MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 893 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 12.02.2009 12:41:33
0
 
 
 
Em và anh. . .
 
 
Em và anh tình tha thiết đam mê
Gặp gỡ nhau vương muộn màng nên đắng
Giữ đáy tim cuộc tình trong - trầm lặng
Để muôn đời xin yêu mãi anh thôi
 
Em và anh theo dòng đời trôi mãi
Không điểm dừng cho tình ái lên ngôi
Để nhớ nhung thao thức đến bùi ngùi
Chung nhịp điệu nhưng muôn đời - đôi hướng
 
 
aB - Feb 2009
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 12:51:32 bởi damotlanyeunhau >

trung30
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.02.2009
RE: MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG - 12.02.2009 14:37:41
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào weocom Đình Thế đến với trang thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ đều tay...


Gửi em lần nửa vần thơ
Vì chăng, một chút hương thừa còn vương!!!

Đình Thế


Nửa vần hay một đoạn thơ
Cũng là vương vấn dại khờ tình yêu,
Trăng xưa đã khuyết mòn nhiều
Gửi ai...người đã trăm chiều vợi xa...
 
Nửa vần thơ giờ sao lạ....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/62E809CDC4D545E282FD1080D2BA997D.bmp[/image]

 
ĐAU

Một nửa ở đây một nửa đâu
Loanh quanh tìm mãi đến bạc đầu
Tưởng như đang nắm mà vuột mất
Một nửa đã đi một nửa đau.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 14:39:26 bởi trung30 >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Tình Ấy Còn Vương - 12.02.2009 16:22:40
0



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:27:38 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình Ấy Còn Vương - 12.02.2009 21:45:47
0
Lâu quá ghé qua để thăm anh
Ái chà! rộn quá lại linh đình
Người đón nguyên tiêu, người đón tết
Kẻ vịnh xuân, kẻ chúc valentin
Để lại vài câu thơ góp mặt
Gọi là thi hữu có chút tình
Hữu thỉnh hữu lai, vô bất đáo
Hữu đáo ai đành nỡ lặng thinh!!!
           ĐT


CẢM ƠN ĐÌNH THẾ
 
Cảm ơn Đình Thế đã ghé thăm...
Biết có còn thương một kiếp tằm !
Dệt kén bao lần trong lặng lẽ
Ươm tơ bấy lượt giữa âm thầm
Không tiền không bạc không danh vị
Chẳng chức chẳng quyền chẳng tiếng tăm
"Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Thi Nang 
 
Ba ngày trôi qua mình không lên mạng,nên không trả lời cho bạn sớm được.Chúc bạn khỏe,vui nhiều nhé!
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 12.02.2009 23:55:21
0


Em và anh. . .
 
Em và anh tình tha thiết đam mê
Gặp gỡ nhau vương muộn màng nên đắng
Giữ đáy tim cuộc tình trong - trầm lặng
Để muôn đời xin yêu mãi anh thôi
 
Em và anh theo dòng đời trôi mãi
Không điểm dừng cho tình ái lên ngôi
Để nhớ nhung thao thức đến bùi ngùi
Chung nhịp điệu nhưng muôn đời - đôi hướng

 
aB - Feb 2009
 




Nhưng em ơi tình còn trong tâm tưởng
Thì sẽ còn mãi mãi nhớ về nhau
Dù mai đây mái tóc đổi màu
Sao quên được ngày nào ta chung bước
Đường em đi ngàn hoa đang phía trước
Thì chuyện mình hãy chôn chặt trong tim
Vui lên đi cho hạnh phúc ấm êm
Và giữ mãi tình xưa còn đẹp mãi
Rồi tóc bạc răng long ngồi nhắc lại
"Bà, ngày xưa cũng có một mối tình
Đẹp biết bao và không thể nào quên..."
ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 00:13:16 bởi Đình Thế >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.02.2009 00:19:50
0


Nước trôi xa dòng

Làm sao cho hết nhớ quên
Thời gian đọng giọt buồn tênh bên đời
Thuyền em giờ đã ra khơi
Bể dâu như đã quen rồi chông chênh
Quê xưa kỷ niệm bồng bềnh
Chắt chiu hoa nắng đầu ghềnh cuối thôn
Cây đa làng cũ vẫn còn
Nhớ người áo trắng mỏi mòn tháng năm
Cánh diều ngàn dặm xa xăm
Cách nhau như đã thăng trầm núi sông
Người đi mang cả tấm lòng
Nhớ nhau như nước trôi dòng biển khơi...
Mỹ Trinh


Nhưng sao quên được em ơi

Dòng sông thuở ấy nước trôi êm đềm
Ngập ngừng nói tiếng yêu em
Mà không nói được để đêm trăng tàn
Và một ngày... em sang ngang
Còn đâu cái thuở chưa chan hẹn hò
Quê hương còn đó con đò
Ngày xưa ta quá dại khờ phải không!
           ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 00:20:50 bởi Đình Thế >

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.02.2009 00:32:48
0

 

Mãi Chờ...
 
Bóng chiều nghiêng ngã sau đình
Hồn em cũng lịm khi tình chia đôi
Lặng nhìn chiếc lá đơn côi
Lao đao rơi rụng chân đồi hoàng hôn
Giọt thương, giọt nhớ, giọt hờn
Nhạt nhoà môi má...gầy mòn vóc mai
Khi tình đã lợ giòng hai
Chim bay bể Bắc, thôn Đoài ngóng trông
Về đi! Anh hỡi...loan phòng
Có người con gái bên song mãi chờ...
 
Sương Anh

Thương ta thuở ấy dại khờ
Lời thương không nói để giờ còn đau
Và lòng cứ mãi ước ao
Dù không duyên ước gặp nhau một lần
Để cho em được dỗi hờn
Để ta nhìn, tóc ai còn ngang vai?
Còn không hay đã búi rồi
...Ừ xưa,... chuyện ở chân đồi hoàng hôn...
ĐT



Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.02.2009 01:15:34
0

Cảm ơn Đình Thế đã ghé thăm...
Biết có còn thương một kiếp tằm !
Dệt kén bao lần trong lặng lẽ
Ươm tơ bấy lượt giữa âm thầm
Không tiền không bạc không danh vị
Chẳng chức chẳng quyền chẳng tiếng tăm
"Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Thi Nang 


Một lần mình đã biết, quen nhau
Sao nỡ đành quên"... thuở ban đầu.."
Mặc khách đã tìm trong thi tứ
Tao nhân sao bỏ giữa nhịp cầu
Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri âm tri kỷ Dĩ đáo đầu
Một lần quen biết còn gặp lại
Chả lẽ chẳng chào lấy một câu!

Chúc anh luôn vui, khoẻ, yêu đời và thành công trong cuộc sống!
          ĐT

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.02.2009 10:24:58
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Mưa đêm
 
Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
Giọt rơi tí tách rỏ nơi thềm
Đêm tối khơi bùng niềm khắc khoải
Mưa lâu nước chảy ướt gối mềm
 
Im lặng em nghe tiếng mưa hoài
Một mình ôm bóng chẳng thành hai
Ngọn đèn đỏ bấc vài lần tắt
Mưa thấm vào mi nước mắt cay
 
Im lặng em nghe tiếng mưa giai
Ngổn ngang trăm mối giữa đêm dài
Người xa từ bấy không trở lại
Để buồn mưa ngập mãi lòng ai!!!
 
Im lặng em nghe tiếng mưa đêm
Hạt rơi tí tách rỏ nơi thềm
Gió về ướp lạnh lòng cô quạnh
Mưa mãi mưa hoài mưa trắng đêm
 
T.T.K.7.2.2009


Người ở phương trời, ta ở đây
Mưa đêm nơi ấy, lạnh nơi này
Đêm không ngủ, bao đêm rồi không ngủ
Thương về mưa lạnh cõi lòng ai

Lạnh ở ngời trời lạnh cắt da
Lạnh lòng gối chiếc lạnh lòng ta
Trong lòng lạnh, ngoài trời cũng lạnh
Phương trời cách biệt, biệt mù xa
                 ĐT



Đường xa
 
Phương trời cách biệt ,biệt mù xa[ĐT]
Mà sao năm tháng những ngày qua
Vẫn luôn rõi mắt về nhau thế
Buồn vui đưa đẩy bận lòng ta
 
Người đi bóng nắng cũng nhạt nhoà
Mang theo hương thắm cả mùa hoa
Chút tím hoàng hôn buồn tắt lịm
Mong trời rút ngắn quãng đường xa
 
T.T.K.13.2.2009

 
 




Đính kèm (1)

van79_bc
  • Số bài : 215
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.02.2009 15:30:03
0

Trích đoạn: Đình Thế



Em và anh. . .
 
Em và anh tình tha thiết đam mê
Gặp gỡ nhau vương muộn màng nên đắng
Giữ đáy tim cuộc tình trong - trầm lặng
Để muôn đời xin yêu mãi anh thôi
 
Em và anh theo dòng đời trôi mãi
Không điểm dừng cho tình ái lên ngôi
Để nhớ nhung thao thức đến bùi ngùi
Chung nhịp điệu nhưng muôn đời - đôi hướng

 
aB - Feb 2009
 





Nhưng em ơi tình còn trong tâm tưởng
Thì sẽ còn mãi mãi nhớ về nhau
Dù mai đây mái tóc đổi màu
Sao quên được ngày nào ta chung bước
Đường em đi ngàn hoa đang phía trước
Thì chuyện mình hãy chôn chặt trong tim
Vui lên đi cho hạnh phúc ấm êm
Và giữ mãi tình xưa còn đẹp mãi
Rồi tóc bạc răng long ngồi nhắc lại
"Bà, ngày xưa cũng có một mối tình
Đẹp biết bao và không thể nào quên..."
ĐT



 
Đường em đi không còn anh chung bước
Một mình em cô độc bơ vơ
Thì dẫu có ngàn hoa phía trước
Chẳng thể làm lưu luyến bước chân em
Dù mai đây tóc trắng pha màu
Tình vẫn vẹn như buổi đầu gặp gỡ
Đừng bảo em vùi chôn đi kỷ niệm
Khi trái tim vẫn từng nhịp rưng rưng
Nắm chặt tay em đừng buông anh nhé !
Hãy giữ em với tất cả tình anh
Để tình mình không chỉ là kỷ niệm
Của một thời thuở mới bước vào yêu.
nguyen van

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.02.2009 16:59:12
0
Chào Hàn Băng!
Ôi thơ Hàn Băng hay quá, đến nỗi Ngạc Sĩ phải phổ nhạc và Ca sĩ hát quá hay, ĐT không ngờ! chúc mừng thi sĩ thực thụ nha!
Nhân lang thang lỡ ghé, gửi đôi dòng chào chủ nhà đừng phiền ĐT nha!


Ngày xưa áo trắng tóc dài

Biển chiều gió lộng đợi ai, em buồn
Bao năm anh vướng bụi đường
Dòng đời tóc đã điểm sương mất rồi
Nhớ về ngày ấy, thương ơi!
Giờ đây em đã với người... phải không
Chắc em tay bế tay bồng
Còn đâu áo trắng, phượng hồng ngày xưa
Lời ru, câu hát... ầu ơ
Cặp sách quăng, góc học trò nhện giăng
Biển chiều, chắc lưỡi em rằng -
Phải chi ngày ấy, dưới trăng với người
Gửi chi nụ hôn đầu đời
Giờ đây đâu nhớ một thời... ươm mơ
Chiều nay đâu có đợi chờ...
ĐT


_____________________________

Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa



Cảm ơn Đình Thế viếng thăm
Bao năm em vẫn còn chăm học mà
Em mãi bận học trường xa
Lâu lâu về đến quê nhà Việt Nam
Trường xưa còn đấy cành bàng
Giờ chơi anh vẫn hay sang chuyện trò
Phượng hồng anh hái tặng cho
Em cười ríu rít hát hò cùng anh
Hát bài hoa phượng rung cành
Hát bài mùa hạ ve ngân cung đàn
Bao năm nhìn phượng đỏ sang
Hè rưng rức khúc nhạc vàng ve ngân
Nhìn hoa phượng rụng đầy sân
Nhớ sao là nhớ người gần đã xa

Hàn Băng

PHẠM VĂN NANG
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2007
  • Nơi: Đất Thép
RE: Tình Ấy Còn Vương - 13.02.2009 22:51:03
0
quote:

Cảm ơn Đình Thế đã ghé thăm...
Biết có còn thương một kiếp tằm !
Dệt kén bao lần trong lặng lẽ
Ươm tơ bấy lượt giữa âm thầm
Không tiền không bạc không danh vị
Chẳng chức chẳng quyền chẳng tiếng tăm
"Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Thi Nang 



Một lần mình đã biết, quen nhau
Sao nỡ đành quên"... thuở ban đầu.."
Mặc khách đã tìm trong thi tứ
Tao nhân sao bỏ giữa nhịp cầu
Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri âm tri kỷ Dĩ đáo đầu
Một lần quen biết còn gặp lại
Chả lẽ chẳng chào lấy một câu!

Chúc anh luôn vui, khoẻ, yêu đời và thành công trong cuộc sống!
        ĐT


Thân chào Đình Thế,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và họa thơ.Chúc bạn khỏe vui
 
MƠ MỘNG
 
Làm sao quên được "...thuở ban đầu.."
Thả ý gieo vần nối tiếp câu
Chẳng quản lênh đênh qua biển rộng
Không nề vất vả vượt sông sâu
Mơ tìm tri kỷ nơi mưa thảm
Mộng gặp tri âm chốn gió sầu
Gối mỏi chân chồn râu tóc bạc
Người xưa chẳng biết đã về đâu?
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 14.02.2009 05:38:17
0

Một câu thơ thấy ấm lòng
Quê hương, đất Mẹ quyết không quên mình
Tao Đàn vẫn trải màu xanh
Cây cao, bóng mát che mình ngày xưa
Nhà hát lớn dẫu nắng mưa
Vẫn chăm chỉ đứng đón đưa bao người
Bao nỗi buồn, bao niềm vui
Từ sân khấu đến cuộc đời bao xa!
Tết về, Nguyễn Huệ đầy hoa
Như chờ người cũ phương xa sẽ về
Thảo cầm viên nặng câu thề
Em ơi! chút tình quê thuở nào....


ĐT


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0513F2D2140347A388CA2B19A94C7F1D.jpg[/image]


THÂN  THƯƠNG  PHỐ  HIỀN...



Có xa mới biết thế nào
Là thương, là nhớ sắc màu quê hương!
Chân đi qua mấy dặm trường
Mà sao không thể ngược đường về thăm
Sài-Gòn, xa đã bao năm
Đếm chưa kịp hết, luân trầm mãi thôi
Lật lại trang vỡ cuộc đời
Bạc quăn góc giấy, bạc thời tóc xuân
Xa xôi, con mắt lại gần
Nhìn soi tận đáy thân thương phố hiền...


Tóc nâu



Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 14.02.2009 21:44:05
0
Chúc Đình Thế một ngày lễ hạnh phúc
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 16.02.2009 19:05:48
0
 
 


Một cành hoa, một trái tim yêu
Với ta như thế đã quá nhiều
Nhưng sao duyên tình còn cách trở
Ngóng ánh sương mai, đợi nắng chiều!!!

Giọt lệ trong lòng nghe rưng rưng
Một chút vui, và một chút bâng khuâng
Ai đâu về lại mùa yêu trước
Ta gửi về em ngọn gió xuân

Một mùa xuân nữa sắp đi qua
Lễ tình yêu năm nay nhạt nhoà
Một lời chúc mừng em gửi đến
Ấm lòng viễn khách ở miền xa
             ĐT


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.02.2009 01:28:12
0


Thương ta thuở ấy dại khờ
Lời thương không nói để giờ còn đau
Và lòng cứ mãi ước ao
Dù không duyên ước gặp nhau một lần
Để cho em được dỗi hờn
Để ta nhìn, tóc ai còn ngang vai?
Còn không hay đã búi rồi
...Ừ xưa,... chuyện ở chân đồi hoàng hôn...
ĐT

 
Lỡ Làng
 
Người đầu thôn kẻ cuối thôn
Đêm trông ngày ngóng bồn chồn không yên
Thương nhau chẳng nói lặng yên
Để em đành phải lên thuyền sang ngang
Bây gìờ tình đã lỡ làng
Tóc dài nay đã gọn gàng búi cao
Nhắc làm chi chuyện thuở nào
Cho hồn thắt thẻo nghẹn ngào tình xưa
 
Sương Anh

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.02.2009 12:30:32
0

 
 
Gởi lại anh tình đầu...
               ***


Buồng tim bỗng nhói cơn đau
Anh về gọi lại tình đầu ngày xưa
Bỗng dưng tầm tã trời mưa
Làm sao gởi trả ngày xưa mặn nồng

Anh ơi! kỷ niệm nặng tâm
Từng đêm mòn mỏi má hồng suy tư
Vầng trăng lơ lửng ánh mờ
Đọc dòng thư cũ giấc mơ quay về

Có xa nhau cách sơn khê
Biển tình nộng mặn lăn tăn sóng ngần
Ngày xưa em đã yêu anh
Ngìn sau em vẫn yêu anh nồng nàn

 
aB - Feb 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 12:33:30 bởi damotlanyeunhau >

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.02.2009 13:34:15
0
 Đợi nắng     
Vòng tay ngọc vỏ vàn trao nhung nhớ
Gói tình sầu lở hẹn ngỡ ngàng mưa
Hơi thở ấm mon men từng chân tóc
Đếm hương nồng sót lại chút tình xưa


Chua chát chi hoa ngàn ưa cay đắng
Bụi phong trần dâng tặng dáng hình ai
Hạnh ngộ thay môi hồng đong băng giá
Gió lỡ làng hương ấm đã dần phai


Đừng mơ mộng thời gian đâu trở lại
Lòng bảo lòng chờ đợi nắng ngày mai
Bao hương sắc mây ngừng trôi lơ lững
Bình minh lùa vạn hạnh nở ngang vai

                                vetra

S.A.mến vetra hân hạnh quá đã có hồi âm , mong rằng bạn sẽ nói những điều không muốn nói...và hãy nhìn lá vàng bay để thấy cuộc đời mãi đẹp?...
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.02.2009 15:54:13
0

Trích đoạn: Đình Thế



Anh giờ quên hết tháng ngày
Anh giờ nay đó mai đây xứ người
Anh giờ mơ ước em vui
Anh giờ xin chúc em đời trăm năm
Anh giờ dõi bước xa xăm
Anh giờ mong mãi sắc cầm duyên em
Anh giờ anh sẽ đi tìm
Anh giờ héo hắt con tim thuở nào
Anh giờ vui với trăng sao
Anh giờ mong chút ngọt ngào riêng anh
Trăm năm đã mộng không thành
Em ơi! thôi nhé, cũng đành mà thôi!


            ĐT



   



CŨNG ĐÀNH
 

 
Cũng đành xa biệt ngút ngàn
Cũng đành hai đứa lỡ làng duyên nhau
Cũng đành tình hoá xanh xao
Cũng đành như giấc chiêm bao ngở ngàng
Cũng đành duyên nợ dở dang
Cũng đành quên chuyện đá vàng năm xưa
Cũng đành qua chuyện nắng mưa
Cũng đành tan vỡ cho vừa lòng  ai
Cũng đành ngày tháng u hoài
Cũng đành nhận kiếp đắng cay phần mình
Trăm năm chỉ một chữ tình
Mặc cho đây đó làm tình tội nhau






17-02-09
Nhật Quỳnh




____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 16:02:37 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.02.2009 16:45:11
0

Trăm năm chỉ một chữ tình
Mặc cho đây đó làm tình tội nhau

17-02-09
Nhật Quỳnh

Thôi em! nhắc chỉ thêm sầu
Thôi em! đừng trách duyên đầu dở dang
Thôi em! đã hết đá vàng
Thôi em! cũng đã hai đàng phân ly
Thôi em! thôi chẳng còn gì
Thôi em! cũng một lần đi qua lòng
Thôi em! chút nghĩa đèo bòng
Nhắc làm gì thêm não nùng, thôi em!


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.02.2009 16:52:50
0

Đợi nắng
Vòng tay ngọc vỏ vàn trao nhung nhớ
Gói tình sầu lở hẹn ngỡ ngàng mưa
Hơi thở ấm mon men từng chân tóc
Đếm hương nồng sót lại chút tình xưa

Chua chát chi hoa ngàn ưa cay đắng
Bụi phong trần dâng tặng dáng hình ai
Hạnh ngộ thay môi hồng đong băng giá
Gió lỡ làng hương ấm đã dần phai

Đừng mơ mộng thời gian đâu trở lại
Lòng bảo lòng chờ đợi nắng ngày mai
Bao hương sắc mây ngừng trôi lơ lững
Bình minh lùa vạn hạnh nở ngang vai
vetra

Nghe một chút xót xa từ "đợi nắng"
Bụi phong trần dâng tặng một người xa
Nghe đồng cảm cuộc tình ai cay đắng
Chuyện của người mà bỗng nặng lòng ta

Gửi dòng thơi đến bạn vetra....
               ĐT

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tình Ấy Còn Vương - 17.02.2009 19:03:47
0


BẤT NGỜ

Bất ngờ mưa...bất ngờ nắng
Bất ngờ mây trắng bay trôi lững lờ
Ngẩn ngơ ai bước vào thơ
Để cho ai nhớ vẩn vơ mộng sầu..

Bất ngờ nắng...bất ngờ mưa
Bất ngờ mây đến mây đưa mưa về
Ngẩn ngơ nắng hông tóc thề
Để mưa giận dỗi quên thề hẹn xưa

Bây giờ nhìn trời đổ mưa
Nói sao vơi bới cho vừa nhớ thương
Bóng xưa thấp thoáng sân trường
cành bàng lả ngọn sầu vương nắng vàng

Vi vu gió thổi như đàn
Gieo vào nhung nhớ cung sang ve sầu
Giờ tìm phượng đỏ nơi đâu
Xa rồi ai nhớ ai sầu hơn ai...

Nhìn mưa giọt ngắn giọt dài
Miên man nổi nhớ u hoài lòng đau
xa nhau ngày phượng sai màu
Giờ tìm em biết nơi nào... tìm em

Nhìn mưa lệ đổ buồn thêm
Bất ngờ nắng tắt gợi thêm nỗi niềm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 19:14:46 bởi Han Bang >

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Tình Ấy Còn Vương - 19.02.2009 00:27:43
0






Trích đoạn: Đình Thế


Trăm năm chỉ một chữ tình
Mặc cho đây đó làm tình tội nhau

17-02-09
Nhật Quỳnh

Thôi em! nhắc chỉ thêm sầu
Thôi em! đừng trách duyên đầu dở dang
Thôi em! đã hết đá vàng
Thôi em! cũng đã hai đàng phân ly
Thôi em! thôi chẳng còn gì
Thôi em! cũng một lần đi qua lòng
Thôi em! chút nghĩa đèo bòng
Nhắc làm gì thêm não nùng, thôi em!








NGÀY MAI
 
 
 
Ngày mai xác pháo còn vương
Ngày mai Em bước trên đường vu qui
Ngày mai nhọc bước chân đi
Ngày mai em nhớ lần đi lỡ làng
Ngày mai cũng vẫn lá vàng
Ngày mai gió vẫn đưa sang nhà mình
Ngày mai thôi hết cuộc tình
Ngày mai còn lại chỉ mình anh thôi
Độc hành từng bước đơn côi
Trăm năm lở chuyến đò đời ngày mai !
 
 
 
 
20-02-09

Nhật Quỳnh

_____________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 00:32:09 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 19.02.2009 19:22:03
0

Nhìn mưa giọt ngắn giọt dài
Miên man nổi nhớ u hoài lòng đau
xa nhau ngày phượng sai màu
Giờ tìm em biết nơi nào... tìm em

Nhìn mưa lệ đổ buồn thêm
Bất ngờ nắng tắt gợi thêm nỗi niềm...


Cho thêm thổn thức con tim
Cho dài nỗi nhớ biết tìm về đâu
Ta phương này, em phương nào!
Tình ta như đã hư hao mất rồi
Ngồi nhìn cánh phượng chiều rơi
Những ngày qua ấy, em ơi! đừng buồn
Ráng chiều, mây tím hoàng hôn
Phủ mờ đỉnh núi, chập chờn xa xa
Ngày qua ngày lại ngày qua
Còn chăng một chút nhạt nhoà thôi em
                  ĐT


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Tình Ấy Còn Vương - 19.02.2009 20:42:06
0

Trích đoạn: Đình Thế


 


Một cành hoa, một trái tim yêu
Với ta như thế đã quá nhiều
Nhưng sao duyên tình còn cách trở
Ngóng ánh sương mai, đợi nắng chiều!!!

Giọt lệ trong lòng nghe rưng rưng
Một chút vui, và một chút bâng khuâng
Ai đâu về lại mùa yêu trước
Ta gửi về em ngọn gió xuân

Một mùa xuân nữa sắp đi qua
Lễ tình yêu năm nay nhạt nhoà
Một lời chúc mừng em gửi đến
Ấm lòng viễn khách ở miền xa
        ĐT



Viễn khách xa xăm có nhận quà
Của bạn tiện đường vừa ghé qua
Gặp anh ngày lễ tình nhân ấy
Đơn sơ thăm hỏi đẹp tình ta

Một cành hoa thắm,một trái tim
Gởi gắm cho ai cả nỗi niềm
Chúc anh hạnh phúc nhiều đến nỗi
Không còn chỗ chứa ở trong tim

                  thuỵ du


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 20:51:26 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 21.02.2009 20:00:09
0


Thương ta thuở ấy dại khờ
Lời thương không nói để giờ còn đau
Và lòng cứ mãi ước ao
Dù không duyên ước gặp nhau một lần
Để cho em được dỗi hờn
Để ta nhìn, tóc ai còn ngang vai?
Còn không hay đã búi rồi
...Ừ xưa,... chuyện ở chân đồi hoàng hôn...
ĐT

 
Lỡ Làng
 
Người đầu thôn kẻ cuối thôn
Đêm trông ngày ngóng bồn chồn không yên
Thương nhau chẳng nói lặng yên
Để em đành phải lên thuyền sang ngang
Bây gìờ tình đã lỡ làng
Tóc dài nay đã gọn gàng búi cao
Nhắc làm chi chuyện thuở nào
Cho hồn thắt thẻo nghẹn ngào tình xưa
 
Sương Anh


Dòng đời nay nắng mai mưa
Còn chăng một chút duyên thừa mà thôi
Tình em đã ấm êm rồi
Tình ta, ta vẫn chơi vơi giữa dòng
Ngày xưa pháo đỏ rượu hồng
Nhắc chi em! chỉ đau lòng người xưa
ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 21.02.2009 20:11:07
0
Độc hành từng bước đơn côi
Trăm năm lở chuyến đò đời ngày mai !
 

 
20-02-09

Nhật Quỳnh

Nhắc chi em chuyện đã rồi
Nhắc chi cũng chỉ ngậm ngùi xót xa
Nhắc chi duyên cũ nhạt nhoà
Nhắc chi ngày ấy, đã là hư vô
Nhắc chi năm tháng duyên hờ
Nhắc chi lỗi đạo tóc tơ cùng chồng
Nhắc chi tình có như không
Đã là hạnh phúc bên chồng, nhắc chi!
ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 21.02.2009 20:19:12
0

Một cành hoa thắm,một trái tim
Gởi gắm cho ai cả nỗi niềm
Chúc anh hạnh phúc nhiều đến nỗi
Không còn chỗ chứa ở trong tim

                 thuỵ du

Xin đừng chúc phúc khách lãng du
Miền xa sông nước khói sương mù
Thêm chạnh lòng người còn phiêu bạt
Ơ hờ thương cảm một lời ru

Dù sao cũng xin cảm ơn em
Gửi gắm cho ta chút nỗi niềm
Một chút xuyến xao lòng bao nỗi
Nỗi buồn, nỗi nhớ lạnh buồng tim
                ĐT


Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 21.02.2009 20:36:13
0
 
 
  Gởi lại anh tình đầu...
               ***
Buồng tim bỗng nhói cơn đau
Anh về gọi lại tình đầu ngày xưa
Bỗng dưng tầm tã trời mưa
Làm sao gởi trả ngày xưa mặn nồng


Thì thôi, coi có như không
Để ngày xưa chẳng vướng lòng thêm đau
Biển chiều ngày ấy mưa mau
Lênh đênh cuồng nộ thét gào đau thương
Cũng đành một thuở còn vương
Rồi mai, rồi mốt tóc sương cuộc đời
Xa xôi và mãi xa xôi
Hai phương trời, hai mảnh đời... thôi em!
ĐT

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: Tình Ấy Còn Vương - 21.02.2009 20:45:56
0

Người đi bóng nắng cũng nhạt nhoà
Mang theo hương thắm cả mùa hoa
Chút tím hoàng hôn buồn tắt lịm
Mong trời rút ngắn quãng đường xa
 
T.T.K.13.2.2009

Quãng đường đời dù có xa ngàn dặm
Tình luyến thương thì vẫn ngắn vô cùng
Và gần nhau cũng vẫn là xa thẳm
Nếu không còn dù một chút tình chung
                  ĐT


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 893 bài trong đề mục