thơ thẩn - Huyền Băng

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 42 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1255 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Hai màu hoa của tôi. - 23.10.2008 15:53:40
0
Chị HB ơi...em cũng như chị đó, khi em làm bài Lá Thu Rơi hay Bên Mộ Đời cũng như
bài Gió Mang Thu Về trong nhà cuả em đều cùng một suy nghĩ và cảm xúc từ những bài thơ cuả chị đó, và em cũng có một người bạn rất là thân, cũng bị mất đi người cô ấy yêu thương nhất, chỉ trong một thoáng chốc mà thôi, vưà chia tay ra về thì hung  tin mang đến...Đời người vô thường thật! biết thế nhưng mà vẫn buồn thiệt là buồn chị ha!
Em nghĩ mọi người chắc cũng như em thôi, vì cảm xúc từ ý, tình trong những bài thơ cuả chị mà hồn thơ phát ra thôi, chứ ai cũng biết chị bận nhiều và cũng hổng khoẻ gì mấy, nên đâu nỡ bắt chị phải tiếp khách wài đâu nè, mọi người ơi...SA nói dúng hôn? Em xin chúc chị luôn được tốt đẹp ở mọi mặt!

THÔI...
 
Thôi đừng chờ nhau nưã
Xa nhau...xa thật rồi...
Nhìn ai đêm tưạ cưả
Làm sao hồn thảnh thơi

 
Lời trối trăn ngày đó
Đã gửi đến cho ai
Hồn nương theo làn gió
Đêm ru ai giấc dài

 
Này người tình chung hỡi
Chờ nhau nưã làm gì
Nghìn thu xa vời vợi...
Vì ai...chẳng đành đi

 
Thôi, từ nay thôi nhé..!
Yêu thương nhưng cũng đành
Xin giấu đôi dòng lệ
Cho hồn mau vãng sanh.

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 15:59:12 bởi SuongAnh >

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 24.10.2008 20:04:28
0

Hoa tím Bằng Lăng

Ngẩn ngơ nhìn hoa tím
Treo lơ lửng trên cây
Khách qua đường đắm say
Ôi Bằng Lăng tím nở..!
Màu của mùa nhung nhớ
Màu của tình đắm say
Màu vạn áng thơ bay
Màu thủy chung muôn thuở.

Em làm tôi bỡ ngỡ,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
Nghe có gì đầm ấm...
Gợi một chút thân quen
Thơ, tình lại rối ren,
Nhưng mình vui trong nó...

Huyền Băng


Chào chị Huyền Băng. Hoa bằng lăng nở vào mùa hè, kết trái vào mùa thu, tuy hoa không có hương thơm như nhiều loại hoa khác nhưng nó lại có một màu tím rất đặc trưng cho sự giản dị, dịu dàng và đằm thắm... cái màu tím của hoa bằng lăng ấy như là một lời hẹn thủy chung chờ đợi khi xa cách nhau mà ai đã gặp một lần thì khó có thể quên...
Thành Dũng xin được giao lưu với chị bài này nhé?


NỖI NHỚ HOA BẰNG LĂNG
 
Cánh hoa tím thủa yêu đương
Lá như mắt đỏ cuối đường chờ mong...
 
Sắc hoa giăng nhớ cho lòng
Thủa hò hẹn... bóng người lồng bóng cây
 
Hoa còn ngóng đợi nơi đây
Mà người khuất nẻo chân mây, cuối đường...
 
Một lần nhớ, mấy lần thương
Để rồi tình mắc tơ vương một đời!
 
Để rồi nỗi nhớ đầy vơi
Ta thành vời vợi khoảng trời trong nhau...
 
Bây giờ em ở nơi đâu?
Bằng Lăng còn tím tình đầu chưa phai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 09:53:10 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 06.11.2008 18:30:18
0

Hoa tím Bằng Lăng

Ngẩn ngơ nhìn hoa tím
Treo lơ lửng trên cây
Khách qua đường đắm say
Ôi Bằng Lăng tím nở..!
Màu của mùa nhung nhớ
Màu của tình đắm say
Màu vạn áng thơ bay
Màu thủy chung muôn thuở.


Em làm tôi bỡ ngỡ,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
Nghe có gì đầm ấm...
Gợi một chút thân quen
Thơ, tình lại rối ren,
Nhưng mình vui trong nó...


Huyền Băng

 
 


 
HOA TÍM
 
Hoa tím rơi đầu ngõ
Hòa tan giọt tím chiều
Như màu mực nét chữ
Nhắn người đến bờ yêu.
 
Kỉ niệm biết bao nhiêu
Vương hoa, chiều lối hẹn
Vương vầng trăng e thẹn
Vương khói lam ,cánh diều.
 
Đông chiều rơi bước lạc
Gió bạc phai lối về
Màu tím thời trăn trở 
Cứ tìm về cơn mê.
 
Hoa tím mãi hồn quê
Chiều rơi mãi lối thề
Bước chân đời lưu lạc
Sao chẳng về đam mê.
 
MINH TUẤN
 
Lâu quá không vào thăm chị-Hôm nay em vào thăm chúc chị và gia đình cả tuần vui vẻ chi nhé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 08.11.2008 19:22:17
0

Hoa tím Bằng Lăng
Ngẩn ngơ nhìn hoa tím
Treo lơ lửng trên cây
Khách qua đường đắm say
Ôi Bằng Lăng tím nở..!
Màu của mùa nhung nhớ
Màu của tình đắm say
Màu vạn áng thơ bay
Màu thủy chung muôn thuở.

Em làm tôi bỡ ngỡ,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
Nghe có gì đầm ấm...
Gợi một chút thân quen
Thơ, tình lại rối ren,
Nhưng mình vui trong nó...
Huyền Băng

Cảm nhận thơ HB làm lên tay rất rõ, HD rất mừng và cảm phục.

Ví dụ bài Hoa tím Bằng Lăng này hay lắm, tỷ như
“Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
Nghe có gì đầm ấm.
Gợi một chút…”

là hay lắm. HD đọc lại cả bài rất rất nhiều lần đến không

thể không nối bút, cũng thể 5 chữ, cùng cách gieo vần

và cũng 16 câu. Trong đó lại mượn nguyên các nhóm từ

“Dắt (hồn) vào” “Nghe đầm ấm” của HB

[color="#ff3366" size="6"]HOA NGUYỆT QUẾ

Trắng trong màu Nguyệt quế
đậm lá, bé hoa thôi
tượng trưng ánh mặt trời
danh thực gieo thơm ngát
 
Thưởng tài năng kiệt xuất
huyền ảo tỏa mơn man
tình yêu hạnh phúc lan
thơm thảo hoa thầm nhủ:
 
chung vui buồn sướng khổ
Yêu - nhận cực về mình
nhường nhau phận hiển vinh –
nguyệt quế, vành vô địch
 
“dắt” thơ vào tuyệt đích
“nghe đầm ấm” thi tài
niềm vui thưởng những ai
đích thực tâm giàu có.
                                              huy dung
Th/chúc HB luôn tươi vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 19:44:09 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 08.11.2008 22:05:43
0
Cám ơn Thành Dũng, Sương Anh, Minh Tuấn và chú Huy Dung ghé thăm, mấy nay HB ỏai quá nên ít vào và không đối đáp cùng các bạn được.
 
Bài Hoa Tím Bằng Lăng - HB làm lúc hồn thơ dâng cao đó chú HD, hình như giai đọan đó đã qua, giờ muốn tìm lại cảm giác vui vẻ trên mây trên gió như lúc đó e cũng khó...
 
 
Chúc mọi người luôn vui, hôm nào tâm trạng thỏai mái hơn HB sẽ vào hầu tiếp cùng mọi người nhé!
 
Nhện thôi không giăng tơ
Thơ buồn không rơi rơi
Trời oi - lòng không vui
Đối vách nhìn bóng tôi
Lặng lẽ, lặng lẽ thôi
Bình tâm chờ buồn trôi  
 
HB

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Hai màu hoa của tôi. - 09.11.2008 01:09:10
0

Một khối băng tan tựa khối tình
Một bầu trời lạnh một màu xanh
Trăm năm tình vỡ, tim còn lạnh
Em hỡi tình mình sao mong manh...
             ĐT
(Tuyết rơi, tức cảnh sinh tình thôi, thân chào HB nha!)

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: thơ thẩn - Huyền Băng - 09.11.2008 14:56:48
0

Trích đoạn: Huyền Băng
Cám ơn Thành Dũng, Sương Anh, Minh Tuấn và chú Huy Dung ghé thăm...

Nhện thôi không giăng tơ
Thơ buồn không rơi rơi
Trời oi - lòng không vui
Đối vách nhìn bóng tôi
Lặng lẽ, lặng lẽ thôi
Bình tâm chờ buồn trôi 

                                  HB

    Dòng đời ai rồi cũng có khúc sức chảy nao nức bị chùng xuống.

Tôi cũng có cách nhìn như HB, không dám an ủi ai đâu.

Chỉ trao đổi cho chóng rút ngắn lại sự “chờ buồn trôi” đi ấy bằng 3

khổ thơ cùng thi pháp như HB:

SỚM LÓ TRỜI XANH                                                           

Dù thế thái nhân tình…
Muôn nghìn nỗi rối tinh
Mặc ai chỉ vì mình
Ta vẫn vì nhân sinh
Gom từng giọt nghĩa tình
Chờ nắng ló trời xanh.
 
Đâu cứ phải thành danh
Lòng vui ngắm trời xanh
Đằm nguồn suối ngọt lành
Tận hưởng dòng âm thanh
Quên ánh bạc thời gian
Uy nghi thác chảy tràn.
 
Sau khổ lụy vô bờ
Chính bão cũng bơ phờ
Biển bờ sẽ nên thơ
Đỉnh thác đẹp sững sờ
Thăng hoa những ước mơ
Em, anh thỏa đợi chờ.

huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Hai màu hoa của tôi. - 10.11.2008 01:30:19
0
Nhớ Ai Ai Nhớ
 
Sáng nay đứng dưới cội phong
Gập mình quét lá trong lòng ngổn ngang
Xưa kia mình quét lá vàng
Cười vui hai đứa dịu dàng mộng mơ
 
Mỗi chiếc lá, một lời thơ
Cuối tuần góp nhặt dâng thơ trao tình
Suối mơ suối tóc đôi mình
Thành trang huyền thọai kết tình yêu thương
 
Đêm trăng điệu múa Nghê Thường
Đài trang gót ngọc trầm hương đêm hồng
Sáng nay như thể lập đông
Nhặt từng chiếc lá thấy lòng nhớ nhung
 

Nhớ ai sao nhớ lạ lùng
Hằng ngày ao ước mau cùng sánh vai
Nhớ ai ai lại nhớ ai
Nhớ ai nhớ mãi nhớ hòai chẳng thôi
 
 
Nguyên Đỗ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 10:39:28 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 11.11.2008 22:13:56
0
 
Cám ơn Đình Thế ghé thăm, chúc Đình Thế luôn vui cùng thư quán. 
 











 
Cám ơn chú Huy Dung với bài



 SỚM LÓ TRỜI XANH 
                                                          
Dù thế thái nhân tình…
Muôn nghìn nỗi rối tinh
Mặc ai chỉ vì mình
Ta vẫn vì nhân sinh
Gom từng giọt nghĩa tình
Chờ nắng ló trời xanh.
.....

 
HB rất cảm động với thi tứ chú Huy Dung dùng trong bài. Chúc chú luôn vui với thi ca.
 
















 
Nhớ Ai Ai Nhớ
 
Sáng nay đứng dưới cội phong
Gập mình quét lá trong lòng ngổn ngang
Xưa kia mình quét lá vàng
Cười vui hai đứa dịu dàng mộng mơ
 
Mỗi chiếc lá, một lời thơ
Cuối tuần góp nhặt dâng thơ trao tình
Suối mơ suối tóc đôi mình
Thành trang huyền thọai kết tình yêu thương
 
Đêm trăng điệu múa Nghê Thường
Đài trang gót ngọc trầm hương đêm hồng
Sáng nay như thể lập đông
Nhặt từng chiếc lá thấy lòng nhớ nhung
 

Nhớ ai sao nhớ lạ lùng
Hằng ngày ao ước mau cùng sánh vai
Nhớ ai ai lại nhớ ai
Nhớ ai nhớ mãi nhớ hòai chẳng thôi
 
 
Nguyên Đỗ
 
Bài này của Nguyên Đỗ cũng mượt mà lắm, chị HB chưa biết phải đối họa sao đây, xí... cho suy nghĩ ít phút nhé!
 
Nhớ ai ai cũng nhớ!
 
Đêm qua trong giấc mơ hoang
Thấy người trở lại bên đàng chốn xưa
Bao năm bao gió cùng mưa
Tả tơi kỷ niệm, duyên thừa còn đâu!
Phong sương đã nhuộm mái đầu
Chân chim hằn vết, mắt sâu đượm buồn
Đâu còn gót nhỏ chân thuôn
Bóng chiều nghiêng đổ má hồng nhạt phai
Xòe tay đếm những đắng cay
Buồn nhiều, vui ít kể hòai không vơi
Trở mình tỉnh giấc lệ rơi
Tao phùng là mộng chỉ tôi với mình
 
Nhớ ngày đôi bóng nước in
Bên bờ xếp lá kết hình trái tim
Nhớ ngày trăng gác bên thềm
Gởi thương lên bóng trăng đêm tới người
Nhớ ai trêu ghẹo rồi cười...
Yêu thương chín đỏ lặng người thêm duyên
Nhớ hương ai, nhớ dáng hiền
"Cầu xin mưa mãi cho tiên đừng về!"*
 
Trời đã tím, buồn lê thê
Mưa giăng khắp nẻo cơn mê đã tàn
Bàng hòang tiếc giấc mơ hoang
Nhớ ai, ai... nhớ?...võ vàng canh thâu!
 
Huyền Băng
 
r
 
Hihi, cám ơn Nguyên Đỗ cho chị HB xíu thi hứng nghen!  
 
 











* Một câu trong nhạc bản "Huyền thoại chiều mưa"
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 10:40:51 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 12.11.2008 07:56:00
0

 
Minh Tuấn ơi, em sưu tầm hoa ở đâu mà đẹp quá! Muốn ngó lơ cũng không được.
 
Hoa tím ai treo trước hiên nhà
Màu tím học trò... thương quá nha!
Lung linh trong gió khơi lòng nhớ
Cái thuở xa xưa... cặp, sách, quà...
 
Hihi nhớ cái thời cặp sách và ăn quà vặt... quá.
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 01:42:47 bởi Huyền Băng >

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Hai màu hoa của tôi. - 27.11.2008 03:48:05
0
Ta đi tìm ta
 
Trong phố khuya "rộn rịp"*
Không tim được giấc ngà
Lang thang ta vào mạng
Ta đi tìm chính ta...
 
Bao ngày xa rồi nhỉ
Mười hai ngày trôi qua
Vườn thơ không buồn tưới
Héo hon gầy xót xa...
 
Đừng buồn vườn thơ hỡi
Ta phải trồng nhiều hoa
Hoa đời cần trăm nẻo
Mỏi chân ta về nhà...
 
Trong hương đêm thanh mát
Trong vườn thơ của ta
Lời tự tình ta ngỏ
Mặc đêm dài trôi qua... 
 




* Một khu phố mà ban đêm ồn hơn cả ban ngày

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Hai màu hoa của tôi. - 27.11.2008 05:22:14
0
Ta Tìm Ta Trong Đêm
 
Giưã đêm khuya thanh vắng
Ta tìm ta trong đêm
Chung quanh đều yên lặng
Chìm trong giấc êm đềm

 
Vào nơi góc vườn nhỏ
Tìm một chút bình yên
Mùi hương thơ nhẹ toả
Thanh khiết quên ưu phiền

 
Qua một ngày bận rộn
Ta quên mất chính ta
Vào đây hồn yên ổn
Tâm thanh tịnh an hoà

 
Đêm nghiêng mình nằm ngủ
Nét bình thản vô cùng
Ta ngồi đây thả chữ
Bay đầy lên không trung

 
Sương Anh
 
Chị Huyền Băng ơi....đang giưã đêm khuya bên chị rồi đó, em ăn cơm tối xong, đi dạo vườn thơ cho xuống bụng, thấy giờ này mà chị vẫn còn đi...lang thang để mà...Ta Đi Tìm Ta...hihihihih....chị đi tìm một chút an bình để rồi chui dô mùng ngủ tiếp , em nói đúng hôn? Chúc chị một giấc  thiệt là ngon đến trưa nha...

thedungk4tin
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE:hiiiiiii - 28.11.2008 08:55:20
0
Nhớ em anh lại ngắm tấm hình
Thiên thần bé nhỏ giáng xinh xinh
Khung trời chiều hạ xanh xanh thắm
em đứng nơi đây có một mình

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Thơ thẩn - Huyền Băng - 28.11.2008 22:50:29
0

Chị Huyền Băng ơi....đang giưã đêm khuya bên chị rồi đó, em ăn cơm tối xong, đi dạo vườn thơ cho xuống bụng, thấy giờ này mà chị vẫn còn đi...lang thang để mà...Ta Đi Tìm Ta...hihihihih....chị đi tìm một chút an bình để rồi chui dô mùng ngủ tiếp , em nói đúng hôn? Chúc chị một giấc thiệt là ngon đến trưa nha...


Cám ơn Sương Anh đến thăm chị lúc canh khuya, hôm sau chị phải ngủ bù đấy... hihi.
 








Chào bạn thedungk4tin đến cùng trang thơ, chúc bạn luôn vui.
 
HB








[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1E2975669A04439780D717B9C0E5BC91.jpg[/image]

Mượt mà lá súng xanh non
Quây quần hoa - búp cười giòn... nắng tươi
Ngắm hoa cho mát cuộc đời
Yêu hoa ta hát những lời thiết tha
...................
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 08:48:28 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
Thơ thẩn - Huyền Băng - 29.11.2008 14:38:32
0
Mượt mà lá súng xanh non
Quây quần hoa - búp cười giòn... Nắng tươi
Ngắm hoa cho mát cuộc đời
Yêu hoa ta hát những lời thiết tha

 
Huyền Băng




Tháng ngày khoe sắc ngàn hoa
Quanh năm thơ bút nảy ra nỗi niềm
Lá hoa tạo dáng thần tiên
Thơ ca vẽ trái tim miền trần ai...
 
MINH TUẤN
 
Kính chào chị -Dạo này em thấy chị nghỉ sáng tác thơ lâu quá?Hay vì không được khỏe hả chị?
Em vào thăm chị thấy vần thơ và bông hoa đẹp quá chị nhỉ?
 
Kính chúc chị và gia đình vui và mạnh khỏe.chị nhé.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 08:49:00 bởi Huyền Băng >

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
Thơ thẩn - Huyền Băng - 01.12.2008 21:17:53
0


Mượt mà lá súng xanh non
Quây quần hoa - búp cười giòn... nắng tươi
Ngắm hoa cho mát cuộc đời
Yêu hoa ta hát những lời thiết tha
Huyền Băng
 
Thân mến chào Huyền Băng,
Huyền Băng khỏe không?Hôm nay Thi Nang dạo ngang qua đây,thấy thơ hay ảnh đẹp.Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang gởi lại đây một bài để góp vui nhé!
Kính chúc Huyền Băng và gia đình được an lành,hạnh phúc.
 
HOA SÚNG
 
Tím tràng vàng nhụy tươi hoa
Lá xanh,sắc thắm mặn mà cả hai
Thua gì liễu,kém chi mai
Lung linh dưới nắng làm say lòng người.
Thi Nang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 06:19:41 bởi Huyền Băng >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Thơ thẩn - Huyền Băng - 02.12.2008 09:02:10
0

HOA SÚNG

Tím tràng vàng nhụy tươi hoa
Lá xanh,sắc thắm mặn mà cả hai
Thua gì liễu,kém chi mai
Lung linh dưới nắng làm say lòng người.
Thi Nang

 
Chào Thi Nang,
 
Bốn câu trên của Thi Nang tuy ngắn nhưng rất tuyệt đấy!
Chúc Thi Nang luôn vui và khoẻ nhé!
 
Hoa súng,
 
Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng
 
HB 
 
 
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Thơ thẩn - Huyền Băng - 02.12.2008 15:48:31
0
            Cầu cứu
 
Ối Chị Huyền Băng hãy cứu tôi
Phen này có lẽ sẽ tiêu rồi
Đi chơi hội đối không làm được
Về quán chị đây quậy chút thôi
Vế đối người ra toàn ẩn tích
Trả lời ta chỉ biết bình vôi
Chị ơi làm thế nào mà đối
Chỉ tổ người cười muối mặt ôi./.
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Thơ thẩn - Huyền Băng - 02.12.2008 15:54:41
0
               Hoa súng
 
Hoa súng dù là thơ mộng thôi
Đặc sản miền tây món tuyệt vời
Ngọt canh là bởi tay ai nấu
Thơm hương vị đó phải duyên trời./.

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 02.12.2008 17:29:13
0

Hoa súng,
 
Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng
 
HB 
 
 
Bài thơ "Hoa Súng" của chị Huyền Băng tuy ngắn và giản dị nhưng vẫn chứa đựng một cảm xúc nhẹ nhàng và tinh tế...
Thành Dũng xin được họa theo đôi vần chị nhé?
Chúc chị vui.
 
VẤN VƯƠNG HOA SÚNG
 
Duyên thầm, giản dị gặp ven đường
Hoa Súng ban mai cánh đượm sương
Một lần lữ khách qua nhìn thấy
Trong dạ ra về mãi vấn vương...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 17:31:04 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 02.12.2008 18:08:21
0

Cầu cứu

Ối Chị Huyền Băng hãy cứu tôi
Phen này có lẽ sẽ tiêu rồi
Đi chơi hội đối không làm được
Về quán chị đây quậy chút thôi
Vế đối người ra toàn ẩn tích
Trả lời ta chỉ biết bình vôi
Chị ơi làm thế nào mà đối
Chỉ tổ người cười muối mặt ôi./.

 
Biết cứu làm sao đây hỡi trời
Xưa nay đối họa chỉ vui thôi
Hội thi thì phải xét xem  lại
Chỉ trỏ quàng xiên lại bị cười...
 
Ẩn tích mai danh  cứ mặc người
Bình vôi đối với cơi trầu thôi
Trầu vàng, vôi trắng,  môi ai thắm
Duyên nợ ba sinh đẹp rạng ngời.
 
Huyền Băng,
 
Đôi dòng góp vui với Trạc Tuyền,

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 02.12.2008 18:31:39
0

VẤN VƯƠNG HOA SÚNG

Duyên thầm, giản dị gặp ven đường
Hoa Súng ban mai cánh đượm sương
Một lần lữ khách qua nhìn thấy
Trong dạ ra về mãi vấn vương...

 
Chị HB nối tiếp ý của TD nè!
 
Tình cờ
 
Một thóang tình cờ ai bước qua
Lỡ nhìn lòng vướng rời không ra
Hoa khoe sắc thắm thương chi lạ
Một chút hương bay say đắm... ngà
 
Bao năm lạc bước chốn phồn hoa
Về nẻo thôn xưa đón ác tà
Những mong tìm thấy lòng an lặng
"Tình cờ" xao động sóng trong ta...
 
Huyền Băng

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Thơ thẩn - Huyền Băng - 02.12.2008 18:53:00
0
Hoa súng,
 
Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng
 
HB 
 
Huyền Băng ui!Nhìn hoa súng với cuốn hoa dài và vươn cao trên mặt nước khiến Thi Nang liên tưởng đến những người đẹp đang tắm ở bãi biển,hồ bơi,cuộc thi bơi lội của phái đẹp hoặc cuộc thi hoa hậu biển...đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người.Với những liên tưởng đó,xin phép Huyền Băng cho Thi Nang được nối tiếp một bài nữa nha.
 
HOA SÚNG 2
 
Trong đầm yểu điệu dáng hình nàng
Trên nước phơi mình chẳng điểm trang
Vẻ đẹp càng nhìn càng quyến rũ
Tóc xanh áo tím yếm tơ vàng *
Thi Nang
 
*Tóc:lá
áo:tràng
yếm:nhụy
Cho bụt(Thi Nang) xuống núi một lần nhé!
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 02.12.2008 22:09:02
0


Chị HB nối tiếp ý của TD nè!
 
Tình cờ
 
Một thóang tình cờ ai bước qua
Lỡ nhìn lòng vướng rời không ra
Hoa khoe sắc thắm thương chi lạ
Một chút hương bay say đắm... ngà
 
Bao năm lạc bước chốn phồn hoa
Về nẻo thôn xưa đón ác tà
Những mong tìm thấy lòng an lặng
"Tình cờ" xao động sóng trong ta...
 
Huyền Băng


Bài họa nối của chị Huyền Băng rất hay! (lại còn có ý tứ sâu xa về tính nhân văn...), TD xin viết thêm một khổ nữa chị nhé?

NHỚ HOA SÚNG...
 
Thuở nhỏ bao năm ở chốn quê
Nhìn quen hoa súng nẻo đi về
Nét đẹp dịu dàng trong sáng ấy
Đến giờ xa cách lại nhớ ghê!
 
Hoa súng thân thương, hoa súng ơi!
Sắc hoa đằm thắm đến khôn nguôi
Gợi nhớ một thời bao kỷ niệm...
Lòng ta thầm hẹn với hoa rồi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 08:58:29 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: Thơ thẩn - Huyền Băng - 06.12.2008 17:31:00
0












Sao y thơ của Huyền Băng

Mượt mà lá súng xanh non
Quây quần hoa - búp cười giòn... nắng tươi
Ngắm hoa cho mát cuộc đời
Yêu hoa ta hát những lời thiết tha



NL ghé thăm nhà của "SẾP" và "bạo gan" hoạ lại mấy câu thơ...
Chúc QTV Huyền Băng khỏe, vui, hạnh phúc và luôn viết khỏe, viết hay - cả thơ lẫn nhạc...!



Người lính
BÔNG SÚNG







không khoe sắc thắm như sen
một màu tim tím vươn trên đầm lầy
nhụy vàng ong bướm đắm say
cùng người chiến sĩ ngất ngây chữ tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 07:34:35 bởi Người lính >

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 06.12.2008 17:33:31
0
Hoa súng,
 
Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng
 
HB 
 
HOA SÚNG 2
 
Trong đầm yểu điệu dáng hình nàng
Trên nước phơi mình chẳng điểm trang
Vẻ đẹp càng nhìn càng quyến rũ
Tóc xanh áo tím yếm tơ vàng *
Thi Nang
 
Gặp cánh hoa mơ tưởng bóng nàng
Hương đồng gió nội chẳng đài trang
Mây tô nước thả nên mùa thắm
Trộn ánh trăng thu chút nhụy vàng.
 
MINH TUẤN.
 
HOA SÚNG 3
 
Múa ngón tay thon dệt ảnh nàng
Tô hình vẽ bóng nét đoan trang
Dịu dàng mềm mại trên làn sóng
Chen giữa màu xanh sắc tím vàng
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 06.12.2008 17:51:18
0
Trích đoạn: bietaiaibiet
 
NHỚ HOA SÚNG...
 
Thuở nhỏ bao năm ở chốn quê
Nhìn quen hoa súng nẻo đi về
Nét đẹp dịu dàng trong sáng ấy
Đến giờ xa cách lại nhớ ghê!
 
Hoa súng thân thương, hoa súng ơi!
Sắc hoa đằm thắm đến khôn nguôi
Gợi nhớ một thời bao kỷ niệm...
Lòng ta thầm hẹn với hoa rồi! 

bietaiaibiet 


Thân mến chào bietaiaibiet,
Lần đầu tiên được làm quen với bạn,Thi Nang chúc bạn và mọi người khỏe,vui.
 
THƯƠNG HOA SÚNG
 
Thương đầm hoa súng cạnh đường quê
Dừng bước ngắm hoa lúc trở về
Tràng tím nhụy vàng khơi biển nhớ
Lá xanh nước biếc gợi hồn mê
Dưới trời khoe sắc cho tim nhói
Trên sóng đượm màu để dạ tê
Rất tiếc búp xinh giờ đã nở
Làm đau lòng khách đứng bên lề!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 06.12.2008 18:19:08
0


 
Hoa súng,
 
Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng
 
HB 
 
HOA SÚNG 2
 
Trong đầm yểu điệu dáng hình nàng
Trên nước phơi mình chẳng điểm trang
Vẻ đẹp càng nhìn càng quyến rũ
Tóc xanh áo tím yếm tơ vàng *
Thi Nang
 
Gặp cánh hoa mơ tưởng bóng nàng
Hương đồng gió nội chẳng đài trang
Mây tô nước thả nên mùa thắm
Trộn ánh trăng thu chút nhụy vàng.
 
MINH TUẤN.
 
HOA SÚNG 3
 
Múa ngón tay thon dệt ảnh nàng
Tô hình vẽ bóng nét đoan trang
Dịu dàng mềm mại trên làn sóng
Chen giữa màu xanh sắc tím vàng
Thi Nang
 
 
HOA SÚNG (tiếp)
 
Ngẩn ngơ chú bướm lượn quanh nàng
Nét đẹp thanh tao chẳng hoá trang
Tận chốn đầm sâu hương ngát toả
Khác chi mỹ nữ chốn cung vàng
 
Sương Anh

 
SA xin chào các anh chị, đi ngang qua thấy đối hoạ hay và vui ghê, cho em ké dzí ha...chúc chị HB   và các huynh cuối tuần vui vẻ nha.

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Thơ thẩn - Huyền Băng - 06.12.2008 19:21:15
0

Một cành, một cành lại một cành
Sình lầy kệ, vẫn trải màu xanh
Lá tròn che khuất bao bùn đất
Sắc đỏ màu hoa vẫn vươn mình
Nhuỵ vàng át cả vô số loại
Ngát mãi hương thơm để thanh bình
Dù cho trùn dế chuyên đục khoét
Hoa súng, màu hoa rất kiên trinh
          Tặng HB    ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 19:22:35 bởi Đình Thế >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Thơ thần - Huyền Băng - 07.12.2008 03:10:12
0
 
 
Hoa súng,
 
Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng
 
HB 
 
HOA SÚNG 2
 
Trong đầm yểu điệu dáng hình nàng
Trên nước phơi mình chẳng điểm trang
Vẻ đẹp càng nhìn càng quyến rũ
Tóc xanh áo tím yếm tơ vàng *
Thi Nang
 
HOA SÚNG
 
Gặp cánh hoa mơ tưởng bóng nàng
Hương đồng gió nội chẳng đài trang
Mây tô nước thả nên mùa thắm
Trộn ánh trăng thu chút nhụy vàng.
 
MINH TUẤN.
 
HOA SÚNG 3
 
Múa ngón tay thon dệt ảnh nàng
Tô hình vẽ bóng nét đoan trang
Dịu dàng mềm mại trên làn sóng
Chen giữa màu xanh sắc tím vàng
Thi Nang
 
HOA SÚNG
 
Ngẩn ngơ chú bướm lượn quanh nàng
Nét đẹp thanh tao chẳng hoá trang
Tận chốn đầm sâu hương ngát toả
Khác chi mỹ nữ chốn cung vàng
 
Sương Anh
 
HOA SÚNG.
 
Hạ thắm mây cao Súng nở vàng
Hồ xanh sóng gợn nét đoan trang
Gió rung cành lá mang hương thắm
Nắng dọi cười hoa thắm nụ nàng.
 
MINH TUẤN

 

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 42 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1255 bài trong đề mục