LIÊN HOÀN KHÚC
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 47 bài trong đề mục
HanSiNguyen 28.04.2008 22:06:25 (permalink)
0

==================
HSN-VN Thư Quán
==================

DẤU MÊ SI

LỤC NGÔN THỂ - LƯỠNG ĐẦU XÀ

LIÊN HOÀN KHÚC

BÈO DẠT MÂY TRÔI

THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ

TIẾNG RU

THƠ MÙA VU LAN

GIÁNG SINH

TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN

HSN & Friend : CỎ YÊU ƠI

HSN & Friends : BẬU ƠI

oOo

THI PHÁP

Tuyển Tập BLUE and JAZZ

ĐIỆU BUỒN AN TÂY

HSN & FRIENDS

DÂN CA HSN

THÁNH CA HSN

oOo

Trang bạn

NGÀY ẤY (Nguyễn Khánh Linh)

HƯƠNG BƯỞI (Trần Hương Giang)

===============================

=========================
Liên hoàn thập tam khúc 
LẠC TUYẾT HOA
-Hoa tuyết rụng-
 
THANH DIỆP & HÀN SĨ NGUYÊN
=========================


Mời nghe đọc thơ


KHỞI
***Từ 4 câu thơ của Thanh Diệp :

Đêm nay hoa tuyết rơi nhiều quá
Phong tụ tiêu tiêu địa tĩnh hàn
Lửa hồng khơi ngọn xua đông giá
Tửu hứng kim bằng hợp nhứt gia

(Thanh Diệp)

1

Phong tụ tiêu tiêu địa tĩnh hàn
Đảo điên thi tửu đảo khôn càn
Lửa hồng khơi ngọn xua đông giá
Chén biếc châm đầy đợi tuyết tan
Một chữ đệ huynh tình chất ngất
Ba vò nhân nghĩa rượu tuôn tràn
Đêm nay hoa tuyết rơi nhiều quá
Muôn dặm về đâu én lạc đàn ???

Thanh Diệp & Hàn Sĩ Nguyên


*Câu in nghiêng là thơ của Thanh Diệp

2
Muôn dặm về đâu én lạc đàn
Ngập ngừng chao cánh tiết đông sang
Bơ vơ tổ ấm sương mờ phủ
Lạc lõng khung trời tuyết trắng giăng
Thế sự thăng trầm cay khoé mắt
Nhân tình bạc bẽo xót tâm can
Tuyết ơi thôi nhé đừng rơi nữa
Ta giấu đời trong lệ mấy hàng

THANH DIỆP

3
Ta giấu đời trong lệ mấy hàng
Dốc đời hư ảo vết chân hoang
Đường mây hờ hững đuờng thiên lý
Bóng tuyết lung linh bóng địa đàng
Nhấp chén cô liêu men đắng dậy
Dạo cung tịch mịch tiếng hờn loang
Tàn tro chưa dễ nhen ngọn lửa
Đoạn thủy tiêu sầu, sầu ngổn ngang
 
HÀN SĨ NGUYÊN


4
Ngổn ngang tâm sự mấy đông rồi
Dẫu nhớ, nhưng tìm đâu dấu môi
Tuyết sớm phủ giăng đời lữ thứ
Sương chiều che khuất cánh chim côi
Lối xưa chập chững mòn chân đất
Đường cũ buồn tênh lạnh góc trời
Ta đếm thời gian trên mái tóc
Đã pha màu tuyết trắng đêm rơi

THANH DIỆP

5
Đêm rơi hoa tuyết trắng đồng hoa
Mòn mỏi cung sầu loang thiết tha
Cô uyển rưng rưng men tống biệt
Thủy đình dào dạt chén quan hà
Cảm hoài một khúc chiều vụt tắt
Tri ngộ đôi dòng đêm sắp qua
Thi kiến hiền nhân lời chẳng cạn
Tửu phùng tri kỷ ý giao hòa
 
Hàn Sĩ Nguyên

6

Hoà trong nỗi nhớ kẻ ly gia
Ray rứt tâm tư chẳng xoá nhoà
Bến nước con đò ngôi miếu nhỏ
Câu hò giọng hát cánh đồng xa
Bâng khuâng lẻ bóng vương sầu đọng
Khoắc khoải giữa trời lạc tuyết hoa
Đã biết bao mùa Đông viễn xứ
Về theo hoa tuyết rụng sau nhà

THANH DIỆP

7
LẠC TUYẾT HOA 7
-Biến Trắc vận-
 
Nhà vắng đêm buồn mưa rả rích
Cánh hoa rơi rụng xuôi dòng bích
Đầu hồi thấp thoáng bóng xiêm y
Cuối ngõ lửng lơ âm trúc địch
Nhạn lạc bao giờ quy Chúc Dung
Thuyền mơ mấy thuở hồi Vô Tích
Thềm hoang cỏ úa lấp rong rêu
Vạch bụi tìm thơ vùi tịch mịch
 
HÀN SĨ NGUYÊN
 

8

Tịch mịch canh tàn hoa tuyết đổ
Gặp nhau thật thoả lòng hâm mộ
Cố nhân hoà điệu mấy cung tơ
Tri kỷ tương phùng dăm vế đố
Thi xuất thần, nương cánh tuyết bay
Tửu hừng chí, đón vầng dương lộ
Rồng thiêng mấy thuở hội phong vân
Khắc tạc chữ đồng duyên hạnh ngộ

 
THANH DIỆP

9
 
Hạnh ngộ men say sầu lắng đọng
Tâm tư bão nổi hồng triều động
Ba gian nhà cỏ nhện giăng tơ
Một góc lều tranh trăng rũ bóng
Tam uyển rưng rưng kiếp đọa đày
Bát âm thánh thót đời hoang trống
Chờ nhau chi nữa cố nhân ơi
Chén rượu chưa vơi lòng dậy sóng
 
HÀN SĨ NGUYÊN
 
10
 
Dậy sóng tương tư giờ giã biệt
Nam Ai mộ khúc sầu da diết
Ám đăng cô tịch động hàn phong
Địa tĩnh u trầm phi lạc tuyết
Rượu trút cạn bầu bóng đổ nghiêng
Thơ tàn đêm lặng hồn khô kiệt
Tương phùng bèo nước bấy nhiêu thôi
Mãi mãi âm vang lời bất diệt

THANH DIỆP


11
 
Diệt diệt sinh sinh chu phóng trạo
Tuyết hoa lãng đãng hồn khơi bão
Ba hồi chuông đổ tản phù vân
Một ngọn gió đưa trôi mộng ảo
Trúc địch vi vu hận lỗi âm
Hồ trường ấm ức hờn mê thảo
Chợt đi chợt đến thoảng cung sầu
Tỉnh giấc canh tàn ... tu bất đạo !
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
12
Phi Trắc vận

 
Đạo đồng say tỉnh chén đầy vơi
Chim hót bình mình thức dậy rồi
Ly biệt ngậm ngùi trong đáy mắt
Tạ từ bịn rịn giữa bờ môi
Nâng ly rượu nhạt sầu pha lệ
Vuốt phím đàn xưa ý cạn lời
Lất phất lưng trời hoa tuyết đổ
Lấp dần từng dấu lặng đơn côi

 
THANH DIỆP
 

 
-KẾT-

13

 
Đơn côi nghe sóng dậy nghìn trùng
Men đắng chưa phai tím ngập lòng
Đảo phách tình tang hoa tuyết rụng
Khơi dòng tịch mịch phiến sầu rung
Một cung biệt khúc cạn tam uyển
Hai ngả gian trần bặt ngũ cung
Thôi nhé từ đây xa cách mãi
Bời bời tâm sự trước đông phong
 
HÀN SĨ NGUYÊN
 
-Trở lại từ đầu : “Phong tụ tiêu tiêu địa tĩnh hàn ...”
 
-HẾT-
 
Cám ơn huynh đệ THANH DIỆP đã giúp hoàn thành liên khúc này
Cám ơn nhiều ... Thật nhiều .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 06:41:46 bởi HanSiNguyen >
#1
    HanSiNguyen 29.04.2008 11:45:52 (permalink)
    0
    ĐÊM TÀN
    -Lục ngôn thể-
     
    Cơn bão dậy, ngọn sóng xô
    Thuyền con chao đảo bến không bờ
    Cánh bèo mong manh mưa dập
    Chiếc bách lờ lững gió đưa
    Nghịch phách cho phai mộng ảo
    Đảo huyền chưa dứt tình hờ
    Lung linh năm sắc cầu Ô Thước
    Bóng vỡ, đêm tàn, tỉnh giấc chưa ?
     
    Hàn Sĩ Nguyên
     
    Mời các huynh đệ, bằng hữu, bạn thơ bốn phương cùng tham gia liên ngâm chủ đề này cho vui....
    #2
      Chu Ha 30.04.2008 23:48:36 (permalink)
      0
       
       
      ĐÊM TÀN
      -Lục ngôn thể-
       
      Cơn bão dậy, ngọn sóng xô
      Thuyền con chao đảo bến không bờ
      Cánh bèo mong manh mưa dập
      Chiếc bách lờ lững gió đưa
      Nghịch phách cho phai mộng ảo
      Đảo huyền chưa dứt tình hờ
      Lung linh năm sắc cầu Ô Thước
      Bóng vỡ, đêm tàn, tỉnh giấc chưa ?
       
      Hàn Sĩ Nguyên
      Giấc chưa tỉnh, mộng mơ đầy
      Khói thuốc vương tình chẳng muốn bay
      Tàu đến tàu đi vội vã
      Ga buồn ga đợi ngây ngây
      Bạc đầu núi gội sương tuyết
      Đỏ mắt lá sầu khói mây
      Héo hắt cung thương hành khất vọng
      Tim lòng se thắt.... lệ cay cay !
       
      Chu Hà
      #3
        HanSiNguyen 01.05.2008 01:38:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Chu Ha

        Tim lòng se thắt.... lệ cay cay !
         
        Chu Hà


         
        -3-
         
        Cay dòng dư lệ, cay men nồng ?
        Tỉnh giấc mơ hoa, đắng ngập lòng
        Bụi đỏ giăng giăng ải nhạn
        Ngàn lau bặt bóng chim hồng
        Bát âm hờ hững cung đàn lỡ
        Liên khúc bâng khuâng hồ rượu không                     
        Gió đẩy, gió đưa, xao xác lá
        Một cung hiu hắt vọng nghìn trùng
         
        HSN
         
        #4
          Chu Ha 01.05.2008 09:46:17 (permalink)
          0
           


          ĐÊM TÀN
          -Lục ngôn thể-
           
          Cơn bão dậy, ngọn sóng xô
          Thuyền con chao đảo bến không bờ
          Cánh bèo mong manh mưa dập
          Chiếc bách lờ lững gió đưa
          Nghịch phách cho phai mộng ảo
          Đảo huyền chưa dứt tình hờ
          Lung linh năm sắc cầu Ô Thước
          Bóng vỡ, đêm tàn, tỉnh giấc chưa ?
           
          Hàn Sĩ Nguyên

          -2-
           
          Giấc chưa tỉnh, mộng mơ đầy
          Khói thuốc vương tình chẳng muốn bay
          Tàu đến tàu đi vội vã
          Ga buồn ga đợi ngây ngây
          Bạc đầu núi gội sương tuyết
          Đỏ mắt lá sầu khói mây
          Héo hắt cung thương hành khất vọng
          Tim lòng se thắt.... lệ cay cay !
           
          Chu Hà
           
           
          -3-
           
          Cay dòng dư lệ, cay men nồng ?
          Tỉnh giấc mơ hoa, đắng ngập lòng
          Bụi đỏ giăng giăng ải nhạn
          Ngàn lau bặt bóng chim hồng
          Bát âm hờ hững cung đàn lỡ
          Liên khúc bâng khuâng hồ rượu không                     
          Gió đẩy, gió đưa, xao xác lá
          Một cung hiu hắt vọng nghìn trùng
           
          HSN

          -4-
           
           
          Vọng nghìn trùng, ngóng quê hương
          Cánh nhạn về đâu có thuận đường
          Khói tỏa chân mây tình vợi vợi
          Sông lồng bóng núi nhớ vương vương
          Cành Nam chim Việt thèm đậu
          Gió Bấc ngựa Hồ gửi thương
          Rượu cạn không vơi sầu viễn khách
          Cung đàn héo hắt vọng trùng dương
           
          chu Hà
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 21:49:25 bởi Chu Ha >
          #5
            bachvan 01.05.2008 12:13:40 (permalink)
            0
            ĐÊM TÀN
            -Lục ngôn thể-
             
            Cơn bão dậy, ngọn sóng xô
            Thuyền con chao đảo bến không bờ
            Cánh bèo mong manh mưa dập
            Chiếc bách lờ lững gió đưa
            Nghịch phách cho phai mộng ảo
            Đảo huyền chưa dứt tình hờ
            Lung linh năm sắc cầu Ô Thước
            Bóng vỡ, đêm tàn, tỉnh giấc chưa ?
             
            Hàn Sĩ Nguyên

            -2-
             
            Giấc chưa tỉnh, mộng mơ đầy
            Khói thuốc vương tình chẳng muốn bay
            Tàu đến tàu đi vội vã
            Ga buồn ga đợi ngây ngây
            Bạc đầu núi gội sương tuyết
            Đỏ mắt lá sầu khói mây
            Héo hắt cung thương hành khất vọng
            Tim lòng se thắt.... lệ cay cay !
             
            Chu Hà
             
             
            -3-
             
            Cay dòng dư lệ, cay men nồng ?
            Tỉnh giấc mơ hoa, đắng ngập lòng
            Bụi đỏ giăng giăng ải nhạn
            Ngàn lau bặt bóng chim hồng
            Bát âm hờ hững cung đàn lỡ
            Liên khúc bâng khuâng hồ rượu không                     
            Gió đẩy, gió đưa, xao xác lá
            Một cung hiu hắt vọng nghìn trùng
             
            HSN

            -4-
             
             
            Vọng nghìn trùng, ngóng quê hương
            Cánh nhạn về đâu có thuận đường
            Khói tỏa chân mây tình vợi vợi
            Sông lồng bóng núi nhớ vương vương
            Cành Nam chim Việt thèm đậu
            Gió Bấc ngựa Hồ nhớ thương
            Rượu cạn không vơi sầu viễn khách
            Cung đàn héo hắt vọng trùng dương
             
            chu Hà


            -5-

            Đêm khuya.

            Trùng dương dậy sóng người đi
            Chớp mắt phù du chẳng thấy gì
            Khói tỏa mù mờ chán nản
            Sương giăng lạnh lẽo sầu bi
            Đêm tàn ủ rũ khi nhung nhớ
            Cảnh cũ bồi hồi lúc biệt ly
            Nguyệt tận gió than lòng mãi oán
            Trời khuya vần vũ lệ hoen mi.

            bachvan
            #6
              HanSiNguyen 01.05.2008 13:30:26 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Chu Ha

               Cung đàn héo hắt vọng trùng dương
               
              chu Hà
               
              -5-
               
              Trùng dương xa, trùng dương xanh
              Đỉnh sóng âm vang khúc biệt hành
              Cai Hạ cảm thương Thành Bộc ?
              Ô Giang gợi nhớ Trường Bình !
              Sở từ man mác chiều vụt tắt
              Tần oán mênh mang đêm buồn tênh
              Rót chén Ly Tao mời viễn khách
              Chim trời xa khuất nhớ mông mênh
               
              HSN
               
              Cám ơn Bạch Vân huynh đệ đã tham gia.... Liên hoàn khúc chơi 2 người sẽ tốt hơn nhiều người Bạch Vân ạ... Mong sẽ được liên ngâm cùng Bạch Vân trong một khúc khác. Tuy vậy, các bạn tuỳ ý đá ngang, đá bổng, ngẫu hứng cảm tác tự do...
              Chu đệ nên để ý đến tiết tấu câu thơ, tránh bị buộc chặt vào luật "Nhị , tứ, lục đảo thanh phân minh" nhé
              Những câu thơ hay nhất đời Đường là những câu này :
               
              Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản [Thôi Hiệu] với 6 thanh trắc đi liền nhau
               
              An đắc tráng sĩ vãn Ngân Hà (4 thanh trắc đi liền nhau)
              Tịnh tẩy giáp binh trường bất dụng [Đỗ Phủ]
               
              Nghĩa : Ước gì người tráng sĩ đến được sông Ngân Hà. Rửa sạch binh khí và áo giáp, để vĩnh viễn không phải dùng đến nữa
               
              Chúc tất cả luôn vui
              #7
                Chu Ha 01.05.2008 21:26:48 (permalink)
                0
                Chu đệ nên để ý đến tiết tấu câu thơ, tránh bị buộc chặt vào luật "Nhị , tứ, lục đảo thanh phân minh" nhé
                Những câu thơ hay nhất đời Đường là những câu này :
                 
                Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản [Thôi Hiệu] với 6 thanh trắc đi liền nhau
                 
                An đắc tráng sĩ vãn Ngân Hà (4 thanh trắc đi liền nhau)
                Tịnh tẩy giáp binh trường bất dụng [Đỗ Phủ]
                 
                OK  đá loạn xà ngầu hén Nguyên huynh
                 
                Cai Hạ cảm thương Thành Bộc ?
                 
                Nghiệt quá.... đã quá... đệ chịu, đối câu này chắc phải nghĩ mấy ngày... chưa chắc đã ra
                 
                Mến chào Bạch Vân  cảm ơn bạn đã tham gia  cứ tự nhiên đá bổng đá ngang... đá dọc, đá gì... đừng đá hiihhihi đau chân gán chịu  
                 
                 
                Chim trời xa khuất nhớ mông mênh
                HSN
                 
                -6-
                 
                Nhớ mông mênh, sóng bạc đầu
                Cao ngất đỉnh sầu biết gửi đâu
                Sạn Đạo chia tình đất Thục
                Trường Giang cắt nghĩa Kinh Châu
                Tỳ bà lặng lẽ ai so phiếm
                Tư Mã dùng dằng lệ thấm bâu
                Dịch thủy... những mong quá hải
                Tang điền... ngoảnh lại... ngút ngàn dâu
                 
                Chu Hà

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 21:42:54 bởi Chu Ha >
                #8
                  HanSiNguyen 02.05.2008 00:51:01 (permalink)
                  0
                   
                  Liên Hoàn Thập Tam Khúc
                  ĐÊM TÀN
                  -Lục ngôn thể-
                  Chu Hà & Hàn Sĩ Nguyên

                  Mời nghe đọc thơ (6 bài)



                  -1-

                  Cơn bão dậy, ngọn sóng xô
                  Thuyền con chao đảo bến không bờ
                  Cánh bèo mong manh mưa dập
                  Chiếc bách lờ lững gió đưa
                  Nghịch phách cho phai mộng ảo
                  Đảo huyền chưa dứt tình hờ
                  Lung linh năm sắc cầu Ô Thước
                  Bóng vỡ, đêm tàn, tỉnh giấc chưa ?
                   
                  Hàn Sĩ Nguyên
                   
                  -2-
                   
                  Giấc chưa tỉnh, mộng mơ đầy
                  Khói thuốc vương tình chẳng muốn bay
                  Tàu đến tàu đi vội vã
                  Ga buồn ga đợi ngây ngây
                  Bạc đầu núi pha sương tuyết
                  Đỏ mắt bụi cuộn khói mây
                  Héo hắt cung thương xa xa vọng
                  Tim lòng se thắt.... lệ cay cay !
                   
                  Chu Hà
                   
                  -3-
                   
                  Cay dòng dư lệ, cay men nồng ?
                  Tỉnh giấc mơ hoa, đắng ngập lòng
                  Bụi đỏ giăng giăng ải nhạn
                  Ngàn lau bặt bóng chim hồng
                  Bát âm hờ hững cung đàn lỡ
                  Liên khúc bâng khuâng hồ rượu không                     
                  Gió đẩy, gió đưa, xao xác lá
                  Một cung hiu hắt vọng nghìn trùng
                   
                  HSN
                   
                  4-
                   
                  Vọng nghìn trùng, ngóng cố hương
                  Cánh nhạn về đâu lỡ độ đường
                  Khói tỏa chân mây tình vợi vợi
                  Sông lồng bóng núi nhớ vương vương
                  Gió Bắc ngựa Hồ thêm xót
                  Cành Nam chim Việt chợt thương
                  Rượu cạn không vơi sầu viễn khách
                  Cung đàn héo hắt vọng trùng dương
                   
                  Chu Hà
                   
                   
                  -5-
                   
                  Trùng dương xa, trùng dương xanh                                            
                  Đỉnh sóng âm vang khúc biệt hành
                  Cai Hạ cảm thương Thành Bộc ?
                  Ô Giang gợi nhớ Trường Bình !                
                  Sở từ man mác chiều vụt tắt
                  Tần oán mênh mang đêm buồn tênh
                  Rót chén Ly Tao mời viễn khách
                  Chim trời xa khuất nhớ mông mênh
                   
                  HSN              
                   
                  -6-
                   
                  Nhớ mông mênh, sóng bạc đầu
                  Cao ngất đỉnh sầu biết gửi đâu
                  Sạn Đạo chia tình đất Thục
                  Trường Giang cắt nghĩa Kinh Châu
                  Tỳ bà lặng lẽ ai so phím
                  Tư Mã dùng dằng lệ thấm bâu
                  Dịch thủy... những mong quá độ
                  Tang điền... ngoảnh lại... ngút ngàn dâu
                   
                  Chu Hà
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 08:39:36 bởi HanSiNguyen >
                  #9
                    Phuongtim937 02.05.2008 07:05:33 (permalink)
                    0
                    chào ông nì...gặp ông đây mừng ghê...van khoẻ chứ...
                    HL

                    Tha Phương
                     
                    Bãng lãng trời chiều gợn sắc mây
                    Đường xa bóng nhỏ một thân gầy
                    Tha phương đất lạ hồn thương phủ
                    Viễn xứ quê nhà dạ nhớ vây
                    chiếu đất đâu nài nằm gối lá
                    Màn trời chẳng ngại tựa lưng cây
                    Dù cho trở gió giao mùa đến
                    Cũng mặc thời gian cứ chất đầy.

                     
                    PT.937







                    Khúc Thương Sầu

                    So dây nắn phím tịch tình tang
                    Gởi gió xa đưa tận ngút ngàn
                    Dạo bản Chiêu Quân sầu Hán Đế
                    Ca bài Hậu Chủ nhớ Tần Lang
                     Song thưa sáo đệm trường Lưu Thủy
                     Cửa nhỏ đàn reo khúc Phượng Hoàng
                    Réo rắt chi thêm cung nức nở
                    Cho buồn vỡ vụn mảnh hồn hoang
                     
                    PT.937
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 07:07:49 bởi Phuongtim937 >
                    #10
                      HanSiNguyen 02.05.2008 08:59:23 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Phuongtim937

                      chào ông nì...gặp ông đây mừng ghê...van khoẻ chứ...
                      HL

                      So dây nắn phím tịch tình tang
                      Gởi gió xa đưa tận ngút ngàn

                      ................................................
                      PT.937


                       
                      Vẫn... ngày tháng đong đưa đời gió bụi đây bậu ui...
                       
                      Phượng tím ấy ... Phượng tím nào ?
                      Tình tang tích tịch thế câu chào ?
                      Huyền cầm lâm ly ảo não
                      Trúc địch dào dạt khát khao
                      Bảo kiếm vẫn chờ tay tráng sĩ
                      Dạ quang còn thiếu rượu bồ đào
                      Lung linh trăng úa say niềm nhớ
                      Nuốt lệ đi thôi, chớ nghẹn ngào !
                       
                      HSN
                       
                      #11
                        HanSiNguyen 02.05.2008 09:01:55 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Chu Ha

                        Tang điền... ngoảnh lại... ngút ngàn dâu
                         
                        Chu Hà
                         

                        -7-
                         
                        Ngàn dâu ơi, Ngàn dâu ơi
                        Nhắp chén thương quê đỏ mắt rồi
                        Trúc mã thanh mai vời vợi nhớ
                        Thân bằng cố hữu mịt mù khơi
                        Say cơn huyễn mộng mai vàng nở
                        Tỉnh giấc cô liêu tuyết trắng rơi
                        Tráng chí chôn vùi huyệt mộ
                        Tần Hoàng, Hán Vũ ... lệ thương đời
                         
                        HSN
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 22:25:45 bởi HanSiNguyen >
                        #12
                          Chu Ha 02.05.2008 21:44:31 (permalink)
                          0
                          Tần Hoàng, Hán Vũ ... lệ thương đời

                          HSN
                           
                          Nguyên huynh uiiii... Bát Nhã Tâm Kinh nè
                           
                          Ta  tà  tá  xa  đá  phà  dạ  sa
                           
                           
                          -8-
                           
                          Lệ thương đời, lệ thương ta!
                          Rượu rót mềm môi... bóng nguyệt tà
                          Tri kỷ tri âm...  đâu tá?
                          Thanh mai trúc nhã...  mờ xa
                          Sóng đùa,... cợt đã rêm thềm đá
                          Mưa ghẹo,... trêu thêm trễ chuyến phà
                          Khúc hát Hậu Đình nghe nát dạ
                          Cảm thương trăng lạc lỡ đường... sa !
                           
                          Chu Hà
                           
                           
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 02:24:44 bởi Chu Ha >
                          #13
                            HanSiNguyen 03.05.2008 08:38:09 (permalink)
                            0
                            ..... Cảm thương trăng lạc lỡ đường... sa !
                                                                   [Chu Hà]

                             
                             
                            Dữ quá... Dữ quá...
                            Lại lấy bát cú nhất vận ra hù huynh à... Tui sợ quá là tui chạy tét... Bậu ở lại liên ngâm dzí ai?
                            Khà khà...
                            Bát thì bát... có bát đây ...
                             
                            -9-
                             
                            Sa cánh nhạn, lạc cành hoa
                            Tàn giấc cô miên mộng vỡ òa
                            Bát bộ chu hoàn quấy quá
                            Độc hành cô lữ phôi pha
                            Hồng trần, tục lụy câu thề xóa
                            Vũ lộ, liễu hờn đường về xa
                            Giăng mắc trường giang khói tỏa
                            Hồ thu lay động bóng trăng nhòa
                             
                            HSN
                             
                            #14
                              Chu Ha 03.05.2008 10:54:13 (permalink)
                              0

                              Hồ thu lay động bóng trăng nhòa

                              HSN
                               
                              Hehehhe chạy tui thả rắn cắn bây giờ à heheheheh
                               
                              -10-
                               
                              Bóng trăng nhòa, hình trắng bong
                              Song đâu nhẹ tỏa gợi sầu đong
                              Ruộng bùn đỉa bám ... buồn rụng
                              Lờ trống... cá bơi trớ lồng
                              Dối thỏ lừa nai... cơn gió thổi
                              Động rừng chuyển hướng thế đựng rồng
                              Thói đời điên đảo... sinh thời đói
                              Làng... nóc phủ mây để nát lòng
                               
                              Chu Hà
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 47 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9