TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 258 bài trong đề mục
HanSiNguyen 26.12.2008 05:44:20 (permalink)

==================
HSN-VN Thư Quán
==================

DẤU MÊ SI
LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ
LIÊN HOÀN KHÚC
BÈO DẠT MÂY TRÔI
THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ
TIẾNG RU
THƠ MÙA VU LAN
GIÁNG SINH
TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
HSN & Friend : CỎ YÊU ƠI
HSN & Friends : BẬU ƠI

oOo

THI PHÁP
Tuyển Tập BLUE and JAZZ
ĐIỆU BUỒN AN TÂY
HSN & FRIENDS
DÂN CA HSN
THÁNH CA HSN

oOo

Trang bạn

NGÀY ẤY (Nguyễn Khánh Linh)
HƯƠNG BƯỞI (Trần Hương Giang)
======================================

Topic này như tên gọi của nó : TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN, là nơi chuyển tải các tác phẩm thơ nhạc cùng chủ đề về mùa Đông và chào Xuân
Các bạn thơ có thể đăng bài vào đây... HSN & Friends sẽ giúp phổ nhạc....
Chúc các bạn luôn vui
:)
HSN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 07:08:29 bởi HanSiNguyen >
#1
    HanSiNguyen 26.12.2008 05:50:32 (permalink)
    BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG
     
    Thơ Phạm Ngọc
    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Hoà âm Lâm Đình Thuận
    Audio Quang Đạt
     
    Ca sĩ Quỳnh Lan
     
      

    Nhạc bản
     

    #2
      HanSiNguyen 27.12.2008 05:53:17 (permalink)
      VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG
       
      Thơ Phạm Ngọc
      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

      Hòa âm Quang Đạt
      Guitar Vĩnh Tâm
       
      Ca sĩ Mỹ Dung
       

       
      Bài thơ gốc
       
      VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG
       
      Vẫn phố mùa Đông tuyết trắng
      Con đường kỷ niệm chạy quanh
      Vẫn hàng ghế xưa im vắng
      Xa vời ký ức mong manh
       
      Đợi chờ gì ở mùa Xuân
      Lỡ bước chia thành hai ngả
      Quay lưng bỗng thành kẻ lạ
      Nỗi buồn chật chội bước chân
       
      Chiều nay nghe gió thật gần
      Tuyết rơi lạnh lùng bốn phía
      Giòng Seine âm thầm lặng lẽ
      Trong tim dậy sóng không cùng
       
      Vẫn còn lối cũ mùa Đông
      Cổ tích ngàn năm xa lắm
      Đi qua từng ngày lận đận
      Về đâu khi phố bỗng chiều ?...
       
      Phạm Ngọc
      01-08-2004
       
      Nhạc bản
       

      #3
        HanSiNguyen 27.12.2008 09:36:09 (permalink)
        VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG

        Thơ Phạm Ngọc
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
        Hòa âm Nguyễn Vĩnh Diệu
        Version 2 

        Ca sĩ Đăng Tuấn

         
          

        #4
          HanSiNguyen 28.12.2008 05:59:16 (permalink)
          MỘT NGÀY VÀO ĐÔNG
           
          Chiều qua lang thang phố buồn
          Tìm anh môi mắt dỗi hờn
          Hàng cây chơ vơ trút lá
          Đông về tuyết trắng mênh mông
           
          Người đi đan tay nỗi buồn
          Chờ nhau sương rơi lối mòn
          Người ơi tâm tư giá buót
          Chờ nhau trăng rụng đầu non
           
          Anh . . xa xôi . .làm sao anh ơi !
          Yêu thương chưa trao hết đôi lời
          Quên nhau sao cô đơn lạnh giá
          Mùa đông buồn dài cả đời nhau
           
          Buồn em đôi mi úa sầu
          Tìm anh em biết nơi nao
          Giờ đây thương nhớ xanh xao
          Người ơi đã lỡ đời nhau

           
          Miên Thụy
           
          oOo
           
          MỘT NGÀY VÀO ĐÔNG
           
          Thơ Miên Thụy
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Hoà âm Lâm Đình Thuận

           
          Ca sĩ Đăng Tuấn
           



           
           
           

          #5
            HanSiNguyen 28.12.2008 21:51:59 (permalink)
            #6
              HanSiNguyen 29.12.2008 05:44:07 (permalink)
              MÙA ĐÔNG QUA THÀNH PHỐ
               
              Thơ Miên Thụy
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

              Hòa âm Dương Khắc Linh
               
              Ca sĩ Miên Thụy
               

               
              Nhạc bản
               

              #7
                HanSiNguyen 30.12.2008 10:46:40 (permalink)
                THĂM HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
                 
                Trời lạnh lắm Hà Nội mờ hơi thở
                Vun vút buồn gió tẻ ngắt từng cơn
                Anh và em bước vội vàng trên phố
                Ướt đường rồi xóa sạch vết tình thơ
                 
                Cây co rúm vươn tay ra quờ quạng
                Đọng giọt buồn nằng nặng suốt mùa đông
                Sóng khe khẽ trằn mình lên bờ đá
                Hồ trao Gươm lẳng lặng một chút buồn
                 
                Mẹ đứng đó ngậm ngùi trong gía rét
                Biết đi đâu gánh rau bán bây giờ...?
                Tàn buổi chợ đường về xa quá đỗi
                Cơn mưa phùn nặng trên nón mẹ tôi
                 
                Đêm lên đèn
                mùa đông như chợt tỉnh
                Em vội vàng băng ngang lộ ngập xe
                Cẩn thận nhé cô bé ơi cẩn thận
                Chiều đông buồn anh tiễn bé về nhe
                 
                Tim thắp lửa sưởi cho đông bớt lạnh
                Ôi tình đời đau đáu mặn bờ môi
                Cây Hoàng Lan thở dài xao xác lá
                Hà Nội ơi lạnh quá một mình tôi
                 
                Thanh Ngọc
                 
                oOo
                 
                THĂM HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
                 
                Thơ Thanh Ngọc
                Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                 
                Tiếng hát Đăng Tuấn
                 

                 
                Nhạc bản
                 

                #8
                  HanSiNguyen 30.12.2008 14:28:38 (permalink)
                  Thơ Sương Anh

                  XUÂN VUI
                   
                  Đông tàn lại đến xuân
                  Sao ta vẫn chưa gần?
                  Biết bao giờ anh nhỉ?!
                  Chung một mái tình thân
                   
                  Xuân về lòng dậy mơ
                  Rào rạt mối tình thơ
                  Trái tim vui hớn hở
                  Tình yêu thắm đôi bờ
                   
                  Ô kià! đón xuân mau
                  Xuân đang khoác áo màu
                  Đỏ, vàng, xanh....đẹp quá!
                  Đừng để Nàng chờ lâu
                   
                  Xuân đến cành hoa mai
                  Khoe sắc đẹp trang đài
                  Cánh đào muà xuân mới
                  Nghiêng mình đón nắng mai
                   
                  Em bên anh xinh tươi
                  Môi luôn mỉm nụ cười
                  Xuân năm nay đẹp quá
                  Lòng ngập tràn niềm vui
                   
                  Sương Anh
                   
                  oOo
                   
                  XUÂN VUI
                   
                  Thơ Sương Anh
                  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                  Twist CM 125
                   
                  MIDI diễn tấu
                   

                   
                  Ca từ
                   
                  XUÂN VUI
                   

                  Đông tàn tàn Đông
                  Rồi lại đến xuân
                  Mà sao ta chẳng được gần?
                  Biết bao giờ anh nhỉ?!
                  Chung một mái tình thân
                   
                  Xuân về Chào Xuân
                  Lòng dậy ước mơ
                  Tình thơ khao khát người thơ
                  Trái tim vui hớn hở
                  Tình yêu thắm đôi bờ
                   
                  Ô kià! Ô kìa ! Rực rỡ Chúa xuân
                  Nàng Xuân khoác tấm áo màu
                  Trắng, xanh, vàng, tím, đỏ!
                  Đang dạo bước vườn sau
                   
                  Xuân về Chào Xuân
                  Ngàn vạn đoá mai
                  Xuân khoe nhan sắc trang đài
                  Cánh đào mùa xuân mới
                  Nghiêng mình đón nắng mai
                   
                  Đông tàn tàn Đông
                  Rồi lại đến xuân
                  Mà sao ta chẳng được gần?
                  Biết bao giờ anh nhỉ?!
                  Chung một mái tình thân
                   
                  Em bên anh Em bên anh
                  Khoé mắt long lanh
                  Bờ môi luôn hé nụ cười
                  Xuân năm nay đẹp quá
                  Lòng ngập tràn niềm vui
                   
                  (Trở lại từ đầu ...)
                   
                  Xuân năm nay đẹp quá
                  Lòng ngập tràn niềm vui
                   
                  Sương Anh
                  HSN-34-1003
                  #9
                    HanSiNguyen 31.12.2008 04:41:22 (permalink)
                    MỘ KHÚC PHỐ BOLSA
                     
                    Rực rỡ phố Bolsa
                    Giăng mắc ánh đèn màu
                    Nhà lầu cao, cao vút
                    Người xinh phố xôn xao
                     
                    Nhịp sống lướt trôi mau
                    Dòng ngựa xe xuôi ngược
                    Lòng bỗng thấy nôn nao
                    Phân vân bàn chân bước
                     
                    Lặng lẽ giữa Bolsa
                    Chợt nhớ về quê cũ
                    Đường tắm ánh trăng ngà
                    Xanh xanh dương liễu rủ
                     
                    Nhịp võng lắc mênh mang
                    Tiếng cười vang ngõ nhỏ
                    Trầm lắng tiếng rao hàng
                    Lời hẹn thề đây đó
                     
                    Thuyền trôi nước chảy xuôi
                    Bập bềnh con sóng bạc
                    Vầng trăng non bát ngát
                    Bếp hồng khói chơi vơi
                     
                    Nhà tranh bóng chiều rơi
                    Nép mình trong lau sậy
                    Đồng hoang khô cỏ cháy
                    Mà thấm đẫm tình người
                     
                    Mộ khúc cất du dương
                    Thấp thoáng cung điệu buồn
                    Phố Bolsa lạc lõng
                    Lòng chạnh nhớ quê hương
                     
                    Nửa kiếp én thiên di
                    Còn đó nỗi si mê
                    Than đời con nước đục
                    Ngày nao mới trở về ???
                     
                    Hàn Sĩ Nguyên
                    #10
                      HanSiNguyen 31.12.2008 04:46:21 (permalink)
                      MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 01
                       
                      Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Hòa âm Hà Diên Vĩ

                       
                      MIDI diễn tấu
                       

                       
                      Nhạc bản
                       

                      #11
                        HanSiNguyen 31.12.2008 04:58:12 (permalink)
                        MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 01
                         
                        Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Hoà âm Lâm Đình Thuận
                        Audio Quang Đạt
                         
                        Ca sĩ Quỳnh Lan
                         
                          

                        #12
                          trongvan 31.12.2008 05:09:27 (permalink)
                          #13
                            HanSiNguyen 31.12.2008 06:49:06 (permalink)
                            CHÚC XUÂN
                            Trọng Văn
                             
                            Kính anh kính chị một ly
                            Chúc nhà nhà được những gì ước ao
                            Các cô chú bác sớm giàu
                            Bạn bè thi hữu dạt dào ý thơ
                            Năm tới tài lộc mãi vô
                            Mới mẻ tươi trẻ mởn mơ lâu dài
                            Vui hưởng sức khoẻ dẻo dai
                            Vẻ vang sự nghiệp nở mày gia hương
                            Hạnh ngộ với người mình thương
                            Phúc lành may mắn luôn luôn đón chờ
                             
                            Trọng Văn
                             
                            oOo
                             
                            CHÚC XUÂN
                             
                            Ý thơ Trọng Văn
                            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                             
                            MIDI diễn tấu
                             

                             
                            Ca từ
                             

                            CHÚC XUÂN
                            Twist CM 120
                             
                            Một ly này chúc anh
                            Một ly này mừng chị
                            Chúc Xuân vui nhà nhà
                            Hân hoan tiếng Xuân ca
                             
                            Một câu thơ tặng bạn
                            Một khúc hát cho người
                            Tình Xuân dâng phơi phới
                            Dạt dào ý Xuân vui
                             
                            Chúc tiền vô như nước
                            Chúc xuân mãi hoài xuân
                            Nàng thơ hoài đeo đẳng
                            Thêm tuổi càng thêm gân
                             
                            Mùa Xuân vui hạnh ngộ
                            Dang tay đón phúc lành
                            Người thương chờ ... trên Net
                            Tóc bạc hóa thành ... xanh !
                             
                            (Trở lại từ đầu ...)
                             
                            Người thương chờ ... trên Net
                            Tóc bạc hóa thành ... xanh !
                             
                            Trọng Văn
                            HSN-34-1004
                             
                            #14
                              SuongAnh 31.12.2008 13:18:36 (permalink)

                              Trích đoạn: HanSiNguyen

                               
                              XUÂN VUI
                               
                              Thơ Sương Anh
                              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                              Twist CM 125
                               
                              MIDI diễn tấu
                               

                               
                              Ca từ
                               
                              XUÂN VUI
                               

                              Đông tàn tàn Đông
                              Rồi lại đến xuân
                              Mà sao ta chẳng được gần?
                              Biết bao giờ anh nhỉ?!
                              Chung một mái tình thân
                               
                              Xuân về Chào Xuân
                              Lòng dậy ước mơ
                              Tình thơ khao khát người thơ
                              Trái tim vui hớn hở
                              Tình yêu thắm đôi bờ
                               
                              Ô kià! Ô kìa ! Rực rỡ Chúa xuân
                              Nàng Xuân khoác tấm áo màu
                              Trắng, xanh, vàng, tím, đỏ!
                              Đang dạo bước vườn sau
                               
                              Xuân về Chào Xuân
                              Ngàn vạn đoá mai
                              Xuân khoe nhan sắc trang đài
                              Cánh đào mùa xuân mới
                              Nghiêng mình đón nắng mai
                               
                              Đông tàn tàn Đông
                              Rồi lại đến xuân
                              Mà sao ta chẳng được gần?
                              Biết bao giờ anh nhỉ?!
                              Chung một mái tình thân
                               
                              Em bên anh Em bên anh
                              Khoé mắt long lanh
                              Bờ môi luôn hé nụ cười
                              Xuân năm nay đẹp quá
                              Lòng ngập tràn niềm vui
                               
                              (Trở lại từ đầu ...)
                               
                              Xuân năm nay đẹp quá
                              Lòng ngập tràn niềm vui
                               
                              Sương Anh
                              HSN-34-1003

                               
                              Hihihihihih...anh HSN thiệt tình...làm cho SA thấy vưà vui mà vưà mắc cười quá hà, mới vào đáp lễ chúc anh Vui Xuân Mới thơ nồng nhạc hay, thế mà anh đã phổ bài thơ cuả SA thành nhạc liền hà, sáng tác nhạc mà lẹ thiệt, thơ bay theo hổng nổi đó...viết vội vài câu vui tặng cho anh nè, thay lời remerçie ha, chúc tết rồi nên giờ hổng chúc nưã đâu, mỏi miệng lắm
                               
                              Nằm Mơ
                               
                              Đêm qua em nằm mơ
                              Thấy có người đang chờ
                              Bảo rằng em thi sĩ
                              Giúp viết giùm bài thơ

                               
                              Hôm qua em nằm mơ
                              Thấp thoáng làn sương mờ
                              Có một chàng nhạc sĩ
                              Đang khoan nhặt đường tơ

                               
                              Này hỡi người ơi người
                              Em chả biết làm thơ
                              Vì tính hay mơ mộng
                              Nên chỉ viết vu vơ

                               
                              Đêm qua nhờ cơn mơ
                              Hồn bay cao lững lờ
                              Bỗng dưng thành thi sĩ
                              Thích quá viết bài thơ...

                               
                              Sương Anh
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 258 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9