NHỚ NGUỜI NGHÌN TRÙNG
Chiều nhạt nắng,nhặt lá rơi ven đường,nhớ người nghìn trùng
Hồn quạnh vắng,chờ tiếng hát xa xăm,ru lời hoài vọng
Biển sầu dâng, ngàn muôn đợt sóng
Người về đâu, còn nhớ ta chăng ?
Chiều lặng lẽ,tìm dấu vết chân chim,bên thềm bụi mờ
Hồn rạn vỡ,chỉ thấy dáng ngây thơ,trong khói sương mơ hồ
Nghìn trùng xa, ai mong ai nhớ
Chiều buồn tênh, khối sầu mông mênh
Ai thương nhớ ai, dốc đời mỏi mòn
Xa xăm gió đưa, cung sầu vọng hờn
Đường đưa ta đi,tình đưa ta đi
Đi mãi, bến mơ nào ru hồn
Thuyền đưa ta đi,tình đưa ta đi
Muôn kiếp, đắm đuối câu tình si
Chiều nhạt nắng,nhặt lá rơi ven đường,nhớ người nghìn trùng
Hồn quạnh vắng,chờ tiếng hát xa xăm,ru lời hoài vọng
Biển sầu dâng, tương tư trăm mối
Chiều buồn tênh, chỉ tôi và tôi ...
Hàn Sĩ Nguyên
16 May 2008
Ca sĩ Mỹ Dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 04:30:10 bởi HanSiNguyen >