NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 40 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 28.03.2009 06:08:01
0
 
 
 
Hạt bụi trên phố

 
 
 
 


 
 
 
 
Anh đã hẹn em rồi
Chiều nay anh sẽ đến
Thế mà khi chiều hết
Anh vẫn chẳng thấy đâu.
 
Ngoài phố đèn muôn mầu
Khi hoàng hôn say giấc
Trong em bỗng tiếng nấc
Của nỗi đợi và mong.
 
Cho đến ngày hôm sau
Cũng vào chiều đông ấy
Vô tình em nhìn thấy
Bóng anh nắm tay ai  !!!
 
Hai bóng lặng in dài
Cùng bước đi giữa phố
Mắt em mờ chợt tối
Có lẽ mình nhìn sai (... )
 
Nhưng rồi lại ngày mai
Nối tiếp trên phố dài
Vô tình em gặp lại
Bóng anh bước cùng ai.
 
Giờ thì em không sai
Anh thành kẻ phản bội
Hạt bụi nào gió thổi
Vô tình vướng mắt em.
 
Như Hằng
 

 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 28.03.2009 20:54:48
0
 
 
 
 
Tình lỡ cách xa

 
 
 
Tình đời sao nỡ chia đôi
Bỗng dưng chấm dứt để đời mình em
Giây phút hai đứa giờ quên
Em lưu đâu đấy chút tên một người
Bóng hồn em để một nơi
Gửi vào câu viết để đời phút yêu
Tình mình mấy ai thấu hiểu
Nên mình xa cách ... càng nhiều cách xa !!!
 
Như Hằng
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 31.03.2009 07:55:06
0
 
 
.Xin anh đường nói nữa

 
 
 
Xin anh đừng nói nữa
Đừng để lòng em đau
Đừng cho mắt nhỏ sầu
Để tim yêu thổn thức.
 
Xin anh đừng bực tức
Những chuyện quá bình thường
Một tình em kết thương
Tất nhiên từ đôi mắt
 
Xin anh đừng nhỏ nhặt
Với chuyện chẳng đâu đâu
Em chỉ mãi tâm đầu
Với tình em đang giữ ...
 
Xin anh đừng lầm lũi
Mắt buồn mặt không vui
Cho em mãi ngập ngùi
Xin anh đừng giận dỗi .
 
Nói dỗi hờn không đâu
Em đã thấy đau đầu
Xin anh đừng nói nữa.
 
Như Hằng
 
 
 



 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 31.03.2009 08:04:19
0
 
 
 
 
.Chiều vắng bóng anh

 
 
 
Chiều nay vắng bóng anh rồi
Cho ta nỗi nhớ mồ côi một mình
Hỏi anh có nhớ mắt xinh
Nhớ ngày hai đứa chúng mình bên nhau
Giờ này anh đang ở đâu
Mắt em giọt lệ rơi sầu đợi mong
Thôi rồi nỗi nhớ trong lòng
Chiều nay vắng mãi tình nồng ngày xưa.
 
Như Hằng
 

 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.04.2009 07:09:51
0
 
.
 
 
Chia tay em không khóc vì tình vội vã

 
 
 
Ta còn gì sau lần yêu vội
Chút buồn lòng còn lại đơn côi
Đã xa rồi anh nói nữa hay thôi
Sao vẫn hỏi làm lòng em nhức nhối
Ta chẳng còn gì sau lần hẹn buổi tối
Anh đổi thay hằn hiện rõ lên môi
Chia tay rồi còn để lại một nơi
Trái tim hận bỗng run lên giận dỗi
Ta còn gì đây sau tình yêu rất vội
Không ghép thành đôi dù đã nói nhiều rồi
Mình qua đi nhung nhớ cũng đã vơi
Thôi đừng khóc vì tình mình vội vã....
 
Như Hằng
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.04.2009 11:32:06
0


.Chiều vắng bóng anh

 
 
 
Chiều nay vắng bóng anh rồi
Cho ta nỗi nhớ mồ côi một mình
Hỏi anh có nhớ mắt xinh
Nhớ ngày hai đứa chúng mình bên nhau
Giờ này anh đang ở đâu
Mắt em giọt lệ rơi sầu đợi mong
Thôi rồi nỗi nhớ trong lòng
Chiều nay vắng mãi tình nồng ngày xưa.
 
Như Hằng
 
 
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Má hồng nhợt nhạt - xin đưa em về
Làm cơn gió thoảng tư bề
Êm lòng mát dạ tràn trề bờ môi.
Chóng quên ngày tháng xa xôi
Trở về thực tại kết đôi thân tình.
Mong sao nguyên vẹn tim trinh
Vượt qua ghềnh thác ngẩng nhìn nước non.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 11:33:35 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.04.2009 21:35:16
0
 
 
 Lời hứa đã qua
 

 
Anh nói đến tháng tư
Em có thể về nhà
Anh đặt vé mua quà
Cho em về thăm mẹ .
 
Thế mà anh lỡ hẹn
Hờn giận kiểu đâu đâu
Em thấy mình ngu lâu
Nên tin lời anh hứa !!!
 
Bao giờ mới gặp nữa
Để nói chuyện đã qua
Sẽ chẳng có vé quà
Vì lời anh nói dối ...
 
Em khóc cả buổi tối
Thấy lòng mình chơi vơi
Sao em lại tin lời
Từ một người không thật  !
 
Trong tình yêu có hận
Nhưng em mãi chỉ yêu
Và yêu anh rất nhiều
Tiền bạc là vô nghĩa .
 
Thôi anh đừng hứa nữa
Tất cả cũng sẽ qua
Em không thể về nhà
Vì lời hứa đã qua  (!!!)
 
                   Phong Linh


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 04.04.2009 21:57:44
0
 
Chiều nay vắng bóng anh rồi
Cho ta nỗi nhớ mồ côi một mình
Hỏi anh có nhớ mắt xinh
Nhớ ngày hai đứa chúng mình bên nhau
Giờ này anh đang ở đâu
Mắt em giọt lệ rơi sầu đợi mong
Thôi rồi nỗi nhớ trong lòng
Chiều nay vắng mãi tình nồng ngày xưa.
 
Như Hằng
 
CÒN MÃI TÌNH EM...
Vắng hình nhưng vẫn gần tim
Cớ chi em lại vội tìm đau thương
Mắt môi em mãi vô thường
Tình anh thì lại vấn vương đêm ngày
Thời gian trôi mãi buồn thay
Ước gì em mãi hương say ân tình
Anh là gió lạc rung rinh
Tình nồng em giữ bóng hình anh mang
vetra
*vắng bóng anh nhưng lòng nào xa vắng

vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.04.2009 20:47:56
0
 
 
 
 
.Qua lối nhỏ ngày yêu

 
 
 
Em vẫn qua lối nhỏ
Của một ngày không xa
Của mối tình đã qua
Còn vuơng lối lòa xòa !
 
Em vẫn qua lối nhỏ
Ánh nắng nào vừa đây
Vẫn cứ làm em say
Nụ hôn xưa vụng dại.
 
Em vẫn qua lối nhỏ
Một chiều anh với em
Có lẽ anh đã quên
Nhưng em còn nhớ mãi.
 
Như Hằng
 

 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.04.2009 21:21:10
0
 
 
.Trái yêu

 
 
 
Tình yêu đến bên em
Tựa như vài trái đắng
Tình tựa rất sâu lắng
Mà đượm nỗi ê chề .
 
Em cứ mãi mải mê
Trong đời danh và vọng
Anh cứ mãi lật lọng
Trong cuộc tình em trao.
 
Tìm mãi trái yêu đào
Nên tình em tuyệt vọng
Để lại vết thương lòng
Trong trái yêu ... nên khóc.
 
Như Hằng
 

 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.04.2009 21:26:24
0
 
 
 
 
THÁC NHỚ

 
 
 
Trời chiều đã tắt nắng
Nỗi nhớ em vẫn còn
Cứ réo rắt mỏi mòn
Trong lòng yêu da diết .
 
Anh ơi! Anh có biết
Nỗi nhớ đầy trong em
Như thác lũ bên ven
Của chút bầu tâm sự  !!!
 
Nỗi nhớ như thác lũ
Đang ồ ạt chảy xuôi
Nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Lòng em thành thác nhớ (...)
 
Như Hằng

 

 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 05.04.2009 21:37:05
0
 
 
             Trái yêu

                    
 
 
Tình yêu đến bên em
Tựa như vài trái đắng
Tình tựa rất sâu lắng
Mà đượm nỗi ê chề .
 
Em cứ mãi mải mê
Trong đời danh và vọng
Anh cứ mãi lật lọng
Trong cuộc tình em trao.
 
Tìm mãi trái yêu đào
Nên tình em tuyệt vọng
Để lại vết thương lòng
Trong trái yêu ... nên khóc.
 
Như Hằng
 

 
 
Em ơi anh nhớ mãi
              Mênh mang một buổi chiều
          Không gian như đọng lại
      Khi tặng nhau trái yêu
 
Bây giờ là dĩ vãng
       Ngỡ trái yêu ngọt ngào
 Ngờ đâu là trái đắng
 Cho một đời khổ đau
 
kimrbl
 
 
 


 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 06.04.2009 05:10:56
0
 
 
 
 
ANH VÀ EM
 
 
Anh như một vì sao
Vì sao rằm tháng tám
Rất rạng và rất sáng
Em chỉ là bóng đêm ...
 
Anh lúc nhớ lúc quên
Tình trao yêu thương mến
Tình hai ta vừa đến
Anh đã vội quên rồi !!!
 
Như Hằng
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 06.04.2009 06:57:33
0
 
 
 
Nói với kẻ phụ tình
 

 
Anh phụ tình em có phải không?
Mắt em mờ lóa lệ khóc thầm
Tình yêu lời hẹn bay như gió
Chết lặng lòng em phận má hồng.
 
Anh phụ tình em bởi vì đâu ?
Thế gian cuộc sống thật muôn mầu
Em buồn tình mình như gió thoảng
Ngồi lặng tâm can ... lệ nhỏ tuôn...
 
Anh bỏ đi rồi em còn vuơng
Níu anh trong khoảng khắc tan trường
Anh đi xa hẳn không còn ở
Tình em tan vỡ khóc thê luơng !
 
Như Hằng
 
 


 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 06.04.2009 09:24:27
0


THÁC NHỚ




 
 
Trời chiều đã tắt nắng
Nỗi nhớ em vẫn còn
Cứ réo rắt mỏi mòn
Trong lòng yêu da diết .
 
Anh ơi! Anh có biết
Nỗi nhớ đầy trong em
Như thác lũ bên ven
Của chút bầu tâm sự  !!!
 
Nỗi nhớ như thác lũ
Đang ồ ạt chảy xuôi
Nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Lòng em thành thác nhớ (...)
 
Như Hằng
 
 
Tình yêu là thế đấy
Vắng nhau xao xuyến lòng
Gần nhau má ửng hồng
Thẹn thùng chẳng thành câu.
 
Niềm thương tiềm ẩn sâu
Đợi chờ tim thổn thức
Anh hiểu từng giây phút
Tình yêu là thế đấy!
 
Tim anh từng ửng tấy
Rức rai cùng rai rức...
Em ơi cứ thao thức...!!!
Xây nhịp cầu nhân duyên!
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 07.04.2009 19:04:18
0
 
 
Giận dỗi


 
 
Chúng ta giận dỗi nhau
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ
Anh ơi! Em đã khóc
Lệ ướt nhoè đôi mi.
 
Như Hằng
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 07.04.2009 23:07:35
0
 
 
Giận dỗi



 
 
Chúng ta giận dỗi nhau
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ
Anh ơi! Em đã khóc
Lệ ướt nhoè đôi mi.
 
Như Hằng
.........................................................
!!!!!!!!!!!
Giận hờn cơm bửa em ơi
Trăm năm hết giận đến hờn trăm năm
mắt ai lệ nhỏ buồn thăm
Nắng về em vẫn còn nằm chờ mưa
vetra
NHOPLOHNPLYEUPLUEYPL
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 08.04.2009 14:37:50
0

 
 
Giận dỗi

 
 
Chúng ta giận dỗi nhau
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ
Anh ơi! Em đã khóc
Lệ ướt nhoè đôi mi.
 
Như Hằng
 

XIN LỖI
 
Bao ngày qua nghĩ suy
Em ơi anh biết lỗi
Làm sao anh sống nỗi
Nếu em quyết ra đi.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 09.04.2009 00:44:14
0
Tình lỡ cách xa

 
 
 
Tình đời sao nỡ chia đôi
Bỗng dưng chấm dứt để đời mình em
Giây phút hai đứa giờ quên
Em lưu đâu đấy chút tên một người
Bóng hồn em để một nơi
Gửi vào câu viết để đời phút yêu
Tình mình mấy ai thấu hiểu
Nên mình xa cách ... càng nhiều cách xa !!!
 
Như Hằng
 
LỜI...KHÔNG NÓI
 
Nhìn em đi khuất bụi tre
Ta như hụt hẫng - đường quê...chiều tà
Lời yêu hổng dám nói ra
Giây phút nhạt nhòa muôn kiếp bâng khuâng
Một nửa bên ấy là em
Còn nửa ta...tiếng tơ lòngmãi ngân
Xa rồi giọt lệ rưng rưng
Gửi cay đắng trọn cuộc tình đến em
 
Công Hòa
xin giao lưu cùng bạn chúc Như Hằng vui
mến

Đình Thế
  • Số bài : 2025
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 09.04.2009 01:39:28
0
Đông về tuổi ba mươi 
 
 
 
Đông lạnh nhiều thêm tuyết trắng rơi
Mắt em khóc đỏ nỗi nhớ người
Đông về đầy phố người hãy lại
Mang chút nắng về tuổi ba muơi
Mùa đông tuyết trắng phủ kín trời
Lạnh lòng nhớ lắm chẳng hề vơi
Nhìn đông hoa xuân bao giờ nở
Cho phố đông tràn nắng ấm rơi.
 
Như Hằng
 
TUỔI BA MƯƠI

Tuổi ba mươi đã về trong vội vã
Đêm nghe sầu trăn trở ngủ không yên
Tuổi ba mươi đến bỗng thấy muộn phiền
Ba mươi tuổi đời vẫn còn tay trắng

Trắng đôi tay, đời đến ba mươi tuổi
Ba mươi mùa đông trắng giết xuân xanh
Tuổi ba mươi sao mộng vẫn chưa thành
Tình thứ mấy sao tình còn trong mộng
Đời nổi trôi ba mươi mùa gió sóng
Tình đơn côi vẫn lồng lộng phương trời
Mấy cuộc tình; ba mươi tuổi; cuộc đời ơi!

Tặng Như Hằng

ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 01:42:35 bởi Đình Thế >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 11:50:56
0


 



 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 14:56:19 bởi Tứ Trụ >

ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 15:04:44
0
        KHUYÊN....
        (Đáp Giận Dỗi của Nh-Hằng)

      Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc nữa
      Khóc làm chi, cho giọt lệ đầy vơi
      Nước mắt em, là cả ngàn vạn lời
      Đừng khóc nữa, hảy vui lên em nhỉ !

          Nín đi em, cho nụ cười uỷ mỵ
          hảy nín đi, cho môi má hừng son
          Hảy vui lên, cho hoa khỏi héo hon
          Em đừng khóc, mà thân gầy vóc liễu

      Thấy em khóc, muốn hóa thành "Bằng điểu"
      Vượt trùng dương, đến tận chốn phương xa
      Đưa khăn xoa, ra ngăn chặn lệ nhoà
      Cho nhịp thở, đôi tim truyền hơi ấm.....

          Nhưng xa quá..., khó nên màu chỉ thắm
          Gởi lời thơ, qua nhờ ngọn gió chiều
          Khuyên em rằng, hảy ngấn lệ....tin yêu!.
          Qua dông bão, ngày mai trời lại sáng.

                                  -------
                                    NT.10/3/2009.
                               Ngọc-Ẩn-Nhi Huyền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 21:52:35 bởi ngocannhihuyen >

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 15:25:14
0


 
 
 
Cảm tạ
 
Bàn tay Tứ Trụ thật tài hoa
"Vạn sự bình an" gửi tới nhà
Cảm tạ huynh đài thương quý mến
Mang niềm vui đến bạn gần xa
 
(chết!  nhầm ngõ rồi xin cho ở lại)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 15:31:36 bởi Tutang >

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 18:59:03
0

Trích đoạn: Công Hòa

Tình lỡ cách xa

 
 
 
Tình đời sao nỡ chia đôi
Bỗng dưng chấm dứt để đời mình em
Giây phút hai đứa giờ quên
Em lưu đâu đấy chút tên một người
Bóng hồn em để một nơi
Gửi vào câu viết để đời phút yêu
Tình mình mấy ai thấu hiểu
Nên mình xa cách ... càng nhiều cách xa !!!
 
Như Hằng
 
LỜI...KHÔNG NÓI
 
Nhìn em đi khuất bụi tre
Ta như hụt hẫng - đường quê...chiều tà
Lời yêu hổng dám nói ra
Giây phút nhạt nhòa muôn kiếp bâng khuâng
Một nửa bên ấy là em
Còn nửa ta...tiếng tơ lòngmãi ngân
Xa rồi giọt lệ rưng rưng
Gửi cay đắng trọn cuộc tình đến em
 
Công Hòa
xin giao lưu cùng bạn chúc Như Hằng vui
mến


 
 
Cách xa

 
 
 
Anh về theo gió theo mây
Để em ở lại đêm ngày ngóng trông
Anh đi để bạc má hồng
Mười thuơng... chín nhớ... mà không còn gì !
Anh đi để ướt bờ mi
Đêm về mơ vẫn còn đi cùng người
Thấy anh còn nói còn cười
Mà sao hiện thực ngoài đời cách xa !
 
Như Hằng
 
* Cám ơn bạn đã ghé thăm, chúc bạn vui thật vui trong những trang thơ nhé !!!
 



 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 19:07:02
0

Trích đoạn: HKBT138

 
 
Giận dỗi

 
 
Chúng ta giận dỗi nhau
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ
Anh ơi! Em đã khóc
Lệ ướt nhoè đôi mi.
 
Như Hằng
 

XIN LỖI
 
Bao ngày qua nghĩ suy
Em ơi anh biết lỗi
Làm sao anh sống nỗi
Nếu em quyết ra đi.
 
HKBT




Tình mình


 
 
Mình qua năm tháng bên nhau
Qua luôn cả phút bể dâu trong đời
Tiếng yêu giờ đã rớt rơi
Tình mình lắng lại ... ở nơi phụ lòng.
 
Như Hằng
 
 
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 19:09:29 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 19:15:02
0

Trích đoạn: thovetra

 
 
Giận dỗi




 
 
Chúng ta giận dỗi nhau
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ
Anh ơi! Em đã khóc
Lệ ướt nhoè đôi mi.
 
Như Hằng
.........................................................
!!!!!!!!!!!
Giận hờn cơm bửa em ơi
Trăm năm hết giận đến hờn trăm năm
mắt ai lệ nhỏ buồn thăm
Nắng về em vẫn còn nằm chờ mưa
vetra
NHOPLOHNPLYEUPLUEYPL

 
 
Chia xa

 
 
 
Ngày mai rồi lại ngày mai
Anh đi đâu đó em mang nỗi sầu
Buồn lòng em dấu vào đâu
In luôn lên mắt buồn nâu giọt sầu
Nỗi đau vị đắng muôn mầu
Hồn tha thẩn đáy lòng sâu buồn dầu
Rồi mai ta bước qua cầu
Để rớt lại hết những lần tương tư.
 
Như Hằng
 
 

 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 19:26:57
0

Trích đoạn: Đình Thế

Đông về tuổi ba mươi 
 
 
 
Đông lạnh nhiều thêm tuyết trắng rơi
Mắt em khóc đỏ nỗi nhớ người
Đông về đầy phố người hãy lại
Mang chút nắng về tuổi ba muơi
Mùa đông tuyết trắng phủ kín trời
Lạnh lòng nhớ lắm chẳng hề vơi
Nhìn đông hoa xuân bao giờ nở
Cho phố đông tràn nắng ấm rơi.
 
Như Hằng

TUỔI BA MƯƠI

Tuổi ba mươi đã về trong vội vã
Đêm nghe sầu trăn trở ngủ không yên
Tuổi ba mươi đến bỗng thấy muộn phiền
Ba mươi tuổi đời vẫn còn tay trắng

Trắng đôi tay, đời đến ba mươi tuổi
Ba mươi mùa đông trắng giết xuân xanh
Tuổi ba mươi sao mộng vẫn chưa thành
Tình thứ mấy sao tình còn trong mộng
Đời nổi trôi ba mươi mùa gió sóng
Tình đơn côi vẫn lồng lộng phương trời
Mấy cuộc tình; ba mươi tuổi; cuộc đời ơi!

Tặng Như Hằng

ĐT


 
 
 
Năm tháng em chưa lấy chồng

 
 
 
Tuổi yêu em đã đi qua
Hằn trong năm tháng giờ là nỗi đau
Em trọn yêu đến kiếp sau
Mà ai sẽ ở thật lòng yêu em  (? )
Tình yêu một thời quá quen
Từng cho say ngất những men mặn nồng
Yêu nhiều mà chẳng lấy chồng
Phòng không gối chiếc lạnh lòng phòng không
Bao giờ tiễn kiếp lông bông
Bao giờ em mới lấy chồng mà mong. (... )
 
Như Hằng
 
 
 




 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 19:32:15
0
 
 
   
 
 
   
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 19:36:13
0
 
 
CHÚT YÊU ... CHÚT NHỚ




 
 
 
Chút yêu anh em đã cất để dành
Chút nhớ em để trong lòng đang yêu
Em bên anh trong những buổi chiều chiều
Thoáng tiếng gọi thì thầm trong trái cấm.
 
Như Hằng
 
 

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT - 10.04.2009 20:19:42
0


CHÚT YÊU ... CHÚT NHỚ
 
 
 
Chút yêu anh- em đã để dành
Chút nhớ... em để trong lòng đang yêu
Em bên anh, trong những buổi chiều chiều
Thoáng tiếng gọi thì thầm trong trái cấm.
 
Như Hằng
 
 
Một chút yêu- đong đầy nỗi nhớ
Một chút thương cũng quá đủ đầy
Đặng tình em ta vầy mơ ước...!!!
Nếm trái cấm ta bước thiên đàng.
-sd-
 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 40 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1184 bài trong đề mục