Thơ Cũ Gom Về

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 455 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: Thơ Cũ Gom Về - 23.01.2009 11:14:47
0

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 23.01.2009 12:20:05
0

Trích đoạn: Han Bang




 
 
XUÂN VIỄN XỨ
 
 
Xuân viễn xứ xa nhà càng thấy nhớ
Tiết giá đông lạnh lẽo kéo hàn băng
Nhớ cố hương, nhớ bè bạn sao bằng
Nhớ bụi trúc, cây mai vàng trước ngõ
 
Nhớ bánh tét, nhớ bánh chưng, pháo đỏ
Nhớ cây nêu, nhớ câu đối hằng năm
Nhớ chậu hoa, bánh mứt, nhớ âm thầm
Từng kỷ niệm từng mâm xôi nếp mật
 
Nhớ bánh trái,  khói nhang bày ra đất
Cô mua đi, rẻ đắt buổi tàn niên
Chậu kiểng này chăm sóc mấy năm liền
Mua đi nhé, chưng đẹp nhà đẹp cửa
 
Nhớ thanh nữ áo dài xinh nắng lụa
Như nàng xuân tha thướt dáng xinh xinh
Như trong mơ như đi với người tình
Vui đón Tết mừng mùa Xuân bất diệt
 
Nguyên Đỗ
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Thơ Cũ Gom Về - 23.01.2009 21:30:04
0

 
 
XUÂN KỶ SỬU KÍNH CHÚC NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỖ VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
CHÚC HỒN THƠ MÃI DÂNG TRÀN NHƯ SUỐI CHẢY BẠN NHÉ
KÍNH CHÚC -MINH TUẤN
 
 
 


huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: Thơ Cũ Gom Về - 27.01.2009 12:16:05
0
Gom Góp

Rong chơi thu lượm góp về
Nàng Thu ngồi đó tứ bề lặng thinh
Lá thu theo gió lìa cành
Sao Thu ngồi đó một mình ngẩn ngơ?




Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn huynh TN, Sĩ Đoan và huynh Nguyên Đỗ nha... chúc cả nhà vui và sáng tác đều..


Ai ngồi đó, tự như là Người Mẫu
Cho trần gian rung động, khởi giòng thơ
Cho ngày đêm có kẻ nhớ trông chờ
Và có kẻ đơn côi buồn day dứt

Nguyên Đỗ





MÌNH EM NGỒI VỚI MÙA THU

Em ngồi đó giữa rừng thu xơ xác
Nguyên sơ tình bỏng rát nắng vàng trêu
Đốt cháy nhau.. phút chốc hóa tiêu điều
Bao ý đẹp.. ấp iu... thương nhớ cũ..

Em ngồi đó.. yên bình mà vần vũ
Bão trong lòng.. sóng cuộn lũ tràn qua,
Lá chuyển vàng còn trên táng cây xa
Chờ rụng xuống.. hóa thân ngà vào đất,

Em ngồi đó.. trải hồn mình quanh quất
Vào thiên nhiên.. nơi chôn cất mộ tình,
Tiếng vọng nào.. vang lại giữa không thinh
Rồi tất cả sẽ an bình trở lại..

Em ngồi đó... xa xăm nhìn hoang dại...


@save: Cố vội..

Quàng tay đã chạm vóc hài
Mà sao thăm thẳm mộng dài cách ly
Người về từ cõi sầu bi
Ngăn buồn dậy sóng...những khi trái trời.

Phủi sạch..bơ vơ trải lối
"Có còn gì để nói"..nữa đâu anh,
Đêm rộn ràng , cũng tàn canh.
Bão bùng một lúc , lạnh thành thâm xuyên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2011 08:55:08 bởi Nguyên Đỗ >

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Thơ Cũ Gom Về - 28.01.2009 06:04:49
0
 
Gửi người bên ấy :
 
Cho ... 
 
 
 
Anh bận thế làm sao anh có
Dành cho em trong đoạn vắng cuộc đời
Em ở mãi xứ lạnh đơn côi
Xin nỗi nhớ _ hơi anh _ bớt lạnh
 
Cho nhau vay nửa cuộc đời hưu quạnh
Một nửa kia còn tìm kiếm muôn nơi
Cho nhau nhé hết cả nốt cuộc đời
Chân bước mỏi mà chưa dừng bỏ cuộc
 
Hãy cho nhau một chút phép nhiệm mầu
Cùng san sẻ tóc phủ mầu thời gian
Cho em xin chút bận rộn anh mang
Để ghép lại cho tròn niềm mong muốn
 
Hãy mang đến cho nhau tình thương mến
Để gạt những muộn phiền bỏ một bên
 
Hãy gần thêm để ghép lại hai trái tim
Để chia sẻ những ngọt ngào cay đắng
Để quên di tình thủa cũ không thành
Nắm tay nhau trên đường đời xuôi ngược
 
Cho em nhé để hòa cùng điều ước
Ghép thành đôi hạnh phúc trọn kiếp này
 
Phong Linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 31.01.2009 00:10:27
0



Mùa Gặt Mới

Vâng chắc chắn là tôi tin lời nói
Ở Việt Nam con gái đáng nghìn vàng
Vẫn hiện diện trên khắp cùng đất nước
Đang đợi chờ mùa Xuân mới sắp sang

Vâng tôi biết ở quê hương mình còn khổ
Có những người bị đấu giá hy sinh
Cho mẹ cha, cho anh chị hơn mình
Để cuộc sống được may hơn hàng xóm

Vâng tôi biết có những con sâu rọm
Lẩn vào trong vỏ kén tự đan lâu
Một thời gian rồi thành bướm đủ mầu
Như phép lạ hoá thân huyền diệu quá

Vâng tôi tin đời có nhân có quả
Gieo tình thương thì sẽ gặt tình thương
Cố vươn lên vượt cuộc sống bình thường
Cánh đồng luá Việt Nam mùa gặt mới


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 14.03.2009 08:15:20
0
Tạ Lỗi Nàng Thơ

Hôm qua anh đợi... ngủ quên
Nằm mơ chẳng biết em lên lúc nào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Chao ơi thiếp ngủ đã bao nhiêu giờ

Vội vàng tạ lỗi Nàng Thơ
Hôm qua em đến có chờ đợi lâu
Sương mờ giăng kín mắt nâu
Tha cho anh nhé lần sau xin chừa

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 17.04.2009 14:31:53
0
Có Một Vầng Trăng

Có một vầng trăng đêm qua thơ mộng quá
Trên đỉnh non, sương thu đọng, như mơ
Anh thẩn thờ, mình không phải nhà thơ
Cũng cố viết cho tròn đầy cảm xúc

Trăng thơ mộng cho vẹn toàn hạnh phúc
Trong tình yêu cũng có lúc đầy vơi
Nhưng lúc nào hy vọng cũng ngập trời
Như tinh tú hằng đêm luôn lấp lánh

Có một vầng trăng tháng đông sầu nguyệt lạnh
Nhưng sẽ tròn vành vạnh phải không em
Cho tình thơ hương ngát mãi êm đềm
Vòng hy vọng không bao giờ chấm dứt

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 20.05.2009 19:44:24
0

Aó dài xinh
 

Chiếc áo dài xinh chính tay em vẽ
Màu thiên thanh mang vẻ rất thanh cao
Áo dạ hội em để cả hồn vào
Cành hoa tím em thêu thêm vẻ đẹp

Đi bên anh thẹn thùng em khép nép
Bao người nhìn chăm chú hỏi may đâu
Tiệm Thiết Lập ngày mai chắc làm giầu
Cô chủ nhỏ lại một phen bận rộn

Mai kia đây chắc em không phí tổn
Cứ may hoài làm người mẫu cho ai
Và rảnh rang em lại vẽ áo dài
Cho cô bạn may thêm cho em mặc

Ơ sao kià anh trầm tư u mặc
Sợ mất em hay lại sợ gì đây
Hãy vui đi cho trọn hết đêm này
Đêm dạ hội áo dài em giải nhất


Nguyên Đỗ
Oct 17, 1999


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.05.2009 09:17:04
0

Cô Gái Việt Nam
 
Em có nụ cười của cô gái Bắc
Với tính lí lắc của gái miền Nam
Giọng thỏ thẻ như của miền Trung ấy
Cho anh mơ trời xanh ngắt Nha Trang

Sáng qua anh nghe tiếng cười ròn rã
Ngỡ bướcc lang thang giữa phố hàng Đào
Anh vội ngước nhìn dáng người lắc xắc
Tưởng lạc Sài gòn thuở ấy thanh cao

Em rời miền Nam thuở còn khờ khạo
Anh bỏ Sài Gòn lúc mới vừa khôn
Nước mắt hoen mi khóc ngày nước mất
Lệ đẫm ngày đi như kẻ mất hồn

Tiếng em trong như giọng hò xứ Huế
Để anh mơ về núi Ngự sông Hương
Để anh mơ thấy tháp chùa Thiên Mụ
Để đêm về với giấc mộng vô thường

Em là trăng, là gió quê hương đó
Là núi sông, là tiếng sóng biển Đông
Cho tim anh dạt dào trong bão tố
Để anh ươm anh dệt giấc mơ hồng

Rồi một ngày ta sẽ về Hà Nội
Thăm Chùa Một Cột, thăm phố Thăng Long
Anh cùng em đi lễ chùa Hương Tích
Qua cánh đồng xanh ruộng lúa trổ đòng

Rồi một ngày ta về thăm xứ Huế
Thăm thôn Vĩ Dạ, viếng điện Khâm Thiên
Sẽ đi suốt giòng sông Hương êm ả
Nhìn nón bài thơ, lặng ngắm Trường Tiền

Rồi một ngày về Sài Gòn em nhé
Thăm bến Bạch Đằng, ghé lại Bình Dương
Để hồn ta cũng xum xuê hoa trái
Vườn Điạ Đàng hay ngưỡng cửa Thiên Đường

Trước Thượng Đế xin cùng nhau cầu khẩn
Nguyện cầu cho đất nước chóng thanh bình
Cho dân Việt còn tha hương viễn xứ
Thấy ngày về trên mảnh đất tươi xinh

Giữ mãi nghe em giọng nồng ngọt ấm
Mặn mà như muối biển xứ Việt Nam
Ngọt ngào như mía lau, đường Thốt Nốt
Để anh mơ đi dọc hết sông Vàm

Giữ mãi nghe em nụ cười tươi thắm
Sưởi ấm mùa Đông đất lạ quê người
Hãy cứ lăng xăng giỡn đuà tinh nghịch
Phá trọn âm vang cách mạng tháng Mười .


Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 28.06.2009 06:32:49
0
Còn Hơi Thở



Còn hơi thở là còn hy vọng mãi
Ngày mai kia trời lại sáng lên rồi
Tim ai hỡi thôi đừng khóc đơn côi
Tình yêu đến một ngày không mong đợi

Còn hơi thở là ta còn đi tới
Không dừng chân nản chí bỏ can trường
Cứ vững tiến theo suốt một con đường
Ta theo đuổi mộng đời cho tới đích

Còn hơi thở ta còn cười khúc khích
Chuyện buồn vui như hí kịch cuộc đời
Sống trọn vẹn cho dù chỉ cuộc chơi
Mỗi phút giây là món quà Trời tặng

Còn hơi thở là ta còn đợi nắng
Chờ mưa sa trên lối vắng, bồn hoa
Chờ nước sông từ núi chảy hiền hoà
Cánh nhạn bay báo muà Xuân sắp tới

Còn hơi thở là ta còn mong đợi
Một ngày kia ai đó sẽ đi về
Luá xanh màu, đồi xanh cỏ bờ đê
Diều bay cao theo gió trời lồng lộng

Còn hơi thở là ta còn sự sống
Còn cười vui tiếp tục cuộc thơ ca
Còn tha thứ và lòng rộng hải hà
Xem tất cả là niềm vui cuộc sống.


Nguyên Đỗ
8/20/99

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 06:34:52 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 20.08.2009 15:39:25
0
Những Ngày Trên Đất Thái
Vâng nhớ quá
Những ngày trên đất Thái
Nhớ Laemsing cạnh bãi biển chờ đi
Nhở những ngày câu cá nhỏ li ti
Cũng giữ lấy nấu canh đời tỵ nạn

Vâng nhớ quá
Những đêm sầu chán ngán
Muỗi vo ve đốt trên mặt bàn tay
Nhớ biển đêm tiếng sóng gọi đọa đày
Tiếng ai khóc hãi hùng mơ hải tặc

Vâng nhớ quá
Những đêm buồn tỉnh giấc
Nghe cô đơn thấm nhập tận vào tim
Không bạn bè thân thuộc chẳng anh em
Nghe hơi thở người lạ, quen, tiếng ngáy

Vâng nhớ quá
Những ngày trên đất Thái
Từ Laemsing chuyển trại đợi chờ đi
Panatnikhom ta có tội tình gì
Hàng rào cản, lính Thái đòi đập đánh

Trẻ thơ ngây đói khát đòi mua bánh
Tiền ném qua hàng rào, bánh tung qua
Bánh bụi dơ cũng biến hóa thành quà
Trong trại khổ, miếng ăn thành cớ tội

Vâng nhớ mãi
Những chuỗi ngày đen tối
Đất Thái Lan
Hiền dịu lẫn dã man
Những con người và con thú lộn đàn
Có nhân ái và lòng ma dạ quỉ

Vâng nhớ mãi
Viết vào trang nhật ký
Những ngày đau
Những ngày hận
Biết ơn
Cuộc đời này còn gì thật quý hơn
Được tự do tìm kiếm trời đất mới


Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 14.09.2009 13:33:49
0
Bạn Hư Vô
 
 
Mọi thắc mắc về VN Thư Quán bạn nên vào mục góp ý để hỏi, đây là Trang Thơ riêng của cá nhân Nguyên Đỗ, bạn vào hỏi là không đúng rồi, Yêu cầu bạn xóa hẳn thắc mắc của bạn trong mục thơ riêng của Nguyên Đỗ hay  các mục thơ văn riêng của các Điều Hành Viên.  Không nên lẫn lộn việc công, việc tư!  Bạn có gì cần hỏi riêng N Đ, xin gởi qua pm!  Chúc bạn vui vẻ sáng tác!
 
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 18.10.2009 17:47:25
0


Đôi Con Mắt Hình Lá Răm
 
Đôi con mắt hình lá răm cuốn hút
Bao nhiêu người trong đó có cả anh
Gợi nhớ mong cô quận chúa trong lành
Anh đã đợi ngóng trông từng giây phút
 
Đôi con mắt hình lá răm chăm chút
Mi cong dài tóc thả tựa như em
Nhưng lại không truyền mẫn cảm êm đềm
Bằng răng khểnh với nụ cười hàm tiếu
 
Đôi mắt đẹp sánh nụ cười đồng điếu
Biết làm sao cũng tám lạng nửa cân
Trong tim anh ao ước đã bao lần
Công chúa nhỏ, cung tần thương xứ Huế
 
Em trinh trắnng như màu bông hoa Huệ
Rất dịu dàng xứng thục nữ đoan trang
Anh mãi yêu, mãi nhớ vị nữ hòang
Cho đến cuối, Mùa Xuân Hương ngàn nhớ
 
Nguyên Đỗ





<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 20:59:24 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 19.10.2009 00:17:58
0
Lá Bùa Hộ Mệnh
 
Mỗi đêm đến anh thường hay tựa cửa
Nhìn chòm sao Thập tự ở phương Nam
Nhớ quê hương, những bạn cũ, vườn cam
Làng Mỹ Thạch thuở anh còn rất nhỏ
 
Ờ làng quê tận xa xôi nơi đó
Có cánh đồng cỏ tím, suối đá mây
Có đám chim, có đám hạc từng bầy
Về mỗi sáng và bay khi chiều xuống
 
Anh vẫn nhớ lúc đùa vui dưới ruộng
Có lần em luống cuống ngã ướt trơn
Anh cười to, em buồn khóc, giận hờn
Anh cởi áo đưa cho em thay tạm
 
Ra con suối giặt áo em chẳng dám
Quay lại nhìn sợ em giận mấy hôm
Lỡ làm sao đám bè bạn miệng mồm
Nói này nọ làm sao tránh khỏi tiếng...
 
Một đóm sáng, vì Nam Tào xuất hiện
Trên trời cao sao chữ Thập của anh
À đêm nay sao chiếu mệnh điềm lành
Bùa hộ mệnh của anh là em đó
 
Mũ vành to, này công nương áo đỏ
Trước biển xanh em còn nhớ anh không?
Anh vẫn như  cụm mây trắng bềnh bồng
Bay che chở trọn cuộc đời em nhé!
 
Nguyên Đỗ
 
 
  







Dây Đàn Cung Vĩ

Cặp uyên ương chắc bây giờ bận rộn
Tiệc Tân Hôn chộn rộn quá đi thôi
Đêm Tình Yêu đánh dấu bước cuộc đời
Của hai kẻ cùng chung lòng chung lối

Dù sao nữa, đường đời qua rất vội
Hãy để hồn thanh thản quý yêu nhau
Để tình thương thân thiết buổi ban đầu
Ngày một mạnh, đêm mỗi đêm khắng khít

Chồng và vợ như dây đàn, cung vĩ
Va chạm nhau vang những điệu cung tơ
Nghe diết da nghe tha thiết hằng giờ
Cho cung nhạc bổng trầm vang réo rắt

Vợ cùng chồng, khúc tâm giao dìu dặt
Cả đời cùng vui thỏa mộng uyên ương
Biến trần gian thành cõi mộng thiên đường
Khi đồng lòng có thể làm tất cả

Nguyên Đỗ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2011 00:17:56 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 07.01.2010 13:07:41
0
Ghéttt
 
Ghéttt gì chứ, sao ghéttt chi ghéttt vậy
Ghéttt ghéttt thương, thương thương ghéttt trời ơi
Ghéttt làm sao, thương thương quá vậy trời
Thương là ghétt, ghéttt là thương lạ nhỉ
 
Khung trời yêu là một trời huyền bí
Làm thế nảo giải thích nổi đây em
Lời tỏ tình, lời thi tứ trong đêm
Trong bồn nước trong suối nguồn thi phú
 
Ghéttt nhiều lắm, ghéttt cả khi nằm ngủ
Khi thức nhìn,  khi kê tủ chọc nhau
Có khi nào anh ngã, em chẳng đau
Ghéttt vậy đó, ghéttt thương ai chẳng rõ
 
Thương cho lắm ghétt chi dài ba họ
Ghéttt tông chi, thương mấy ngõ tường hoa
Thương ghéttt sao màu nắng mãi chan hòa
Ghéttt thương lạ, ghéttt ttthương hòai tê tái
 
Nguyên Đỗ
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7179
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ Cũ Gom Về - 26.01.2010 16:05:04
0


Ghéttt
 
Ghéttt gì chứ, sao ghéttt chi ghéttt vậy
Ghéttt ghéttt thương, thương thương ghéttt trời ơi
Ghéttt làm sao, thương thương quá vậy trời
Thương là ghétt, ghéttt là thương lạ nhỉ
 
Khung trời yêu là một trời huyền bí
Làm thế nảo giải thích nổi đây em
Lời tỏ tình, lời thi tứ trong đêm
Trong bồn nước trong suối nguồn thi phú
 
Ghéttt nhiều lắm, ghéttt cả khi nằm ngủ
Khi thức nhìn,  khi kê tủ chọc nhau
Có khi nào anh ngã, em chẳng đau
Ghéttt vậy đó, ghéttt thương ai chẳng rõ
 
Thương cho lắm ghétt chi dài ba họ
Ghéttt tông chi, thương mấy ngõ tường hoa
Thương ghéttt sao màu nắng mãi chan hòa
Ghéttt thương lạ, ghéttt ttthương hòai tê tái
 
Nguyên Đỗ
 
 
Ghéttt Mãi...!!!
 
Dĩ nhiên là ghéttt, ghéttt hoài ghéttt mãi...
Đến bao giờ em tắt thở mới thôi
Đem chữ ghét thả khắp bốn phương trời
Cho các nàng thơ ngồi cười tủm tỉm
 
Chỉ một chữ nên hổng thèm tiết kiệm
Chỉ trừ khi anh đến xin tha cho
Ai biểu anh cứ luôn trễ hẹn hò
Để em mãi ngồi chờ dài cái cổ
 
Ghéttt cái câu: "nếu hổng yêu thì lổ"
Nên gặp trăng mây gió...cũng cứ yêu
Yêu chi mà từ trưa sáng sớm chiều
Nên hông còn thì giờ...yêu em nưã
 
Ghéttt nhiều lắm, bởi bao lần đã hứa
Vẫn để em hoài tưạ cưả ngóng trông
Anh mải mê với lan, cúc, huệ, hồng...
Để em mong ngóng hoài...sao hổng ghéttt?!
 
Sương Anh

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 06.02.2010 13:13:11
0
"Nàng Thơ Nho Nhỏ "
 
Mũ hoa lệch, em nghiêng đầu duyên dáng
Mắt to dài thu hút biết bao nhiêu
Đôi môi hồng, nụ cười nét yêu kiều
Khe khẽ hở, dễ thương ơi, răng khểnh

 
Đôi má thắm có lần trông bầu bĩnh
Mũi dọc dừa như thấy ở trong tranh
Nàng thơ ơi, em xinh thật là xinh
Em hiển hiện như thiên thần trong mộng

 
Em đã đến làm tươi hồng cuộc sống
Thổi hồn thơ nồng ấm với đam mê
Mái tóc đen chưa cột nối câu thề
Đã cuốn chặt trái tim anh từ đó

 
Em vui nhé hỡi nàng thơ nho nhỏ
Cứ nhởn nhơ như cánh bướm mùa Xuân
Như hướng dương mùa Hạ điểm muôn vườn
Như màu lá buổi đầu Thu rực rỡ

 
Như hoa tuyết trắng tinh còn bỡ ngỡ
Phất phơ bay những ngày lạnh đầu Đông
Nàng thơ ơi, giữ mãi nhé tươi hồng
Cho ước mộng tương lai còn sáng mãi

 
Nguyên Đỗ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2011 10:20:20 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 07.02.2010 04:56:07
0
Để Mai Sau Hãy Nói
 
Anh có yêu em không
Mà sao anh chẳng nói
Để em mãi đợi mong
Chờ hòai em phải hỏi

 
Anh yêu em thật nhiều
Nhớ em biết bao nhiêu
Muốn nói điều kỳ diệu
Sợ  gây thêm tiêu điều

 
Nên anh giữ để đó
Chờ cơ hội mai sau
Lúc gặp người em nhỏ
Nói trọn vẹn từ đầu

 
Mai sau anh sẽ nói
Vạn lời yêu thương em
Mai sau anh sẽ tặng
Trọn vẹn cả trái tim

 
Anh thương em nhiều lắm
Nói chẳng hết được đâu
Tình thương ngày mỗi đậm
Từ buổi đầu gặp nhau

 
Ta hãy chờ nhau nhé
Ngày mãn khóa ra trường
Hai đứa cười hớn hở
Suốt đời ngập yêu thương

 
Nguyên Đỗ

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Thơ Cũ Gom Về - 14.02.2010 06:24:51
0


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 15.02.2010 01:43:14
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



 
 
Khai Bút Mừng Xuân/Valentine
 
Khai bút mừng xuân viễn xứ xa
Cành mai vàng thắm cứ như là...
Xuân đang trước mặt trong ngày mới
Mười bốn tháng Hai nắng chiếu hòa
 
Khai bút mừng xuân nhớ cố hương
Thủy tiên, đào, mận, cúc bên đường
Mừng xuân đón khách về thăm viếng
Cố quận ngàn năm mãi mến thương
 
Khai bút mừng Em Valentine
Trầm hương thơm ngát đượm men tình
Khói nhang thoang thỏang bay nghi ngút
Lên tới tòa cao chốn hiển linh
 
Khai bút nguồn thơ sóng dạt dào
Ngòai khơi biển sóng mãi dâng cao
Sáng xuân em đến mang hơi ấm
Cho ngất ngây ta hạnh phúc trào
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 18.07.2010 01:50:47
0
Cảm Tạ


Cảm tạ nhé muà xuân vui đã đến
Những ý tình em đó thiết tha ghê
Cánh én say nắng sớm đã bay về
Công chúa nhỏ bướm vàng xinh rực rỡ

Cảm tạ nhé mùa hạ đầy hoa nở
Em sắc màu hơi thở của hồn thơ
Nhìn dáng em diễm lệ của mộng mơ
Đỏ phượng vĩ hồng anh đào vàng cúc

Cảm tạ nhé mùa thu về hạnh phúc
Lá muôn màu trải lối bước chân đi
Rừng phong khoe sắc đẹp đẽ thần kỳ
Những nốt nhạc tình ca cho đôi mắt

Cảm tạ nhé mùa đông sang dìu dặt
Áo ấm nồng tiếng hát thánh ca vang
Đêm Giáng Sinh thiên thần nhỏ dịu dàng
Bên máng cỏ dịu xoa đời lạnh lẽo

Cảm tạ nhé em-bình-an-khéo-léo
Suối tình yêu trong trẻo suốt quanh năm
Em -dịu-êm-của-ánh-sáng-trăng-rằm
Em-nắng-rực-của-mặt-trời-nóng-bỏng


Nguyên Đỗ

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Thơ Cũ Gom Về - 18.07.2010 02:04:39
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cảm Tạ


Cảm tạ nhé muà xuân vui đã đến
Những ý tình em đó thiết tha ghê
Cánh én say nắng sớm đã bay về
Công chúa nhỏ bướm vàng xinh rực rỡ

Cảm tạ nhé mùa hạ đầy hoa nở
Em sắc màu hơi thở của hồn thơ
Nhìn dáng em diễm lệ của mộng mơ
Đỏ phượng vĩ hồng anh đào vàng cúc

Cảm tạ nhé mùa thu về hạnh phúc
Lá muôn màu trải lối bước chân đi
Rừng phong khoe sắc đẹp đẽ thần kỳ
Những nốt nhạc tình ca cho đôi mắt

Cảm tạ nhé mùa đông sang dìu dặt
Áo ấm nồng tiếng hát thánh ca vang
Đêm Giáng Sinh thiên thần nhỏ dịu dàng
Bên máng cỏ dịu xoa đời lạnh lẽo

Cảm tạ nhé em-bình-an-khéo-léo
Suối tình yêu trong trẻo suốt quanh năm
Em -dịu-êm-của-ánh-sáng-trăng-rằm
Em-nắng-rực-của-mặt-trời-nóng-bỏng


Nguyên Đỗ


chào Nguyên Đỗ, nhabe xin họa bài trên

cảm tạ

cảm tạ nhé...
cánh bướm đầu xuân...
phượng vỹ ngày hạ...
rừng lá vào thu...
phiên khúc mùa đông...
đã dệt muôn cung điệu...
cho nhân thế say mê...

nhabe





Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 21.07.2010 09:11:22
0
Passing Time ...

Time flies with the arrow of sunray
Each day
How old was I at that time?
Little kid having a good time
Among friends

Nguyen Do
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 09:23:11 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 15.09.2010 11:00:15
0
Cô Chủ Quán


Cô chủ quán cười duyên ơi đã đẹp
Cô lại khen, trời đất bỗng chao nghiêng
Tôi loanh quanh không thể nói niềm riêng
Nghe cô nói, chao ơi, thương dễ sợ

Chưa quen biết, mà như là có nợ
Nợ gì đây, cô chủ nói nghe đi
Chuyện tình duyên hay mộng tuổi xuân thì
Bầy ong bướm bay về xao xuyến quá

À cô chủ, thiên đường thơ ảo hoá
Em có còn chiếc đũa nhiệm mầu xưa
Gõ làm mưa, làm nắng, bóng tàn dừa
Và con suối cong cong vòng trước mặt

Em có thấy trời đêm nay trong vắt
Những vì sao lấp lánh mãi trên cao
Hàng thuỳ dương mé biển đã dạt dào
Em nghe thấy thì thầm lời tình tự


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 12.10.2010 20:56:48
0
Đường Về Bình An, Chân Thiện Mỹ

Khi tất cả đã lùi vào quá khứ
Trong trái tim, còn giữ lại giọt thơ
Từ trái tim, như mạch máu bất ngờ
Phun, tuôn chảy trào ra nuôi sự sống

Thơ đưa đến khung trời xa cao rộng
Gặp bạn bè, thi hữu khắp muôn phương
Chia sẻ nhau, những xúc động tơ vương
Những hy vọng, những khó khăn, mơ ước

Thơ, bạn ạ, cũng như là thánh dược
Cứu hồn ta trong những lúc cô đơn
Cũng dịu dàng như khúc nhạc tiếng đờn
Băng hồn ta, chữa vết lòng ray rứt

Thơ nhẫn nại đưa ta về đích thực
Cõi bình an, chân thiện mỹ dài lâu
Ôi thi ca là thế giới muôn mầu
Bạn hãy đến tô điểm thêm sắc mới


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 02.11.2010 18:40:18
0




Đôi Chân Giai Nhân
Phá đại huynh Yên Sơn một chút nhé

Chàng hiệp sĩ đôi tay trần sắt thép
Bảo vệ đời, xông phá chốn ba quân
Chợt chồn chân trước ánh mắt giai nhân
Cuối mình xuống đôi chân trần tuyệt phẩm

Chàng hiệp sĩ giật mình, thôi, quá chậm
Đã lỡ rồi, anh hùng thiểu, mỹ nhân đa
Trót yêu thương, trăng gió mộng như hoa
Đời hành hiệp giúp người, chân thoáng mỏi

Đôi chân giai nhân, trái tim đổi mới
Bàn tay hiệp khách, trái tim nồng say
Khách bốn phương kéo tụ lại về đây
Mừng hiệp khách giai nhân vui hạnh phúc

Yêu là khuyến khích nhau trong mọi lúc
Là yêu thương chan chứa, bỏ quên mình
Yêu là quan tâm lo lắng biết hy sinh
Yêu, trời hỡi, theo như lời Kinh thánh!


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.11.2010 05:03:21
0
Có Một Vầng Trăng

Có một vầng trăng đêm qua thơ mộng quá
Trên đỉnh non, sương thu đọng, như mơ
Anh thẩn thờ, mình không phải nhà thơ
Cũng cố viết cho tròn đầy cảm xúc

Trăng thơ mộng cho vẹn toàn hạnh phúc
Trong tình yêu cũng có lúc đầy vơi
Nhưng lúc nào hy vọng cũng ngập trời
Như tinh tú hằng đêm luôn lấp lánh

Có một vầng trăng tháng đông sầu nguyệt lạnh
Nhưng sẽ tròn vành vạnh phải không em
Cho tình thơ hương ngát mãi êm đềm
Vòng hy vọng không bao giờ chấm dứt

Có một vầng trăng ôm bài thơ thứ nhứt
Chú cuội già ngơ ngẩn mãi vì ai
Bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng năm dài
Ngồi dưới gốc đa to trông đợi mãi

Nguyên Đỗ

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.11.2010 09:33:27
0

Mùa thu em thấy đẹp không
Lá thu rực rỡ rừng phong tím vàng
Bao giờ em có về ngang
Anh đưa em đến rừng hoang ngắm nhìn

Thơ tình em giữ làm tin
Lỡ rồi mai mốt lạc nghìn lối xa
Em ngâm nhắc nhủ hồn ta
Thuộc về em đó cả ba kiếp rồi

Nguyên Đỗ[

 







Mùa thu không bao giờ chết , muà thu sẽ tàn ...rồi mùa thu sẽ trở lại...như mùa xuân , mùa  hạ , mùa đông...như tình yêu bao la , đất trời ,  hoa lá ,trăng sao... Xin tặng NĐ và các bạn  bài  "BUỒN TÀN THU" sau đây:


BUỒN TÀN THU



…Đầu thành tiếng vạc lao xao ,
Sườn non dế goị mây vào ngỏ thu .
Chiều hoang ướt lũng sương mù ,
Đêm qua phố chợ  trăng thu uá vàng.



Ừ thôi em , cũng quan san ,
Non xanh, nước biếc  mây ngàn  từ  đây.
Gặp nhau còn ở hội nầy ,
Tìm nhau rồi cũng cỏi nầy mà thôi .



Sông nào nước chảy mây trôi,
Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.
Trăng nào hát khúc cầm ca ,
Lệ nào chảy giữa  giang hà xanh xao.



Em xưa má thắm môi đào,
Hạ khoe áo đỏ , thu chào aó bông.
Bây giờ  trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn… áo hồng , aó hoa…




Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ...
Ta về gác vắng làm thơ.
Buồn len lén  đọng mấy tờ thư xanh.



Hoa nào ươm nụ đầu cành ,
Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.
Thu về chếch bóng tà dương,
Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.



Từ em cuối phố mây trờì ,
Ta qua biển bắc em dời biển đông,
Chim quyên ăn trái nhản lồng,
Trăm năm gở mối tơ  lòng hỏi ai.


Tình cờ như gió gặp mây,
Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.
Lá vàng rơi rụng lao xao,
Trăm con mộng đó  mộng nào cho em.



Hoa nào đẹp  tựa hoa tim,
Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…rồi cũng lược gương hững hờ.




Ta về ngỏ vắng năm xưa,
Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ  bóng hình là đây…



Nhớ xưa em dáng hao gầy,
Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.
Bây giờ trời đã sang đông ,
Em còn thơ thẩn  tơ hồng đem hong .



Ngày nao em chửa theo chồng.
Thơ anh  em đọc, chỉ hồng em đan .
Bây giờ em đã sang ngang,
Câu thơ mối chỉ  còn đang tơ vò.



Thu đi từ độ bao giờ,
Thuyền  trăng  lặng lẻ  bến bờ vô minh,
Từ em sáng kệ chiều kinh,
Hồi chuông thức tĩnh hồn anh lặng tờ.



Sông trăng từ độ đề thơ,
Thuyền trăng em có bao giờ đi qua.
Tình trăng dù có thiết tha,
Thơ trăng em có thềm hoa thẩn thờ.




Mốt mai dẫu có bao giờ,
Thềm trăng chờ đợi người thơ chạnh lòng.
Yêu nhau thương nhớ vô cùng,
Xa em vạn dặm muôn trùng chẳng xa.



Đường về gỏ nhịp hàm ca,
Quan san mấy dặm , quan hà là đây.
Ngập ngừng tay lại cầm tay,
Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân.



Sao em tay ngọc   tần ngần,
Sao em mắt lệ thâm quầng dáng hoa .
Sao em nghìn dặm thiết tha ,
Mà trong lòng đó xót xa bao điều... [ còn tiếp ]


Dương Lam








Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Thơ Cũ Gom Về - 22.11.2010 11:24:48
0
N Đ xin cám ơn huynh Dương Lam nhiều nhiều nha,
viết tiếp nữa cho xong đi chứ đại huynh! Còn nhiều tập nữa sao?

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 455 bài trong đề mục