HSN & Friends : BẬU ƠI
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
HanSiNguyen 24.02.2009 05:10:39 (permalink)
#1
    HanSiNguyen 24.02.2009 22:01:40 (permalink)
    Thơ TRẦN KIÊU BẠC
     
    Ở VÀM SÔNG NHỚ BẬU
     
    Qua về ngang ngả sông này
    Nhìn con nước chảy lòng quay quắt buồn
     
    Bậu bay như cánh chuồn chuồn
    Thân Qua ở lại mà lòng bay theo
    Ngửa lên trời thấy trăng treo
    Thò tay vọc nước thấy bèo hợp tan
     
    Chiêm bao thấy Bậu mấy lần
    Ở vàm sông cứ tần ngần bóng ghe
    Sóng xô lại tưởng Bậu về
    Mình ên bơi ngược mà nghe tiếng cười
     
    Tiếng than hỡi Bậu mình ơi
    Bứt chi sợi tóc cuộn đời thủy chung ?
    Sông quê trăng nước chung dòng
    Mình Qua thui thủi vàm sông một mình
     
    Dề lục bình lá còn xanh
    Tiếng kêu bìm bịp còn quanh cửa vàm
    Chờ hoài Bậu vẫn biệt tăm
    Qua còn đợi riết dẫu năm tháng dài
     
    Vàm sông xưa nước vẫn đầy
    Lòng Qua thiếu Bậu còn ai trong đời ?
     
    TRẦN KIÊU BẠC
     
             oOo
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:30:33 bởi HanSiNguyen >
    #2
      HanSiNguyen 25.02.2009 06:03:34 (permalink)
      Ở VÀM SÔNG NHỚ BẬU 
      Thơ Trần Kiêu Bạc 
      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên 
      Ca từ 
      Ở VÀM SÔNG NHỚ BẬU 
      ( phong cách Miền Nam)  
      Qua về qua ngả sông này 
      Nhìn theo con nước chảy lòng qua quay quắt buồn 
      Bậu bay như cánh chuồn chuồn 
      Thân qua tuy ở lại mà nửa hồn bay theo 
      Ngước lên trông bóng trăng treo 
      Bàn tay quơ vọc nước thấy bèo là bèo hợp tan 
      Hò ơ ơi , hò ơ ơi 
      Chiêm bao thấy bậu mấy lần 
      Ở vàm sông yêu dấu tần ngần mơ bóng ghe 
      Sóng xô cứ tưởng bậu về 
      Mình ên bơi xuôi ngược còn nghe nghe tiếng cười 
      Tiếng than ơi hỡi bậu mình ơi 
      Bứt chi nhau sợi tóc cuộn đời là đời thủy chung ? 
      Hò ơ ơi, hò ơ ơi 
      ===> 
      Sông quê trăng nước chung dòng 
      Vàm sông qua thui thủi đời long đong một mình 
      Lục bình muôn thuở còn xanh 
      Tiếng kêu chim bìm bịp buồn tênh quanh cửa vàm 
      Chờ hoài bậu vẫn biệt tăm 
      Qua còn chờ đợi miết dù trăm năm vẫn chờ 
      Hò ơ ơi, hò ơ ơi 
      Vàm sông con nước lững lờ 
      Lòng qua không có bậu buồn đong đưa một đời 
      Hò ơ ơi, hò ơ ơi  ====> 
      (Trở lại Sông quê ....) 
      Hò ơ ơi, hò ơ ơi 
      TRẦN KIÊU BẠC 
        HSN-24-703 

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:34:57 bởi HanSiNguyen >
      #3
        HanSiNguyen 26.02.2009 21:45:02 (permalink)

        Ở VÀM SÔNG NHỚ BẬU

        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=0Tg2GtZYGq0[/tube] 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 13:26:04 bởi HanSiNguyen >
        #4
          HanSiNguyen 27.02.2009 07:10:35 (permalink)
          TRÊN BẾN PHÀ XƯA
           
          Thơ Huyền Lâm
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Hòa âm Lâm Đình Thuận
          Audio Quang Đạt
           
          Ca sĩ Bích Tuyền
           
          -MẤT LINK-

          Ca từ
           
          TRÊN BẾN PHÀ XƯA
           
          Hò ơ Hò ơ
          Bến sông xưa cây bần mơ trước ngõ
          Mỗi chiều về con gió thổi đong đưa
          Trời xanh lả ngọn bóng dừa
          Ngang dòng sông Hậu ai đưa Bậu về .
          Hò ơ Hò ơ
          Bến sông quê mùa về con nước đỏ.
          Chuyến phà chiều con phố nhỏ thân thương
          Chuông reng báo buổi tan trường
          Đợi ai Bậu đứng mắt vương vương sầu.
          ===============
          Hò ơ Hò ơ
          Nghe khoan nhặt tiếng đàn bầu đây đó

          Gió xa đưa trên bến nọ một chiều
          Cung đàn trỗi giọng buồn hiu
          Xót xa thân phận mang nhiều đắng cay.
          Hò ơ Hò ơ
          Qua thấy Bậu lệ rơi dài trên mắt
          Khi lặng nhìn người hành khất dạo đàn
          Nghĩ gì mà Bậu miên man
          Để cho giọt lệ tuôn tràn ướt mi.
          ==============
          Hò ơ Hò ơ
          Qua không ngờ  từ khi mình gặp gỡ

          Bậu và Qua tưởng duyên nợ không rời
          Đâu dè mối chỉ se lơi
          Để Qua xa Bậu một đời nhớ nhung.
          Hò ơ Hò ơ
          Bến sông mơ chiếc phà xưa còn đó
          Bậu xa rồi Qua buồn nhớ mông lung
          Trường giang sóng vỗ chập chùng
          Như đang vỗ nát tận cùng tim Qua.
          =========================
          Trường giang sóng vỗ chập chùng
          Như đang vỗ nát tận cùng tim Qua.
          Hò ơ Hò ơ

          Huyền Lâm
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:37:07 bởi HanSiNguyen >
          #5
            nghinhnguyen 27.02.2009 14:39:08 (permalink)

            Xin lỗi HSN . NN xin gởi lại bài


            Vẫn Mãi Tình Thơ

            Tình thơ
            vũ tụ bao la
            tình ta bé bỏng
            cỏ hoa vườn đời

            Giữa dòng đời
            giữa biển đời
            ta ôm chiếc bóng
            lội bơi ngược dòng

            Bước qua nămtháng ruổi rong
            muốn dừng
            đâu dễ thời gian lắng ngừng
            vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
            vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim  mình

            "Bài thơ anh chép lỡ vần
            vòng hoa em kết chưa xong đã chiều" *
            thôi đành xếp lại để yêu
            không gian trầm lắng
            sóng triều tình thơ.

                              Nghinh Nguyên

               *Ý thơ Tagor


             
            #6
              HanSiNguyen 27.02.2009 19:45:34 (permalink)

              Trích đoạn: nghinhnguyen

              Vẫn Mãi Tình Thơ

              Tình thơ
              vũ tụ bao la
              tình ta bé bỏng
              cỏ hoa vườn đời

              Giữa dòng đời
              giữa biển đời
              ta ôm chiếc bóng
              lội bơi ngược dòng

              Bước qua nămtháng ruổi rong
              muốn dừng
              đâu dễ thời gian lắng ngừng
              vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
              vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim  mình

              "Bài thơ anh chép lỡ vần
              vòng hoa em kết chưa xong đã chiều" *
              thôi đành xếp lại để yêu
              không gian trầm lắng
              sóng triều tình thơ.

                              Nghinh Nguyên

              *Ý thơ Tagor



              Anh Nghinh Nguyên thân mến,

              Đọc nội dung bài thơ này, tôi đoán chừng là anh định đăng vào topic CỎ YÊU ƠI... nhưng lại 2 lần đăng nhầm vào topic BẬU ƠI này...

              Âu cũng là cái duyên của bài thơ với topic này
              Vậy tôi BIẾN một chút cho nó thành tình QUA dzí BẬU nhé

              Có gì chưa hài lòng hoặc kg hài lòng xin anh cứ nói, đừng ngại. HSN luôn chân thành lắng nghe
              Chúc anh luôn vui
              :):):)
              HSN
              ==========================

              VẪN MÃI TÌNH THƠ

              Thơ Nghinh Nguyên
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
               
              -MẤT LINK- 

              Ca từ
               
              VẪN MÃI TÌNH THƠ
              CM 80 Bossa
               
              Tình bậu bao la
              Ví dầu tình bậu bao la
              Tình qua bé nhỏ cỏ hoa ngậm ngùi
              Lá á a nào rơi
              Giữa ớ ơ biển đời
               
              Tình bậu chưa nguôi
              Ví dầu tình bậu chưa nguôi
              Qua ôm chiếc bóng nổi trôi ngược dòng
              Ai í i bạc lòng
              Ta á a dửng dưng
               
              "Bài thơ qua chép lỡ vần
              Vòng hoa
              Vòng hoa à a bậu kết ơ ớ ơi
              Chưa xong ờ ơ đã chiều"
              Thôi đành xếp lại í i mà yêu
              Sông quê là quê trầm lắng
              Sóng triều là triều tình thơ.
              Sông quê là quê trầm lắng
              Sóng triều là triều tình thơ.
              Ơớ ơ ớ ơ ... Ơ ớờơơ
               
              Năm tháng ruổi rong
              Ví dầu năm tháng ruổi rong
              muốn dừng đâu dễ thời gian lặng ngừng
              Ai í i bạc lòng
              Ta á a dửng dưng
               
              Trăm nhớ ngàn thương
              Ví dầu trăm nhớ ngàn thương
              Tim còn nhịp đập ơ ớ, còn vương tơ tình
              Cam á a lặng thinh
              Mãi í i độc hành
               
              Cam á a lặng thinh
              Mãi í i độc hành (2 times)
               
              Nghinh Nguyên
              HSN-35-1036
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:40:13 bởi HanSiNguyen >
              #7
                HanSiNguyen 28.02.2009 07:00:01 (permalink)
                SÔNG SÂU NƯỚC CHẢY HỮNG HỜ

                Thơ Phan Cát Linh 
                Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                Hòa âm Lâm Đình Thuận

                Ca sĩ Bích Tuyền

                [tube]https://www.youtube.com/watch?v=70rdGfM9HEI[/tube]


                Ca từ
                 
                SÔNG SÂU NƯỚC CHẢY HỮNG HỜ
                 
                Hò ơ ... Hò ơ .. Hò ơ ... Hò ơ ..
                -'' Hò ơ ... Sông sâu nước chảy hững hờ
                Để anh chín đợi mười chờ ..thương em ''

                Em..Nam kỳ có giọng oanh thỏ thẻ
                Tánh thiệt thà lời nhỏ nhẻ dễ thương
                ''Mình ui..'' nghe quá lạ thường
                Mênh mông như dải sông Thương xanh màu

                (Hò ơ ... Hò ơ ... Hò ơ ... Hò ơ ...
                '' -Hò ơ ...Chim khuyên ăn trái nhãn lồng
                Người dưng khác họ đem lòng mến thương '')

                Tui..thuơng thầm đợi hàng cau rợp nắng
                Ngả nón chào ..cánh áo trắng bà ba
                Xuồng em thấp thoáng ..xa xa
                Cho ai ngơ ngẩn chiều ra sông chờ

                (Hò ơ ... Hò ơ ... Hò ơ ... Hò ơ ...
                -'' Hò ơ ...Công anh tát nước be bờ 
                Mối ai cũng vậy, xin chờ mối anh '' )

                Thôi ..tui dzìa lời hẹn thề hãy nhớ
                Đêm trăng rằm tui xách đó ra thăm
                Thương em, trong dạ nhủ thầm..
                -“Phải duyên chồng vợ trăm năm tui chờ”

                Hò ơ ... Hò ơ ... Hò ơ ... Hò ơ ...
                -'' Hò ơ ...Sông sâu nước chảy hững hờ
                Để anh chín đợi mười chờ ..thương em ''
                Hò ơ ... Hò ơ ...
                Hò ơ ... Hò ơ

                Phan Cát Linh 
                HSN-27-800
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:45:16 bởi HanSiNguyen >
                #8
                  nghinhnguyen 28.02.2009 10:39:33 (permalink)

                  Trích đoạn: HanSiNguyen


                  Trích đoạn: nghinhnguyen

                  Vẫn Mãi Tình Thơ

                  Tình thơ
                  vũ tụ bao la
                  tình ta bé bỏng
                  cỏ hoa vườn đời

                  Giữa dòng đời
                  giữa biển đời
                  ta ôm chiếc bóng
                  lội bơi ngược dòng

                  Bước qua nămtháng ruổi rong
                  muốn dừng
                  đâu dễ thời gian lắng ngừng
                  vẫn đi qua nỗi nhớ nhung
                  vẫn theo nhịp đập bâng khuâng tim  mình

                  "Bài thơ anh chép lỡ vần
                  vòng hoa em kết chưa xong đã chiều" *
                  thôi đành xếp lại để yêu
                  không gian trầm lắng
                  sóng triều tình thơ.

                                Nghinh Nguyên

                  *Ý thơ Tagor



                  Anh Nghinh Nguyên thân mến,

                  Đọc nội dung bài thơ này, tôi đoán chừng là anh định đăng vào topic CỎ YÊU ƠI... nhưng lại 2 lần đăng nhầm vào topic BẬU ƠI này...

                  Âu cũng là cái duyên của bài thơ với topic này
                  Vậy tôi BIẾN một chút cho nó thành tình QUA dzí BẬU nhé

                  Có gì chưa hài lòng hoặc kg hài lòng xin anh cứ nói, đừng ngại. HSN luôn chân thành lắng nghe
                  Chúc anh luôn vui
                  :):):)
                  HSN
                  ==========================

                  VẪN MÃI TÌNH THƠ

                  Thơ Nghinh Nguyên
                  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                   
                  MIDI diễn tấu



                  Ca từ
                   
                  VẪN MÃI TÌNH THƠ
                  CM 80 Bossa
                   
                  Tình bậu bao la
                  Ví dầu tình bậu bao la
                  Tình qua bé nhỏ cỏ hoa ngậm ngùi
                  Lá á a nào rơi
                  Giữa ớ ơ biển đời
                   
                  Tình bậu chưa nguôi
                  Ví dầu tình bậu chưa nguôi
                  Qua ôm chiếc bóng nổi trôi ngược dòng
                  Ai í i bạc lòng
                  Ta á a dửng dưng
                   
                  "Bài thơ qua chép lỡ vần
                  Vòng hoa
                  Vòng hoa à a bậu kết ơ ớ ơi
                  Chưa xong ờ ơ đã chiều"
                  Thôi đành xếp lại í i mà yêu
                  Sông quê là quê trầm lắng
                  Sóng triều là triều tình thơ.
                  Sông quê là quê trầm lắng
                  Sóng triều là triều tình thơ.
                  Ơớ ơ ớ ơ ... Ơ ớờơơ
                   
                  Năm tháng ruổi rong
                  Ví dầu năm tháng ruổi rong
                  muốn dừng đâu dễ thời gian lặng ngừng
                  Ai í i bạc lòng
                  Ta á a dửng dưng
                   
                  Trăm nhớ ngàn thương
                  Ví dầu trăm nhớ ngàn thương
                  Tim còn nhịp đập ơ ớ, còn vương tơ tình
                  Cam á a lặng thinh
                  Mãi í i độc hành
                   
                  Cam á a lặng thinh
                  Mãi í i độc hành (2 times)
                   
                  Nghinh Nguyên
                  HSN-35-1036


                  Han Sĩ Nguyên Mến .Trước hết xin cảm ơn vì sự đồng cảm,
                  có lẽ trong thi ca , trong từ ngữ của chúng ta thật phong phú
                  Nàng thơ hay Bậu có thể là tình thơ ,NN nghĩ rằng sự biến tấu
                  đó là sự cảm thông .NN đang ở một vùng quê vùng cao ít có điều kiện tiếp xúc với anh em , ghi mấy dòng trực cảm ý tứ, ngôn từ còn thô vụng, sự quan tâm của anh em là đáng quý .thật sự NN cũng không dám nghĩ thơ mình đươc phổ nhac .
                  trình độ sử dụng máy tính còn yếu vì không biết ngoại ngữ xin cảm thông.
                  HSN có chuyển đổi một ít từ cho phù hợp với giai điệu, NN cũng rất cần để học hỏi thêm. thú thật NN mù về âm nhạc .
                  Xin chân thành cảm ơn, Chúc bác Hàn luôn vui và đem niền vui
                  đến với mọi người trong thi ca.

                                                    Nghinh Nguyên


                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 07:34:12 bởi nghinhnguyen >
                  #9
                    HanSiNguyen 02.03.2009 11:05:43 (permalink)
                    Thơ Trần Tường Vi 
                    SÔNG DÀI CÁ LỘI BIỆT TĂM

                    Tại sông dài con cá mới biệt tăm

                    Tại đời rộng nên tình thành... xa lạ
                    Nghe khúc ca dao chiều nay, thương quá
                    Cái nghĩa vợ chồng mong đã bao năm
                     
                    Mà cuối cùng con cá vẫn biệt tăm
                    Bậu thôi đợi, Bậu âm thầm... cất bước
                    Chiếc thuyền hoa đưa Bậu xuôi dòng nước
                    Trên bến chờ, Qua về ngược riêng Qua
                     
                    Khúc ca dao ngày xưa hát ngân nga
                    Nào đâu biết đó cũng là định mệnh
                    Con đường cũ lạc lõng bàn chân đến
                    Lá cuối mùa đã rụng kín ven sông
                     
                    Qua gom lá rơi, đốt cháy nỗi lòng
                    Không trách Bậu, chỉ trách dòng chia cách
                    Con sông quê hương nhạt nhòa trong mắt
                    Bậu đi rồi là bậu chắc... sẽ quên
                     
                    Ừ, Bậu quên cho chồng vợ vững bền
                    Từng chiều xuống đừng buồn tênh nhìn lại
                    Bông điên điển nếu có lần Bậu hái
                    Đừng hướng về nơi cuối bãi xa xăm
                     
                    Sông dài cá lội biệt tăm
                    Lỡ duyên chồng vợ ngàn năm Qua tiếc hoài...
                     
                    Trần Tường Vi
                     
                    (*) - Sông dài cá lội biệt tăm
                    Phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ - ca dao
                     
                                    oOo
                     
                    SÔNG DÀI CÁ LỘI BIỆT TĂM
                     
                    Thơ Trần Tường Vi
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                    Ca từ
                     
                    SÔNG DÀI CÁ LỘI BIỆT TĂM
                     
                    Tại í a sông dài con cá mới biệt a tăm
                    Tại í a đời rộng nên tình mới thành... xa lạ
                    Nghe khúc ca dao chiều nay nhớ quá
                    nghĩa vợ tình chồng mong đã bao năm
                     
                    Mà í a cuối cùng con cá vẫn biệt a tăm
                    Bậu í a thôi đợi, Bậu âm thầm... cất bước
                    Chiếc thuyền hoa đưa Bậu xuôi dòng nước
                    Trên bến chờ, Qua về ngược riêng Qua
                     
                    Khúc ca dao ngày xưa ai hát thiết tha
                    Nào đâu biết ớ ơi đó cũng là định mệnh
                    Lối cũ đường xưa giờ bàn chân lạc lõng
                    Lá cuối mùa đã rụng kín ven sông
                     
                    Qua gom lá rơi, thiêu cháy nỗi lòng
                    Không trách Bậu, chỉ trách dòng chia cách
                    Con sông quê hương nhạt nhòa trong mắt
                    Bậu đi rồi chắc bậu ... sẽ quên
                     
                    Tại í a sông dài con cá mới biệt a tăm
                    Tại í a đời rộng nên tình mới thành... xa lạ
                    điên điển ngày xưa giờ không người hái
                    Rơi vàng đầu ghềnh cuối bãi xa xăm
                     
                    Rồi í a cuối cùng con cá cũng biệt a tăm
                    Qua í a thôi đợi, Bậu xa rồi... xa mãi
                    chiều xuống buồn hiu có ai còn nhớ lại
                    Thôi cũng đành con cá mãi biệt tăm
                     
                    Trần Tường Vi
                    HSN-24-699
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 13:01:55 bởi HanSiNguyen >
                    #10
                      HanSiNguyen 03.03.2009 07:05:20 (permalink)
                      SÔNG DÀI CÁ LỘI BIỆT TĂM

                      Thơ Trần Tường Vi
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Hòa âm Lâm Đình Thuận

                      Ca sĩ Mai Thiên Vân

                      [tube]https://www.youtube.com/watch?v=HQAvt268Ai4[/tube]

                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:59:48 bởi HanSiNguyen >
                      #11
                        HanSiNguyen 04.03.2009 20:40:36 (permalink)
                        BIẾT NHÀ MÁ ĐÂU

                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Lời từ Ca dao (HSN bổ sung)

                         
                        Tiếng hát Đăng Tuấn

                        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=BdiMQYiY7Dw[/tube]

                        Ca từ
                         
                        BIẾT NHÀ MÁ ĐÂU
                         
                        (INTRO : Má ơi đừng gả con xa
                        Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu ?) (1)
                         
                        Bước ngang qua nhà má
                        Tay tui xá
                        Cẳng tui quỳ
                        Vì thương con má sá gì thân tui

                        Bìm bịp kêu nước lớn em ơi
                        Thương sao mà thương lắm
                        Nên đứng ngồi không yên
                        Chiều chiều xách chiếc lồng đèn
                        Đi lên đi xuống chờ em mỉm cười (2) 

                        Hò ơ ơi
                        Chim đa đa đậu nhánh đa đa
                        Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa
                        Một mai cha yếu mẹ già
                        Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng
                        Đò qua sông
                        Buồn mông lung
                        Bấy giờ nước mắt lưng tròng
                        Thương quê nhớ mẹ ròng ròng lệ sa

                        Má ơi đừng gả con xa
                        Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu

                        (Má ơi đừng gả con xa

                        Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu)
                         
                        Hàn Sĩ Nguyên
                          HSN-17-507

                        (1) Chữ in nghiêng màu tím : Ca dao
                        (2) Đoạn này lấy ý từ khúc ca dao miền Nam dưới đây :
                         
                        Muốn người ta mà người ta không muốn
                        Xách chiếc lồng đèn đi xuống đi lên !
                         
                        Có địa phương khác không hát "chiếc lồng đèn" mà thay bằng "cây dù"
                         
                        Muốn người ta mà người ta không muốn
                        Xách cây dù đi xuống đi lên
                         
                        Sự khác biệt này có lẽ là điểm tinh tế để phân biệt người phải đi lên đi xuống kia là Nữ (xách... lồng đèn) hay Nam (xách... cây dù) mà ra chăng???
                         
                        :):):)
                        Thú vị thiệt !!!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:51:49 bởi HanSiNguyen >
                        #12
                          HanSiNguyen 06.03.2009 15:51:42 (permalink)
                          TRÓT THƯƠNG AI RỒI
                           
                          Thơ Tiên Giang
                          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                          Hòa âm Lâm Đình Thuận
                          Audio Quang Đạt
                           
                          Ca sĩ Bích Tuyền

                          Ca từ
                           
                          TRÓT THƯƠNG AI RỒI

                          Vì đâu ? Biếng nói í a biếng cười
                          “Mèn ui !” Trót lỡ mến thuơng ai rồi
                          Cơn gió đưa ... Hồn ngẩn ngơ
                          Tâm héo hon ... Giọt sầu tuôn
                           
                          Chỉ vì....em lỡ cái mà thương anh
                          Đêm đêm là đêm thao thức....năm canh là canh ngóng chờ
                          Chờ anh.... anh mãi í a hững hờ
                          Cho hoa là hoa héo rụng... lững lờ là lờ nước trôi
                           
                          Nghe gió lay ... Hồn như say
                          Thuơng nhớ ai ... Sầu ai hay
                           
                          Phải là...duyên số má hồng không may ?
                          Ông Tơ là tơ nỡ để ...cho Mai là mai héo tàn
                          Hoa mai chỉ nở í a một lần
                          Nụ hoa là hoa hàm tiếu mùa Xuân mà xuân đuợm buồn
                           
                          Nghe tiếng mưa ... Buồn vu vơ
                          Ôi võng ru ... Sầu đong đưa  ...
                           
                          Tiên Giang
                          HSN-27-809
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:25:06 bởi HanSiNguyen >
                          #13
                            HanSiNguyen 06.03.2009 19:29:07 (permalink)
                            TRÓT THƯƠNG AI RỒI

                            Thơ Tiên Giang
                            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                            Hòa âm Lâm Đình Thuận
                            Audio Quang Đạt
                             
                            Ca sĩ Đăng Tuấn
                             
                            -MẤT LINK-

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:23:46 bởi HanSiNguyen >
                            #14
                              HanSiNguyen 06.03.2009 19:38:37 (permalink)
                              Thơ Châu Thái Lê

                              Anh Bắt Thường Ai Đây
                               
                              Anh đi cấy ruộng xa
                              xuồng bơi qua cầu khỉ
                              bậu đợi trên bờ cỏ chỉ xanh xanh
                              dối nhà, bậu lén theo anh
                              mấy ngày không gặp lòng canh cánh lòng
                               
                              bậu mở chiếc lá sen
                              gói nguyên phần cơm nguội
                              thỏ thẻ anh rằng ngoại hối dìa mau
                              nắng lên vừa khỏi ngọn cau
                              bậu ửng má đào anh ngẩn ngơ say
                               
                              gió gợn sóng lăn tăn
                              cong oằn dây bông súng
                              anh tát nước xuồng văng trúng con cua
                              bậu cười nheo mắt nói đùa
                              nhớ hôm gặp ngoại con cua hết hồn
                               
                              anh bắt con cá gô *
                              bậu mừng, đưa cái gổ *
                              sóng sánh mạn xuồng cá đổ dìa mương
                              bậu ơi anh sẽ bắt thường
                              bậu đừng như cá tìm đường xa anh
                               
                              sóng vỗ mạn xuồng con
                              anh bơi lòn xóm biển
                              ra tới mương ngoài điên điển vàng bông
                              hỏi rằng, bậu có nhớ không
                              bài ca điên điển lấy chồng xứ xa
                               
                              rồi ngày tháng trôi qua
                              bậu rời nhà bỏ nước
                              duyên sau bậu được tình trước bằng không
                              xuồng con xuôi ngược giữa dòng
                              nhìn mùa điên điển vàng bông anh buồn
                               
                              con cá bỏ con cua
                              qua mấy mùa nước nổi
                              thơ thẩn đêm ngày lặn lội nhớ thương
                              một mình xuồng nhỏ qua mương
                              bậu giờ đi mất anh biết thường ai đây ...
                               
                              Châu Thái Lê
                              April/08/04
                               
                                     oOo
                               
                              ANH BẮT THƯỜNG AI ĐÂY
                               
                              Thơ Châu Thái Lê
                              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                              Hoà âm Lâm Đình Thuận
                               
                              Ca sĩ Đăng Tuấn

                              [tube]https://www.youtube.com/watch?v=4U7nHii4dbs[/tube]
                               
                              Ca từ
                               
                              ANH BẮT THƯỜNG AI ĐÂY
                               
                              Anh đi cấy ruộng xa
                              xuồng lướt qua cầu khỉ
                              em đợi anh
                              trên bờ cỏ chỉ
                              xanh bát ngát xanh
                              dối nhà, em lén theo anh
                              mấy ngày dài không gặp
                              lòng nghe canh cánh lòng
                               
                              Em mở chiếc lá sen
                              gói nguyên phần cơm nguội
                              gạt anh rằng
                              ngoại hối về mau
                              nắng lên vừa khỏi ngọn cau
                              Em ửng hồng đôi má
                              anh dạt dào ngẩn ngơ
                               
                              gió gợn sóng lăn tăn
                              cong oằn dây bông súng
                              anh vội vàng
                              tát nước xuồng
                              văng trúng con cua
                              duyên duyên nheo mắt nói đùa
                              bởi anh nôn gặp ... ngoại
                              để con cua hết hồn
                               
                              anh bắt con cá rô
                              em mừng, đưa cái rổ
                              sóng sánh mạn xuồng
                              cá đổ về mương
                              Em ơi anh sẽ bắt thường
                              Đừng làm như con cá
                              giỏi tìm đường xa anh
                              <===>
                              sóng vỗ mạn xuồng con
                              anh bơi lòn xóm biển
                              mấy dặm dài
                              tới mương ngoài
                              điên điển vàng bông
                              hỏi rằng, có nhớ anh không
                              Đừng như bông điên điển
                              Thích lấy chồng xứ xa
                               
                              rồi ngày tháng trôi qua
                              em rời nhà bỏ nước
                              duyên sau lại được
                              tình trước bằng không
                              xuồng con xuôi ngược giữa dòng
                              nhìn hàng cây điên điển
                              trổ vàng bông anh buồn
                               
                              con cá bỏ con cua
                              qua mấy mùa nước nổi
                              mấy năm rồi
                              vẫn ngậm ngùi
                              thương nhớ nhớ thương
                              xuồng con lặng lẽ qua mương
                              người yêu giờ đi mất
                              anh bắt thường ai đây ...
                               
                              Châu Thái Lê
                              HSN-15-430
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 12:22:23 bởi HanSiNguyen >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9