đi nỗi buồn năm cũ.
         
         
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/06C885F146F24F5BAB24FAA3EFF897FE.jpg[/image]
        Attached Image(s)

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Hai màu hoa của tôi. - 06.02.2007 01:52:07
0

Buồn ơi sẽ qua!


Chút gió xuân về mơn cánh hoa
Ong ong, bướm bướm lượn quanh nhà
Bầy chim ríu rít như cùng hát
Mừng đón xuân về vạn khúc ca

Từng sợi nắng vàng soi khóm cúc
Cùng ngắm chồi xanh, thưởng thức trà
Ừ nhỉ thế là trời của tết …
Mong rằng buồn cũ sẽ trôi qua!

HB


đón xuân
 
nắng ấm xuân về nhuộm thắm hoa
hương bay gió quyện ngát tình nhà
tiếng cười trẻ nhỏ vui cùng tết
trống nhịp hội quê mở hát ca
trai gái du xuân người đẹp sắc
già chơi cờ tướng , thưởng hương  trà.
muôn nơi vui đón mùa xuân tới
nỗi khổ cuộc đời tạm gác qua
 
MINH TUẤN
 
em chúc chị vui

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 08:15:36 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Hai màu hoa của tôi. - 10.02.2007 22:18:49
0
Hoa tìm nữa nè !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/021C569E9D8245E088735FD6442996EF.bmp[/image]


      Em tên gì hỡi hoa?
      Dù đơn sơ nhưng không thiếu vẻ kiêu sa
      Em khoe sắc; ôi thương sao màu tím nhạt
      Cho những bước chân phiêu bạt
      Dừng đây chiêm ngắm thì thầm hát một bài ca
      Một bài ca mừng xuân nở hoa...
       
      HB
       
      Hoa tên gì hỡi Ly,
      Nhìn hoa lữ khách phải tình si
      Thương sao màu tím nhan nhạt đó
      Gợi nhớ trong ta một chút gì
       
      Chị HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 22:47:31 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Hai màu hoa của tôi. - 10.02.2007 22:30:33
0
Ô, hoa tím đẹp quá HB ui ! Hoa này tên gọi là gì HB ?
Gởi em và ACE ngắm cành lan tím này
 

Hoa lan tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 22:34:00 bởi Viet duong nhan >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 10.02.2007 23:12:35
0
Bảy ơi em đang sưu tầm hoa tím cho các thi sĩ làm thơ, em hỏng biết tên gì, có ai biết thì chỉ giáo giùm.

Em có hoa tím nữa nè !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/942F9702986948969BF718CE7FA45B9D.jpg[/image]

 

      Tím mộng mơ,
       

        Hoa tím gọi mời, hồn thơ ai chan chứa...
        Hoa tặng ta chút lửa sưởi ấm lòng đơn
        Những ai mộng mơ nhìn hoa kết một vần suông
        Cho tình dâng cao cho sầu lắng xuống!
         
        Như Hựu Hà nói câu "tôi muốn"
        Như Trịnh Công Sơn nói "sống cần có một tầm lòng"  
        "Để làm gì em biết không,
        để gió cuốn đi, để gió cuốn đi"
         
        Gió cuốn những phấn hoa tình gieo đi khắp chốn
        Để ủi an những ai khốn đốn
        Và điểm tô cảnh sắc trời ban
        Hỡi nhân gian hãy đến đây tìm một chút mơ màng....
         
        HB


          R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 22:51:07 bởi Viet duong nhan >
    Attached Image(s)

    Viet duong nhan
    • Số bài : 6666
    • Điểm: 4
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 25.10.2004
    • Nơi: Suối Yêu Thương
    RE: Hai màu hoa của tôi. - 10.02.2007 23:23:25
    0
    Hoa tím này cũng ngộ quá - Lần đầu tiên 7 mới thấy.

    Huyền Băng
    • Số bài : 3826
    • Điểm: 11
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 08.09.2005
    • Nơi: rừng thu 1953
    RE: Hai màu hoa của tôi. - 11.02.2007 10:36:12
    0












                            Nắng Xuân,
                             
                            Một chút nắng mong manh
                            Vịn cành phơi lá
                            Một cánh bướm hiền chao lượn
                            báo mùa xuân
                            Đóa Diễm Châu cũng rộn rã tưng bừng, 
                            Cành Vương Tử cũng khoe cùng gió sớm
                             
                            Một chút nắng mong manh
                            rơi bên thềm ai
                            Làm rực màu dâm bụt
                            Cây đinh lăng gật gù khâm phục
                            Trước sắc đẹp muôn hoa
                            Cánh mai vàng tươi nở sớm trước hiên nhà
                             
                            Đẹp chưa ai nắng xuân cùng gió sớm.
                             
                            HB
                             R
                             


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/8F62525452EA418B801C2A87D5FC5F7E.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 22:53:39 bởi Viet duong nhan >
                        Attached Image(s)

                        Minh Tuấn
                        • Số bài : 3892
                        • Điểm: 32
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 15.07.2006
                        • Nơi: cong hoa sec
                        RE: Hai màu hoa của tôi. - 11.02.2007 19:56:05
                        0

                        Tím mộng mơ,


                        Hoa tím gọi mời, hồn thơ ai chan chứa...
                        Hoa tặng ta chút lửa sưởi ấm lòng đơn
                        Những ai mộng mơ nhìn hoa kết một vần suông
                        Cho tình dâng cao cho sầu lắng xuống!

                        Như Hựu Hà nói câu "tôi muốn"
                        Như Trịnh Công Sơn nói "sống cần có một tầm lòng"
                        "Để làm gì em biết không,
                        để gió cuốn đi, để gió cuốn đi"

                        Gió cuốn những phấn hoa tình gieo đi khắp chốn
                        Để ủi an những ai khốn đốn
                        Và điểm tô cảnh sắc trời ban
                        Hởi nhân gian hãy đến đây tìm một chút mơ màng....

                        HB

                         
                         


                         
                        MÀU TÍM THƯƠNG NHỚ.
                         
                        Như câu thề của đôi lứa mênh mang
                        hoa tím mãi nỗi chờ mong hò hẹn
                        nắng chiều rơi cuối ngày vương lưu luyến
                        cho vầng trăng trải hẹn mọi lối thề.
                         
                        ta gặp nhau cùng ánh sáng trăng quê
                        cơn gió gửi bốn bề ,thơm ngào ngạt
                        hương hoa xoan tím đường thề ấm áp
                        lớp lớp xếp bông ,như tạc dạ ghi lòng.
                         
                        Sen tím hồng trao gửi những nồng say
                        màu hương tỏa cho dịu ngày oi ả
                        sắc trời xanh in trên hình vòm lá
                        nhớ mãi hương đêm, hạ thắm tình nồng
                         
                        Cúc tím mùa thu như đến với nỗi lo
                        muôn cánh nhỏ như tơ vò nỗi nhớ
                        đời cách xa , cho màu hoa trăn trở
                        một đợi ,một đi ,sắc tím dăng buồn.
                         
                        Lại mùa xuân- cuộc sống gọi yêu thương
                        hoa xoan tím trên đường rơi lất phất
                        gió sầu xưa -rải hương thơm đường mật
                        khe khẽ , nôn nao...khoảng tím hẹn hò.
                         
                        MINH TUÂN
                         
                        R
                        em họa với chị nè ,bài này của chị đọc xong thấy nó lâng lâng quá chị ơi.
                        em họa và mong chị vui nhiều nhé
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 22:56:11 bởi Viet duong nhan >

                        Ngo Huu Doan
                        • Số bài : 820
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 04.01.2006
                        RE: Hai màu hoa của tôi. - 12.02.2007 12:16:01
                        0
                        Xí-ro, cho NHD chen ngang chúc tết Cô nghen!


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/594A0C6D98BF4CBEA27EE1F8ECEFDEF6.jpg[/image]
                        Attached Image(s)

                        Đông Tà
                        • Số bài : 631
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 24.02.2006
                        RE: Hai màu hoa của tôi. - 13.02.2007 17:16:03
                        0
                        Chào chị HB.
                        Tà có đọc qua hộp thư góp ý và cũng hiểu là ở đâu cũng phải có nội quy riêng và như Thư Quán là quá tốt,mọi người giao lưu vui vẻ lắm chị a.
                        Nhân tiện chúc chị và gia đình năm mới phát tài phát lộc,lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc chị nhé.
                         
                        CSL
                         
                        Hìi..chị vào topic của nhiều người mà mãi hôm nay Tà mới có dịp vào đây.:-)

                        Huyền Băng
                        • Số bài : 3826
                        • Điểm: 11
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 08.09.2005
                        • Nơi: rừng thu 1953
                        RE: Hai màu hoa của tôi. - 13.02.2007 22:01:18
                        0
                        Cám ơn Đông Tà đã ghé qua tệ xá và có mấy lời khích lệ. HB cũng mong rằng mọi người đến đây sẽ tìm được niềm vui trong tình bạn hữu.
                         
                        Những ngày cuối năm...

                        Dòng xe xuôi ngược rộn ràng,
                        Hân hoan đón Tết, mơ màng đón xuân.
                        Kẻ đi xa tìm lại chốn thân,
                        Người cố quận mâm quả chờ lữ khách
                        Nghĩa thân thương trông năm hết
                        Bánh quà dăm món mang đến tỏ lòng
                        Dù đường ngăn cách mấy sông
                        Thâm tình lặn lội xuống đồng lên non
                        Phong tục Việt - Tết: một vết son  
                        Người người gắng giữ  cho tròn lối xưa
                        Ba mươi thắp nến cùng thưa
                        Cảm ơn trời đất khi vừa tàn niên
                        Một năm cũ thật bình yên
                        Xin cho năm mới mọi miền an vui
                        Nhang khói tỏa, kính cẩn mời,
                        Hồn thiêng tiên tổ bao đời về đây
                        Cùng con cháu tụ quần quây
                        Ba ngày xum họp vui vầy âm dương.

                        HB

                        R
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/D6A8732E72534838910A9628D867B80B.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2007 22:43:35 bởi Viet duong nhan >
                        Attached Image(s)

                        DUY GIANG
                        • Số bài : 570
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 24.07.2006
                        • Nơi: cộng hòa SÉC
                        RE: Hai màu hoa của tôi. - 14.02.2007 01:44:21
                        0

                         
                         
                         KÍNH TẶNG CHỊ NHÂN NGÀY 14/2 -CHÚC CHỊ MÃI MÃI HẠNH PHÚC
                         
                         DUY GIANG

                        Trăng Quê
                        • Số bài : 552
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 05.01.2006
                        • Nơi: Những cánh đồng xanh
                        RE: Thơ Thẩn - Huyền Băng - 14.02.2007 13:13:32
                        0

                         
                        Huyền Băng yêu quý!
                         
                        Quỳnh hương em tặng chị đây
                        Chúc chị Hạnh phúc trong ngày Tình yêu
                        Chúc chị sức khoẻ thật nhiều
                        Chúc chị toại nguyện mọi điều ước mong
                         
                        Trăng Quê
                         

                        Du lịch Ngân hà
                        Tây Hồ - Hà nội
                        Tel : +844 7588053

                        [url="http://blog.360.yahoo.com/trangquetb"]Blog Yahoo Trăng Thơ[/url]

                        Minh Tuấn
                        • Số bài : 3892
                        • Điểm: 32
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 15.07.2006
                        • Nơi: cong hoa sec
                        RE: Thơ Thẩn - Huyền Băng - 14.02.2007 14:53:36
                        0

                         
                         




                        SẮC MÀU HOA TÍM
                        RU MÃI CHIỀU MƠ
                        BÔNG HỒNG BỊN RỊN
                        NẮNG MƯA  TRONG THƠ.
                         
                         


                        14-2 

                        em tặng chị mãi mơ màng như khoảng tím trời chiều một thuở
                         
                        MINH TUẤN

                        Đuyên Hồng
                        • Số bài : 2205
                        • Điểm: 10
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 08.04.2006
                        • Nơi: Trái Tim
                        RE: Hai màu hoa của tôi. - 14.02.2007 14:58:46
                        0

                        Chúc Tỷ Huyền Băng và Gia Đình một mùa Xuân như ý!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 19:15:02 bởi Đuyên Hồng >

                        Huyền Băng
                        • Số bài : 3826
                        • Điểm: 11
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 08.09.2005
                        • Nơi: rừng thu 1953
                        RE: Hai màu hoa của tôi. - 14.02.2007 19:13:01
                        0

                        Quỳnh hương em tặng chị đây
                        Chúc chị Hạnh phúc trong ngày Tình yêu
                        Chúc chị sức khoẻ thật nhiều
                        Chúc chị toại nguyện mọi điều ước mong

                        Trăng Quê


                        Quỳnh hương một đóa,
                        Tinh khiết trắng trong
                        Là cả tấm lòng
                        Chị xin cảm tạ....
                         
                        Trăng quê lan tỏa
                        Ấm áp lòng ai
                        Dù cách đường dài
                        Nghe gần như cạnh
                         
                        -----
                         
                         
                        Cám ơn Duy Giang, Minh Tuấn, Đuyên Hồng đến thăm và tặng ảnh, nhưng sao không thấy ảnh của Đuyên Hồng, chỉ thấy link hà !
                         
                        Nhưng Tỷ cũng chúc mọi người một ngày Valentine nồng ấm.
                         
                        Chị HB


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/3EA2F7F7BEE24A92B29F0083C3640F94.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2007 19:15:59 bởi Huyền Băng >
                        Attached Image(s)

                        Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 42 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 1255 bài trong đề mục