Một câu thơ chợt hiểu

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 15.02.2010 02:05:14
0
 

Thày click vào pic sẽ nghe được nhạc nữa cơ. Tặng Thày món quà nì nì, chúc Thày năm mới vạn sự như ý.

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 15.02.2010 03:02:20
0


CHÚC EM VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI




THÁI ANH

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 20.02.2010 09:11:40
0

Trích đoạn: thaianh49



CHÚC EM VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI






CHÚC EM



Hôm trước gọi là con "dể"
Hôm nay lại gọi là EM
Vụ này có phải biến đổi GEN?
Em Ngâu ơi hãy vào xử lý!!!

anhtrangthu

(Chị ơi chị vẫn ở Hà Nội đấy chứ? )


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 21.02.2010 22:47:07
5

Trích đoạn: anhtrangthu

Hôm trước gọi là con "dể"
Hôm nay lại gọi là EM
Vụ này có phải biến đổi GEN?
Em Ngâu ơi hãy vào xử lý!!!

anhtrangthu



Vụ này ứ phải đổi gen
Mà tại ... bóng đèn nó chuyển ... 3 pha  .
U thì trẻ, dể thì già
Thế là gỡ vốn... về nhà ... kưa u  .
Sợ con cháu khóc tu tu
Dể phải từ từ, trước hẵng xưng "em"
Lâu lâu rồi sẽ nhập nhèm ...



U ngây thơ lắm cơ chị ạ, hic, thấy con dể từ hôm í chuyển sang xưng em mà cũng ok. hic.

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 21.02.2010 23:28:28
3

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: anhtrangthu

Hôm trước gọi là con "dể"
Hôm nay lại gọi là EM
Vụ này có phải biến đổi GEN?
Em Ngâu ơi hãy vào xử lý!!!

anhtrangthu



Vụ này ứ phải đổi gen
Mà tại ... bóng đèn nó chuyển ... 3 pha  .
U thì trẻ, dể thì già
Thế là gỡ vốn... về nhà ... kưa u  .
Sợ con cháu khóc tu tu
Dể phải từ từ, trước hẵng xưng "em"
Lâu lâu rồi sẽ nhập nhèm ...



U ngây thơ lắm cơ chị ạ, hic, thấy con dể từ hôm í chuyển sang xưng em mà cũng ok. hic.

 
Dzụ này có vẻ xì...căng...đang...
Lấy "Em" với "Dể"...để ra...bàn
Có khi nào nhầm thành "Em Dể"
Thì chuyện Dê Ẻm...cũng y chang...
 
Pé..!

 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 27.02.2010 20:43:24
0
 
 
 
Lâu nay cái Hợp đồng "dắt trẻ lạc" cho anh Duyên hình như bị  huỷ thì phải,  Liên Thơ và Hoa Ngâu bị chủ hợp đồng cắt hay là 2 bạn không chịu thực hiên hết hợp đồng?
Anhtrangthu đi dạo thấy bọn trẻ nàh anh Duyên lang thang khắp nơi, hôm nay dắt về cho anh Duyên đây.
Nhưng trước hết đề nghị anh Duyên chuyển khoản cho ATT còn điều khoản thoả thuận viết sau
 
Anh Duyên nhớ chuyển khoản 1 món kha khá vào nhé
Đây là thông tin tài khoản
 
Chủ TK: anhtrangthu
Số TK: 0123456789
Ngân hàng Việt nam Thư quán
 




nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

quote:

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


        ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
           Thì ta đâu dại khờ
           Thì ta đâu ngu ngơ
           Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
           Và !
                  Cuộc đời thành thơ

                     Nguyễn thế duyên
        (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)




nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

quote:


Hỏi anh đi lễ ở đâu?
Cho em làm ả thị Màu theo anh?

Hỡi ơi! Ảo mộng! Vô danh!
Tiểu anh - Màu thị không thành nhân duyên

Thôi! Em làm gái chính chuyên!
Anh hùng đâu cả? Thuyền quyên đang chờ!
mai77

< Sửa đổi bở


                Cầu Duyên
    Chùa Hà nổi tiếng cầu Duyên
Nên rằm anh vẫn hay lên chùa Hà
   Một cây mai mọc sân chùa
Một thợ thơ cứ lên chùa cầu Duyên
   Phải đâu là chuyện thần tiên
Mà cây Mai bỗng hiệnlên thành người
   Thị mầu xưa đã qua rồi
Chỉ còn Mai với một người yêu Mai





anhtrangthu

titleAndStar(1531,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1531
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online
Hãy thử làm trăng!

                Tặng một người bạn rất thú vị!

Hãy thử làm trăng đi
Một lần trên trời rộng
Quy luật không được giống
Như ngàn đời xưa nay

Cũng vẫn nhưng vòng quay
Trăng tròn vào mùng một
Thượng huyền vào ngày chót
Cho hạ huyền buông trôi

Hãy thử một lần thôi!
Anh làm người phụ nữ
Và thật là nhiều thứ
Trong vòng đời chuyện xoay

Anh sẽ hiểu em ngay
Và không khuyên em thế
Dù sao em cũng nể
Những lời khuyên của anh!

anhtrangthu

r Đã đưa vào Trang Thơ

< Sửa đổi bởi: Nguyên Đỗ -- 30.1.2010 20:35:43 >


_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: anhtrangthu)






 
Post #: 904











RE: Ngu ngơ - 30.1.2010 20:28:42   








showPicture("1/30/2010 2:28:42 PM",0,0,0,316666,183)


Liên Thơ

titleAndStar(2439,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 2439
Gia nhập ngày: 15.11.2007
Đến từ: Biển nhớ...
Hiện trạng: offline
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

  "Tim ơi xin đập đều thôi"
Để không loạn nhịp như hồi trẻ thơ
Để không than vãn ngu ngơ
Để không lãng đãng vẩn vơ với buồn !
anhtrangthu
Được không Liên Thơ

    Buồn đây
     Làm sao trở lại bình yên
Khi tin yêu hướng vô biên biển chiều
    Lòng còn da diết bao điều
Nối trời với đất cánh diều đứt dây?
    Dở hơi câu chuyện trên mây
Mãi là vô vọng buồn đây chất chồng...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm  cuối tuần 30/1/2010




< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 30.1.2010 20:48:21 >


_____________________________


Nối lời yêu thương...

(trả lời: anhtrangthu)







Báo cáo sai phạm | Post #: 905











Sách đỏ - 31.1.2010 22:29:45   









showPicture("1/31/2010 4:29:45 PM",0,0,0,316666,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1531,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1531
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu



Đừng ai bảo ATT cực đoan nhé, đó là số liệu ATT sưu tầm được ở Tổng Cục Thống kê đó


_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: anhtrangthu)






 
Post #: 906











RE: Ngu ngơ - 1.2.2010 2:01:28   








showPicture("1/31/2010 8:01:28 PM",0,0,0,316666,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

quote:

Hãy thử làm trăng!

Tặng một người bạn rất thú vị!



Tôi chẳng cần em làm bạn
Bạn tôi quá nhiều rồi
Tôi chẳng thử làm trăng
Tôi vẫn hiểu những gì tôi đã nói
vì tất cả đều là lời giả dối
Chỉ có một lời thật lòng nhưng chẳng dám nói ra

(trả lời: anhtrangthu)







Báo cáo sai phạm | Post #: 907











Hãy cho em! - 2.2.2010 1:44:11   









showPicture("2/1/2010 7:44:11 PM",0,0,0,316666,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1531,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1531
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online

Hãy dành cho em một ngày!


Gửi một người...


Hãy dành cho em
một ngày bình thường
như bao ngày khác!
Chẳng cần gió man mác
Chẳng cần nắng chan hoà
Chỉ cần có hai ta...

Để cho em được áp đầu lên ngực
...và khóc tấm tức
...và khóc dỗi hờn
khóc trôi đi tất cả nỗi buồn
trôi đi cả tháng ngày vất vả
trôi đi những nếp nhăn trên má
trôi đi sợi tóc bạc trên đầu...

Và anh ơi
không cần nói gì đâu
Hãy lặng yên
hãy nhẫn nại chỉ để nghe em khóc
lặng lẽ lau khô dòng nước mắt
là giúp em lau cuộc đời buồn!

Hạnh phúc nào hơn?
Đơn sơ, bé nhỏ
dịu dàng mong manh
Hãy cho em một ngày một ngày
có được không anh?



(như là thử thách vì đàn ông rất sợ nhìn phụ nữ khóc )

HP 02--02--2010

< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 2.2.2010 7:48:51 >


_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: anhtrangthu)






 
Post #: 908











RE: Sách đỏ - 2.2.2010 9:04:46   








showPicture("2/2/2010 3:04:46 AM",0,0,0,316666,183)


kimrbl

titleAndStar(2118,0,false,false,"","")
VIP


 

Bài viết đã đăng: 2118
Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: offline

Người bảo rằng em phải lấy chồng!
Em tìm......Kết quả...vẫn là không
Bởi đàn ông tốt đang tuyệt chủng
Số ít còn...ghi ở sách hồng (sách đỏ )
anhtrangthu



Đừng ai bảo ATT cực đoan nhé, đó là số liệu ATT sưu tầm được ở Tổng Cục Thống kê đó



Em thích tự do...ứ lấy chồng
Đã thề nhất quyết nói là không
Lên chùa bỗng gặp người trong mộng
Cuống quýt bàn nhau chuyện thiệp hồng
 
kimrbl

_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI

(trả lời: anhtrangthu)







Báo cáo sai phạm | Post #: 909











RE: Hãy cho em! - 2.2.2010 17:38:30   








showPicture("2/2/2010 11:38:30 AM",0,0,0,316666,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

quote:

Hãy dành cho em một ngày!


Gửi một người...


Cô bạn bài này ý hay quá làm tôi nổi hứng họa thử với cô bạn bài này nhé

    Em khóc

Anh sẽ lặng im
Để nghe em khóc
Nỗi đau sau từng ấy năm trời
Mới hóa thành nước mắt
Thì em ơi anh biết
Khi nước mắt khô sẽ là lúc em cười

Khóc đi em!
Hãy khóc cho tan khổ đau xưa cũ
Hay ném đi quá khứ
Hãy gục vào vai anh
Hãy run rẩy như cánh hoa nhỏ bé
Đang cần một bờ vai che chở
Đừng giả vờ mạnh mẽ
Em hãy là con gái đi em

Anh sẽ lặng im
Không một lời an ủi
Anh sẽ không lau nước mắt hộ em
Em phải tự đứng lên
Em nhé

Đêm nay
Nhìn em rung lên thổn thức
Tôi nhìn lên
Cao thẳm bầu trời
Thăm thẳm cuộc đời
Nỗi đau hai mưoi năm
Trời ơi!
Chúa ơi!
Biết lấy gì san phẳng?

Ngực tôi ấm nóng
Nước mắt em !.
Người tôi run lên
Nước mắt em!
Sự đồng cảm không làm khô nước mắt.
Chỉ có một thứ thôi làm được.
Tình yêu!
Và cay đắng biết bao nhiêu
Bông hoa ấy không bao giờ kết trái

(trả lời: anhtrangthu)







Báo cáo sai phạm | Post #: 910











RE: Hãy cho em! - 3.2.2010 0:09:43   








showPicture("2/2/2010 6:09:43 PM",0,0,0,316666,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline
Cái "người ta " cần là được người khác lau nước mắt khi khóc, nếu không chạy đến để khóc cho người khác nghe làm gì, đóng chặt cửa gục mặt vào chăn vào gối có hơn không ạ?
  Còn một vấn đề nữa tôi nghĩ bạn nên thay đại từ anh bằng đại từ tôi nghe lãng mạn hơn

Bạn cảm nhận bài thơ sai rồi. Cô gái hai mươi năm không khóc sao bây giờ bỗng khóc?Có phải tại cái người khác ấy không?Hai mươinăm cô gái giả vờ mạnh mẽ vì cô buộc phải mạnh mẽ.Còn cái người ấy thì sao? Anh chàng cũng đang buộc phải giả vờ mạnh mẽ. Con tim anh ta cũng đang tan nát. Liệu trong tình huống đó anh ta có dám lau nước mắt cho cô gái hay không?Nếu anh ta dám lau nước mắt cho cô gái thì cuộc đời cô gái sẽ phải khóc lần nữa. Anh ta không lau cho cô gái, bảo cô gái tự đứng lên nhưng bạn nhìn xuống đất mà xem anh chàng đó đã nghiến răng cắn đứt đầu lưỡi của mình để nói ra câu đó. Cái đầu lưỡi ấy đang dãy trên đất như đuôi con thạch sùng đấy bạn ạ
còn vấn đề thứ hai bạn đề cập thì tôi nghĩ xưng là "Anh" hay hơn xưng là" Tôi"
Vì thế mới hiểu đưộc hai người này có vấn đề chứ. Nếu không người ta có thể nghĩ đây là một ngưồi hàng xóm an ủi thôi. Bài thơ không nói gì đến quan hệ của hai người nhưng qua cách xưng hô này mới thể hiện đưộc điều đó và điều đó làm người đọc hiểu rằng còn một nỗi đau nữa ở đây
Xin lỗi cô bạn nhé vì không xin phép cô bạn tôi đã đưaPM của bạn lên trang nhưng vì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người nghĩ như bạn nên đành đưa lên trang  vậy

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 911











RE: Hãy cho em! - 3.2.2010 0:37:11   









showPicture("2/2/2010 6:37:11 PM",0,0,0,316666,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1531,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1531
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online
Tác giả ơi!


Mong muốn của phụ nữ đơn giản thôi nhưng phái mạnh cứ hay cho là phụ nữ nông cạn như là:

Đàn ông nông cạn giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

Vì thế mới phải có:

"Hãy thử một lần thôi!
Anh làm người phụ nữ"

Cô gái chỉ mong muốn có một khoảnh khắc được là trẻ thơ để được nâng niu được vỗ về, thế thôi! An ủi thì không cần trong lúc đó. Khi đó cô gái sẽ không phải nghĩ gì về tất cả nữa, nếu lại tự mình lau nước mắt tự mình đứng lên thì có lẽ trong 20 năm qua cô ấy phải làm như thế đã một vạn lần rồi ( ATT hơi ngoa ngoắt một chút)

Ý của anh thì lớn hơn rất nhiều mong muốn của cô gái đó anh ạ,

ATT là người thích các tiểu thuyết cổ điển nên cái lối xưng hô "tôi và em" đó thấm sâu vào ATT với một tình cảm rất đặc biết. Đúng là cách xưng hô "anh, em" nó gần gũi hơn "tôi, em" nhưng mà bài thơ của anh đó đoạn trên thì "anh, em" lúc sau lại "tôi, em" đó thôi? Như vậy là" Lúc đầu gần gũi lúc sau lạnh lùng à?

Cám ơn anh đã cho ATT thưởng thức một bài thơ sâu sắc!

< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 3.2.2010 0:53:48 >


_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: nguyễn thế duyên)






 
Post #: 912











RE: Hãy cho em! - 3.2.2010 1:31:00   








showPicture("2/2/2010 7:31:00 PM",0,0,0,316666,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

quote:

Ý của anh thì lớn hơn rất nhiều mong muốn của cô gái đó anh ạ,


Người viết chỉ tuân theo tình cảm của mình mà viết không cần biết cô gái nghĩ gì.
Bài thơ chia làm hai phần phần đầu là nói với cô gái còn phần sau là phần tự sự nên cách xưng hô cũng thay đổi theo chứ không phải  là không nhất quán

(trả lời: anhtrangthu)

 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 27.02.2010 20:52:42
0







Tặng hoa - 31.1.2010 15:42:24   








showPicture("1/31/2010 9:42:24 AM",0,0,0,575353,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

           Tặng hoa
                       Gửi một người
Khi tâm hồn quay lại tuổi hai mươi
Muốn tặng hoa mà sao lại ngượng
Chỗ gặp gỡ hay là nơi hò hẹn?
Bâng khuâng lòng trong câu hỏi không đâu

Sao khi bạc mái đầu
Cầm một đóa hồng thôi cũng khó
Có gì đó như là bỡ ngỡ
Có phải đời chưa từng tặng hoa đâu

Hoa mua rồi không biết dấu vào đâu
Bỗng thấy chông chênh vì bông hồng nhỏ bé
Bông hoa nhỏ tỏa mùi hương quyến rũ
Một chút xa xưa cho lòng bỗng bàng hoàng

Em ngỡ ngàng?
Hay em bối rồi?
Sắc hồng hoa có ánh đỏ mặt người?
Và em cười với nụ cười ngượng ngập?
Và một nỗi buồn vương trong mắt xa xôi?

Đã xa rồi! xa rồi!
Cầm hoa trên tay bỗng thấy mình cằn cỗi
Góc tường ấy bông hoa tôi để lại
Chỉ đến với em với một tấm lòng

Thôi!
Anh chẳng thể là hoa hồng
Đừng trách nhé ! Em ơi đừng trách
Anh chỉ là hoa cỏ may không sắc
Đậu vai em trong những buổi chiều buồn

                   Hà nội trong những ngày đáng nhớ









Báo cáo sai phạm | Post #: 1











RE: Tặng hoa - 31.1.2010 22:49:46   








showPicture("1/31/2010 4:49:46 PM",0,0,0,575353,183)


Tâm Tư

titleAndStar(149,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 149
Gia nhập ngày: 20.4.2009
Hiện trạng: offline
Tội mình...
 
Mọi cái khó, là do ta làm khó
Chứ cuộc đời, thực sự rất giản đơn
Ăm ắp yêu thương, chồng chất giận hờn
Cũng là tại trong lòng mình nổi sóng...
Nếu sống lại thời Hai Mươi trong trắng
Thì sợ gì sương tuyết với phôi pha
Dù là ánh ban mai, hay là buổi chiều tà
Vẫn lộng lẫy, nếu trái tim bừng sáng...
 
Hoa đã mua, tội gì không trao tặng,
Đặt xuống vệ đường, bụi lấm, tội nghiệp hoa
Đi một bước, lại ngoái đầu nhìn gót
Dây gầu dài, mà tiếc, giếng chưa sâu!

"Họa cùng cho vui, chớ giận à nha!"

< Sửa đổi bởi: Tâm Tư -- 1.2.2010 7:24:12 >

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 2











RE: Tặng hoa - 2.2.2010 14:57:47   









showPicture("2/2/2010 8:57:47 AM",0,0,0,575353,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1532,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1532
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

...        
Góc tường ấy bông hoa tôi để lại
...
                  Hà nội trong những ngày đáng nhớ




Tôi chả bao giờ dám mong
Mình là người con gái ấy
Tôi chỉ mong là bức tường
Ước mơ giản đơn là vậy!
Bức tường vô giác vô tri
Chẳng lo còn, hết xuân thì
Để rồi một hôm nào đó
Bỗng nhiên có bông hồng nhỏ
Hương hoa thơm ngát toả lan
Đậm tình tha thiết chứa chan
Vô tình hay là hữu ý
Đặt nhẹ ở nơi góc tường
Hơi ấm tay người còn vương...
anhtrangthu


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 2.2.2010 15:06:45 >


_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: nguyễn thế duyên)

 








Nói chuyện với con tim - 7.2.2010 0:15:27   








showPicture("2/6/2010 6:15:27 PM",0,0,0,577225,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline
          Nói chuyện với con tim
Yêu em!
      Không
            Tôi chẳng dám yêu em
Tôi còn gì trao cho em đâu nhỉ
Tôi không muốn đời em hai lần khổ
Đốt cháy lòng, tôi chịu khổ mình tôi.

Thơ ơi! thơ ơi!
Dấu nước mắt đi
Hãy cười!
Đừng để em thấy nụ cười cay đắng
Hãy để hồn em bình lặng
Bằng những câu thơ bông lơn

Con tim ta ơi
Ngươi hãy gào lên khi em không có mặt
Khi em đến ngươi đừng bật khóc
Để môi ta có thể nở nụ cười

Con cầu trời
Cho lí trí con mạnh mẽ
Đủ sức bóp chết con tim
Để câu thơ viết lên
Em không thấy một nỗi đau trong đó

Có thể con tim em không cần lí lẽ
Nhưng con tim tôi cần lí lẽ của mình
Hi sinh!
      Hãy Hi sinh!
Đừng ích kỉ!
Hãy để môi em nở nụ cười
Lặng lẽ.

Có thể em sẽ trách tôi
Tim ta ơi
Ta biết mi  đau đến suốt cuộc đời
Làm sao được
Biết làm sao được

Nếu ngươi đau
Em sẽ cười
Nếu ngươi cười
Em sẽ khóc

Vậy thì tim ta ơi hãy khóc
Cho nụ cười nhẹ nở môi em
            Hà nội 2-2-2010







Báo cáo sai phạm | Post #: 1











RE: Nói chuyện với con tim - 7.2.2010 19:31:51   








showPicture("2/7/2010 1:31:51 PM",0,0,0,577225,183)


mai77

titleAndStar(102,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 102
Gia nhập ngày: 26.4.2008
Hiện trạng: offline
Mai ước mình được là "em" trong bài thơ này nhỉ

_____________________________

Xin chào các bạn

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=368439&mpage=1&key=

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 2











RE: Nói chuyện với con tim - 16.2.2010 0:41:11   









showPicture("2/15/2010 6:41:11 PM",0,0,0,577225,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1532,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1532
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

        Nói chuyện với con tim
Yêu em!
      Không
            Tôi chẳng dám yêu em
Tôi còn gì trao cho em đâu nhỉ
Tôi không muốn đời em hai lần khổ
Đốt cháy lòng, tôi chịu khổ mình tôi.

Thơ ơi! thơ ơi!
Dấu nước mắt đi
Hãy cười!
Đừng để em thấy nụ cười cay đắng
Hãy để hồn em bình lặng
Bằng những câu thơ bông lơn

Con tim ta ơi
Ngươi hãy gào lên khi em không có mặt
Khi em đến ngươi đừng bật khóc
Để môi ta có thể nở nụ cười

Con cầu trời
Cho lí trí con mạnh mẽ
Đủ sức bóp chết con tim
Để câu thơ viết lên
Em không thấy một nỗi đau trong đó

Có thể con tim em không cần lí lẽ
Nhưng con tim tôi cần lí lẽ của mình
Hi sinh!
      Hãy Hi sinh!
Đừng ích kỉ!
Hãy để môi em nở nụ cười
Lặng lẽ.

Có thể em sẽ trách tôi
Tim ta ơi
Ta biết mi  đau đến suốt cuộc đời
Làm sao được
Biết làm sao được

Nếu ngươi đau
Em sẽ cười
Nếu ngươi cười
Em sẽ khóc

Vậy thì tim ta ơi hãy khóc
Cho nụ cười nhẹ nở môi em
          Hà nội 2-2-2010



Trên đường đời rong ruổi
Tình yêu không có tuổi
Nên suốt đời vẫn yêu
Đắm đuối...

***

Lá đùa theo làn gió
Sương mơn man vạt cỏ
Trái tim này theo anh
Đây đó...


anhtrangthu



< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 16.2.2010 0:42:58 >


_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: nguyễn thế duyên)









Viết ở chùa Bồ đề - 10.2.2010 17:04:39   








showPicture("2/10/2010 11:04:39 AM",0,0,0,578112,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline
     Viết ở chùa Bồ đề

Tôi đứng im nhìn em đứng chắp tay
Em cầu gì?
Em khấn gì?
Phật tổ trên đài cao im lặng
Hương trầm thoang thoảng
Phút trầm tư em đứng dưới phật đài

Lồng lộng gió đầy trời
Sông Hồng mênh mông sóng vỗ
Mặt trời đỏ như ngọn lửa
Thiêu đốt những nỗi lòng

Sóng mênh mông
Gió mênh mông
Mênh mông một cõi lòng
Vô định.

Tôi lắng nghe
Mơ hồ tiếng sóng
Từ xa xôi lắm vọng về
Một tiếng nấc?
Một lời thề?
Hay một lời nguyện ước?

Chao ôi! Đừng là tiếng nấc
Em ơi!

                Chùa Bồ đề chiều 8--2--2010









Báo cáo sai phạm | Post #: 1











RE: Viết ở chùa Bồ đề - 14.2.2010 13:20:01   








showPicture("2/14/2010 7:20:01 AM",0,0,0,578112,183)


Liên Thơ

titleAndStar(2439,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 2439
Gia nhập ngày: 15.11.2007
Đến từ: Biển nhớ...
Hiện trạng: offline
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Viết ở chùa Bồ đề

Tôi đứng im nhìn em đứng chắp tay
Em cầu gì?
Em khấn gì?
Phật tổ trên đài cao im lặng
Hương trầm thoang thoảng
Phút trầm tư em đứng dưới phật đài

Lồng lộng gió đầy trời
Sông Hồng mênh mông sóng vỗ
Mặt trời đỏ như ngọn lửa
Thiêu đốt những nỗi lòng

Sóng mênh mông
Gió mênh mông
Mênh mông một cõi lòng
Vô định.

Tôi lắng nghe
Mơ hồ tiếng sóng
Từ xa xôi lắm vọng về
Một tiếng nấc?
Một lời thề?
Hay một lời nguyện ước?

Chao ôi! Đừng là tiếng nấc
Em ơi!

               Chùa Bồ đề chiều 8--2--2010

Giá em ở gần anh nhỉ
Rủ nhau cùng đi lễ chùa
Em khấn một ngày nắng đỏ*
Anh cầu gặp lại chiều mưa*
Hai ta hai làn khói tỏa
Thắp chung một nén hương thờ...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    1/1 Canh Dần
                  (14/2/2010)
(Năm mới rủ anhtrangthu cùng đi quậy phá nhưng em ấy hiền quá không dám đi.Mỗi mình Liên Thơ lang thang lên chùa Bồ Đề.
Giải thích một chút cho có tí tư duy không bạn thơ lại trách già rồi còn ma mãnh...
Liên Thơ nhớ́ một câu thơ  "Tuổi 50 lòng yêu như lửa cháy
                                 Mà bên ngoài vẫn cứ  trắng như không"
và bài thơ của thi sĩ có nhắc đến "chiều mưa" vô tình gặp một người...Xâu chuỗi ý lại để biết rằng thơ của thi sĩ được bạn thơ đón đọc nhiều và nhớ lâu lắm, dĩ nhiên là trong đó có  cô bạn này rồi...)






_____________________________


Nối lời yêu thương...

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 2











RE: Viết ở chùa Bồ đề - 14.2.2010 14:10:04   








showPicture("2/14/2010 8:10:04 AM",0,0,0,578112,183)


mai77

titleAndStar(102,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 102
Gia nhập ngày: 26.4.2008
Hiện trạng: offline

quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Viết ở chùa Bồ đề

Tôi đứng im nhìn em đứng chắp tay
Em cầu gì?
Em khấn gì?
Phật tổ trên đài cao im lặng
Hương trầm thoang thoảng
Phút trầm tư em đứng dưới phật đài

Lồng lộng gió đầy trời
Sông Hồng mênh mông sóng vỗ
Mặt trời đỏ như ngọn lửa
Thiêu đốt những nỗi lòng

Sóng mênh mông
Gió mênh mông
Mênh mông một cõi lòng
Vô định.

Tôi lắng nghe
Mơ hồ tiếng sóng
Từ xa xôi lắm vọng về
Một tiếng nấc?
Một lời thề?
Hay một lời nguyện ước?

Chao ôi! Đừng là tiếng nấc
Em ơi!

              Chùa Bồ đề chiều 8--2--2010

Giá em ở gần anh nhỉ
Rủ nhau cùng đi lễ chùa
Em khấn một ngày nắng đỏ*
Anh cầu gặp lại chiều mưa*
Hai ta hai làn khói tỏa
Thắp chung một nén hương thờ...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    1/1 Canh Dần
                  (14/2/2010)
(Năm mới rủ anhtrangthu cùng đi quậy phá nhưng em ấy hiền quá không dám đi.Mỗi mình Liên Thơ lang thang lên chùa Bồ Đề.
Giải thích một chút cho có tí tư duy không bạn thơ lại trách già rồi còn ma mãnh...
Liên Thơ nhớ́ một câu thơ  "Tuổi 50 lòng yêu như lửa cháy
                                 Mà bên ngoài vẫn cứ  trắng như không"
và bài thơ của thi sĩ có nhắc đến "chiều mưa" vô tình gặp một người...Xâu chuỗi ý lại để biết rằng thơ của thi sĩ được bạn thơ đón đọc nhiều và nhớ lâu lắm, dĩ nhiên là trong đó có  cô bạn này rồi...)





Chị Liên Thơ ơi! Chị Trăng hiền thì rủ em đi quậy nhé, em đang chưa có đồng minh đâu (Gớm chị Trăng ấy hiền thật nhưng mà cáu lên chị ấy còn xơi tái cả mặt trời kia kìa )

_____________________________

Xin chào các bạn

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=368439&mpage=1&key=

(trả lời: Liên Thơ)









Nụ hôn và nước mắt - 13.2.2010 10:52:23   








showPicture("2/13/2010 4:52:23 AM",0,0,0,578950,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline
         Nụ hôn và nước mắt

Khi tôi yêu em trời đất bước vào xuân
Trời đang nóng đột nhiên trở lạnh
Và môi em nồng ấm
Nhắc nhở tôi xuân thực sự đã về

Không phải một mùa xuân rạo rực
Không phải một mùa xuân náo nức
Một mùa xuân trầm lắng, suy tư

Em nhìn tôi nước mắt rớm hàng mi
Hạnh phúc làm em rơi nước mắt?
Chao ôi một mùa xuân muộn
Chậm chạp bò trên đôi má phai màu

Hanh phúc không ngọt ngào
Trong hạnh phúc có chút gì cay đắng
Nửa cuộc đời không biết từ hạnh phúc
Tôi thương em.
Gạt nước mắt em cười

Trời ơi nụ cười
Nở trên môi héo quắt
Chân tóc ngả mầu rồi em
Hạnh phúc nhòe trong nước mắt

Em ơi đựng khóc
Em ơi đừng nghĩ suy
Hãy tận hưởng đi
Những giọt buồn hạnh phúc

Tôi làm gì cho em được?
Khi vị đắng cuộc đời
Đọng trên môi tôi
Đọng trên môi em
Và nước mắt
Lẫn vào nụ hôn
Giá buốt
        Hà nội 13--2--2010
          Ba giờ sáng ngày cuối năm







Báo cáo sai phạm | Post #: 1











RE: Nụ hôn và nước mắt - 14.2.2010 13:06:43   








showPicture("2/14/2010 7:06:43 AM",0,0,0,578950,183)


Liên Thơ

titleAndStar(2439,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 2439
Gia nhập ngày: 15.11.2007
Đến từ: Biển nhớ...
Hiện trạng: offline
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

      
Nụ hôn và nước mắt

Khi tôi yêu em trời đất bước vào xuân
Trời đang nóng đột nhiên trở lạnh
Và môi em nồng ấm
Nhắc nhở tôi xuân thực sự đã về

Không phải một mùa xuân rạo rực
Không phải một mùa xuân náo nức
Một mùa xuân trầm lắng, suy tư

Em nhìn tôi nước mắt rớm hàng mi
Hạnh phúc làm em rơi nước mắt?
Chao ôi một mùa xuân muộn
Chậm chạp bò trên đôi má phai màu

Hanh phúc không ngọt ngào
Trong hạnh phúc có chút gì cay đắng
Nửa cuộc đời không biết từ hạnh phúc
Tôi thương em.
Gạt nước mắt em cười

Trời ơi nụ cười
Nở trên môi héo quắt
Chân tóc ngả mầu rồi em
Hạnh phúc nhòe trong nước mắt

Em ơi đừng khóc
Em ơi đừng nghĩ suy
Hãy tận hưởng đi
Những giọt buồn hạnh phúc

Tôi làm gì cho em được?
Khi vị đắng cuộc đời
Đọng trên môi tôi
Đọng trên môi em
Và nước mắt
Lẫn vào nụ hôn
Giá buốt
       Hà nội 13--2--2010
         Ba giờ sáng ngày cuối năm
Thơ anh bao giờ cũng sâu sắc, thâm thúy, mang nặng ân tình của một thi sĩ tài hoa...

Chúc thi hữu tình thâm sức khỏe và hạnh phúc nhé.
             1/1 Canh Dần * 14/2/2010





Đính kèm (1)

_____________________________


Nối lời yêu thương...

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 2











RE: Nụ hôn và nước mắt - 14.2.2010 15:01:29   









showPicture("2/14/2010 9:01:29 AM",0,0,0,578950,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1532,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1532
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

      
Nụ hôn và nước mắt

Khi tôi yêu em trời đất bước vào xuân
Trời đang nóng đột nhiên trở lạnh
Và môi em nồng ấm
Nhắc nhở tôi xuân thực sự đã về

Không phải một mùa xuân rạo rực
Không phải một mùa xuân náo nức
Một mùa xuân trầm lắng, suy tư

Em nhìn tôi nước mắt rớm hàng mi
Hạnh phúc làm em rơi nước mắt?
Chao ôi một mùa xuân muộn
Chậm chạp bò trên đôi má phai màu

Hanh phúc không ngọt ngào
Trong hạnh phúc có chút gì cay đắng
Nửa cuộc đời không biết từ hạnh phúc
Tôi thương em.
Gạt nước mắt em cười

Trời ơi nụ cười
Nở trên môi héo quắt
Chân tóc ngả mầu rồi em
Hạnh phúc nhòe trong nước mắt

Em ơi đừng khóc
Em ơi đừng nghĩ suy
Hãy tận hưởng đi
Những giọt buồn hạnh phúc

Tôi làm gì cho em được?
Khi vị đắng cuộc đời
Đọng trên môi tôi
Đọng trên môi em
Và nước mắt
Lẫn vào nụ hôn
Giá buốt
      Hà nội 13--2--2010
        Ba giờ sáng ngày cuối năm
Thơ anh bao giờ cũng sâu sắc, thâm thúy, mang nặng ân tình của một thi sĩ tài hoa...

Chúc thi hữu tình thâm sức khỏe và hạnh phúc nhé.
             1/1 Canh Dần * 14/2/2010







Thi sỹ ơi! Thơ toàn là thơ buồn thôi, sáng mùng 1 tết sân nhà anhtrangthu đã ngập nước rồi trong đó có cả ...

_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: Liên Thơ)









nụ hôn trong mơ - 18.2.2010 22:55:27   








showPicture("2/18/2010 4:55:27 PM",0,0,0,580389,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline
      Nụ hôn trong mơ

Em nhìn tôi mắt lóng lánh nụ cười
Nụ đào nở trên môi, Sắc đào loang trên má
Ôi hạnh phúc hóa ra bình dị quá
Được em yêu và tôi được yêu em

Đơn giản thế thôi chẳng có gì to tát
Thế mà sao nước mắt cứ chực trào
Em nhìn tôi ánh mắt như muốn hỏi
"Thực đây sao?"
              Làm tôi nhói đau

Em hôn tôi một nụ hôn gượng nhẹ
Một chút hồ nghi với một chút ngỡ ngàng
Bỗng òa vỡ! Toàn thân em run rẩy
Với nụ hôn này đời đã lật sang trang

Hôn anh đi em! Nụ hôn đắm đuối
Mê say đi em ! và em đừng có hỏi
Nụ hôn này là thực hay mơ

Nụ hôn này là thực
Đau nhói vai em vòng tay tôi riết chặt
Nụ hôn này là mơ.
Giăng mắt em một chút lệ mờ

Và nhạc.
Và thơ
Và con tim đập gấp
Nụ hôn này là thực trong mơ.

            Hà nội 18--2--2010
        Trong thực có mơ, trong mơ có thực









Báo cáo sai phạm | Post #: 1











RE: nụ hôn trong mơ - 19.2.2010 18:21:21   









showPicture("2/19/2010 12:21:21 PM",0,0,0,580389,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1532,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1532
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

     Nụ hôn trong mơ


Nụ đào nở trên môi, Sắc đào loang trên má

...

           Hà nội 18--2--2010
        Trong thực có mơ, trong mơ có thực




...Hương đào đang lan toả...
Sáng bừng trong mắt anh
Bốn mắt long lanh
Chứa đầy cảm xúc
Hạnh phúc châm ngòi
Khởi đầu vụ nổ
Vũ trụ mới hình thành (*)....
Có phải vậy không anh?
Đó là thực
Không phải mơ
Đó là thơ
Và là đời...
Sắc đào mãi mãi buông lơi
Suốt đời đọng lại trong lứa đôi...

(*) Bài vụ nổ big bang


Đầu năm vào mở hàng trêu bác Duyên nhé

_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: nguyễn thế duyên)









Diệu kì - 21.2.2010 11:58:15   








showPicture("2/21/2010 5:58:15 AM",0,0,0,580964,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

      Diệu kì

Tỉnh dậy đi tuổi trẻ!
Tỉnh dậy đi những giấc mơ xanh!
Nụ hôn em dỗ dành khe khẽ
Và mùa xuân tỉnh dậy trong anh

Bỗng thức dậy những khát khao thèm muốn
Một vòng tay lâu lắm đã quên rồi
Bừng tỉnh dậy một mùa xuân rạo rực
Em đốt hết thời gian đã vùi lấp đời tôi

Không phải mơ!
Không phải là cổ tích!
Một nàng tiên có thực trên đời
Với làn môi kì diệu
Đã thắplên ngọn lửa giữa tim tôi

Em khỏa thân.
Làn da trắng mịn
Ngọn lửa xuân rừng rực cháy bên trong
Mắt long lanh
Mặt hơi cúi với nụ cười e lệ
Con tim em thì thầm khe khẽ
"Tỉnh dậy đi!
             Mùa xuân"

Một tiếng sét
Xé toạc thời gian
Mắt em nồng nàn
Đốt cháy
Những mảnh thời gian vụn vỡ
Và thức dậy một con mãnh hổ
Nằm dưới chân em
Để đôi tay Vệ Nữ
Vuốt ve con mãnh hổ
Cả hai đi về phía thiên đường

           Hà nội 19--2 --2010












Báo cáo sai phạm | Post #: 1











RE: Diệu kì - 21.2.2010 19:26:12   








showPicture("2/21/2010 1:26:12 PM",0,0,0,580964,183)


minhthanh_love

titleAndStar(3874,0,false,false,"Angel of love","")
Angel of love



Bài viết đã đăng: 3874
Gia nhập ngày: 26.11.2008
Đến từ: the heaven of love
Hiện trạng: offline

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Diệu kì

...........




Hôm kia Thầy ở sông Tương
Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?
 


< Sửa đổi bởi: minhthanh_love -- 21.2.2010 19:27:38 >


_____________________________



welcom to minhthanhart

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 2











RE: Diệu kì - 21.2.2010 23:15:19   








showPicture("2/21/2010 5:15:19 PM",0,0,0,580964,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

quote:


Hôm kia Thầy ở sông Tương
Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



  Tại thầy mệt bã ra rồi
Thế cũng không biết trò ơi là trò

(trả lời: minhthanh_love)







Báo cáo sai phạm | Post #: 3











RE: Diệu kì - 21.2.2010 23:26:54   








showPicture("2/21/2010 5:26:54 PM",0,0,0,580964,183)


hoangau

titleAndStar(1730,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1730
Gia nhập ngày: 12.10.2007
Đến từ: Hà Nội
Hiện trạng: offline

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


quote:


Hôm kia Thầy ở sông Tương
Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



Tại thầy mệt bã ra rồi
Thế cũng không biết trò ơi là trò


Võ Tòng nhẹ bước chinh yên
Còn con mãnh hổ thăng thiên - chuyện thường !

[sm=z_harhar1.gif]

_____________________________

Zai ziếc là phù du
Thầy u là mãi mãi !

"Nhà trẻ": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
"Chat room": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
"Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=368413

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 4











RE: Diệu kì - 21.2.2010 23:36:45   








showPicture("2/21/2010 5:36:45 PM",0,0,0,580964,183)


Pé..An..cười..!

titleAndStar(727,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 727
Gia nhập ngày: 14.1.2009
Đến từ: Cty Đong Ri
Hiện trạng: offline

quote:

Trích đoạn: hoangau


quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


quote:


Hôm kia Thầy ở sông Tương
Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



Tại thầy mệt bã ra rồi
Thế cũng không biết trò ơi là trò


Võ Tòng nhẹ bước chinh yên
Còn con mãnh hổ thăng thiên - chuyện thường !

[sm=z_harhar1.gif]


Võ Tòng Đả Hổ....chuyện xưa
Bác Duyên được Hổ đón đưa - chuyện kỳ !
 

Pé..!

_____________________________

Phận nhi nữ gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định giang sơn

Do Quên




Tiểu An thi tập

(trả lời: hoangau)







Báo cáo sai phạm | Post #: 5











RE: Diệu kì - 21.2.2010 23:55:21   









showPicture("2/21/2010 5:55:21 PM",0,0,0,580964,183)


anhtrangthu

titleAndStar(1532,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1532
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: online

quote:

Trích đoạn: Pé..An..cười..!


quote:

Trích đoạn: hoangau


quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


quote:


Hôm kia Thầy ở sông Tương
Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



Tại thầy mệt bã ra rồi
Thế cũng không biết trò ơi là trò


Võ Tòng nhẹ bước chinh yên
Còn con mãnh hổ thăng thiên - chuyện thường !

[sm=z_harhar1.gif]


Võ Tòng Đả Hổ....chuyện xưa
Bác Duyên được Hổ đón đưa - chuyện kỳ !
 

Pé..!



"Võ Tòng đả hổ"...đã qua
Vệ Nữ thuần Hổ ...mới là chuyện nay
anhtrangthu

"Anh hùng nan thoát ải Mỹ nhân"

< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 22.2.2010 0:48:30 >


_____________________________

Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh

(trả lời: Pé..An..cười..!)






 
Post #: 6











RE: Diệu kì - 23.2.2010 10:15:05   








showPicture("2/23/2010 4:15:05 AM",0,0,0,580964,183)


ThanhThanhKhiet

titleAndStar(5860,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 5860
Gia nhập ngày: 27.2.2008
Hiện trạng: online

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


  Diệu kì

Tỉnh dậy đi tuổi trẻ!
Tỉnh dậy đi những giấc mơ xanh!
Nụ hôn em dỗ dành khe khẽ
Và mùa xuân tỉnh dậy trong anh

Bỗng thức dậy những khát khao thèm muốn
Một vòng tay lâu lắm đã quên rồi
Bừng tỉnh dậy một mùa xuân rạo rực
Em đốt hết thời gian đã vùi lấp đời tôi

Không phải mơ!
Không phải là cổ tích!
Một nàng tiên có thực trên đời
Với làn môi kì diệu
Đã thắplên ngọn lửa giữa tim tôi

Em khỏa thân.
Làn da trắng mịn
Ngọn lửa xuân rừng rực cháy bên trong
Mắt long lanh
Mặt hơi cúi với nụ cười e lệ
Con tim em thì thầm khe khẽ
"Tỉnh dậy đi!
           Mùa xuân"

Một tiếng sét
Xé toạc thời gian
Mắt em nồng nàn
Đốt cháy
Những mảnh thời gian vụn vỡ
Và thức dậy một con mãnh hổ
Nằm dưới chân em
Để đôi tay Vệ Nữ
Vuốt ve con mãnh hổ
Cả hai đi về phía thiên đường

         Hà nội 19--2 --2010



Chào NTD. TTK ghé thăm Chúc vui nhé.
 
Còn son
 
Mộng ước …xuân tươi mãi vẫn còn
Vương tơ tóc điểm xót tim son
Nguyệt sáng lay rèm đâu tại gió
Cho lòng quân tử nhớ Vu sơn
 
Thanh Thanh Khiết
23.2.2010



< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 23.2.2010 17:38:37 >


_____________________________


Thơ ThanhthanhKhiet


Nhật ký tình yệu

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 7











RE: Diệu kì - 23.2.2010 11:51:11   








showPicture("2/23/2010 5:51:11 AM",0,0,0,580964,183)


traitimthica

titleAndStar(60,0,false,false,"","")
Bạn Thân



Bài viết đã đăng: 60
Gia nhập ngày: 1.2.2008
Đến từ: Long an
Hiện trạng: offline
Giao Thừa
Cánh hoa mai đầu tiên
Vừa rớt xuống bên vai
Ngay giây phút giao thừa
Có chút gì năm ngoài
Hay đó là tương lai?
"Lòng tin vào năm mới
Hạnh phúc đến mỗi ngày!"


_____________________________

Cái màu mây vẫn là màu mãi mãi
Nhưng sắc buồn đâu phải sắc luôn luôn.
----------------- Minh Hoàng--------

(trả lời: ThanhThanhKhiet)







Báo cáo sai phạm | Post #: 8











RE: Diệu kì - 23.2.2010 13:23:59   








showPicture("2/23/2010 7:23:59 AM",0,0,0,580964,183)


Lụa trắng

titleAndStar(7,0,false,false,"","")
Bạn mới


 

Bài viết đã đăng: 7
Gia nhập ngày: 22.2.2010
Hiện trạng: offline
Xuân vừa đến
 
Đa đoan e ấp nụ
Muốn hiến dâng chút hương ngọt cho đời
Mong manh sắc cho vừa lòng người đợi
Chút tình nồng tinh khôi...
 
Xuân vừa đến, xa xa kìa trống hội
Lòng đa đoan, bối rối với kiếm tìm
Có những thứ, như quên, như xa lắm...
Chợt một ngày, theo xuân đến nôn nao.
 
Xuân kịp đến, trao cho người ước ao
Đa đoan thế, trốn làm gì, thêm tội
Xuân tình ấy, hãy ôm vào lòng, nóng hổi
Trong cuộc đời này, biết còn gặp nữa không?

Lụa trắng cảm động trước bài thơ của NTD. 23.2.2010

(trả lời: nguyễn thế duyên)









Sao? - 26.2.2010 15:20:59   








showPicture("2/26/2010 9:20:59 AM",0,0,0,582270,183)


nguyễn thế duyên

titleAndStar(857,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 857
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline
        



                   Sao?

Sao em dùng trái tim mình để đi làm từ thiện?

Sao em mang tôi đi bố thí cho đời?
Sao cho đi nụ cười?
Sao nhận về nước mắt?
Em ơi!

Con tim không tham lam
Nhưng con tim cần ích kỉ
Nụ cười em ơi san sẻ
Nỗi nhớ giữ riêng cho mình
Cái điều làm anh đau khổ
Chỉ là một chút lặng thinh
          
        Hà nội 26--2--2010







Báo cáo sai phạm | Post #: 1











RE: Sao? - 26.2.2010 21:16:17   








showPicture("2/26/2010 3:16:17 PM",0,0,0,582270,183)


Lụa trắng

titleAndStar(7,0,false,false,"","")
Bạn mới


 

Bài viết đã đăng: 7
Gia nhập ngày: 22.2.2010
Hiện trạng: offline
Vì...

Nếu có thể đem đi làm từ thiện
Thì trái tim, em có tiếc gì đâu
Bàn tay anh, đỡ bàn tay người khác
Em nhìn theo, lòng ấm áp dịu dàng...

Em ngu ngơ, đàn bà rất bình thường
Nhưng vẫn muốn mang chút gì ấp áp
Mang một chút hương lòng mình thơm ngát
Xoa dịu cho người còn chưa được yên vui...

Lau mũi em thơ, đỡ bước cụ già
Em muốn níu nụ cười luôn bên họ
Bao mất mát với bao buồn khổ
Vai sẻ vai, sẽ đỡ nặng lòng...

Nếu có thể, em làm mùa xuân bé bỏng
Cánh én một mình chở cả niềm vui
Nếu thấy anh mãi mãi nở nụ cười
Em lặng lẽ, mà lòng vui trống hội.

Cứ tin thế, để tâm hồn phơi phới
Em một mình, mà như đứng trong anh...

(họa vui cùng, cũng là một ý tưởng)

(trả lời: nguyễn thế duyên)







Báo cáo sai phạm | Post #: 2











RE: Sao? - 27.2.2010 6:02:38   








showPicture("2/27/2010 12:02:38 AM",0,0,0,582270,183)


THƯƠNG GIANG

titleAndStar(1985,0,false,false,"","")
VIP



Bài viết đã đăng: 1985
Gia nhập ngày: 18.5.2009
Đến từ: Kiev- Ucraina
Hiện trạng: offline
Chớ hiểu sai...

Hai mươi năm lẻ sống xa quê
Nhưng chẳng hề quên chúc bạn bè
Valentine's , Giáng sinh hay Năm mới...
Bằng tấm thiệp  xinh khác chủ đề.

Năm Mới ,Giáng sinh-thiệp  cây thông
Hay ly sampanh với pháo bông...
Ngày Lễ Tình Nhân mang biểu tương
Chocolate hình tim với hoa hồng...

Người thương hay bạn thiệp giống nhau.
Đều in  tim yêu đỏ  thắm  mầu
Của ngày lễ đó chứ đâu phải,
Tim  người tặng  phát  tình duyên đâu!

Quê mình mới đây du nhập thôi ,
Lễ  hội bên Tây có lâu rồi.
Ngày Cá tháng Tư ,Valentine's đó.
Nên chưa  thông tỏ chớ trách người...

Mỗi khi có thiệp gửi cho mình.
Trong những ngày lễ chớ lặng thinh.
Nên bớt thời gian tìm hiểu nhé.
Để chúc lại nhau ấm nghĩa tình!
Kiev 27/02/2010-TG

*) Thấy anh NTD và Lụa Trắng họa TG cũng mạn phép "nối đuôi" bài này.Mong gia chủ và khách thơ nếu không vừa ý thì cảm thông và bỏ qua cho TG nhé!


_____________________________

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang

(trả lời: Lụa trắng)


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 28.02.2010 20:51:58
0
NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________


       ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
          Thì ta đâu dại khờ
          Thì ta đâu ngu ngơ
          Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
          Và !
                 Cuộc đời thành thơ

                    Nguyễn thế duyên
       (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)
 
 
Cách đây 1 tháng rưỡi anhtrangthu đi lễ chùa Hà và nghĩ bài thơ NGU NGƠ, bác Duyên hoạ lại bài thơ trên anhtrangthu chưa trả lời, hôm nay là Tết Nguyên tiêu anhtrangthu lại đi chùa Hà và trả lời bài thơ này:

 
Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 28.02.2010 21:59:52
0
Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________ 


    Ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
       Thì ta đâu dại khờ
       Thì ta đâu ngu ngơ
       Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
       Và !
              Cuộc đời thành thơ

                 Nguyễn thế duyên
    (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)


Cách đây 1 tháng rưỡi anhtrangthu đi lễ chùa Hà và nghĩ bài thơ NGU NGƠ, bác Duyên hoạ lại bài thơ trên anhtrangthu chưa trả lời, hôm nay là Tết Nguyên tiêu anhtrangthu lại đi chùa Hà và trả lời bài thơ này:


Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu
*************************************

Liên Thơ phụ họa nữa này

   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng
   Phải đành em thả giữa dòng
Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương
   Nhấp nhô dòng bạc vô thường
Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng
   Hai ta danh lợi không màng
Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần
                       Chủ nhật, 28/2/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 22:03:58 bởi Liên Thơ >


anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 01.03.2010 11:25:17
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: anhtrangthu

NGU NGƠ

Nửa tuổi thanh xuân vốn dại khờ
Nừa đời đã hết vẫn ngu ngơ
Lòng tin nếu đặt không đúng chỗ
Tình, Đời buồn bã tạc nên thơ.
anhtrangthu

(Nghĩ trong lúc đi lễ Chùa Hà chiều 14-1-2010)

_____________________________ 


  Ngu ngơ
Em ngu ngơ! Tôi cũng ngu ngơ!
Em lên chùa! Tôi cũng lên chùa!
Lòng tin tôi đặt vào đúng chỗ
Sao tôi vẫn buồn?
Sao thơ vẫn buồn?
Lắng tiếng chuông chùa buông

Chẳng phải là tuổi trẻ dại khờ
Chẳng phải nửa đời vẫn ngu ngơ
Nếu anh biết đưộc  ngày hôm ấy
Em lên chùa
     Thì ta đâu dại khờ
     Thì ta đâu ngu ngơ
     Thì niềm tin em đặt vào đúng chỗ
     Và !
            Cuộc đời thành thơ

               Nguyễn thế duyên
  (Nghĩ trong lúcđi lễ chùa Hà chiều 15-1-2010)


Cách đây 1 tháng rưỡi anhtrangthu đi lễ chùa Hà và nghĩ bài thơ NGU NGƠ, bác Duyên hoạ lại bài thơ trên anhtrangthu chưa trả lời, hôm nay là Tết Nguyên tiêu anhtrangthu lại đi chùa Hà và trả lời bài thơ này:


Hôm nay anh đi lễ ở đâu?
Em muốn cùng anh thật là lâu.
Thành tâm cầu nguyện điều giản di
Xin được tan vào mãi trong nhau...
anhtrangthu
*************************************

Liên Thơ phụ họa nữa này

   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng
   Phải đành em thả giữa dòng
Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương
   Nhấp nhô dòng bạc vô thường
Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng
   Hai ta danh lợi không màng
Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần
                       Chủ nhật, 28/2/2010


Chào Liên Thơ bạn phụ hoạ thật là hay, cám ơn bạn hôm nay mình đưa vào đây một chữ bạn phụ hoạ cùng nhé


Chữ Viêm (*)


Trái tim em đang là ngọn lửa
Và lửa tim anh cũng cháy khát khao
Hai ngọn lửa chụm vào
Thành tình yêu nóng bỏng
Không gian nhanh chóng
Bốc cháy tan tành
Thời gian cũng vụt trôi nhanh
Thế đấy!
Lưỡng hoả thành Viêm
                               phải không anh?
anhtrangthu


1. viêm
1. bốc cháy
2. nóng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 21:11:16 bởi anhtrangthu >

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 05.03.2010 23:24:55
5

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

             Nhớ trăng Thu
                               Có rượu không có bạn
                       Một mình chuốc dưới hoa
                       Nâng chén mời trăng uống
                       Mình với bóng thành ba
                               LÍ Bạch
     Lâu không được gặp trăng thu
  Trách trời sao giăng lắm sương mù
   Làm che khuất một vầng trăng sáng
  Để đêm đêm hồn ta mộng du

  Đêm ngửa mặt, mình ta uống rượu
  Không ánh trăng chiếu xuống chén rượu nồng
Thơ không viết lòng bỗng thành trống rỗng
  Rượu uống vào biết có say không?

  Không trăng, không thơ, Bóng của ta không có
  Lí bạch ơi người còn có vầng trăng
  Để ngửa mặt nâng chén mời trăng uống
  Và để trăng in một chiếc bóng bên thềm
 
  Thêm chén nữa cho say
  Trăng đêm nay không mọc
Và ta vẫn một mình không bóng
  Đọc câu thơ lí bạch thêm buồn

Cô bạn ơi lâu lắm không thấy cô bạn lên diễn đàn làm thiên hạ nhớ đến điên đảo đấy. Tôi góp vào nỗi nhớ ấy một chút
 
***  

Người uống rượu không bạn
Và một lời ca thán
Cứ một mình nâng chén cho say
Trăng không dám đến hôm nay
Trăng không muốn chìm trong đáy chén
Có rượu làm vui người đâu cần hẹn
Một chén rồi sẽ hết cô đơn
Quên cả dỗi hờn
Quên đi sầu muộn
Và đầy ước muốn
Còn trăng
Vời vợi nơi xa
Trăng vẫn nhẹ nhàng bẽn lẽn
Trăng ngại ngần không đến
Người đã say rồi,
Trăng sợ rằng
Người uống mất trăng thôi
anhtrangthu





Uống rượu dưới đêm trăng
Nồng nàn và say đắm
Không uống trăng vào lòng
Rượu chỉ là men đắng...

L.K


(Thêm một chút vào ...rượu)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 06.03.2010 11:44:21
5
Sắp đến mồng tám tháng ba
Sang nhà con jrể đòi quà của U
U chẳng thích hoa Mù U
Thích con gà trống to xù con ơi !
Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
T.A




THÁI ANH

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 10.03.2010 08:25:24
0
Lâu rồi không đến thăm bé An
Không đến thì lòng lại chẳng an
Không biết bao giờ thì mít chín
Thiên hạ ngó nghiêng cũng lắm chàng

Cũng biết mít này còn quá pé
Thôi cứ mang về đóng cọc phơi
Chứ để chín cây thì chắc hẳn
Toi!

Cũng lâu không gặp lại lão Duyên
Hèn chi Pé cũng..thấy...mất duyên
Chắc đến thời kỳ..mít...rụng.. chín
Thiên hạ..dựng lên.*.dzì..hết...quyền

 
Mít này hổng phải tại quá..Pé
Mà gai tua tủa lại...mất... mùi[sm=giggle.gif]
Chỉ định tránh xa không gặm phải..
cùi !


* : Pé hay nghe dựng tóc gáy


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 10.03.2010 19:28:18
0
MẮC CẠN


 
 


Chơi vơi trong khoảng trống nầy
Hồn ai mắc cạn lấp đầy  phù sa
Phải dòng Như Nguyệt chảy qua
Đưa con chim sáo bay xa bến rồi

Xót câu quan họ liền đôi
Đắng Xang-Xề-Cống trầu ôi cau buồn
Mái Đình Khóm Trúc còn luôn
Mà người  xưa ấy Ải - Truông phương nào

Dỗ dành theo giấc chiêm bao
Tứ thân, dải yếm, quai thao hiện về
Nén lòng mộng mị u mê
Hồn ai mắc cạn dầm dề sợi Ngâu.

NHN


Trong mắt ai...

Chưa qua sông Đuống ,sông Cầu.
Chưa nghe ai hát "Mời trầu","Còn duyên"*
Chưa xem hát đối trên thuyền
Mà hồn mắc cạn giữa miền ca dao.

Dưới vành nón thúng quai thao.
Nụ cười toả nắng ...xuyến xao  lòng người.
Mắt nhung -trong vắt giếng khơi.
Dịu dàng quan họ để rồi vấn vương...

Một lần qua bến  sông Thương.
Trong chiều lảng bảng khói sương xa mờ.
Triền sông hoa cải ngẩn ngơ.
Nở vàng chi thế  chắc  chờ gió Xuân...?

Lòng dâng cảm giác ngại ngần.
Dứt áo chẳng đặng...bần thần nhớ mong.
Thôi đành mắc cạn giữa dòng.
Cho hồn  neo đậu  trong lòng  mắt nhung.
Kiev 06/3/2010-TG
 


quote:

Trong mắt ai...
Bài này hay quá cô bạn làm tôi bỗng dâng đầy cảm hứng xin họa với bạn bài này nhé


Anh qua sông Đuống sông Cầu
Để nghe em hát "Mời trầu" "Còn duyên"
Lời ca dịu ngọt cất lên
Đưa hồn anh đến những miền xa xôi

Em là ai đấy em ơi
Sao em để lại trong tôi ngại ngần
Tay em trao miếng trầu xanh
Mắt em trao cả long lanh nụ cưồi

Miếng trầu em quá đậm vôi
Nên trầu đỏ cả môi tôi môi nàng
Đêm nay con nhện chăng mùng
Câu hát vọng giữa mênh mang đất trời

Hồn tôi một con thuyền trôi
Đến đây mắc cạn bởi lời hát em .

Nguyễn Thế Duyên.

*) Em xin phép chuyển bài thơ anh gửi về trang này nhé.Trang anh đến chỉ giữ thơ lưu của em thôi.Cám ơn bài thơ anh gửi tặng !

Nếu duyên vẫn  còn...
Phải lòng  câu hát :"Còn duyên"*.
Mà người  mắc cạn  trong thuyền mắt nhung
Buâng khuâng :"Con nhện chăng mùng"*
"Lời thương đã ngỏ..."* ngập ngừng trao  nhau...

Anh qua sông Đuống , sông Cầu.
Ăn trầu cánh phượng đi đâu cho đành...
Vôi nồng quyện với cau xanh.
Phải duyên trầu thắm môi anh môi mình...

Cong cong uốn lượn mái đình.
Mượt mà câu hát trữ tình lắng sâu.
Em là thôn nữ trồng dâu.
Bên khung dệt vải...áo nâu quê mùa.

Quanh năm dầu dãi nắng mưa.
Không thanh giọng nói , mà chua vị phèn...
"Em là ai?"...xin giấu tên.
Ngại ngần một thoáng sẽ  quên mà người...

Anh rằng"...hồn giống thuyền trôi
Đến đây mắc cạn...bởi lời hát em"
Nhớ  nhau :"Đến hẹn lại lên"*
Hội Lim gặp lại  nếu duyên nợ còn...
Kiev 10/3/2010-TG


-TG


Tâm Tư
  • Số bài : 170
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 13.03.2010 21:02:57
0
Ngày xưa

Chiều mùa đông, mặt ruộng khô nứt toác
Bước chân trần, con gom rạ về đun
Vai tấp tểnh, quang gánh chòng chành bước
Ấm bếp nồng, có một chút công con.

Khói nghi ngút, lửa rơm cay cay mắt
Má rực hồng, con lụi cụi nấu cơm
Chiều chạng vạng, mẹ về vui đầu ngõ
Nhẹ nhẹ cười, mẹ vỗ vỗ lưng con...

Đã xa lắm, ngày xưa, rơm và rạ
Mẹ giờ già, con cũng tóc pha sương
Vẫn thơ thới mỗi khi ngồi bên mẹ
Vỗ vỗ lưng con, ngón tay mẹ nheo gầy.

Ngày xưa, khi còn nhỏ, những năm khó khăn tôi thường ra cánh đồng gần nhà gom gốc rạ về đun, dù bé bỏng lắm nhưng thương mẹ đi dạy học về muộn, tôi vẫn cố nấu cơm bằng bếp rạ. Và ký ức vẫn dẫn tôi về những chiều mùa đông ở làng quê, êm đềm, ấp áp trong đơn sơ giản dị.
(Cảm hứng có khi không xuất phát từ ta, mà xuất phát từ bạn. Đừng bỏ đi bất cứ tình bạn nào)

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 17.03.2010 07:23:54
0
Lụa  trắng

Ai người buông những tiếng thơ sầu
Thấm lụa trinh nguyên phất sông sâu
Không ngại tôi đây mua lại hết?
Lụa mềm chới với cuộc bể dâu!
HT
Lụa có bán đâu mà hỏi mua?
Cho dù lời lãi , hay thiệt thua.
Chẳng màng tính chi ,vì tấm lụa.
Dệt riêng để tặng cho người xưa...
-TG-


Lụa trắng

Áo trắng em tinh khôi
Lòng em như lụa trắng
Mẹ già đã mang bán
Chợ đường xa ! Quá xa

Phất phơ tà áo trắng
Bay trong gió xuân về
Gợi chút gì thanh sạch
Gợi chút gì đam mê

Lụa trắng giờ vẫn trắng
Tinh khôi! vẫn tinh khôi
Thời gian không nhuộm đưộc
Màu trắng ấy trong tôi

Nguyễn Thế Duyên

HỒN LỤA

Lụa nguyên sắc tinh khôi.
Bán cho khách xa rồi.
Nhưng hồn lụa ở lại
Bên khung cửi con thoi...

Xin đừng buồn người ơi!
Không kịp mua lụa ấy.
Nhưng mỗi  ngày  sẽ thấy.
Dáng lụa trên phố qua...

Mềm mại và thướt tha
Áo dài bay trong gió...
Sân trường hoa phượng đỏ
Lụa trắng mầu tinh khôi...

Vương vấn mãi tình người.
Gửi hồn trong tấm lụa...
Dẫu tinh khôi một thủa,
Giờ đã nhuộm nhiều mầu...

Nhưng có gì khác đâu,
Vẫn đều  là lụa cả
Những sợi tơ óng ả .
Rút ruột tằm dệt lên...

Kiev 16/3/2010-TG


hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 04.04.2010 15:09:25
0
 Tặng hoa
Gửi một người
Khi tâm hồn quay lại tuổi hai mươi
Muốn tặng hoa mà sao lại ngượng
Chỗ gặp gỡ hay là nơi hò hẹn?
Bâng khuâng lòng trong câu hỏi không đâu

Sao khi bạc mái đầu
Cầm một đóa hồng thôi cũng khó
Có gì đó như là bỡ ngỡ
Có phải đời chưa từng tặng hoa đâu

Hoa mua rồi không biết dấu vào đâu
Bỗng thấy chông chênh vì bông hồng nhỏ bé
Bông hoa nhỏ tỏa mùi hương quyến rũ
Một chút xa xưa cho lòng bỗng bàng hoàng

Em ngỡ ngàng?
Hay em bối rồi?
Sắc hồng hoa có ánh đỏ mặt người?
Và em cười với nụ cười ngượng ngập?
Và một nỗi buồn vương trong mắt xa xôi?

Đã xa rồi! xa rồi!
Cầm hoa trên tay bỗng thấy mình cằn cỗi
Góc tường ấy bông hoa tôi để lại
Chỉ đến với em với một tấm lòng

Thôi!
Anh chẳng thể là hoa hồng
Đừng trách nhé ! Em ơi đừng trách
Anh chỉ là hoa cỏ may không sắc
Đậu vai em trong những buổi chiều buồn

Hà nội trong những ngày đáng nhớ





ĐỌC THƠ ANG EM BỒI HỒI SÚC ĐỘNG
NỦA CUỘC ĐỜI THƠ CỨ MÃI LONG ĐONG
CHỮ TÌNH ÁI HAY TIẾNG LÒNG THAN THỞ
CÓ PHẢI ANH ĐÃ CÓ LẦN DANG DỞ
HAY LÀ ANH CŨNG TRÓT NẮC NỢ AI
NỢ AI ANH CHẢ CŨNG HOÀI
CHẮC LÀ CÒN NHỚ ĐẾN NGƯỜI NGÀY SƯA
THƠ ANH VIẾT NỖI BUỒN SƯA
ĐEM LÒNG GÓI GHÉM TÚI THƠ TRỮU ĐẦY
NỖI LÒNG GỬI VỚI GIÓ MÂY
TÌNH SẦU MUÔN THỦA ĐONG ĐẦY TIM AI
PHẢI ĐÂU MỘT ĐOÁ HOA NHÀI
MỘT BÔNG HỒNG THẮM NHỜ AI CẦM DÙM
ANH ĐỪNG ĐỂ Ở CUỐI ĐƯỜNG
RỒI KHI GẶP LẠI VẤN VƯƠNG DẠ NÀY
NỖI LÒNG ANH CỨ TỎ BẦY
BIẾT ĐÂU NGƯỜI ẤY CÓ NGÀY DÕI THEO




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 15:11:26 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 04.04.2010 15:57:16
0
Người đã vì ai đến nỗi lìa
Diễn đàn thân thiết để ra đi
Mới hay to lớn tình yêu ấy
Rứt bỏ bạn bè, chẳng nghĩ suy.

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 04.04.2010 16:20:40
0
Ừ nhỉ lâu nay vắng nhà thơ
Để câu đang đợi, chữ đang chờ
Vào đây để góp thêm nỗi nhớ
Người hỡi ở đâu chớ hững hờ
anhtrangthu
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 17:48:06 bởi anhtrangthu >

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 04.04.2010 17:19:43
1

Người đã vì ai đến nỗi lìa
Diễn đàn thân thiết để ra đi



      người ấy hiện nay đã chết rồi
    Hoa Ngâu gọi bác, chết nửa đời
    Nếu ai còn muốn tôi trở lại
    Gõ cửa nhà Ngâu để mà đòi

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 05.04.2010 00:32:27
5

Trích đoạn: Lụa trắng

Người đã vì ai đến nỗi lìa
Diễn đàn thân thiết để ra đi
Mới hay to lớn tình yêu ấy
Rứt bỏ bạn bè, chẳng nghĩ suy.


Khi yêu - quên cả đất trời
Khi yêu quên cả những lời mẹ cha
Khi yêu chỉ có đôi ta
Khi yêu...như thế mới là tình yêu
Bạn bè - thôi cũng phải chiều.
L.K

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 05.04.2010 11:31:30
5
 
 
   Người ấy hiện nay đã chết rồi
   Hoa Ngâu gọi bác, chết nửa đời
   Nếu ai còn muốn tôi trở lại
   Gõ cửa nhà Ngâu để mà đòi
 
                    NTD
 
  Người ta đi cũng đổ tại Ngâu
  Chả chịu gọi anh nên phát sầu 
  Nhỡ có chuyện gì to tát nữa
  Không chừng bắt vạ để đòi trâu
 
  K.N
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 15:47:40 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 07.04.2010 16:48:59
5
 
 
 
nếu có một ngày bên bến ngâu
anh tôi lững thững bước qua cầu
nhìn ngâu bồng con ra chào chú
có lẽ anh tôi xẽ nhẩy cầu.
 
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 08.04.2010 03:20:47
5

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Bến giác
        
Đành xin chờ nhau trong tĩnh lặng cõi thiền
                 Quy y CHÂN, THIỆN...

...
Bến Giác ở đâu? ở đâu?
Muốn biêt không em ? Anh chỉ
Trên môi anh có hai bến đỗ
Một bến Mê, một bến Giác đó em

Tìm về bến Giác đi em
Hãy uống làn môi khao khát
Để nghe con tim em hát
Những lời thì thầm yêu thương
...

             Hà nôi 19-6-2009
      Cảm nghĩ khi đọc bài thơ "Duyên muộn màng"
                           của Tâm tư



Bến Mê anh dành một người
Bến Giác vẫn người ấy thôi
Anh đừng mang cho người khác
Vì không thể xé đôi môi
...
mai77

Tâm Tư
  • Số bài : 170
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 10.04.2010 09:53:54
0

Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?

 
Một câu thơ cũ
 
Cuộc đời, nắng gió, bão giông
Chua cay, đắng đót, mặn nồng, thảo thơm.
Xế chiều, nhớ lúc đầu hôm
Chút bâng khuâng, để tâm hồn thăng hoa...
Bao nhiêu tuổi, chẳng là già
Này đây, cuộc sống, chút quà trời ban...
Chao nghiêng, một chút, rồi tan
Dư âm như khắc, đá vàng, hư vô...
 
 
"Mơ trong khi thức, là tiên ở đời"
Mong Thơ, chỉ là Thơ thôi
Không là gánh nặng, để người đa mang.
Chúc anh Nguyễn Thế Duyên luôn vui vẻ, yêu cuộc sống và viết vì cuộc sống.
 

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 29.04.2010 00:35:23
0
          Tháng ba

   Tháng ba đã hết đâu em
Nàng Bân đan nốt sợi len cuối cùng
   Gió đông vẫn thổi lạnh lùng
Sao em dừng lại nửa chừng không đan?
   Năm nay xuân đến muộn màng
Tơi bời gió lạnh qua dàn tầm xuân
   Nụ hoa xanh
              mãi mãi xanh
Vườn cà ai đứng Không đành hái hoa?
   Đừng đi vội hỡi tháng ba
Để em đan nốt--Tháng ba đi rồi!
   Kim đan bẻ gãy làm đôi
Chiếc áo đan dở cất nơi đáy lòng
   Nàng Bân đan áo cho chồng
Tháng ba rét tự trong lòng rét ra
                   16--3--Canh dần





nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 03.05.2010 11:58:40
4

Thơ và tình yêu

thơ ư?
Chết rồi!
Từ khi em yêu tôi
Thơ chẳng còn lên tiếng
Giữa ngục tù em ơi

Tình yêu!
Cần con tim
Tiếng thơ!
Cần bầu trời
Tim em chưa đủ rộng
Để thơ tôi cất lời

Thơ!
Cần tự do
Con tim em!
Tù ngục!
Thơ!
Tiếng lòng thổn thức
Đâu chỉ mình em thôi.

Tôi trải tình mình với mọi người.
Nhưng yêu!
Chỉ với mỗi em thôi
Tôi chết--Khi thơ chết
Xác tôi!--Trao cho người
Hà nội 1--5--2010


Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 03.05.2010 16:24:29
0

Nhưng yêu!
Chỉ với mỗi em thôi
Tôi chết--Khi thơ chết
Xác tôi!--Trao cho người

 
Ôi thế thật ư,
Nhà Thơ đã vội chết rồi
Hồn thơ đã khuất núi đồi xa xăm
Còn đây cái xác lạnh căm
Kền kền thương xác, đến thăm rợp trời...
Ôi giời ơi, ối giời ơi...
 
Trách nhà thơ, viết buồn cười
Máu tim còn chảy, chỉ thơ lười không ra
Lý do, cứ đồ tại người ta
Dây là tự trói, cùm là tự mang
Trong ngày chiến thắng, vinh quang
Tự do phải đổi bằng máu xương bao người
Học tập chưa, nhà thơ ơi?!...
 
Eo, nghe thơ gì ghê chết Bác Duyên ơi?
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 05.05.2010 21:32:28
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Thơ và tình yêu

thơ ư?
Chết rồi!
Từ khi em yêu tôi
Thơ chẳng còn lên tiếng
Giữa ngục tù em ơi

Tình yêu!
Cần con tim
Tiếng thơ!
Cần bầu trời
Tim em chưa đủ rộng
Để thơ tôi cất lời

Thơ!
Cần tự do
Con tim em!
Tù ngục!
Thơ!
Tiếng lòng thổn thức
Đâu chỉ mình em thôi.

Tôi trải tình mình với mọi người.
Nhưng yêu!
Chỉ với mỗi em thôi
Tôi chết--Khi thơ chết
Xác tôi!--Trao cho người

Hà nội 1--5--2010



 
Bài thơ lạ quá. TTK xin thay mặt ai đó hoạ với NTD nhé. chúc NTD luôn vui với những dòng thơ
 
Chia
 
Trăng chia nửa trăng lại tròn
Vui chia nhiều bạn vui còn thêm vui
Trái tim chia nửa thì ….ôi !
Còn đâu để đập bồi hồi xuyến xao
 
Lời thơ như mật ngọt ngào
Quá yêu em đã gửi trao tim hồng
Lòng anh trải rộng mênh mông
Dạ em nhỏ bé nên không thấy bờ
 
Từ ngày anh giết vần thơ
Trắng tang em đứng đợi chờ hoàng hôn
Mặc cho ngày tháng mỏi mòn
Em đâu cần xác không hồn anh ơi
 
Thanh Thanh Khiết
5.5.2010
 

 
 


ms.witch
  • Số bài : 5854
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Một câu thơ chợt hiểu - 05.05.2010 22:38:04
0
Thơ và tình yêu

thơ ư?
Chết rồi!
Từ khi em yêu tôi
Thơ chẳng còn lên tiếng
Giữa ngục tù em ơi

Tình yêu!

Cần con tim
Tiếng thơ!

Cần bầu trời
Tim em chưa đủ rộng
Để thơ tôi cất lời

Thơ!

Cần tự do
Con tim em!

Tù ngục!
Thơ!

Tiếng lòng thổn thức
Đâu chỉ mình em thôi.

Tôi trải tình mình với mọi người.
Nhưng yêu!

Chỉ với mỗi em thôi
Tôi chết--Khi thơ chết
Xác tôi!--Trao cho người


Hà nội 1--5--2010



Thơ  - Tình Yêu - Em Và Anh
 
Tình yêu sống vĩnh hằng
Như vần thơ em mang đầy nỗi nhớ
Một lời tuy khó mở
Nhưng ẩn chứa lòng trăn trở..
Vì anh.
 
Thơ ơi, lạnh chăng?
Hay đang băn khoăn giữa niềm đau vô tận
Người đi
Thơ lận đận
Hai cuộc đời cứ vướng bận..
                    ...một trò chơi.
 
Khóc chi nữa thơ ơi!
Tình nằm góc cuối trời choáng váng
Tim người buộc dĩ vãng
Nên mở hoài
............. là tháng, là năm.
 
Tình rơi,
........ thơ rét căm!
Giữa cái lạnh của tâm hồn tù ngục
Bức tường thành khổ nhục
Cả một đời mọt khoấy đục
                  Vỡ niềm tin.
 
Thơ nhìn tình...
Lặng thinh!
 
Anh với em, rập rình..
Một vòng tròn..lập lại.
 
Bao kiếp rồi
        Vẫn khờ dại
               một chữ :
                          Yêu.
 
Love
 
Thày ui, đi mô oài? Thày nợ em một bài thơ nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 22:44:59 bởi minhthanh_love >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 371 bài trong đề mục